PDA

View Full Version : Đợi chờ em...



Tia Nắng Đỏ
07-11-2009, 06:21 AM
Đợi chờ...

Em đâu rồi
Tôi ngồi tôi đợi
Khổ thân ghê
Nghĩ ngợi đủ trò
Sao em không báo khỏi chờ
Để tôi lạc lõng bơ vơ buồn lòng

Chắc tại ngóng trông
Nôn nao, lo lắng
Miệng thì thấy đắng
Sốt ruột vì ai
Yêu nhau đôi lúc thở dài
Cũng tại quan hoài…cũng tại…quá thương...

:hongio::hongio:

phale
07-11-2009, 08:15 AM
Đợi chờ...

Em đâu rồi
Tôi ngồi tôi đợi
Khổ thân ghê
Nghĩ ngợi đủ trò
Sao em không báo khỏi chờ
Để tôi lạc lõng bơ vơ buồn lòng

Chắc tại ngóng trông
Nôn nao, lo lắng
Miệng thì thấy đắng
Sốt ruột vì ai
Yêu nhau đôi lúc thở dài
Cũng tại quan hoài…cũng tại…quá thương...

:hongio::hongio:

Lại mang thêm nỗi đợi chờ
Để cho trĩu nặng câu thơ, nghiêng chiều
Mong manh lắm nhịp cầu yêu
Tơ tình cũng mỏng...dẫu liều khó qua
Thương em lòng nổi phong ba
Từng thu ngồi đợi... thêm già tháng năm

p/s: Ngưỡng mộ tình yêu của huynh dành cho ai đó quá... Chúc huynh luôn vui nhé!

Tia Nắng Đỏ
08-11-2009, 12:38 AM
http://www.smoothtrader.com/asia2you/ItemPics/crayon_paintings_sand4583.JPG

Áo trắng phất phơ
Tóc ai thắt bím
Khiến anh ngẩn ngơ
Nhớ thời áo tím

Nón lá dịu dàng
Bên khung cửa sổ
Thì ra là nàng
Tình yêu muôn thuở

Tia Nắng Đỏ
13-11-2009, 01:14 PM
Bạn cũ

Gặp lại bạn ngày xưa
Mười chín năm đủ cho vừa quên-nhớ!
Một đoạn cuộc đời…
…như bỗng nhiên dang dở
Một thoáng sững sờ,
…chút bỡ ngỡ, bạn ơi!

Bước nhảy thời gian lướt nhẹ qua đời
Ðủ để lại những vết hằng trên khóe mắt
Hay lồng tiếng cười trong vắt
Của con trẻ đang ca hát nô đùa

Kỷ niệm thuở xưa
…trôi dạt bốn mùa
Còn sót lại gì…sau quảng đời mưa nắng
Tuổi học trò hồn nhiên trong trắng
Ký ức nhạt nhòa
…thiếu vắng tình thân.

votinh
13-11-2009, 01:18 PM
Chào bạn Tia Nắng Đỏ. Lang thang thấy bạn vẫn đỏ trong từng tia nắng như xưa!

Tia Nắng Đỏ
15-11-2009, 06:30 AM
Chào bạn Tia Nắng Đỏ. Lang thang thấy bạn vẫn đỏ trong từng tia nắng như xưa!

Cám ơn votinh đã động viên nhá, bạn đã theo Nắng từ trước đó à, thiệt là quí hóa! Thêm 1 bài cho cảm xúc hôm nay...

Anh gởi...

Anh gởi chút tình về nơi ấy
Giúp em ấm áp những đêm đông
Sương lạnh, phủ mờ em có thấy
Tình cảm dạt dào của anh không?

Anh gởi hồn anh về nơi ấy
Nhỏ to tâm sự chuyện vui buồn
Xa cách đôi dòng thơ thay vậy
Bên này anh nhớ đến em luôn

Anh gởi cho em lời hứa nhỏ
Sợ nhiều…gió…không thể chở đi
Hứa rằng suốt cả đời này đó
Theo mãi bên nàng không biệt ly

Tia Nắng Đỏ
18-11-2009, 01:38 AM
Cảm xúc khi mong chờ em...

