PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật của Khoaighe (NgHi~KhAc') - Thành viên Vườn Thơ



Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 11:25 AM
Ngày mai sinh nhật Khoái Gà
Hôm nay nó đã đòi quà bằng thơ
Số mình thiệt đúng là khờ
Giờ này bận thế phọt thơ thế nào

Hoàng Tử tặng Khoái cái bao
Mang về dùng thử cái hào mới xây
Dùng xong Khoái thấy ngất ngây
Điện ngay cho hãng đặt đầy một công (Container)

Thinghien chả chịu kém ông
Tặng ngay cho Khoái một công nông tiền
Chả là hôm trước Thi điên
Thế nên nó mới cướp tiền nhà băng

Thằng I thấy thế kêu rằng
Tiền nhiều như thế đổ xăng cả đời
Thôi tao tặng Khoái cái nơi
Mỗi khi bí quá thì chơi ….năm mười

Dog điên nhếch miệng cười ruồi
Tặng luôn cho Khác hình người……cao su
Mỗi khi bận việc lu bù
Dùng khi không có 1 xu trong người

Em Đông đến cười rất tươi
Gặp anh em cứ nói cười liên thiên
Tính em thì vốn rất hiền
Tặng anh đôi má đồng tiền em đây

Em Mây đôi má phây phây
Tặng anh một vỉ thuốc Tây dùng dần
Biết rằng anh Khoái cù lần
Nên Mây em rất ân cần hỏi thăm

Thế là đủ lũ sờ păm
Chúc mừng sinh nhật 27 năm rồi nè
Nâng cốc cùng với bạn bè
Hát hò vui vẻ, lè nhè…….suốt đêm


Chúc KG sinh nhật vui vẻ nhé

Khuyết
19-05-2009, 11:28 AM
Chúc mừng sinh nhật Khác ơi
Anh đây chẳng biết tặng em thứ gì
Tiện đây anh có lì xì
Mong em nhận lấy mai mình nhậu vui.

Quán rượu Lão Hạc gọi mời
Dủ thêm mấy chú trong bầy tứ điên
Rượu vào ăn nói hồn nhiên
Vui đùa thỏa thích cho quên chuyện đời

Tăng 2 nếu có gọi mời
Mình lại ra quán ka ra vài bài
Gọi thêm mấy em vào ngồi
Rót bia rót rượu cho mình cùng vui.

Thêm tuổi sâu sắc thêm nhiều
Đi đứng ăn nói cũng cần phải care
Mong rằng nếu có tiện xe
Mai anh lên đó ta ngồi cùng nha


Chúc mừng Sinh nhật Khác. Chúc em thành công trong cuộc sống và sức khỏe dồi dào.

Cầu Vồng Khuyết

OA _ NỮ
19-05-2009, 12:16 PM
Mỗi năm tuổi đến buồn vui
Chúc em hạnh phúc bên người em thương

Chúc mừng sinh nhật KG nhe, chúc em lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ để có thêm những bài thơ hài ước, tạo cho vt thêm nhiều mà sắc.

traitimmuadong
19-05-2009, 12:53 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Khoai
Xa xôi cách trở vẫn hoài nhớ mong
Cái ngày anh bước thong dong
Trên con đường ấy tấm lòng thủy chung

Bây giờ xa cách muôn trùng
Quà sinh nhật đã đóng khung sẵn rồi
Bên trong có một cái nồi
Làm bằng I Nốc rất thời mô đen

Hôm qua đi dạo chợ đêm
Thấy hàng quần áo em liền ghé qua
Sơ mi An Phước tà tà
Quần hiệu Jockey xem qua mua liền

Sinh nhật anh Khoái bạn hiền
Thêm hộp con giáp cùng tiền nữa cơ
Cộng thêm một chiếc cơ
Xăng nhớt đầy đủ đang chờ cất canh (cánh)

Mua thêm một cái chiếu manh
Một cái chăn nữa để dành phòng khi
Cái dù để sẵn trong ni
Để anh sử dụng phòng khi hết dầu

Khoái ơi anh chớ lầu bầu
Mở tiệc khoản đãi cho mau lên kìa
Quà anh nhiều thế phát mê
Sinh nhật đã kề phát thiệp mời chưa?

