PDA

View Full Version : Nghe thơ online



Trần Nguyễn
29-09-2009, 05:03 AM
NẮNG THƠ

http://khanh-van.net/files/NANG_THO_-_TNQ.mp3


Sáng tác: TRAINHAQUESO1 - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Lời ru còn ướt trên tay
Tháng ngày thơm kỷ niệm
Giấu giếm đời
Trong áo lụa hồn nhiên .
Ôm vạt gió bên hiên
Thấy lòng như nắng mới
Buông dài ngón đợi
Vui òa hương đóa thần tiên .
Cỏ sương lay !
Tóc mây bay !
Lưng đồi vương ý ngọc
Thơ vàng ươm ! mầu hạt thóc
Giấu trong hè
Mật quánh men say .
Ai ghé qua mùa nhớ
Để hồn rong chơi bến lở
Thuyền nghiêng , sóng thở xôn xao
Tiếng lòng chợt vút lên cao
Hè in cánh phượng là bao dấu cười !

TNQS117

Trần Nguyễn
29-09-2009, 05:07 AM
* Giả nhì cuộc thi thơ: CHỦ ĐỀ: TÌNH YÊU VÀ MÙA XUÂN



QUÀ XUÂN

http://khanh-van.net/files/QUA_XUAN_-_TNQ.mp3


Sáng tác: TRAINHAQUESO1 - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Ngày em rủ nắng về chơi
Môi hồng thơm phức đóa cười trong veo
Say tình ngọn gió như reo
Đầy hương lá cỏ ùa theo dấu hài
Bài ca ướp mộng tình ai
Hôn làn tóc xõa bờ vai ngút ngàn
Ngày thơ hóa mộng cung đàn
Buông òa thân ái xuân đan phím lòng
Là yêu hay những chờ mong
Để con én lượn ruổi rong cuối trời.
Vui trên ruộng mật, bờ xôi
La đà một cánh diều tôi say mèm
< Tay cầm bầu rượu nắm nem >
Câu thề còn giữ tình em hôm nào
Mùa thương nhuộm cánh hoa đào
Tặng em hẹn ước gửi vào tương lai!.


TNQS117

Trần Nguyễn
29-09-2009, 04:23 PM
Thương tặng Pha Lê!



GIÓ LẠNH RỒI ANH

http://khanh-van.net/files/GIO_LANH_ROI_ANH_-_PHA_LE.mp3


Sáng tác: PHA LÊ - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa

Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra

Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?

Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!


PHA LÊ

Trần Nguyễn
29-09-2009, 07:02 PM
YÊU


http://khanh-van.net/files/YEU_-_NHIMCON.mp3


Sáng tác: NHÍM CON - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Em và anh... ai yêu nhiều hơn nhỉ ?
Hai chúng mình... biết ai nhớ nhiều hơn ?
Mảnh trăng khuya thoáng gợi những u buồn
Đêm dài lắm... ngàn lời thương chưa đủ !...

Bao ước mộng ta cứ thầm ấp ủ
Để chạnh lòng khi nghĩ tới ngày mai
Có phải chăng số phận đã an bài
Đành hẹn nhé kiếp sau thành đôi vậy !...

Vẫn tự hỏi tình sao đầy ngang trái
Yêu nhau nhiều chẳng đến được với nhau
Để suốt đời hai đứa phải buồn đau
Khi hạnh phúc là lúc mình rơi lệ !...

Thôi chấp nhận bởi tình mình như thế
Ai yêu nhiều... nào có nghĩa gì đâu...
Hai trái tim chung một mối duyên sầu
Thì hãy cứ yêu đến chừng nào có thể !...


NHÍM CON

phale
30-09-2009, 08:56 AM
Cảm ơn 19 thật nhiều về topic này. Cảm ơn 19 đã ngâm tặng PL bài thơ "Gió lạnh rồi anh" của PL.
Muốn hun 19 vô vàn cái quá à..

19 ui, có thể post hướng dẫn cách thực hiện các bài ngâm như 19 đã làm không? Diễn đàn mình cũng có nhiều giọng ngâm lắm đó!

Hihi, PL cũng muốn thử giọng (tặng đáp lễ 19 nữa).

p/s: TNQ17, thơ tình cũng sư huynh cũng mùi mẫn ghê!

Trần Nguyễn
30-09-2009, 07:13 PM
Cảm ơn 19 thật nhiều về topic này. Cảm ơn 19 đã ngâm tặng PL bài thơ "Gió lạnh rồi anh" của PL.
Muốn hun 19 vô vàn cái quá à..

19 ui, có thể post hướng dẫn cách thực hiện các bài ngâm như 19 đã làm không? Diễn đàn mình cũng có nhiều giọng ngâm lắm đó!

Hihi, PL cũng muốn thử giọng (tặng đáp lễ 19 nữa).

p/s: TNQ17, thơ tình cũng sư huynh cũng mùi mẫn ghê!

