PDA

View Full Version : Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



Tường Thụy
22-11-2009, 11:20 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

1/

Tiếng lành trên mạng lan xa
Trai thanh gái lịch ai mà chẳng mê
Niềm riêng một cõi đi về
Mỗi người một vẻ bạn mê vẻ nào

Đầu tiên phải là Cầu Vồng Khuyết
Nhưng chú em chỉ thích chữ Vồng
Nghĩa là lượn lượn cong cong
Khum khum hai đỉnh càng đong càng đầy :)
Niềm riêng vui vẻ sum vầy
Website này có ông này tiên sư (ông tổ của Niềm riêng)

Tazang rươu uống như nước lã
Hay giả say bẹo má chị em
Nhộng ta trông thấy phát ghen
Nhưng đành bất lực bởi men ngấm rồi
Nói thêm một vài lời về Nhộng
Tên thật là Khoái mặc quần anh (KTMQA= khoái thì mặc quần anh, Klosen dịch :) )
Rượu bia có vẻ không rành
Một ly đã ngấm nên đành ngồi im
Lâu lâu lại hé mắt nhìn
Tức nhưng chợt biết phận mình lại thôi.

Còn tiếp

Tường Thụy
22-11-2009, 12:01 PM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

2/

Lông nhông bốn phương trời muôn nẻo
Huy đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
Chỗ nào cũng sẵn mấy em
Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
Đường về cố quận có xa?
Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
Lại còn bày ra trò thi nghiện
Chắc là do khổ luyện thành tài
Em rằng anh chớ đùa dai
Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần :)

Tường Thụy vốn là dân thơ cóc
Hết giễu mình lại chọc người ta
Tuổi cao nhưng cãi chưa già
Biết điều không dám la cà, lả lơi
(À quên trừ cái hồi đi học
Hay làm thơ trêu chọc Pha Lê
Nhưng mà cô đã xử huề
Coi như tội trạng chưa hề xảy ra)

Thơ trữ tình mượt mà ẩm mốc (à quên, ẩm ướt :) )
Chuyện gió mây sướt mướt não nề
Đọc nhiều rồi cũng sinh mê
Tình duyên dang dở câu thề gãy đôi
Ngẫm hay muôn sợ tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho yêu thương mới được phần thương yêu
Có đâu thiên vị kẻ liều
Bồ và vợ khó mà chiều cả hai. (đoạn này ăn trộm của cụ Nguyễn Du rồi chế biến)

Còn tiếp


Chữ in đậm đã được sửa lại

thuphong
22-11-2009, 04:07 PM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

2/

Lông nhông bốn phương trời muôn nẻo
Huy đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
Chỗ nào cũng sẵn mấy em
Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
Đường về cố quận có xa?
Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
Lại còn bày ra trò thi nghiện
Chắc là do khổ luyện thành tài
Em rằng anh chớ đùa dai
Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần :)

Tường Thụy vốn là dân thơ cóc
Hết giễu mình lại chọc người ta
Tuổi cao nhưng cãi chưa già
Biết điều không dám la cà, lả lơi
(À quên trừ cái hồi đi học
Hay làm thơ trêu chọc Pha Lê
Nhưng mà cô đã xử huề
Coi như tội trạng chưa hề xảy ra)

Thu Phong thơ mượt mà ẩm mốc (à quên, ẩm ướt :) )
Chuyện gió mây sướt mướt não nề
Đọc nhiều rồi cũng sinh mê
Tình duyên dang dở câu thề gãy đôi
Ngẫm hay muôn sợ tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho yêu thương mới được phần thương yêu
Có đâu thiên vị kẻ liều
Bồ và vợ khó mà chiều cả hai. (đoạn này ăn trộm của cụ Nguyễn Du rồi chế biến)

Còn tiếp


.
Tường Thụy tính khí ẩm ương
Đi đâu cũng những bóng hường theo sau
Lại thêm bia rượu đủ mầu
Gặp em tre trẻ buông câu …chú nè
Năm mươi có lẻ đó nhe
Nhưng mà vẫn khỏe như là hai mươi
Hay viết thơ phá mọi người
Toàn sai sự thật ai cuời mặc ai!!!

Thu Phong là gió la đà
Có đâu ẩm ướt như là mưa ngâu
Thơ đâu có quá muộn sầu
Chỉ là mây gió nói câu nghĩa tình
Sao Tường Thụy tả linh tinh
Nào bồ nào vợ phát kinh cả người
Đọc xong Niềm Riêng cả cười
Rằng là bà lão tám mươi còn bồ
Thôi thôi mau sửa đi cho
Lão đùa như thế rủi ro có ngày!!!

@ Tường Thụy: Tuy là tả đùa nhưng cũng phải tương đối đúng đó nha. TP không đồng ý viết thế đâu. Bồ vợ khi nào? Hỏng hết cả hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè

:botay:

Tường Thụy
22-11-2009, 06:07 PM
.
Tường Thụy tính khí ẩm ương
Đi đâu cũng những bóng hường theo sau
Lại thêm bia rượu đủ mầu
Gặp em tre trẻ buông câu …chú nè
Năm mươi có lẻ đó nhe
Nhưng mà vẫn khỏe như là hai mươi
Hay viết thơ phá mọi người
Toàn sai sự thật ai cuời mặc ai!!!

