PDA

View Full Version : Linh hồn tôi ơi...



Linh hồn tôi
29-10-2009, 10:39 PM
Tình!...

"Tình" như trái chín trên cây
Ngày ru, tháng đẩy, năm đầy vấn vương
"Tình" trao chút nhớ, chút thương
Chút mơ mộng dệt, chút hương đắm nồng
Nhưng "Tình" như Sáo qua sông
Sang ngang bỏ bạn đuối dòng ngược xuôi
"Tình" là khóe mắt em tôi
Gương lên bắn vỡ khúc đời tối tăm
"Tình" là những buổi gió căm
Có em tôi đã hết nằm mộng gai
Hỡi "Tình" của những phôi phai...
Nay tôi đã ngủ giấc dài ngàn năm!
29-10-09

Linh hồn tôi
29-10-2009, 11:29 PM
Cái ngày em đi

Cái ngày cục đá biết đau
Tâm can chảy lệ, lòng nhàu nhĩ rên
Cái lần ngóng đợi trăng lên
Soi con đường nhỏ lãng quên khối tình
Cái ngày vũ trụ riêng mình
Sao sa nặng đổ dáng hình em thương
Rồi ngày nghĩa địa ngát hương
Ðớn đau tột đỉnh đêm trường gió hiu
Cái ngày hai đứa chắt chiu
Nhìn nhau chẳng dám nói điều tri ân...
Thế là mãi mãi ly phân
Em yên nấm mộ, cõi trần mình anh
Tìm về trong khói mong manh
Dâng em một chén rượu lành dương gian!
29-10-09

votinh
30-10-2009, 10:49 AM
Cái ngày em đi

Cái ngày cục đá biết đau
Tâm can chảy lệ, lòng nhàu nhĩ rên
Cái lần ngóng đợi trăng lên
Soi con đường nhỏ lãng quên khối tình
Cái ngày vũ trụ riêng mình
Sao sa nặng đổ dáng hình em thương
Rồi ngày nghĩa địa ngát hương
Ðớn đau tột đỉnh đêm trường gió hiu
Cái ngày hai đứa chắt chiu
Nhìn nhau chẳng dám nói điều tri ân...
Thế là mãi mãi ly phân
Em yên nấm mộ, cõi trần mình anh
Tìm về trong khói mong manh
Dâng em một chén rượu lành dương gian!
29-10-09

Đời dương gian ngút ngàn nỗi nhớ
Đêm vô tình ấm ớ đơn côi
Đường dài núi lỡ sông bồi
Mong manh sương khói núi đồi vọng thê

Thơ bạn buồn hiu hắt. Cuộc đời còn dài, hãy sống thời hiện tại, đừng quay quắt quá nhiều với quá khứ bạn ạ.

Linh hồn tôi
30-10-2009, 06:09 PM
Đời dương gian ngút ngàn nỗi nhớ
Đêm vô tình ấm ớ đơn côi
Đường dài núi lỡ sông bồi
Mong manh sương khói núi đồi vọng thê

Thơ bạn buồn hiu hắt. Cuộc đời còn dài, hãy sống thời hiện tại, đừng quay quắt quá nhiều với quá khứ bạn ạ.

Cảm ơn Votinh bạn ghé thăm và để lại những lời động viên vô cùng quí giá!
Mong bạn qua chơi nhiều!

Ryan Giggs
02-11-2009, 10:46 PM
Lệ

Có điều gì sâu trong đôi mắt em
Anh nhìn hoài chẳng thể nào hiểu được
Rồi khi thấy nó vỡ tan thành nước
Mới tự thấy mình có lỗi với đam mê

phale
02-11-2009, 10:56 PM
Welcome LHTO đến với VT NR nhé! Chúc bạn vui!

Một nửa linh hồn theo lối gió
Một nửa buồn ôm mộng cũ miên man
Có ai biết linh hồn tôi vò võ
Từng đêm trôi, là muôn giọt châu tràn...

phale
02-11-2009, 10:58 PM
Lệ

Có điều gì sâu trong đôi mắt em
Anh nhìn hoài chẳng thể nào hiểu được
Rồi khi thấy nó vỡ tan thành nước
Mới tự thấy mình có lỗi với đam mê

Lâu quá mới gặp Ryan...

Thơ chất chứa điều chi buồn hơn lệ
Những lúc soi mình trong mảnh vỡ giọt châu
Thương ngày cũ, từ ly không nguyên vẹn
Ta nhìn ta từng giây phút phai màu...

votinh
03-11-2009, 08:57 AM
Linh hồn tôi vô tình lối đi hoang
Rớm lệ rơi nghe ngút ngàn nỗi nhớ
Từng hoài niệm buốt đau cùng hơi thở
Để tàn canh nghe bỡ ngỡ bên đời
Ngày từng ngày sao mắt vẫn chơi vơi
Ôm kỹ niệm nữa tầng trời mật đắng
Tâm thét gào mà đôi môi lẳng lặng
Ngậm niềm đau để trống vắng theo về