PDA

View Full Version : Hoang lạnh



bachlong
01-10-2009, 11:04 PM
Gửi người dưng

Đêm! một mình ngắm trăng
Mơ sao làm cuội cung hằng trên cao
Đêm! sương lạnh đón chào
Giang tay ôm mộng đường vào tim ai
Đêm! mãi miết canh dài
Thì thầm ấp ủ giọt say hương nồng
Đêm! quạnh quẻ mênh mông
Đếm sao kẻ ngón nghe lòng chông chênh

Vài dòng ngu ngơ, xin quý bà con chớ chấp ạ.

sơn_nữ83
02-10-2009, 08:08 AM
Gửi người dưng

Đêm! một mình ngắm trăng
Mơ sao làm cuội cung hằng trên cao
Đêm! sương lạnh đón chào
Giang tay ôm mộng đường vào tim ai
Đêm! mãi miết canh dài
Thì thầm ấp ủ giọt say hương nồng
Đêm! quạnh quẻ mênh mông
Đếm sao kẻ ngón nghe lòng chông chênh

Vài dòng ngu ngơ, xin quý bà con chớ chấp ạ.

Đêm! Nỗi nhớ vô hình
Cứa vào da thịt tội tình thân em
Đêm! hun hút màu đen
Mình em thức trắng gọi tên một người
Đêm! Giấc mộng tả tơi
Mắt đầm lệ chát thói đời chua cay
Đêm! Mong nhanh tới ngày
Xua tan ám ảnh đắm say thuở nào
Đêm! Xin đừng chiêm bao
Ngày sang mua một khát khao trong đời

p/s: chào bachlong. "hoang lạnh" của bachlong sáng ra đã bị Sn làm lạnh thêm rùi. Xin lỗi nha. Chúc bachlong luôn vui và dần k còn thấy hoang lạnh nữa.

phale
02-10-2009, 10:04 AM
Gửi người dưng

Đêm! một mình ngắm trăng
Mơ sao làm cuội cung hằng trên cao
Đêm! sương lạnh đón chào
Giang tay ôm mộng đường vào tim ai
Đêm! mãi miết canh dài
Thì thầm ấp ủ giọt say hương nồng
Đêm! quạnh quẻ mênh mông
Đếm sao kẻ ngón nghe lòng chông chênh

Vài dòng ngu ngơ, xin quý bà con chớ chấp ạ.

Đêm, tĩnh mịch vô chừng
Sao giăng chấm đất sương thầm thì sa
Đêm, lạnh buốt thịt da
Chiếu chăn mỏng mảnh vóc ngà mơ tay
Đêm, thèm chén rượu cay
Ru ta vào giấc ngủ say an bình

Chào mừng Bachlong đến với diễn đàn nhé. Chúc vui.

bachlong
02-10-2009, 10:44 AM
Cám ơn mọi người đã chào đón bachlong với chân tình nồng ấm.

Sáng bình minh bỗng nghe đông trở gió
Sương mịt mờ bóng liễu cọ bên tường
Hương hoang lạnh mền ấp ủ vấn vương
Dấu chân ai vẫn bên đường nhạt nắng
Bước lang thang trên cung đường thầm lặng
Nắng vô tình choàng nặng mắt mi thâm
Thân rời rã nghe lá rớt âm thầm
Giọt râm râm buốt thịt xương cội rễ

bachlong
05-10-2009, 02:05 PM
Trước ngõ, hoa vàng rơi mấy độ
Sau vườn, trời tím đã bao thu
Xóm vắng, sáo diều vi vút vọng
Phố đông, xe cộ nháo nhác nhìn
Bờ đất, nắng chiều le lói lệ
Chân đê, sương đêm se sẽ sa
Phập phù, bóng tan hòa bọt nước
Lờ mờ, nhân ảnh trộn men say

votinh
07-10-2009, 01:10 PM
Trước ngõ, hoa vàng rơi mấy độ
Sau vườn, trời tím đã bao thu
Xóm vắng, sáo diều vi vút vọng
Phố đông, xe cộ nháo nhác nhìn
Bờ đất, nắng chiều le lói lệ
Chân đê, sương đêm se sẽ sa
Phập phù, bóng tan hòa bọt nước
Lờ mờ, nhân ảnh trộn men say

Sương đêm thấm ướt u hoài
Một trời hoang lạnh ướt dài chân mây
Phố đêm thấm ướt vai gầy
Gió đông buốt giá choàng mây tím đường :D

votinh
04-12-2009, 12:57 PM
Một thoáng lòng buông chiều tím lịm
Năm canh khắc khoải rướn tàn đêm
Sao băng xé nát bờ hoang lạnh
Nỗi nhớ vô tình lấp ló rêm