Chúc mừng sinh nhật anh nhé Khoai Ghẻ đáng yêu.

1100i
19-05-2009, 12:56 PM
Ợ, giờ mới biết.

Chúc mừng sinh nhật KG.

لعربية السعلعربية السعةة
لعربية السعلعربية السع
لعربية السعلمملكة العربية السعوديةالعربية1100
لعربية السعوديةالعربية

(tạm dịch: Chúc sinh nhật đầy niềm vui, tột đỉnh sung sướng. 1100i nợ một bài thơ vui tặng SN):D:D:D

sơn_nữ83
19-05-2009, 01:02 PM
Thập thò mãi mới dám chui vào đây( vì em k biết thơ thẩn gì đâu). Em vào chúc sinh nhất anh Nghĩ khác rùi em đi luôn thôi a.:D Chúc anh sinh một sinh nhật hạnh phúc. Chúc a một tuổi mới thêm thành công và may mắn!

SÓC
19-05-2009, 01:03 PM
Chúc mừng sinh nhật Nghĩ khác! Chúc mừng...

phale
19-05-2009, 01:11 PM
Chúc mừng sinh nhật KG

Sinh nhật KG biết chúc gì
Chúc nhiều thơ họa khắp vườn thi
Thơ vui viết đủ trăm bài nữa
Để bạn bè về đọc những khi

Chúc cho KG với tứ điên
Họa thơ, thơ họa trút ưu phiền
Mối tình bằng hữu lâu bền mãi
Đầu bạc răng long vẫn hữu duyên

Chúc Khoái dù cho... vẫn dẻo giòn
Lên đồi xuống vực vẫn bon bon
Xuân xanh, xanh mãi cùng năm tháng
Chẳng gầy, chẳng guộc, chẳng hem hom

Chúc hết bao điều KG hơ
Đâu đâu hạnh phúc cũng đang chờ
Việc vàng in ít, chừa thơ thẩn
Một góc nơi này mãi ra vô...

p/s: Sinh nhật dzui dzẻ nha KG!

Klosen
19-05-2009, 01:12 PM
Chúc mừng sinh nhật Khoái ghê
Mong rằng Khoái đc phê phê cả người
Luôn luôn rạng rỡ nụ cười
Nhận quà,lời chúc bao người tặng cho

Hoàng Tử tặng Khoái cái bao
Cầm rồi KHoái thấy sao sao, kì kì
Thinghien cũng hấp tí ti
Đem tặng Khoái cả một ô tô tiền

Đến lượt Ngàn mốt ( 1100) phọt thơ
Tặng cho Khoai (n)ghé cái nơi... năm người
Khoái ghê thích chí nói cười
Hay tin Dog đã tặng người .. cao su

Ước gì Khoái ghẹ đi tu
Để ĐÔNG, MÂY lại u hù cho Sen
...

Chúc mừng Sinh nhật KG nhé.
KO có quà cũng chẳng có thơ, thôi đành Họa theo bài thơ của HTNN
p/s : mượn bản quyền của HTNN nhé

Phu sinh
19-05-2009, 01:14 PM
Không biết nói gì hơn, Happy birthday to NgHi~KhAc' nhe!

Xa Khuất
19-05-2009, 01:18 PM
Xin chúc thành viên Vườn Thơ 1 buổi sinh nhật vui vẻ nhé. Mong đọc được nhiều bài thơ vui của bạn

Candy
19-05-2009, 01:20 PM
Chúc mừng sinh nhật Khoaighe...chúc thêm tuổi thêm vui...thêm nhiều thành công...

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 01:59 PM
Hôm nay thật sự vui mừng
Vào vườn đã thấy một rừng hoa tươi
Cùng bao khuôn mặt đang cười
Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn.
..................

