PDA

View Full Version : NK' blog



hương rừng
21-10-2009, 02:53 PM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/114654939_b4d1319cae1.jpg



... vốn thuộc type người lãng mạn ...

mê nhạc cổ điển, hòa tấu và cả những vần thơ

yêu hết tất cả những con mèo, những chú chuột hamter nhỏ nhắn

có thể đứng lặng yên bên cửa sổ để nghe tiếng chuông gió leng keng

trong vắt ... thả hồn theo những áng mây lơ lững ... hồn cũng trôi đi theo

tâm tư luôn đọng những giọt ưu buồn ... trong thơ luôn ẩn chứa tâm sự

và những nỗi niềm mang nặng không thể trút bỏ

... ngày ngày vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn dòng đời xoay nhanh ...

... NK'blog ... nếu người vô tình đi ngang qua ... vô tình thấy blog của tôi ...

đừng ngạc nhiên ... vì chỉ có người hiểu ... NK là gì thôi ...







@ ... HR vốn rất ngok ... nên ... lang thang ...

votinh
21-10-2009, 03:19 PM
Một blog thật ấn tượng với những lời giới thiệu đơn sơ, mộc mạc nhưng ấn chứa những sâu lắng, dịu dàng, đầm thắm và chân thành tha thiết.

cocacola_vn
21-10-2009, 03:25 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102129343m2i1n2jmmj49305.jpeg

tặng bạn chú chuột hamter xinh xinh nè , con gái tớ toàn nghịch nó thôi .

hương rừng
21-10-2009, 03:29 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102129343m2i1n2jmmj49305.jpeg

tặng bạn chú chuột hamter xinh xinh nè , con gái tớ toàn nghịch nó thôi .


@ cocacola_vn:cám ơn coca nhiều lắm ... pé dễ sương gê ...:)

hương rừng
21-10-2009, 03:30 PM
Một blog thật ấn tượng với những lời giới thiệu đơn sơ, mộc mạc nhưng ấn chứa những sâu lắng, dịu dàng, đầm thắm và chân thành tha thiết.


@votinh: HR là con gái mờ ... lãng mạn nữa nên thế đó ...

votinh
21-10-2009, 03:48 PM
@votinh: HR là con gái mờ ... lãng mạn nữa nên thế đó ...



Đọc blog của HR mà vô tình muốn ... vứt bỏ tên mình luôn!
Lãng mạn đến xao động lòng người! May mà còn nghĩ tới thân phận bọt bèo, đầu thôn cuối chợ, lưng còng đầu bạc nên ráng lê bước lang thang tiếp :D

hương rừng
21-10-2009, 03:55 PM
Đọc blog của HR mà vô tình muốn ... vứt bỏ tên mình luôn!
Lãng mạn đến xao động lòng người! May mà còn nghĩ tới thân phận bọt bèo, đầu thôn cuối chợ, lưng còng đầu bạc nên ráng lê bước lang thang tiếp :D


@votinh: sao lại vứt bỏ tên mình nhỉ? ... :)

Phu sinh
21-10-2009, 07:13 PM
Ghé nhà HR chơi, định nghe ké tiếng đàn của richard Claydement mà chẳng nghe được gì cả HR ơi!

hương rừng
22-10-2009, 10:12 AM
Ghé nhà HR chơi, định nghe ké tiếng đàn của richard Claydement mà chẳng nghe được gì cả HR ơi!


@phusinh: sẽ làm lại ạh ... chẳng hiểu vì sao link lại die ... :((

Phu sinh
22-10-2009, 10:20 AM
Link kg die nhưng hình như kg nghe được online từ site đó, HR sử dụng site nhạc khác đi! :D

hương rừng
22-10-2009, 10:22 AM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/mua.jpg


... cơn mưa nào đã đi qua ...

... có cơn mưa nào đó vừa đi qua con đường này ... nơi em đang đứng ...

... chờ đợi ... chờ đợi một "phép màu" ...

... không có phép màu nào cả ... chỉ có những giọt nước trong suốt ... mong manh ...

... tí tách ... nhè nhẹ rơi xuống lòng bàn tay ...

... mưa hay nước mắt ... kết thúc ... the end ...

... không có phép màu nào dành cho em ... không có ánh sáng êm dịu nào dành cho em ... bụi mờ ...

... sương ... bao trùm ... nhàn nhạt ... lạnh lẽo ... âm u ... em đang đưa bàn tay ...

... lần từng bước ...

... để đi ra khỏi cái thế giới âm u này ... em vẫn cứ hy vọng ...

... phía trước con đường là ánh sáng ...

... nhưng không ... ánh sáng cầu vồng ấy không dành cho em ...

... với tay nhưng không thể chạm đến được ...

... lại một lần đau ... lại một lần tự đứng dậy ... mưa có kịp xóa tan cái kỉ niệm ...

của em và anh ...

... mưa có làm em chợt khóc ... mưa có làm anh một lần ngoảnh lại nhìn em ...

... mưa và chỉ có mưa ... bóng tối ... em sợ cái bóng tối ấy ...

