PDA

View Full Version : Giả vờ thôi anh nhé!



Anna
16-11-2009, 09:03 AM
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

votinh
18-11-2009, 09:49 AM
Phải chi người đó là em nhỉ! hihi

hương rừng
18-11-2009, 01:36 PM
... cứ giả vờ đi ...


em sẽ giả vờ như em chưa nhìn thấy anh ... nhưng thật ra em đã nhìn thấy anh từ xa

em sẽ giả vờ không pm cho anh ... nhưng thật ra em đã pm và offline để trốn tránh khi anh pm lại


em sẽ giả vờ cười với anh ... nhưng thật ra emđang khóc, khóc nghẹn ngào trong lòng


em sẽ giả vờ ... giả vờ với anh tất cả ... nhưng thật ra chính em không bao giờ muốn giả vờ với anh
:):):):):):):)

TeacherABC
18-11-2009, 02:13 PM
Em giả vờ ư? Anh biết và cũng đang giả vờ giống em đấy!

Anh giả vờ giận hờn... nhưng thật sự anh yêu em hơn lúc nào khác...

Anh giả vờ không nhắn tin... nhưng chỉ mong nhận được tin nhắn của em...

Anh giả vờ xóa số điện thoại của em... nhưng những con số quen thuộc ấy đã không thể xóa nhòa trong ký ức...

Anh giả vờ xa lánh em... nhưng thật ra anh rất muốn gần bên em...

Anh giả vờ... ngu ngơ thật nhưng anh biết em muốn điều gì... phải không em, người tôi yêu?

Nhudadauyeu
18-11-2009, 02:22 PM
..gặp nhau...giả vờ ko quen...giả vờ ta chưa từng....
...cả 2cùng giả vờ...để ko ngại ngùng...
.......vì em từ bỏ Mọi chuyện còn chưa bắt đầu...
...thôi thì là bạn thôi anh nhé...
.....sẽ tốt cho cả anh và em...

Tường Thụy
18-11-2009, 02:37 PM
Anna và các bạn: Cái sự giả vờ rất đáng yêu. Có thể nói không có nó thì tình yêu chẳng có hương vị gì cả.

GIẢ VỜ

Sợ cha mẹ mắng, giả vờ
không thương nhau nữa
Không chờ,
Không mong.

Lửa sao cứ đốt trong lòng
Anh vờ có được?
Em không biết vờ.

TT

Xin lỗi, mình viết nhầm nick người mở chủ đề này nên đã sửa lại

Tường Thụy
19-11-2009, 05:08 PM
TT nhặt mấy ý để viết bài này:

GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ

Khi em giả vờ chạm khẽ
Anh đừng ngốc nghếch làm thinh
Sao không giữ tay em lại
Anh ơi đừng quá vô tình.

Em sẽ cố tình im lặng.
Để anh hốt hoảng: Em đâu
Em vờ tập tễnh chân đau
Sao anh không đòi được cõng.

Giả yêu anh để thử ghen
Mà cơn ghen sao lại thật
Giả vờ cho anh hôn em
Mà sao thấy lòng thổn thức.

Hãy giả vờ nói yêu em
Hãy vờ ôm em thật chặt
Nhưng tình yêu là rất thật
Em đâu có biết giả vờ.

19/11/09
TT

Cá Chuồn
20-11-2009, 12:27 AM
Có một lần đọc bài thơ không biết của ai nhưng Cá rất thích, đem về post vô đây vì thấy nó gần giống với đề tài này. Thành thật xin lỗi tác giả bài thơ. Bài thơ hầu như không hề gieo vần vậy mà ta vẫn có cảm giác như bài thơ tràn ngập những vần điệu, những cung bậc và nghe xuôi êm đến lạ

Anh và em, mình thử yêu nhau nhé
Dù trái tim anh vẫn chưa thuộc về em
Anh biết vậy và em cũng vậy
Nhưng tại sao mình không thử yêu nhau?


Anh không hứa rằng mình sẽ yêu em
Em cũng vậy, sẽ không cần phải hứa
Hãy cứ thử cho chúng ta cơ hội
Biết đâu rồi... hai đứa sẽ yêu nhau??

Rồi một ngày hai đứa sẽ giận nhau
( Giận như kiểu hai người yêu nhau ấy )
Anh sẽ cố tỏ ra mình có lỗi
Năn nỉ em giống một kẻ đang yêu.

Rồi một ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Em sẽ cố tỏ ra mình thương nhớ
Em sẽ cố tỏ ra mình đang đợi
Đợi một người, giống như kẻ đang yêu.

Biết đâu rồi một ngày kia sẽ đến
Em và anh sẽ chẳng thể xa nhau
Và ngày ấy em và anh sẽ biết
Rằng chúng ta đã thực sự yêu nhau.

Tường Thụy
20-11-2009, 06:08 PM
TT nhặt mấy ý để viết bài này:

GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ

Khi em giả vờ chạm khẽ
Anh đừng ngốc nghếch làm thinh
Sao không giữ tay em lại
Anh ơi đừng quá vô tình.

.......................


Em vờ như đã đâu yêu
Nghĩa là em yêu rồi đấy
Nghĩa là tim em thức dậy
Nghĩa là em đã biết … liều


Cái khổ 4 câu này ngoài bài, viết riêng cho nhudadauyeu (em thông cảm, không hiểu sao cứ nhìn thấy cái nick của em anh lại thấy buồn cười, muốn trêu)
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

TeacherABC
20-11-2009, 09:22 PM
Ngày thứ hai không gặp em! Anh giả vờ thế nào bây giờ? :nguong:

Nhudadauyeu
21-11-2009, 03:42 AM
Em vờ như đã đâu yêu
Nghĩa là em yêu rồi đấy
Nghĩa là tim em thức dậy
Nghĩa là em đã biết … liều


Cái khổ 4 câu này ngoài bài, viết riêng cho nhudadauyeu (em thông cảm, không hiểu sao cứ nhìn thấy cái nick của em anh lại thấy buồn cười, muốn trêu)
:loa_loa: :loa_loa: :loa_loa:

:D:D:D
Tại sao anh lại buồn cười vậy???
Mà cũng ko sao đâu anh à, nick của em mà làm cho anh có cảm hứng viết thơ thì càng hay hơn, anh nhỉ
Cám ơn anh nhé, mỗi tội em chẳng biết làm thơ để đối lại anh
(xấu hổ thật)

thuphong
21-11-2009, 10:06 AM
.
Chào các bạn đây là mục truyện ngắn, gửi thơ không phù hợp lắm nhưng cái “Giả vờ” này thật đáng yêu.
Ừ đôi khi trong đời ta chẳng thể nói thẳng anh yêu em hay em yêu anh vậy thì hãy giả vờ đi. Thu Phong vu vơ đôi dòng tặng cho những ai cũng muốn giả vờ. Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ!!!


Giả vờ

Mình chỉ giả vờ thôi nhé
Một lần trượt chân va nhau
Vô tình chạm khẽ mái đầu
Để anh mỉm cười bối rối

Em giả vờ thôi cười nói
Lặng thinh nhìn ngó xung quanh
Chậm lại bàn chân bước nhanh
Anh sẽ nhìn như dò hỏi

Em vờ làm mặt hờn dỗi
Khi anh chẳng viết tặng thơ
Để anh vội vàng phân bua
Anh đọc thơ đền em nhé

Anh vờ giang tay ra để
Một lần em ngả đầu vào
Giọt mưa bên hiên rơi khẽ
Ngượng ngùng một nụ hôn trao

20/11/2009
Thu Phong