Nhận được tin em thấy lệ dâng khóe mắt
Mấy hôm rồi chỉ nhặt nhạnh yêu thương
Ngắm bóng hình cho đỡ phải vấn vương
Sầu cách biệt tương tư buồn thiếu vắng

Nhớ nhung làm nhiều đêm thức trắng
Hồn lang thang, bước ngắn bước dài
Chia xẻ vui buồn, chẳng biết cùng ai
Cuộc đời bỗng … như thêm vài điểm lặng

Nghĩ đến em trong tà áo trắng
Nhỏ nhắn, dịu dàng, thương lắm người ơi
Hãy đến với anh, bước nhẹ vào đời
Theo mãi bên nhau, với nụ cười hạnh phúc

Anh vẫn hiểu…rồi có ngày, đến lúc
Thuyền tình em theo dòng nước đục-trong
Hãy nhớ rằng: bến anh mãi đứng trông
Thương yêu đó ở trong lòng mãi mãi…

votinh
18-11-2009, 10:41 AM
Mình là Lang thang đó. Bạn chắc cũng biết mình bên kia mà. Chúc bạn tìm kiếm được người xưa nhé.

Tia Nắng Đỏ
22-11-2009, 05:07 AM
Chiều đông...

Nhớ người trong một chiều đông
Tinh thần ấm áp, cõi lòng sướng vui
Gặp em dù chỉ chút thôi
Giờ ngồi tơ tưởng, bồi hồi làm thơ

Tình là mộng, vợ là mơ
Thế sao vương vấn, đợi chờ gặp nhau
Nghĩ suy đến chuyện ngày sau
Vẫn nhiều vướng mắc, niềm đau khôn cùng

Tương lai dù có mịt mùng
Yêu em nhất định thủy chung trọn đời...

*************

Tàn phai

Tình yêu liệu có tàn phai
Hai người hai ngả, đường dài chờ nhau
Yêu thương lồng với nỗi đau
Bao giờ mới gặp…câu thơ thoáng buồn

Nắng chiều đỏ cả khu vườn
Gió lay nhè nhẹ thùy dương hai hàng
Anh ngồi mơ mộng về nàng
Ôi sao thương quá, miên man cõi lòng

Nhiều khi tình có lại không
Đâu bờ môi ấm, vai cùng tựa vai
Ngày ngày tâm sự cùng ai
Chút tình mật rót, quan hoài yêu thương

Cả đời này mãi vấn vương
Tàn phai…chắc chẳng chung đường cùng ta

Bạch Vân
22-11-2009, 08:41 AM
ĐỢI CHỜ
Đến đây gặp nỗi đợi chờ.
Góp nhặt một vài vần thơ.
Biết đợi chờ là hạnh phúc.
Người ơi đừng buồn vu vơ.

Một người chờ một người xa.
Không gian dẫu có bao la.
Con tim hòa chung nhịp thở.
Ta vẫn có nhau đó mà.
22/11/09

kehotro
22-11-2009, 11:05 AM
Khi chẳng còn ai để đợi chờ
Đường dài bỗng lạc bước ngu ngơ
Tim không nhịp đập hồi nhung nhớ
Kiếm nhặt đâu tình nuôi ý thơ

Tia Nắng Đỏ
22-11-2009, 10:17 PM
ĐỢI CHỜ
....
Một người chờ một người xa.
Không gian dẫu có bao la.
Con tim hòa chung nhịp thở.
Ta vẫn có nhau đó mà.
22/11/09

Đợi chờ vì nhung nhớ
Đợi chờ vì thương yêu
Tuy em phương trời đó
Tình cảm ta vẫn nhiều

Anh thì thầm nho nhỏ
Mình thương mãi nhau nha
Lời yêu theo cơn gió
Bay đến phương trời xa


Khi chẳng còn ai để đợi chờ
Đường dài bỗng lạc bước ngu ngơ
Tim không nhịp đập hồi nhung nhớ
Kiếm nhặt đâu tình nuôi ý thơ

Em chính là em của nàng thơ
Tim anh xao xuyến lẫn mong chờ
Sống trong tưởng tượng và mong nhớ
Ta có ngày ... găp ở bến mơ

Tia Nắng Đỏ
23-11-2009, 12:10 AM
Đợi chờ...