Thu Phong là gió la đà
Có đâu ẩm ướt như là mưa ngâu
Thơ đâu có quá muộn sầu
Chỉ là mây gió nói câu nghĩa tình
Sao Tường Thụy tả linh tinh
Nào bồ nào vợ phát kinh cả người
Đọc xong Niềm Riêng cả cười
Rằng là bà lão tám mươi còn bồ
Thôi thôi mau sửa đi cho
Lão đùa như thế ra tro có ngày!!!

@ Tường Thụy: Tuy là tả đùa nhưng cũng phải tương đối đúng đó nha. TP không đồng ý viết thế đâu. Bồ vợ khi nào? Hỏng hết cả hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè

:botay:

TP đọc kỹ lại đi. Nói về TP chỉ có 2 câu đầu thôi. Từ câu thứ 3 là viết về người đọc, không hề nói TP đâu nhá, sao "lóng tính" thía. Hi hi
Thơ TP như TP đã tự nhận xét.
Tuy nhiên TT thích viết chệch đi cũng như đã từng "đổ oan" cho Cầu Vồng, Tazang, KTMQA, Huyzo … :D
TT tự viết về mình và đoạn TP viết về TT nào có hay ho gì mà cũng không đúng nốt. Nhưng cứ để thế cho vui, lại thêm được hai bức chân dung khác biệt. :D
TT đã sửa lại rồi. Coi như viết về thơ TT. Không sao.
Nếu có bạn nào phản đối thì TT lại sửa hoặc xóa đi. Các bạn đừng hiểu là TT nói xấu người khác đấy. :hoho:
Xin lỗi TP nhé. TT lại đi xuyên tạc, "nói xấu" người khác tiếp đây.

:botay:

Tường Thụy
23-11-2009, 11:13 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

3/

Đồng Quê trông đẹp trai đáo để
(Chỉ thua anh … Tường Thụy mà thôi :D :D)
Hay làm điều tốt cho đời
Tận tình với bạn ai người dám chê
Trẻ dai nên cũng đôi khi
Tưởng nhầm tuổi mới xuân thì, đôi mươi

Mỹ Duyên vốn xinh người đẹp nết
Miệng cười duyên làm chết bao anh
Dạ thưa - dẻo mỏ đã đành
Lên sàn đấu giá em hành hạ tôi (tôi: người bỏ thầu)
Tưởng rằng đấu giả cho vui
Ai ngờ mất cháu thật rồi còn đâu
Chú đang nghiêm túc chấm thầu
Cháu thì đã lẻn cửa sau trốn rồi
Tưởng theo ai bõ cuộc đời
Lại theo thằng nghiện, giời ơi là giời. :D

Pha Lê định khoan rồi hãy kể
Nhưng ý thơ chợt lóe bất ngờ
Giữa Niềm riêng một box thơ
Box thơ tỏa sáng một cô giáo làng
Bảng đen phấn trẳng rộn ràng
Áo cô tuột cúc, cô làm khổ em :D:D (Lại chôm thơ bác Nguyễn Bính)
Cho nên chẳng thiếu các mem
Không ham học mấy cũng chen nhau vào :D
Rồi thì ghen ghét lẫn nhau
May chưa đến nỗi sứt đầu mẻ tai
Cuộc đua có vẻ còn dài
Hình như ai cũng mệt nhoài uổng công
Thơ cô viết thì buồn hiu hắt
Kẻ đang yêu nước mắt dầm dề
Ai vào góc nhỏ Pha Lê
Mà xem dòng máu đi về con tim.


Còn tiếp

==========
"Niềm riêng muôn nẻo" bịa là chính. TT quí ai thì viết, cũng có người quí nhưng không biết bịa ra thế nào.
Nếu quí nhầm thì lại xóa. Hi hi

OA _ NỮ
23-11-2009, 11:32 AM
Tiếp đi anh TT ới...Vui là chính mà

phale
23-11-2009, 11:54 AM
Giờ PL mới biết lão đệ quý PL dễ sợ...
Từ từ rồi PL bằm lại Lão Đệ nà... cũng là do quý lão đệ lắm lắm thui à..

Dongque
23-11-2009, 03:58 PM
tiếp đi anh ơi,

thuphong
23-11-2009, 04:46 PM
TP đọc kỹ lại đi. Nói về TP chỉ có 2 câu đầu thôi. Từ câu thứ 3 là viết về người đọc, không hề nói TP đâu nhá, sao "lóng tính" thía. Hi hi
Thơ TP như TP đã tự nhận xét.
Tuy nhiên TT thích viết chệch đi cũng như đã từng "đổ oan" cho Cầu Vồng, Tazang, KTMQA, Huyzo … :D
TT tự viết về mình và đoạn TP viết về TT nào có hay ho gì mà cũng không đúng nốt. Nhưng cứ để thế cho vui, lại thêm được hai bức chân dung khác biệt. :D
TT đã sửa lại rồi. Coi như viết về thơ TT. Không sao.
Nếu có bạn nào phản đối thì TT lại sửa hoặc xóa đi. Các bạn đừng hiểu là TT nói xấu người khác đấy. :hoho:
Xin lỗi TP nhé. TT lại đi xuyên tạc, "nói xấu" người khác tiếp đây.

