PDA

View Full Version : Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng



TeacherABC
20-11-2009, 10:49 PM
Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng

Trong tiết trời giá rét, cô gái hốt hoảng khi phát hiện đứa cháu mới 3 tháng tuổi của mình nổi lên ở mặt giếng. Em bé chết do ngạt nước và sốc vì lạnh.

Ngày 19/11, một ngày sau khi xác bé Việt tìm thấy dưới giếng nước, người dân thôn Dân Lập, Thạch Thất, Hà Nội vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao.

Trong căn nhà ngói cấp 4, hàng chục người thân của đứa trẻ ngồi ủ rũ nhìn nhau sau khi toàn tất việc chôn cất. Bàn thờ bé trai được lập vội, không có lấy tấm di ảnh.

Bà nội nạn nhân sụt sùi bảo, mấy ngày nay, bé Việt bị ốm nên đêm bà phải thường xuyên chăm cháu để cha mẹ nó ngủ. Chỉ khi bé quấy và khóc nhiều bà mới đưa cho mẹ bế.

“Tôi giao cháu cho mẹ nó để cho ăn. Ai ngờ, sau chừng nửa tiếng, hai vợ chồng nó trong buồng khóc thút thít, bật đèn sáng trưng để tìm con”, người phụ nữ 50 tuổi thuần nông nhớ lại.

Trong khi đó, Nụ (mẹ bé Việt) nằm vật vã dưới góc giường khóc vì cho rằng con bị bắt cóc trong lúc cô đi vệ sinh. Cả nhà chia nhau đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/5D/92/nu.jpg
Người nhà nạn nhân kể lại sự việc xảy ra lúc rạng sáng 18/11. Ảnh: Hoàng Anh.

Sau vài tiếng bủa đi khắp nơi trong sự vô vọng, ông nội bé sai cô con gái đi đun nước. Ra giếng cách phòng bé Việt chừng 30 m, cô này hét toáng lên khi phát hiện cháu nổi dưới giếng, đầu vẫn đội mũ len đỏ.

”Lúc đó khoảng hơn 6h sáng. Khi vớt lên cháu đã mất rồi”, người nhà bé cho biết.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, trên người Việt không có dấu hiệu thương tích do vật sắc nhọn gây ra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là do ngạt nước, lạnh.

Theo dõi đám tang, thấy mẹ nạn nhân có biểu hiện bất thường, cảnh sát đã tập trung nghi vấn vào người này.

Một nguồn tin cho biết, sau một đêm làm việc với Công an Thạch Thất, thay vì vẻ mặt lạnh lùng trước đó, Nụ bật khóc và thừa nhận hành vi của mình. Cô cho biết, sau thời gian ngắn ngủi sống hạnh phúc, chồng đi làm xa và ngày càng tỏ ra lạnh nhạt. Nghi ngờ anh này có "bồ", Nụ nhiều lần nổi cơn ghen, dọa đâm đơn ly dị.

Theo lời khai của Nụ, rạng sáng 18/11, thấy con ốm nhưng chồng hờ hững phó mặc cho vợ và mẹ, cô cho rằng quan hệ vợ chồng của họ không còn tình yêu, mà "gắn kết" chỉ vì đứa trẻ... Trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ 22 tuổi đã hại chết đứa con mới chào đời, nặng gần 8 kg.

Ngày 19/11, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự với Nụ để làm rõ sự việc.

Nhớ lại thời điểm khi con dâu kêu toáng mất con, mẹ chồng của Nụ quả quyết với VnEpxress.net: “Tôi đã sinh nghi ngay, tất cả các then cửa vẫn chốt, không có dấu hiệu cạy phá nên không thể có kẻ ngoài đột nhập bắt cóc cháu tôi được".

Bà kể, từ khi về làm dâu (năm 2008), Nụ thường xuyên bỏ về nhà mẹ đẻ mỗi khi chồng đi làm xa nhà. Con dâu là người ít nói và lì. Kể từ khi cưới nhau ông bà ít khi thấy đôi vợ chồng trẻ này to tiếng, Nụ cũng không có biểu hiện gì khác thường trong sinh hoạt.

(VNEXPRESS)

TeacherABC
20-11-2009, 10:51 PM
Nếu sự thật như thế, thật không thể nào hiểu nổi tại sao lại có một người mẹ vô nhân tính?

thuc sinh
20-11-2009, 10:56 PM
Nếu sự thật như thế, thật không thể nào hiểu nổi tại sao lại có một người mẹ vô nhân tính?
Do...nhận thức anh ạ, như vụ đóng kim vào đứa bé 40 ngày tuổi...
họ chưa nghĩ những sinh linh bập bẹ đó cũng bình đẳng nhân quyền như họ, chưa nghĩ đứa bé là người giống mình, đơn giản họ chỉ nghĩ đó là vật phụ thuộc, là phương tiện....ui cha! dân trí, còn phải nâng cao nhiều lắm, nghĩ mà buồn!:acac::acac::youarethewoman:

kehotro
21-11-2009, 11:31 AM
Mình đọc xong mà tê rần cả đầu! Choáng thật sự! Chẳng hiểu tại sao người ta dám làm chuyện vô nhân đến thế! Mấy đứa trẻ thật tội khi toàn bị Giận cá chém thớt.

Cá Chuồn
21-11-2009, 11:46 AM
Tàn nhấn, không thể tàn nhẫn hơn. Độc ác, không thể độc ác hơn. Loài cầm thú còn biết dám hy sinh bản thân để bảo vệ con mình vậy mà....

Lê_Minh_Hòa
21-11-2009, 02:59 PM
Ôi xã hội....... Ôi con người...! Những chuyện như vậy trước đây hiếm hiếm lắm..... vậy mà ngày nay xảy ra nhiều vô kể....... nguyên nhân là do đâu?

TeacherABC
25-11-2009, 08:53 AM
Ôi xã hội....... Ôi con người...! Những chuyện như vậy trước đây hiếm hiếm lắm..... vậy mà ngày nay xảy ra nhiều vô kể....... nguyên nhân là do đâu?

Nguyên nhân do... cái giếng nước không có nắp đậy!:eek: :eek: :eek:

Cùi Bắp
25-11-2009, 07:51 PM
Nguyên nhân do... cái giếng nước không có nắp đậy!:eek: :eek: :eek:

Và tại đứa bé không biết bơi... :nguong: