PDA

View Full Version : .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !



Pages : 1 [2]

thachanhtim
16-07-2011, 09:40 AM
Cười...!Nguyên nhân...

Ta đa ngôn, cái chuyện người
Lòng tốt... hay tại điên nhiều..đến ngây
Thói đời là buổi tiệc say
«Đổ đời» học được....hôm nay chữ_NGỜ

Ta cười mặc niệm bâng_quơ
Nghiêng_tròn..SOI_CẠN kiệt ngô ngây đời
Dạn dày chọn kiểu cuộc chơi
Ta_Người hiểu rõ thú hời thế gian

Ta cười nhơ_nhỡn đứa gàn
Nguyên nhân.. hay thật.. bi_hài...điệu_truy
17.7.11

Boulevard
16-07-2011, 12:13 PM
TAT à, thơ em chua chát thật... Em ui... sao nhìn mọi thứ chát và đắng thía... Cuối tuần vui em nhé!

hahaha
16-07-2011, 12:29 PM
TAT à, thơ em chua chát thật... Em ui... sao nhìn mọi thứ chát và đắng thía... Cuối tuần vui em nhé!
Bị lừa tình!:D

thachanhtim
21-07-2011, 09:07 AM
Giấc Mơ...

Giao giữa cơn mơ thành nỗi nhớ
Để thấy muôn trùng giấc mơ hoa
Tỉnh ra biết đã sang ngày mới
Thôi thì cười nụ nhoẻn môi khờ...

Giấc mơ một đoản mang riêng giữ
Kệ Người thay đổi chữ thương yêu
Em xin đón nhận tình vô vị
May ra còn giấc mơ ngọt ngào

Phải chăng? em nợ ngàn kiếp trước
Nên nay tình lận đận chông_chênh
Với đời luôn cái nhìn thấu_đáo
Chỉ riêng tình đau_đáu..nhớ _quên

Thôi xin giấc mơ tròn mắt lệ
Hoà chút đắng cay vẽ vô thường
20.07.2011

thachanhtim
22-07-2011, 09:56 AM
LÙN.....

Cha mẹ sinh ta cái dáng LÙN
Với ĐỜI, tay không vướng cao xa
Tâm nhìn ngang_thẳng mà tiến bước
Lắm lúc đôi khi dỡ thói_CÙN

Con tim mang giữ bởi chữ_ĐÙ
Trúng tên quy phục...xót xa Ta
Ngờ đâu TÌNH độc...nan y chữa..
Đau thương còn khéo đậy mỹ từ
22.07.11

thachanhtim
29-07-2011, 01:40 PM
Một...riêng...Tôi...!

Một dại khờ, một riêng tôi
Vật vờ buông_nhận
nghiệm_ đời
phơi thương
Gượng cười tô điểm tình vương
Đa đoan
một kiếp tròn_ vuông
nỗi buồn

Trầm kha chấp chới lạc nguồn
Lững lờ
trái nhớ...
ngược buồm tìm nhau
Một dại khờ, riêng nỗi đau..
Hư vô
chạm ngõ..
lối_trần miên_ man
29.07.11

thachanhtim
06-10-2011, 11:48 AM
Vẫn...

Vẫn yêu Người trên từng hơi thở
Mòn mõi đợi chờ ... nhớ gầy hao
Vẫn mãi u sầu với niềm đau
Kệ dòng đời, mắt nhìn nghi ngại

Vẫn yêu Người dù trong mê mãi
Đếm đợi chờ bằng cười dối gian
Nhìn đời trôi chẳng chút phàn nàn
Và yêu mãi với tim thành thật

Vẫn sẽ mãi yêu Người ngây ngất
Dù tình này chỉ mỗi riêng Ta
Chẳng cần thiết tô bóng lụa là
Cho với nhận bên nào được_mât
09.11

thachanhtim
06-10-2011, 11:50 AM
Vốn.... Đã....

Vốn...... đã.....
sao chấm....hai lần...
Nhìn đã tỏ...
lòng còn ngần ngại xa
Vốn.... đã...
thấu...tim thật thà
Sao còn...
chấm...lững...
để mà...xót xa...!