:botay:

Bạn ơi.
TP không nóng tính mà cũng k xấu tính đâu. Bạn bè đùa vui sao cũng được. Bạn có thể nói TP xấu như ma, đen như quỷ dữ như chằn.....hay nói TP gầy như que củi béo như thùng phi.... nhưng xin đừng nói những chuyện nó quá nhạy cảm như thế. (nói nhỏ với bạn, lỡ chồng mình đọc được thì chít đó, hết đường thanh minh hihihiih)
Bạn viết Niềm Riêng muôn vẻ thì biết là bạn quý bạn bè anh chị em ở đây thế nào rồi. TP cũng chưa làm được những việc như vậy.

Bạn vui nhiều nhé.

Thu Phong

Tường Thụy
23-11-2009, 04:59 PM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

4/

Viết về cô không quên Lão Hạc
Chức danh là lớp trưởng tự phong :D
Close cũng nhanh chân
Nhận lớp phó kẻo hết phần đến nơi
Hạc thông minh vốn tính trời
Tác phong nhanh nhẹn, chào mời dễ nghe
Bảng đen phấn trắng mua về
Khai tăng chút đỉnh, ấy nghề vật tư :D
Cô Trần Nguyễn mới vừa tới dạy
Đã tính bài mua váy cho cô
Thụy ta đồng lõa hoan hô
Cứ khai thật đắt, tớ lo chứng từ
Lão có tính xấu như … ban quí
Là tham quyền cố vị, ghét không :D
Muốn làm trưởng lớp chung thân
Bài không chịu nộp lần khân tháng ngày
Khi nhăn nhó chỗ này chưa hiểu
Lúc gãi đầu sức liệu không qua
Lão vờ vịt đấy, thực ra
Sợ khi tốt nghiệp thì ta hết mầu.
Lớp phó tức tối càu nhàu
Hắn ngoan cố thế khi nào được thay :D
Bù lại được cái hay bầu bạn
Gặp ai cũng gạ trảm cậu Vàng
Nhưng khi thì thiếu củ riềng
Khi thì đợi đủ bạn hiền đến thăm
Cho nên Vàng vẫn sống nhăn
Dẫu thèm cũng phải cắn răng mà ừ :D


Còn tiếp

Tại Lão Hạc có nhiều điều để viết nên dành riêng cho Lão một kỳ :D

Tường Thụy
24-11-2009, 07:51 AM
Tiếp đi anh TT ới...Vui là chính mà


tiếp đi anh ơi,

Rồi TT sẽ lần lượt bêu từng người lên. Có điều là TT biết về mọi người còn ít quá. Nếu có chút kỷ niệm hoặc hóng hớt được giai thoại vui về bạn nào đó rồi tán, bịa thêm ra thì dễ viết. :D:D

Tường Thụy
24-11-2009, 07:54 AM
Giờ PL mới biết lão đệ quý PL dễ sợ...
Từ từ rồi PL bằm lại Lão Đệ nà... cũng là do quý lão đệ lắm lắm thui à..

Pha Lê đe vậy làm TT cũng thấy hai hãi. Một TT bằm nhiều người thì không ăn nhằm gì. Nhưng bằng ấy người xúm vào bằm TT thì TT hết đường huyên thuyên. :acac::acac:

Tazang
24-11-2009, 08:14 AM
Pha Lê đe vậy làm TT cũng thấy hai hãi. Một TT bằm nhiều người thì không ăn nhằm gì. Nhưng bằng ấy người xúm vào bằm TT thì TT hết đường huyên thuyên. :acac::acac:

Họ Tường tên Thuỵ chính là Anh
Phụ nữ gặp Anh dễ chòng chành
Miệng nói mắt cười chao sóng sánh
Hà Thành Đệ Nhất....đã vang danh
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Khuyết
24-11-2009, 08:27 AM
Họ Tường tên Thụy đúng là anh
Tuy già một chút rất cam sành
Tay nâng chén rượu anh ngửa cổ
Một hơi nốc cạn chén rượu tanh

Mật gấu, ba kích anh chén hết
Tim rắn, mật mèo anh chẳng tha
Uống xong anh thấy người dậm dật
Than ôi tuổi xanh đã qua rồi.


:nguong::nguong:

Nhudadauyeu
24-11-2009, 08:55 AM
ui,anh TT làm thơ hay quá, tiếp đi anh ơi....Vui là chính

Tường Thụy
24-11-2009, 10:53 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

5/

Nhiếp ảnh có COCKOO số dách
Nghề phó nhòm thành nghiệp từ lâu
Săn người đẹp bất kể đâu
Có lần rơi xuống gầm cầu Long Biên. :D
Đến khi cứu hộ vớt lên
Người sũng nước máy khô nguyên mới kỳ
Nhà COCKOO ở kề quán hát
Nên vợ càng kiểm soát gắt gao
Tiền không cho giữ đồng nào
Thành ra em út mời chào uổng công :D
Thôi đành bổn phận đàn ông
Người cha mẫu mực người chồng thủy chung
Ai khen xin chớ vội mừng
Cũng vì hoàn cảnh mà đừng, thế thôi
Cuộc đời rực rỡ sáng tươi
Có chàng cam phận đành bơi thuận chiều.

