PDA

View Full Version : Xấu cũng bon chen chút xíu với ACE Niềm Riêng chứ nhỉ :)



Xấu Kệ Tui
20-10-2009, 12:34 AM
Đồn rằng xứ ấy, Niềm Riêng
Văn hay, chữ giỏi khắp miền gần xa.
Nào là thảo luận thơ ca
Nào là đối ẩm rượu, trà tri giao.



Xấu tui bước thấp, bước cao
Lân la cũng muốn tới chào làm quen.
Pha(Lê) , Hoa (Sen) Thúc (Sinh) với Thách Tìm :haha:
Dẫn đường chỉ lối con tim tôi vào .

Phu sinh
20-10-2009, 01:15 AM
Đồn rằng xứ ấy, Niềm Riêng
Văn hay, chữ giỏi khắp miền gần xa.
Nào là thảo luận thơ ca
Nào là đối ẩm rượu, trà tri giao.



Xấu tui bước thấp, bước cao
Lân la cũng muốn tới chào làm quen.
Pha(Lê) , Hoa (Sen) Thúc (Sinh) với Thách Tìm :haha:
Dẫn đường chỉ lối con tim tôi vào .



Niềm riêng chẳng dám tự hào
Thơ văn dăm chữ quơ quào giải khuây
Chân tình mời Xấu xum vầy
Thả tình gieo nghĩa lấp đầy Niềm Riêng

Wellcome xấu, sao cái nick nghe quen quá nhỉ????

OA _ NỮ
20-10-2009, 06:20 AM
Tiếng đồn nghe thật dễ thương
Niềm riêng nơi ấy vấn vương tình người
Chào nhau rạng rỡ nụ cười
Chia xa lòng nhớ khôn nguôi lại về

Thôi thì trước lạ sau quen
Chúc KỆ TUI XẤU bon chen nơi này
Nào ta cạn chén rượu cay
Thả thơ đối chữ đón ngày mới lên.

Đang đoán có phải XKT là người tham gia chuyện đi phát quà ở MT ko?
WC bạn bước thấp bước cao bước vào NR vui chơi nhé. Chúc bạn tìm được tri giao nơi này.

phale
20-10-2009, 07:24 AM
Đồn rằng xứ ấy, Niềm Riêng
Văn hay, chữ giỏi khắp miền gần xa.
Nào là thảo luận thơ ca
Nào là đối ẩm rượu, trà tri giao.



Xấu tui bước thấp, bước cao
Lân la cũng muốn tới chào làm quen.
Pha(Lê) , Hoa (Sen) Thúc (Sinh) với Thách Tìm :haha:
Dẫn đường chỉ lối con tim tôi vào .



:D Xấu kệ tui, ừ xấu kệ tui
Vào đây rồi nhé cứ việc vui
Thơ văn kết bạn vòng tay nối
Xấu đẹp màng chi, xấu kệ tui

Welcome XKT nha. Chúc vui nhé!

phale
20-10-2009, 07:26 AM
Tiếng đồn nghe thật dễ thương
Niềm riêng nơi ấy vấn vương tình người
Chào nhau rạng rỡ nụ cười
Chia xa lòng nhớ khôn nguôi lại về

Thôi thì trước lạ sau quen
Chúc KỆ TUI XẤU bon chen nơi này
Nào ta cạn chén rượu cay
Thả thơ đối chữ đón ngày mới lên.

Đang đoán có phải XKT là người tham gia chuyện đi phát quà ở MT ko?
WC bạn bước thấp bước cao bước vào NR vui chơi nhé. Chúc bạn tìm được tri giao nơi này.

:D Chị Oa đoán thật không sai
Xấu Kệ Tui mới từ ngoai ngoải về:D

votinh
20-10-2009, 08:47 AM
Xấu kệ tui tới lui hội ngộ
Đây vô tình bỏ bộ tới thăm
Chúc em như ánh trăng rằm
Mắt tươi môi thắm trăm năm đẹp hoài

Klosen
20-10-2009, 08:49 AM
Hi hi ko ngờ Sen cũng có tên trong ban đại diện đc newmem nhắc đến. Thật tình cờ và thật bất ngờ, cũng rất hãnh diện. THôi thì thay mặt ban đại diện, chúc " Xấu kệ tui " vào NR , có những phút giây thật vui vẻ, có thêm đc nhiều bạn mới... Chúc Mạnh khỏe.

