PDA

View Full Version : Tiểu Cổ Mộ



Pages : [1] 2 3 4

Tiểu Long Nữ
08-12-2009, 10:39 PM
.
http://i.imagehost.org/0367/20002576070046_l.jpg
.
Vấn vương

Hôm nay mình thật lạ
Có việc gì chưa xong
Mà cứ nghĩ loanh quanh
Ngẩn ngơ trang giấy trắng

Giọt nắng thì đi vắng
Bầy chim cũng lặng im
Tin nhắn chờ…bặt tin
Hoa lá như mệt lả

Cổ mộ im lìm quá
Vắng những vần thơ bay
Tiếng sáo ngày nào say
Giờ nghe như than thở

Người đi hay người ở
Nào đâu phải do ta
Thành thị nhiều lá hoa
Góc rừng thì quạnh quẽ

Dòng suối kể gì thế?
Dường như là vấn vương

Sầu Thiên Thu
09-12-2009, 03:37 PM
Ghé!

Buồn trông hiu hắt cỏ hoa
Cô Long ngồi đó xót xa một mình
Quá Nhi sao chẳng vẹn tình
Bỏ đi biền biệt phiêu linh cõi nào
Cô Long nức nở nghẹn ngào
Chắc là nhan sắc nhuốm màu tàn phai
Cho nên chàng mới chạy dài
Để cho Cổ Mộ bi ai não nùng



@Vào phá Cổ Mộ chơi :D

Tiểu Long Nữ
09-12-2009, 05:43 PM
Ghé!

Buồn trông hiu hắt cỏ hoa
Cô Long ngồi đó xót xa một mình
Quá Nhi sao chẳng vẹn tình
Bỏ đi biền biệt phiêu linh cõi nào
Cô Long nức nở nghẹn ngào
Chắc là nhan sắc nhuốm màu tàn phai
Cho nên chàng mới chạy dài
Để cho Cổ Mộ bi ai não nùng



@Vào phá Cổ Mộ chơi :D

Cần chi

Trách làm chi kẻ vô tình
Gần chưa đủ ấm vội tìm đường xa
Cỏ hoa vẫn đó nõn nà
Thời gian chưa kịp úa tà áo xưa

Nhớ làm chi mộng gió đùa
Cho phai nhan sắc để chua chát tình
Rừng xa nắng gọi bình minh
Long lanh sương ngọc một mình, cần chi

@STT: Cô Long, Cổ mộ đẹp xinh
không tin "người ấy" vô tình đâu nha :D

phale
09-12-2009, 06:34 PM
Thăm nhà TLN.

Cổ mộ dù cho lối khó vô
Thiên Thu đã đến trước hiên chờ
Thơ treo lơ lửng như mời gọi
Thử hỏi Long nàng dễ chẳng mơ

Ghẹo TLN chút nhé!

Chúc vui nhé TLN.

TeacherABC
09-12-2009, 07:02 PM
Avatar nhìn giống Tiểu Long Nữ trong phim, đẹp thật!:nguong: :botay:

Tiểu Long Nữ
09-12-2009, 07:12 PM
Thăm nhà TLN.

Cổ mộ dù cho lối khó vô
Thiên Thu đã đến trước hiên chờ
Thơ treo lơ lửng như mời gọi
Thử hỏi Long nàng dễ chẳng mơ

Ghẹo TLN chút nhé!

Chúc vui nhé TLN.

Đường xa vạn dặm khó đi vô
Cổ mộ hoang sơ gai góc chờ
Lãng tử Thiên thu thơ tựa gió
Người rừng Long Nữ dám đâu mơ


@Cám ơn tỷ Phale ghé thăm Tiểu cổ mộ của Long Nữ.
Chúc tỷ luôn vui nha

Tiểu Long Nữ
09-12-2009, 07:28 PM
Avatar nhìn giống Tiểu Long Nữ trong phim, đẹp thật!:nguong: :botay:

Huynh ơi, TL mượn tạm hình Tiểu Long Nữ trong phim phá chơi chút cho vui

Em lại ước một lần thành thơ dại
Bỗng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đất trời
lại ngu ngơ ngó những nụ hoa tươi
Đừng vội đi hỡi mây trời đỏng đảnh


Chúc huynh luôn vui nha

:xiho:

kehotro
09-12-2009, 10:42 PM
http://files.myopera.com/i_and_you/albums/417587/Luu%20Diec%20Phi%20(14).jpg

Nàng thì rất đẹp rất mong manh
Chạm ư? Xin chớ! Thế lại lành

hahaha
09-12-2009, 10:48 PM
http://files.myopera.com/i_and_you/albums/417587/Luu%20Diec%20Phi%20(14).jpg

Nàng thì rất đẹp rất mong manh
Chạm ư? Xin chớ! Thế lại lành
Xa xa ta ngắm rồi ước vậy
Chả dám mơ màng dáng người tranh!

@ TLN: hồi trước xem phim, haha cũng mê hình tượng TLN với Lưu diệc Phi lắm! chúc TLN luôn vui khỏe nhé!:D

Tiểu Long Nữ
10-12-2009, 12:14 AM
Nàng thì rất đẹp rất mong manh
Chạm ư? Xin chớ! Thế lại lành

Những gì xinh đẹp đều mong manh
Xin giữ gìn nha giấc mộng lành

Tiểu Long Nữ
10-12-2009, 12:19 AM
Xa xa ta ngắm rồi ước vậy
Chả dám mơ màng dáng người tranh!

@ TLN: hồi trước xem phim, haha cũng mê hình tượng TLN với Lưu diệc Phi lắm! chúc TLN luôn vui khỏe nhé!:D

Người đâu mà đẹp cứ như tranh :D
Vạn nét kiêu sa nghiêng ngả thành :D

@ hahaha: TL cũng mê xem phim chưởng lắm. Lưu Diệc Phi có một vẻ đẹp thánh thiện, phụ nữ nhìn còn thấy mê nữa là...

Sầu Thiên Thu
10-12-2009, 01:32 AM
Cần chi

Trách làm chi kẻ vô tình
Gần chưa đủ ấm vội tìm đường xa
Cỏ hoa vẫn đó nõn nà
Thời gian chưa kịp úa tà áo xưa

Nhớ làm chi mộng gió đùa
Cho phai nhan sắc để chua chát tình
Rừng xa nắng gọi bình minh
Long lanh sương ngọc một mình, cần chi

@STT: Cô Long, Cổ mộ đẹp xinh
không tin "người ấy" vô tình đâu nha :D






Đợi tình!

Tình kia dấu kín trong lòng
Làm sao ai biết mà mong hỡi người
Kẻo rồi lạc lõng chơi vơi
Giữa muôn trùng sóng tình rơi rớt sầu

Cũng mong một phép nhiệm màu
Biến thành "người ấy" đi vào tim ai
Nhưng mà cửa kín then cài
Cho nên chỉ biết đứng ngoài...mà thôi


:D

Tiểu Long Nữ
10-12-2009, 09:51 AM
Đợi tình!

Tình kia dấu kín trong lòng
Làm sao ai biết mà mong hỡi người
Kẻo rồi lạc lõng chơi vơi
Giữa muôn trùng sóng tình rơi rớt sầu

Cũng mong một phép nhiệm màu
Biến thành "người ấy" đi vào tim ai
Nhưng mà cửa kín then cài
Cho nên chỉ biết đứng ngoài...mà thôi


:D


Chữ tình

Chữ tình hay dở khó ngờ
Khi khao khát nhớ khi mơ bóng người
Khi hờn giận lúc chơi vơi
Khi cười vui vẻ lúc rời rã đau

Chữ tình muôn thưở nhiệm màu
Phải duyên tự khắc đưa nhau đến bờ
Không duyên gần cũng hững hờ
Có duyên xa mấy cũng chờ. Thiên thu!