Anh là vầng trăng khuyết
Bởi thiếu em trong đời
Ở hai đầu cách biệt
Nhớ em nhiều, em ơi

Nhìn con thuyền ra khơi
Chở vầng trăng trên đấy
Em ơi em có thấy
Trăng buồn bã đợi chờ

Thuyền nhìn bến thẫn thờ
Bao giờ mình quay lại
Ôi mối tình vụng dại
Biết đi đâu, về đâu?:nguong:

Tia Nắng Đỏ
24-11-2009, 01:22 AM
Vui lên em

Em ơi đừng khóc anh buồn
Còn mơ gì chốn vô thường nhân gian

Tình yêu anh rất nồng nàn
Về sau sẽ thấy đá-vàng khác nhau

Ngủ đi em, quên nỗi đau
Anh ru em ngủ, “…ầu ơ…tình buồn”

Tương tư tìm kẻ cởi chuông
Men tình lỡ thấm, ngọn nguồn hỏi ai

Tuổi xuân em hãy còn dài
Vui lên vì có…anh hoài dõi trông…

Tia Nắng Đỏ
25-11-2009, 02:08 AM
Ngủ đi em...

Trời đã qua Đông giờ lạnh lắm
Tối ngủ em nhớ đắp thêm chăn
Nhàn nhạt từ đâu tia sáng trắng
Len qua khe cửa, bóng chị Hằng

Hãy ngủ đi em, mơ hạnh phúc
Phiêu lãng chân trời, ta gặp nhau
Đừng nhé, giật mình…ngay cái lúc
Anh cúi sát người … hôn mắt sâu

Đã hứa với em, anh sẽ nhớ
Đứng ở nơi này canh cho em
Hát khúc ru tình, tuy thật nhỏ
Làm cho em ngủ được say thêm

Vì muốn yêu thương này mãi mãi
Anh không lo sợ được-mất-còn
Vì muốn làm bờ vai vững chải
Để em nương tựa suối tóc non

:huytsao::huytsao::huytsao:

Tia Nắng Đỏ
26-11-2009, 01:01 AM
Tự tình...

Gió lay rụng quả thông khô
Tâm tư xao động, hồn thơ dâng trào
Thông ơi sao mãi rì rào
Đồi sương phủ trắng, đường nào ta đi?

Thiên đường đẹp nhất bờ mi
Chớp lên chớp xuống còn gì tim anh
Em xinh xắn, tuổi còn xanh
Thấy em tim bỗng hóa thành trống kêu

Dáng em nhỏ nhắn eo cong
Anh nhìn không chán ba vòng dễ thương
Mặt hồ gợn sóng vỡ gương
Hồn anh cũng thế hết đường …đi đâu

Môi em mọng, môi đỏ au
Chết chìm trong đó, quên sầu nhân gian

:hongio::hongio:

Tia Nắng Đỏ
27-11-2009, 03:41 AM
Mời em

Mời em đi dạo vườn tình
Tay-trong-tay ta nắm chặt
Yêu thương dạt dào, sâu sắc
Đâu cần phải nói thêm chi

Mời em thoải mái bước đi
Nắng vàng trải dài thảm cỏ
Mây chiều lững lờ đây đó
Không gian tình tứ nhẹ nhàng

Mời em ngắm lá thu vàng
Nghe tiếng đàn ai đang gảy
Và nhìn mắt anh để thấy
Tình yêu chung thủy muôn đời

:hongio::hongio:

Tia Nắng Đỏ
30-11-2009, 05:51 AM
Tình ảo

Hàng đêm trên Net ảo
Có cô bé ngồi chờ
Với bao điều tâm sự
Em thả theo dòng thơ

Tình em như ngọn lửa
Thắp hồn người cô đơn
Đọc những gì em viết
Anh thấy mình vui hơn

Lời thơ em giản dị
Chứa chan những chân tình
Tính cách em thùy mị
Khuôn mặt trông thật xinh

Tim anh như chao đảo
Sao mình lại thế này
Chỉ là trong mạng ảo
Yêu nhau thiệt ngộ thay…

:huytsao::huytsao:

:huytsao::huytsao::huytsao::huytsao:

Tia Nắng Đỏ
01-12-2009, 01:18 AM
http://writingforchildrencenter.com/wp-content/uploads/2007/09/822417_autumn_leave.jpg

Lời anh hứa...