NHanh chân ra cửa đón chào
Thả thêm dòng chữ người vào xưng danh
Niềm Riêng nghe tiếng đất lành
Nhà kia ai cất buông mành cho chim ...

p/s: NR đúng là nơi ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU :D

thuc sinh
20-10-2009, 09:05 AM
Xấu gì mà thật ngó hay ghê
Giáng gầy tha thướt lắm anh mê
Hoa cười má lúm lonh lanh mắt
Lão Lang mà thấy, khỏi thả về.....:D:D

@ Lão Lang ơi mau bắt nhanh đi, người thật hoàn toàn ngược với tên nick đới!:cool:

votinh
20-10-2009, 09:23 AM
Xấu gì mà thật ngó hay ghê
Giáng gầy tha thướt lắm anh mê
Hoa cười má lúm lonh lanh mắt
Lão Lang mà thấy, khỏi thả về.....:D:D

@ Lão Lang ơi mau bắt nhanh đi, người thật hoàn toàn ngược với tên nick đới!:cool:

Thuc Sinh xúi dại không hà. Lão lang thân bị gậy, chân rung, mắt mờ, làm sao mà dám bắt các nàng chúm chím môi cười, mắt long lanh, dáng thướt tha ... lại còn xấu ...kệ tui nữa thì ... chết sớm :D
Chớ nghe đồn thổi tánh hay dê
Vô tình chàng ấy lắm thiếp thê
Lưng còng vai nặng bao quang thúng
Một kiếp lang thang chẳng lối về :D:botay::D

phale
20-10-2009, 09:27 AM
Xấu kệ tui tới lui hội ngộ
Đây vô tình bỏ bộ tới thăm
Chúc em như ánh trăng rằm
Mắt tươi môi thắm trăm năm đẹp hoài

Vô tình mà cũng tới thăm
Xem ra hữu ý..phải chăng vô tình?
:D

votinh
20-10-2009, 09:33 AM
Vô tình mà cũng tới thăm
Xem ra hữu ý..phải chăng vô tình?
:D

Vô tình chẳng dám làm thinh
Thôi thì hữu ý ... niềm tin hữu tình :D

Klosen
20-10-2009, 09:35 AM
Vô tình mà cũng tới thăm
Xem ra hữu ý..phải chăng vô tình?
:D
Cô nói câu này chuẩn quá :D

Vô tình ghé bước tạt qua
Gặp ngay người cũ thành ra vui rồi
Họa thơ đối ẩm chung đôi
Thúc sinh thấy vậy cũng ngồi hóng xem

p/s: sory anh TS nhá :D

OA _ NỮ
20-10-2009, 09:38 AM
Thôi rồi Lão Lang tia trúng XẤU
Từ nay kết dính rất dài lâu
Bùa yêu lão luyện nơi sơn cốc
Ngải tình năm tháng thấm đậm sâu

phale
20-10-2009, 09:41 AM
Xấu gì mà thật ngó hay ghê
Giáng gầy tha thướt lắm anh mê
Hoa cười má lúm lonh lanh mắt
Lão Lang mà thấy, khỏi thả về.....:D:D

@ Lão Lang ơi mau bắt nhanh đi, người thật hoàn toàn ngược với tên nick đới!:cool:

:D
Ủng hộ Lão Lang 1 tay luôn.
Bảo xấu nhưng mà thử nghía đê
Vô tình cũng lạc mất đường về
Thúcsinh đã nói sao sai được
Sẵn dịp mang hoa tặng Xấu nè..

thachanhtim
20-10-2009, 09:56 AM
Đồn rằng xứ ấy, Niềm Riêng

Xấu tui bước thấp, bước cao
Lân la cũng muốn tới chào làm quen.
Pha(Lê) , Hoa (Sen) Thúc (Sinh) với Thách Tìm :haha:
Dẫn đường chỉ lối con tim tôi vào .