@ hihihi triết lý tý cho có vẻ chứ nhỉ

:nguong:

TeacherABC
10-12-2009, 11:14 AM
Huynh ơi, TL mượn tạm hình Tiểu Long Nữ trong phim phá chơi chút cho vui

Em lại ước một lần thành thơ dại
Bỗng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đất trời
lại ngu ngơ ngó những nụ hoa tươi
Đừng vội đi hỡi mây trời đỏng đảnh


Chúc huynh luôn vui nha

:xiho:

Anh ngẩn người trước vẻ đẹp thánh thiện
Để con tim run rẩy trước... thiên thần
Tuyết vẫn rơi gió vẫn thổi nhẹ nhàng
Và hạnh phúc bình yên bên em mãi...

Tiểu Long Nữ
10-12-2009, 12:43 PM
Anh ngẩn người trước vẻ đẹp thánh thiện
Để con tim run rẩy trước... thiên thần
Tuyết vẫn rơi gió vẫn thổi nhẹ nhàng
Và hạnh phúc bình yên bên em mãi...

.
Em mơ hồ trước nụ cười rất duyên
Đôi mắt đẹp lời dịu dàng, êm ái
Cả trời mây dường như đang ngừng lại
Nghe trộm chuyện mình, ngượng quá đi thôi….

:nguong:

kehotro
10-12-2009, 01:06 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vn55/giai-tri/55079862-large_24069.jpg
Có phải thương sắc vàng trên lá
Mà đông sang cải trổ hoa vàng?
Có phải yêu tóc dài em xoã
Mà đêm về ngơ ngẫn nỗi riêng mang!

Tiểu Long Nữ
10-12-2009, 06:06 PM
Có phải thương sắc vàng trên lá
Mà đông sang cải trổ hoa vàng?
Có phải yêu tóc dài em xoã
Mà đêm về ngơ ngẫn nỗi riêng mang!

Mùa đã đông sương đêm buông nhiều quá
Cải trổ bông ươm một giấc mơ hồng
Tóc em xõa thương bờ vai lạnh giá
Lối đi về anh còn đợi nữa không!?

Tiểu Long Nữ
11-12-2009, 05:40 PM
.
Mang bài thơ gửi bên "Bất chợt" về

Phố đêm

Phố đêm không một bóng người
Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

Phố đêm tiếng gió rong chơi
Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
Muốn ôm hôn cả lá hoa mây ngàn

Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
Gặp chi để lại chia xa
Chợt thương chợt nhớ bóng tà huy xưa

Pearly
11-12-2009, 10:06 PM
.
Mang bài thơ gửi bên "Bất chợt" về

Phố đêm

Phố đêm không một bóng người
Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

Phố đêm tiếng gió rong chơi
Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
Muốn ôm hôn cả lá hoa trong ngần

Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
Gặp chi để lại chia xa
Chợt thương chợt nhớ bóng tà huy xưa

Đọc thơ mà cứ buồn,chợt nhớ đến mấy câu thơ dành cho...ai đó:
Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
Muốn che sương những buổi tà huy
Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...
rất vui được làm quen với...Cô Long

Tiểu Long Nữ
11-12-2009, 10:36 PM
Đọc thơ mà cứ buồn,chợt nhớ đến mấy câu thơ dành cho...ai đó:
Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
Muốn che sương những buổi tà huy
Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...
rất vui được làm quen với...Cô Long

Cám ơn anh Pearly đã đọc và cảm những vần thơ buồn của Tiểu Long. Mấy câu thơ anh gửi đây nếu Tiểu Long không nhầm thì là thơ của nàng Phale :D đọc là nhận ra liền à.....

Tặng anh mấy câu thơ làm quen nha.:D

Muốn rất nhiều chẳng làm được bao nhiêu
Đầy giông tố dòng đời muôn ngã rẽ
Ta gặp nhau trong cuộc đời quá trễ
Đành ngậm ngùi ...thương, thương quá em ơi!!!

Chúc anh thật vui nha

:xiho:

Sầu Thiên Thu
12-12-2009, 05:17 PM
Xót xa!


Ghé đến trông qua thật chạnh lòng
Âu sầu Cổ Mộ mỗi Cô Long
Dây rừng mắc võng buồn lay lắt
Bàn đá để thơ khóc não nùng
Nồng ấm cuộc đời theo ảo mộng
Vui say tình ái hóa hư không
Ngày xưa quấn quít còn đâu nữa
Băng giá phủ đầy nỗi nhớ nhung



:youarethewoman:

Tiểu Long Nữ
12-12-2009, 06:21 PM
Xót xa!


Ghé đến trông qua thật chạnh lòng
Âu sầu Cổ Mộ mỗi Cô Long
Dây rừng mắc võng buồn lay lắt
Bàn đá để thơ khóc não nùng
Nồng ấm cuộc đời theo ảo mộng
Vui say tình ái hóa hư không
Ngày xưa quấn quít còn đâu nữa
Băng giá phủ đầy nỗi nhớ nhung



:youarethewoman:

Nhớ mãi


Cổ Mộ còn đây một tấm lòng
Làm sao sầu khổ hộ nàng Long
Rừng xanh ríu rít chim đùa lá
Suối nhỏ rì rào bướm lượn vòng
Rượu núi thơm thơm mùi thảo mộc
Trà vườn ngát ngát vị cây song
Ngày nao ríu rít niềm thương mến
Dẫu đến thiên thu tình vẫn nồng

@ Thả vội cùng bạn, chắc còn nhiều lỗi.

hahaha
12-12-2009, 10:51 PM
Lai Cổ Mộ


Cổ mộ hoang vu có Tiểu long
Hương trời sắc nước lại đẹp lòng
Mày ngài tung cước bao anh...chết
Mắt phượng đưa quyền lắm kẻ vong
Chữ tốt hằng ngày vung mấy nét
Văn hay mỗi bữa hoạ vài dòng
Gần xa kẻ sỹ tôn thần tượng
Diện kiến một lần vẫn đợi mong....

Pearly
13-12-2009, 10:22 AM
Cám ơn anh Pearly đã đọc và cảm những vần thơ buồn của Tiểu Long. Mấy câu thơ anh gửi đây nếu Tiểu Long không nhầm thì là thơ của nàng Phale :D đọc là nhận ra liền à.....

Tặng anh mấy câu thơ làm quen nha.:D

Muốn rất nhiều chẳng làm được bao nhiêu
Đầy giông tố dòng đời muôn ngã rẽ
Ta gặp nhau trong cuộc đời quá trễ
Đành ngậm ngùi ...thương, thương quá em ơi!!!

Chúc anh thật vui nha

:xiho:

Đúng là thơ của cô phale đó cô Long...bây giờ mới biết cô Long cũng là "thầy...":youarethewoman:
Pearly không biết làm thơ,nên không biết đáp tạ lại bằng thơ cho cô Long vui..
làm đại một câu thơ(con cóc) vậy
Em trong mộng sầu anh lẻ bóng
Tình xót xa ,tình mãi đợi chờ....
Chúc cô Long luôn có niềm....vui khi rời cổ mộ

Tiểu Long Nữ
13-12-2009, 01:37 PM
Đúng là thơ của cô phale đó cô Long...bây giờ mới biết cô Long cũng là "thầy...":youarethewoman:
Pearly không biết làm thơ,nên không biết đáp tạ lại bằng thơ cho cô Long vui..
làm đại một câu thơ(con cóc) vậy
Em trong mộng sầu anh lẻ bóng
Tình xót xa ,tình mãi đợi chờ....
Chúc cô Long luôn có niềm....vui khi rời cổ mộ

Hai câu của anh cứ như là lời ca ấy

Tình xót xa, người mãi xa ta
Đêm quạnh hiu ta ôm sầu lẻ bóng....

Chúc anh mãi vui nha.

Tiểu Long Nữ
13-12-2009, 01:40 PM
Lai Cổ Mộ


Cổ mộ hoang vu có Tiểu long
Hương trời sắc nước lại đẹp lòng
Mày ngài tung cước bao anh...chết
Mắt phượng đưa quyền lắm kẻ vong
Chữ tốt hằng ngày vung mấy nét
Văn hay mỗi bữa hoạ vài dòng
Gần xa kẻ sỹ tôn thần tượng
Diện kiến một lần vẫn đợi mong....

