PDA

View Full Version : Phóng sự tuổi Teen



thuphong
19-05-2009, 01:54 PM
Phóng sự tuổi Teen - Teen đua nhau... "tút" nhan sắc

Do suy nghĩ không thể là một hotboy hay hotgirl "ngon lành cành đào" nếu không có dung nhan đẹp cỡ người mẫu và tài tử nên nhiều teen đua nhau đi làm đẹp mà không cần suy tính thiệt hơn...

Làm đẹp mọi ngõ ngách

Thanh, học sinh lớp 12 trường H.H.T (TP.HCM), dù có khuôn mặt khá xinh xắn nhưng do chiều cao khiêm tốn 1,5m nên cô nàng luôn cảm thấy tự ti với bạn bè. Dù tự an ủi "mập dễ thương, lùn quý phái" nhưng chiều cao "nhỏ gọn" khiến teen này luôn ngại ngùng khi đi bên cạnh bạn bè.

Cho nên khi nghe có thông tin ở Việt Nam cũng có phẫu thuật kéo xương mà không cần phải sang Thái Lan, cô nàng nằng nặc đòi cha mẹ "gom gạo" cho mình đi phẫu thuật để nâng chiều cao của đôi chân ngọc ngà. Cha mẹ Thanh một phần phản đối nhưng cô nàng sử dụng chiêu bài tuyệt thực và bỏ học nên chẳng đặng đừng họ phải chấp nhận. Kết quả, sau khi gia đình mất gần cả 2.000 USD, tăng thêm 10cm.



http://1.bp.blogspot.com/_SWuEYKDOI2w/ShJBZLegXwI/AAAAAAAAYSE/L6AzAtVjjfk/s400/01.jpg

Ảnh minh họa

Lan, sinh viên năm nhất Trường đại học KHTN TP.HCM, đẹp mười phân. Duy chỉ có đôi tay thuộc dạng... người rừng với lớp lông khá rậm trên tay. Cho nên, Lan hiếm khi nào mặc áo ngắn tay. Ki cóp một khoản kha khá từ việc chạy bàn cho một nhà hàng, cô nàng có chiếc răng khểnh này không cần suy nghĩ lấy một giây đi thẩm mỹ viện wax lông ngay.

Còn Ngọc - học sinh lớp 11 trường N.T.H (TP.HCM), có dáng người rất chuẩn. Mỗi tội khuôn mặt không hiểu tại sao mà "ổ voi, ổ gà" cứ thi nhau ký gởi. Tình cờ một lần xem một tờ báo dành cho phái đẹp, teen này thấy có rất nhiều thẩm mỹ viện ở TP.HCM có thể chà da để giảm sẹo nên "cầu cứu" bố mẹ cho mình đi "tút" thử. Thương con, cha mẹ Ngọc dẫn con đi chữa thử và hiệu quả trông thấy.

Chưa vừa ý, Ngọc xin ba mẹ nâng mũi, cắt mĩ mắt cho nó giống với những nhân vật babydoll hay thấy trên mạng. Có bao nhiêu tiền dành dụm từ tiền mừng tuổi, tiền người thân cho teen này đều dồn hết vào các khoảng nối mi, duỗi tóc, đắp bột móng tay, đeo circle lens.. cho "nặng đô" hơn. Và cô bé trở thành khách quen của các tiệm làm đẹp. Chưa bước qua tuổi 20 nhưng khắp người Ngọc tìm đâu cũng thấy đồ... giả.

Không chỉ có phe áo dài mới rủ nhau đi "mông má" nhan sắc, các chàng mày râu cũng rủ nhau đi tân trang vẻ bề ngoài của mình. Tuấn, sinh viên năm nhất Đại học H.B (TP.HCM), có khuôn mặt khá thanh tú. Nhược nỗi nước da hơi trắng cộng với "mày râu nhẵn nhụi" nên bạn bè cứ hay trêu chọc. Nào là tại da mặt dày nên lông mọc hổng nổi, nào là công tử bột mặt cày, nào là đồ đồng bóng...