... anh ... quay lưng đi rồi ... em bơ vơ ... nhìn chằm chằm vào điện thoại ... hồn vỡ ...

lặng đi trong tiếng mưa rơi ngoài hiên ...

... chùm hoa bò cạp vàng ướt sũng ... em ướt sũng ... cơn mưa đang dội xuống em ...

lạnh ... lạnh quá đi thôi ...



@ viết cho quá khứ buồn ...

bachlong
22-10-2009, 10:27 AM
Sao nghe buồn "thăm thẳm chiều trôi" quá Hương Rừng ơi !

hương rừng
22-10-2009, 11:26 AM
Sao nghe buồn "thăm thẳm chiều trôi" quá Hương Rừng ơi !


@bachlong: quá khứ luôn buồn ... hiện tại đang cười ... nhiều nội tâm ...:)

hương rừng
22-10-2009, 11:57 AM
...mong cho ngày được bình yên ...


...có chút mưa nhẹ ... có chút nắng chói chang ...

ngồi nhìn con mèo đang ngáy ngủ, vuốt vuốt cái bộ lông mượt

ngồi nói chuyện với nó ... nghe " nothing gonna change my love for you "

rồi hỏi nó " hay không mèo " ... ta thích bài này đó ...

hihihi ... con mèo vễnh râu " meo meo meo "

chợt bật cười ... vu vơ

Mỹ Duyên
22-10-2009, 12:34 PM
MD nhớ câu chữ ký của cô giáo: " Bình thường đã là một hạnh phúc", hìhi...
Chúc HR vui và hạnh phúc, nhất là lúc nào cũng nở nụ cười trên môi :D

bachlong
22-10-2009, 12:48 PM
MD nhớ câu chữ ký của cô giáo: " Bình thường đã là một hạnh phúc", hìhi...
Chúc HR vui và hạnh phúc, nhất là lúc nào cũng nở nụ cười trên môi :D


Bình thường đã là một hạnh phúc! Nhưng mà có mấy ai biết nếm hạnh phúc ấy đâu ... cứ đòi.... một chút nữa, một ít nữa, một tí nữa, một ... nữa! và hạnh phúc không bao giờ đậu lại bên mình mà ... vô tình theo gió lang thang!

hương rừng
22-10-2009, 04:03 PM
... cơn mưa chiều nay làm nhẹ trái tim vốn lạnh lẽo từ lâu ...

từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua ... đưa tay đón từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay ...

... lành lạnh ... thích quá ... nghịch tí mưa thôi ...

... mưa xuyên qua kẽ tay ... mưa đùa trên tóc ... mưa nhảy nhót trên đôi má ửng hồng ...


... mưa ... mưa nữa đi ... những cơn mưa tôi yêu ...


... tôi yêu mưa ... tôi yêu nhok kon ...

votinh
22-10-2009, 04:06 PM
@votinh: sao lại vứt bỏ tên mình nhỉ? ... :)


Hihi, vứt vô tình thì còn gì nhỉ? Chúc HR vui nhiều lên chứ đừng ủ rũ nữa :D

hương rừng
22-10-2009, 04:10 PM
Hihi, vứt vô tình thì còn gì nhỉ? Chúc HR vui nhiều lên chứ đừng ủ rũ nữa :D


@votinh: sửa thành "hữu tình" được ko đó ... cám ơn lời chúc nha ... :nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:

hương rừng
23-10-2009, 10:29 AM
... sáng ... ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn xuống đường ...

cả một con phố không bao giờ yên tĩnh đang ồn ào huyên náo

bởi đám nhok học trò ... nghịch ngợm ... chãy nhảy ... la hét


... sáng ... nhìn xuyên qua đám lá non xanh ... những chú chim đang ríu rít gọi nhau ...

chúng đậu lên mái nhà ... vẫy đôi cánh mỏng manh trong nắng


... sáng ... lắng tay nghe bản "today" của richard ... nhẹ nhàng ... ấm áp ...


... sáng ... chuông điện thoại đổ vang ...

" niceday, ngày mới vui vẻ mèo ngok nhé, miss"


... sáng ... cười thật tươi ... ôm bó hoa ... xoay tròn ... xoay tròn ...


... sáng ... sáng ... sáng ...


thật bình yên



tôi không còn "alone"


you are not alone

http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2601841/You%20Are%20Not%20Alone.mp3

hương rừng
24-10-2009, 01:45 PM
... khuya ... mưa ... ngồi nhìn cái điện thoại lòng bồn chồn ...

... sáng ... trời còn chạng vạng ... giật mình thức giấc ... không thể chợp mắt thêm chút nào ...

... mệt ... tim đau nhói ... sao thế này ...

... một ngày mới lại bắt đầu ...

... cuối tuần rồi ...

...vui vẻ vả hạnh phúc ...


http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2601841/Today.mp3

hương rừng
24-10-2009, 03:42 PM
http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2601841/05-memory.mp3



... đọc xong pic của red ngok ... chợt thấy nhớ ...

... tất cả đã trở thành kỉ niệm ...

... memory ... nhé anh ...

... rùa ngok ... mèo ngok ...

... cả hai đã rất ngok ...