Em Như đã dấu yêu đâu nhỉ
Vào cho anh hỏi khẽ đôi lời
Dấu to hay nhỏ em ơi
Nông sâu, dài ngắn, đầy vơi thế nào :D
Bạn trai đặt dấu trên đầu
Bạn gái ở má. Người nào ở môi?
Chồng thì đặt khi đòi ôm ấp
Dấu lớn dần theo cấp số nhân :D
Khế chua xơi hết một cân
Lưng ong thon thả bỗng dần dần căng
Dấu yêu cả then mà rằng
“Giả vờ thôi” lại ra thằng cu con. :D


Còn tiếp

Tường Thụy
24-11-2009, 06:15 PM
ui,anh TT làm thơ hay quá, tiếp đi anh ơi....Vui là chính

Sắp hết vốn rồi em ơi. Viết về em anh chẳng biết gì. Biết mỗi cái nick rồi tán ra thôi :D.

Nhudadauyeu
24-11-2009, 09:33 PM
Sắp hết vốn rồi em ơi. Viết về em anh chẳng biết gì. Biết mỗi cái nick rồi tán ra thôi :D.

hì, em đang thắc mắc về câu cuối anh viết về em, sao anh lại có câu chốt như thế nhỉ

Tường Thụy
24-11-2009, 09:57 PM
hì, em đang thắc mắc về câu cuối anh viết về em, sao anh lại có câu chốt như thế nhỉ

Người khác có thể không rõ nhưng anh tưởng em hiểu chứ. Anh viết câu này là muốn nhắc đến topic "Giả vờ thôi anh nhé" của em, ý nói là giả vờ nhưng lại là thật. :D

Nhudadauyeu
24-11-2009, 10:35 PM
Người khác có thể không rõ nhưng anh tưởng em hiểu chứ. Anh viết câu này là muốn nhắc đến topic "Giả vờ thôi anh nhé" của em, ý nói là giả vờ nhưng lại là thật. :D


úi trời ạ, hìhì, thật giả gì đâu anh, quên vụ đó đi anh à, đã cho là quá khứ thì sẽ chỉ là quá khứ mà thôi, mình fải sống vì hịên tại và tương lai chứ anh nhỉ.
Mà nick của em hqua còn đc đặt theo 1nghĩa khác nữa anh ạ, ko ngờ luôn

Tường Thụy
25-11-2009, 09:00 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

6/

Gái một con trông mòn con mắt
Sơn Nữ làm ngây ngất bao chàng
Cái chòi lá cọ cuối làng
Mà xôn xao cả diễn đàn lạ chưa
Lại nhớ chuyện ngày xưa mẹ Gióng
Chỉ ra vườn ướm thử dấu chân
Mà về bụng cứ lớn dần
Sinh ra Thánh Gióng giúp dân diệt thù
Tưởng rằng cổ tích ngày xưa
Ngày nay Sơn Nữ đâu thua kém gì
Gặp Nghĩ Khác chỉ khi lên mạng
Vui dăm câu chuyện tán dông dài
Vậy mà thật lạ lùng thay
Nàng sinh ra được cu Khoài rõ xinh*
Được tin, mấy khách hữu tình
Tranh nhau vào nhận con mình mới điêu :D
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Vì mẹ nên mới phải chiều thêm con

Còn trời còn nước còn non
Còn nhà chim sẻ thì còn khoe ra
Khỉ con vốn là Hoa Hà nội (hoahn)
Trốn vào đây phải đổi ních nêm
Sợ phiền lụy, sợ truy tìm
Sợ thư khủng bố, sợ tim dạt dào
Khi em ăn nói ngọt ngào
Khi tru lên chẳng khác nào sói hoang** :D
Ngày xưa em đẹp nhất làng
Giờ vào nhà sẻ em càng đẹp xinh
Người ta rót rượu mời anh
Nhưng mà mắt lại sang vành bên em :D
Đi đâu anh cũng phải kèm
Chẳng qua canh hộ bạn hiền mà thôi
Tiền công đã trót nhận rồi
Em theo thằng khác thì đời anh tiêu.

========
* Con tinh thần (tưởng tượng)
** Em muốn ...
Tru lên như loài sói hoang – Thơ hoahn

Còn tiếp

Tường Thụy
25-11-2009, 12:05 PM
Mà nick của em hqua còn đc đặt theo 1nghĩa khác nữa anh ạ, ko ngờ luôn

Ai đặt vậy em, nghĩa mới như thế nào, nói cho anh biết với. Biết đâu anh lại có bài thơ khác :D

Tường Thụy
08-12-2009, 09:28 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

7/

Bây giờ kể chuyện Ốc biêu
Cũng dân nhà sẻ nhưng yêu mùi bùn
Trước đây biệt hiệu lươn đồng
Ních-nêm Long nghĩa là rồng, ghê chưa
Sang đây bắt chước chị Hoa
Thay tên đổi họ mới ra thế này
Bởi họ ốc suốt ngày chui lủi
Đã lâu rồi chẳng thấy sủi tăm
Bây giờ ốc lặn rồi chăng
Hay là đã hóa thức ăn cho đời.

Oa “Riêng một góc trời” Bắc Mỹ
Với Niềm riêng tri kỷ sớm chiều
Xứ người đầy đủ bao nhiêu
Càng thương cố quốc còn nhiều khó khăn
Hay bàn chuyện nấu món ăn
Những là mì Quảng, cua rang, bún bò
Nàng lại còn biết lo hạnh phúc
Cho những nhà đã “lỏng kỷ cương”
Trên bảo thì dưới xem thường :D
Nguy cơ xa cách vợ chồng đến nơi
Topic ấy xin mời vào đọc:
Rượu giữ gìn hạnh phúc gia đình
Phải đâu vui bạn linh tinh
Mà là vớt vát chút tình cuối thu :D

Còn tiếp

thuphong
10-05-2011, 10:57 AM
.
Đọc lại NR muôn vẻ thương ghê.

