PDA

View Full Version : thế nhé em



lão phàm phu
05-11-2009, 03:35 PM
khóc đi em


khóc đi em khi em đang buồn bã
nhưng đừng bao giờ khóc trước mặt tôi
có gì đâu đường hai đứa hai nơi
rồi em cũng sẽ có người yêu mới

khóc di em khi mặt trời chưa tới
đừng để nắng ngã quỵ trước mắt em
đừng để mưa thấm ngày cũ hờn ghen
đừng để gió xô lòng em lạnh lẽo

khóc đi em trên đường đời muô nẻo
em sẽ có người yêu tôi sẽ có người thương
chợt gặp nhau bao kỉ niệm còn vương
mỉm cười chào như là hai người bạn

khóc đi em trong cuộc tình hữu hạn
khi xa nhau ta có phải người dưng
nhưng trước mặt tôi nếu khóc xin đừng
để lần cuối tôi vẫn còn mạnh mẽ

lão phàm phu
10-11-2009, 03:43 PM
ngày ta biết nhớ em
có phải trời đang khóc
nốt nhạc trầm nặng nhọc
đổ xuống thềm tương tư
ngày ta biết dường như
tiếng lòng còn chậm lắm
ta mơ bàn tay nắm
đã bao giờ cho nhau ??
nụ cười còn theo sau
con đường ta chung bước
biết khi nào ta được
hôn lên làn tóc thơ
vẽ vời mấy vần thơ
ngập ngừng đâu dám tặng
nếu nỗi buồn màu trắng
ta tô vàng niềm tin
nếu em quay gót nhìn
thời gian còn trở lại
em có còn ngần ngại
chút tình đầu cho ta
ngỡ ngàng phải chăng là
ta đã yêu rồi nhỉ
ta mơ trong suy nghĩ
em mãi còn bên ta

lão phàm phu
23-12-2009, 08:54 AM
này em đã biết yêu chưa

cho anh chung lối nắng mưa vui buồn

thơ anh nay hóa con buôn

bán lời ngạo nghễ mua nguồn âu lo



lòng anh cạn mấy mà đo

em nào dễ dãi mà cho chút tình

biết rằng em hổng thật xinh

chỉ là một chút thông minh hơn người



chỉ vì một nụ cười tuơi

vì em đã có bao người vậy quanh

vì tình yêu đến thật nhanh

nên anh bỡ ngỡ nên thành kẻ ngơ

nên giờ anh biết làm thơ

nên giờ anh biết đợi chờ thời gian



chưa đông ai biết hoa tàn

chưa xuân ai biết cây dàn lá xanh

chưa gần sao biết mong manh

đã nghe thổn thức sao đành lặng im

gần ngay mà vẫn kiếm tìm

em chơi cút bắt mà tim nghẹn ngào



đừng cho một buổi hôm nao

anh đi lạc bước ghé vào lãng quên :D

em khóc !!! ai để bắt đền

thơ anh bỏ ngõ bên thềm hư hao



tặng ...

Mỹ Duyên
24-12-2009, 07:49 AM
Chúc Lão Đệ giáng sinh vui và hạnh phúc nhé! Tinh mơ nhận được tin nhắn của Lão mà mải nấu cháo nên giờ gửi cho Lão nè:

Dễ thương ko nè:D

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/Gift-4U-Thiep-Noel---1259238496-4.jpg

lão phàm phu
20-01-2010, 08:49 PM
bài thơ anh viết dở
chưa kịp tặng cho em
anh trở thành con nợ
trong mối tình chưa quen

em kiêu sa ngà ngọc
còn chút gì tình khôi (tinh ranh )
anh hóa thành tên ngốc
bụi bặm giữa dòng đời

cảm ơn em cô bé
cho anh biết tình yêu
cảm ơn em cô bé
cho anh hiểu thêm nhiều
(mặc dù luôn tỏ vẻ
anh vẫn còn chưa yêu
ừ biết rằng có lẽ
anh yêu em thật nhiều )

anh chưa đề tên em
trong bài thơ anh viết
(vì anh còn chưa biết
em có về bên anh
vì anh giờ đã biết
em bao người vậy quanh)

biết rằng em là em
hiền lành mà đanh đá
biết rằng anh là anh
dữ dằn mà nhát quá

tập làm người xa lạ
cố quên mà được đâu
ôi hôm nay lạ quá
lòng anh biết buồn rầu
nghĩ về em thật lâu
bài thơ anh viết dở
đã nối dài thành câu

kehotro
21-01-2010, 01:22 AM
Nhà tranh mái lá mưa rơi vãi
Cửa trúc phên tre gió nhảy lồng

.....................................

