PDA

View Full Version : Cõi lòng...!!!



Sầu Thiên Thu
04-12-2009, 11:13 PM
Sầu vây!


Sầu nào phủ lấp kiếp phong ba
Giấc mộng hoang sơ đã nhạt nhòa
Gió lạnh len hồn nghe giá buốt
Run vai độc khách buổi chiều tà

Mặt nước nhân sinh sóng gợn trào
Tâm tư hoảng loạn giữa chiêm bao
Cuồng quay choáng váng hồn tơi tả
Bất định đơn côi mãi thét gào

...

Sầu Thiên Thu
04-12-2009, 11:17 PM
Lòng đắng!


Có ai hiểu được cõi lòng ta
Cười nói nhưng mà thật xót xa
Cay đắng cố vùi sâu tất dạ
Đêm về mong ước giấc mơ hoa

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 10:41 AM
Tự sầu!

U sầu hiu hắt ánh tàn dương
Độc khách ưu tư lấm bụi đường
Một khúc tự tình giờ nhạt nhẽo
Vài lời ấp ủ đã dần buông
Yêu đương mộng mị duyên vung vãi
Say đắm nâng niu kiếp chán chường
Không hận không hờn cho thế thái
Chỉ buồn chỉ trách phận phong sương



_Tàn Dương_

Kim Ngọc
06-12-2009, 02:13 AM
Nỗi lòng

Không biết mà sao cứ ngóng trông
Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
Như mây cuốn gió xoay trời mộng
Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
Diễm phúc người văn họa nét rồng.

Sầu Thiên Thu
06-12-2009, 11:27 AM
Nỗi lòng

Không biết mà sao cứ ngóng trông
Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
Như mây cuốn gió xoay trời mộng
Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
Diễm phúc người văn họa nét rồng.



Say!

Người xa mới gặp vẫn hoài trông
Thổn thức từng đêm nhói cõi lòng
Như gió miên man ru khúc hát
Như trăng lấp lánh tỏa dòng sông
Êm đềm giấc mộng tim chờ đợi
Lưu luyến cơn mơ dạ nhớ mong
Kẻ sỹ độc hành say dáng ngọc
Mỹ nhân phiêu bạt đắm mày rồng

Sầu Thiên Thu
07-12-2009, 09:50 PM
Khúc dạo sầu!



Vàng nhạt đèn khuya phủ xuống đường
Bước chân lầm lũi nhuốm sầu vương
Miên man phố vắng hiu hiu gió
Lạnh lẽo đêm buồn toả toả sương
Tay rũ như buông lời oán trách
Lưng còng tựa gánh nỗi bi thương
Mắt nhìn mãi thấy đời cay đắng
Tai vểnh quen nghe khúc đoạn trường

Sầu Thiên Thu
11-12-2009, 03:16 PM
:d

.....