... ngok mãi thôi ...

... nhạc từ woim ...

... nơi anh dẫn em đến với thế giới của chúng ta ...

hương rừng
25-10-2009, 10:44 AM
... lang thang ... lang thang ...

... sáng mưa tầm tã ... giấc ngủ đến muộn ... hai con mắt căng ra ...

... thức đến 5g sáng ... xem gần hết phim trong ngày của HBO ...

... mắt đỏ hoe ... nhắn vài ba cái tin cho nhok ...

... cười ... giờ này thức làm gì cũng không biết ...

... đêm qua sao lại mất ngủ thế này? ...

... khờ ... nghe thêm hơn 30 bản hòa tấu ...

... điên thật ... cái đầu ong ong ...

... hic ... sao không chịu nhắm mắt lại chứ ...

... ừ ... chắc do tối uống cà phê nhiều và đặc quánh nên thế ...

... ngồi chờ mà chả có tin trả lời ... điên với lão này ...

... lão sao thế nhỉ ... thầy gì mà ...

...điện thoại có tắt đâu mà sao có người lại không gọi được ...

... haizz ... chắc tại mạng cùn ...

... ôm con rùa tổ chảng ...

... đáng nó mấy cái ...

... cười vu vơ ...

... gần sáng rồi ...

... ngủ thôi ...








http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2601841/Last%20summer%20day.mp3

bachlong
25-10-2009, 11:10 AM
Chúc Hương rừng có một ngày chủ nhật thư giản và ngũ ngon.

hương rừng
26-10-2009, 12:43 PM
... sáng cười một trận ... chỉ tại cái con muỗi mà ra ...

... sáng vừa onl gặp ngay " người ko muốn gặp " ... gek ...

... sáng ... lại là sáng ... red nhắn tin ...

... bảo ... tất cả đã là quá khứ ...

... ừ ... có nói gì đâu ... mà thanh minh ...

... sáng ... nhok pm ... ss đừng buồn ... hắn điên ý mà ..

... ừ có buồn đâu ... cười đây nè ...

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:


http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2601841/05-missing-you.mp3

votinh
27-10-2009, 09:42 AM
Mong rằng HR sẽ ngày càng vui vẻ hơn để có những vần thơ tuyệt tác.

hương rừng
27-10-2009, 09:47 AM
... một ngày không bình yên ...

buồn lắm ... nhưng lại cười ... cười vì đau

... hạnh phúc đang ở đâu? ...

... đi tìm hoài vẫn không thể gặp ...

chỉ có ảo ảnh vu vơ

chỉ có lang thang vào hoài niệm

tất cả chỉ có thế trong ngày hôm nay

votinh
27-10-2009, 09:53 AM
Mong rằng em sẽ có những phút giây yên bình. Đừng để xao lòng như thế nữa!

Thôi em đừng đi!
Ngược xuôi trên lối ấy
Để đày đọa thơ ngây
Họa đám mây sắc tím
Thôi em đừng đi!
Ra nghe gió thầm thì
Cùng hoa nắng họa thi
Để mắt mi lấp lánh

hương rừng
04-11-2009, 12:01 PM
... đã nhiều ngày trôi qua ... cái cảm giác đó vẫn cứ bám theo mệt mỏi ...

đã cố gắng để tìm lại sự bình yên ... thanh tịnh trong lòng sao mà vẫn không được


có phải vì mình quá tin vào người ta để rồi chính mình lại thấy đau


ừ ... đau thật đấy chứ ... quá đau là đằng khác


hai người họ đâu nghỉ rằng mình đã nghẹn và sock vì họ


tất cả chỉ là dối trá ... ngụy biện


vậy mà mình đã xem họ như người thân


gek quá ... gek quá đi


trái tim ngok


ngok thật là ngok


bình yên lại đi tim ơi

Mỹ Duyên
04-11-2009, 12:07 PM
Hình như đang có "sóng" ở trong lòng ai đó
Thôi thì... vô thường mà ... ai đó ơi....
Bình yên một chút... đời bớt mỏi
Ta bớt muộn phiền... chuyện thế gian....

votinh
04-11-2009, 01:32 PM
Hình như đang có "sóng" ở trong lòng ai đó
Thôi thì... vô thường mà ... ai đó ơi....
Bình yên một chút... đời bớt mỏi
Ta bớt muộn phiền... chuyện thế gian....

Thế gian đây ... chẳng phải chốn thiên đàng
Hư không đó ... đùa hai hàng thực ảo

hương rừng
05-11-2009, 11:50 AM
ngồi lặng im quan sát ... đọc rồi đọc

chăm chú nghe ... im lặng quá

không gian như trầm hẳn đi

tìm gì đây ...mênh mang

vô định

hương rừng
06-11-2009, 10:03 AM
... hương rừng ơi ...

có bao giờ mi ngok đến thế này ko?

đừng buồn vì người ta nữa

đừng ngok vì người ta nữa

cười đi nè ... vui lắm nè


hihihihihi :)

votinh
06-11-2009, 10:12 AM
... hương rừng ơi ...

có bao giờ mi ngok đến thế này ko?