:love2:

Tường Thụy
10-05-2011, 01:17 PM
Cảm ơn TP đã lôi cái topic này lên vào dịp offline NR 2 tuổi
(Mình chỉ dám dẫn link thôi)

thuphong
10-05-2011, 01:52 PM
Cảm ơn TP đã lôi cái topic này lên vào dịp offline NR 2 tuổi
(Mình chỉ dám dẫn link thôi)

Mình nhớ hồi xưa mình cũng có viết mấy bài... nhưng chắc là k dám gửi...



:nguong:

NHỘNG
10-05-2011, 06:13 PM
Hôm nay mới đọc lại bài này, lần nữa cảm ơn bác Tường Thụy đã phác họa chân dung những mem NR rất hay. Sau lần off này, bác sẽ có những phác họa tiếp nha.

Boulevard
10-05-2011, 06:14 PM
Hôm nay mới đọc lại bài này, lần nữa cảm ơn bác Tường Thụy đã phác họa chân dung những mem NR rất hay. Sau lần off này, bác sẽ có những phác họa tiếp nha.

Đúng rồi. Sau vụ ọp ẹp về anh TT tiếp tục làm nhé. B em cũng sẽ cảm tác một vài cái nick ka ka trong khả năng và vốn hạn hẹp nhưng bằng chữ chứ không bằng thơ...

Tường Thụy
10-05-2011, 07:50 PM
Đúng rồi. Sau vụ ọp ẹp về anh TT tiếp tục làm nhé. B em cũng sẽ cảm tác một vài cái nick ka ka trong khả năng và vốn hạn hẹp nhưng bằng chữ chứ không bằng thơ...

Đương nhiên rồi. Đoạn hay nhất và dài nhất chắc là dành cho em yêu. Ví dụ (làm thử trước mấy câu):

Từng yêu em vòng ba vòng một
Đến bây giờ vòng bốn cũng yêu
Em rằng anh chớ có liều
Lão K mà tức anh tiêu cuộc đời:haha:

Tường Thụy
15-05-2011, 10:13 PM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

7/

Bây giờ kể chuyện Ốc biêu
Cũng dân nhà sẻ nhưng yêu mùi bùn
Trước đây biệt hiệu lươn đồng
Ních-nêm Long nghĩa là rồng, ghê chưa
Sang đây bắt chước chị Hoa
Thay tên đổi họ mới ra thế này
Bởi họ ốc suốt ngày chui lủi
Đã lâu rồi chẳng thấy sủi tăm
Bây giờ ốc lặn rồi chăng
Hay là đã hóa thức ăn cho đời.

Oa “Riêng một góc trời” Bắc Mỹ
Với Niềm riêng tri kỷ sớm chiều
Xứ người đầy đủ bao nhiêu
Càng thương cố quốc còn nhiều khó khăn
Hay bàn chuyện nấu món ăn
Những là mì Quảng, cua rang, bún bò
Nàng lại còn biết lo hạnh phúc
Cho những nhà đã “lỏng kỷ cương”
Trên bảo thì dưới xem thường :D
Nguy cơ xa cách vợ chồng đến nơi
Topic ấy xin mời vào đọc:
Rượu giữ gìn hạnh phúc gia đình
Phải đâu vui bạn linh tinh
Mà là vớt vát chút tình cuối thu :D

Còn tiếp


Theo yêu cầu của các mem, TT tiếp tục viết Niềm riêng muôn vẻ:

:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

8/

Bây giờ xin kể từ từ
Bởi vừa viết lại vừa dò thông tin

Boulevard một mem nặng ký (xin chớ hiểu theo nghĩa đen nhá)
Nói thế này phạm huý không đây
Anh nào mà dễ ngất ngây
Đến gần em ắt bị say đứ đừ

Sở thích em vốn ưa ọp ẹp
Ọp to hay ọp nhép vẫn vui
Lúc nào em cũng sục sôi
Xả van nghi ngút như nồi điện reo

Chân bước đi vèo vèo như gió
Nhưng đừng nhầm em nó nhẹ cân
Ba vòng đầu cũng ngang phân
Lại thêm vòng bốn có phần nở nang (ai chưa biết vòng 4 là gì thì pm hỏi tác giả nhé)

Cái hôm off diễn đàn hai tuổi
Chưa thấy em nên mới hỏi nhau
Bou giờ chưa đến là sao
Bỗng nhiên tất cả thấy chao đảo người

Tưởng động đất đến nơi cơ chứ
Thuỵ mới cười rằng ứ phải đâu
Quả nhiên chừng một phút sau
Thấy Bou lừng lững tiến vào rất oai.

Chuyện về em còn dài lắm lắm
Nhưng thôi dành để gặm dần dần (dọa Bou tí chơi)
Nhỡ ra kể hết một lần
Lấy đâu ra vốn để mần thơ đây.

