PDA

View Full Version : Thế giới Origami của Oa Nữ.



OA _ NỮ
07-10-2009, 08:35 AM
Hai trái tim đều đẹp...Xong ko biết chọn trái tim nào...?

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5765.jpg

Đêm qua mới chăn ấm nệm êm...Mặn nồng ân ái...Sao bây giờ nỡ ngoảnh mặt đi.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5905.jpg

Có mới nới cũ...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5896.jpg

OA _ NỮ
07-10-2009, 08:42 AM
Khó chọn lựa quá, anh chàng nào cũng đẹp trai...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5917.jpg

Thanh bình...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5914.jpg

Một gia đình hạnh phúc

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5894.jpg

Sheiran
07-10-2009, 08:43 AM
Chọn trái tim màu cánh sen đi chị ^^

Mấy con công đẹp quá chị ui ^^

OA _ NỮ
07-10-2009, 08:50 AM
Hôm nay Oa Nữ lại khuân về một mớ giấy Origami...Nếu ai đam mê gấp hình, bao giờ về VN, Oa Nữ chia sẻ bớt.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5884.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5879.jpg

TeacherABC
07-10-2009, 08:55 AM
Hôm nay Oa Nữ lại khuân về một mớ giấy Origami...Nếu ai đam mê gấp hình, bao giờ về VN, Oa Nữ chia sẻ bớt.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5884.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5879.jpg

Màu sắc đẹp thật! Đăng ký Oa Nữ một xấp giấy để tập gấp hình... trái tim nhé! Thanks!:nguong:

Sheiran
07-10-2009, 08:56 AM
Màu sắc đẹp thật! Đăng ký Oa Nữ một xấp giấy để tập gấp hình... trái tim nhé! Thanks!:nguong:

Chà... và con tim đã vui trở lại...:D

OA _ NỮ
07-10-2009, 09:16 AM
Màu sắc đẹp thật! Đăng ký Oa Nữ một xấp giấy để tập gấp hình... trái tim nhé! Thanks!:nguong:

OK Tec, sẽ để dành cho Tec xấp giấy màu sắc đẹp nhất để Tec gấp thật nhiều tim nhé...:D

TeacherABC
07-10-2009, 09:20 AM
OK Tec, sẽ để dành cho Tec xấp giấy màu sắc đẹp nhất để Tec gấp thật nhiều tim nhé...:D

Thanks ON! Nhất định sẽ gấp... con tim đầu tiên... tặng ON!:nguong:

OA _ NỮ
07-10-2009, 09:36 AM
Thanks ON! Nhất định sẽ gấp... con tim đầu tiên... tặng ON!:nguong:

OK Téc, nhất định sẽ giữ chặt con tim đầu tiên đó...:rolleyes:

NHAT NGUYET
07-10-2009, 10:21 PM
OK Téc, nhất định sẽ giữ chặt con tim đầu tiên đó...:rolleyes:
Chặt nhưng phải.... nâng niu, nhẹ nhàng, không thôi tim này dễ.... rách lắm đấy!
:rolleyes: :D :rolleyes:

NN đăng ký 2 xấp giấy ON nhé! để... gói... tim :o :o :o

TeacherABC
07-10-2009, 11:28 PM
Chặt nhưng phải.... nâng niu, nhẹ nhàng, không thôi tim này dễ.... rách lắm đấy!
:rolleyes: :D :rolleyes:

NN đăng ký 2 xấp giấy ON nhé! để... gói... tim :o :o :o

Yên tâm anh NN ơi, giấy ON mang về thì khó mà... rách được!:D

OA _ NỮ
08-10-2009, 11:58 AM
Nếu chẳng may rách thì dùng hồ keo dính lại. Oa Nữ là chuyên gia vá tim ...Giấy mà.

ngayhomqua
13-04-2010, 12:31 PM
Chị Oa ơi, em đăng ký xấp giấy làm hoa thui, chỉ mê hoa chị Oa làm

MinhThy
13-04-2010, 12:34 PM
Chị ơi, có đem dư xấp giấy origami nào ko chị, chừ em mới biết topic này ... em cũng mê xếp hình lắm ^^

OA _ NỮ
14-04-2010, 12:54 AM
Chị còn một ít, chị sẽ để dành cho em.

MinhThy
14-04-2010, 01:04 AM
Chị còn một ít, chị sẽ để dành cho em.

Hum ni vui ko chị? Có bớt bùn xí nào ko?

Nhím con
14-04-2010, 01:10 AM
Chị còn một ít, chị sẽ để dành cho em.

Có còn phần của em hông chị ui !... :eek:

OA _ NỮ
14-04-2010, 07:58 AM
Hum ni vui ko chị? Có bớt bùn xí nào ko?

Vui như tết em à, chuyện buồn nào đối với chị thì cứ ngủ ngon qua một đêm, ngày mai trời lại sáng...:D

OA _ NỮ
14-04-2010, 07:59 AM
Nhím con với Ngày hôm qua ui, chị vẫn còn giấy nè, khi nào chị gửi lại cho nhé

OA _ NỮ
16-11-2010, 10:20 AM
OA NỮ đang làm các quả cầu may mắn để treo cây Noen, và các loại hộp đựng tình duyên để mọi người tặng nhau.
Tháng 12 này tổ chức Gala shaw, OA phải gom sao cho kín bàn để trưng bày.

Love box

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8875.jpg

Bên trong mỗi hộp, OA đặt một bông hồng vĩnh cửu.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8863.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8864.jpg

Còn loại hộp này rất đặc biệt, trên nắp đậu một con hạc và bông hoa lyly

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8866.jpg

OA tình cờ đến nhà mấy cậu em chồng, nhặt được mớ hộp đựng xìga, liền xin về trang trí giấy origami , ko ngờ rất nhiều người đặt...Xong OA chỉ có
đủ hộp để tặng bạn, nên đành trả lời họ. "Để khi nào Lee có Cu tư, Lee mang đổi lấy Cu ba thì sẽ có loại hộp xìga này nữa. :rolleyes:

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8886.jpg

OA _ NỮ
16-11-2010, 10:46 AM
Những quả cầu may mắn.
Người Nhật tương chuyền huyền thoại. Khi ước nguyện hay cầu chúc điều gì, thì hãy gấp hạc, hay cầu hoa để tỏ lòng thành. OA cảm nhận được điều đó khi đi làm thiện nguyện ở bệnh viện nhi đồng, chứng kiến các trẻ em bất ngờ khi thấy trên đầu giường món đồ origami của mình gấp, mừng rỡ thế nào liền chịu uống thuốc và làm xạ trị...
Lời khấn nguyện của mình đã đến được với các em.

