PDA

View Full Version : .......................



Anna
12-12-2009, 08:43 AM
Suốt đời này em chỉ quý anh thôi
Như một người bạn và như anh trai vậy
Nếu vắng anh em cũng buồn thật đấy
Nhưng nếu yêu anh thì em sẽ buồn hơn
Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
Bằng hơi thở của chàng Romeo gọi nàng Julliet
Nếu anh chết vì em em vẫn không muốn chết
Bởi trái tim em chưa yêu anh bao giờ
Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
Đừng hy vọng ngày mai em thay đổi
Nếu em nói yêu anh là em nói dối
Mà tình yêu đâu phải một trò đùa.

Pearly
12-12-2009, 11:51 AM
Suốt đời này em chỉ quý anh thôi
Như một người bạn và như anh trai vậy
Nếu vắng anh em cũng buồn thật đấy
Nhưng nếu yêu anh thì em sẽ buồn hơn
Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
Bằng hơi thở của chàng Romeo gọi nàng Julliet
Nếu anh chết vì em em vẫn không muốn chết
Bởi trái tim em chưa yêu anh bao giờ
Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
Đừng hy vọng ngày mai em thay đổi
Nếu em nói yêu anh là em nói dối
Mà tình yêu đâu phải một trò đùa.

Thơ không đề,tím buồn vời vợi
Đời không yêu,đen............
Anna cố gắng lên,chúc em luôn vui và yêu đời

bachlong
15-12-2009, 01:29 PM
Sao lúc này Anna nhiều tâm sự dữ vậy?

Tình yêu chẳng phải trò đùa
Nhân gian đồng quạnh vụ mùa ái ân ... hic!