Ơ này! Thấp thoáng mái nhà gianh
Tựa núi chông chênh mõm đá gành
Uốn lượn ô kìa con cá quẫy
Rừng già một dải nối trời xanh

Lâu lâu trèo non lội suối ghé thăm nhà LPP. Không có Lão thì đành ngồi ngắm cảnh hưởng cái không khí trong lành. Dõi mắt mà nhìn ra vô cùng vô tận để thấy lòng thanh thản!

Hạt Bụi Nhỏ
22-01-2010, 04:46 AM
Hình như Mưa đổ bên thềm
Để lòng ai đó ..ướt nhèm tương tư
Hình như ...em đoán ..hình như
Là trái tim Lão Phàm Phu lạc đường ...

Lâu rồi chẳng vấn chẳng vương
Bây chứ mưa thấm một phương trời sầu ..
Bây chừ thơ viết nên câu ..
Hình như tình ấy ..người đâu biết lòng ..

Hình như lặng lẽ bên song ..
Cơn mưa rơi mãi ..những dòng không tên
Người đi lạc phía lãng quên ..?
Lão về nỗi nhớ mang thêm nỗi buồn ..

Giờ thì Sương mới có dịp ghé thăm Lão , .Lão ơi ...tình đơn phương cô bé nào rồi ,cơ mà thơ biết buồn thế ...:rolleyes:

lão phàm phu
26-01-2010, 08:12 AM
những cảm xúc không còn là lãng mạn

em là thơ và ta viết dòng thơ

quá khứ vùi sâu không một chút đợi chờ

không gắn kết

có chăng lần gặp mặt

những niềm vui dần riêng ta gắp nhặt

những nỗi buồn ta lững thững theo sau

có người hay phút chốc ghẹo đùa nhau

thì ta biết em tài hơn ta biết

sự quan tâm đã dần dần ngấm kiệt

em vô tình

ta hiểu

níu chi nhau

tự hỏi mình

ồ sao thế thật mau

hay tại bởi ta có điều chưa có

hay vội vàng nên lòng chưa biết rõ

hay vô tình em dối trá lòng ta

hay ngại ngùng cho khoảng cách thật xa

hay ngộ nhận những điều là giả dối

tự giật dây như ta hòa với rối

thơ cho em có lẽ cũng cạn rồi

chưa một lần nghe giọt mặn bờ môi

không yếu đuối và sẽ ko yếu đuối

hương rừng
28-01-2010, 11:04 AM
những lời cuối sao đong đầy kỉ niệm
có đủ chưa
hay là nửa ngủ vùi
dẫu mệt nhoài
cũng mong trái tim vui
hoa vẫn nở trong sân vườn lạnh lẽo
có phải anh
có phải em sầu héo
đi qua đời ... đi qua cả thời gian
để tim mình ... giờ hai đứa hoang mang
nghe nghễnh ngãng
một bàn chân bước vội
vẫn như xưa, giọt sương mềm trong tối
ngoảnh mặt đi ... hai đứa lạ nhau nhiều
cười chi cho dòng đời nhạt cô liêu
hoen nước mắt, hoen sợi tình mỏng mảnh
quên đi anh, quên đi em đỏng đảnh
nắng không còn đậu trên mái đầu xanh
gió không cười, khi con phố vắng tanh
chỉ còn lại
bụi ... và tận cùng là ... bụi

@ lão phàm phu: gởi chút tâm trạng trong pic của huynh

thơ huynh ngày càng hay nhỉ ... :)

Cá Chuồn
14-02-2010, 03:03 AM
Phàm phu ơi lão Phàm phu
Mùa xuân đang đến trong tù vui không?
Đào đang khoe nụ sắc hồng
Đón xuân chúc Lão .... tồng ngồng với trâu
Năm nay cọp đã lên đầu
Cưỡi cho khéo nhé kẻo đầu khó yên
Ngao du khắp chốn mọi miền
Tri khôn dư dả, túi tiền luôn căng
Sức khỏe thì khỏi lăn tăn
Võ Tòng kia còn nói rằng ... em thua.

Happy New Year 2010