PDA

View Full Version : Ra mắt 4 bà mới - Bốn bông hoa xinh tươi ngào ngạt sắc hương



langthang
27-10-2009, 11:57 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture64.jpg
Bố cáo gần xa!

Gần đây lang thang vô tình lang thang với ba nàng xuất thân từ môn phái "ngày nắng chói chang". Vốn tính vô tình nhưng lang thang lại không thể vô tình nên đành lang thang cắm đất dựng trại để mời các nàng vô tình ghé gót ngọc chân son về đây. :D

Đây dây chuông gió anh treo
Hoa ly trước cửa nhạc reo khắp vườn
Tình yêu định mệnh mười thương
Xẻ tim một mãnh khiêm nhường dâng ai

Mời ba bà vô lâu đài chung vui cùng mọi người nha.:D

DR MINH
27-10-2009, 12:34 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture64.jpg
Bố cáo gần xa!

Gần đây lang thang vô tình lang thang với hai nàng xuất thân từ môn phái "ngày nắng chói chang". Vốn tính vô tình nhưng lang thang lại không thể vô tình nên đành lang thang cắm đất dựng trại để mời các nàng vô tình ghé gót ngọc chân son về đây. :D

Đây dây chuông gió anh treo
Hoa ly trước cửa nhạc reo khắp vườn
Dâng lòng anh hết mười thương
Xẻ tim một mãnh khiêm nhường dâng ai

Mời hai bà vô lâu đài chung vui cùng mọi người nha.:D

Chúc mừng! chúc mừng.
Cung Hỷ.

Ý Nhi
27-10-2009, 01:34 PM
Mới đây lại hắt xì hơi
Luống ca luống cuống hỏi trời rằng ai
Trời cười tuôn lệ mỉa mai
Hẳn lạ có gã điếc tai phen này
Lò dò ngó tới chốn này
Ôi thôi có gã hăng say chém mình
Hỏi ra mới biết vô tình
Cả ngày rảnh rỗi nên sinh chuyện thừa
Cậy lời gió gửi... theo mưa
Cho đôi con bướm không chừa đường bay

hương rừng
27-10-2009, 03:21 PM
ấy chà ai lại lang thang
treo dây chuông gió .. đưa nàng về dinh
hỏi ra té ngửa vô tình
xây thêm gác mái ... cung đình hết chân
cái ông này thiệt còn gân
tam cung lục viện ... phong trần thêm hai
tỷ ơi ... em sợ ... sau này
vô tình hết lửa ... có ngày xông hương
lâu đài ... động đất ... động tường
coi chừng nặng quá ... như tương bây giờ
tỷ ơi ... thôi bỏ ... cột cờ ... (nốc ao) ... :)


@ hihihi ... vui tí ... hạ hỏa nhé ...

votinh
27-10-2009, 03:31 PM
Mới đây lại hắt xì hơi
Luống ca luống cuống hỏi trời rằng ai
Trời cười tuôn lệ mỉa mai
Hẳn lạ có gã điếc tai phen này
Lò dò ngó tới chốn này
Ôi thôi có gã hăng say chém mình
Hỏi ra mới biết vô tình
Cả ngày rảnh rỗi nên sinh chuyện thừa
Cậy lời gió gửi... theo mưa
Cho đôi con bướm không chừa đường bay

Ừ thì, ngó thấy bướm say
Ong kia lượn lại múa may vài đường
Trồng trầu thời phải khai mương
Làm trai nhiều vợ phải thương cho nhiều
Thương nàng anh bắt cầu kiều
Bát tràng gấm quý mỹ miều cho ai
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Đường chanh tỏi nữa thì bay tới trời :D

votinh
27-10-2009, 03:38 PM
ấy chà ai lại lang thang
treo dây chuông gió .. đưa nàng về dinh
hỏi ra té ngửa vô tình
xây thêm gác mái ... cung đình hết chân
cái ông này thiệt còn gân
tam cung lục viện ... phong trần thêm hai
tỷ ơi ... em sợ ... sau này
vô tình hết lửa ... có ngày xông hương
lâu đài ... động đất ... động tường
coi chừng nặng quá ... như tương bây giờ
tỷ ơi ... thôi bỏ ... cột cờ ... (nốc ao) ... :)


@ hihihi ... vui tí ... hạ hỏa nhé ...


