PDA

View Full Version : Bình Định chìm trong lũ lịch sử



NHAT NGUYET
03-11-2009, 09:33 PM
Bình Định chìm trong lũ lịch sử

Sáng nay, bắc Quy Nhơn (Bình Định) đã bị cô lập, nước thượng nguồn các sông đổ về mỗi lúc một mạnh. Dù huy động toàn lực lượng nhưng đội cứu hộ vẫn không làm xuể việc sơ tán dân ra khỏi vùng ngập.

Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương phải gia cố các bờ bao dọc sông để hạn chế vỡ.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rchoi-voi-giua-song.jpg

Dòng nước lũ cuốn phăng nhiều cây cầu.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rgay-cau.jpg

Dìu nhau lên nơi cao ráo hơn để tránh lũ.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rgiup-cu-gia.jpg

Nước sông dâng cao, gần ngập trụ cầu.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rsong-du-cau-cang.jpg

Mưa lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường giao thông, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Phương tiện di chuyển ở nhiều nơi là những chiếc thúng, xuồng.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rdung-thuyen-di-lai.jpg

Lượng mưa ở lưu vực sông Hà Thanh đến 700 mm, đã gây ngập trên diện rộng. Nhiều gia đình phải đi sơ tán.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rdi-bo.jpg

Ách tắc giao thông vì nước ngập vào thành phố Quy Nhơn.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/Rnuoc-ban-tung-toe.jpg

Tỉnh Bình Định huy động hàng trăm chiến sĩ quân đoàn 3 để giúp đỡ dân, nhưng công tác cứu hộ vẫn không làm xuể, vì lũ ập đến bất ngờ và hung hãn.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/cuu-ho-giua-bien.jpg

Tỉnh cũng xin chi viện hai trực thăng để vào vùng ngập sâu và nước xoáy mạnh cứu dân. Hai trực thăng này có mặt tại tỉnh vào trưa 3/11.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/cuu-ho-thuyen.jpg

Dự báo Bình Định tiếp tục có mưa, nên hoạt động cứu hộ vẫn đang gấp rút thực hiện nhằm đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước đêm nay.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/keo-thuyen.jpg

Việc sơ tán dân gặp nhiều khó khăn do phương tiện cứu hộ quá thô sơ, chỉ là các loại thuyền thúng không có động cơ
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/F9/vao-bo.jpg

Nước mênh mông
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd110310.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd11039.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd110321.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd110311.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd110322a.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd110324.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/lubd11037.jpg

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200902/TuanThanh/2009/11/03/cuuho11032.jpg



Tỉnh Bình Định đã gửi công điện khẩn lên Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ của lực lượng quân đội và trực thăng cứu hộ để ứng cứu người dân đang bị cô lập ở các huyện Vân Canh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn do bão Mirinae.

Đêm qua, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định gửi lên Thủ Tướng Chính phủ báo cáo khẩn: Do mưa lớn trên lưu vực sông Hà Thanh đã gây ngập lụt sâu cho 15 điểm dân cư ven sông tại các huyện Vân Canh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Lực lượng địa phương đã tìm mọi biện pháp ứng cứu nhân dân. Tuy nhiên do lũ to và nước chảy xiết, khó có thể tiếp cận với người dân bị cô lập ở vùng nước lũ. Do đó, Ban chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh khẩn cấp đề nghị Thủ Tướng cử hỗ trợ về lực lượng quân đội, phương tiện, vật tư và trực thăng cứu hộ để giúp cứu dân trong vùng lũ.

Trước yêu cầu của Bình Định, 2h sáng 3/11, Ủy ban QGTKCN đã triển khai 195 chiến sỹ, 15 xe, 18 xuồng... vượt sông xuống đến Tuy Phước – Bình Định ứng cứu người dân địa phương gặp nạn.
(Tổng hợp từ các báo)


P/s:
Sáng ngày 02/11 đài báo đã đưa tin bão vào Bình Định, Phú Yên, các trường học đều nghỉ, trời bắt đầu mưa nặng hạt, mặc áo mưa đi uống cà phê, tán phét với bạn bè và lòng tự nghĩ chắc mới bị cơn bão số 9 khá lớn vừa xong, ông trời chẳng nỡ...
Đến trưa gió càng lúc càng mạnh, mưa ngày càng lớn... quá 13g điện cúp, nước cắt, gió giật từng cơn, mưa như trút nước... thành phố xám xịt, tối om, nhà nhà đóng chặt cữa, chỉ còn nghe tiếng gầm gừ của gió, tiếng xối xả của mưa, mọi sịnh hoạt như bị cô lập, không điện, không TV, điện thoại bàn cũng mất nốt... Lần đầu tiên sau rất nhiều năm lên giường đi ngủ từ 19g.
Sáng ngày 03/11 vẫn điệp khúc cũ, là gió , là mưa và điện cúp, nước cúp... nghe tin một số phường của tp bị chìm trong nước, hình như bị vỡ đập nào đó, vội vàng liên lạc với một số bạn bè, toàn nghe ò...í...e... có lẽ ngay cả di động cũng bị uống no nước mất rồi, sau nhiều lần bấm số, cuối cùng cũng nghe được tiếng một anh bạn run run, nghèn nghẹn:... nước lên nhanh quá, không kịp trở tay, chỉ kịp đưa vợ con lên... nóc nhà, tất cả tài sản chìm trong nước, rồi xin lỗi vì máy sắp hết pin và vội vã cúp...
Tối lại nghe tin thêm, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập tận nóc, người chết chưa biết bao nhiêu, trâu, bò, heo, gà thì... nhiều người bỗng chốc trắng tay...
Thật xót xa...

