PDA

View Full Version : Chúc mừng chị em



Tường Thụy
19-10-2009, 09:51 AM
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin chúc chị em ngôi nhà Niềm Riêng luôn trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc:

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/Ym1k02685007-021.jpg

HOA TẶNG EM

Anh tặng em bông hoa hồng thắm đỏ
Em biết tình anh mãnh liệt mặn mà
Bông hồng vàng em đài các kiêu sa
Màu hoa trắng bởi lòng anh trong sáng.

Tình anh đấy, đắm say và lãng mạn
Anh ẩn vào trong đóa hồng nhung
Hoa màu cam, thêm một chút ghen tuông
Để em hiểu nỗi lòng anh đau khổ.

Hoa Đinh tử gửi cho em, màu lửa
Bởi thời gian càng thấu tỏ tình em
Hoa cúc vàng lòng anh thấy hân hoan
Hoa thược dược em dịu dàng thầm kín.

Nghĩ về em lòng lại càng xao xuyến
Anh sẽ chọn thêm hoa tử đinh hương
Tâm hồn em trong sáng, biết yêu thương
Anh gửi tặng hoa anh đào em nhé.

Anh ngợp giữa chợ hoa sắc màu muôn vẻ
Muốn đem về tất cả tặng riêng em
Hẳn là em còn thích hoa thủy tiên
Bởi anh biết em thanh cao và kiêu hãnh.

TT

Cá Chuồn
19-10-2009, 10:02 AM
Bác Thụy nhanh tay thiệt. Tiện thể đây cho Cá gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các chị, các em, các cháu gái trong NR. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, trẻ, xinh đẹp và luôn là trung tâm của vũ trụ.

votinh
19-10-2009, 11:54 AM
Hình như là 2 huynh đã chúc hết trơn những lời chúc tốt đẹp rồi!
Thôi để vô tình chúc các chị em luôn hữu tình như trăng rằm soi bóng trên mặt hồ lăn tăn cơn sóng nhỏ vậy.

Mỹ Duyên
19-10-2009, 11:57 AM
Chú iu! Cám ơn bài thơ chúc của chú lắm lắm! :d
MD cũng chúc các chị, bạn, em trong ngồi nhà mình mãi XINH ĐẸP- HẠNH PHÚC :d
- MD rất ấn tượng với câu chúc của chú VÔ TÌNH :D

COCKOO
19-10-2009, 12:27 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=163&stc=1&d=1255929921

:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman:



Cung hỉ, cung hỉ, cung hỉ.

phale
19-10-2009, 12:31 PM
Đang buồn, vào đây thấy vui.
Cảm ơn anh TT, anh VT, anh CC, COCKOO đã dành những lời chúc tốt đẹp cho chị em phụ nữ nhé!
Chúc các anh ngày nào cũng dễ thương như ngày hôm nay!:D

Khuyết
19-10-2009, 12:51 PM
Thay mặt BQT niềm riêng CVK gửi tới chị em lời chúc tốt đẹp nhất và tràn đầy hạnh phúc trong ngày 20-10.

CVK

Ngộ
19-10-2009, 01:17 PM
Ước gì phụ nữ là ta?
Hôm nay đón nhận đoá hoa chúc mừng
Chị em rộn rã tưng bừng
Một vài lời chúc tặng(riêng)Cưng của mình

Em ui!...yêu nhất môi xinh
Trái tim nồng ấm chút tình gởi trao
Nhớ nhung da riết sóng trào
Trăm năm lời hẹn ước ao vẹn tròn..."em nhở"
hì hà..hì hà...

Hoa Sen
20-10-2009, 08:12 AM
Anh thinghien nhờ em gửi đến toàn thể chị em NR:

" Chúc các chị em NR có một ngày 20.10 vui vẻ và hạnh phúc."

phale
20-10-2009, 08:24 AM
Chúc Hoa Sen hôm nay lặn ngụp trong hoa nha!

TeacherABC
20-10-2009, 08:43 AM
Không chỉ có hoa mà sẽ nhận đuợc những lời chúc hạnh phúc thật nồng nàn gởi tới các chị em phụ nữ nhân ngày 20/10 này!

Tường Thụy
20-10-2009, 08:47 AM
TAY ANH


Tay cầm bút viết vần thơ
Đưa em đến với giấc mơ thanh bình
Tay yêu vuốt má em xinh
Mà nghe dậy ngọn lửa tình trong tim
Tay ghi nhật ký hàng đêm
Nhủ lòng mình hãy thương em trọn đời
Nhớ mong tay bấm thành lời
Mãi yêu em dẫu đất trời ngả nghiêng.
Tay trao nhẫn cưới cho em
Nâng em nhè nhẹ cái đêm động phòng


TT

Tiểu Long Nữ
20-10-2009, 09:25 AM
Có một bài thơ sưu tầm xin góp vui với các bạn nhân ngày 20/10

Một ngày làm vợ
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét “vào rồi”
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông

.

bachlong
20-10-2009, 09:53 AM
Bon chen gửi lời chúc tới chị em phụ nữ

Một ngày rợp sắc hoa và những lời chúc nồng nàn nhất của cánh đàn ông. Một ngày của những niềm vui bất tận trong những cơn mưa tình (đủ thứ).

phale
20-10-2009, 03:09 PM
PL post bài thơ này thay lời cảm ơn cho chị em đến các anh trên NR nhé!

Cảm ơn anh

Cảm ơn anh nhọc nhằn tay thuyền lái
Đã đưa em đi suốt một chặng đường
Hoa hồng đỏ, như tình anh chở nặng
Sáng mai này anh khe khẽ tặng em

Cảm ơn anh làm cây tùng cây bách
Để cho em thân liễu yếu tựa vào
Những tay lá xòe che mưa che gió
Để cho em mạnh mẽ mọc lên cao

Cảm ơn anh nghiêng bờ vai nồng ấm
Mỗi khi em chợt cảm thấy lẻ loi
Anh cần mẫn trái tim hồng thắp lửa
Để cho em ấm áp mãi trong đời

Em hạnh phúc, mỗi ngày anh bên cạnh
Giữa cuộc đời em có bến bình yên
Dù rập rình sông đời muôn bão tố
Thuyền anh luôn vươn trên sóng vững bền

PL. 20.10.09