Mỗi quả cầu hoa OA NỮ đặt tên khác nhau.

Cầu hoa may mắn, cầu hoa tài lộc, cầu hoa bình an, cầu hoa hạnh phúc...cầu hoa sức khoẻ...

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8842.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8840.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8836.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8832.jpg

Đây là chiệc hộp đựng tình mẫu tử.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8871.jpg

Đông Quân
16-11-2010, 11:06 AM
Những quả cầu may mắn.
Người Nhật tương chuyền huyền thoại. Khi ước nguyện hay cầu chúc điều gì, thì hãy gấp hạc, hay cầu hoa để tỏ lòng thành. OA cảm nhận được điều đó khi đi làm thiện nguyện ở bệnh viện nhi đồng, chứng kiến các trẻ em bất ngờ khi thấy trên đầu giường món đồ origami của mình gấp, mừng rỡ thế nào liền chịu uống thuốc và làm xạ trị...
Lời khấn nguyện của mình đã đến được với các em.

Mỗi quả cầu hoa OA NỮ đặt tên khác nhau.

Cầu hoa may mắn, cầu hoa tài lộc, cầu hoa bình an, cầu hoa hạnh phúc...cầu hoa sức khoẻ...

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8836.jpg


Đẹp và cũng lắm công phu thật đấy chị Oa ơi!

OA _ NỮ
16-11-2010, 11:28 AM
Yes, rất công phu, đó là lý do cứ miệt mài gấp gấp mà bỏ rơi thói quen vào NR spam...
Thanks ĐQ đã khen và thưởng thức.

OA _ NỮ
18-11-2010, 09:04 AM
Hôm nay ngồi ở nhà chị bạn, chợt này ra một í tưởng làm một quả cầu giấy sao đơn giản mà đẹp. Dễ học mất ít thời gian...Thế là vội chọn giấy pha mầu...Gấp liền một mạch thành hình quả cầu bông sen. Mọi người trầm trồ khen đẹp, mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền gấp thêm nhuỵ vàng dính vô. Tuy màu sắc chưa được ưng í, xong mẫu này dễ học và ít tốn giấy, có lẽ các bác cao niên và các em nhỏ sẽ rất thích học và làm để trang trí trong mùa giáng sinh và dịp tết.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9841.jpg

Đông Dung
18-11-2010, 01:45 PM
chị ON mở lớp dạy học gấp Origami đi ạh..^^

Boulevard
18-11-2010, 03:11 PM
Chị ơi, khi nào có điều kiện gửi cho Bou nhiều quả cầu với. Em thèm được may mắn quá ! Đẹp quá!

Bình Nguyên
19-11-2010, 01:10 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8840.jpg

BN thích nhất quả cầu màu nâu này chị ạ ! Nó tên là gì vậy chị ?

Phương Lê
19-11-2010, 09:40 AM
.. bà chị cũng khéo tay quá hén! :cool:

OA _ NỮ
20-11-2010, 04:29 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8840.jpg

BN thích nhất quả cầu màu nâu này chị ạ ! Nó tên là gì vậy chị ?

Ồ, em cũng thích quả cầu đó hả. Đó là quả cầu bình an, dễ gấp làm nhanh và ai cũng có thể gấp được. Khi chị gấp chọn gấy tông màu nâu ấm có các vân sắc vàng đan chen (hoàng thổ sinh kim), để tượng trưng điều bình an của đời người đó chính là sự trường cửu.
Thanks em thưởng thức.

OA _ NỮ
20-11-2010, 04:34 AM
Chị ơi, khi nào có điều kiện gửi cho Bou nhiều quả cầu với. Em thèm được may mắn quá ! Đẹp quá!

UI sao em tham thế...Em muốn có tài lộc, có tình yêu , có sức khỏe...Cùng một lúc sao....Hì hì hì. Dù có được cây cờ trong tay xong cũng chỉ có phất với một chiều gió thôi em gái à.:rolleyes:

OA _ NỮ
20-11-2010, 04:39 AM
chị ON mở lớp dạy học gấp Origami đi ạh..^^
OK thôi em nếu em có sở thích và niềm đam mê. Em có biết mỗi khi buổi sáng chị thức giấc với các trạng thái uể oải mỏi mệt thì chị liền với tay lấy giấy gấp gấp xếp xếp một hồi thế là tỉnh táo hẳn lên, tác dụng còn hơn là một ly cafe đó em.

Đông Dung
20-11-2010, 01:32 PM
OK thôi em nếu em có sở thích và niềm đam mê. Em có biết mỗi khi buổi sáng chị thức giấc với các trạng thái uể oải mỏi mệt thì chị liền với tay lấy giấy gấp gấp xếp xếp một hồi thế là tỉnh táo hẳn lên, tác dụng còn hơn là một ly cafe đó em.

Thế thì em phải nan nỉ chị dạy để sáng gấp gấp xếp xếp mừng ngày mới rồi ^^ đồng thời bớt được cafe cho mặt hoa thêm xinh nữa, hihi

Bình Nguyên
22-11-2010, 11:41 PM
Ồ, em cũng thích quả cầu đó hả. Đó là quả cầu bình an, dễ gấp làm nhanh và ai cũng có thể gấp được. Khi chị gấp chọn gấy tông màu nâu ấm có các vân sắc vàng đan chen (hoàng thổ sinh kim), để tượng trưng điều bình an của đời người đó chính là sự trường cửu.
Thanks em thưởng thức.

Dạ, đúng là nhìn nó rất ấm áp . Màu sắc chị lựa cũng rất hài hòa nên em thích lắm . Em cũng rất muốn tự làm nhưng nếu chị chỉ thì chị phải chụp hình từng bước mà em hơi tối dạ chưa chắc đã làm được nên em ngắm chị treo ở đây thui . Khéo tay, bản lĩnh và hiểu rộng bít nhìu chị thật dễ thương .