Hahaha



Rừng xa Cổ Mộ buồn heo hút

Cổ mộ u buồn chỉ có Long
Không son chẳng phấn mỗi tấc lòng
Rừng xa lối nhỏ người quên ghé
Núi thẳm cheo leo ngựa sợ vong
Tự tại phiêu diêu ngày lại tháng
An nhiên thỏa chí nước theo dòng
Văn hay chữ tốt đâu phần Nữ
Nơi đó nào ai dám ngóng trông?

Tiểu Long

Hahaha huynh quá khen rồi, Tiểu Long thật ngại quá...

Tiểu Long Nữ
15-12-2009, 10:23 AM
.
http://banglang.vnweblogs.com/gallery/13386/212593-7.gif



.
Góc đời!

Góc đời kẻ khóc người cười
Thuyền tình vừa ghé lại rời mà đi
Xuân qua hạ tới đúng kỳ
Vui qua buồn tới ở lỳ tháng năm

Người đi về mãi xa xăm
Ta thành sao lẻ đăm đăm cuối trời
Người là hạt nắng rong chơi
Để ta tiếc nuối một thời xa xưa

Góc đời những gió những mưa
Có chừa chút nắng mà đưa đón mình…

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ
15-12-2009, 10:30 AM
.

http://i.imagehost.org/0022/tieulongnu.jpg




Khi anh buồn

Khi anh buồn
Em như người có lỗi
Cứ đi vào đi ra bối rối
Anh không nói
Chiếc đồng hồ nặng nề đếm thời gian trôi

Khi anh buồn
Em muốn biến mình thành hạt nắng
Đậu trên môi anh vẽ một nét cười
(dù tiếng cười của anh em rất ghét :D)
thành cánh chim trời
Sà trên vai anh thủ thỉ lời dịu ngọt
thành ngọn gió lùa tóc anh bay
Thành giọt rượu để anh say
Chui vào máu
hâm trái tim anh nồng nàn nhựa sống

Khi anh buồn
Em muốn nắm bàn tay
Thả một niềm hy vọng
Dẫu ngoài kia đầy trời giông tố
Cũng một lần để anh dựa vào em
Em sẽ mạnh mẽ cho mà xem
Sẽ dũng cảm như là anh mong vậy
Không sợ ma :D
Không run rẩy
Đường có xa cũng chẳng ngại ngần
Ta dựa vào nhau
Tìm lại niềm tin vô tình đi lạc

Tiểu Long Nữ

Sầu Thiên Thu
15-12-2009, 10:51 AM
.
http://www2.vietbao.vn/images/vn45/van-hoa/45162494-luu-diec-phi-2.jpg



Khi anh buồn

...
Em sẽ mạnh mẽ cho mà xem
Sẽ dũng cảm như là anh muốn thấy
Không sợ ma :D
Không run rẩy
Đường xa mấy cũng chẳng ngại ngần
Ta dựa vào nhau
Tìm lại niềm tin vô tình đánh mất

Tiểu Long Nữ





Cô Long dũng cảm ghê ha
Ma nào mà tới...xem như là...tiêu ngay

:D

Tiểu Long Nữ
15-12-2009, 11:03 AM
Cô Long dũng cảm ghê ha
Ma nào mà tới...xem như là...tiêu ngay

:D


Thiên thu bắt chước Tiểu Long
Thơ chỉ hai dòng viết tới viết lui

:D

Sầu Thiên Thu
15-12-2009, 11:21 AM
Thiên thu bắt chước Tiểu Long
Thơ chỉ hai dòng viết tới viết lui

:D





Hai dòng chất ngất ngậm ngùi
Xin đem con chữ ngủ vùi...trong thơ

:D

Tiểu Long Nữ
15-12-2009, 12:23 PM
Hai dòng chất ngất ngậm ngùi
Xin đem con chữ ngủ vùi...trong thơ

:D


Hai dòng câu chữ bơ vơ
Để cho người đọc ngẩn ngơ đoán mò

:D

bachlong
15-12-2009, 01:10 PM
Đôi ta cùng một giống rồng
Vui từ mến chữ cũng dòng vu vơ
Cỏ cây hoa lá ngẫn ngơ
Múa vòng nhật nguyệt tình vờ chung đôi? hihi

Cổ mộ người thơ cùng đẹp cả
Ngang trời bảy sắc ửng lời ca
Mây mưa cỏ lá vui tiên nữ
Chất chứa nhu tình rạng tiếng xa

bachlong
15-12-2009, 04:08 PM
Hai dòng câu chữ bơ vơ
Để cho người đọc ngẩn ngơ đoán mò

:D

Hôm nay có kẻ thập thò
Vu vơ câu chữ tẻn tò người dưng :D

Sầu Thiên Thu
15-12-2009, 06:38 PM
Hai dòng câu chữ bơ vơ
Để cho người đọc ngẩn ngơ đoán mò

:D




Hai dòng nhưng cũng là thơ
Cũng mơ, cũng mộng...thẩn thờ vì đâu ?!

:D

Vô Ảnh
16-12-2009, 10:43 PM
Ghé vào Cổ Mộ đề thơ
Công lực không có...thẩn thờ...đi ra...

:D

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 10:53 PM
Hôm nay có kẻ thập thò
Vu vơ câu chữ tẻn tò người dưng :D

Câu thơ dừng lại nửa chừng
Muốn viết đôi chữ ngập ngừng lại thôi

Chào mừng Bạch Long ghé qua Tiểu Cổ Mộ chơi nha

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 10:57 PM
Hai dòng nhưng cũng là thơ
Cũng mơ, cũng mộng...thẩn thờ vì đâu ?!

:D


Hay là thơ thẩn muộn Sầu
Nên đường về cũng mang mầu người dưng

:D

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 11:00 PM
Ghé vào Cổ Mộ đề thơ
Công lực không có...thẩn thờ...đi ra...

:D

Thơ cần công lực đâu mà
Chỉ là câu chữ ...nối xa thành gần

:D

Vô Ảnh
16-12-2009, 11:05 PM
Thơ cần công lực đâu mà
Chỉ là câu chữ ...nối xa thành gần

:D



Nhưng mà đây cũng phân vân
Không biết bên ấy...dễ quen không nà

Dương Quá
16-12-2009, 11:16 PM
Câu thơ dừng lại nửa chừng
Muốn viết đôi chữ ngập ngừng lại thôi

Chào mừng Bạch Long ghé qua Tiểu Cổ Mộ chơi nha


CÔ ƠI!

Chợt tìm Cổ Mộ em vừa lập
Mà nhớ nhà xưa thắt cả lòng
Áo trắng có còn tha thướt nữa
Bụi trần vướng víu phải không Long?

Cô trò tình nghĩa đầy duyên nợ
Gói ghém bao năm đến tận giờ
Ngỡ tưởng Tiên đồng bên Ngọc nữ
Nỡ nào đổi lấy một câu thơ!

Quá Nhi vẫn nhớ hằng luôn nhớ
Một Tiểu Long trong ngọc trắng ngà
Mười sáu năm trời không cách biệt
Sao giờ Cô nỡ để chia xa!

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 11:22 PM
Nhưng mà đây cũng phân vân
Không biết bên ấy...dễ quen không nà

Thơ cũng có mắt bạn à
Nếu mà người tốt sẽ là niềm vui

Vô Ảnh
16-12-2009, 11:23 PM
Thơ cũng có mắt bạn à
Nếu là người tốt thơ òa niềm vui


Thơ mình chất ngất ngậm ngùi
Mình là người xấu...ôi trời...thiệt không?!

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 11:30 PM
CÔ ƠI!

Chợt tìm Cổ Mộ em vừa lập
Mà nhớ nhà xưa thắt cả lòng
Áo trắng có còn tha thướt nữa
Bụi trần vướng víu phải không Long?