Vốn...đã...
đâu cần nói ra..
Yêu...cho_nhận...
đâu nghiã là sòng phẳng..
Chấm câu...
hai lần...xếp thẳng...
Như vừa rất lạ..
tình_lặng riêng mang

Vốn ...đã...
phận mệnh lỡ làng....
Sao còn..
là cả ngổn_ngang vệt buồn..
Vốn...đã...
mà lệ hoài tuôn..
Chấm câu ..bỏ lững...
người luôn....nhạt tình...

Vốn....đã....
cũng chỉ một mình...
Chấm...chấm....lững...
tìm hiển_linh cơ_trời...
Vốn.... đã...
Vay trả ...là đời...
Sao Ta ...còn thử..
lững_lờ...tìm nhau...
29.09.11

thachanhtim
15-10-2011, 12:24 AM
F ....Người ...chảnh...!!!

Thân mang căn bệnh sợ phiền lòng
Mass chảnh xem thường ....có như không...
Phôn reo réo gọi ...cốc cần bắt..
Chẳng nghĩ !!! biết đâu chuyện đau lòng..

Làm người chữ Tôi ai cũng có
Mass Chảnh tuỳ việc lấy ra xài
Cuộc đời đâu chỉ là yêu_nhớ...
Còn khối trăm điều ...giải quyết nha...

Nhắc mình có chảnh nên xem xét...
Đừng giống con công ...khoe đủ màu..
Đậu cao mà múa...kẻo chừng té...
Có đứng lại lên ...cũng đã đau...
(...ôi.....thơ như củ chuối...)

thachanhtim
15-10-2011, 12:34 AM
Đổi...

Nhiều khi muốn ghét một con người
Hận nỗi tim khờ.. nó giễu  ngươi
Áo nợ vô phần...vai siết chật..
Duyên quàng lệch nhịp...khóc thay cười
Nhiều khi nhẫm dạ...ừh ta giận...
Quẳng nhớ_ quên người...bước rong chơi
Mặt xác ai đang tìm may rũi
Tình buồn ...thôi đem đổi...nụ cười...
.09.11

thachanhtim
15-05-2012, 07:48 AM
Trái Tim Chật...

Trái tim Anh chứa chật biết bao người
Đủ thành phần, đủ loại người già trẻ
Khi Em đến, vô hình như mới mẻ
Cột thích nhau...
bằng hiệp ước buồn cười...

Tan hay hợp do chọn lựa của Người
Có vì nhau thì sẽ cùng trân trọng
Bằng lòng hoặc bản năng đổ lỗi
Cuộc tình....Ta
hoá ra cuộc_mất _còn...

Trái tim Anh giờ rộng rãi, cam lòng
Hay vẫn chật, ngày yêu đêm bất tận
Những cuộc tình đến đi,...
cho với nhận...
Như chiếc áo... mòn thương..
bởi tình đời
14.05.12

thachanhtim
11-06-2012, 03:04 PM
Hỏi...!

Em hỏi Anh...?
Có yêu thương hay không?
Anh thoáng vu vơ
lặng im không nói...
Như lối ngăn
chia lòng dăm câu hỏi...?
Nửa nồng nàn...
nửa lạnh giá mùa đông...

Một câu hỏi...
nhiều bâng khuâng cõi lòng..!
Thầm lặng_lặng im
trong vòng ranh giới...
Mặc kệ ở Người
Khoan_tình ngược lối...!
Câu hỏi riêng em...
huyễn hoặc hư_không...
11.06.11

thachanhtim
11-06-2012, 03:04 PM
Ta bây giờ nếu chểt...

Nếu bây giờ ta chết..
Chắc Mẹ Cha sẽ buồnh
Thêm con khờ non tuổi
Chưa đủ sức vào đời

Nếu bây giờ Ta chết
Còn thêm ai tiếc thương
Hay chỉ nhiều như thế
Là đã trọn con đường....

Ta bây giờ nếu chết...
Chắc tự tại ung dung
Đang quay lòng nhìn lại
Ngẩn cao chẳng thẹn thùng...

Ta bây giờ nếu chết...
Gởi thế gian đôi lời
Đến_đi là quy luật
An nhiên...với đất_trời...
05.06.12

MinhThy
11-06-2012, 03:05 PM
Chị Tím ui, dạo này mần thơ ngọt qá hihi

thachanhtim
11-06-2012, 03:08 PM
Chị Tím ui, dạo này mần thơ ngọt qá hihi

Thì đắng quá nên thêm tí sữa cho ra nâu sữa đá chứ e..

