PDA

View Full Version : Giông tố - KAT' Blog



Ý Nhi
26-10-2009, 01:13 PM
http://c.uploadanh.com/upload/1/430/0.103893001256535888.jpg




...............Một người quá mộng mơ để có thể bị cho là Hoang tưởng ........
............................Luôn hoài mong ..................................
...........Luôn chờ đợi một điều gì đó mãi mãi thuộc về quá khứ !..........
...........Viết và viết, Mặc dù chẳng biết bản thân đang viết gì. .........
.......................Gom nhặt thời gian làm thành gọn lửa.......................
...............Ngày ngày ngọn lửa ấy đốt cháy trái tim và linh hồn... .......
..........................Mà người tạo ra nó không hề biết .........................
..................Tuyết vẫn rơi đều, Trắng xoá trái tim đông cứng . ......
.......................Trang giấy hỗn độn, vô lề ... .................
.................Phố vắng chỉ còn bóng người chôn chân chờ đơi..........
.................Chờ một điều gì , Ừ Chờ một điều gì đã hoá vu vơ ..........
........................Một người như bao người khác , không quá lãng mạn nhưng .....................không quá thực tê ......................................
....................................Yêu thiên nhiên ...........................
....................... Muốn tắm mình trong thiên nhiên, ..........................
......Hoà mình vào màu xanh của những cánh rừng chảy dài bất tận ........



http://c.uploadanh.com/upload/1/430/0.452441001256537069.jpg



............Như một loài hoa trắng mỏng manh trên vách núi, ...............
...................rung rinh cánh trắng trong mỗi khi có cơn gió chợt lùa ...
................ .............Giản dị , lung linh giữa trời đêm ...........


Ý Nhi

bachlong
26-10-2009, 01:29 PM
Tuyết rơi trắng xoá trái tim đông cứng trong khi ngày ngày lửa đỏ thêu đốt trái tim và tâm hồn! Vì thế, để đi vào bên trong chỉ có nước xuyên thủng một cách táo bạo, mãnh liệt và dữ dội hoặc phải nung nấu để làm tan chãy lớp tuyết băng đã đóng dày ngàn năm bên vỏ ngoài. Một ngọn núi lữa ẩn mình dưới biển sâu để chực chờ cơn rùng mình vu vơ thành giông tố và sóng thần sẽ cuồng quét đại dương và bầu trời... Những con chim ẩn mình chờ chết hay là những cơn bão âm ỉ trong lòng biển cả !

hương rừng
27-10-2009, 09:44 AM
... mỗi ngày là một niềm hạnh phúc ...

mỗi phút thắp sáng một ước mơ

mỗi giây mang đến một nụ cười


... và mỗi giờ là tất cả niềm tin yêu mà bạn bè và cuộc sống ...

mang đến cho tỷ


vui vẻ và hạnh phúc tỷ nhé

votinh
27-10-2009, 09:47 AM
... mỗi ngày là một niềm hạnh phúc ...

mỗi phút thắp sáng một ước mơ

mỗi giây mang đến một nụ cười


... và mỗi giờ là tất cả niềm tin yêu mà bạn bè và cuộc sống ...

mang đến cho tỷ


vui vẻ và hạnh phúc tỷ nhé

Cho anh gửi kèm thêm một chút vô tình
Vô tình để có những phút giây mơ mộng, những khỏang khắc lắng chìm trong tâm tư, trong thiên nhiên và hòa mình vào vũ trụ bao la

Ý Nhi
03-12-2009, 07:38 PM
Mùa mưa đi qua Mùa khô vội đến.
Những chiếc lá trên cành đang luyến tiếc... Cố bám lại hay chìm vào giấc ngủ thiên thu ?
Ở một nơi nào đó của trái đất nhỏ nhoi này người đó có nhớ đến mình không hay chỉ riêng mình ôm mùa thu trong tim
Chỉ có mình chờ đợi !Chờ đợi điều gì đó thuộc về hư vô ?

Ý Nhi
04-12-2009, 01:44 PM
Thời gian đang trôi.Ừ thời gian đang trôi xuôi mà sao với mình thời gian như đang chảy ngược?
Gió ơi nói nhỏ thui... Thì thầm nhé! Làm sao chỉ mình ta nghe thấy ...
Gió nhớ ai ? Gió nhớ ai mà sao vội vã nhường này? Sao gió lại muốn quấn ta trở lại?

Kim Anh
23-12-2009, 01:08 PM
Lâu rùi em không mang cái tên này, em đã muốn quên, ừ em muốn quên đi rằng mình là Kim Anh.
Mọi chuyện giờ đây như anh mong muốn, anh nhỉ. Quá khứ rỗng không, cái quá khứ mà anh em mình đã cố tạo ra. Và rồi Anh thì cố quên em còn em cố quên anh. Kết quả của sự cố gắng ấy là gì...là sự tiếc nuối
Lại một mùa giáng sinh trôi qua, Có lẽ anh cũng đang hồi tưởng như em... Cũng có thể anh chẳng còn ngồi đếm thời gian nữa mà sống một cách gấp gáp...

Chúc ngọn gió của em có một mùa giáng sinh an lành

votinh
23-12-2009, 02:23 PM
Anh như gió vô tình
Phà hơi ủ bình minh
Làm hoa nắng rung rinh
Nỗi tâm tình tiếc nuối

Kim Anh
25-12-2009, 01:20 PM
Chiều không nắng , không mưa, không gió ... Em lang thang chẳng biết tìm cho mình một chốn có thể đùa vui. Dường như đối với em bây giờ tất cả đều mờ ảo . Em đã chờ , hi vọng một ngày em được gặp anh vậy mà cuộc đời cũng cướp đi mất. Em ko dám nghĩ nhiều về anh bởi em sợ. em sợ mất anh .em lại cố chờ đợi dẫu rằng trước giờ em đâu có quen với điều này . Em lại bị dồn nén đến ngạt thở . vẫn chờ đợi , vẫn hi vọng vào một điều mong manh . Ngày nào cũng vậy em chỉ như một xác chết vô hồn . Em cũng muốn quậy phá để vui hơn một chút . Nhưng quậy ở đâu ? Chẳng lẽ lại về xóm hay lôi mấy nhỏ bạn ra mà trút hết hận trong lòng ? Họ có tội gì đâu ? Vậy là em lại chịu đựng . Thời gian sao mà dài vô tận một tích tác thôi cũng tưởng dài như cả thế kỉ .




... Mưa tí tách reo đậm đặc vệt ố vàng.
Phố khuya thấp thoáng bóng người đi rất vội
Chỉ có con đường trườn mình trong cơn khắc khoải
Nghe mưa buồn lạnh buốt những niềm đau
Thời gian trôi làm ngưng đọng vết tinh sâu
Quá khứ nát tan ... Tình đời rỉ máu...

(Quá khứ vẫn hiện hữu nơi hiện tại mà thôi)

hương rừng
25-12-2009, 02:35 PM
có những cơn bão mà tận sâu trong thăm thẳm chẳng muốn nhớ tới

nhớ người mà lòng lại bảo em chưa bao giờ nhớ ... em không nhớ nữa

gió lại thổi

tóc em lại bay

tim em lại lạnh