Cô trò tình nghĩa đầy duyên nợ
Gói ghém bao năm đến tận giờ
Ngỡ tưởng Tiên đồng bên Ngọc nữ
Nỡ nào đổi lấy một câu thơ!

Quá Nhi vẫn nhớ hằng luôn nhớ
Một Tiểu Long trong ngọc trắng ngà
Mười sáu năm trời không cách biệt
Sao giờ Cô nỡ để chia xa!






Xa rồi…

Mười sáu năm …đã quá dài
Lòng người chắc cũng nhạt phai rất nhiều
Đâu còn thưở ấy những chiều
Cùng nhau thả bộ phiêu diêu trong rừng

Mây bay gió hát ngập ngừng
Lòng người như cũng vui cùng lá hoa
Rừng xanh, núi thẳm là nhà
Cổ Mộ lạnh giá chợt òa niềm vui

Mười sáu năm mấy ngậm ngùi
Tóc xanh giờ đã thấm mùi thời gian
Người xa tình lạc bước chân
Ai còn nhớ nữa phù vân …một chiều!!!

Tiểu Long Nữ

Dương Quá
16-12-2009, 11:32 PM
Thơ cũng có mắt bạn à
Nếu là người tốt thơ òa niềm vui

Thơ có tình không hởi Tiểu Long
Quá Nhi phơi hết tận trong lòng
Thơ đem dệt kín ngôi nhà cũ
Để thấy niềm vui trong mắt trong

Dương Quá
16-12-2009, 11:44 PM
Xa rồi…

Mười sáu năm …đã quá dài
Lòng người chắc cũng nhạt phai quá nhiều
Đâu còn thưở ấy những chiều
Cùng nhau thả bộ phiêu diêu trong rừng

Mây bay gió hát ngập ngừng
Lòng người như cũng vui cùng lá hoa
Rừng xanh, núi thẳm là nhà
Cổ Mộ lạnh giá chợt òa niềm vui

Mười sáu năm mấy ngậm ngùi
Tóc xanh giờ đã thấm mùi thời gian
Người xa tình lạc bước chân
Ai còn nhớ nữa phù vân …một chiều!!!

Tiểu Long Nữ

Ta lại về bên nhau

Mười sáu năm cũng đủ dài
Nhưng còn ngắn lắm tình ai đợi chờ
Mười sáu năm một giấc mơ
Bây giờ chợt tỉnh vỡ òa niềm vui
Mười sáu năm bấy ngậm ngùi
Bấy nhiêu hạnh phúc ngọt bùi phải không!
Tiểu Long! ơi hỡi Tiểu Long!
Thôi đừng, thôi nữa đành lòng thế sao?
Đêm về Cổ Mộ lao xao
Ai đem đi mất vì sao riêng mình!

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 11:45 PM
Thơ có tình không hởi Tiểu Long
Quá Nhi phơi hết tận trong lòng
Thơ đem dệt kín ngôi nhà cũ
Để thấy niềm vui trong mắt trong

Thơ là tiếng nói của tâm hồn
Thật giả phơi bày ra đó luôn
Chẳng thể nhận là người bạn cũ
Nếu từng kỷ niệm không bồn chồn

:D

Tiểu Long Nữ
16-12-2009, 11:48 PM
Thơ mình chất ngất ngậm ngùi
Mình là người xấu...ôi trời...thiệt không?!

Thật ra thì bạn là ai
Hỏi lại không nói nghi hoài còn treo

:botay:

Dương Quá
16-12-2009, 11:55 PM
Thơ là tiếng nói của tâm hồn
Thật giả phơi bày ra đó luôn
Chẳng thể nhận là người bạn cũ
Nếu từng kỷ niệm không bồn chồn

:D


Dương Quá là ta, chẳng phải ta
Tiểu Long cũng vậy thế thôi mà
Mượn vay tích cũ bày lòng mới
Ai hiểu tình ai, cố hiểu nha!

Tiểu Long Nữ
17-12-2009, 12:05 AM
Ta lại về bên nhau

Mười sáu năm cũng đủ dài
Nhưng còn ngắn lắm tình ai đợi chờ
Mười sáu năm một giấc mơ
Bây giờ chợt tỉnh vỡ òa niềm vui
Mười sáu năm bấy ngậm ngùi
Bấy nhiêu hạnh phúc ngọt bùi phải không!
Tiểu Long! ơi hỡi Tiểu Long!
Thôi đừng, thôi nữa đành lòng thế sao?
Đêm về Cổ Mộ lao xao
Ai đem đi mất vì sao riêng mình!

Mơ hay tỉnh?

Sao trời muôn vạn long lanh
Mà tìm đâu thấy riêng mình một ngôi
Người xa… đã quá xa rồi
Cánh chim đã biệt phương trời, nơi nao?

Đêm nay mây gió lao xao
Ai vào Cổ Mộ tiếng chào ngày xưa
Phải người hay gió mây đùa?
Ta gặp nhau lại hay chưa một lần

Là người hay bóng phù vân
Ta mơ hay tỉnh bao lần đông qua???

Tiểu LongNữ

Dương Quá
17-12-2009, 12:18 AM
Mơ hay tỉnh?

Sao trời muôn vạn long lanh
Mà tìm đâu thấy riêng mình một ngôi
Người xa… đã quá xa rồi
Cánh chim đã biệt phương trời, nơi nao?

Đêm nay mây gió lao xao
Ai vào Cổ Mộ tiếng chào ngày xưa
Phải người hay gió mây đùa?
Ta gặp nhau lại hay chưa một lần

Là người hay bóng phù vân
Ta mơ hay tỉnh bao lần đông qua???

Tiểu LongNữ

Ta gặp trong tiền kiếp
Cổ Mộ giờ nên duyên
Xưa qua rồi-nay thật
Xây đài tình thần tiên

Em sao còn nhắc nhớ
Chuyện ngày xưa bây giờ
Chuyện bây giờ có lẽ
Tiếng lòng trong tiếng thơ

Giữa dòng đời vô định
Ta gặp đây cũng là...
Không duyên thì cũng nợ
Nỡ nào em đi qua!

kehotro
17-12-2009, 01:33 AM
Tỉ Tì Ti.

Cổ Mộ bây chừ lắm Quá nhi
Cô Long dạ rối ấy trường kì
Oan tình chẳng vẹn mơ thằng cuội
Nợ kiếp chưa tròn mộng gã si
Trăng soi lấn cửa hằng mong đọ
Gió thổi khua hiên vẫn muốn bì
Bởi thế yên nào yên có được
Nên thời cứ khóc tỉ tì ti.

Lâu ngày không làm thể thơ này nên cứ lóng ngóng! Vào ghẹo chơi TLN và các DQ một chút cho vui.

Tiểu Long Nữ
17-12-2009, 09:56 PM
Ta gặp trong tiền kiếp
Cổ Mộ giờ nên duyên
Xưa qua rồi-nay thật
Xây đài tình thần tiên

Em sao còn nhắc nhớ
Chuyện ngày xưa bây giờ
Chuyện bây giờ có lẽ
Tiếng lòng trong tiếng thơ

Giữa dòng đời vô định
Ta gặp đây cũng là...
Không duyên thì cũng nợ
Nỡ nào em đi qua!

Người là...

Người là thơ chợt ghé
Qua cổ mộ một lần
Cho nắng mừng mùa xuân
Hoa khoe mầu rực rỡ

Người là hương một bữa
Thoảng qua nhau một lần
Ngỡ như thu trong ngần
Dập dìu lời đưa đón

Thơ cùng thơ có trọn
Bay một vòng vấn vương
Hay chỉ nửa cung đường
Để thơ sầu lẻ bóng…

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ
17-12-2009, 10:00 PM
Tỉ Tì Ti.

Cổ Mộ bây chừ lắm Quá nhi
Cô Long dạ rối ấy trường kì
Oan tình chẳng vẹn mơ thằng cuội
Nợ kiếp chưa tròn mộng gã si
Trăng soi lấn cửa hằng mong đọ
Gió thổi khua hiên vẫn muốn bì
Bởi thế yên nào yên có được
Nên thời cứ khóc tỉ tì ti.