Lá cây đổi sắc màu vàng đỏ
Rụng rớt bên thềm đẫm hơi sương
Sớm Thu lành lạnh
Hương hoa sữa…
Rung động tâm hồn, nỗi nhớ thương

Tình xa cách biệt, tình vời vợi
Khác gì Ngưu, Chức đợi mưa Ngâu
Anh vẫn tin rằng
...đời sẽ có
Cơ hội sum vầy…ở ngày sau

Khí lạnh từ từ len khe cửa
Lao xao, gió thổi lá thu rơi
Em hãy tin rằng
Lời anh hứa…
Theo suốt bên anh, đến trọn đời

Tia Nắng Đỏ
02-12-2009, 03:34 AM
Nhớ người...

Tình như cuộn chỉ rối bời
Anh ngồi anh gỡ cả đời không ra
Tình như thoang thoảng hương hoa
Mùi thơm theo mãi đường xa ngàn trùng

Thương ai ngồi hát bên sông
Để cho nỗi nhớ theo dòng thời gian
Yêu em thầm nghĩ miên man
Chân tình anh gởi trong ngàn câu thơ

Nơi đây vẫn đợi vẫn chờ
Cõi dương trần mãi bơ vơ nhớ người…

Tia Nắng Đỏ
03-12-2009, 05:25 AM
Gởi em...

Hai tâm hồn cô quạnh
Hòa nhịp đập yêu thương
Thấy bên anh giá lạnh
Em gởi tình quê hương

Em gởi một vòng tay
Đo chiều dài nhung nhớ
Gởi cái nhìn thơ ngây
Với tâm tình trải mở

Còn anh ở bên này
Gởi nụ hôn theo gió
Gió sẽ bay cùng mây
Đến hôn em nơi đó

Ta yêu nhau dịu ngọt
Ta yêu nhau nồng nàn
Theo vần thơ nhảy nhót
Tràn ngập cả không gian

Tia Nắng Đỏ
04-12-2009, 03:35 AM
http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/WT/christmas-tree-with-gifts-flipbook.jpg

Noen này...

Hôm nay có nghĩ đến anh không?
Phương trời xa anh vẫn ngồi nhớ lắm
Trời vào Đông, không gian như lạnh cóng
Lời em dặn dò: “Mặc áo ấm nghe anh”

Noen về tuyết phủ mảng thông xanh
Chẳng khác gì những Noen năm trước
Nhưng trong tim mình, em hiểu được
Có anh cùng…xuôi ngược đường đời…

Em đừng buồn khi thấy cánh hoa rơi
Hay nghĩ về một mối tình xa cách
Hai tâm hồn hòa theo từng ngõ ngách
Hiểu nhau nhiều là may mắn quá rồi

Bao năm dài anh sống với đơn côi
Tình yêu em như cơn gió mát
Dù xa xôi nhưng có gì đâu khác
Vẫn nồng nàng, dịu ngọt con tim

Thân thương tặng em nhân dịp Noen sắp tới!

Sầu Thiên Thu
04-12-2009, 10:30 PM
Cho hỏi!

Ây dza tia Nắng đỏ rồi kìa
Có phải Nắng này đã uống bia
Hay gặp nàng nào nên thẹn vậy
Nắng ơi hãy bớt đỏ đi kìa

:ngoaymui:

Có phải người là Nắng của tôi ?!
À không, Nắng đã có chủ rồi
Từng ngày đợi Nắng ru lên má
Êm dịu tô hồng những nét môi

:hoho:



@Nắng ơi, đệ tìm thấy Nắng rồi :hutthuoc:

Tiểu Long Nữ
05-12-2009, 01:11 PM
.
http://www.dunglac.org/upload/article/1250474282.jpg

Nắng còn chờ đợi ban mai
Người còn chờ mãi u hoài cả mơ

Tia Nắng Đỏ
06-12-2009, 10:01 AM
@Nắng ơi, đệ tìm thấy Nắng rồi :hutthuoc:

Đây là nhà của người ta
Đã đeo mặt nạ...sao trông hay vậy cà!!!

Lão đệ à, chuyện mình chưa xong còn đi quậy phá à :chetdi::chetdi:

.

Nắng còn chờ đợi ban mai
Người còn chờ mãi u hoài cả mơ

Cô Long thục nữ phải không
Lang thang khắp chốn, bụi hồng má xinh

Mạc..., à Cô Long! Mụi lang thang qua chốn này ư? Còn dám ghẹo huynh sao?:botay:

Sầu Thiên Thu
06-12-2009, 11:38 AM
Đây là nhà của người ta
Đã đeo mặt nạ...sao trông hay vậy cà!!!

