PDA

View Full Version : Làm thơ theo hình



Khang's Bi
07-11-2009, 08:08 AM
Thân gửi các thi sĩ của Niềm Riêng!

Hôm nay Khang's Bi mạn phép lập ra Topic này với mục đích, tạo thêm không khí và một chút mới mẽ cho diễn đàn. (không biết đã có topic nào tương tự chưa :D)
Luật chơi là mỗi tuần sẽ post lên 1 bức tranh, hoặc 1 tấm hình và các thi sĩ hãy dựa vào bức tranh đó và làm nên những tác phẩm bằng thơ cho riêng mình. Tổng hợp trong 1 tuần đề nghị 1 người lão làng của thơ văn Niềm Riêng đứng ra tổ chức việc bầu chọn cho tác phẩm của tuần.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thi sĩ. Xin chân thành cảm ơn!

Để khai hoả cho chương trình Khang's Bi mạn phép đưa ra bức hình đầu tiên nhé!


http://c.uploadanh.com//upload/1/580/V50.4172858_1_1.jpg

Khang's Bi
07-11-2009, 11:27 AM
http://c.uploadanh.com//upload/1/580/V50.4172858_1_1.jpg

ĐỜI PHU XE !..

Cuộc đời của Bác Phu xe
Sáng, trưa, chiều tối vỉa hè bạn thân
Không giường, không chiếu nằm trần
Không chăn, manh áo phủ thân hao gầy

Bao nhiêu người ghé qua đây
Liếc mắt nhòm ngó thân gầy Bác Phu
Mùa Đông cho đến Mùa thu
Tấm thân gầy guộc phủ đầy bụi sương

Để thoả ước nguyện bình thường
Chén cơm, manh áo, tình thương gia đình
Mong có tia sáng lung linh
Dẫn đường chỉ lối gia đình Bác Phu

Khang's Bi

Khang's Bi
07-11-2009, 11:29 AM
http://c.uploadanh.com//upload/1/580/V50.4172858_1_1.jpg

CHÍ PHÈO THỜI @ !...

Tối qua quá chén về khuya
Bà xã đóng cửa vỉa hè giấc say
Quần áo dày dép còn đây
Người sặc mùi rượu men cay đầy mình
Mặt trời đã điểm sáng tinh
Người xe qua lại xập xình rộn rang
Ruồi muỗi bay đến đầy đàng (đường)
Ghé xuống bâu đốt 2 bàn chân thô
Mà anh vẫn ngáy o o
Chẳng lo trời đất chẳng lo sáng ngày
Thật tệ những kẻ nát say
Chỉ biết đến riệu chẳng hay thân mình
Chẳng lo cuộc sống gia đình
Người qua kẻ lại cười khinh xem thường

Khang's Bi

Khang's Bi
07-11-2009, 11:31 AM
http://c.uploadanh.com//upload/1/580/V50.4172858_1_1.jpg

KIẾP LÔ ĐỀ !...

Buồn thương cho kiếp số đề
Lỡ theo một bước đam mê cả đời
Cứ mong vật đổi sao dời
Dấn thân tìm mãi của giời trao tay
Nên giờ chịu cảnh thế này
Nhà cửa không có nợ vay ngập đầu
Tại vì cứ mãi lún sâu
Tìm ra con số trong đầu đang mơ
Cuộc sống trôi nổi bơ vơ
Nhịn ăn từng bữa xác xơ thân gầy
Tìm kiếm giấc ngủ chốn đây
Vỉa hè đầu phố ghế mây co mình
Trong mơ mà vẫn giật mình
Gọi hoài con số cứu tinh cuộc đời

Khang's Bi

phale
07-11-2009, 11:58 AM
[B]Thân gửi các thi sĩ của Niềm Riêng!
...


http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/u8oihh04d9mibo380z8w_tn_475x356.jpg

Cảm ơn KB đã mở ra topic này...
PL cũng bon chen tham gia...
Nhìn hình thấy quen quen...:D