Lâu ngày không làm thể thơ này nên cứ lóng ngóng! Vào ghẹo chơi TLN và các DQ một chút cho vui.

Đợi chờ chi

Tiểu long vốn chẳng phải nam nhi
Chuốc khổ hơn vui chuyện nỏ kỳ
Thưở ấy thơ ngây nhiều mộng ảo
Bây giờ tóc trắng vẫn sân si
Vẻ trăng cứ ước như mình sánh
Hồn suối hoài mong có thể bì
Dẫu biết tình xa tình không tưởng
Mà còn đuổi bắt đợi mong chi

Tiểu Long Nữ

Cám ơn huynh Kehotro, thơ này Tiểu Long viết cũng kém lắm, họa lại với huynh cho vui thôi...cái chữ tỉ tì ti ...khó quá...chịu thua huynh...

Dương Quá
17-12-2009, 10:25 PM
Người là...

Người là thơ chợt ghé
Qua cổ mộ một lần
Cho nắng mừng mùa xuân
Hoa khoe mầu rực rỡ

Người là hương một bữa
Thoảng qua nhau một lần
Ngỡ như thu trong ngần
Dập dìu lời đưa đón

Thơ cùng thơ có trọn
Bay một vòng vấn vương
Hay chỉ nửa cung đường
Để thơ sầu lẻ bóng…

Tiểu Long Nữ

Anh và em

Anh là suối trong ngần
Em là dòng sông nhỏ
Suối hòa cùng với sông
Và rong chơi đây đó

Em là vầng mây ấm
Anh là gió phiêu bồng
Gió dìu mây trong nắng
Phải đâu gió vô tình

Em là muôn nỗi nhớ
Anh bắt gặp tình cờ
Cổ Mộ ngôi nhà nhỏ
Anh-em ghép tình thơ

Có lần em thủ thỉ
Thơ là tiếng của lòng
Lòng mở rồi em nhỉ!
Đẹp duyên tình ước mong

Cá Chuồn
18-12-2009, 12:36 AM
Cổ mộ đây ư, có thật là?
Ong vờn bướm lượn cổng đầy hoa
Ai hay ở chốn thâm cùng cốc
Mà vẫn bao người muốn ghé qua

Dương Quá
18-12-2009, 01:04 AM
Cổ mộ đây ư, có thật là?
Ong vờn bướm lượn cổng đầy hoa
Ai hay ở chốn thâm cùng cốc
Mà vẫn bao người muốn ghé qua

Cổ Mộ là đây, vốn vẫn là
Thiên đường hạnh phúc mộng như hoa
Bụi trần rũ sạch vui thanh tịnh
Kính chén rượu mừng khách ghé qua

Tiểu Long Nữ
18-12-2009, 01:06 AM
Cổ mộ đây ư, có thật là?
Ong vờn bướm lượn cổng đầy hoa
Ai hay ở chốn thâm cùng cốc
Mà vẫn bao người muốn ghé qua

Cổ mộ là đây, xa thật xa
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Người quen chốn lạ dừng chân ghé
Rượu ấm trà thơm tình đậm đà

Chào mừng Cá Chuồn huynh ghé thăm Tiểu Cổ Mộ nha

bachlong
18-12-2009, 10:45 AM
Câu thơ dừng lại nửa chừng
Muốn viết đôi chữ ngập ngừng lại thôi

Chào mừng Bạch Long ghé qua Tiểu Cổ Mộ chơi nha


Ngập ngừng nữa chữ đầu môi
Sáo reo nữa khúc sầu bồi nữa chung

Tiểu Long Nữ
18-12-2009, 12:02 PM
Ngập ngừng nữa chữ đầu môi
Sáo reo nữa khúc sầu bồi nữa chung

Sương cài nửa hạt rưng rưng
Nụ cười nửa miệng nửa mừng nửa lo

Tieulong

Dương Quá
18-12-2009, 01:08 PM
Sương cài nửa hạt rưng rưng
Nụ cười nửa miệng nửa mừng nửa lo

Tieulong

Sưởi lòng trong đám tàn tro
Em đi nửa bước anh dò nửa canh

Tiểu Long Nữ
18-12-2009, 02:54 PM
Anh và em

Anh là suối trong ngần
Em là dòng sông nhỏ
Suối hòa cùng với sông
Và rong chơi đây đó

Em là vầng mây ấm
Anh là gió phiêu bồng
Gió dìu mây trong nắng
Phải đâu gió vô tình

Em là muôn nỗi nhớ
Anh bắt gặp tình cờ
Cổ Mộ ngôi nhà nhỏ
Anh-em ghép tình thơ

Có lần em thủ thỉ
Thơ là tiếng của lòng
Lòng mở rồi em nhỉ!
Đẹp duyên tình ước mong

Gửi Quá Nhi

Dòng suối trong một thưở
Chở hạt nắng đi xa
Phút nồng ấm thăng hoa
Nước không về được biển

Những buồn vui hiển hiện
Không sắc màu đếm đo
Chẳng có thể xin cho
Chỉ là lời trao nhận

Dòng đời không bất tận
Giới hạn bởi thời gian
Tình người hợp lại tan
Gặp gỡ - mầm chia biệt

Long không muốn luyến tiếc
Ngày vui vừa kịp sang
Để những giấc mơ vàng
Rời xa ta mãi mãi

Quá Nhi ơi mình hãy
Là bạn tốt của nhau
Hôm nay hay mai sau
Mãi vui cùng mây gió

:naonao::hjxhjx:

Tiểu Long Nữ
18-12-2009, 11:11 PM
Thơ tặng anh

Anh có về nữa không?
Câu thơ cũ nằm âm thầm đợi mãi
Gió ngoài kia vẫn hoài rong ruổi
Thơ đi qua miền bão giông

Hà nội đang giữa mùa đông
Cái lạnh năm nay lạ kỳ đến tệ
Cứ nhắc dáng anh qua sương mù dâu bể
Lạnh lẽo bờ vai

Mình xa nhau ngày nào cũng thấy dài
Ly ca fe nguội dần
Mùi hương còn bay mãi
Những bài học ngày xưa
Có nhớ nữa không ai
Rằng ta dành cho nhau trọn tình
Không thay đổi

Anh có về nữa không?
Đã mòn đêm chờ đợi
Nỗi nhớ quay bên nào cũng vấp tên anh

Tiểu Long

Dương Quá
18-12-2009, 11:35 PM
Gửi Quá Nhi

Dòng suối trong một thưở
Chở hạt nắng đi xa
Phút nồng ấm thăng hoa
Nước không về được biển

Những buồn vui hiển hiện
Không sắc màu đếm đo
Chẳng có thể xin cho
Chỉ là lời trao nhận

Dòng đời không bất tận
Giới hạn bởi thời gian
Tình người hợp lại tan
Gặp gỡ - mầm chia biệt

Long không muốn luyến tiếc
Ngày vui vừa kịp sang
Để những giấc mơ vàng
Rời xa ta mãi mãi

Quá Nhi ơi mình hãy
Là bạn tốt của nhau
Hôm nay hay mai sau
Mãi vui cùng mây gió

:naonao::hjxhjx:

Tình Ơi!

Thế là tắt ngọn lửa hồng vừa nhóm
Tình yêu ơi! có thật ở trên đời!
Em hiển hiện mỏng manh như sương sớm
Vụt vô hình khi tia nắng vừa lên

Em đứng đó giữa ngả ba giông bão
Ngả ba sông ngóng đợi một con đò
Ai nhòe lệ, hoàng hôn nhòa nhợt đỏ
Con tim nồng rên rỉ co ro.

Tình yêu ơi! nghĩa gì được mất
Đã trao đi ai đòi lại bao giờ
Xin ở lại trọn đầy nhau đôi phút
Để một lần được khóc trong thơ


DQ

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 10:33 AM
Tình Ơi!