Uí giời ơi ....
Oan gia ngõ cụt sao theo mãi tui thế lầy....
Xấu kệ tui ôi kệ tui
Niềm riêng đang nước trong á nhé...vào phụ quậy cho đục luôn rồi đánh phèn ha...Xấu kệ tui ...
Nhờ Lão lang nắm tay ôm ...XKT nước vào cỗng NR há...
Vui !

langthang
20-10-2009, 10:36 AM
Uí giời ơi ....
Oan gia ngõ cụt sao theo mãi tui thế lầy....
Xấu kệ tui ôi kệ tui
Niềm riêng đang nước trong á nhé...vào phụ quậy cho đục luôn rồi đánh phèn ha...Xấu kệ tui ...
Nhờ Lão lang nắm tay ôm ...XKT nước vào cỗng NR há...
Vui !

Cái này là có người nhờ lang thang ôm giùm chứ không phải tự tiện nhá.
Vậy thì lang thang xin phép mọi người và Xấu Kệ Tui cho tui được ôm nàng một cái để dìu vào cỗng nhà NR nhá

Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời
Niềm riêng tay ấm xin mời
Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim :D:D:D

NHAT NGUYET
20-10-2009, 07:31 PM
Cái này là có người nhờ lang thang ôm giùm chứ không phải tự tiện nhá.
Vậy thì lang thang xin phép mọi người và Xấu Kệ Tui cho tui được ôm nàng một cái để dìu vào cỗng nhà NR nhá

Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời
Niềm riêng tay ấm xin mời
Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim :D:D:D

Đọc bài thơ của langthang mà không khỏi... buồn... vừa buồn, vừa cười, nên người ta vẫn bảo là buồn cười là đây, buồn vì biết bạn mình đang... bệnh nặng, nặng đến thê thảm, cười vì bệnh tình đến hồi nguy ngập như thế nhưng vẫn rất... "langthang", gần chết cái nết vẫn không chừa. :rolleyes:

"Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời"

Trời ở trên cao, chim bay dưới thấp, Trời trên cao thì hí ha hí hửng, nhấp nhỏm nhấp nha, mà chim dưới thấp thì rủ lông, cụp cánh, nghẹo đầu im lặng, đúng là căn bệnh nan y... trên bảo dưới không nghe, tội thay! tội thay!

"Niềm riêng tay ấm xin mời"

Đến đây mới càng thê thảm... Đố ai hiểu được vì sao "tay ấm"? Ai "bắt mạch" đúng NN tôi xin treo bằng "bác sĩ" ngay lập tức hì hì... thôi thì chẩn bệnh luôn nhé!

Chú ý là "niềm riêng" chữ "riêng" ko viết hoa, tức là không phải... NR, mà là... niềm riêng. Thường khách đến nhà, mà lại là khách quý, thì tay bắt mặt mừng, thậm chí tay chân bối rối, làm gì còn để ý là tay ấm, tay lạnh nữa chứ? Chẳng qua là langthang nhà ta... thọc tay... túi quần nên mới "ấm" lên là thế, còn vì sao phải thọc tay vào túi quần thì... liên hệ câu trên: "chim vui lặng tiếng" sẽ... không khó hiểu lắm! :D

Câu kết: "Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim" mới thật tài tình, lột tả hết nỗi thất vọng của tác giả, ngọn lửa chỉ kịp... bùng lên để rồi... tắt lịm, tim nến chỉ còn chút tàn đo đỏ (hình như có xì thêm chút khói nữa lang thang nhỉ), nghe mà não ruột, thê thảm đến thế là cùng... :rolleyes:

Lang thang ôi! Huynh xin thành thật chia buồn cùng lão đệ nhé! Có lẽ nên sớm cầu cứu Dr.Minh đi thôi! Chí nguy! thậm chí nguy! :D :D :D

Xấu Kệ Tui
20-10-2009, 09:11 PM
Tiếng đồn quả thật chẳng sai
Thơ ca, thi sĩ anh tài nhiều ghê :hi
Niềm Riêng đây chốn đi về
Xin cho Xấu được cận kề, kết thân.