yeu100C
03-11-2009, 10:29 PM
Bác còn vào được net là mừng roài

Phu sinh
03-11-2009, 11:05 PM
Tối vừa xem tin lũ, thật là thảm thương! Tất cả đều chìm trong biển nước! Mừng bác vẫn còn online để đưa tin về lũ!

Sheiran
03-11-2009, 11:31 PM
Nhà anh NN ko sao chứ?

phale
04-11-2009, 07:56 AM
Anh NN còn onl được thì chắc không sao anh nhỉ?

bachlong
04-11-2009, 08:42 AM
Cầu chúc cho lũ qua mau và thiệt hại càng ít càng tốt.
Thương cho khúc ruột miền trung năm nào cũng tang thương chồng chất!

votinh
04-11-2009, 09:26 AM
Rất mừng là nghe tin anh NN và gia đình ít bị ảnh hưởng của bão.

NHAT NGUYET
04-11-2009, 12:32 PM
Bác còn vào được net là mừng roài

Tối vừa xem tin lũ, thật là thảm thương! Tất cả đều chìm trong biển nước! Mừng bác vẫn còn online để đưa tin về lũ!

Nhà anh NN ko sao chứ?

Anh NN còn onl được thì chắc không sao anh nhỉ?

Cầu chúc cho lũ qua mau và thiệt hại càng ít càng tốt.
Thương cho khúc ruột miền trung năm nào cũng tang thương chồng chất!

Rất mừng là nghe tin anh NN và gia đình ít bị ảnh hưởng của bão.

NN chân thành cảm ơn bè bạn gần xa đã quan tâm, điện thoại, nhắn tin, thăm hỏi, NN và gia đình bình an, không bị ảnh hưởng gì nhiều, xin thành thật cảm ơn tình cảm và sự chia sẻ của các bạn. Chỉ thương các gia đình nằm trong vùng lũ, trong phút chốc bỗng hóa thành cảnh tan thương...

Đến 8g sáng nay, cữa ngõ vào tp QN nước vẫn chưa rút, trung tâm thành phố vẫn còn bị cô lập với bên ngoài.

Ảnh chụp lúc 8g sáng nay 04/11 (chụp bằng dd):

Qua 24g nước chỉ mới rút được chừng này
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh022.jpg
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh024.jpg

Đường vào tp vẫn còn ngập, chia cắt với bên ngoài
http://s825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/?action=view&current=Anh009.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh010.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh011.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh014.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh019.jpg

Một chiếc xe cố vượt qua và...
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh021.jpg

Những chú trâu may mắn sống sót... nhưng chẳng còn gì... dù là... nhai lại.
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Anh016.jpg

OA _ NỮ
04-11-2009, 12:37 PM
Wow, Nhìn thảm thương vậy hả, giờ ON mới biết. Xin chia buồn với gia đình NN và thành phố QN.
Lo cho những người thân của ON ở tp QN quá. gọi điện về ko ai nghe máy.

NHAT NGUYET
04-11-2009, 12:53 PM
Wow, Nhìn thảm thương vậy hả, giờ ON mới biết. Xin chia buồn với gia đình NN và thành phố QN.
Lo cho những người thân của ON ở tp QN quá. gọi điện về ko ai nghe máy.

Những gia đình ở trung tâm thành phố thì không sao chị ah! Chỉ ngập nặng nhất ở các phường ven thành phố như Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân thôi. Giờ này trời lại đang mưa rả rích... lạy trời...

phale
04-11-2009, 01:02 PM
Những gia đình ở trung tâm thành phố thì không sao chị ah! Chỉ ngập nặng nhất ở các phường ven thành phố như Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân thôi. Giờ này trời lại đang mưa rả rích... lạy trời...

Vâng, lạy trời!

thuc sinh
04-11-2009, 01:08 PM
NHờ địa hình, hy vọng nước ở Bình định sẽ rút nhanh hơn ngoài kia......
thống kê đã hơn 40 người chết...!