OA _ NỮ
23-11-2010, 03:13 AM
Thế thì em phải nan nỉ chị dạy để sáng gấp gấp xếp xếp mừng ngày mới rồi ^^ đồng thời bớt được cafe cho mặt hoa thêm xinh nữa, hihi

Đừng bớt cafe chứ em. CF là chất kích thích hiệu quả và lành mạnh nhất đó em à.:rolleyes:

OA _ NỮ
02-12-2010, 06:30 PM
OA NỮ đang xếp dở dang quả cầu hoa có tên là nụ tình xuân để tặng một người bạn đặc biệt của OA. Quả cầu này gồm 24 bông ghép lại. Xếp mỗi một bông OA NỮ chau chuốt phải mất nừa h. Mất mấy ngày mới xếp xong.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9842.jpg

Còn đây là quả cầu tuyết màu vàng

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9843.jpg

Ngôi sao màu xanh của hi vọng.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9844.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8867.jpg

thuphong
02-12-2010, 08:42 PM
.
Nhìn đẹp nhỉ.
Dạo này TP đang mất dần kiên nhẫn... chẳng thích ngồi gấp, xếp , đan, thêu, may nữa...

OA _ NỮ
28-04-2011, 04:30 AM
.OA NỮ chuẩn bị đem những tác phẩm Origami của mỉnh đí bán từ thiện ở bệnh viện, nên OA post vô đây một số hình để sau này ngắm lại cho đỡ nhớ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0418.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0405.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0394.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0399.jpg

OA _ NỮ
28-04-2011, 06:07 AM
Đêr OA kể lể chút nhé về thế giới Origami của OA, có thể sẽ giúp ích được một số người cũng gặp trường hợp giống như gia đình OA

OA NỮ bước vào thế giới Origami từ rất lâu, bắt đầu từ khi con trai được 1 tuổi. Cháu hồi mới sinh ra đã là một đứa trẻ hiếu động lạ kì và luôn có những hành động tự hủy hoại bản thân và các đồ vật xung quanh. OA lo lắng quá liền đưa cháu đi bác sĩ khám thì bs nói cháu bị bệnh tự kỉ, nhưng vì phát hiện ra sớm nên sẽ dễ diều trị.
Ông bs gia đình nói phương pháo điều trị cho con trai bằng thuốc và những mũi kim têm để kiểm chế sự hiếu động thái quá, và kết hợp, trị liệu bằng tâm lý. Mấy tháng đầu OA nghe theo xong hàng ngày theo dõi con trai mình thì thấy cháu từ một đứa trẻ hiếu động trở thành đờ đẫn. OA sợ quá bỏ luôn phương pháp đó và tự mình bắt đầu nghiên cứu cách trị liêu cho cháu bằng phương pháp của mình.
Bắt đầu là hướng sẫn cháu học vẽ, hai mẹ con cùng vẽ với nhau khoảng mấy tháng thì con trai trai bắt đầu chán. Cháu xé nát tất cả các bức tranh của cháu chỉ để lại tranh của mẹ vẽ. Phương pháp này thất bại với con trai.
OA vẫn còn giữ mấy quyển sketch book từ ngày xưa

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0428.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0426.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0427.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0423.jpg

OA _ NỮ
28-04-2011, 06:08 AM
Sau đó OA chuyển qua cho cháu lắp ráp các khối hình, đồ chơi, con giống và kết hợp xếp những mẫu máy bay bằng giấy đơn giản.
Các hình khối cháy lcháu ắp rát rất nhanh rồi sau đó đá tung lên khắp nhà và rất khoái trí.
Còn các con giống thì tay trái một con, tay phải một con cầm chọi nhau cho đến khi nát bét, sau đó bắt mẹ đi mua tiếp về để hủy diệt, chỉ còn những máy bay bằng giấy là còn nguyên vẹn.
Từ đó OA tìm ra được phương pháp chữa bệnh cho cháu bằng cách để cho cháu bước vào thế giới Origami.
OA để ý thấy mỗi khi hai mẹ con gấp những con giống trong lúc chị gái cháu chơi đàn thì cháu tìm gấp những con giống hiền lành như thỏ, chó, mèo. Gấp xong cháu ko cho chúng nó đánh nhau mà để ở bàn trưng bày...chứ ko gấp những con vật hung dữ như voi, hổ, rồng...
OA cho con trai học thêm âm nhạc nữa để tâm hồn cháu hiền đi chút nữa.
Trong suốt những năm từ khi cháu 2t-5t cháu phát triển bình thường, ngoài duy nhất một lần khi cháu 3 tuổi, OA ko nhớ vì chuyện gì nữa mà cháu ko vừa ý, cháu chạy vô phòng đóng cửa lại, một lúc sau ra tuyên bố bỏ nhà ra đi với một hộp quần áo xếp ngay ngắn bên trong.
Khi đó OA giải thích cho cháu hiểu bên ngoài đang rất lạnh và có thể có một số người xấu sẽ ko đổi sử tốt với cháu như người trong gia đinh. Nhưng cháu nói cháu dẽ đến trường học của chị, nhà thờ và đồn cảnh sát, ở đó sẽ có những người tốt cho cháu ở và cháu sẽ ko đổi ý.
OA NỮ hoảng quá, đánh con hay nói nặng lời với con OA ko làm được. OA đành tìm kế hoãn binh để cháu dịu lại, OA liền vào phòng cháu cầm mấy con thỏ, con voi, con chim cánh cụt giấy ra để say bye bye với con giai. OA giả giọng mấy con giống để nói chuyện với cháu

Ti TI đi rồi nhớ quay về đây thăm lại chúng em nhá, Chúng em ở lại sẽ nhớ TiTi và buồn lắm, huh u hu. À TiTi còn quên bình sữa ở tủ lạnh kìa, bao nhiêu đồ ăn TiTi thích nhớ mang đi luôn theo nhá, ở nhưng nơi Ti đến có thể có những người tốt xong để hiểu Ti và chiều chuộng TI thì chỉ có Mammy, Daddy, và sis là hiểu được TiTi muốn gì thôi. OK and Goodbye TiTI
Thế là con trai òa lên khóc chạy đến ôm lấy mẹ.