Thế là tắt ngọn lửa hồng vừa nhóm
Tình yêu ơi! có thật ở trên đời!
Em hiển hiện mỏng manh như sương sớm
Vụt vô hình khi tia nắng vừa lên

Em đứng đó giữa ngả ba giông bão
Ngả ba sông ngóng đợi một con đò
Ai nhòe lệ, hoàng hôn nhòa nhợt đỏ
Con tim nồng rên rỉ co ro.

Tình yêu ơi! nghĩa gì được mất
Đã trao đi ai đòi lại bao giờ
Xin ở lại trọn đầy nhau đôi phút
Để một lần được khóc trong thơ


DQ

Thơ tình

Câu thơ nhỏ rưng rưng như ứa lệ
Lời người gọi đâu kể đến gió mưa
Anh vừa ghé lời thơ tình vừa chớm
Thu vừa qua đông đã lạnh mấy mùa

Lòng em biết rằng tình em không thể
Trái tim anh dành người khác mất rồi
Nhận làm chi những nụ cười ngạo nghễ
Tan nát lòng đau đớn …sẽ biệt ly

Vần thơ tình lệ đầm trang giấy trắng
Mưa ngoài trời ướt đẫm mộng thần tiên
Lời chưa ngỏ mà bóng người lẳng lặng
Em một lần khóc với chữ phận duyên…

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 10:46 AM
.

Trả về không!


Nghĩa tình nhấn nút trả về không
Ân ái từ đây vỡ giấc nồng
Ước hẹn muôn đời thôi vậy nhé
Nợ duyên ngàn kiếp thế là xong
Lời thề xin gửi theo mây gió
Câu hứa đành trao với núi sông
Ta lại độc hành trên vạn dặm
Yêu đương vứt hết chẳng phiền lòng



Không biết là trả lần thứ mấy rồi...hi vọng lần này là dứt :uam:

Có trả được không?

Nhấn nút rồi đây có chắc không
Ân tình một thoáng liệu bao nồng
Thề nguyền cũng thể là mây khói
Ước hẹn dường như đã viển vông
Mấy kiếp tằm còn vương kén cũ
Bao đời kẻ muốn trả non sông
Thênh thang những muốn mình riêng bước
Dang dở còn đây níu tiếng lòng

Tiểu Long Nữ

@ké bạn mấy dòng nha. Chúc trả được trọn vẹn

:bibi:

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 12:56 PM
.

Hai ta cách biệt hai nơi
Luyến lưu cũng chỉ tình rơi
thôi đừng!!

:nguong:

Sầu Thiên Thu
19-12-2009, 12:59 PM
.

Hai ta cách biệt hai nơi
Luyến lưu cũng chỉ tình rơi
thôi đừng!!

:nguong:




Gía như...ừ chỉ...giá như
Em không sợ sệt thì lo gì nào

:ngoaymui:

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 01:06 PM
Gía như...ừ chỉ...giá như
Em không sợ sệt thì lo gì nào

:ngoaymui:


Em sợ cái cành cây cao
Sợ cơn gió cả tránh sao cho toàn


:roiqua:

Dương Quá
19-12-2009, 01:10 PM
.

Hai ta cách biệt hai nơi
Luyến lưu cũng chỉ tình rơi
thôi đừng!!

:nguong:

Anh nguyền nhặt nhạnh tình rơi
Đem về ấp ủ thành lời... "yêu em"


:nguong: :nguong: :nguong:

Sầu Thiên Thu
19-12-2009, 01:10 PM
Em sợ cái cành cây cao
Sợ cơn gió cả tránh sao cho toàn


:roiqua:




Bởi sợ....nên mãi cô đơn
Cây cao, gió cả...vẫn còn anh đây!

:nhaodzo:

Dương Quá
19-12-2009, 01:12 PM
Em sợ cái cành cây cao
Sợ cơn gió cả tránh sao cho toàn


:roiqua:

Vai anh em hãy tựa đầu
Tay anh che chở trái sầu chực rơi!

:D :D :D

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 03:52 PM
Anh nguyền nhặt nhạnh tình rơi
Đem về ấp ủ thành lời... "yêu em"


:nguong: :nguong: :nguong:

Xin anh đừng nói gì thêm
Anh mà nói nữa thì em ....rối bời


:roiqua:

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 03:54 PM
Vai anh em hãy tựa đầu
Tay anh che chở trái sầu chực rơi!

:D :D :D

Trái sầu ngàn vạn trên đời
Anh che có nổi hay rơi theo sầu


:botay: :chiuthua:

Dương Quá
19-12-2009, 05:06 PM
Xin anh đừng nói gì thêm
Anh mà nói nữa thì em ....rối bời


:roiqua:

Tạ từ

Em đã giết tình ta vừa mới chớm
Một bài thơ chưa kịp xuống dòng
Anh im lặng nghĩa là anh đã chết
Bỡi ngàn lời nói nữa vẫn:"yêu em"

Ừ! thôi nhé, chiều lòng em biết vậy
Dương Quá ra đi giã biệt nơi nầy
Có hồi tưởng những ngày tha thiết ấy
Xem như là một giấc mơ thôi.

Em từ chối và anh không còn nữa
Nếu không em, anh có nghĩa gì!
..........................................
Thơ viết dở nghẹn lòng không tiếp được
Tạ từ niềm vui, nỗi khổ riêng anh...

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 05:24 PM
Bởi sợ....nên mãi cô đơn
Cây cao, gió cả...vẫn còn anh đây!

:nhaodzo:


Người ta sầu một đã toi
Mình sầu suốt cả vạn đời ...thiên thu
Anh đi về phía mây mù
Ta ngồi nhặt trái mù u đếm buồn


:gomo: :thenao:

Tiểu Long Nữ
19-12-2009, 07:40 PM
Tạ từ

Em đã giết tình ta vừa mới chớm
Một bài thơ chưa kịp xuống dòng
Anh im lặng nghĩa là anh đã chết
Bỡi ngàn lời nói nữa vẫn:"yêu em"

Ừ! thôi nhé, chiều lòng em biết vậy
Dương Quá ra đi giã biệt nơi nầy
Có hồi tưởng những ngày tha thiết ấy
Xem như là một giấc mơ thôi.

Em từ chối và anh không còn nữa
Nếu không em, anh có nghĩa gì!
..........................................
Thơ viết dở nghẹn lòng không tiếp được
Tạ từ niềm vui, nỗi khổ riêng anh...




Quá Nhi ơi hỡi Quá Nhi
Ra đi có nỡ biệt li có đành??? :D

Lời biệt ly

Lời biệt ly ngàn đau không lý giải
Là ý anh ta bàn cãi chi nhiều
Dẫu biết rằng ngày ấy một lời yêu
Chỉ như gió thoảng qua trong chuếnh choáng

Ừ thì thôi, chuyện hôm nay luống cuống
Anh đùa vui với chữ nghĩa vô tình
Em thật lòng nhặt một chút mong manh
Để ghép lại thành tạ từ chia biệt

Anh ra đi có chút nào luyến tiếc?
Hay bến kia đang mấy ngõ đợi chờ
Ừ là thơ ta vui với mộng mơ
Dệt hư ảo trong cuộc đời rất thật…

Tiểu Long Nữ

:acac:

Dương Quá
19-12-2009, 10:51 PM
Quá Nhi ơi hỡi Quá Nhi
Ra đi có nỡ biệt li có đành??? :D

Tiểu Long Nữ



Chậm tích tắc là quay lưng đi khuất
Kịp thiết tha em réo gọi anh về
Có duyên nợ vài giây thành duyên nợ
Âu số trời định sẵn phải không em!

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 12:38 AM
Chậm tích tắc là quay lưng đi khuất
Kịp thiết tha em réo gọi anh về
Có duyên nợ vài giây thành duyên nợ
Âu số trời định sẵn phải không em!

Cổ mộ

Cổ mộ xa xôi chỉ núi rừng
Đường vào không có kín cây bưng
Bao nhiêu gai góc chèn ngang lối
Anh lỡ đến rồi ở lại không?