Vàng ròng chẳng trộn chút thau
Phong trần tuấn mã nghiêu ngao gian trần
Tam cung lục viện định phần
Trời kia ưng thuận mấy lần chuyển giao
Lâu đài ngói ngọc vươn cao
Treo dây chuông gió thì thào đêm trăng
Hùng anh chân đạp đất bằng
Cột cờ chốn ấy tre măng vững bền :D

hương rừng
27-10-2009, 04:22 PM
Vàng ròng chẳng trộn chút thau
Phong trần tuấn mã nghiêu ngao gian trần
Tam cung lục viện định phần
Trời kia ưng thuận mấy lần chuyển giao
Lâu đài ngói ngọc vươn cao
Treo dây chuông gió thì thào đêm trăng
Hùng anh chân đạp đất bằng
Cột cờ chốn ấy tre măng vững bền :D

vàng ròng có trộn đồng thau
phong trần tuấn mã ...nồi nào dám kêu
lâu đài tường đã bám rêu
tam cung lục viện ... dựng lều ngoài sân
trăng hoa ... mây gió ... cung tần
tay chùn ... gối mỏi ... mắt quầng thâm đen
tỷ ơi ... ai tưởng ... say men
trông gà hóa cuốc ... đốt đèn tìm hương
thân gầy ... có chịu ... gió sương?
mà đòi rước tỷ ... xuân trường ... ngàn thâu
sáng mai có kẻ đứng rầu
sao mình dại dột ... cần câu chẳng mồi
trách trời sao để bầy tôi
trơ thân giữa chợ ... nắng nôi cày đồng
tỷ ơi ... trời đã lập đông
đem then cài chốt ... má hồng xuân nguyên
có gì em tỷ hàn huyên
tỷ về mái lá ... cho duyên ... vẹn tròn

vô tình ... tỷ ấy ... còn son
lang thang nhầm chổ ... cây gòn ... nhẹ bông
tỷ em ... sắp tuổi lấy chồng
đứng ngoài mà ngó ... chớ hòng ... đụng vô



@ hihihi ... đừng chém em nó nhá ...

Ý Nhi
27-10-2009, 05:12 PM
vàng ròng có trộn đồng thau
phong trần tuấn mã ...nồi nào dám kêu
lâu đài tường đã bám rêu
tam cung lục viện ... dựng lều ngoài sân
trăng hoa ... mây gió ... cung tần
tay chùn ... gối mỏi ... mắt quầng thâm đen
tỷ ơi ... ai tưởng ... say men
trông gà hóa cuốc ... đốt đèn tìm hương
thân gầy ... có chịu ... gió sương?
mà đòi rước tỷ ... xuân trường ... ngàn thâu
sáng mai có kẻ đứng rầu
sao mình dại dột ... cần câu chẳng mồi
trách trời sao để bầy tôi
trơ thân giữa chợ ... nắng nôi cày đồng
tỷ ơi ... trời đã lập đông
đem then cài chốt ... má hồng xuân nguyên
có gì em tỷ hàn huyên
tỷ về mái lá ... cho duyên ... vẹn tròn

vô tình ... tỷ ấy ... còn son
lang thang nhầm chổ ... cây gòn ... nhẹ bông
tỷ em ... sắp tuổi lấy chồng
đứng ngoài mà ngó ... chớ hòng ... đụng vô



@ hihihi ... đừng chém em nó nhá ...


Đôi lời gửi em



Nghe chi rộn rã thía này
Thì ra con bé cả ngày vô đây
Tỷ là tỷ đợi chàng mây
"Chàng Mây" Rước tỷ "lâu đài" phần em
Mà thôi thử nghĩ mà xem ...
Cái lâu đài ấy lem nhem thế kìa
Phẩy tay chẳng phải đâu kia
Hà hơi thổi nhẹ cũng lìa đó cưng
Lại xây ở giữa lưng chừng
Thôi thôi em ạ em đừng nghỉ chân
Kẻo thời lại bị bong gân
Tỷ đây chẳng thể tần ngần ngó đâu
Một mình em bạc mái đầu ...
Kiến xanh kiến đỏ đêm thâu kiến bò ...
:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