Lão đệ à, chuyện mình chưa xong còn đi quậy phá à :chetdi::chetdi:


Cô Long thục nữ phải không
Lang thang khắp chốn, bụi hồng má xinh

Mạc..., à Cô Long! Mụi lang thang qua chốn này ư? Còn dám ghẹo huynh sao?:botay:





Chân đi đất động chân trời
Nơi nào nhiều nữ là thời đệ qua
Huynh ơi huynh cũng vậy mà
Yêu đương dữ dội thấy là biết ngay
Cũng thật hay, cũng thật hay
Vô tình lại gặp ở ngay chốn này
Thôi thì xin đất tại đây
Xây lều nho nhỏ chất đầy yêu thương
...
:D

@Quậy cho dzui chứ huynh :D

...

Cô này không phải Cô Long
Là Tiểu Long Nữ vẫn còn độc thân
Huynh ơi đừng có nhận nhầm
Kẻo làm hổ thẹn dáng hồng thì tiêu

:D

Tia Nắng Đỏ
09-12-2009, 02:53 AM
http://www.tonyhowell.co.uk/ForgetMeNot.jpg

Lưu Ly*...

Lối anh về có nhành hoa màu tím
Đơn giản, hương thầm, quyến luyến bước chân
Ngửi mùi hoa, lòng chợt chút bâng khuâng
Xen lẫn tâm tình dâng lên là lạ

Yêu thương ai nồng nàng như nắng hạ
Khắc rõ trong lòng: Sẽ chẳng quên đâu
Hoa nhỏ ơi cần chi phải âu sầu
“Xin đừng quên tôi”, gục đầu năn nỉ!!!

Anh thương em, một mình em, thôi nhỉ
Đã hứa rồi, vẫn hứa mãi để em vui!!!

*Hoa Lưu Ly còn có tên khác là "Forget me not" (Xin đừng quên tôi)

Sầu Thiên Thu
15-12-2009, 11:43 AM
Xin...người!

...
Ta đi tìm mấy vần thơ?
Gửi hồn vào những mộng mơ dịu dàng...
Ngân nga như tiếng cung đàn...!
Thanh âm vươn mãi quan san nghìn trùng ...
...
Tính tình tang, tịch tình tang!
Khi trầm khi bổng miên man gom sầu!
Bay về đâu?! Mãi về đâu?!
Rồi như muôn thưở xanh màu lời thơ.
...
Người đi ta mãi đợi chờ
Người về ta góp vần thơ trao tình
Cùng nhau đón ánh bình minh
Nụ cười hạnh phúc trọn niềm ước mơ!
...
Xin người đừng mãi thờ ơ!!!
Xin người đừng để hồn thơ nhạt màu...


_Y vũ cơ hàn_

huongnhu
15-12-2009, 01:18 PM
http://www.tonyhowell.co.uk/ForgetMeNot.jpg

[COLOR="DarkOrchid"]Lưu Ly*...

Lối anh về có nhành hoa màu tím
Đơn giản, hương thầm, quyến luyến bước chân
Ngửi mùi hoa, lòng chợt chút bâng khuâng
Xen lẫn tâm tình dâng lên là lạ

LƯU LY.
Lưu ly nhuộm biếc phố chiều.
Đất trời dợm bước vào yêu.
Thủ thỉ " đừng quên nhau nhé "
Khi yêu nào nghĩ được nhiều...

Lưu ly góc phố mỏi mòn.
Người giờ, ở tận đầu non.
Chỉ còn đây, một trời biếc.
Nào hiểu tình ai hết, còn!
( 15/12/09 - HNhu )

bachlong
15-12-2009, 01:26 PM
.
http://www.dunglac.org/upload/article/1250474282.jpg

Nắng còn chờ đợi ban mai
Người còn chờ mãi u hoài cả mơ

Cỏ cây hoa lá ngẫn ngơ
Đón trông ánh nắng vu vơ khe luồn

Tia Nắng Đỏ
16-12-2009, 12:32 AM
Thương em...