đừng buồn vì người ta nữa

đừng ngok vì người ta nữa

cười đi nè ... vui lắm nè


hihihihihi :)

Ừ nhỉ! để vô tình cùng cười với em cho vui nhà :D
Ngốc cũng thế, buồn cũng thế!
Nên ta cứ vui để khỏi ngốc khỏi buồn :D

hương rừng
06-11-2009, 10:49 AM
Ừ nhỉ! để vô tình cùng cười với em cho vui nhà :D
Ngốc cũng thế, buồn cũng thế!
Nên ta cứ vui để khỏi ngốc khỏi buồn :D


hihihi ... cám ơn anh vô tình ... cùng cười với hương rừng nhé ... :)

hương rừng
07-11-2009, 02:42 PM
... N bảo ... ngok đừng vô tình ...

hữu tình đi ... tại sao nhỉ?

tại sao phải hữu tình?

chả hiểu N định nói gì

nhưng N đúng 1 chổ

HR vẫn cứ ngok như cái tên

"meongoc=dethuong"

hương rừng
09-11-2009, 05:28 PM
... chiều đi lang thang khắp chợ đĩa ...

ngồi lại lựa một hồi ... được bốn cái

toàn bộ là piano


potay cho cái sở thích của mình


về nhà mẹ hỏi " lại mua cổ điển à? "

hihihi ... mẹ không thích nghe thể loại này bao giờ

mẹ bảo con khùng ... nghe mấy loại này cho chết già :(


ừ nhỉ ... từ khi nào mà mình yêu cái loại nhạc " bác học " này nhỉ?


suy nghĩ tí ... :(:(:(



chiều ngồi pm yahoo với amino

cười rất vui ... đúng là tri kỉ của mình có khác

chọc ghẹo mình suốt

chỉ để nghe mình cười


:):):):):)


mình đang viết cái gì vậy nhỉ?


hihihi

không hiểu luôn


:):):):):)

votinh
13-11-2009, 03:17 PM
Trời! Hương Rừng tính co mình vào ốc đảo để thành cô người rừng luôn hay sao vậy?
Đừng làm vô tình! vô tình khổ lắm!
Đừng ham hữu tình! hữu tình cũng khổ lắm!
Cứ tồn tại như là nó vốn có và hiện hữu!

khungbotinhyeu
13-11-2009, 03:21 PM
Hương rừng ơi là hương rừng
NK ơi là NK
Thành Nhân ơi là Thành Nhân

Không hiểu lun

votinh
13-11-2009, 03:32 PM
Hương rừng ơi là hương rừng
NK ơi là NK
Thành Nhân ơi là Thành Nhân

Không hiểu lun

Hình như bạn đang bị ảnh hưởng của một áp lực nào đó trong cuộc sống. Hãy từ từ xã bớt hơi ra đi bạn! Đừng để nó ảnh hưởng nhiều đến mình! Cuộc sống là thế, có những lúc biển cao sóng cả, hãy bình tâm mà chiêm nghiệm và tự giảm áp cho mình.
Vô tình thỉnh thỏang cũng bị thế!:D

khungbotinhyeu
13-11-2009, 03:50 PM
Hình như bạn đang bị ảnh hưởng của một áp lực nào đó trong cuộc sống. Hãy từ từ xã bớt hơi ra đi bạn! Đừng để nó ảnh hưởng nhiều đến mình! Cuộc sống là thế, có những lúc biển cao sóng cả, hãy bình tâm mà chiêm nghiệm và tự giảm áp cho mình.
Vô tình thỉnh thỏang cũng bị thế!:D

Chỉ tôi và Hương Rừng hiểu . Bạn không hiểu đâu ! :)

hương rừng
13-11-2009, 05:46 PM
Hương rừng ơi là hương rừng
NK ơi là NK
Thành Nhân ơi là Thành Nhân

Không hiểu lun


hihihihi ... ừ thì HR ơi HR ... NK ơi NK ... TN ơi TN ... KB ơi KB ... anh hiểu mà đúng không? ... hhihihi ... NK là gì? ... có phải NK của KB ko? ... chẳng bik nữa ... ừ ko bao giờ hiểu được ... :)

hương rừng
13-11-2009, 05:46 PM
Chỉ tôi và Hương Rừng hiểu . Bạn không hiểu đâu ! :)

... hihihihi ... :) ừ em hiểu ... KBTY à ... :)

hương rừng
13-11-2009, 05:57 PM
... hôm nay sao thế này ...

tự dưng lại nóng giận với mình vô cớ

mình có làm gì đâu chỉ khuyên đừng nóng thôi mà


buồn ghê ... không thể hiểu nỗi anh


ừ bây giờ thật sự không hiểu được nữa rồi


nhớ cái ngày xưa quá


chiều nay muốn làm thơ với anh

nhưng không hiểu sao em lại không viết được chữ nào


em im lặng rồi ngồi nhìn cái màn hình


anh gọi em là " lỳ"

vẫn là pé lỳ nhỉ? ... không thay đổi chỉ có tình cảm trong con người thay đổi thôi


bài thơ " cô bé lỳ " em làm cho chính em

cho cái tên anh gọi


" pé lỳ " ... " pé lỳ "


chẳng bao giờ em giận anh

Khuyết
13-11-2009, 10:02 PM
... chiều đi lang thang khắp chợ đĩa ...

