PDA

View Full Version : Ha ha lều nát bên đường!



Pages : 1 2 3 [4]

Boulevard
01-05-2011, 06:18 PM
Đố anh haha làm sao rủ được chị Bou làm thơ đi :D

B mà làm thơ nữa... thì B không còn thời gian để giành cho yêu... Nên quyết định dẫu anh Hahaha mà có ý định rủ rê B cũng k làm (mặc dù biết anh Hahaha chằng bao giờ rủ cả!" Thôi Sún thi thoảng vào đối thơ với bác Hahaha để bác ấy có hưng phấn làm thơ cho bà con mình thưởng thức...

votinh
01-05-2011, 11:09 PM
Mòn ngày thơ vẫn chênh vênh
Tròn năm ai cũng dậu phên chắn hoài
Phận trai Đông tiến lui Đoài
Một vòng lẫn quẫn thua dài nàng thơ

kehotro
02-05-2011, 10:38 AM
B mà làm thơ nữa... thì B không còn thời gian để giành cho yêu... Nên quyết định dẫu anh Hahaha mà có ý định rủ rê B cũng k làm (mặc dù biết anh Hahaha chằng bao giờ rủ cả!" Thôi Sún thi thoảng vào đối thơ với bác Hahaha để bác ấy có hưng phấn làm thơ cho bà con mình thưởng thức...

Thơ là sự sắp xếp những từ sao cho khi đọc người ta cảm thấy âm điệu du dương, hài hòa. Vần gieo vào thơ để tạo sự kết nối. Nội dung bài thơ sẽ được diễn giải trình tự để người đọc không bị rối rắm về thời gian cũng như diễn biến tâm lý. Thơ chưa làm thì cảm thấy khó nhưng làm rồi thì còn dễ hơn viết văn xuôi.

Có một cảm nhận là bài thơ hay thường kết thúc của nó rất chi hòa vốn.

yeu100C
02-05-2011, 10:46 AM
B mà làm thơ nữa... thì B không còn thời gian để giành cho yêu... Nên quyết định dẫu anh Hahaha mà có ý định rủ rê B cũng k làm (mặc dù biết anh Hahaha chằng bao giờ rủ cả!" Thôi Sún thi thoảng vào đối thơ với bác Hahaha để bác ấy có hưng phấn làm thơ cho bà con mình thưởng thức...

Trời ơi có dành time cho người ta đâu mà nói thế này có chết người ta không

Boulevard
02-05-2011, 10:51 AM
Trời ơi có dành time cho người ta đâu mà nói thế này có chết người ta không

Bác Yêu... cứ đùa B. hí hí... yêu nhá, không phải Yêu... Biết bác giành cho "người ta" roài... nhá... Còn nhà em đang giai đoạn nung nấu và trăn trở vừa đi vừa tìm yêu ợ...
:haha: :haha: :haha: :haha:

yeu100C
02-05-2011, 11:01 AM
Bác Yêu... cứ đùa B. hí hí... yêu nhá, không phải Yêu... Biết bác giành cho "người ta" roài... nhá... Còn nhà em đang giai đoạn nung nấu và trăn trở vừa đi vừa tìm yêu ợ...
:haha: :haha: :haha: :haha:

Có ai đùa được gió
Có ai trêu được mây
Nhưng cỏ giống như cây
Đều lung lay tất cả

hahaha
02-05-2011, 11:54 AM
B mà làm thơ nữa...
Làm thơ chẳng khó lắm đâu
Buồn, vui, ai, oán, khóc sầu gởi trao
Có bao nhiêu, cứ bỏ vào
Thuyền thơ cứ thế chở ào qua sông...
Có đôi khi, ngẩn ngơ lòng
Hay khi trông ngóng bóng hồng xa xa
Tự nhiên thơ hoá đậm đà
Quỳnh Hương cằn cỗi nở hoa trái mùa
Hình như thơ chẳng phải thơ
Mà là một dải kết tơ tình nồng...
http://i1179.photobucket.com/albums/x381/isamu8/IMG_0002.jpg

langthang
02-05-2011, 04:07 PM
Làm thơ chẳng khó lắm đâu
Buồn, vui, ai, oán, khóc sầu gởi trao
Có bao nhiêu, cứ bỏ vào
Thuyền thơ cứ thế chở ào qua sông...
Có đôi khi, ngẩn ngơ lòng
Hay khi trông ngóng bóng hồng xa xa
Tự nhiên thơ hoá đậm đà
Quỳnh Hương cằn cỗi nở hoa trái mùa
Hình như thơ chẳng phải thơ
Mà là một dải kết tơ tình nồng...