Bây giờ con trai OA đã 21t. Từ một em bé bị bệnh tự kỷ lúc nào cũng hung hăng thích đánh người, ko có ai để đánh thì tự hủy hoại mình. Chậm phất triển...Giờ đây con trai OA đã trở lại được bình thường và năm nay sẽ là SV năm thứ tư của trường đại học UFT (University of Toronto). Một phần lớn là nhờ môn nghệ thuật Origami khi còn nhỏ được học. Tuy bây giờ có net, cháu ko còn tiếp tục chơi nữa, những hễ mỗi khi mẹ bị bí ở những bước nào thì cháu lại kiên nhẫn ngồi phá giaỉ hộ mẹ và ko quên mỗi khi đứng lên vỗ đầu mẹ mấy cái.

OA _ NỮ
28-04-2011, 07:07 AM
Từ ngày bị tại nặn xe hơi khoảng 4 năm về trước. Oa bị cục máu bầm còn tụ lại ở óc, BS bảo mổ xong OA ko chịu. Những năm gần về đây cục máu ứ đó ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ của OA và sức khỏe của OA. BS và gđ khuyên giải phẫu xong OA vẫn ko chịu. Cái gì mà 5 ăn 5 thua, giao tính mạng của mình cho ông trời quyết định là OA sợ vì số phận mình cứ dính vào may rủi thì i như là gặp rủi.
Thôi thì nhờ nhở ai quyết định số mạng của mình cũng ko bằng nhờ bản thân. OA quyết định quay lại chơi môn nghệ thuật Origami này. Biết đâu môn NT này trước kia đã từng giúp con trai khỏi bệnh tự kỉ, biết đâu cũng có thể giúp mình làm tiêu đi khối máu bầm đó.
Bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái OA học lại Origami. Lần này OA học kết những quả cầu hoa mỗi khi ở nhà, và khi ra đường thì OA tập chụp hình và cũng coi như là cái định vị USB để mỗi khi bị black out thì vẫn nhớ được đường về nhà.
Qua 8 tháng mỗi ngày dành 4, 5 h ngồi gấp hình. OA nhận thấy hai bàn tay OA trước kia rất hay bị tê giờ đã khỏi, và điều kì diệu là khối máu bầm to bằng ngón chân cái đã tan dần dần chỉ còn lại như đầu đũa.
Ko những thế môn NT này còn giúp OA giảm stress rất nhiều.Thời gian mà mình tập trung dành cho Origami và như ngưng đọng lại. OA tìm lại được sự thanh thản rất nhiều, cảm giác như được sống lại của những tháng năm khi con cái còn trẻ thơ.Nhất là giúp cho bộ óc khỏi lão hóa vì đây là một bộ môn nghệ thuật kết hợp với môn toán hình học. Nên mỗi khi mầy mò hay sáng tạo ra những tác phẩm mới cảm giác như được thăng hoa. OA lại bày ra trước mặt để ngắm một thời gian cho đến khi mình tìm tòi một mẫu mới khác.

OA _ NỮ
28-04-2011, 07:09 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0397.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0396.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0389.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0392.jpg

OA _ NỮ
02-09-2011, 09:27 PM
OA đang làm đèn lồng trung thu để đi dự giải. Giải nhất là 200$. Hi vọng OA sẽ giành được gải khuyến khích. OA ko biết làm đèn trung thu bằng khung tre nên chỉ lấy các quả cầu hoa rồi cắm đèn vào rồi mang đi thi. Ko biết ban giám khảo có chấp nhận kiểu đèn này ko. Hiện giờ OA đã làm được ba cái, đang làm tiếp mấy đền ngôi sao và cá. Hiện giờ đang đi tìm đèn pin loại nhỏ gắn vào để đến tối thắp treo lên.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0879.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0880.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0881.jpg

Phu sinh
03-09-2011, 12:28 AM
Không biết có là "tối kiến" kg nữa, những cái ô khoét lỗ dán giấy kiếng vào thì sao nhỉ???? :saoco:
Hì... Đừng có làm theo nhé, hỏng ráng chịu nha! :tungtang:

OA _ NỮ
03-09-2011, 02:43 AM
Không biết có là "tối kiến" kg nữa, những cái ô khoét lỗ dán giấy kiếng vào thì sao nhỉ???? :saoco:
Hì... Đừng có làm theo nhé, hỏng ráng chịu nha! :tungtang:

Úi, OA NỮ cũng thử làm theo ý của PS rồi đó chứ, nhưng dán khó quá nên đang nghĩ cách khác. OA đang thí nghiệm dán giấy bóng vào một quả bóng khi đã thổi phòng, rồi cho nó xì hơi rồi dặt lại vào quả cầu rồi thổi nó lên cho vừa khít với quả cầu hoa. sau đó nghĩ cách dán sao cho đẹp. Hì hì. để nhờ trẻ con đi mua một mớ bóng về thí nghiệp cái coi.

Phu sinh
03-09-2011, 11:39 AM
Úi, OA NỮ cũng thử làm theo ý của PS rồi đó chứ, nhưng dán khó quá nên đang nghĩ cách khác. OA đang thí nghiệm dán giấy bóng vào một quả bóng khi đã thổi phòng, rồi cho nó xì hơi rồi dặt lại vào quả cầu rồi thổi nó lên cho vừa khít với quả cầu hoa. sau đó nghĩ cách dán sao cho đẹp. Hì hì. để nhờ trẻ con đi mua một mớ bóng về thí nghiệp cái coi.

Hì... Nếu nhớ không lầm, ngày xưa muốn dán giấy bóng kiếng phải xài keo sữa, 1 loại keo màu trắng sữa lấy từ nhựa cao su thì phải, mùi rất là hôi, quét 1 lớp để khô nó chuyển thành trong veo rồi mới dán lên nhưng dính cực kỳ, lỡ dán sai phải lột bỏ làm miếng khác. Không biết bây giờ còn loại keo đó kg nữa...

Đông Quân
03-09-2011, 12:57 PM
Sao không dùng loại keo hai 2 mặt cho nhanh ??? :o :o :o

OA _ NỮ
08-09-2011, 12:13 AM
Sao không dùng loại keo hai 2 mặt cho nhanh ??? :o :o :o

OA bỏ í định dán giấy bóng rồi, thời gian để dành làm thêm mấy đèn lồng khác.
OA đang làm dở dang cái đèn lồng này bằng các mảnh giấy cứng ghép lại, sau đó rồi trang trí tùy hứng. hì hì

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0925.jpg
Vừa đếm xong tất cả có 8 lồng đèn, Ó định làn thêm 4 lồng đèn hoa khác để treo đủ 12 trăng tròn.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0930.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0929.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0928.jpg

OA làm được tất cả 8 cái đèn lồng rồi, dự định làm thêm 4 cái nữa để treo cho đủ 12 tháng trăng tròn.