Cổ mộ xa xôi chỉ có mây
Mây ngang đỉnh núi ngập rừng cây
Sương giăng lành lạnh sương buồn rũ
Sơn nữ trắng trong tình nghĩa đầy

Cổ mộ xa xôi chẳng có người
Suối ngàn reo hát suốt đêm trôi
Tiếng chim rủ rỉ bên dòng thác
Khao khát ngàn năm những tiếng cười

Cổ mộ xa xôi chờ Quá Nhi
Thời gian đi hết nửa xuân thì
Tóc mây giờ đã thành màu trắng
Tít tắp chân trời cánh chim di

Tiểu Long Nữ

hahaha
21-12-2009, 08:08 AM
Cổ Mộ bây giờ

Cổ mộ bây giờ, người hơi đông
Kẻ đứng người trông, đến mấy vòng
Châm chân vừa đến nghênh cổ ngó
Chả biết bên trong, còn chỗ không:botay:

Nhìn kìa quá xá, đám Dương Qua
Chí Bình lăm le cũng mấy nhà
Tuyệt tình Cốc chủ, lăm lăm kiếm
Còn đâu có dịp, gặp Haha.:acac:

Cô Long quán xuyến hết trong ngoài
Châm trà chuốc rượu, chẳng chừa ai
Dáng mơ thôi cứ trông xa vậy
Nào dám sân si, chạm gót hài....:D:D

bachlong
21-12-2009, 11:00 AM
Sương cài nửa hạt rưng rưng
Nụ cười nửa miệng nửa mừng nửa lo

Tieulong

Xuân thì nửa ướm nửa co!
Nụ cười nửa miệng nửa lo nửa mừng!
Sương cài nửa hạt rưng rưng!
Biết sao hiểu thấu người dưng bây chừ! :D

bachlong
21-12-2009, 11:05 AM
Cổ Mộ bây giờ

Cổ mộ bây giờ, người hơi đông
Kẻ đứng người trông, đến mấy vòng
Châm chân vừa đến nghênh cổ ngó
Chả biết bên trong, còn chỗ không:botay:

Nhìn kìa quá xá, đám Dương Qua
Chí Bình lăm le cũng mấy nhà
Tuyệt tình Cốc chủ, lăm lăm kiếm
Còn đâu có dịp, gặp Haha.:acac:

Cô Long quán xuyến hết trong ngoài
Châm trà chuốc rượu, chẳng chừa ai
Dáng mơ thôi cứ trông xa vậy
Nào dám sân si, chạm gót hài....:D:D

Nào dám sân si, chạm gót hài !
Châm trà chuốc rượu, chẳng chừa ai ?
Lời than lối thở haha hả?
Quả khéo đưa gươm giết khối ngài !

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 01:16 PM
Xuân thì nửa ướm nửa co!
Nụ cười nửa miệng nửa lo nửa mừng!
Sương cài nửa hạt rưng rưng!
Biết sao hiểu thấu người dưng bây chừ! :D

.
Thì thôi thơ cứ là thơ
Để ta dệt mộng với mơ giữa đời
Giữa đông gieo một nụ cười
Thắp lên ngọn nến cho người còn vui

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 01:19 PM
Cổ Mộ bây giờ

Cổ mộ bây giờ, người hơi đông
Kẻ đứng người trông, đến mấy vòng
Châm chân vừa đến nghênh cổ ngó
Chả biết bên trong, còn chỗ không:botay:

Nhìn kìa quá xá, đám Dương Qua
Chí Bình lăm le cũng mấy nhà
Tuyệt tình Cốc chủ, lăm lăm kiếm
Còn đâu có dịp, gặp Haha.:acac:

Cô Long quán xuyến hết trong ngoài
Châm trà chuốc rượu, chẳng chừa ai
Dáng mơ thôi cứ trông xa vậy
Nào dám sân si, chạm gót hài....:D:D

http://i.imagehost.org/0523/1_59.jpg

Cổ Mộ bây giờ đang mùa đông

Cổ mộ xa xôi núi mấy tầng
Bây chừ đông lạnh gió bâng khuâng
Ha ha có đến thì vào nhé
Không rượu cũng trà hoặc nước trong

Nước trong nước lọc cũng tình thân
Huynh đến thăm Long đã mấy lần
Lều nát chưa ghé lòng áy náy
Thôi đành hẹn lại đến sang xuân

Sang xuân Cổ Mộ rợp trời hoa
Huynh lại đến nha chắc chắn trà
Tíu tít bầy ong dâng mật ngọt
Ngắm trăng thưởng rượu với đàn ca :D:D:D

Đổi tên thành Hứa Tiểu Long mất rùi….

thienma
21-12-2009, 02:02 PM
Cổ mộ bây chừ thút thít đông
Sương trời mịt phủ nước bít dòng
Cây buồn lá héo mây u uất
Lạnh lẽo hoang vu chẳng lối vòng

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 02:17 PM
Cổ mộ bây chừ thút thít đông
Sương trời mịt phủ nước bít dòng
Cây buồn lá héo mây u uất
Lạnh lẽo hoang vu chẳng lối vòng

Mặc kệ cho trời thút thít đông
Bên trong khơi một bếp lửa hồng
Hâm dăm chén rượu cho vừa nóng
Vài miếng nai rừng mồi nhậu
xong!


Tiểu Long Nữ

@ bạn tả nghe lạnh hết cả người....Thui uống rượu cho ấm nha


:uam::uong:

Bảo Trân
21-12-2009, 02:38 PM
Mặc kệ cho trời thút thít đông
Bên trong khơi một bếp lửa hồng
Hâm dăm chén rượu cho vừa nóng
Vài miếng nai rừng mồi nhậu
xong!


Tiểu Long Nữ

@ bạn tả nghe lạnh hết cả người....Thui uống rượu cho ấm nha


:uam::uong:

Lập Đông

Lạnh lẽo khuya phòng chớm lập đông
Sương rơi gió thổi trĩu cành hồng
Chăn đơn gối lẻ tìm hơi ấm
Một chút hương nồng mãi vẫn không?.

BT.

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 03:02 PM
Lập Đông

Lạnh lẽo khuya phòng chớm lập đông
Sương rơi gió thổi trĩu cành hồng
Chăn đơn gối lẻ tìm hơi ấm
Một chút hương nồng mãi vẫn không?.

BT.

.
Người tả chi hoài cảnh mùa đông
Nghe như xao xuyến tiếng tơ đồng
Trời rơi hạt nắng miền hư ảo
Ta nhặt hong chiều đủ ấm không

Tiểu Long Nữ

votinh
21-12-2009, 03:03 PM
Lập Đông

Lạnh lẽo khuya phòng chớm lập đông
Sương rơi gió thổi trĩu cành hồng
Chăn đơn gối lẻ tìm hơi ấm
Một chút hương nồng mãi vẫn không?.

BT.

Một chút hương nồng mãi vẫn không?
Đìu hiu gió lạnh tái tê lòng?
Chăn đơn gối lẻ tìm hơi ấm?
Củi đốt than hầm át chướng đông!

Tiểu Long Nữ
21-12-2009, 08:48 PM
Một chút hương nồng mãi vẫn không?
Đìu hiu gió lạnh tái tê lòng?
Chăn đơn gối lẻ tìm hơi ấm?
Củi đốt than hầm át chướng đông!