NK xin chân thành cảm ơn tâm lòng của tất cả các Bác, các anh chị và các bạn đã gửi tới NK những lời chúc rất chân thành, giản dị mà đầy ý nghĩa. hii lúc này buồn cười quá ko làm thơ đựơc. cũng định post 1 bài cám ơn =thơ nhưng tự nhiên chẳng viết đc gi cả.hicc NK đành viêt bằng văn xuôi vậy mọng mọi người thông cảm nhá há há há

to.
@HTNN: Anh kêu trời kêu đất cuối cùng cũng post dc một bài vào top thơ vui "rất là duyên" đó. Cám ơn anh nhìu. Vậy mà kêu a sợ ko làm dc, hoá ra trc giờ anh vẫn giấu tài nhé
@CVK: Làn đầu tiên thấy anh làm 1 bài dài nè, đúng là anh CVK đã thay đổi rất nhiều so với bên AC haa. Anh có nhớ cái hôm anh pm em bảo "anh éo biết hoạ thơ" ko. Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp múa may khắp vườn đến nơi rồi. Cám ơn anh nhé
@Chi OA: Em vào 4r quậy là nhiều mọi người ko trách là em la may rùi :D. e nói đùa vậy thôi chứ thực ra e bit mọi người trong VT rất thân thiết và dành những tình cảm rất tốt cho nhau. Cám ơn Chị đã gưỉ lờ chúc sn em, chị nhé
@TTMD: tuy mới họa với TTMD ko lâu nhưng ấn tượng ban đầu là TTMD họa thơ rất nhanh và dí dỏm, cũng pha chút xxx làm NK cười hoài thôi. Tiếc là...bây giờ NK đang cai thơ xxx hehe. Thanks TTMD nhé
@Cô PL: Hi, Nhờ có sự dìu dắt của cô giáo mà KG mới biết phọt phẹt làm thơ. ai cũng phải công nhận kn làm thơ của cô PL rất nhanh và tình cảm. Biết PL lâu đọc thơ cô cũng nhiều mà vẫn "gà" bị cô lừa suốt từ hồi bên Mốc đến giờ :D
@Klosen: Thời gian đầu đọc thơ Klo thấy rất giữ ý tứ. Nhớ lần NK họa trêu Klo mà Klo đã phát hoảng hay sao ấy nhỉ hahaha. KG trêu mà mong Klo hiểu (1-0)
@LangThang: Chắc là MGLT: thấy lão Lang dạo này ít thơ thận nhỉ. Hồi xưa họa với Lão Lang, chuvuonbuoi, gangel090, WildCat... nhiều. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui. Cám ơn Lão nhiều nhiều. chúc Lão Lang sức khỏe và có nhiều sáng tác hơn nữa
@SÓC, PhuSinh, Candy: KG chưa biết nhiều về "các bạn" hy vọng qua thơ sẽ hiểu nhiều hơn, rất vui vì các bạn đã gửi lời chúc SN KG. Cám ơn nhiều

/ps :Một lần nữa KG cám ơn tất cả mọi người. Thú thật lúc này vui quá, cũng buồn cười nữa ko họa thơ dc. thế mới biết mình vẫn kém cỏi hiii. Thanks to all
:botay:

traitimmuadong
19-05-2009, 02:05 PM
Thế không tổ chức đại tiệc hả anh em nhịn đói cả tuần roài chờ đi măm sinh nhật đóa

COCKOO
19-05-2009, 02:05 PM
Thôi vào muộn mất rồi, buổi SN đã bế mạc thành công tốt đẹp.:rolleyes:
Chúc mừng sinh nhật NK.

phale
19-05-2009, 02:09 PM
Hôm nay thật sự vui mừng
Vào vườn đã thấy một rừng hoa tươi
Cùng bao khuôn mặt đang cười
Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn.
..................

@Cô PL: Hi, Nhờ có sự dìu dắt của cô giáo mà KG mới biết phọt phẹt làm thơ. ai cũng phải công nhận kn làm thơ của cô PL rất nhanh và tình cảm. Biết PL lâu đọc thơ cô cũng nhiều mà vẫn "gà" bị cô lừa suốt từ hồi bên Mốc đến giờ :D

/ps :Một lần nữa KG cám ơn tất cả mọi người. Thú thật lúc này vui quá, cũng buồn cười nữa ko họa thơ dc. thế mới biết mình vẫn kém cỏi hiii. Thanks to all
:botay:
Bó tay thiệt,

Lúc cần chẳng thấy thơ đâu
Lúc thì như suối phủ đầu, mới ghê

Còn cái vụ mà NK bị lừa, PL vô tội nha...
Chắc hồi đó, đùa đùa một câu...ai dè NK nhớ lâu....