Emanuel
08-09-2011, 12:15 AM
Chị Oa khéo tay quá!

Marat Safin
08-09-2011, 10:00 PM
Chị Oa khéo tay quá!

Tay chi Oa khéo quá!
Chị Oa quá khéo tay!
Tay khéo quá chị Oa!
Khéo quá, tay chị Oa!
Khéo tay quá chị Oa!
Tay chị Oa quá khéo!

OA _ NỮ
14-09-2011, 08:07 PM
Cám ơn MS và Emanuel đã thưởng thức những quả cầu hoa Origami của OA NỮ. OA vừa làm thêm một một quả cầu trông có vẻ giông giống cái lồng đền bí ngô và trang trí gắn thêm hoa và ngọc trai vào cái đèn ngôi sao.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0934-1.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0933-1.jpg

OA NỮ cũng định đem theo hai mẫu thiệp ghép giấy cô gái áo dài VN để đem đi hội chợ triển lãm trung thu tuần tới

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0971.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0973.jpg

Và mấy mẫu thiệp để dạy.

Mẫu WD
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0775.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0975.jpg
Và mẫu thiệp đầy tháng của bé gái
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0958-1.jpg

OA _ NỮ
18-09-2011, 07:53 AM
Hôm nay OA NỮ mừng ơi là mừng vì lần đầu tiên đi thi lồng đèn được giải. Tuy giải thưởng chỉ có 200$ xong OA tự hào là đã mang lại vinh dự cho nhóm thiện nguyện của mình.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1105.jpg

Sau khi được giải OA tặng lại cái check 200$ cho nhóm từ thiện để họ làm gì thì làm.
Nhưng vui nhất là chùm lồng đèn của mình treo lên được mọi người kể cả tây và ta đều trầm trồ kéo đến chụp ảnh và hỏi OA có dạy họ cách làm những đèn lồng này ko.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1097.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1043.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1037.jpg

Khi lên lãnh giải, OA cầm chùm lồng đèn lên giới thiệu với mọi người cách làm bằng những mảnh giấy ghép lại với nhau mà ko cần keo dính theo phương pháp hình học để kết lại với nhau... Mọi người trầm trồ có vẻ khâm phục lắm. Hì hì.
Sau đó OA xuống sân khấu, mấy người đến nói với OA sao hôm nay ko dự thi áo dài để lãnh luôn giải thưởng. OA nghe khoái quá tặng luôn cho người đó một chiếc đèn lồng kèm theo lời cám ơn. Thế là mọi người đều đòi được chia phần. Người bạn đi với OA vội kéo OA đi ngay nếu ko OA hứng lên đem phân phát hết.

thuphong
18-09-2011, 10:44 AM
.
Oa thật khéo tay và chịu khó, gấp những đèn lồng này phải kiên trì lắm lắm.
Chúc mừng Oa được giải thưởng nha cơ mà phải khao giải thưởng chứ nhỉ

:nguong:

Phu sinh
18-09-2011, 12:21 PM
.
Oa thật khéo tay và chịu khó, gấp những đèn lồng này phải kiên trì lắm lắm.
Chúc mừng Oa được giải thưởng nha cơ mà phải khao giải thưởng chứ nhỉ

:nguong:

Cái phong bì cho mất tiêu ùi, lấy gì khao ta???? :cool:

OA _ NỮ
19-09-2011, 02:25 AM
.
Oa thật khéo tay và chịu khó, gấp những đèn lồng này phải kiên trì lắm lắm.
Chúc mừng Oa được giải thưởng nha cơ mà phải khao giải thưởng chứ nhỉ

:nguong:

Vâng chị ạ. Lòng kiên trì cùng với sự đam mê nên em mới gấp nổi được những lồng đèn hoa đó.


Cái phong bì cho mất tiêu ùi, lấy gì khao ta???? :cool:



PS yên tâm. OA NỮ có một hạt vừng ơi mở ra mà. :nhaodzo:

OA _ NỮ
06-01-2012, 10:41 AM
Dạo này OA Nữ bận quá vì đang mải mê design bộ nữ trang "Tình Xuân " để bán đấu giá trong hội chở tết tuần tới, nên ko thời gian vào NR được.
Đây là một số tác phẩm của OA NỮ

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8097.jpg

OA _ NỮ
17-01-2012, 02:21 AM
Đã sang ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa ghép xong 42 mảnh giấy này thành một quả cầu ngôi sao để mang đi triển lãm ở hội chợ tết năm nay. Nếu dán lại bằng keo dính thì quá là tầm thường mình chỉ dán trong 1h là xong như quả thứ nhất, nhưng mình đã chót khẳng định nghệ thuật Origami là chỉ có thể ghép giấy chứ ko dán và cắt nên cứ mò mẫm mãi. Cứ ghép xong mảnh này lại rơi mảnh kia ra... Hi hì, chỉ muốn quăng nó đi. thôi thì đành kiên trì luyện một chữ "nhẫn".

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8105.jpg

Như quả cầu này, mình chỉ ghép chứ ko dán cũng chỉ trong 30p là xong

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0933-2.jpg

OA _ NỮ
04-02-2012, 08:51 PM
OA NỮ hôm qua đến văn phòng mới khai trương của hội thiện nguyện để coi những quả cầu ngôi sao của mình treo lên được trang trí như thế nào.