Vẫn là tài năng đưa gió nồng nàn quanh những mụt măng xanh mầm, hihi

SunWild
02-05-2011, 09:16 PM
Thôi Sún thi thoảng vào đối thơ với bác Hahaha để bác ấy có hưng phấn làm thơ cho bà con mình thưởng thức...
Trời chị lại phải lo hộ anh hh ko đủ hưng phấn cho chị em thưởng thức
:haha: :haha:

hahaha
07-05-2011, 12:27 PM
Mưa rơi lất phất hiên nhà
Trời giăng mây xám nhạt nhoà cánh chim.....
Do yêu cầu công việc, xưa hay ghé một cơ sở du lịch cung cấp dịch vụ giải trí cao cấp cho khách nước ngoài, bởi yêu cầu của khách, thường phải lưu lại số fone nhân viên, gọi nhắn khi khách có yêu cầu.
Em xinh xắn và duyên dáng lạ lùng, sinh độ 87-90, xưa là một trong những nhân viên được khách yêu cầu nhiều nhất, luôn cần mẫn, cặm cụi làm việc, nhìn em, dĩ nhiên bản thân cũng rung động, nhưng để giữ khoảng cách cho công việc cũng như giá trị bản thân, chẳng khi nào có cái chi riêng tư.
2 năm không liên lạc, hôm nay tên bạn cũ gọi và hỏi thăm, ừ..tao vẫn vậy, công việc thì dĩ nhiên là tệ hơn trước, nhưng không sao....được rồi, tao sẽ tìm lại cô ấy cho...
Nghe fone cũng là một giọng nữ..."không phải anh ơi, nó cho em số này, để em cho anh số mới của nó..."
........................
Giọng đàn ông nghe máy..ái chà!..'tôi tìm cô....xưa làm ở....giờ có vài bạn cũ tìm..."
"Em là chồng....tụi em có em bé rồi.."
Nhẹ cả người, một kết thúc có hậu vẫn còn thấp thoáng trong đời này, một niềm vui nhỏ trong một ngày mưa mây xám.
À, mưa ngưng rồi!

Boulevard
07-05-2011, 09:48 PM
Vậy là anh mình vẫn phải đi tìm lá riêu cua tiếp roài... ka ka... Cố lên đại ca ơi! Em cũng sẽ cố! Có thể tới, có thể không nhưng đại ca nói đúng, cứ phiêu đi đời sẽ vui ...

:haha: :haha: :haha: :haha::haha:

hahaha
08-05-2011, 12:26 AM
Vậy là anh mình vẫn phải đi tìm lá riêu cua tiếp roài... ka ka... Cố lên đại ca ơi! Em cũng sẽ cố! Có thể tới, có thể không nhưng đại ca nói đúng, cứ phiêu đi đời sẽ vui ...

:haha: :haha: :haha: :haha::haha:
Sao lại có vụ "tiếp" ở đây hè, hem có tìm, nhầm nhọt sang trồng trọt roài!
Cắm cái cọc ngay đây, chờ...trâu thoi!:botay:

kehotro
08-05-2011, 10:21 AM
Sao lại có vụ "tiếp" ở đây hè, hem có tìm, nhầm nhọt sang trồng trọt roài!
Cắm cái cọc ngay đây, chờ...trâu thoi!:botay:

Trời! Giờ chơi chiêu gì mà trái ngược hẳn tính năng động ngày xưa? Không lẽ lại ngộ ra điều gì để lớn thêm hơn nữa. Mỗi một lần thay đổi tính cách là thêm một lần chiến thắng được thói quen và lối mòn trong cách nghĩ. Chúc mừng đệ!

thuphong
08-05-2011, 11:05 AM
Sao lại có vụ "tiếp" ở đây hè, hem có tìm, nhầm nhọt sang trồng trọt roài!
Cắm cái cọc ngay đây, chờ...trâu thoi!:botay:

Cuộc đời dòng chảy không ngừng
Phút dừng là phút đò tròng trành thôi...

kehotro
08-05-2011, 01:46 PM
Cuộc đời dòng chảy không ngừng
Phút dừng là phút đò tròng trành thôi...

Lật đò rồi đấy chị ơi!
Cho nên thay đổi cho đời chuyển trang.

thuphong
08-05-2011, 02:29 PM
Lật đò rồi đấy chị ơi!
Cho nên thay đổi cho đời chuyển trang.


Lật đò thì gắng cứu người
Một lần lỡ bước một đời nhớ neo
Nỗi buồn gói lại mang theo
Cánh đồng cay đắng mình gieo ngọt bùi

SunWild
08-05-2011, 02:49 PM
Cắm cái cọc ngay đây, chờ...trâu thoi!:botay:

Cái cọc này biết làm thơ nên cũng khối trâu chết đây :D

Boulevard
08-05-2011, 02:59 PM
Cái cọc này mà ở Hà Nội thì biết tay "trâu" nhà em ... Lúc đó không có làm thơ cũng học bằng được làm thơ để tán "cọc" cho kỳ được thì thui... ka ka ka...