@ 22 thân!
19 sẽ post cách ghi âm dạng MP3 ra topic riêng hén!
Thơ của lão 17 có mà khen cả ngày, lão cao thủ rùi!

@ Lão 17 nè! Em bê thơ của lão về NR nha!

CM4Q
02-10-2009, 12:35 PM
Cảm ơn 19 thật nhiều về topic này. Cảm ơn 19 đã ngâm tặng PL bài thơ "Gió lạnh rồi anh" của PL.
Muốn hun 19 vô vàn cái quá à..

19 ui, có thể post hướng dẫn cách thực hiện các bài ngâm như 19 đã làm không? Diễn đàn mình cũng có nhiều giọng ngâm lắm đó!

Hihi, PL cũng muốn thử giọng (tặng đáp lễ 19 nữa).

p/s: TNQ17, thơ tình cũng sư huynh cũng mùi mẫn ghê!

Heheh...cho 4 thử cái giọng "vịt bầu" của mình dzí:nguong:

Trần Nguyễn
05-10-2009, 04:01 AM
@ 4 và 22 kưng!
Nắm cí tay cầm cí chưn của anh Phù sinh và TN nha!
Mừ phải mần mới biết có được hay không á!
@ Anh Phù sinh! Giúp TN 1 tay hén! Thanks anh!

Trần Nguyễn
05-10-2009, 04:15 AM
NHỚ NHUNG NGÀY VẮNG

http://khanh-van.net/files/NHO_NHUNG_NGAY_VANG_-_PHA_LE.mp3


Sáng tác: PHA LÊ - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Anh đi vắng, ngày dài như vô tận
Lối vườn quen em quanh quẩn đợi, tìm
Nhung nhớ quá, từng giây trôi khắc khoải
Em đứng ngồi thắc thỏm, gọi thầm tên

Tưởng có thể, giấu yêu thương ngăn ngực
Để một ngày lỡ có hóa người dưng
Nhưng nỗi nhớ với trái tim đồng lõa
Vọng tên người trong nhịp đập rưng rưng

Dường lạnh lẽo những ngày anh không đến
Phố xá buồn, em đi giữa cô đơn
Trên muôn lối những mặt người xa lạ
Lẻ loi thêm khi chiều xuống chập chờn...



PHA LÊ

Phu sinh
05-10-2009, 11:07 PM
@ 4 và 22 kưng!
Nắm cí tay cầm cí chưn của anh Phù sinh và TN nha!
Mừ phải mần mới biết có được hay không á!
@ Anh Phù sinh! Giúp TN 1 tay hén! Thanks anh!

Dễ thôi! Giúp em 2 tay luôn vì có giơ ra, 2 cô kia cũng kg thèm nắm đâu!
Em cứ post hướng dẫn, anh hổ trợ hình ảnh cho! :D

Trần Nguyễn
06-10-2009, 05:16 AM
Dễ thôi! Giúp em 2 tay luôn vì có giơ ra, 2 cô kia cũng kg thèm nắm đâu!
Em cứ post hướng dẫn, anh hổ trợ hình ảnh cho! :D


Anh vui lòng hướng dẫn TN xử lý tạp âm trong quá trình ghi âm và chèn nhạc nền, TN vẫn chưa biết cách làm á!
Thanks anh

thuphong
06-10-2009, 07:50 AM
.
Không biết mọi người có nghe được không? TP mở ra mà không nghe được gì hết . Tiếng nhỏ như tiếng gió và tiếng sóng biển xa tận nơi nào....

TP

Phu sinh
12-10-2009, 11:50 PM
Anh vui lòng hướng dẫn TN xử lý tạp âm trong quá trình ghi âm và chèn nhạc nền, TN vẫn chưa biết cách làm á!
Thanks anh

Vẫn còn đang nghiên cứu, tạp âm vẫn còn khá nhiều, sẽ cố gắng vài ngày nữa đúc kết kinh nghiệm hướng dẫn! TNg ráng chờ nha!

Trần Nguyễn
23-02-2010, 02:50 PM
http://khanh-van.net/files/EM_VA_MUA_THU_-_TNQ.mp3


EM VÀ MÙA THU

Sáng tác: TRAINHAQUESO1 - Thể hiện: TRẦN NGUYỄN

Em tươi vui
Bên cội hồng mọng trái
Hương nắng òa
Trên mái xuân son
Mật đời tươi
Rót đến say hồn
Xanh ánh mắt
Nở thêm giòn hàm tiếu.
Giữa thu vàng
Gót chân son yểu điệu
Lá vương đầy
Trải lối em đi
Trái mùa thương
Đậm hương sắc nhu mỳ
Ta đứng lặng
Gió cài then cung ái.
Em đẹp quá
Mà thơ anh có vậy
Nói sao vừa
Run rẩy lời yêu!...
Để tương tư
Bay bổng cánh diều
Cao mơ ước
Và thật nhiều tình tứ

TNQS117