PDA

View Full Version : Mời pà con cô pác và bác giai quê vào cày ruộng!



Trần Nguyễn
05-10-2009, 02:11 PM
NHỌC CÀY!

Ruộng bác từ lâu cỏ mọc dày
Rừng chồi bãi sậy vượt qua tay
Ngô non mẩy hạt vời anh hái
Mướp nõn căng da khích ả bày
Muối mặn ba năm chừ hãy mặn
Gừng cay chín tháng hãy còn cay
Nhiều chanh ế khế phiên chiều vãng
Vắt ngọn cành mơ mấy nẻo cày

TN

votinh
05-10-2009, 03:01 PM
NHỌC CÀY!

Ruộng bác từ lâu cỏ mọc dày
Rừng chồi bãi sậy vượt qua tay
Ngô non mẩy hạt vời anh hái
Mướp nõn căng da khích ả bày
Muối mặn ba năm chừ hãy mặn
Gừng cay chín tháng hãy còn cay
Nhiều chanh ế khế phiên chiều vãng
Vắt ngọn cành mơ mấy nẻo cày

TN


Sáng tối công chăm trái nhú dày
Đua chen rậm rịt quá vòng tay
Cam ngon mướt vỏ bao cô ló
Bưởi mộng căng eo khối nàng bày
Tố nữ banh da nồng vị ngọt
Sầu riêng nứt vỏ thoảng mùi cay
Chanh chua khế chát đong đưa khắp
Khéo ngắm trăng mơ kẻo lạc cày

phale
06-10-2009, 12:54 PM
NHỌC CÀY!

Ruộng bác từ lâu cỏ mọc dày
Rừng chồi bãi sậy vượt qua tay
Ngô non mẩy hạt vời anh hái
Mướp nõn căng da khích ả bày
Muối mặn ba năm chừ hãy mặn
Gừng cay chín tháng hãy còn cay
Nhiều chanh ế khế phiên chiều vãng
Vắt ngọn cành mơ mấy nẻo cày

TN

Sáng tối công chăm trái nhú dày
Đua chen rậm rịt quá vòng tay
Cam ngon mướt vỏ bao cô ló
Bưởi mộng căng eo khối nàng bày
Tố nữ banh da nồng vị ngọt
Sầu riêng nứt vỏ thoảng mùi cay
Chanh chua khế chát đong đưa khắp
Khéo ngắm trăng mơ kẻo lạc cày

VT

19 gọi mà không thấy 17 vào...chắc lo đi đẽo cày rùi...
Để 22 nhắn nhe giúp nhé!

Nhắn nhe

Nhắn nhe nàng bảo cỏ chen dày
Còn chửa lo về phụ một tay
Lúa trổ đòng rồi bông sắp rụng
Bưởi ra trái nữa nụ đang bày
Bánh ôi mà bánh hương còn ngọt
Trầu héo nhưng trầu vị vẫn cay
Có mới quên xưa buồn cái lẽ
Bỏ ai khắc khỏai đợi đường cày

PL

yeu100C
06-10-2009, 12:54 PM
NHỌC CÀY!

Ruộng bác từ lâu cỏ mọc dày
Rừng chồi bãi sậy vượt qua tay
Ngô non mẩy hạt vời anh hái
Mướp nõn căng da khích ả bày
Muối mặn ba năm chừ hãy mặn
Gừng cay chín tháng hãy còn cay
Nhiều chanh ế khế phiên chiều vãng
Vắt ngọn cành mơ mấy nẻo cày

TN


Sáng tối công chăm trái nhú dày
Đua chen rậm rịt quá vòng tay
Cam ngon mướt vỏ bao cô ló
Bưởi mộng căng eo khối nàng bày
Tố nữ banh da nồng vị ngọt
Sầu riêng nứt vỏ thoảng mùi cay
Chanh chua khế chát đong đưa khắp
Khéo ngắm trăng mơ kẻo lạc cày

VT

Nhắn nhe

Nhắn nhe nàng bảo cỏ chen dày
Còn chửa lo về phụ một tay
Lúa trổ đòng rồi bông sắp rụng
Bưởi ra trái nữa nụ đang bày
Bánh ôi mà bánh hương còn ngọt
Trầu héo nhưng trầu vị vẫn cay
Có mới quên xưa buồn cái lẽ
Bỏ ai khắc khỏai đợi đường cày

PL

Nhọc cày

Đất kia mới xới cỏ lên dày
Vuốt ngược hai hàng mát cả tay
Khóm trúc miên man cành bỡn cợt
Hàng dừa ngan ngát trái phơi bày
Hoa thơm ngát sớm bờ vai ngát
Khói biếc cay chiều khóe mắt cay
Trách cứ bầu tôi thân mảnh dẻ
Gắng sức dồn hơi để cấy cày

Yeu100C

phale
06-10-2009, 01:25 PM
Yêu siêu hơ, họa bài PL trong vòng 1 nốt nhạc. :D:o

yeu100C
12-10-2009, 08:02 PM
Yêu siêu hơ, họa bài PL trong vòng 1 nốt nhạc. :D:o

Múa rìu qua xóm thợ ac ac, lâu lâu làm đại may quá làm xong kịp lúc