"Lúc đầu chả bận tâm nhưng nói mãi thành ra đâm bực mình. Mình đập ống gần cả mười lăm "chai" cấy hàm râu cho nó manly" Tuấn tâm sự lí do mình "cầu cứu" thẩm mỹ viện. Cậu nhờ người chị "bảo kê" để vào thẩm mỹ viện A nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM) để giải phẫu "khối u tâm hồn", sở hữu ngay một chùm râu rất "oách" dưới cằm.

Mất nhiều hơn được

Có được khuôn mặt rất ấn tượng, Tuấn càng quyết chí làm cho đám bạn phải lé mắt luôn. Thay vì trước đây đốt thời gian vào những game trực tuyến "vô bổ", anh chàng lặn lội lên mạng "lùng" những loại mỹ phẩm dưỡng da. Đi đâu cũng "dậm" chút sơn nước, bôi chút bọt trét tường" cho nó có style. Khổ nổi chàng hay làm hới quá tây nên bạn bè cứ không thôi hát bài "tình thôi xót xa" để phản ứng vì trông không khác gì... một cô nàng.

Còn Ngọc, do "đốt" quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp nên kết quả học hành càng ngày càng tệ. Trước đây teen này luôn đứng trong top học sinh có kết quả học tập cao nhất lớp thì nay vẫn vậy, duy chỉ có điều là xếp từ dưới lên trên. Chưa kể, "quota" kinh phí mà bố mẹ duyệt chi có hạng, không đủ để mua những loại mỹ phẩm đắt tiền nên Ngọc không ngại "gởi gắm" chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ. Sau gần nửa năm dùng đủ loại "thuốc thang", khuôn mặt "hoa nhường nguyệt thẹn" của cô nàng cũng nói lời "lối cũ ta về".

Riêng Thanh, để có đôi chân đẹp đã phải nằm viện một thời gian dài. Mọi việc đi đứng đều phải phiền người thân lo liệu. Chuyện nhức nhối khi vết thương kéo da là chuyện thường gặp ở huyện. Và dù được phẫu thuật theo công nghệ hiện đại nhưng cứ mỗi lúc trở trời là đôi chân của Thanh lại nhói đau. Nhưng, vì sự nghiệp làm đẹp nên teen vẫn thường hay được các nhà văn, nhà thơ ví von là "những bông hoa chớm nở giữa nắng mai" thì cần phải căn nhắc kỹ khi làm đẹp. Hãy nhờ bố mẹ, thầy cô tư vấn cho mình dịch vụ làm đẹp thích hợp, đừng để tiền mất tật mang.

Tốt nhất các teen hãy tìm đến các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ chuyên ngành nhờ tư vấn trước khi quyết định nhờ dao kéo can thiệp vào nhan sắc trời ban của mình. Tránh nghe những lời đường mật của những tiệm làm đẹp không tên tuổi mà chuốc họa vào thân. Các teen nên đến những thẩm mỹ viện lớn, có tên tuổi làm những dịch vụ phức tạp.

Theo Thế Giới Tiêu Dùng

Dai_Anh
20-05-2009, 10:37 AM
Teen và những kiểu sống "tự lập"


Đa số teen đều muốn hướng tới một cuộc sống tự do, ít chịu áp lực từ phía gia đình. Tuy nhiên, sống tự lập ở đây cũng được chia thành nhiều loại, và không phải teen nào cũng hiểu đúng nghĩa về “tự lập”.


“Đú” tự lập

Loại thứ nhất là những cậu ấm, cô chiêu sống trong nhưng lụa nhiều quá đâm chán, muốn phiêu lưu mạo hiểm, sống thử không phụ thuộc vào gia đình xem sao. Nghe thì có vẻ hay ho đấy nhưng tất cả chỉ là một phút bồng bột, ham vui.

Một ví dụ điển hình như nhóm bạn N (ĐH KT) gồm toàn những anh “bóng sáng”, bỗng dưng nổi hứng tụ tập nhau bàn kế hoạch sống xa gia đình bằng cách thuê một căn nhà 3 tầng, 6 người ở. Hành lý khăn gói lên đường cũng chẳng có gì, chủ yếu là tiền.