Ý Nhi
27-10-2009, 05:18 PM
Ừ thì, ngó thấy bướm say
Ong kia lượn lại múa may vài đường
Trồng trầu thời phải khai mương
Làm trai nhiều vợ phải thương cho nhiều
Thương nàng anh bắt cầu kiều
Bát tràng gấm quý mỹ miều cho ai
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Đường chanh tỏi nữa thì bay tới trời :D

Thôi thôi người chớ ba hoa
Kẻo thời vang tiếng nói ngoa bây giờ
Lâu đài đâu... chỉ thẫn thờ
Đúng chôn chân ngắm ơ thờ nàng hoa...
Chỉ là mộng tưởng lu loa
Làm cho cát trắng chói loà giấc xưa...
Đường này không đổ cơn mưa
Mây kia không nhận tình thừa đâu anh...:tungtang:

langthang
28-10-2009, 10:05 AM
Đôi lời gửi em



Nghe chi rộn rã thía này
Thì ra con bé cả ngày vô đây
Tỷ là tỷ đợi chàng mây
"Chàng Mây" Rước tỷ "lâu đài" phần em
Mà thôi thử nghĩ mà xem ...
Cái lâu đài ấy lem nhem thế kìa
Phẩy tay chẳng phải đâu kia
Hà hơi thổi nhẹ cũng lìa đó cưng
Lại xây ở giữa lưng chừng
Thôi thôi em ạ em đừng nghỉ chân
Kẻo thời lại bị bong gân
Tỷ đây chẳng thể tần ngần ngó đâu
Một mình em bạc mái đầu ...
Kiến xanh kiến đỏ đêm thâu kiến bò ...
:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

Nhường chi qua lại câu hò
Hai nàng cùng xuống con đò lang thang
Tỷ thì rộn rã tay đan
Muội thì e ấp lòng chàng ngồi chung
Cớ chi nữa ngại nữa đùn
Vòng tay ôm hết chung mùng cho vui
Đêm ngày chăn ấm cùng chui
Cầm kỳ thi hoạ bén mùi gió trăng :D

langthang
28-10-2009, 10:13 AM
vàng ròng có trộn đồng thau
phong trần tuấn mã ...nồi nào dám kêu
lâu đài tường đã bám rêu
tam cung lục viện ... dựng lều ngoài sân
trăng hoa ... mây gió ... cung tần
tay chùn ... gối mỏi ... mắt quầng thâm đen
tỷ ơi ... ai tưởng ... say men
trông gà hóa cuốc ... đốt đèn tìm hương
thân gầy ... có chịu ... gió sương?
mà đòi rước tỷ ... xuân trường ... ngàn thâu
sáng mai có kẻ đứng rầu
sao mình dại dột ... cần câu chẳng mồi
trách trời sao để bầy tôi
trơ thân giữa chợ ... nắng nôi cày đồng
tỷ ơi ... trời đã lập đông
đem then cài chốt ... má hồng xuân nguyên
có gì em tỷ hàn huyên
tỷ về mái lá ... cho duyên ... vẹn tròn

vô tình ... tỷ ấy ... còn son
lang thang nhầm chổ ... cây gòn ... nhẹ bông
tỷ em ... sắp tuổi lấy chồng
đứng ngoài mà ngó ... chớ hòng ... đụng vô



@ hihihi ... đừng chém em nó nhá ...

Đụng thì chẳng đụng, chỉ vồ!
Hai bên phải trái gieo ngô nãy mầm
Hương xuân ve vuốt âm thầm
Gót xuân nương nhẹ bóng râm phủ choàng
Hoa ly tô thắm môi son
Hương rừng kẻ mắt cho giòn tiếng thanh
Reo ngân chuông gió trong lành
Gieo tình Ý nhị vuốt mành rung rinh
Xuân trường ba khắc tươi xinh
Năm canh rực nắng ta mình cùng vui :D

langthang
28-10-2009, 10:20 AM
Thôi thôi người chớ ba hoa
Kẻo thời vang tiếng nói ngoa bây giờ
Lâu đài đâu... chỉ thẫn thờ
Đúng chôn chân ngắm ơ thờ nàng hoa...
Chỉ là mộng tưởng lu loa
Làm cho cát trắng chói loà giấc xưa...
Đường này không đổ cơn mưa
Mây kia không nhận tình thừa đâu anh...:tungtang:

Chuông treo trên sợi chỉ mành
Hỡi người khuê nữ xuân xanh tình nồng
Anh về tưới cải cho ngồng
Hô mây gọi gió mênh mông tơ trời
Xuân thì một chút đầy vơi
Trăm năm một khắc cho đời mãi mê
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn lũ ngốc vỗ về quanh năm
Nhà anh liễu biếc trăng rằm
Đêm ta trãi chiếu cùng nằm ngâm thơ :D

langthang
28-10-2009, 01:42 PM
Thần tình ái! Ôi định mệnh!
Bước ngang lối nhỏ, chông chênh nỗi lòng
Bút vàng anh vẽ mày cong
Phấn hoa ủ mặt, tuyết đông má hồng
Tình nồng anh gửi mênh mông
Bằng lăng gió cuốn tím đồng tình duyên
Đêm trăng nước lững lờ thuyền
Đón cơn gió lộng chim quyên chuyền cành

Eros_Destiny
28-10-2009, 02:08 PM
Thần tình ái! Ôi định mệnh!
Bước ngang lối nhỏ, chông chênh nỗi lòng
Bút vàng anh vẽ mày cong
Phấn hoa ủ mặt, tuyết đông má hồng
Tình nồng anh gửi mênh mông
Bằng lăng gió cuốn tím đồng tình duyên
Đêm trăng nước lững lờ thuyền
Đón cơn gió lộng chim quyên chuyền cành

Môi trơn bôi mỡ ngọt lành
Mới quen ngày trước nỡ đành phong thê
Nam thời vốn tình đam mê
Em không thể chịu để về chung đôi
Lời anh trót lưỡi đầu môi
Vui qua ngày tháng để rồi phụ em
Nam nhân thế ! Em chẳng thèm
Cứ những vợ trước buông rèm đi anh
Còn em, biết phận lủi nhanh
Đào hoa em khiếp sao thành Phu - Thê http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/namlun20.gif

Ý Nhi
28-10-2009, 02:21 PM
Môi trơn bôi mỡ ngọt lành
Mới quen ngày trước nỡ đành phong thê
Nam thời vốn tình đam mê
Em không thể chịu để về chung đôi
Lời anh trót lưỡi đầu môi
Vui qua ngày tháng để rồi phụ em
Nam nhân thế ! Em chẳng thèm
Cứ những vợ trước buông rèm đi anh
Còn em, biết phận lủi nhanh
Đào hoa em khiếp sao thành Phu - Thê http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/namlun20.gif

Tỷ là tỷ đó giống em
Gã kia sao lại lấm lem thế này
Cơm hoen hấp lại bao ngày
Đòi dành luôn tỷ vì say ... tỷ à
Tại em kéo tỷ vô mà
Ai dè gã lại mở tà trăng hoa
Lệ em nay đổ nhạt nhoà
Nhưng thôi tỷ ạ chớ loà mắt nha
Tỷ ngồi nghỉ tạm đường xa
Cứ để em tỷ xử mà tỷ ơi
Nát sau cho tỷ thoả chơi
Đá bao nhiêu nhát ... mặc trời ... Ai thương :nguroi:

Eros_Destiny
28-10-2009, 02:59 PM
Tỷ là tỷ đó giống em
Gã kia sao lại lấm lem thế này
Cơm hoen hấp lại bao ngày
Đòi dành luôn tỷ vì say ... tỷ à
Tại em kéo tỷ vô mà
Ai dè gã lại mở tà trăng hoa
Lệ em nay đổ nhạt nhoà
Nhưng thôi tỷ ạ chớ loà mắt nha
Tỷ ngồi nghỉ tạm đường xa
Cứ để em tỷ xử mà tỷ ơi
Nát sau cho tỷ thoả chơi
Đá bao nhiêu nhát ... mặc trời ... Ai thương :nguroi:

Bình sinh vui chốn thanh tao
Nhi nhâm vài ngụm trà đào mát thơm
Ghét người bê bỏ mâm "Cơm"
Kẻ tìm đến "Phở" để rơm cháy nhà
Đa nhân thế sự vốn là
Tình đang ấm đẹp vậy mà chưa yên