Xấu xin cám ơn sis Pha ...cùng mọi người đã chào đón Xâu nhá. Cám on Bầm cua CL, cám ơn tất cả mọi nguồi, hy vọng khi nào ranh rảnh Xấu có thể tung tăng chay vô nhà của mọi người hái cây, trộm trái ...:tungtang:

( @ Còn theo Bầm dài dài nha Bầm )

phale
21-10-2009, 07:57 AM
Tiếng đồn quả thật chẳng sai
Thơ ca, thi sĩ anh tài nhiều ghê :hi
Niềm Riêng đây chốn đi về
Xin cho Xấu được cận kề, kết thân.

Xấu xin cám ơn sis Pha ...cùng mọi người đã chào đón Xâu nhá. Cám on Bầm cua CL, cám ơn tất cả mọi nguồi, hy vọng khi nào ranh rảnh Xấu có thể tung tăng chay vô nhà của mọi người hái cây, trộm trái ...:tungtang:

( @ Còn theo Bầm dài dài nha Bầm )



Xấu ơi, đừng ngại ngần chi
Mở lòng ra sẽ tức thì thấy vui
Ngoài kia mưa nắng kệ trời
Vào đây bạn hữu muôn người cầm...chân :D:D

Vui nha Xấu!

votinh
21-10-2009, 02:57 PM
Đọc bài thơ của langthang mà không khỏi... buồn... vừa buồn, vừa cười, nên người ta vẫn bảo là buồn cười là đây, buồn vì biết bạn mình đang... bệnh nặng, nặng đến thê thảm, cười vì bệnh tình đến hồi nguy ngập như thế nhưng vẫn rất... "langthang", gần chết cái nết vẫn không chừa. :rolleyes:

"Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời"

Trời ở trên cao, chim bay dưới thấp, Trời trên cao thì hí ha hí hửng, nhấp nhỏm nhấp nha, mà chim dưới thấp thì rủ lông, cụp cánh, nghẹo đầu im lặng, đúng là căn bệnh nan y... trên bảo dưới không nghe, tội thay! tội thay!

"Niềm riêng tay ấm xin mời"

Đến đây mới càng thê thảm... Đố ai hiểu được vì sao "tay ấm"? Ai "bắt mạch" đúng NN tôi xin treo bằng "bác sĩ" ngay lập tức hì hì... thôi thì chẩn bệnh luôn nhé!

Chú ý là "niềm riêng" chữ "riêng" ko viết hoa, tức là không phải... NR, mà là... niềm riêng. Thường khách đến nhà, mà lại là khách quý, thì tay bắt mặt mừng, thậm chí tay chân bối rối, làm gì còn để ý là tay ấm, tay lạnh nữa chứ? Chẳng qua là langthang nhà ta... thọc tay... túi quần nên mới "ấm" lên là thế, còn vì sao phải thọc tay vào túi quần thì... liên hệ câu trên: "chim vui lặng tiếng" sẽ... không khó hiểu lắm! :D

Câu kết: "Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim" mới thật tài tình, lột tả hết nỗi thất vọng của tác giả, ngọn lửa chỉ kịp... bùng lên để rồi... tắt lịm, tim nến chỉ còn chút tàn đo đỏ (hình như có xì thêm chút khói nữa lang thang nhỉ), nghe mà não ruột, thê thảm đến thế là cùng... :rolleyes:

Lang thang ôi! Huynh xin thành thật chia buồn cùng lão đệ nhé! Có lẽ nên sớm cầu cứu Dr.Minh đi thôi! Chí nguy! thậm chí nguy! :D :D :D


Cám ơn nhị huynh nha!
Bài phân tích quả là "cao sơn lưu thuỷ" :D
Quả là chí nguy thiệt vì lúc này không hiểu sao rất vô tình với phụ nữ :D
Hình như là chỉ hữu tình với trời mây non nước, tuyệt đại mỹ nhân thôi :D:D:D
Nhưng mà cũng chẳng sao, vẫn hơn khối kẻ ngồi ôm mộng xây nhà cỏ, lợp mái giấy... tự hài lòng với thân phận cái bang ăn mày của mình vậy, hihi.

votinh
21-10-2009, 03:11 PM
Tiếng đồn quả thật chẳng sai
Thơ ca, thi sĩ anh tài nhiều ghê :hi
Niềm Riêng đây chốn đi về
Xin cho Xấu được cận kề, kết thân.