Nhím con
11-06-2012, 03:11 PM
Thì đắng quá nên thêm tí sữa cho ra nâu sữa đá chứ e..

Dạo này lai láng quá đi !... :D

thachanhtim
11-06-2012, 03:18 PM
Dạo này lai láng quá đi !... :D

Lai hồi nào? láng hồi nào sp ?
SP cứ tài bói mò ko nhé...

yeu100C
11-06-2012, 04:11 PM
Anh hỏi em
Có yêu anh hay không
Nếu là không thì đừng nói lời gì cả
Hay là em muốn anh bị hành hạ
Bởi lời chối từ cũng chính là niềm đau

Nếu như một ngày mình sẽ có nhau
Chắc là anh sẽ gào lên vì hạnh phúc
Đố em biết cái từ anh sẽ gào lên .....
Mà thôi anh sẽ bí mật
Biết nói ra em sẽ chẳng nhận lời
Rồi ngày dài anh vẫn đợi đến dở hơi
Nhìn bầu trời chim én cao vời vợi

Thôi đành.... có lẽ.... chắc là.... vẫn chờ đợi
Một ngày kia én sẽ ... đậu vai mình

Nhudadauyeu
11-06-2012, 04:21 PM
Lâu lắm em mới gặp lại chị, dạo này chị Tím khác trước nhiều lắm, đằm thắm, dịu dàng...trông iu ko chịu đc ý

yeu100C
11-06-2012, 04:28 PM
Lỡ
Chẳng may
Ước gì
em lại yêu anh
Thì xin em đừng nói lời chi cả
Vì anh sợ đến và đi vội vã
Nỗi đau này chẳng lẽ sẽ sảy ra

Hay mỗi ngày em hãy nhắn tin xa
Một ngày anh chỉ cần một chữ cái
Để cả tuần anh sống trong ngây dại
Chờ từng từ rồi ráp lại thành chữ yêu

Chờ đợi ... đợi chờ ...
Ừ nếu lỡ em có nhắn tin
Thì chỉ nhắn 3 từ thôi em nhé
Để anh đoán anh đề phòng anh chờ ăn... bánh vẽ
Vì biết rồi em sẽ chảng yêu đâu

thachanhtim
12-06-2012, 07:52 AM
Yếu ơi là Yếu...
Yếu chơi phủ đầu trước nhé...
ha...ha..ha....

thachanhtim
12-06-2012, 09:00 PM
Lâu lắm em mới gặp lại chị, dạo này chị Tím khác trước nhiều lắm, đằm thắm, dịu dàng...trông iu ko chịu đc ý

Hì hì hì...
Chị vẫn Vưỡn thế mà ...em ơi....
(mới học từ này ko biết đúng ko?)...hị...hị...

Boulevard
12-06-2012, 09:24 PM
Hì hì hì...
Chị vẫn Vưỡn thế mà ...em ơi....
(mới học từ này ko biết đúng ko?)...hị...hị...

Lêu lêu... Vưỡn... Sai roài nhá !!!
:ngaoop: :ngaoop: :ngaoop:

toitimtoi
13-06-2012, 01:46 AM
"Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống"
Tím có ý thơ hay ghê. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mọi việc đều bắt đầu và cái đích la Tu Thân.

thachanhtim
13-06-2012, 07:45 AM
Lêu lêu... Vưỡn... Sai roài nhá !!!
:ngaoop: :ngaoop: :ngaoop:

hihihi...sai roài hả chị....
Vậy e phải túm lấy giáo sư mà học lại nhỉ?

toitimtoi
13-06-2012, 10:35 PM
Nếu bạn thực sự yêu một người
Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá khứ.
Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, chẳng ai hoàn hảo.
Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.
Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.
Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.
Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.
Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.
Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.
Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.
Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.


Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để giành một khoảng lặng cho họ.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.
Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.
Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn.
Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.
Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.
Có những cánh cửa luôn đóng. Có những vùng đất ảo tưởng.
Vì vậy ” Khi yêu mới phải chân thành.”
Vì vậy ” Tình yêu là đáng quý.”
Không có ai là không có tình yêu.
Không có ai là không được yêu.
Không có ai không yêu một ai.
Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi ♥
Sưu tầm

thachanhtim
13-06-2012, 10:41 PM
"*Vết Rạn..!

Trao nhau một vết rạn đau..
Nhạt_nhòa nước mắt...nát nhầu....lằn tim
Dỗ mình ru giấc im lìm
Mênh_mông tư tưởng...mắt nhìn tương lai...