ngồi lại lựa một hồi ... được bốn cái

toàn bộ là piano


potay cho cái sở thích của mình


về nhà mẹ hỏi " lại mua cổ điển à? "

hihihi ... mẹ không thích nghe thể loại này bao giờ

mẹ bảo con khùng ... nghe mấy loại này cho chết già :(


ừ nhỉ ... từ khi nào mà mình yêu cái loại nhạc " bác học " này nhỉ?


suy nghĩ tí ... :(:(:(



chiều ngồi pm yahoo với amino

cười rất vui ... đúng là tri kỉ của mình có khác

chọc ghẹo mình suốt

chỉ để nghe mình cười


:):):):):)


mình đang viết cái gì vậy nhỉ?


hihihi

không hiểu luôn


:):):):):)

Thực tình mình cũng rất thích nghe nhạc kiểu này. Nhưng đôi khi nghe thấy mọi người có ý kiến mà mình thì kg có chỗ để nghe riêng minh. HR nghe hộ mình hết chỗ đĩa đó nhé hôm nào gặp nhau thì kể lại cho mình biết 4 cái đĩa bạn mua nó tuyệt với thế nào nhé.

hương rừng
14-11-2009, 10:26 AM
Thực tình mình cũng rất thích nghe nhạc kiểu này. Nhưng đôi khi nghe thấy mọi người có ý kiến mà mình thì kg có chỗ để nghe riêng minh. HR nghe hộ mình hết chỗ đĩa đó nhé hôm nào gặp nhau thì kể lại cho mình biết 4 cái đĩa bạn mua nó tuyệt với thế nào nhé.

... cầu vồng khuyết cũng thích nghe nhạc như HR hả? ... :) ... hum nào HR post lên rùi mời CVK cùng nghe hén ... :)

hương rừng
14-11-2009, 10:26 AM
... buồn ư? ... ừ ...

sáng nay chẳng biết sao tâm trạng cứ rối bời

nhìn cái đèn nick mà thấy buồn

có gì đó tan vỡ ra

điên lên rùi ... chẳng thiết làm gì nữa


lạnh ... cái cảm giác lạnh đến rợn người


trống trãi quá


cô đơn quá


mệt mỏi quá



nhiều cái quá làm mình ... vu vơ

hương rừng
18-11-2009, 01:31 PM
... lang thang suốt từ rum này qua rum nọ ...


nghe hết đĩa nhạc này đến đĩa nhạc nọ


vậy mà sao


vẫn stress nhiều vậy nè


có lẽ mỗi ngày cái stress càng nặng hơn

votinh
18-11-2009, 01:37 PM
Có những lúc như thế,
Đời dài mấy ai hiểu
Như ngọn cành tơ liễu
Phất phơ diễu bạc đầu

hương rừng
21-11-2009, 02:59 PM
sáng nay lấy cái USB ra định post mấy bài về nhạc cổ điển vào NR

thằng cháu nghịch như quỷ đã làm gãy

la quá trời vậy mà mẹ nó bảo không đền

khóc cho một trận


tức


thằng nhok Nguyên đưa cho 2 cái đĩa cực hay của SG


tội nhok chạy từ chợ Bà Chiểu lên tới Q12

nắng chang chang mà không đội nón

hai chị em vừa uống nước mía vừa tám


hahhahah


vui thiệt


thằng nhok này cứ nghĩ cách nói chuyện như ông cụ non


ai dè cũng tếu gớm


còn rủ hôm nào chị đi chơi với em


hihihihihihi

Phu sinh
21-11-2009, 03:12 PM
sáng nay lấy cái USB ra định post mấy bài về nhạc cổ điển vào NR

thằng cháu nghịch như quỷ đã làm gãy

la quá trời vậy mà mẹ nó bảo không đền

khóc cho một trận


tức



Thế là lại hụt rồi ha! :mad:

hương rừng
03-12-2009, 06:48 PM
thế là xong

xuất viện rùi

nhưng sao mà nhớ cái khung cảnh lá vàng rơi thật nhẹ mỗi chiều

ở khuôn viên bệnh viện

nhớ lắm đó

nhớ những cái la oai oái khi bị đau

hihihihi

ngok quá đi mất

hahaha
03-12-2009, 09:05 PM
những năm 80, thế kỷ trước, chỉ một lần tiểu phẫu, là chụp thuốc mê, ái chà, tỉnh dậy với cái chậu ói bên mép, đầu đau như có con chuột cống ở trong!

nhưng nỗi kinh hoàng, là...penicilin, ngày hai mũi, loại....siêu tạp, chích thịt(mông), đau đến nổ đom đóm mắt mỗi lần chích, chân không thể cử động được cỡ 1h sau, xuất viện, lết không nổi, không phải do vết mổ mà do 2 cục áp xe to tướng hai bên mông.

