PDA

View Full Version : Ngày Thơ Lục Bát Việt Nam lần thứ Nhất



Tường Thụy
25-09-2009, 09:45 AM
Ngày Thơ Lục Bát Việt Nam lần thứ Nhất, được tổ chức vào ngày 24-9-2009 (tức mồng 6 tháng 8 năm kỷ sửu) tại triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, Thành phố Hà Nội);
Hoạt dộng này diễn ra vào dịp kỷ niệm tròn một năm website lucbat.com ra đời. Phối hợp với website lucbat.com để tổ chức lễ hội có Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội, CLB Thơ Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Công ty cổ phần truyền thông PT.
Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhằm tôn vinh thể thơ lục bát (thơ sáu tám) của dân tộc ta, được nhiều người coi như “hồn vía” của người Việt. Việc chọn ngày tổ chức (mồng 6 tháng 8 âm lịch) có ý nghĩa nhắc đến tên gọi của thể thơ 6/8
Thiết nghĩ những hoạt động văn hóa như thế này rất bổ ích cho những người làm thơ, đặc biệt những bạn yêu thích thơ lục bát.
TT xin giới thiệu một vài hình ảnh:

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/IMG_0006-1.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/10909241018311.jpg
Múa hát chào mừng Ngày hội thơ Lục Bát Kỷ Sửu.

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/IMG_0012.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/IMG_0014.jpg
Múa lên đồng

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/IMG_0013.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f10/A10_K44C/IMG_0017.jpg
Gặp gỡ, giao lưu chụp anh lưu niệm

DR MINH
25-09-2009, 05:45 PM
Cái này mà cô giáo tham gia là hay lắm ý!

Tường Thụy
25-09-2009, 05:56 PM
VÌ AI

Vì câu lục bát, qua cầu
Vì ai duyên dáng mới sầu tương tư
Vì ai ướt đẫm lá thư
Vì ai dang dở vần thơ cuối cùng.


Ngày thơ LBVN

suongsa
25-09-2009, 06:09 PM
VÌ AI

Vì câu lục bát, qua cầu
Vì ai duyên dáng mới sầu tương tư
Vì ai ướt đẫm lá thư
Vì ai dang dở vần thơ cuối cùng.


Ngày thơ LBVN

Vì ai thương nhớ mông lung
Vì ai gió khóc nghìn trùng cách xa
Vì ai ướt đẫm mắt nhòa
Vì ai cằn cỗi lá hoa tơi bời

Mỹ Duyên
26-09-2009, 09:27 AM
Cháu góp thêm mấy tấm hình (st) nữa nè chú Thỏ::D

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/DSC_01643.jpg

Nhà thơ Bằng Việt nói lời khai mạc

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/DSC_01135.jpg

Đại diện Phật tử trao Lộc Thơ cho những người
đóng góp nhiều công sức trong việc tổ chức Hội thơ này.

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/DSC_035710-1.jpg

Bài thơ viết bằng thư pháp đã làm cho Ban Tổ chức
phải bó tay vì chẳng có cột treo nào đủ cao, đành phải
để nằm vậy!:D

CM4Q
28-09-2009, 09:23 PM
Nghe nói ...bài thơ viết bằng thư pháp đã bị các "dẫm đạp " một cách vô tình không thương xót của các ...khách thơ .Huhuhu...Tội nghiệp cho 1 tác phẩm nghệ thuật :(

Sheiran
28-09-2009, 09:41 PM
Nghe nói ...bài thơ viết bằng thư pháp đã bị các "dẫm đạp " một cách vô tình không thương xót của các ...khách thơ .Huhuhu...Tội nghiệp cho 1 tác phẩm nghệ thuật :(

Em nghĩ khách tham gia hội thơ chắc đều là khách mời được chọn lựa, không là nhà thơ cũng là các cây bút chủ lực của các tờ báo, (Năm 2000 em được mời tham dự một buổi họp mặt các nhà thơ trẻ ĐBSCL thì thấy vậy), sao "khách thơ" lại có thể dẫm lên 1 tác phẩm thơ + thư pháp nhỉ...

Mỹ Duyên
28-09-2009, 09:42 PM
Nghe nói ...bài thơ viết bằng thư pháp đã bị các "dẫm đạp " một cách vô tình không thương xót của các ...khách thơ .Huhuhu...Tội nghiệp cho 1 tác phẩm nghệ thuật :(

ủa! thế ạ! sao lại thế ạ? :eek:

CM4Q
28-09-2009, 10:14 PM
@ Sheiran ,MD : Đó là do chính tác giả của 2 cuộn thư pháp than phiền thế đó .Và một số bạn thơ tham dự cũng nói vậy . Nghe mà đau lòng hết sức .

Chắc vì 2 cuộn thư pháp trải dài dưới đất nên thế chăng ??? Có trời mới biết :(

phale
30-09-2009, 08:59 AM
Nghe nói ...bài thơ viết bằng thư pháp đã bị các "dẫm đạp " một cách vô tình không thương xót của các ...khách thơ .Huhuhu...Tội nghiệp cho 1 tác phẩm nghệ thuật :(

Tội nghiệp thơ quá!:o

phale
30-09-2009, 09:05 AM
Cái này mà cô giáo tham gia là hay lắm ý!

Hihi, hiểu PL thế hở M? :D

DR MINH
30-09-2009, 09:25 AM
Hihi, hiểu PL thế hở M? :D

Học trò cưng mà lỵ!

xa vắng
15-10-2009, 05:09 PM
Tôi cầm lục bát gieo ngang

Em thành chim sáo sang ngang qua cầu

Gieo vần lục bát ươm sầu,

Ánh trăng mà ngỡ mưa ngâu trong lòng.

Klosen
15-10-2009, 09:11 PM
Ra vào ngày nhớ đêm mong
Ước gì nỗi nhớ trong lòng sớm vơi
KHi đó thoải mái rong chơi
Đàn đúm tụ tập tơi bời sớm hôm