Còn tiếp


TT xin phép ngừng truy cập diễn đàn 3 ngày để lánh nạn :hi:

Tường Thụy
15-05-2011, 11:11 PM
Hi hì, vừa viết xong thì thấy topic bị khoá chả hiểu ra sao nữa. Đành giao nick cho người khác mở hộ vì mình không biết cái ngón này

thuphong
16-05-2011, 02:10 PM
.
Đọc lại bài thơ cũ viết cho 3 người thì 2 người đã rời NR từ lâu, thời gian mang đi rất nhiều điều k trở lại nữa... Gửi lại 1 bài ... nhớ cô em gái miền nam...

Vốn phale mong manh dễ vỡ
Mang tiếng cười lanh lảnh ngọt ngào
Đôi mắt lại giống vì sao
Hàng mi khép mở lời trao gửi lời
Vậy mà thơ lại ngược đời
Bao nhiêu là lệ nhỏ trôi đêm ngày
Những là thương nhớ người đây
Những là tiếc nuối ngày đầy tình chung
Một bữa thay áo vui mừng
Quyết làm người mới nhặt từng niềm vui
Thế mà rồi lại bùi ngùi
Thành ra góc nhỏ mưa vùi dập thơ
Thôi em tình ấy đem cho
Để thơ mãi sẽ vu vơ yêu đời

Thu Phong

Tường Thụy
17-05-2011, 10:37 AM
................
Tưởng động đất đến nơi cơ chứ
Thuỵ mới cười rằng ứ phải đâu
Quả nhiên chừng một phút sau
Thấy Bou lừng lững tiến vào rất oai.

Chuyện về em còn dài lắm lắm
Nhưng thôi dành để gặm dần dần (dọa Bou tí chơi)
Nhỡ ra kể hết một lần
Lấy đâu ra vốn để mần thơ đây.


Còn tiếp
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

9/

Hôm vừa rồi sum vầy ọp ẹp
Phát hiện ra CS người quen
Hoatigon ở Nguyệt Viên
Sang đây lại đổi ních-nêm thế này (get_out_cs)
Sở trường thích gặm ngón tay
Còn sở đoản chắc là hay khóc nhè.

Cưng cháu gái mới khoe một tí
Đã mấy chàng năn nỉ xin theo:
Biết là anh có cháu yêu
Em xin gọi chú có liều lắm chăng
Tường Thuỵ dễ dãi mà rằng:
Tùy thôi nhưng chớ để nàng chê bai.
Coi chừng mất hết ngón tay
Rượu này uống với thứ này mới phê.

Biết mình bé nhất về tuổi tác
CS liền gọi bác Đông Quân
Phu Sinh thấy thế nhanh chân
Xưng anh kẻo bị gọi nhầm đến nơi.

Nhưng Tazang kịp thời khoác lác
Tất cả đều gọi bác đi em
Còn anh tuổi mới xêm xêm
8x đời chót cho nên được trừ
Cuối cùng các bác ngẩn ngơ
Thôi thôi nó thế mình xơ múi gì (tạm dừng ở đây đã, kỳ sau kể tiếp)

Còn tiếp

Tường Thụy
17-05-2011, 05:02 PM
.
Đọc lại bài thơ cũ viết cho 3 người thì 2 người đã rời NR từ lâu, thời gian mang đi rất nhiều điều k trở lại nữa... Gửi lại 1 bài ... nhớ cô em gái miền nam...


Bạn đưa nốt 2 bài kia lên đi.
Đồng thời, đề nghị bạn cộng tác cho trang "Niềm riêng muôn vẻ". Chờ trả lời nhé

CrazyDog
26-05-2011, 12:52 PM
Bác Thụy già, nhưng mà vẫn chuẩn
Chẳng như em, luẩn quẩn mất rồi
Thấy bác khoe cháu, zồi ôi....
Dog em liệu có được ngồi kề bên?!!! :rolleyes:

gangrel090
26-05-2011, 01:18 PM
Bác Thụy già, nhưng mà vẫn chuẩn
Chẳng như em, luẩn quẩn mất rồi
Thấy bác khoe cháu, zồi ôi....
Dog em liệu có được ngồi kề bên?!!! :rolleyes:

Ối xời miệng hớt kề bên
Bụng lại bảo dạ phải bê lên giường
Dog ơi chớ đóng vào tường :D
Kẻo sớm khăn gói lên đường tây thiên

Tazang
26-05-2011, 04:16 PM
Ối xời miệng hớt kề bên
Bụng lại bảo dạ phải bê lên giường
Dog ơi chớ đóng vào tường :D
Kẻo sớm khăn gói lên đường tây thiên

Gang-rèn chỉ giỏi xỏ xiên
Dog mà bốc hoả thăng thiên bây gìơ
Thôi thì bình tĩnh cứ chờ
Xong phần bác Thuỵ tới phần Dog-Gang

Boulevard
26-05-2011, 04:36 PM
Gang-rèn chỉ giỏi xỏ xiên



Thế còn phần của bác đâu ạ ? :)

Tazang
26-05-2011, 04:41 PM
Thế còn phần của bác đâu ạ ? :)

" Thế còn phần Bác ở đâu....."
Bác qua núi thẳm sông sâu để tìm
Mà tìm như thể tìm chym
Chym bay mạn Bắc bác tìm mạn Nam

:eek::eek::eek::eek:

Boulevard
26-05-2011, 04:45 PM
" Thế còn phần Bác ở đâu....."
Bác qua núi thẳm sông sâu để tìm
Mà tìm như thể tìm chym
Chym bay mạn Bắc bác tìm mạn Nam