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 02:16 PM
Hôm nay thật sự vui mừng
Vào vườn đã thấy một rừng hoa tươi
Cùng bao khuôn mặt đang cười
Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn.
..................


to.
@HTNN: Anh kêu trời kêu đất cuối cùng cũng post dc một bài vào top thơ vui "rất là duyên" đó. Cám ơn anh nhìu. Vậy mà kêu a sợ ko làm dc, hoá ra trc giờ anh vẫn giấu tài nhé

/ps :Một lần nữa KG cám ơn tất cả mọi người. Thú thật lúc này vui quá, cũng buồn cười nữa ko họa thơ dc. thế mới biết mình vẫn kém cỏi hiii. Thanks to all
:botay:

Mày ép anh quá, anh ngồi làm thơ tặng mày mà........bạc cả tóc, hic hic. Phạt thằng em 1 chầu nhâu, cho mày nợ, lúc khác trả, khà khà

Klosen
19-05-2009, 02:16 PM
thế NK ( KG) ko biết côPL là chuyên gia đi " lừa tình" ah.:D :hoho:
"Nhân vật nầy" hơi bị nổi tiếng đóa. phải thế ko hả cô PL
:emxin:

thuc sinh
19-05-2009, 03:06 PM
Chúc mừng sinh nhật Khoai Ghê
tiền tài như nước gái mê ầm ầm.....

phale
19-05-2009, 03:19 PM
thế NK ( KG) ko biết côPL là chuyên gia đi " lừa tình" ah.:D :hoho:
"Nhân vật nầy" hơi bị nổi tiếng đóa. phải thế ko hả cô PL
:emxin:
Nghe Klosen phán một câu...
Hết biết nói gì luôn...

Vì sao và tại sao...bỗng dưng mình nổi tiếng thế này hả trời?

Klosen
19-05-2009, 03:31 PM
Nghe Klosen phán một câu...
Hết biết nói gì luôn...

Vì sao và tại sao...bỗng dưng mình nổi tiếng thế này hả trời?

trêu co tí tẹo thui mà.
hem có ý gì mô.
Để hum nào cô có dịp ra Hn, Klosen tạ lõi nhá:D

Phu sinh
19-05-2009, 04:53 PM
Hôm nay thật sự vui mừng
Vào vườn đã thấy một rừng hoa tươi
Cùng bao khuôn mặt đang cười
Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn.
..................

@LangThang: Chắc là MGLT: thấy lão Lang dạo này ít thơ thận nhỉ. Hồi xưa họa với Lão Lang, chuvuonbuoi, gangel090, WildCat... nhiều. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui. Cám ơn Lão nhiều nhiều. chúc Lão Lang sức khỏe và có nhiều sáng tác hơn nữa
@SÓC, PhuSinh, Candy: KG chưa biết nhiều về "các bạn" hy vọng qua thơ sẽ hiểu nhiều hơn, rất vui vì các bạn đã gửi lời chúc SN KG. Cám ơn nhiều

/ps :Một lần nữa KG cám ơn tất cả mọi người. Thú thật lúc này vui quá, cũng buồn cười nữa ko họa thơ dc. thế mới biết mình vẫn kém cỏi hiii. Thanks to all
:botay:

- SMod Lang Thang này không phải mốc già đâu NK.
- PS chỉ là bình mới thôi và thật ra ngày xưa cũng ít họa thơ trong vườn chủ yếu spam nhiều nên KN không biết đấy thôi.