Vô tình lạc bước một chiều đông
Nhạn vắng, rừng thưa nước biếng dòng
Mù mịt sương sa con sóng lạ
Ai còn nhớ nữa để chờ mong

Tiểu Long Nữ

votinh
22-12-2009, 09:11 AM
Vô tình lạc bước một chiều đông
Nhạn vắng, rừng thưa nước biếng dòng
Mù mịt sương sa con sóng lạ
Ai còn nhớ nữa để chờ mong

Tiểu Long Nữ

Cổ mộ bao mùa vắng chờ mong!
Ảm đạm đìu hiu nước lạnh dòng!
Thiếu nắng hơi sương mù mịt phủ!
Xuân nồng rực nắng hạ hoài mong? :D

Tiểu Long Nữ
22-12-2009, 05:22 PM
Cổ mộ bao mùa vắng chờ mong!
Ảm đạm đìu hiu nước lạnh dòng!
Thiếu nắng hơi sương mù mịt phủ!
Xuân nồng rực nắng hạ hoài mong? :D

Xuân nồng rực nắng hạ hoài mong
Người đã đi xa có đổi lòng
Có nhớ rừng xưa lời ước hẹn
Kìa thu đang rải cánh thơ hồng...

hahaha
22-12-2009, 06:32 PM
http://i.imagehost.org/0523/1_59.jpg

Cổ Mộ bây giờ đang mùa đông

Cổ mộ xa xôi núi mấy tầng
Bây chừ đông lạnh gió bâng khuâng
Ha ha có đến thì vào nhé
Không rượu cũng trà hoặc nước trong

Nước trong nước lọc cũng tình thân
Huynh đến thăm Long đã mấy lần
Lều nát chưa ghé lòng áy náy
Thôi đành hẹn lại đến sang xuân

Sang xuân Cổ Mộ rợp trời hoa
Huynh lại đến nha chắc chắn trà
Tíu tít bầy ong dâng mật ngọt
Ngắm trăng thưởng rượu với đàn ca :D:D:D

Đổi tên thành Hứa Tiểu Long mất rùi….

ĐÔng qua Xuân tới



Cổ Mộ bây giờ đã vào đông
Ấm áp nơi đây bỗng chạnh lòng
Đơn thân khuê nữ nơi xa ấy
Chẳng biết Cô Long có lạnh không?

Mong trời thương xót gởi tình thân
Cho dẫu nơi xa cũng hoá gần
Lùa làn hơi ấm, qua Cổ Mộ
Thêm hồng tim cũ, thắm bâng khuâng

Xuân rồi sẽ đến, tiễn đông qua
Hoa thắm vàng ươm khắp mọi nhà
Phen này.:D:D:D......ta quyết tâm chăm học
Dọn vườn tẻ nhánh với chăm hoa...


@phen này.:D:D:D.....bỏ kế hoặch hôm qua nói, đi học làm vườn thôi

Dương Quá
22-12-2009, 08:53 PM
Cổ mộ

Cổ mộ xa xôi chỉ núi rừng
Đường vào không có kín cây bưng
Bao nhiêu gai góc chèn ngang lối
Anh lỡ đến rồi ở lại không?
........................................
Cổ mộ xa xôi chờ Quá Nhi
Thời gian đi hết nửa xuân thì
Tóc mây giờ đã thành màu trắng
Tít tắp chân trời cánh chim di

Tiểu Long Nữ



Ngày ấy bây giờ

Cổ Mộ bây giờ đông vui rộn rã
Ong bướm dập dìu, em có nhớ tôi?
Từng ngóc ngách từng nhành hoa kẽ lá
Dấu chân xưa còn đó... bây giờ?

Kỷ niệm nào vương vấn mãi trong tôi
Câu thơ chở chòng chành thương nhớ
Bao ký ức giật mình trăn trở
Tiếng "yêu em" còn nghẹn đến bao giờ!

Em có còn thức trọn những đêm xưa
Có Quá, có Long, có trăng treo làm chứng
Hai mái đầu xanh kề nhau lặng lẽ
Nắm tay nhau ta bước dọc vui buồn.

Long bây giờ có khác Long xưa?

DQ

Tiểu Long Nữ
22-12-2009, 10:56 PM
Ngày ấy bây giờ

Cổ Mộ bây giờ đông vui rộn rã
Ong bướm dập dìu, em có nhớ tôi?
Từng ngóc ngách từng nhành hoa kẽ lá
Dấu chân xưa còn đó... bây giờ?

Kỷ niệm nào vương vấn mãi trong tôi
Câu thơ chở chòng chành thương nhớ
Bao ký ức giật mình trăn trở
Tiếng "yêu em" còn nghẹn đến bao giờ!

Em có còn thức trọn những đêm xưa
Có Quá, có Long, có trăng treo làm chứng
Hai mái đầu xanh kề nhau lặng lẽ
Nắm tay nhau ta bước dọc vui buồn.

Long bây giờ có khác Long xưa?

DQ

Ngày ấy bây giờ

Dẫu bây giờ có đông vui rộn rã
Nào quên được ngày gian khó bên nhau
Tia nắng nhỏ vui đùa trên cánh lá
Từng dấu chân bờ cỏ níu thì thào

Vầng trăng xưa có phải trong huyền thoại
Mà lung linh rạng rỡ suốt trong đời
Từng câu chữ chênh vênh theo ta mãi
Cứ dạt dào theo cùng sóng chơi vơi

Người còn nhớ đến mảnh rừng xa ngái
Có suối hoa có muông thú hiền lành
Ta làm bạn như hai người tri kỷ
Suốt một thời thương nhớ lao xao

Xin một lần đừng tỉnh giấc chiêm bao

Tiểu Long Nữ
22-12-2009, 10:59 PM
Đông qua Xuân tới



Cổ Mộ bây giờ đã vào đông
Ấm áp nơi đây bỗng chạnh lòng
Đơn thân khuê nữ nơi xa ấy
Chẳng biết Cô Long có lạnh không?

Mong trời thương xót gởi tình thân
Cho dẫu nơi xa cũng hoá gần
Lùa làn hơi ấm, qua Cổ Mộ
Thêm hồng tim cũ, thắm bâng khuâng

Xuân rồi sẽ đến, tiễn đông qua
Hoa thắm vàng ươm khắp mọi nhà
Phen này.:D:D:D......ta quyết tâm chăm học
Dọn vườn tẻ nhánh với chăm hoa...


@phen này.:D:D:D.....bỏ kế hoặch hôm qua nói, đi học làm vườn thôi

Đông qua xuân tới

Hà nội bây giờ đang giữa đông
Gió gieo cái rét đến nao lòng
Sài gòn nhiều nắng gửi ra nhé
Hong góc trời mây ửng ráng hồng

Đã gặp nhau rồi đã bạn thân
Thì sao phải tính chuyện xa gần
Một lời chia sẻ thành tri kỷ
Nhẹ gánh hồng trần rũ phù vân

Ngày qua mùa tới sẽ là xuân
Trăm hoa đua nở đẹp muôn phần
Nếu Ha còn quyết tâm theo học
Long sẽ để dành một góc sân :D:D:D

@ Haha huynh lại đổi nghề rồi ư?
Bỏ nghề buôn gối học chăm hoa
Xin chúc mừng nha sẽ đẹp mà

Tiểu Long Nữ
23-12-2009, 12:03 AM
.


Hôm nay buồn quá là buồn
Chênh chao như một cánh chuồn trước mưa

Sầu Thiên Thu
23-12-2009, 12:17 AM
.


Hôm nay buồn quá là buồn
Chênh chao như một cánh chuồn trước mưa








Chuồn bay vui vẻ nô đùa,
Tung tăng múa hát chưa vừa lòng sao?!

TeacherABC
23-12-2009, 01:04 AM
.


Hôm nay buồn quá là buồn
Chênh chao như một cánh chuồn trước mưa






Ngày mai mà vẫn như xưa
Em đem cái... ấy (buồn) đi thưa ông Trời!

Dương Quá
23-12-2009, 01:20 PM
.


Hôm nay buồn quá là buồn
Chênh chao như một cánh chuồn trước mưa


Thơ cho mình

Có điều gì ray rức ở trong em?
Em nhận tình tôi với nhiều trăn trở
Vui lên em... cuộc đời dâu bể
Nắm tay nhau qua hết chặng vui buồn

Có điều gì thôi thúc ở trong ta
Chút nhớ! chút thương! vậy mà tất cả
Em hiển hiện dường như quen đến lạ
Ta ở trong nhau như tự bao giờ.

DQ