Mừng cho y học tiến bộ, kinh tế bớt khó khăn, nỗi đau vật chất cũng đỡ hơn!

cố gắng giữ sức khoẻ, khoẻ nhanh HR nhé!

hương rừng
05-12-2009, 11:40 AM
những năm 80, thế kỷ trước, chỉ một lần tiểu phẫu, là chụp thuốc mê, ái chà, tỉnh dậy với cái chậu ói bên mép, đầu đau như có con chuột cống ở trong!

nhưng nỗi kinh hoàng, là...penicilin, ngày hai mũi, loại....siêu tạp, chích thịt(mông), đau đến nổ đom đóm mắt mỗi lần chích, chân không thể cử động được cỡ 1h sau, xuất viện, lết không nổi, không phải do vết mổ mà do 2 cục áp xe to tướng hai bên mông.

Mừng cho y học tiến bộ, kinh tế bớt khó khăn, nỗi đau vật chất cũng đỡ hơn!

cố gắng giữ sức khoẻ, khoẻ nhanh HR nhé!


cám ơn hahaha ... rất nhiều ... :)

hương rừng
05-12-2009, 11:41 AM
bình yên trở lại ngôi nhà thân yêu

hạnh phúc ấm áp

nhớ quá đi

hương rừng
19-12-2009, 11:14 AM
... mấy tuần rồi không vào đây

tâm trạng đang rất tệ

chẳng làm được gì

làm mấy bài thi xong

xóa hết vì không vừa ý

7 bài rồi

có nhiều chuyện làm cái đầu stress nặng

hihihihi


bình yên lại chút chút vào đây

chuẩn bị tinh thần để thi tiếp

hihihihihi

hương rừng
21-12-2009, 12:02 PM
ngày mới ... ngày mới

tối qua thức rất khuya

chỉ để ngồi offline với mọi người

...

dạo này có người rỗi hơi nhá máy điện thoại riết

bực chết được

mình bảo rồi ... mình mà bắt được thì bik tay :))

điên vì cái tên phá phách này

... mai đi mua cây thông về trang trí

cây thông cũ mẹ vứt đi rồi

tiếc ghê nơi

buồn đứt ruột

hahhahah

mẹ bảo con nít quá

khóc nhè cho mẹ dỗ :))

hương rừng
22-12-2009, 10:27 AM
thế là xong một ngày mệt nhoài vật lộn với mớ đồ cần bỏ đi

ngồi sọan lại tất cả ... cái tủ chứa đồ linh tinh của mình

sao mà nhiều thế này

... mở cái hộp chứa đầy thiệp ... sinh nhật, giáng sinh, tết ...

nhiều lắm ... chứa cả một vùng ký ức cấp 3

hôm nay sinh nhật của ca ca anh hai Khánh

5g sáng nhắn tin chúc mừng

thế nào cũng bị la cho xem

cái ông anh kết nghĩa lúc nào cũng khó đăm đăm với em út

nhóm 5 người ... chỉ duy có mình là con gái :)

lâu rồi cũng không gặp nhau

phải gọi điện lôi mấy ông này xuống nhà

mà cũng tại mình ... có bao giờ đi chơi với mấy ổng đâu

hihihihihi

còn 2 ngày nữa là noel

lại sắp thêm 1 tuổi ... già rùi

hihihihihi

không biết có ai cho mình làm con nít nữa hem ta

hương rừng
25-12-2009, 11:12 AM
mấy ngày nay đi lang thang khắp nơi

đi tìm cho mình chút ấm áp của những ngày cuối năm

tối ngồi vào máy gõ gõ

câu chuyện về " cô bé mưa ' sao cứ quấn lấy cái đầu mình ko rời chút nào

câu chuyện ấy cứ như là cuộc đời thứ 2 của mình

viết về 1 người chỉ còn tồn tại trong quá khứ

chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mà thôi

viết về ai ... tâm trạng này cứ như những giọt mưa trắng xóa ... mong manh

Phu sinh
25-12-2009, 11:27 AM
........
lại sắp thêm 1 tuổi ... già rùi

hihihihihi

không biết có ai cho mình làm con nít nữa hem ta

Dường như em ..... vẫn còn mà! Giáng Sinh vui vẻ chứ? :D

hương rừng
26-12-2009, 03:29 PM
niceday ... :)

hôm nay mình rất vui :)

một niềm vui bất ngờ :)

yêu lắm lắm diễn đàn :)

hihihihi

@Phu sinh: không biết có chịu nhận mình làm ... con nuôi không nhỉ? :)

hương rừng
29-12-2009, 12:18 PM
... ngày mới lại đến ...

dạo này thơ giận mình hay sao ý

bỏ mình đi đâu ko bik

làm cái pic tự do cho thoải mái tinh thần

thấy hơi mệt :(

cảm giác nặng nề làm sao ý

chẳng hiểu nỗi

thôi cứ xem như là mơ

ngủ 1 giấc là hết

hương rừng
30-12-2009, 12:46 PM
hihihih ...