MinhThy
19-05-2009, 04:58 PM
Hiếp pi bớt đây ...... khoaighe hay Nghĩ Khác nhớ ^.^

NHAT NGUYET
19-05-2009, 05:30 PM
http://i612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/hoahong.gif

Tiếng cười em trong vắt
Thênh thênh dọc cõi nhân tình
Chấp bút bắt tay bè bạn
Ngọt ngào thơ ai lung linh


Só-rì em vì anh biết hơi trễ, Chúc em sinh nhật thật hạnh phúc, thật vui, ấm tình bè bạn... Chúc cho thơ em mãi trẻ trung, ngọt ngào và sâu lắng...

meohoang85
19-05-2009, 07:07 PM
KHoai ơi, sinh nhật vui ha
thêm một tuổi mới thấy đời thêm vui
chúc cho khoái mãi không già
Để còn đi giúp MB đỡ bùn
Chúc cho miệng Khoái dẻo hơn
Chăn rau, rau đổ, chăn hàng, hàng free:D:D

SunWild
19-05-2009, 07:13 PM
Chúc mừng sinh nhật khoai ghẻ
Ăn mau chóng lớn rồi đẻ khoai con :D

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 09:52 PM
NK thanks BMai, MinhThy, anh NHATNGUYET, Mèo và Sunwild nhiều nhiều. HNay toàn được Vip VT chúc mừng thật là vui và hạnh phúc. hii

Cám ơn tất cả nhiều lắm

Khuyết
19-05-2009, 10:07 PM
NK thanks BMai, MinhThy, anh NHATNGUYET, Mèo và Sunwild nhiều nhiều. HNay toàn được Vip VT chúc mừng thật là vui và hạnh phúc. hii

Cám ơn tất cả nhiều lắm

Theo tin mật báo của mấy thằng đang ngồi Sinh nhật B tại hàng karaoke nào đó tại Thủ đô. Vừa gọi cho Anh Khác ơi. Nó nói mai anh lên để .... Mai chú về được Không? Để anh biết nào.

1100i
19-05-2009, 10:39 PM
Theo tin mật báo của mấy thằng đang ngồi Sinh nhật B tại hàng karaoke nào đó tại Thủ đô. Vừa gọi cho Anh Khác ơi. Nó nói mai anh lên để .... Mai chú về được Không? Để anh biết nào.

Mai anh lên để......
Cái này tò mò ghê ha:D

Cũng theo tin mật báo thì thằng Khác không về được, chán quá.
Anh vẫn lên thì anh em vẫn tụ tập thôi, vẫn vui và vẫn để.....:D

Cỏ Lạ
19-05-2009, 11:01 PM
Chúc mừng sinh nhật anh KG. Chúc anh bước sang một tuổi mới với nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

p/s: Nhận ra em là ai không nhỉ? :D

1100i
19-05-2009, 11:18 PM
Chúc mừng sinh nhật anh KG. Chúc anh bước sang một tuổi mới với nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

p/s: Nhận ra em là ai không nhỉ? :D

Say quá, chả biết ai ra ai, nhưng cứ thấy Cỏ là thích rồi.

Nằm nhờ một tí...:D

Khuyết
19-05-2009, 11:25 PM
Say quá, chả biết ai ra ai, nhưng cứ thấy Cỏ là thích rồi.

Nằm nhờ một tí...:D

Về rồi hả? Say ăn vạ sao mà nằm đây hả 1100I thế 2 thằng kia đâu?

1100i
19-05-2009, 11:27 PM
Về rồi hả? Say ăn vạ sao mà nằm đây hả 1100I thế 2 thằng kia đâu?

2 thằng nào Bác???
À, 2 thằng và 2 con chứ, chúng nó đi du lịch rồi ạ, e về trước:D

p/s: mà a chưa đọc cái reply trang trước của em hay sao ý.

Khuyết
19-05-2009, 11:30 PM
Mai anh lên để......
Cái này tò mò ghê ha:D

Cũng theo tin mật báo thì thằng Khác không về được, chán quá.
Anh vẫn lên thì anh em vẫn tụ tập thôi, vẫn vui và vẫn để.....:D

:acac: giờ mới đọc. Để anh xem đã nhé. Với lai sáng vẫn phải đi làm sớm sợ về kg kịp I ơi.

chuột con
19-06-2009, 11:15 PM
Chúc mừng sinh nhật KhAc' huynh! Chúc anh gặp nhiều an lành trong cuộc sống!

ps: tuy chưa biết về anh nhiều, nhưng họa thơ với anh rất vui. tuổi mới hèn chi đổi avatar tươi mát ghê. hi`hi`.