Ngắm hình em cứ thầm thương nhớ
Nghĩ về em, mộng tưởng trong mơ
Cả những khi…đêm dài chợt thức
Trái tim mình rạo rực thương yêu

Anh thương em, thương hoài, thương mãi
Khắc trong hồn… hình bóng của ai
Từng phút, từng giây cứ ngồi ôn lại
Giúp lòng mình…bớt trống trải nhớ nhung

Thấy em cười lòng anh say đắm
Làn tóc xinh, uốn xoắn thả bờ vai
Ngón tay thon, mềm mại (lại rất dài)
Đã cuốn hút tâm hồn anh trong đó

Anh thầm ước rồi một ngày sẽ có
Tay trong tay, chân dạo bước cùng nhau
Ái ân mang liều thuốc nhiệm màu
Thương yêu mãi, cả kiếp sau cũng vậy…

Tia Nắng Đỏ
18-12-2009, 06:19 AM
Gửi em…

Gửi em chút lá vàng
Rơi ngoài sân anh nhặt
Hôm qua khi cào đất
Giữ những lá còn nguyên

Gởi em nắng chiều hiên
Chứa cả trời mơ mộng
Trải vàng lên hoa trắng
Loang loáng bóng trên sông

Gởi em những trông mong
Của từng giờ, từng phút
Anh nhớ em mọi lúc
Thương em lắm em ơi…

:nguong::nguong:

Bất Tung
18-12-2009, 07:03 AM
Ừ tôi đợi dẫu ngàn năm cách biệt
Thời gian hằn trên từng vết chân chim
Tóc pha sương, trái tim mãi ngủ yên
Chờ một sớm nắng lên xua băng giá

Tia Nắng Đỏ
20-12-2009, 12:08 AM
Mãi mãi yêu em...

Mỗi lần Chát cùng em
Anh thấy dâng trào niềm hạnh phúc
Dù chỉ là một lúc
Cũng thấy đời tươi sáng lên nhiều

Anh hiểu rõ tình yêu
Mà em vẫn dành cho anh đó
Nó thoang thoảng nhẹ nhàng như hương cỏ
Nhưng thấm vào…từng tế bào nhỏ…hồn anh
Làm anh chòng chành
Với tình yêu vô tận

Anh thấy mình may mắn
Có em trên đời
Thì những lúc chơi vơi
Được người yêu thương chia xẻ

Hãy mãi bên anh em nhé!
Trọn cả đời này
Anh sẽ dang rộng vòng tay
Ôm em vào lòng thật chặt
Trong cuộc đời…anh thương em nhiều nhất
Em có biết không?

Bạch Vân
20-12-2009, 12:48 AM
Gửi em…

Gửi em chút lá vàng
Rơi ngoài sân anh nhặt...


Sớm nay bắt gặp đông sang.
Nhặt được chiếc lá úa vàng cuối thu.
Biết rằng, thu chẳng còn thu.
Chỉ còn tình lá, anh ru lạc mùa.

Khổ thơ đầu của bạn làm BV nghe bâng khuâng.

Tia Nắng Đỏ
22-12-2009, 10:07 AM
......
Chỉ còn tình lá, anh ru lạc mùa.

Khổ thơ đầu của bạn làm BV nghe bâng khuâng.


Cám ơn BV đã ghé chơi và thưởng thức vần thơ.

Những tia nắng cuối năm

Ở phương này, anh ngắm nắng mùa đông
Nên trong lòng cảm thấy mình ấm áp
Tia nắng mảnh mai của những ngày tháng Chạp
Em gởi về theo nét vẽ nguyên sơ

Cảm ơn em, tặng một chút mộng mơ
Giúp đời anh có thêm vị ngọt
Sống tha phương, chạnh lòng chua xót
Quen em rồi, mọi chuyện chợt đổi thay

Hạnh phúc như gần trong một tầm tay…

Tia Nắng Đỏ
23-12-2009, 08:32 AM
Anh hứa với em!

Anh hứa với em
Như hòn đá hết lăn
…để rong rêu bắt đầu đóng phủ
Như lá cây mùa thu
Rụng về với cuội nguồn
Như yêu thương
Giờ chỉ tập trung dành cho em đó

Anh hứa với em
Sẽ không thang thang như gió
Thổi vờn những cánh hoa nhỏ
Mà chỉ thu mình
Đứng lặng thinh
…như cây si đổ bóng
Trước cửa nhà em

Cho…anh hứa thêm
Dù ong vờn, bướm ghẹo
Anh cũng sẽ nhẹ nhàng thiệt khéo
Phủ mình giữ nhụy ngọt lại cho em
Để mỗi khi môi mềm
…của em nếm mật
Sẽ ngây ngất
Với tình anh trao….