:eek::eek::eek::eek:

Ố ồ... Bác tìm nhầm cửa roài... Sao lại tìm Chym? Thui chết hay là có "vấn đề" về giới tính... Thế này thì nhiều ẻm phải đi tự tử mất...
:hoho: :hoho: :hoho: :hoho:

gangrel090
26-05-2011, 04:48 PM
Gang-rèn chỉ giỏi xỏ xiên
Dog mà bốc hoả thăng thiên bây gìơ
Thôi thì bình tĩnh cứ chờ
Xong phần bác Thuỵ tới phần Dog-Gang

Bác Thụy có cái chảo gang
Để lâu nó rỉ rao hàng dow rai (dowprice) :D
Thằng dog trước nó đã cai
Nghe thấy giá rẻ liền quai búa liền
Bác Zăng có vẻ ưu phiền
Chậm chân thôi chứ khoản tiền khỏi lo

Boulevard
26-05-2011, 04:52 PM
Bác Thụy có cái chảo gang
Bác Zăng có vẻ ưu phiền
Chậm chân thôi chứ khoản tiền khỏi lo


Hôm trước ra sinh nhật Niềm riêng ở Hà Nội, Bou và Sún tiễn bác Tặc trước khi lên xe cùng cánh HP, QN, Sún có nhắc khéo với bác TẶc : Chưa đi chợ đã hết tiền... Hôm đó Găng chơi hết mình nhỉ nên không thấy chị em kêu ca phàn nàn về vụ "hết tiền"
:haha: :haha: :haha: :haha:

gangrel090
26-05-2011, 09:33 PM
Hôm trước ra sinh nhật Niềm riêng ở Hà Nội, Bou và Sún tiễn bác Tặc trước khi lên xe cùng cánh HP, QN, Sún có nhắc khéo với bác TẶc : Chưa đi chợ đã hết tiền... Hôm đó Găng chơi hết mình nhỉ nên không thấy chị em kêu ca phàn nàn về vụ "hết tiền"
:haha: :haha: :haha: :haha:

Chị ơi tiền lại sinh tiền
Chỉ lo đau cái hậu-tiền mà thôi
Em chưa vào ngõ đã nôn :D
Thì sao tính chuyện ra ngõ kiếm+côn ỉu xìu :D

Tazang
26-05-2011, 10:09 PM
Hôm trước ra sinh nhật Niềm riêng ở Hà Nội, Bou và Sún tiễn bác Tặc trước khi lên xe cùng cánh HP, QN, Sún có nhắc khéo với bác TẶc : Chưa đi chợ đã hết tiền... Hôm đó Găng chơi hết mình nhỉ nên không thấy chị em kêu ca phàn nàn về vụ "hết tiền"
:haha: :haha: :haha: :haha:

" Chưa đi tới chợ hết tiền"
Đó là câu chuyện làm phiền chị em
Chú Gang cứ liệu mà xem...
Tiền đong cho chắc, kiêng khem kỹ càng
Trước khi ra chợ rõ ràng
Hàng soi thật kỹ mới sàng tiền ra

:D:D:D:D

Boulevard
26-05-2011, 10:13 PM
" Chưa đi tới chợ hết tiền"
Đó là câu chuyện làm phiền chị em
Chú Gang cứ liệu mà xem...
Tiền đong cho chắc, kiêng khem kỹ càng
Trước khi ra chợ rõ ràng
Hàng soi thật kỹ mới sàng tiền ra

:D:D:D:D

Mình cứ tưởng thời buổi hiện đại người ta chẳng cần ra chợ cũng có thể mua hàng online và mua được hàng chất lượng cao... Bây giờ mà người rừng còn đưa ra cái chiêu "soi hàng" thật kỹ... ka ka... Cái chiêu này Găng nó ứ cần đâu vì mắt nó vẫn tinh tường mà... Lườm qua... Nó cũng biết hàng roài! :p :p :p :p. Sorry bác TT vì tự nhiên lại nhẩy vào bình luận hơi xa 1 chút cái chủ đề mà bác đưa ra... bác Tặc nhá... Đây là Niềm riêng muôn vẻ nhá...

Tazang
26-05-2011, 10:34 PM
Mình cứ tưởng thời buổi hiện đại người ta chẳng cần ra chợ cũng có thể mua hàng online và mua được hàng chất lượng cao... Bây giờ mà người rừng còn đưa ra cái chiêu "soi hàng" thật kỹ... ka ka... Cái chiêu này Găng nó ứ cần đâu vì mắt nó vẫn tinh tường mà... Lườm qua... Nó cũng biết hàng roài! :p :p :p :p. Sorry bác TT vì tự nhiên lại nhẩy vào bình luận hơi xa 1 chút cái chủ đề mà bác đưa ra... bác Tặc nhá... Đây là Niềm riêng muôn vẻ nhá...