Nhưng nực cười ở chỗ, nơi thuê trọ của mấy anh chàng chỉ cách nhà có vài km. Ban đầu cuộc sống đối với họ quả là chốn thần tiên nhưng 1 tháng ăn chơi, tụ họp bạn bè tự do, thoải mái đã qua đi, hết tiền đồng nghĩa với việc ai trở về nhà nấy, nếu xin được tiền tiếp thì lại tiếp tục. Dần thành quen, cứ hết tiền là lại về năn nỉ ỉ ôi, ngửa tay xin tiền gia đình tiếp tục cuộc sống “tự lập”. Vậy là cái mà họ gọi là cuộc sống tự lập chỉ trên danh nghĩa, thực chất nó chẳng khác gì một chốn ăn chơi vui vẻ.

Loại thứ hai có lẽ dành cho những cô nàng mộng mơ, thích sống theo trí tưởng tượng của mình.

Ngay từ khi học cấp 2, nhóm bạn của H gồm 3 cô nàng đã cô 1 mong ước viển vông là sau này 3 đứa sẽ được sống cùng nhau, không phải sống với bố mẹ, được tự do làm những gì mình thích như nghe nhạc, xem phim cả ngày, đi chơi mà không cần xin phép, ăn uống xong không bị mắng vì tội không chịu rửa bát luôn, tối tối được nằm với nhau tâm sự đủ thứ trên trời dưới bể… Ôm ấp mơ ước này từ lâu nên ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3 vào đại học họ đã năn nỉ hết nước để bố mẹ phải đồng ý.

Hí hửng chưa được bao lâu thì các cô nàng nhận ra rằng cuộc sống lúc này thật khủng khiếp, khi mà đứa nào cũng lười, ăn xong bát đũa để đầy ra đó, không ai chịu rửa, đều là con gái nên rất hay tị nhau, từ chuyện to như con voi cho đến cỏn con như con kiến cũng không ngoại lệ. Tâm sự mãi thì cũng chán, hết chuyện để nói thì ai lại về phòng người ấy. Vậy là ước mơ của 3 cô nàng sớm sụp đổ khi cả 3 quyết định trở về nhà, có lẽ sống trong sự bao bọc của gia đình thích hợp với họ hơn.

Loại thứ 3 cũng được nhắc tới khá nhiều, đó là lối sống “đú theo phong trào” của teen hiện nay, thấy bạn bè mình sống tự lập, tự lo cho mình cũng học đòi, bắt chước theo.
Đa số loại này là những teen có hậu thuẫn khá giả đằng sau, sống sung sướng thoải mái, phụ thuộc vào người khác quen rồi nhưng khi thấy mọi người xung quanh khen là có ý thức, biết tự lo cho bản thân từ sớm là rất tốt, cũng nổi máu đú theo.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/19/tulap200509.jpg
Thế nào là tự lập tích cực??

Những tưởng cứ ra ngoài thuê một cái nhà trọ rồi tự lo đồ ăn là tự lập nên M.Hiếu (HN) đã không ngần ngại làm theo ý muốn. Cuộc sống quả không dễ dàng chút nào khi mà sáng sáng được mẹ đánh thức dậy ăn sáng, thay quần áo đi học thì nay phải tự đặt chuông, tự lo bữa sáng, nhiều lúc dậy muộn vội nên chạy thẳng tới trường với cái bụng kêu òng ọc, bữa trưa và tối chỉ quanh quẩn mì tôm và mì tôm.

Mặc dù khắc khổ vậy nhưng Hiếu vẫn vỗ ngực trước mặt bạn bè ra vẻ ta đây đã biết tự lập với một mớ lợi ích mà Hiếu kể như: được chơi điện tử đến đêm mà không bị mẹ nhắc nhở, được bày bừa phòng mà không phải dọn, được đi chơi khuya với bạn bè… nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa khi ăn thiếu chất, ngủ thiếu giờ, học hành chểnh mảng đã khiến Hiếu không còn sức mà tiếp tục sĩ diện nữa.