Tia Nắng Đỏ
24-12-2009, 09:42 AM
Hãy tin anh em nhé!

Đối với em, anh nhẹ nhàng và chung thủy
Em đừng nghĩ nhiều nhé, nha cưng
Tình cảm đôi ta…xin chớ ngập ngừng
Không ai chen giữa chừng đâu em ạ

Phải, anh biết đôi khi em thấy lạ
Anh và mọi người cùng họa thơ nhau
Tình cảm dạt dào, trao đổi đôi câu
Không có nghĩa anh quay đầu theo bước

Em bình tĩnh xin chớ đừng hoảng hốt
Vì tình ta có phải một ngày đâu
Qua thử thách, tình đã hóa đậm sâu
Anh chỉ biết yêu mình em thôi đó!
:nguong::nguong:

Tia Nắng Đỏ
31-12-2009, 08:25 AM
Mời em...

Tôi mời em vào thế giới của tôi
Một thế giới mà em chưa hề quen biết
Trong đó có tình yêu tha thiết
Và bầu trời thơ mộng của lứa đôi

Ở nơi ấy em chẳng thấy đơn côi
Bởi có tình yêu tôi bên cạnh
Như một thiên thần…đang dang rộng đôi cánh
Hay trời đêm vành vạnh ánh trăng tròn
Lửa tình hừng hực mãi vẫn còn
Em sẽ cảm nhận được mà không cần mở mắt

Nhưng đừng sợ, em ơi đừng cúi mặt
Bởi lòng này không dối gạt em đâu
Tình yêu anh mãnh liệt mãi về sau
Cho dù sóng gió hay dãi dầu mưa nắng

Tấm lòng anh thật thà trong trắng
Chẳng đòi hỏi gì…chỉ vun tặng cho em
Để cuộc đời này em được hạnh phúc thêm
Và cảm nhận êm đềm về một mối tình tuyệt đẹp

phale
31-12-2009, 11:35 PM
Đọc thơ huynh mà cảm động với tình cảm của huynh dành cho ai đó quá.

PL chúc huynh mọi điều an lành trong năm mới và ấm áp với tri kỷ hồng nhan huynh nhé!

Tia Nắng Đỏ
06-01-2010, 12:51 AM
Chút cảm xúc…

Sống hai đầu trái đất thiệt là xa
Gởi mây bay mang theo niềm cảm xúc
Có thể rằng thời gian không cùng lúc
Nhưng nhịp tim trong ngực vẫn hòa nhau

Mong cho tình sẽ bền vững về sau
Cho đôi chim tung bay theo một hướng
Cho hình bóng ai kia…trong tâm tưởng
Vẫn nhẹ nhàng, rung động mãi không thôi

Cầu mong rằng em sẽ chẳng xa tôi
Để hoàng hôn không nhạt nhòa tím ngắt
Hình bóng em, hồn tôi luôn giữ chặt
Thương yêu nhiều, khắc mãi những buồn vui.

Sầu lãng tử
06-01-2010, 04:08 PM
Tặng TNĐ! Chắc là huynh sẽ hiểu những điều đệ nói.
Hic, đã biết không thể là của nhau, sao cứ mãi cưỡng cầu !!!!!!!!!!!!


Đợi chờ, nhưng đợi chờ ai?
Đợi chi nữa những lạc loài đớn đau
Đợi chờ nhưng đợi chờ đâu?
Đợi bao nhiêu nữa bạc đầu nhớ thương
Biết xa xôi mấy dặm trường
Biết lòng yêu ấy tơ vương càng sầu
Biết rằng đau đớn cho nhau
Mà sao cứ mãi mong cầu làm chi
Thà rằng cách trở lưu ly
Cho màu nắng nhạt phai vì nỗi mong.

Tia Nắng Đỏ
08-01-2010, 03:12 AM
Cám ơn Sầu lãng tử đã nhọc tâm cho Nắng. Nắng chưa họa lại được, xin cho hẹn lại dịp khác.