' nhok " cái tên dễ thương cực nhỉ :)

mình thích cái tên này nó có từ khi người ấy gọi mình

bây giờ mình lại đem ra dùng

" nhok " ơi ' nhok ' à ...

vui lắm

Mỹ Duyên
30-12-2009, 01:09 PM
Nhok ơi! Nhok à!
Vui và hạnh phúc nhé mụi mụi!

hahaha
30-12-2009, 11:26 PM
Này Nhok!
phải uống thuốc và ăn uống, bảo toàn sức khoẻ để gặp gỡ, vui đùa....và...và...hạnh phúc, nghe hông, Nhok?:cool:

hương rừng
31-12-2009, 11:43 AM
cuối năm rùi

đã tròn 1 năm đầy nước mắt đi qua

trái tim dường như đóng băng nhiều chổ

loang lổ những vết xước thật dài

cô đơn và lẻ loi

ta chỉ có thể hình dung lại chính con người của mình bằng 2 từ ấy

ngày mai ta bước vào cái tuổi 21

cái tuổi mà ta cứ nghĩ thật sự đã trở thành người lớn

ta chắc không thể thành người lớn được đâu

ta vẫn là con nhok của ai đó

ta vẫn là NHOK của mọi người

ta ơi thôi đừng lớn :)

hương rừng
10-01-2010, 06:06 PM
có người nói với mình rằng

đừng tin vào bất cứ ai hết

thế giới ảo không có niềm tin

chẳng bik làm sao vì với mình

dù thế giới nào mình cũng sống thật

Phu sinh
11-01-2010, 11:47 PM
có người nói với mình rằng

đừng tin vào bất cứ ai hết

thế giới ảo không có niềm tin

chẳng bik làm sao vì với mình

dù thế giới nào mình cũng sống thật

Người kia có thể đúng "đừng tin vào bất cứ ai"
Nhưng lại quên nói rằng "thế giới ảo kg thể tự dưng mà có"
Thế cho nên cứ sống thật dù là ở nơi đâu
Dẫu đôi khi có thiệt thòi thì vẫn kg hổ thẹn là mình đã sống thật kg hề giả dối!

hương rừng
13-01-2010, 02:30 PM
nghe nhạc đi nào :)

mèo ngok ngek mới là mình

hương rừng là tia nắng mới

ko ngok nữa sẽ có ngời bùn ... đành ngok với riêng người ta vậy :)


http://video.ketnooi.com/mp3/scb/embed/tswbhs/media_from_svishop.swf

hương rừng
28-01-2010, 10:55 AM
Ngày bình yên ơi

Có gì đó đang thay đổi

Ta cũng thay đổi

Một chút góc khuất trong Hương Rừng bắt đầu thay đổi ;))

hương rừng
28-01-2010, 05:53 PM
đi cà phê với lão phàm phu vui quá trời

hum nay được gặp Ngõ_Hẹp

thì ra tòan ngưới quen thui

hihihihi

được cười vui lắm ;))

rainny
28-01-2010, 08:30 PM
em biết chị là vậy. luôn lặng lẽ chờ 1 bàn tay
cũng như em thôi. có những lúc trái tim nghe xao động
rồi ngơ ngẩn nhớ. thơ thẩn chờ
khắc khoải 1 vòng tay. rồi thả hồn theo những chiếc lá
những tiếng chuông gió
để nghe âm thanh của yêu thương

hương rừng
30-01-2010, 07:32 AM
Ngày hum nay em làm cô gái mặc áo thun màu tím đi dưới ánh nắng của biển

Màu tím anh bảo anh yêu

Màu tím anh chọn làm màu mực viết

Em cô bé của mộng mơ

Em cô bé của dỗi hờn

Em đã yêu và đã rất yêu anh

Chàng trai ngốk ngek

hihihihihi ... ngok thật chứ ... vu vơ :)

hương rừng
07-02-2010, 03:56 PM
24 tháng chạp rồi

bao nhiêu cái buồn năm cũ chờ đêm 30 quẳng vào góc bếp

vu vơ

linh tinh

dẹp hết những chuyện phím

những chuyện rắc rối từ cuộc sống ảo

quay về với hiện thực thôi

xé tọac tấm màn che u ám

trời xanh và bình yên quá

hương rừng
12-02-2010, 05:57 PM
29 tết rồi đấy

hôm nay em lại ngồi nhìn cái nick của anh

vẫn nhìn như mọi ngày

thói quen mà em chưa thể sửa được

em vẫn là ngok

vẫn cứ ngok như ngày xưa

..........

rồi có 1 ngày nhật ký sẽ sang trang

cũng như chính em đã sang trang mới

em ... tự ti khi bảo mình rất xấu

ừ em rất xấu

em che giấu bản thân mình qua những lời thơ

em không thể làm cô bé lọ lem chờ chàng hoàng tử

em vẫn biết ... mình chỉ là chú quạ đen đi tìm cho mình khuôn mặt thiên nga

...........

hôm nay có người nhìn hình em mà vẫn cười

bảo rằng ... " anh đã yêu ngok "

yêu thật sự bằng chính trái tim anh

chứ ko bằng con mắt nhìn em đẹp hay xấu

...........

nước mắt chợt ứa ra

ừ đó là lời tỏ tình ư?

phải không?