:haha: :haha: :haha: :haha::haha:

thuphong
08-05-2011, 03:00 PM
Cái cọc này biết làm thơ nên cũng khối trâu chết đây :D

Cọc này cọc biết viết thơ
Trâu nào héo lánh dây tơ buộc vào

:haha: :haha:

hahaha
08-05-2011, 04:53 PM
Không bi luỵ, chẳng làm cao
Đò nay bỗng trống xốn xao mái chèo
NƯớc sông vẫn chảy veo veo
Gác chèo cầm sáo ta neo cuộc đời
Mây bay hờ hững trên trời
Ta ngồi dưới đất sao dời được mây
Một cơn bão lớn qua đây
Mây tan thành nước rớt đầy ruộng nương
Còn ta, vẫn thế bên đường
Vốc lên một ngụm phong sương dãi dầu
Sao nghe ngân ngấn giòng châu
Tựa thuyền thổi sáo ngân câu xuống sề.....
.........................................
Hò sang công sế hò sang...........................................
http://mp3.zing.vn/playlist/Nhac-Sao-Truc-Hay-Dang-cap-nhat/IW6CAD00.html

kehotro
08-05-2011, 10:28 PM
Ta về làm bạn cùng trăng
Ôm cây sáo thổi chuyện tình Mị Nương
Hồ mơ thoang thoảng khói sương
Gác chèo bỏ mái buông cần nhả thơ
Nối nhau con sóng vỗ bờ
Lòng ta như sóng biết chờ ai đây
Lưng bầu rượu chuốc vui vầy
Ôm trăng ta mộng tỉnh say với đời.

hahaha
09-05-2011, 12:36 AM
Ừ thì cũng đặng thảnh thơi
Hư hư thực thực như đời vô vi
Tương phùng rồi lại chia ly
Dòng sông đưa đẩy người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Không lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.

hahaha
29-06-2011, 01:17 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/SLqqCGExUq
Sớm mai thức giấc
Nhìn quanh một mình
Giường mênh mông quá
Nệm chăn chình ình
Nửa cuộc đời mình
Đã khỏi cần rinh...

Nắng xuyên qua lá
Nằm luôn chình ình
Đời sao rêm quá
Nằm luôn một mình
Chẳng cần dập dình
Mặc xác bình minh
...................
Đường xưa quen lối
Chờ bữa nhậu ngon
Nhà hàng nhiều quá
Mình cứ lon ton....cố tìm, một quán thật ngon...
Còn bao nhiêu nữa, khi ta còn nhậu...Nhậu vào thật say..đầu càng tây tây....ai trả hết hôm nay.....
.............................................

Sáng trưa khuya tối, chờ ai gọi mình
Vừa nghe fone tới, lòng nghe lừng xừng
Đám mồi chình ình...ta tới cùng rinh.......

Boulevard
29-06-2011, 01:46 AM
Sớm mai thức giấc
Nhìn quanh một mình
...
Có cả em nữa,,, bác Hahaha ui! ka ka ka... Túm "cổ" được bác về nhà lén lút lúc tờ mờ sáng nhá!

huongnhu
29-06-2011, 06:47 AM
Sáng nay có kẻ chình ình
Chờ quoài hổng có ai rinh.
Chiến hủ phone liền một cú.
Lao ngay chẳng màng bình minh

Hhahahaahahaah

Phu sinh
29-06-2011, 09:15 AM
.....
Sáng trưa khuya tối, chờ ai gọi mình
Vừa nghe fone tới, lòng nghe lừng xừng
Đám mồi chình ình...ta tới cùng rinh.......

Một thuở đâu xa cốc chạm binh binh
Nói cười ha hả, ghẹo nhau tưng bừng
Kiếp mình lận đận, ngập đường hắn ngâu
Thôi thì ta lại ôm bình rung rinh.... hỉ!!!!

Nhậu ha!!!!! :o

kehotro
29-06-2011, 11:45 AM
Cánh đàn ông off riêng đi. Ngồi nói chuyện chơi. Hahaha có chỗ nào không? Hú anh em tụ hội cái coi.

Đông Quân
29-06-2011, 11:52 AM
Hihihi nghe mà... thèm, lâu rồi không được tụ bạ, nhớ ghê. :o :o :o

hahaha
13-07-2011, 12:38 AM
Dạ, hôm nao rất vui nếu có thể mở một bữa hội ngộ...............:o:o

Lão K
13-07-2011, 04:22 AM
Dạ, hôm nao rất vui nếu có thể mở một bữa hội ngộ...............:o:o

Nhớ hú LK nữa nha. :haha::haha:

hahaha
13-07-2011, 07:15 AM
Nhớ hú LK nữa nha. :haha::haha:

Anh mà đi được thì lúc nào em cũng hú!:D

hahaha
14-07-2011, 10:21 PM
Ước làm sao, đá sỏi cũng biết khóc
Để những khi phải nhìn thấy tình đời
Đá sẽ hét lên hai tiếng: than ôi!
Người là thế, mà sao tâm bội bạc.