1 chút cảm xúc cuộc đời

Yến chao mặt nước
Điêu vút lăng không
Thế sự không để lòng
Hồng trần ta du ngoạn

Hay cho câu tình bạn
Lúc giận lại đảo điên
Trước ăn nói êm đềm
Sau hóa thành vô lễ

Quay lưng hỏi nhân thế
Đời miễn cưỡng chi nhau
Đã khơi nỗi niềm đau
Nước tràn rồi sao hớt?

Đắng cay hay chua ngọt
Còn nhìn ở đường dài
Việc làm đúng làm sai
Mắt thường sao hiểu thấu

Tia Nắng Đỏ
09-01-2010, 09:55 PM
Cảm xúc sớm mai...

Giọt cà phê đắng
Sáng sớm trời mưa
Nghe lòng sâu lắng
Đâu rồi người xưa?

Mi ai đẫm nước
Giọt mưa khóc thầm?
Từ từ mới thấm
Nỗi buồn thế nhân

Tiếng thơ thổn thức
Nặng tình hôm nao
Đổ bao công sức
Trách đời buồn sao

Về thôi ta nhé
Bồi hồi làm chi
Tiếng ai khe khẽ
Người ơi đừng đi!

Bất Tung
10-01-2010, 09:23 AM
Ừ thì người đi
Dọc ngang số phận
Gặp rồi chia ly
Muôn đời cuộc sống

Hôm nay hội ngộ
San sẻ buồn vui
Ngày mai xa cách
Người còn nhớ tôi

Nếu người bước đi
Mong quay nhìn lại
Xin một lần thôi
Nếu là đi mãi

trannhankim
10-01-2010, 01:22 PM
Tại sao lại phải ra đi
Để người ở lại hoài nghi mối tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Buông lời hẹn ước nghìn trùng có đôi
Phải chăng trót lưỡi đầu môi
Tình yêu mới đến - thôi rồi mất nhau ?

Tia Nắng Đỏ
10-01-2010, 10:33 PM
Đợi chờ, nhưng đợi chờ ai?
Đợi chi nữa những lạc loài đớn đau
.......
Thà rằng cách trở lưu ly
Cho màu nắng nhạt phai vì nỗi mong.


Đời người chớp mắt qua mau
Niềm vui thì ít, nỗi đau thì nhiều
Ngày kia bắt gặp tình yêu
Dẫu cho gian khổ, bao điều khó khăn
Dẫu cho cách biệt nhiều năm
Lòng ta kiên quyết âm thầm đợi em




Nếu người bước đi
Mong quay nhìn lại
Xin một lần thôi
Nếu là đi mãi

Quay đầu nhìn lại
Để thấy được gì?
Bao điều ngang trái
Chẳng thà nhìn đi

___________________

Gởi em

Gởi đến phương xa một chút tình yêu
Một thoáng tâm tư, vài điều muốn nói
Dang rộng vòng tay, yêu thương mời gọi
Em chớ ngại ngần chớ hỏi tại sao?

Lời trong thư anh viết rất ngọt ngào
Xuất phát từ tim, nôn nao háo hức
Yêu em nhiều, trong mơ chợt thức
Lệ hoen mờ, nhớ lắm người ơi

Anh muốn yêu em suốt cả cuộc đời…

Bất Tung
11-01-2010, 10:21 AM
Quay đầu nhìn lại
Để thấy được gì?
Bao điều ngang trái
Chẳng thà nhìn đi





Ừ, là biết người dứt lòng đi thật
Có cầu mong cũng vô ích mà thôi
Đành chốn này xin từ biệt với người
Mong hạnh phúc, bình an theo chân bước

Tia Nắng Đỏ
20-01-2010, 12:07 AM
Em có nghe…

Em có nghe lời tình tự tim anh
Bay theo gió về bên nhành hoa tím
Những yêu thương dạt dào như sóng biển
Cứ vỗ hoài bãi cát trắng hồn em

Em có nghe tiếng hát vọng ru êm
Khi mùa Xuân về bên thềm hoa sữa
Lời yêu thương anh viết hoài, viết nữa
Mang cả tâm tình sâu lắng buồn vui

Em có thèm một nụ hôn môi
Anh háo hức trao người khi gặp mặt
Thân thể ấm nồng, anh sẽ ôm thật chặt
Để đền bù những ngột ngạt chờ mong

Bình yên về đến tận đáy lòng
Khi đôi ta cùng nắm tay chung bước
Hạnh phúc ngập tràn, mấy ai hiểu được
Những gian nan xuôi ngược hôm nao