Ơ hơ..Bou lại huýt còi
Thơ dồn chỗ nọ nó phòi chỗ kia
Ku Gang hắn quậy lia chia
Mắt thì tinh lắm tăm tia khắp làng
Zăng em chỉ nhắc nhẹ nhàng
"Hàng cần soi kỹ mới sàng tiền ra"
Vậy mà Bou lại kêu la
Thôi thì Zang té chuồn xa chỗ này

:acac::acac::acac:

gangrel090
26-05-2011, 10:38 PM
Ơ hơ..Bou lại huýt còi
Thơ dồn chỗ nọ nó phòi chỗ kia
Ku Gang hắn quậy lia chia
Mắt thì tinh lắm tăm tia khắp làng
Zăng em chỉ nhắc nhẹ nhàng
"Hàng cần soi kỹ mới sàng tiền ra"
Vậy mà Bou lại kêu la
Thôi thì Zang té chuồn xa chỗ này

:acac::acac::acac:

Ơ kìa thôi chết anh Zang
Sao thế say hử? Sao nôn đầy tường :D
Bẩu rồi em dại anh thương
Cớ sao lại cứ giã tương thế này :D

Quỷ Xứ
26-05-2011, 11:07 PM
Yêu em anh cũng muốn vào
Nhưng vì yêu quá đã trào mà ra
Em ơi xin hãy thứ tha
Lần sau anh cố hết ra rồi vào.

Tường Thụy
27-05-2011, 08:19 AM
Nhưng Tazang kịp thời khoác lác
Tất cả đều gọi bác đi em
Còn anh tuổi mới xêm xêm
8x đời chót cho nên được trừ
Cuối cùng các bác ngẩn ngơ
Thôi thôi nó thế mình xơ múi gì

:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

10/

Đang định kể thêm về CS
Nhưng tự nhiên thấy Dog thò vào
Tiện tay vẽ mấy nét nào
Muốn thấp thì đứng, muốn cao thì ngồi. (Ha ha ha)

Cái nick ấy ai người chẳng rõ
Cũng bởi vì chú nó tự xưng
Cho nên tớ tửng từng tưng
Phác vài nét đại, xin đừng giận nhau.

Dog sinh sống ở đâu không rõ
Chưa một lần được tỏ dung nhan
Hình như cùng với chú Gang
Và hai chú nữa lập băng giải sầu (Quỷ Xứ với Lao Ái nữa thì phải)

Hội tứ điên đã lâu không thấy
Những tưởng rằng chán quậy nơi đây
Cho nên mới bỏ chốn này
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay kéo về.

Dog với Gang máu mê đã sẵn
Vừa trở về lao thẳng vào nhau
Một đòn ... lại một đòn đau
Bên công, bên thủ bên nào cũng hăng.

Lại thêm chú Tazang tham dự
Lao Ái rồi Quỷ Xứ xáp dzô
Nồi da nấu thịt, ô hô
Tương tàn huynh đệ, bao giờ mới thôi.

Ban điều hành phải ngồi bàn bạc
Cứ thế ni thì nát diễn đàn
Rồi vào nhắc nhở nhẹ nhàng
Hội điên liền rủ nhau sang bên này
“Niềm riêng muôn vẻ” hôm nay
Thêm chân dung những chàng say khật khừ.

Còn tiếp

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:44 AM
Tưởng thơ anh Thụy thế nào
Hóa ra toàn mắng em nào hiểu ra
Xin anh hãy nể tình ta
Mà tha cả bọn chúng ta cùng vào.

--------------

Ps: Bây giờ chủ đề của em toàn Ào với A

:acac::acac:

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:47 AM
Sáng ra vừa hút thuốc lào
Nhìn em xinh đẹp anh chào từ xa
Thấy em liếc mắt đưa qua
Anh đấy hiểu ý chạy ra mời vào.

:nhaodzo::nhaodzo:

CrazyDog
27-05-2011, 09:33 AM
Bác Thụy ơi bác quên rồi hả
Chuyện ngày xưa bác gả Mỹ Duyên
Anh em nổi hết máu điên
Tú cầu Duyên ném trúng liền Dog em

Rồi hôm ấy offline một buổi
Anh chị em mọi tuổi hòa cùng
Rồi thì hò hát vui chung
Mĩm, ĂnNa, Duyên, Nữ... đều vùng đứng lên (giật mic :D)

Thế mà bác nỡ đành quên
Bảo chưa gặp Dog, Dog rên grừ grừ..
Đùa thui, chẳng giận đâu mừ
Get_out bác gả, Dog "Ừ!!" liền ngay
Bác xem tốt tháng đẹp ngày
Dog lo cái lễ rước ngay về nhà! :D:cool:

Tường Thụy
14-05-2012, 09:50 AM
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:
NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

11/

Trở lại chuyện ngày xưa, buồn quá
Nghĩ ra trò đấu giá Mỹ Duyên
Dog ta vô bỏ thầu liền
Rồi sau đó cả tứ điên vào cùng

Dog kể cũng đường hoàng mọi nhẽ
Đến sau nên lặng lẽ xếp hàng
Không thèm xô đẩy chen ngang
Cho dù chí choé với Gang ít nhiều

Hành vi ấy làm xiêu lòng chú
Mới chấm cho Dog đủ điểm mười
(Đầu tiên chỉ có tám thôi
Xét không bị ết nên cười, thêm hai)
Nhưng hình như Dog kém may
Mỹ Duyên bỏ trốn theo ai mất rồi.


Còn tiếp

trannhankim
05-03-2016, 05:46 PM
Niem rieng da biet tu lau.
Van tho hay lam nhieu cau ...rem minh
Niem rieng la cua chung minh.
Hamy cung voi nhankim ket thanh...