Vô tâm viễn vọng yêu_hài
Thấy chưa đón trước có sai bao giờ?
Chỉ là vết rạn giăng tơ..
Vậy mà đã vội...«lướt hờ» lạc nhau...

Chòng_chành vết rạn không màu
Gim thêm bỏ mặc lỡ lầm tạo ra
Đêm về khoe giấc ngủ_là..
Vết Rạn tình mình xa_xót.....kiêu sa
13.06.12

toitimtoi
13-06-2012, 10:53 PM
Trong bộn bề lo toan cuộc sống, giữa muôn vàn mối quan hệ phức tạp, nhất là khi đồng tiền len lỏi vào mọi nơi,...
Tôi đã gặp các thành viên của Niềm riêng và nhận thấy họ là những con người sống rất tình cảm, tài năng, thật sự chân thành. Điều này thật quý giá. Nó là bản sắc văn hóa của NR.
Với sự chung tay của các thành viên như anh TT, chi TP, anh PS, Bou, TZ, TAT, PL, G-out, La, Nh, Y,....Tôi nghĩ, các thành viên của NR thực sự đã có một "tổ ấm" đầy bình yên, được chia sẻ, tôn trọng,...đầy ắp tình người. Chúc tất cả các anh chị em mãi tìm thấy ở nhau trong NR những gì thực sự sẻ chia, đầy tình cảm và sự cao quý, thấm đẫm bản sắc riêng của những người có văn hóa!

thachanhtim
17-06-2012, 03:10 PM
"*......*

Đêm qua có vết rạn nhòm khe cửa
Ghé thử tình ta đo thước lòng
Vì dại khờ....Em hé chốt..nhìn trông..
Nên nước mắt tuôn thành dòng lã chả...

Một vết rạn, sánh sao tình biển cả...
Đến rồi đi, đâu để tiếng «bất chì...»
Em sẽ giữ an bình cánh thiên di
Mọi bất biến không làm tình ta ngã...
.......
Em là Em ...bên Anh....đời vội_vã...
Đêm nay E đợi hơi Người đêm mai..
"

Phu sinh
17-06-2012, 08:45 PM
"*......*

.......
Em là Em ...bên Anh....đời vội_vã...
Đêm nay E đợi hơi Người đêm mai..
"

Hic... Tím bây giờ tím rịm quá tay... Hic

thachanhtim
25-06-2012, 06:56 PM
Ngần Ấy!*
(Tặng đôi bạn.....)

Ngần ấy ... 
.... có đủ tình chín mọng?
Lịm ngọt đường yêu phủ lối về
Ban sơ cũng đã thầm đêm mộng
Vòng tay chưa trọn mị tái tê...

Ngần ấy...
....cũng đủ vừa lưu luyến 
Ôm sợi tơ tình so phím yêu...
Người về phương bắc có hối tiếc?
Khoảng khắc tương phùng... chữ Duyên_đưa

23.06.12

thachanhtim
04-07-2012, 07:21 PM
Thôi...
(Tặng...)

Thôi đừng nghĩ ngợi lăn tăn nữa
Ngày mai ai biết..ngày mai sao?
Đang ở bên người ...không tận hưởng
Phút chốc rời xa...lạc mất nhau...

Thôi đừng lo sợ linh tinh nữa
Hỏi chi, cũng thế ..bởi do Người
Tình yêu như món hàng xa sĩ
Hoang phí tiêu xài giữa cuộc chơi...

Thôi đừng nổi đóa hờn giận nữa
Cũng bởi do mình ....đi trách ai
Nếu như Người phải trong vai chọn?
Hiển nhiên từ bỏ phải là Ta?
30.06.12

thachanhtim
04-07-2012, 07:32 PM
Vọng..Tưởng...

Bao đêm dài có nhau
Trong vòng tay nồng ấm
Cùng ngôn từ say đắm
Thoáng chốc Người đã xa

Để u hoài cho Ta
Nằm quay cuồng trở giấc
Nhiều ngổn ngang thắc mắc.
Hỏi tình Người bao nhiêu?

