PDA

View Full Version : Hương rừng



Tường Thụy
29-11-2009, 01:50 PM
Hương rừng chọn bài vào đây nhé.

hương rừng
29-11-2009, 02:10 PM
... Hà Nội _ lập đông chưa anh?...


Hà Nội mùa này đã vào đông chưa?
Sao em nghe có chút gì lành lạnh
Trời se se ... ánh bình minh hiu quạnh
Lá rụng đầy ... bàng trơ trọi cành khô


Hà Nội ơi đông đã về cuối phố?
Đan áo len ai dành tặng người thương
Những tiếng cười ... xóa tan cả màn sương
Cây cơm nguội vẫn vùi mình mê ngủ


Hà Nội đã đi qua rồi mùa cũ
Nắng dỗi hờn ... nắng yếu ớt người ơi
Đôi bàn tay ai nhẹ nhàng vẫy gọi
Gió bấc về thêm ấm những bờ vai


Hà Nội vào đông em cười thơ dại
Ta bên nhau ... đón cái rét giao mùa
Bản tình ca vẫn ngọt ngào muôn thủa
Đã đông rồi ... nồng ấm vị đôi môi

hương rừng
29-11-2009, 02:11 PM
… mùa đông xa xứ …

ở bên kia trời vào đông lạnh lắm
tuyết trắng ngần … che kín cả đường đi
anh có buồn … khi hai đứa phân ly
hay cúi mặt … vì cô đơn lặng lẽ

ở bên này trời vào đông nắng nhẹ
cổ choàng khăn … chiếc khăn ấm lạ thường
em mãi miết trên con phố tha phương
tay khẽ viết vu vơ lên mặt nước

trời vào đông … không có cầu ô thước
để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
sưởi ấm lòng quên đi những đớn đau
không còn nữa … một nhịp cầu xa cách

mùa đông ơi … tiếng suối reo róc rách
khu rừng xưa vẫn đọng tiếng thời gian
lá rụng đầy tựa kiếp sống hoang mang
khi hai nửa yêu thương đành nuốt lệ

mùa đông này … tuyết vẫn rơi như thế
rút bàn tay vào chiếc áo măng tô
vo chặt những lời yêu còn loang lổ
vẫy tay chào … nhung nhớ mảnh hồn thưa

hương rừng
29-11-2009, 02:12 PM
… đông và em …

Anh hỏi rằng: mùa đông lạnh không em?
Khi bên em chỉ có loài hoa dại
Bước chân về trên con đường đông lại
Vỡ tim thành trăm mảnh ghép mông lung

Anh hỏi em: tuyết có mịn như nhung?
Hay chỉ là những khối băng lạnh lẽo
Như cánh hoa ưu sầu đang dần héo
Chẳng còn chi chiếc lá úa rụng cành

Anh hỏi rằng: mái tóc có còn xanh?
Hay trắng tinh một mùa đông thuần khiết
Ánh mắt em nhìn đàn chim mãi miết
Bay về nơi … ấm áp tận phương nào

Anh hỏi em: còn ngắm những vì sao?
Có vu vơ vẽ những hình vô thức
Để rồi ghép những tình yêu rất thực
Mĩm cười đi …trong sáng mảnh pha lê

Tất cả là những yêu ghét đam mê
Phương trời xa anh mong em vẫn nhớ
Nơi bình yên có con tim mang nợ
Chờ ai về … mùa đông ấm bờ môi

hương rừng
29-11-2009, 02:13 PM
trêu đông



mùa thu đùa mùa đông sao chậm chạp
đợi thời gian nũng nịu hết ngày mơ
thu mệt rồi đông mau về đi nhé
để thu còn làm tặng mấy bài thơ

mùa thu nhường cho mùa đông chổ đứng
lá buồn buồn lá rụng hết ngoài sân
cây vẫn thế vẫn chung tình đến vậy
lá bồi hồi nghe cảm xúc trào dâng

mùa thu cười trêu mùa đông tí thôi
đông đừng khóc thu không bên cạnh đó
mặt trời lên mùa thu vờn trong nắng
tiếng cười đùa ươm vạt nắng thơm tho


mùa đông ơi ... mùa đông cười đi nhé
gió đông làm rét mướt giọt sương mai
trời vào đông cây trong vườn lười dậy
ngẩn ngơ thu ... đông hong tuyết đêm ngày

hương rừng
29-11-2009, 02:17 PM
o0o lãng đãng trong đêm o0o

vĩ cấm buốn ru em giấc ngủ say
trong giấc mộng em bên anh bối rối
tay trong tay điệu valse sao chẳng vội
dưới trăng vàng nghe so_nat miên man

nghe dìu dặt hơi ấm đang tỏa lan
hương ngọc lan dịu dàng sao quyến rũ
màn đêm xuống cho tim ai hưởng thụ
ngọt đôi môi vị hạnh phúc tuyệt vời

trái tim em hình bóng vẫn đầy vơi
vẫn chan chứa tình yêu anh ngày ấy
vẫn nồng nàn, vẫn in sâu đến vậy
em dặn lòng đừng tỉnh giữa cơn mê

tiếng vĩ cầm vẫn văng vẳng lê thê
em chợt tỉnh khoảng không sao hoang vắng
anh chẳng đến một mình em im lặng
gậm nỗi hờn em lãng đãng trong đêm

hương rừng
10-12-2009, 03:30 PM
Việt Nam _ Quê hương tôi


Anh có nghe cánh đồng đang hát khẽ
Bản tình ca hương vị lúa ngọt ngào
Quê hương mình giờ tươi đẹp biết bao
Đàn cò trắng trải dài trên thửa ruộng

Bồ câu ơi! Hòa bình không đến muộn
Bốn nghìn năm trang sử vẫn hào hùng
Tấm lòng son dân Việt vẫn thủy chung
Cùng góp sức vì non sông gấm vóc

Ánh bình minh giữa đại dương sắc ngọc
Tôm cá đầy ... đem no ấm ngày mai
Tàu ra khơi ... con sóng vỗ miệt mài
Nghe rạng rỡ những nụ cười trẻ nhỏ

Vầng thái dương soi mặt người sáng tỏ
Con đường làng rộn rã bước chân qua
Trường lớp kia ... con chữ chẳng nhạt nhòa
Đáng yêu lắm ... tiếng em thơ bập bẹ

Quê hương ơi! Bao la dòng sữa mẹ
Em lớn khôn bên trái ngọt thơm tho
Tinh khôi quá ... những điệu lý câu hò
Bay phấp phới những sắc màu Tổ quốc.

hương rừng
10-12-2009, 03:31 PM
Hào khí Rồng Tiên



Rạng ngời mảnh đất thủy chung
Ngàn năm Văn Hiến, vua Hùng dựng xây
Trăm con bọc trứng nặng đầy
Dù non, dù biển, vững tay chặt tình

Đại Việt ta vốn thông minh
Ngoại bang xâm lược, dân mình đứng lên
Cuốc cày, lưỡi hái, cung tên
Đánh cho tan xác, lũ kềnh sói lang

Chúng bay ngạo mạn tham tàn
Không bằng ý chí, của nàng Thị Xuân (*)
Nữ nhi phận gái hồng quần
Thân trai anh dũng, lẫy lừng chiến công

Ngất trời hào khí Tiên Rồng
Vạn đời bất khuất, máu nồng trong tim
Nghìn thu ta mãi đi tìm
Hòa bình, hạnh phúc, nỗi niềm Việt Nam