Đề tài là mặt trăng và những ngôi sao may mắn
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8153.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8142.jpg

Hình ảnh đa quốc gia của những người làm công tác xã hội.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8166.jpg

Khi OA NỮ trưng bày 7 quả cầu hoa, tác phẩm mới của mình. OA nói với họ ko bán vì đó nằm trong bộ sưu tập của OA. Xong có mấy người trả giá cao để mua họ định bán vì họ biết với số tiền bán được OA sẽ lại quyên góp nhưng lần này mình ko yếu lòng nữa nên mang được cả 7 quả cầu hoa về. Đây ko chỉ là những tác phẩm nghệ thuật origami mà còn kết hợp với kĩ thuật và sự nhẫn nại mới có thể hoàn thành nổi được nó nên OA trân quý vô cùng.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8143.jpg

OA _ NỮ
29-05-2012, 12:14 AM
Những tác phẩm của OA bày bán ở hội chợ Á đông. Hôm đó ko hiểu sao hội chợ vắng ghê, và các sản phẩm của hội thiện nguyện đều ko bán được. Điều ko ngờ tới là những tác phẩm nữ trang của OA NỮ gấp bằng Origami và những tác thiệp gép bằng giấy là bán chạy. Sau hôm đó OA về nghĩ ra gấp một loạt các cánh hoa, bướm, chim...cò để bán trong dịp Gala show tháng tới.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8987.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8938.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8980.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8990.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8988.jpg

đôi hoa tai chim hạc gấp bằng giấy này OA bán chạy nhất. Sau khi gấp OA sơn bằng một lớp dầu bóng nên ko thấm nước, ko rách và cứng cáp ko kém gì bạc.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8999.jpg

OA _ NỮ
29-05-2012, 12:19 AM
Đây là tác phẩm tâm đắc của OA NỮ,có tựa đề là 4rever_Love. Gồm Pha lê, bạc, kim cương nhân tạo...
OA để dành tặng một mem có tâm huyết nhất ở diễn đàn NR

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8996.jpg

OA _ NỮ
08-09-2012, 08:30 AM
Sắp sửa rằm trung thu rồi, OA NỮ gấp đèn hoa mang đi dự thi,
đang chọn lọc và làm bộ khung để treo sao cho đẹp. hi vọng năm nay lại đoạt giải nhất.



http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9427.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9428.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9425.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9422.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9420.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9408.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9403.jpg

OA _ NỮ
08-09-2012, 08:34 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9414.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9416.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9417.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9418.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9419.jpg

OA _ NỮ
17-09-2012, 01:38 AM
Trung thu năm nay, OA lại được trao giả thưởng lồng đèn đẹp nhất. Nghĩ mình năm nao cũng biết trước sẽ được giải cũng chán vì ko có đối thủ... Hì hì, chảnh tí.
Các đài TV địa phương tìm OA phỏng vấn sau khi OA lên sân khấu lãnh giải và nói ý nghĩa của từng lồng đèn.

OA nói với mọi người, Có ba lồng đèn hoa mà OA tâm đắc nhất, cái thứ nhất.
Lồng đèn lá phong, lá cờ của CND, tượng trưng cho trung thu ở CND.
Còn hai cái nữa,( OA ko tìm ra hình)
Một cái lồng đèn cờ quốc tế. Ý nghĩa tết trung thu ko chỉ ở VN, ở đâu có dấu chân của người VN, thì tết trung thu vẫn luôn luôn là một cái tết dành cho trẻ em và cả người lớn cùng chung hưởng.
Còn một đèn TT nữa, khi OA NỮ làm, OA nghĩ đến những trẻ em nghèo khổ ở những nước châu phi, hay những đất nước khác mà tuổi thơ ko bao giờ được biết đến tết TT. OA chúc tất cả các trẻ thơ trên thế giới, một ngày nào đó, tết TT sẽ đến với mọi nhà.
Lồng đèn đó OA làm ba màu, màu tím, trắng, và chấm hoa giống với những sợi giấy soăn soăn hình dáng giống như ba mái đầu chụp lại.
Khi OA nói xong, ở dưới mọi người vỗ tay dữ quá làm mình cảm động muốn khóc...
Sau khi cúi chào mọi người, OA bước xuống sân khấu, tặng lại hội PN một chiếc lồng đèn. Chủ tịch hội PN , she ôm OA nói lời chúc mừng và ko quên nhắc khéo share số tiền được giải ...
Cuối giờ gần về, OA lại phải nán lại để nhận thêm học trò học lớp Origami của OA, và khi biết OA dạy free, mọi người gi danh càng đông.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1107.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1283.jpg
Hình ảnh tết TT, OA chụp hình ít vì còn mải dạy các trẻ em gấp hình.

Các dì đang dạy làm nem nướng
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1267.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1268.jpg

Dạy làm gỏi soài, món này ngon tuyệt, OA làm hai đĩa mà vẫn còn thèm.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1265-1.jpg

Cô gái được giải nhất miss áo dài.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1288-1.jpg

Những hình ảnh quanh khu tết TT.


http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1271.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1276.jpg

Giải nhì đèn TT

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1251.jpg

Giải ba

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1252.jpg

OA cũng làm những loại đèn này hình con thỏ, bướm...bằng khung sắt uốn lại sau đó trang trí, đẹp gấp 10 lần hai cái đèn trên, mấy người bạn OA xin để mang đi dự thi bị OA nói.
"Khi gọi đến làm lồng đèn, tôi chỉ cách làm và nguyên vật liệu của tôi cho, xong ai cũng lười, giờ muốn mang đi dự giải thưởng vậy có nghĩ đến cảm giác của chủ nhân hai cái lồng đèn kia không, khi công sức họ bỏ ra mà ko được giải thưởng nào, đồ vô lương tâm....".:botay:

Tết trung thu. Nơi mùa thu bắt đầu.


http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1277.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1278.jpg

Độc hành
17-09-2012, 02:47 AM
Trung thu năm nay, OA lại được trao giả thưởng lồng đèn đẹp nhất.
.................................................. .......

Cô gái được giải nhất miss áo dài.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1288-1.jpg

....................................