Bao đêm nồng ái ân
Quen hơi thì nhợt nhạt
Nụ hôn vừa đi lạc
Trở mình xệch chiếu chăn

Bao đêm trọn ngọt ngào
Thiên đường như có thật
Trao nhau lời đường mật
Môi ta trốn tìm nhau
01.07.12

thachanhtim
29-08-2013, 06:08 PM
Ngẫm.....

Đôi khi ngẫm thấy mình bên lề cuộc đời nhau
Những giản đơn thường ngày nhỏ nhặt
Những nỗi niềm... có chợt nghĩ cho nhau
Mà sao ta, lắm khi lòng chạnh buốt

Đôi khi ngẫm thấy mình lẻ loi khi song bước
Những chông_chênh được mở lối theo về
Thành nỗi niềm bám dần to góc nhỏ
Ngoài cuộc đời vẫn hạnh phúc ấm êm

Đôi khi ngẫm quạnh hiu biết mấy
Mang tiếng tình nhân, cuộc sống bên lề...
hự...hự.....
(lâu quá ko viết....úi giời ơi.....)

thachanhtim
29-08-2013, 06:09 PM
Tôi đã chọn.....

Tôi đã chọn con đường rỗng cheo leo
Nên hạnh phúc đang chen lệ mặn chát
Cùng với Người bên nhau...tay nắm bắt
Vòng ôm tròn che nỗi nhớ rụng rơi...

Tôi đã chọn niềm vui....thả dần trôi...
Đời sắp cạn, thời gian dường ngắn lại
Sóng yêu thương còn bao lần điên dại
Để khổ buồn chen giữa lối giao nhau

Tôi đã chọn.....dẫu sẽ chẳng ra đâu
Và sẽ cố hạnh phúc trong ngắn ngủi
Giữa đại dương chút tình khờ rong ruổi
Xin đời đừng xỉa xói ....sẽ thêm đau
12.05.13

thachanhtim
29-08-2013, 06:10 PM
Trống.....

Thời gian đâu dài...trống trải
Trong lòng tim bỗng đơn côi
Đêm nay buồn tênh lạnh lẽo
Nghe mình lạc nẻo chung đôi

Thời gian có dài đến vậy
Để hồn lắm nỗi chênh_vênh
Người xa mấy tuần mới đấy
Mà lòng trôi giữa thênh_thang

Có lẻ nhớ người đến nỗi
Cõi lòng nhuốm bệnh chờ_mong
Đêm ơi, đêm mau trôi nhé
Để mai tìm chút ấm nồng
02h.07.04.13

thachanhtim
29-08-2013, 06:12 PM
Lần chia ly không nói!

Chắc rằng Người sẽ rất là đau...
Trách em sao để lại nỗi sầu..
Để ai tìm ai trong nuối tiếc
Và thường tỉnh giấc giữa đêm thâu.

Từ biệt lần này em không nói
Tránh xa không nhắc tiếng biệt ly
Cuộc tình mình đến với nhau nở muộn
Mà yêu thương đã mãn hạn kỳ

Đành lòng từ biệt, em xa thật
Đâu thể vương hoài sợi chỉ mơ
Tình nồng cũng chỉ tình một phía
Sẽ làm mõi mệt kéo cả hai

Thôi thì giữ lại bao thương nhớ
Lạnh giữa đêm hoang sưởi ấm lòng
Giữ lại trong nhau mùa ân ái
Mai này chưa chắc tìm được không?
...2013

thachanhtim
29-08-2013, 06:13 PM
Xin Lỗi.....
(Cảm thấy có lỗi khi Người ta đặt hy vọng....)

Xin lỗi Người, chẳng thể đến với nhau...
Bởi trongTôi có người đã chọn cả tình yêu nỗi mong chờ...
Xin Người đừng thêm nhiều câu hỏi?
Phía không nhau ta sẽ mãi bạn bè...

Xin lỗi Người,
Tôi không hề muốn thế...
Chỉ vì yêu nên đau khổ tràn đầy
Muốn tìm Người vào vai trò thế chấp
Nên bày ra thế trận nan giải này...

Xin lỗi Người,
Đừng tìm hoài như thế...
Hãy bước qua xem Tôi kẻ dỡ hơi
Cứ cho rẳng gặp cô nàng mark_chảnh
Xin lỗi mà, Tôi chẳng gỗ đá Người ơi...

Xin lỗi nhé,
Rồi cũng sẽ qua mau...
Những lỗi lầm, đơn thuần Tôi tự tạo
Thời gian sẽ chẳng nhường chỗ Người vào
Bởi tim Tôi thủy chung màu thương nhớ....