Tự lập tích cực


Tuy nhiên cũng có một số bạn có ý thức sống tự lập khá tích cực.

Họ muốn sống tự lập sớm để tự khẳng định bản thân mình, thể hiện sự năng động - tự tin với gia đình và xã hội. Họ muốn nói với mọi người rằng họ có thể sống rất bình thường và thoải mái mà không cần sự chu cấp hay nâng đỡ của gia đình. Họ khẳng định họ đã trưởng thành và có thể tự tạo lập được cuộc sống và sự nghiệp bằng chính khả năng của mình.

Vậy sống tự lập một cách tích cực là như thế nào? Và làm thế nào để sống tự lập một cách tích cực?

Tự lập không nhất thiết phải tách riêng bản thân mình ra khỏi gia đình, đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt đáng ra bạn được mẹ giúp mà bạn lại tự làm thì đã được coi là tự lập rồi đó.

Thay vì đàn đúm tụ họp bạn bè thường xuyên thì bạn nên giảm cường độ của những buổi hẹn đó lại, điều đó sẽ giúp bạn giảm bớt chi tiêu hằng ngày. Hoặc nếu bạn có một công việc part-time, hãy biết để dành tiền để ít nhất là bạn có thể trang trải được một phần nào đó cuộc sống hiện tại của mình.

Cân đối trong chi tiêu là một phần tất yếu quan trọng, bởi nếu bạn không muốn cuộc sống thăng hoa chớp nhoáng trong mấy hôm rồi sau đó bị mọi người nói là “biết ngay mà” hay “chỉ vài hôm thôi”, thì hãy tự lên lịch chi tiêu một cách hợp lý ngay từ hôm nay nhé. Nếu bạn mê shopping thì nên kiểm soát túi tiền của mình một chút, bởi chỉ một phút ham mê có thể sẽ dẫn đến tình trạng viên màng túi ngay lập tức.

Nếu bạn muốn sống tự lập một cách lành mạnh thì hãy tập thói quen ăn uống điều độ, đủ chất và theo một thời gian nhất định, bởi bữa ăn cũng quan trọng như công việc của bạn vậy. Một người thường xuyên ăn uống thất thường, bạ đâu ăn đó, có cái gì thì ăn cái đó…chắc hẳn sẽ chẳng thể trụ được bao lâu, đơn giản vì làm gì có sức mà tiếp tục sống, nói chi là tự lập.

Tự lập là tự biết giải quyết vấn đề của mình. Đôi khi buồn chán, mệt mỏi vì học hành hay vì một nguyên nhân nào đó bạn vẫn có thể tìm đến những người thân để tâm sự. Nhưng lạm dụng điều đó quá nhiều sẽ khiến bạn bị phụ thuộc vào người khác, nên tốt nhất những lúc ấy bạn hãy cố gắng tự vượt qua khó khăn để tìm ra hướng giải quyết mới. Sớm đầu hàng thì bạn đã là người thua cuộc rồi đấy!

Nếu bạn là người mạnh mẽ, không muốn sống phụ thuộc vào gia đình quá nhiều thì hãy bắt đầu từ hôm nay với cách sống tự lập khoa học trên nhé!

(Nguồn Kenh14)

Quỳnh_muộn
22-05-2009, 03:18 PM
Mời điều tuổi trẻ thường lãng phí

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
http://www.petalia.org/images/10dieu22.jpg

Thời gian: Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
http://www.petalia.org/images/10dieu23.jpg


Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
http://www.petalia.org/images/money.gif


Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
http://www.petalia.org/images/tuoitre.gif


Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
http://www.petalia.org/images/bookpeta.gif


Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
http://www.petalia.org/images/10dieu24.jpg


Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
http://www.petalia.org/images/10dieu25.jpg

Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
http://www.petalia.org/Loveland/truelovefloat.gif


Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
http://www.petalia.org/images/dulich.gif


Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
http://www.petalia.org/images/reading.gif

(theo petalia)