Xấu xin cám ơn sis Pha ...cùng mọi người đã chào đón Xâu nhá. Cám on Bầm cua CL, cám ơn tất cả mọi nguồi, hy vọng khi nào ranh rảnh Xấu có thể tung tăng chay vô nhà của mọi người hái cây, trộm trái ...:tungtang:

( @ Còn theo Bầm dài dài nha Bầm )



Đừng có theo "bầm" hoài nhá, có ngày bị bầm tím ... thì khó chữa trị lắm đa!:D
Kề tai, nói nhỏ em nghe
Ngoài kia anh có chiếc ghe đa tình
Màn nhung trướng gấm rung rinh
Thảm vàng dát ngọc, hoa xinh quanh lườn
Tranh treo thư pháp bốn phương
Cầm kỳ thi hoạ một gường đợi mong
Chiếu chăn nạm bạc tinh ròng
Rượu nồng bách tửu quay vòng nhân gian :D:D:D

luomhoaroi
21-10-2009, 04:21 PM
Chào mừng XKT.
Chúc vui vẻ...

Xấu Kệ Tui
21-10-2009, 11:59 PM
Đừng có theo "bầm" hoài nhá, có ngày bị bầm tím ... thì khó chữa trị lắm đa!:D
Kề tai, nói nhỏ em nghe
Ngoài kia anh có chiếc ghe đa tình
Màn nhung trướng gấm rung rinh
Thảm vàng dát ngọc, hoa xinh quanh lườn
Tranh treo thư pháp bốn phương
Cầm kỳ thi hoạ một gường đợi mong
Chiếu chăn nạm bạc tinh ròng
Rượu nồng bách tửu quay vòng nhân gian :D:D:D



Nhân gian lắm kiểu Đa Tình
Vì yêu đủ cách phục chinh gái nhề :naonao:
Xấu thì đích thực dân quê
Không cần hoa mỹ màu mè thế đâu.

Chẳng cần cổng kín, nhà lầu
Chẳng cần võng ngọc ngựa, trâu làm gì.
Tình yêu chung thủy mấy khi
Anh mà trao trọn chắc gì ( chắc gì ) Xấu dám từ chối đâu :D

Ngộ
22-10-2009, 09:24 AM
Xấu kệ tui....Đẹp kệ ta?
Vô Tình...Ngộ tới xin trà Dr Thanh
Nào ngờ có khách chân nhanh
Sơn Tinh...tới trước ngồi giành...từ lâu?

@Chào Xấu xí sẹ....chúc Xấu tìm dc phương thuốc bí truyền nơi đây để ko còn "kệ tui "nữa....heheee...

bachlong
22-10-2009, 09:43 AM
Xấu kệ tui....Đẹp kệ ta?
Vô Tình...Ngộ tới xin trà Dr Thanh
Nào ngờ có khách chân nhanh
Sơn Tinh...tới trước ngồi giành...từ lâu?

@Chào Xấu xí sẹ....chúc Xấu tìm dc phương thuốc bí truyền nơi đây để ko còn "kệ tui "nữa....heheee...

Theo chân chàng Ngộ kỳ thời
Bạch long xin cũng có lời chào em
Mâm đầy phụng chả công nem
Mời em một bữa vén rèm nhậu say :D

Xấu Kệ Tui
22-10-2009, 02:15 PM
Theo chân chàng Ngộ kỳ thời
Bạch long xin cũng có lời chào em
Mâm đầy phụng chả công nem
Mời em một bữa vén rèm nhậu say :D


HÌ hì, cái gì chứ khoản Gạo lọc không ga này la Xấu chịu lắm, nào dzô cài với Ngộ,Long cùng bà con gọi là chào sân nhá !:uong::uong:


Nào đây mượn Rượu thay Trà
Mời các anh, chị ghé nhà ngồi chơi.
Rượu ngon dành sẵn lâu rồi
Nâng ly, cụng chén, chạm môi say mèm.....

LÃO HẠC
26-10-2009, 10:31 PM
Nghe danh Xấu nhất....kệ tui
Việc bận đón tiếp...chúc vui nơi này
Nâng ly cạn chén men cay
Chân tình bằng hữu....tháng ngày bên nhau...hiii

@ Chúc Xấu....xí luôn lôn vui khoẻ......hổng cí Xấu ...hiiii..