Đá sỏi vô tri, cả đời hưởng lạc
Dẫu mưa rơi, nắng chói vẫn kề nhau
Người có tâm, sao nỡ khiến nhau đau
Chút sân si mà quay đầu trở gót!

Đời đâu sẵn bày hoa thơm trái ngọt
An trong lòng, sẽ thơm ngát nguồn vui
Nếu yêu rồi, hãy luôn cố em ơi
Cùng cố gắng ghép mảnh đời rơi rụng.

thachanhtim
14-07-2011, 10:46 PM
Dạo này hội chứng một mình của hahaha cũng đột biến gen kinh nhễ...
Hội chứng này ngày càng bành trướng ghê, Đá cũng một mình thả hồn tí tẹo đây...

Thả...!

Thả hồn tưởng nhớ tháng ngày trôi
Ba bó rưỡi xuân, cuộc bồi hồi
Còn bao mộng lệ _mơ tức tưởi
Để ngày khoác trắng _cười tinh khôi

Thả hồn nắm chặt vòng ôm ấm
Siết mạnh đôi tay....riết vào lòng
Nhẹ tênh tròn_lẵng...thì ra gối...
Nhếch cười thầm_ ước ..chạm thinh không..
14.07.11

hahaha
14-07-2011, 11:54 PM
Đồng bệnh tương lân thanks Đá tới nhà, nghe bài này cho vui!

http://www.nhaccuatui.com/Yi

Boulevard
15-07-2011, 11:38 AM
Đồng bệnh tương lân thanks Đá tới nhà, nghe bài này cho vui!


Giời ạ. Tưởng bài làm người ta vui... ai dè bài Kiếp độc thân, nghe mà não hết cả cõi lòng, cõi ruột...

:acac: :acac: :acac:

hahaha
15-07-2011, 01:20 PM
Giời ạ. Tưởng bài làm người ta vui... ai dè bài Kiếp độc thân, nghe mà não hết cả cõi lòng, cõi ruột...

:acac: :acac: :acac:
Ôi lỡ làm Bou buồn, xin lỗi nhé:youarethewoman:, vậy nghe bài này vậy:

http://www.nhaccuatui.com/m/_

SunWild
15-07-2011, 01:37 PM
Giời ạ. Tưởng bài làm người ta vui... ai dè bài Kiếp độc thân, nghe mà não hết cả cõi lòng, cõi ruột...
:acac: :acac: :acac:
Các anh chị cho em nghe ké với nhé, cả tháng nay ở 1 mình chán quá :D

hahaha
16-07-2011, 08:48 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/gprUpQ7UHz


Đôi khi trộm nhìn em

Xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao

Em có còn đôi má đào như ngày nào

Kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa nhầu

Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao

Anh có bề nào ai đón đưa em

Cuộc đời là vách chắn là rào thưa

Thương em tiếng hát sang mùa

Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn

Dáng nhỏ thân quen

Đôi khi em trộm nhìn anh xem đôi tay rắn chứ phong trần năm xưa

Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày

Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhầu

Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao

Anh có bề nào ai đón ai đưa em

Cuộc đời là vách núi là tường mây

Quê hương nắng cháy đêm ngày

Mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài

Tìm về thăm em

Đôi khi trộm nhìn me

Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi

Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người

Rồi mùa xuân cũng qua

Mang theo tuổi dại ngọc ngà

Đêm qua đêm tính trọn tương lai

Mơ thấy một ngày con níu chân cha

Cuộc đời là bể cả, là dòng sông,

Như con nước lớn nước ròng

Mà ta như chiếc là khô

Nước chảy về nguồn, lá đành trôi theo...

hahaha
18-09-2012, 09:49 PM
Chợt tìm ra cái lều cũ của mềnh, vô quét dọn phát lâu lâu quẳng vào các thứ linh tinh:acac::acac::acac:

1100i
18-09-2012, 10:52 PM
Nhị huynh bỏ cái lều nát này hơn 1 năm rồi, một quãng thời gian cũng khá dài.

Đệ hứa là có cái gì thật linh tinh sẽ quẳng vào đây không tiếc:D

langthang
19-09-2012, 10:34 PM
Chúc mừng lều đã được mở cửa
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture62.jpg

hahaha
20-09-2012, 05:00 PM
http://i1179.photobucket.com/albums/x381/isamu8/19092012750_zpsc53f9130.jpg
Lều thứ thật đơi, đã được lò gạch hóa, mời mời!!