...........

em cố viết cho hết năm cũ

để năm mới em không còn muộn phiền

chỉ còn những tình yêu đẹp đẽ

chỉ còn tiếng cười trong trẻo

chỉ còn mảnh tâm tình đầy khát khao tuổi trẻ

..........

em muốn xóa đi tất cả những gì về hồi ức ngày xưa

muốn xóa đi nhưng sao vẫn còn nằng nặng

không quá khứ chỉ là những dư âm còn xót lại

là những ký ức im đậm trong tận cùng con tim

............

em ... con bé ngok của ngày xưa vẫn còn đang ghi

ghi những dòng thơ còn dang dở

ghi những câu chuyện đầy yêu thương và hạnh phúc

bước chân em không còn mỏi mệt

bàn tay em không còn đơn côi

.........

em ...

cô bé ngok ngày xưa

vẫn cứ ngok

như xưa

Cá Chuồn
13-02-2010, 10:16 PM
Chúc em một năm mới tràn đầy những niềm vui trong vòng tay của người thân, bạn bè và sáng tác thật nhiều em nhé

loa kèn tháng tư
13-02-2010, 10:20 PM
Giao thừa
Quẳng mọi âu lo, vứt mọi muộn phiền
thảnh thơi
đón nhận, những nụ cười
lấp lánh, những niềm vui
giao thừa
hai trái tim yêu
chân thật
sáp lại gần nhau, trọn vẹn
hai nửa yêu thương
đong đầy
hạnh phúc.

hương rừng
15-02-2010, 10:02 AM
Chúc em một năm mới tràn đầy những niềm vui trong vòng tay của người thân, bạn bè và sáng tác thật nhiều em nhé


Giao thừa
Quẳng mọi âu lo, vứt mọi muộn phiền
thảnh thơi
đón nhận, những nụ cười
lấp lánh, những niềm vui
giao thừa
hai trái tim yêu
chân thật
sáp lại gần nhau, trọn vẹn
hai nửa yêu thương
đong đầy
hạnh phúc.


@ HR cám ơn anh CC và chị LKT4 nhiều lắm ạ :)

hương rừng
15-02-2010, 10:08 AM
ui ui ... quay qua quay lại mùng 2 tết rùi

à ... ta lớn rùi đấy nhá

vì lớn nên ta không được lì xì

vì lớn nên ta hem được đi chơi nè

ở tiệm net từ 25 tới bi giờ ... chưa đi đâu hết :(

vậy mà ta lại thấy vui :)

lớn rùi ta phải chính chắn hơn

lớn rùi ta phải ngông hơn => không phải quậy đâu nha

lớn rùi ta phải chăm chỉ hơn => bình thường đã chăm lắm rùi

lớn rùi ta phải hạnh phúc hơn => bình thường ta đã thấy hạnh phúc rùi

..... tóm lại là ta lớn rùi ... phải biết suy nghĩ hơn :)

hương rừng
02-03-2010, 10:52 AM
Gần 1 tháng ko vào NR

gần 1 tháng phải đối diện với nhiều chuyện

gần 1 tháng ... ừ 1 tháng

thế là quay trở lại đây

sao bình yên và im lặng đến thế này

ừ. mình vẫn muốn yên lặng mà

ừ. bình yên

Phu sinh
08-03-2010, 12:21 PM
Chúc niềm mơ ước của nhok không còn là ảo nữa!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/Camchuong02.jpg

hương rừng
05-04-2010, 03:13 PM
Hôm nay lang thang vào niềm riêng

Có j đó quá bình yên cho trang blog này

.......................

Im lặng mà thôi

Có nên đi ko?

Hay lặng im vào và lặng lẽ đi ra

hương rừng
05-04-2010, 03:22 PM
vào nr lần cuối

tạm biệt blog

tạm biệt niềm riêng

tạm biệt mọi người

tạm biệt

Nhudadauyeu
05-04-2010, 03:38 PM
vào nr lần cuối

tạm biệt blog

tạm biệt niềm riêng

tạm biệt mọi người

tạm biệt


em yêu, dù ở đâu vẫn có thể vô NR đc mà
Sao phải là lần cuối vậy???
Dù sao chị cũng chúc em mạnh khoẻ, thành đạt và đừng quên ....
:hongio::hongio::hongio::hongio::hongio::hongio::h ongio:

hương rừng
25-04-2010, 01:09 PM
cứ như là định mệnh

lại trở về NR trong những ngày này

mang theo tất cả vui buồn để ra đi

thôi ... quay trở về cho những phút cuối ngày bịn rịn

Phu sinh
26-04-2010, 01:31 AM
cứ như là định mệnh

lại trở về NR trong những ngày này

mang theo tất cả vui buồn để ra đi

thôi ... quay trở về cho những phút cuối ngày bịn rịn

Nhok lại ghé về đấy hở!!! Hy vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ Nhok!!!

duycanh
27-04-2010, 01:05 PM
vào nr lần cuối

tạm biệt blog

tạm biệt niềm riêng

tạm biệt mọi người

tạm biệt


? tại sao vậy em? chị DY nói đúng sao phải thế hả em?