Phải đòi thêm chữ "Đoàn viên"
Chém gió để được ngang nhiên dựng nhà
Hả hê cho kiếp sa đòa
Dạ buồn anh phải ra toà lương tâm
Thì thôi xét xử âm thầm
Mình anh phải nghĩ ươm mầm bên ai
Mới kia cũ đó chỉ hai
Vui nên diện kiến xin phải phân - chia

hương rừng
28-10-2009, 03:25 PM
Đụng thì chẳng đụng, chỉ vồ!
Hai bên phải trái gieo ngô nãy mầm
Hương xuân ve vuốt âm thầm
Gót xuân nương nhẹ bóng râm phủ choàng
Hoa ly tô thắm môi son
Hương rừng kẻ mắt cho giòn tiếng thanh
Reo ngân chuông gió trong lành
Gieo tình Ý nhị vuốt mành rung rinh
Xuân trường ba khắc tươi xinh
Năm canh rực nắng ta mình cùng vui :D



gió xuân nồng nhạt tiếng chuông
cây gieo hạt chẳng còn buông nổi mình
nắng vàng ... đốt cháy ... củi tinh
vuốt ve nhầm hổ ... tội tình lang thang
trong tay đã có lắm nàng
mà sao cứ phải đi hoang thế này

votinh
30-10-2009, 10:24 AM
Môi trơn bôi mỡ ngọt lành
Mới quen ngày trước nỡ đành phong thê
Nam thời vốn tình đam mê
Em không thể chịu để về chung đôi
Lời anh trót lưỡi đầu môi
Vui qua ngày tháng để rồi phụ em
Nam nhân thế ! Em chẳng thèm
Cứ những vợ trước buông rèm đi anh
Còn em, biết phận lủi nhanh
Đào hoa em khiếp sao thành Phu - Thê http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/namlun20.gif

Đường trần đăng đẳng mõi mê
Đi đâu cũng thế thôi về theo anh
Gió vờn ru giấc ngọt lành
Chim quyên ríu rít đùa cành hoa sen
Quán tranh ấp ủ hương men
Tình say vạn dặm tiếng kèn đêm trăng :D

votinh
30-10-2009, 10:32 AM
Tỷ là tỷ đó giống em
Gã kia sao lại lấm lem thế này
Cơm hoen hấp lại bao ngày
Đòi dành luôn tỷ vì say ... tỷ à
Tại em kéo tỷ vô mà
Ai dè gã lại mở tà trăng hoa
Lệ em nay đổ nhạt nhoà
Nhưng thôi tỷ ạ chớ loà mắt nha
Tỷ ngồi nghỉ tạm đường xa
Cứ để em tỷ xử mà tỷ ơi
Nát sau cho tỷ thoả chơi
Đá bao nhiêu nhát ... mặc trời ... Ai thương :nguroi:

Xử thì chẳng dám cự đương
Đá bao nhiêu nhát thì thương bấy lòng
Trăng hoa anh những đợi mong
Lệ em nâng hứng thoả công đón tìm
Tay anh ôm ấp dịu êm
Bềnh bồng say tỉnh nỗi niềm vu sơn
Nát thân vàng đá chẳng sờn
Đánh bao nhiêu đánh vẫn đờn trăm tay :D

votinh
30-10-2009, 10:36 AM
gió xuân nồng nhạt tiếng chuông
cây gieo hạt chẳng còn buông nổi mình
nắng vàng ... đốt cháy ... củi tinh
vuốt ve nhầm hổ ... tội tình lang thang
trong tay đã có lắm nàng
mà sao cứ phải đi hoang thế này



Đồng xa đã thẳng đường cày
Đồng gần góp nhặt mây bay ươm tình
Rồng vờn, gấu hực, hổ rình
Ong ôm, bướm ấp, ta mình cùng vui
Phu thê sau trước quen mùi
Lâu ngày chày tháng ngọt bùi cùng chia:D

votinh
30-10-2009, 10:41 AM
Hương đưa nhè nhẹ lung linh
Nhu tình em đến tươi xinh góc trời
Gió vờn mây ấp lã lơi
Vô tình cơn sóng vụng bơi khơi ngàn
Lang thang chân bước lên đàng
Vó câu bạch mã mơ màng cung tiên
Theo chân em khắp mọi miền
Ước cùng mái tóc mơ huyền đi hoang ... hihi