T_Y_P_N
19-06-2009, 11:18 PM
Sinh nhật khoái ghẻ tặng thơ.
Tặng thêm lọ đép bôi mờ hết ngưa.

http://www.nhaccuatui.com/m/FhOrkq_vm-

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 11:29 PM
Chúc mừng sinh nhật KhAc' huynh! Chúc anh gặp nhiều an lành trong cuộc sống!

ps: tuy chưa biết về anh nhiều, nhưng họa thơ với anh rất vui. tuổi mới hèn chi đổi avatar tươi mát ghê. hi`hi`.



Sinh nhật khoái ghẻ tặng thơ.
Tặng thêm lọ đép bôi mờ hết ngưa.


Tính cho đến đúng hôm nay
Là tròn một tháng cái ngày Khác sinh
Cám ơn 2 bạn nhiệt tình
Dẫu là hơi muộn nhưng mình vẫn vui
Đọc lời chúc thấy bùi ngùi
Cho dù sinh nhật qua rùi, đã lâu
Cám ơn 2 bác 1 câu
Cám ơn tất cả từ đầu đên đuôi :D

sơn_nữ83
19-06-2009, 11:40 PM
Bố cu Khoài hôm nay đầy tháng
U nó đem một áng thơ về
Dẫu thơ con cóc ngô nghê
Tấm lòng U nó xin thề rất trong
Bố ku xin hãy yên lòng
Phấn đấu sự nghiệp thoả công mong chờ
Bố Khoái hãy nhớ từng giờ
Cu Khoài ngóng đợi vần thơ bố về.:D

NgHi~KhAc'
20-06-2009, 12:33 AM
Bố cu Khoài hôm nay đầy tháng
U nó đem một áng thơ về
Dẫu thơ con cóc ngô nghê
Tấm lòng U nó xin thề rất trong
Bố ku xin hãy yên lòng
Phấn đấu sự nghiệp thoả công mong chờ
Bố Khoái hãy nhớ từng giờ
Cu Khoài ngóng đợi vần thơ bố về.:D

Ngày mai bố oánh con đề
Tối mà có trúng, về thăm ku Khoài
Dạo này lòng thấy nguôi ngoai
Về nhà một tí ku Khoài đỡ mong
Kể ra đã mấy tháng ròng
Ko gặp mẹ Nữ thấy lòng xốn xang
Từ ngày bụng chửa dạ mang
Bỏ đi biền biệt ko màng chăm lo
Từ nay cố gắng sao cho
Mẹ vui con khoẻ, ấm no hì hì
:youarethewoman:

LÃO HẠC
20-06-2009, 04:44 PM
Ngày mai bố oánh con đề
Tối mà có trúng, về thăm ku Khoài
Dạo này lòng thấy nguôi ngoai
Về nhà một tí ku Khoài đỡ mong
Kể ra đã mấy tháng ròng
Ko gặp mẹ Nữ thấy lòng xốn xang
Từ ngày bụng chửa dạ mang
Bỏ đi biền biệt ko màng chăm lo
Từ nay cố gắng sao cho
Mẹ vui con khoẻ, ấm no hì hì

Qua đây Lão chẳng có gì
Cầu mong Khoái Ghẹ đề ghi trúng hoài
Khi về mua sữa cho Khoài
Nếu không tối đến đứng ngoài mái hiên
Hôm nay số trúng nhiều tiền
Mang sang mẹ Nữ cất liền Khoái nha
Bữa cơm Sơn Nữ thịt gà
Cha con Khoài Khoái sao mà sướng ghê...

Sheiran
26-06-2009, 03:40 PM
Em ít zô Box này nên ko để ý, một tuổi mới nhiều thành công mới nha anh NgHi~KhAc' :nhaodzo:

kehotro
26-06-2009, 04:58 PM
Em ít zô Box này nên ko để ý, một tuổi mới nhiều thành công mới nha anh NgHi~KhAc' :nhaodzo:

Chúc mừng đầy tháng em Khoai
Bây chừ mới biết thật hoài phí ghê
Thôi thì chén rượu đê mê
Uống vào mới hỏi Khoái mê cái gì?