Mới hôm nào bảnh bao phong độ
Răng bây chừ trông ngộ như ri
Tả tơi như quả bóng xì
Áo quần xộc xệch, mày mi bơ phờ

Chắc do bởi bạc cờ tửu sắc
Túi sạch tiền, vợ dắt con xa
Nhà xe gán nợ người ta
Vỉa hè làm bạn, ui cha tội tình

hương rừng
07-11-2009, 03:03 PM
http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/u8oihh04d9mibo380z8w_tn_475x356.jpg



nhậu cho say đến béc nhè
lang thang hết quán ... nằm è ngoài sân
ghế bố còn đỡ tấm thân
dép quăng ... nón đậy ... ôn thần ... ai hay?

Cá Chuồn
07-11-2009, 03:09 PM
Cá bon chen chút đây, mượn một ý thơ của người khác để mở bài, mong xá tội

Thanh thản ngủ khi uống xong bữa rượu
Dáng anh nằm vẽ thành cả trang thơ
Trong giấc mơ anh có thấy tự do
Cả vỉa hè cũng thuộc về anh đó

Chén rượu nồng sau một ngày lam lũ
Mượn lưu linh cho giấc ngủ thêm say
Để ngày mai đủ sức để đi cày
Kiếm chút đỉnh gủi về quê cho vợ

lão phàm phu
08-11-2009, 10:28 AM
cá chuồn ơi một ngày anh gây lỗi
nay ra đường phải xám hối tội chưa
rút kinh nghiệm lần sau phải biết chừa
đừng cãi vợ kẻo bản thân lại thiệt

hơ tặng bác cá ... lão thấy cái hình đó tưởng tượng bác bị vợ đuổi :D

CM4Q
09-11-2009, 05:07 PM
Thân gửi các thi sĩ của Niềm Riêng!

Hôm nay Khang's Bi mạn phép lập ra Topic này với mục đích, tạo thêm không khí và một chút mới mẽ cho diễn đàn. (không biết đã có topic nào tương tự chưa :D)
Luật chơi là mỗi tuần sẽ post lên 1 bức tranh, hoặc 1 tấm hình và các thi sĩ hãy dựa vào bức tranh đó và làm nên những tác phẩm bằng thơ cho riêng mình. Tổng hợp trong 1 tuần đề nghị 1 người lão làng của thơ văn Niềm Riêng đứng ra tổ chức việc bầu chọn cho tác phẩm của tuần.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thi sĩ. Xin chân thành cảm ơn!

Để khai hoả cho chương trình Khang's Bi mạn phép đưa ra bức hình đầu tiên nhé!


http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/u8oihh04d9mibo380z8w_tn_475x356.jpg

4Q cũng muốn "tưởng ...voi" theo hình ...nhưng có thấy con "voi" nào đâu mà "tưởng" ??? Híc...

Khang's Bi
10-11-2009, 08:14 AM
Hình như diễn đàn bị lỗi phần Code link hình ảnh thì phải. Hôm trước mình Post tấm hình kia lên thì được nhưng mấy bữa sau thì không còn thấy ở đâu nữa. Mặc dù link hình ảnh vẫn còn trong bài post nhưng mà nó lại ko hiển thị hình ảnh đó lên. Admin có thể xem xét lại cái này được ko?
Thanks!

Phu sinh
10-11-2009, 08:32 AM
Có phải link này kg?

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/u8oihh04d9mibo380z8w_tn_475x356.jpg

Nếu đúng thì khi truy cập trực tiếp vào, được báo là 404 not found, KB coi link đi hoặc up lại đi nhé, kg phải lỗi của diễn đàn!

Khang's Bi
10-11-2009, 12:10 PM
Có phải link này kg?


Nếu đúng thì khi truy cập trực tiếp vào, được báo là 404 not found, KB coi link đi hoặc up lại đi nhé, kg phải lỗi của diễn đàn!

Cảm ơn PS. Chắc link die. KB vừa thay lại bằng link khác