Lồng đèn và các thứ đều rất hấp dẫn và bắt mắt. Chỉ riêng cái "giải áo dài" này, ĐH nghĩ có lẽ đặt tên cho nó là "giải cổ trang Trung Hoa" thì phù hợp hơn. Oa có thấy thế không ? :D
ĐH cố gắng tìm mỏi mắt từ trên xuống dưới mà không thấy trên bộ trang phục này có chút dáng dấp nào của chiếc áo dài VN, ngay cả cách búi tóc và kiểu tạo dáng của cô gái này cũng y hệt như diễn viên trong các phim cổ trang hay sân khấu tuồng cổ Trung Hoa.:D

OA _ NỮ
17-09-2012, 05:30 AM
Hì hì, OA cũng thắc mắc như thế với cô gái khi bao nhiêu người đòi chụp chung với she để về khoe với mọi người đó là áo dài VN...Thì ĐH có biết she trả lời sao ko.
"Đó là áo dài biến tấu, Cô ko nhận thấy sao. Khi "OA hỏi cái gì chụp trên đầu vậy", she trả lời đó là "cái lồng đèn trung thu. "
OA tức cười chọc she. "Trông cháu chẳng khác gì cô Thuý kiều bị nàng Hoạn thư ghen phạt đội đèn". Ko ngờ she cũng hiểu chuyện Kiều mặc dù nói tiếng việt rất líu lo. Bị she lườm cho một phảt dài dằng dặc đến nỗi OA sợ hàng lông mi giả của she cũng bị lệnh hướng.
Hội hoạ VN cũng nhiều HS theo trường phái "siêu hiện thực", thì mình cũng đành ngậm ngùi ngắm nhìn thời trang áo dài VN cũng có những nhà thiết kế 'siêu tự sướng" :botay:

Boulevard
17-09-2012, 07:13 AM
Trung thu năm nay, OA lại được trao giả thưởng lồng đèn đẹp nhất. Nghĩ mình năm nao cũng biết trước sẽ được giải cũng chán vì ko có đối thủ... Hì hì, chảnh tí.
Các đài TV địa phương tìm OA phỏng vấn sau khi OA lên sân khấu lãnh giải và nói ý nghĩa của từng lồng đèn.

OA nói với mọi người, Có ba lồng đèn hoa mà OA tâm đắc nhất, cái thứ nhất.
Lồng đèn lá phong, lá cờ của CND, tượng trưng cho trung thu ở CND.


Chị của em thật tuyệt vời. Chúc mừng chị khi mà cuộc chiến không có đối thủ.... Em ghét đối thủ lắm, em chỉ thích 1 mình thênh thang bước thui... Cạnh tranh để chiến thắng cũng sướng nhưng mà mệt... lắm... Chị em đúng là 1 người đàn bà "xịn" ke ke

MinhThy
17-09-2012, 09:26 AM
Chị ơi, về VN mang về cho em 1 cái lồng đèn chị làm với :nguong:

MinhThy
17-09-2012, 09:27 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9414.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9416.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9417.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9418.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9419.jpg

Cho em hết đi chị ơi :longlanh1:

OA _ NỮ
19-09-2012, 08:47 PM
OK, Minh THi, Khi nào chị về chị làm tặng mỗi cô một cái đèn lồng hoa chị gấp sẵn ở đây, về VN chỉ việc gép vào thôi chứ mang nguyên về thì nát hết em à.

Chị vừa gấp xong ba cái nữa. Đang nghĩ làm sao gấp mấy cái đèn bí ngô cho mùa HLW tháng 10 này và một số mặt nạ tặng bạn bè để đi dự hội lễ hoá trang hàng năm.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1327_zps28dcedbb.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1329_zps112ac33c.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1340_zps4e2580db.jpg

Độc hành
22-09-2012, 01:14 AM
Origami đúng là thú chơi rất nghệ thuật.
ĐH thích nhất là origami bằng đồng dollar mà đặt được chi tiết xoáy của tiền vào đúng đôi mắt .
Như một vài mẫu dưới đây:

http://twistedsifter.sifter.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/08/bull-made-from-dollar-bill-origami-by-won-park.jpg

http://www.mint.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/MINT-DOLLAR-BILL-ORIGAMI-2.jpg

http://papercraft.wikidot.com/local--files/origami:dollar-bill-koi-fish/dollar_koi.jpg

http://www.oneinchpunch.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/dollar_kois.jpg

http://www.giladorigami.com/P_Dollar_Lafosse_Butterflies.jpg

http://stressbuster1.com/pics/origamidollar/ATT00006.jpg

http://www.mint.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/MINT-DOLLAR-BILL-ORIGAMI-9.jpg

http://cdn.tripwiremagazine.com/wp-content/uploads/2012/04/dollar-bill-origami-caterpillar.jpg

https://s3.amazonaws.com/luuux-original-files/bookmarklet_uploaded/origami02.jpg

http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2009/11/origami03dailyicon.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/dollarbillorigami1.jpg

http://stylecrave.frsucrave.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/01/won-park_dollar-origami_msp1.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_wXG-O0Gal_o/S8zckTzsSvI/AAAAAAAAD68/WwhYQhdnzkM/s1600/dollar-bill-shirt-tie.jpg

http://cdn2.listsoplenty.com/listsoplenty-cdn/pix/uploads/2010/04/origami-money-elephant.jpg

http://gnuhel.files.wordpress.com/2010/03/dollar_origami_by_won_park_yatzer2.jpg

http://www.oneinchpunch.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/one_dollar_pegasus.jpg

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01108/origami_scorpion_1108616c.jpg

http://i106.photobucket.com/albums/m275/jogi21/random/dollar_dude.jpg

http://thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2011/04/origami-7-600x337.jpg

Lúc nào ON dùng dollar để xếp như các mẫu trên đi. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

OA _ NỮ
23-09-2012, 06:11 PM
ÚI ĐH thách đố OA đó sao. Những hình Origami trên những người tạo ra nó thuộc về đẳng cấp rồi ĐH à. Họ thổi hồn vào những hình đó nhìn sống động làm sao. OA NỮ cũng ước mơ bao giờ mình mới có thể gặp được sư phụ đó để học hỏi.
OA cũng rất hay gấp Origami bằng tiền để tặng mọi người. Có một lần OA lấy hai tờ 50& gấp hình con công và 1 hình con heo để tặng cậu con nuôi cất vào ví lấy hên. OA nói"đây là con công đực chuyên xoè đuôi để mỗi khi gán gái, còn đây là con heo tựng trưng cho sự giàu sang để dử ...gái. Con cất hai cái này vào ví, đảm bảo gái theo con như quân Nguyên...
Nhưng cậu con nuôi chỉ giữ được một tháng thì có một chị cùng sở làm đòi mua lại giá cao hơn, thế là cậu con nuôi bán luôn kỉ vật của mẹ.
Hay có những lần OA ở ks, OA cho tip người dọn phòng bằng những đô la OA gấp thì họ khoe bán lại cho những người bảo vệ giá cao gấp đôi...
Và còn nhiều lần lắm, OA nghiệm thấy mình tặng Origai bằng tiền nhỏ thì còn được giữ làm kỉ niệm, tặng ai tiền lớn thì thường là để dùng khi cơ lỡ ở các quán nhậu.:rolleyes: Mỗi lần nghĩ thế cũng thấy vui OA lại ngồi cười một mình.