Tôi biết Người buồn...
Nhưng Người ạ!
Chỉ tạo ra đôi cuộc tìm hiểu nhau...
Thì lỗi lầm gì? mà Người lại trách..
Khi đường tình, chẳng phải là của nhau.
03.13

thachanhtim
29-08-2013, 06:14 PM
Viết tặng nhỏ bạn vì tình yêu dẹp bỏ cái tôi nhưng cuôi cùng vẫn là 0 ...

Tận...!

Duyên tận duyên tan cố làm gì?
Tình yêu sờ nắm ...nó ra ri?
Tỉnh đi con nhỏ ...ôi khờ khạo!
Chỉ tổ tạo ra tiếng ...bất_chì...
Nhân gian ...hai chữ tình yêu....Xạo!
Có chăng cổ tích chuyện thiếu nhi..
Nhỏ ơi hãy mau hoàn hồn lại
Thiên hạ đua nhau tiếng cười khì....
02,13

thachanhtim
29-08-2013, 06:14 PM
Hạnh Phúc....

Hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên Anh
Nụ cười như hoa nở trên cành
Bình an mãn nguyện say giấc ngủ
Vòng tay êm ả mộng yên lành

Đời thường rất nhiều điều trăn trở
Có Anh buồn khổ chẳng bao nhiêu
Hãy vui trong khi còn có thể
Mai này ...biết đâu lắm muộn phiền.

Anh cứ bên Em, chiều chuộng nhé
Đừng để buồn như khoảng trời qua
Hạnh phúc giản đơn, không phải nhẹ..
Đừng vô tình đẩy chúng ta xa...

Cảm ơn Anh! cuộc tình tha thiết
Dìu dắt nhau vượt dốc thăng trầm
Cùng cảm nhận đôi điều gìn giữ
Hạnh phúc đầy những lúc bên Anh
03.13

thachanhtim
29-08-2013, 06:15 PM
Gọi Thơ....

Đêm nay mất ngủ vu vơ
Chạy đi tìm hỏi...
....Nàng thơ đâu rồi.
Lâu nay chao lượn phương trời
Như người dưng lạ.....
.......thế rồi làm ngơ...

Đêm nay mất ngủ xin thơ
Về Ta tình tự ...mơ hồ dăm câu
Xếp mươi con chữ đuôi_đầu
Hồn Thơ khuyết nữa thêm lần chia xa

Đêm nay mất ngủ hờn ai?
Trách Thơ...này nọ.....
.... Mỉệt mài rong chơi...
Đêm tàn...
... Trời sáng....rồi Thơ...
Niềm riêng dậy sóng....lững_lờ ngày sang.....
27.06.13

thachanhtim
29-08-2013, 06:16 PM
Phàn nàn....!

Thả tay....
têm phượng cau - trầu
Pha lòng dan díu ...chút màu đỏ vôi
Giờ sầu ....
... sầu tỏ không lời
Chỉ Ta - Ta hiểu.....Lỡ rồi ai ơi....

Thôi đừng....
thêm gió rối bời
Lỡ rồi.... đôi chút ....bời bời riêng mang
Ngày trôi tháng đến vội vàng
Trầu phai - vôi bạc...
còn chăng?...nồng nàn...?
Thoáng khi ...nhói dạ...
phàn nàn...
16.08.13

langthang
03-09-2013, 11:56 AM
Phàn nàn....!

Thả tay....
têm phượng cau - trầu
Pha lòng dan díu ...chút màu đỏ vôi
Giờ sầu ....
... sầu tỏ không lời
Chỉ Ta - Ta hiểu.....Lỡ rồi ai ơi....

Thôi đừng....
thêm gió rối bời
Lỡ rồi.... đôi chút ....bời bời riêng mang
Ngày trôi tháng đến vội vàng
Trầu phai - vôi bạc...
còn chăng?...nồng nàn...?
Thoáng khi ...nhói dạ...
phàn nàn...
16.08.13
Thả tay ... rồi lại phàn nàn
Hỏi rằng người hỡi gian nan nơi nào?
Thả tay ... cho gió xuân vào
Pha lòng dan díu ... mận đào ... trầu cau
Giờ sầu ... ngồi níu nỗi đau?
Chỉ người - người hiểu - vàng thau chốn đời