PDA

View Full Version : ngok



hương rừng
05-12-2009, 11:37 AM
Nét ngài


Dáng ngọc yêu kiều mắt điểm sương
Bờ mi khép nhẹ ánh trăng nhường
Căng tràn búp nhụy khoe tài sắc
Uốn lượn thân gầy lộ nét hương
Tóc xõa vai trần người lỗi nhịp
Mày tô má thắm kẻ vô thường
Cười mây nhạt nhẽo không còn nắng
Quyến rũ xuân nồng ướm vẹn gương


Nhật Hạ

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 12:24 PM
Nét ngài


Dáng ngọc yêu kiều mắt điểm sương
Bờ mi khép nhẹ ánh trăng nhường
Căng tràn búp nhụy khoe tài sắc
Uốn lượn thân gầy lộ nét hương
Tóc xõa vai trần người lỗi nhịp
Mày tô má thắm kẻ vô thường
Cười mây nhạt nhẽo không còn nắng
Quyến rũ xuân nồng ướm vẹn gương


Nhật Hạ



Bèo dạt!


Vạn dặm bôn ba kiếp gió sương
Độc hành chân bước, bước khiêm nhường
Ngẩng đầu xao xuyến trông hư ảo
Quay mặt âm thầm vọng cố hương
Bầu rượu say cùng nơi bất tận
Bài thơ tỏ với cõi vô thường
Quanh năm đắm đuối vào nhân thế
Mặt nước soi mình đã vỡ gương



@Mạo muội :D

hương rừng
11-12-2009, 12:39 PM
Nhớ anh


Đêm sầu lặng lẽ bóng hình ai
Lụy cả niềm riêng bởi dáng ngài
Nhạc tấu ru hồn trao thiếu nữ
Thơ vần khắc dạ gửi chàng trai
Trầm tư luyến nhớ thời xuân trẻ
Uẩn khúc ưu buồn thưở tóc mai
Đứng lại mà nghe tình muộn thổi
Cung đàn lỡ nhịp trách hờn phai


Nhật Hạ

hương rừng
12-12-2009, 02:19 PM
Tình yêu mùa đông


Lạnh giá giao mùa có tuyết không?
Bàn tay ấm áp giọt sương nồng
Duyên tình đã gởi cho người hẹn
Phận số vừa trao đến kẻ mong
Ngọt đắng bên chàng thương dáng ngọc
Bùi cay cạnh thiếp nhớ môi hồng
Ru hồn dưới ánh trăng huyền ảo
Nguyện mãi chung đường giữa rạng đông


Nhật Hạ

Sầu Thiên Thu
14-12-2009, 08:30 PM
Nhớ anh


Đêm sầu lặng lẽ bóng hình ai
Lụy cả niềm riêng bởi dáng ngài
Nhạc tấu ru hồn trao thiếu nữ
Thơ vần khắc dạ gửi chàng trai
Trầm tư luyến nhớ thời xuân trẻ
Uẩn khúc ưu buồn thưở tóc mai
Đứng lại mà nghe tình muộn thổi
Cung đàn lỡ nhịp trách hờn phai


Nhật Hạ


Chẳng còn gì!!!


Thôi rồi ước hẹn đã tàn phai
Tình ái ngày xưa buổi sớm mai?!
Lả lướt yêu kiều người thiếu nữ
Nồng nàn cháy bỏng mắt chàng trai
Tình đi xa khuất thương môi thắm
Mộng vỡ hư hao tiếc dáng ngài
Độc bước ta tìm trong buốt giá
Bên mình hiu quạnh chẳng còn ai?!


Thơ bạn hay quá :laroi:

hương rừng
19-12-2009, 11:04 AM
Bướm đêm


lặng lẽ trong đêm cánh bướm buồn
thương hoài uẩn khúc giọt sầu tuôn
long lanh mắt lệ tình còn vướng
sóng sánh môi cười mộng đã buông
khảy khúc nhan hồng ai múa quạt
ngâm tuồng lữ khách kẻ dồi chuông
dòng đời khắc khoải xuôi cung gấm
để kiếp luân thường vạn tiếng suông


Nhật Hạ

hương rừng
22-12-2009, 10:42 AM
Hoa mỏng tình phai

Đông về lạnh giá giữa hòang hôn
Cánh mỏng hoa rơi lạc thủy phồn
Lụy khổ ru tình đơm ảnh nhạt
Vương sầu dỗ mộng ghép mồ chôn
Hồng nhan má phấn còn buông chỉ
Lữ khách mày chau thoáng thả hồn
Vạn chữ duyên đầu e lỡ phận
Hoa ngày tỏa bóng cảnh hoài thôn


Nhật Hạ

votinh
23-12-2009, 03:28 PM
Không ngờ nàng HR cũng giỏi làm thơ Đường nhỉ?

Nhật nắng vàng đồi gió ướm mây
Hương say lướt bóng thoảng vai gầy
Cung đàn lạc phách tơ buông chỉ
Nguyệt hạ vô thường bám dáng ngây

Sầu Thiên Thu
27-12-2009, 01:08 PM
Hương!

Tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời
Nồng nàn lắng dịu phủ qua tôi
Nụ cười rạng rỡ, say say quá
Ánh mắt lao xao, đắm đắm rồi!
Có phải tình yêu không đến muộn
Hay là mộng ước chẳng buông lơi
Giật mình mới biết yêu là thế
Nói chuyện cùng người, vui thật vui^^!


Tặng một loài hương ở trên rừng :D

hương rừng
27-12-2009, 01:13 PM
Không ngờ nàng HR cũng giỏi làm thơ Đường nhỉ?

Nhật nắng vàng đồi gió ướm mây
Hương say lướt bóng thoảng vai gầy
Cung đàn lạc phách tơ buông chỉ
Nguyệt hạ vô thường bám dáng ngây


chỉ múa rìu thôi anh ạ ... còn phải học hỏi nhiều :)

hương rừng
27-12-2009, 01:14 PM
Đầm sen


Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao

hương rừng
04-01-2010, 02:37 PM
http://i757.photobucket.com/albums/xx218/meongokngek/BNN-1.jpg