NHAT NGUYET
23-09-2012, 07:12 PM
http://thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2011/04/origami-7-600x337.jpg

Lúc nào ON dùng dollar để xếp như các mẫu trên đi. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif


OA nghiệm thấy mình tặng Origai bằng tiền nhỏ thì còn được giữ làm kỉ niệm, tặng ai tiền lớn thì thường là để dùng khi cơ lỡ ở các quán nhậu. Mỗi lần nghĩ thế cũng thấy vui OA lại ngồi cười một mình.

Gợi ý của anh ĐH hay thật và Oa "nghiệm" cũng rất đúng. NN cũng mê "nghệ thực", nên không cần tặng tiền lớn...
Ước gì ON gấp tặng cho mình theo mô hình xe, mỗi con số 0 là một bánh xe và gấp hình... một đoàn tàu lửa.
:nguong: :nguong: :nguong:

Độc hành
23-09-2012, 07:54 PM
.................................
Và còn nhiều lần lắm, OA nghiệm thấy mình tặng Origai bằng tiền nhỏ thì còn được giữ làm kỉ niệm, tặng ai tiền lớn thì thường là để dùng khi cơ lỡ ở các quán nhậu.:rolleyes: Mỗi lần nghĩ thế cũng thấy vui OA lại ngồi cười một mình.

HaHa. ĐH không ghiền nhậu nên không lo và ĐH cũng chỉ thích như NN thôi. Không cần xếp bằng tiền lớn, chỉ cần xếp cái gì dài dài một chút là được. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Tặng ON thêm một số mẫu Origami rất đẹp để hy vọng lúc nào đó ON mang về tặng ĐH một con rồng đô. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/origami/dragon-origami.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami01.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami03.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami11.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami06.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami13.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami05.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami21.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami22.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami24.jpg

http://www.chilloutpoint.com/images/2009/march/the_incredible_art_of_origami/origami17.jpg

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/tammttg/Sutucanh.png

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/tammttg/Phuonghoanglua.png

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/tammttg/Phuonghoanglua2.png

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/tammttg/Nguacanh.png

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/tammttg/Cho3dau.png

http://i298.photobucket.com/albums/mm245/MINHMINHMINHMINHMINHMINH/origami-horse1.jpg

CÒN TIẾP

Độc hành
23-09-2012, 07:54 PM
http://www.sea-way.org/blog/Origami02.JPG

http://folders.jp/g/2002/0231.jpg

http://i269.photobucket.com/albums/jj76/typ2001/origami_17.jpg

http://www.folders.jp/g/2007/0701.jpg

http://img144.imageshack.us/img144/1527/22805825wj0.png

http://img523.imageshack.us/img523/5356/pacificfrog007ax5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGhSEZmnQI/AAAAAAAAVmo/TwiWwr8CjKw/s400/insect_origami_03.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGgTBmWYmI/AAAAAAAAVkI/VFMmCMbqRSw/s400/insect_origami_23.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGhEVcldFI/AAAAAAAAVl4/n_BAw3dua5g/s400/insect_origami_09.jpg

http://img20.imageshack.us/img20/4905/dragonorigamisatoshiow3.jpg

http://www.origami.as/Gallery/DND/6dragon.jpg

OA _ NỮ
23-10-2012, 11:10 PM
OA NỮ làm một số Mask để tặng bạn bè và mấy đứa cháu.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2883.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2881.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2885.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2886.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2892.jpg

Thảo_ANA
26-10-2012, 02:02 AM
Đẹp quá chị ơi.. Chịu k nổi..:o

OA _ NỮ
01-11-2012, 01:28 AM
Đẹp quá chị ơi.. Chịu k nổi..:o

Cám ơn em đã thưởng thức Arts & Crats của chị. Nếu em ở gần chị, chị sẽ tặng em mấy cái để đeo chơi hay trang trí nhà cũng được. Chị làm nhiều lắm cũng chỉ đem cho thôi.

Tranh thủ mấy hôm mưa bão, chị design một ít mẫu thiệp giáng sinh dễ làm và ít tốn kém để dạy lại nhóm từ thiện cho họ làm để bán gây quỹ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2983.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2985-1.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2987.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2995.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2996.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2998.jpg

langthang
03-09-2013, 11:45 AM
Cám ơn em đã thưởng thức Arts & Crats của chị. Nếu em ở gần chị, chị sẽ tặng em mấy cái để đeo chơi hay trang trí nhà cũng được. Chị làm nhiều lắm cũng chỉ đem cho thôi.

Tranh thủ mấy hôm mưa bão, chị design một ít mẫu thiệp giáng sinh dễ làm và ít tốn kém để dạy lại nhóm từ thiện cho họ làm để bán gây quỹ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2983.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2985-1.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2987.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2995.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2996.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2998.jpg

Đẹp thế này thì cho bao nhiêu LT cũng xin để đem tặng cho tứ cung thất viện :nguong::nguong::nguong:

langthang
03-09-2013, 11:47 AM
http://www.sea-way.org/blog/Origami02.JPG

http://folders.jp/g/2002/0231.jpg

http://i269.photobucket.com/albums/jj76/typ2001/origami_17.jpg

http://www.folders.jp/g/2007/0701.jpg

http://img144.imageshack.us/img144/1527/22805825wj0.png

http://img523.imageshack.us/img523/5356/pacificfrog007ax5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGhSEZmnQI/AAAAAAAAVmo/TwiWwr8CjKw/s400/insect_origami_03.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGgTBmWYmI/AAAAAAAAVkI/VFMmCMbqRSw/s400/insect_origami_23.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/SRGhEVcldFI/AAAAAAAAVl4/n_BAw3dua5g/s400/insect_origami_09.jpg

http://img20.imageshack.us/img20/4905/dragonorigamisatoshiow3.jpg

http://www.origami.as/Gallery/DND/6dragon.jpg

Qúa đẹp anh ĐH ạ! Nếu ai mà xếp tặng LT bộ này thì LT sẽ đem chưng vào tủ kiếng phòng khách ngay.:nguong: