PDA

View Full Version : Xây dựng quán thơ



adminNR
11-05-2009, 11:13 AM
Mời các anh chị em đóng góp ý kiến để CVK lập các topic chính các chủ đề trong quán thơ, quán văn và chuyện đọc.

Xin Cám ơn

CVK

OA _ NỮ
11-05-2009, 01:01 PM
Quán thơ
- Thơ tình sáng tác
- Thơ vui
- Thơ sưu tầm
- Đường thi quán
- Tranh thơ
- Bình thơ
- Lớp học thơ

khoaighe
11-05-2009, 03:11 PM
Quán thơ
- Thơ tình sáng tác
- Thơ vui
- Thơ sưu tầm
- Đường thi quán
- Tranh thơ
- Bình thơ
- Lớp học thơ

Thiếu X thơ hả chị hehehe

OA _ NỮ
11-05-2009, 03:49 PM
Thiếu X thơ hả chị hehehe

Thơ vui là thơ x đó em.

thuc sinh
11-05-2009, 04:27 PM
xin cô giáo dời hết phần lý thuyết Đường thi và các khung luật qua đây nhanh nhanh ạ.

1100i
11-05-2009, 05:23 PM
Có thơ vui là ok rồi, hehe.

phale
11-05-2009, 06:02 PM
xin cô giáo dời hết phần lý thuyết Đường thi và các khung luật qua đây nhanh nhanh ạ.

Trời, chưa gì mình bị đì rồi...:eek:

OA _ NỮ
11-05-2009, 06:13 PM
Trời, chưa gì mình bị đì rồi...:eek:

Bao giờ em mở lớp. Chị thề...Chị hứa...Chị sẽ học lần này.( Của đáng tội, vẫn học lén đó)

cauvongkhuyet
11-05-2009, 06:34 PM
Trời, chưa gì mình bị đì rồi...:eek:

Chào cô giáo. Cô mở lớp đi để cho trò dốt này học tiếp với cô

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
11-05-2009, 06:40 PM
Bao giờ em mở lớp. Chị thề...Chị hứa...Chị sẽ học lần này.( Của đáng tội, vẫn học lén đó)

Chị toàn đứng ngoài cửa xách chai rượu nhòm trộm vào lớp học nên thơ chị toàn thơ say, thơ say của chị chả mấy ai vượt được

Khuyết
11-05-2009, 06:43 PM
Chị toàn đứng ngoài cửa xách chai rượu nhòm trộm vào lớp học nên thơ chị toàn thơ say, thơ say của chị chả mấy ai vượt được

OA NU xách chai rượu thì HTNN xách con gà hả? thảm nào thấy HTNN mập thế.

Phu sinh
11-05-2009, 10:24 PM
Bao giờ em mở lớp. Chị thề...Chị hứa...Chị sẽ học lần này.( Của đáng tội, vẫn học lén đó)

Hi..Hi.. Chỉ sợ ..... uống 1 chai rồi lại quên ngay! :D

Vườn thơ chắc để 2 Mod góp ý tiếp thôi! Không dám góp ý nữa!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 07:59 AM
OA NU xách chai rượu thì HTNN xách con gà hả? thảm nào thấy HTNN mập thế.

Trời ơi ông này, vào đây không góp ý về Web lại .....góp ý về sức khoẻ. Dạ vâng, em về em đi chơi thể thao cho người em ...........đẹp như bác, bác nhỉ, hohoho

thinghien
12-05-2009, 08:08 AM
Trời ơi ông này, vào đây không góp ý về Web lại .....góp ý về sức khoẻ. Dạ vâng, em về em đi chơi thể thao cho người em ...........đẹp như bác, bác nhỉ, hohoho

Ông thì có mà đi.....chống đẩy ấy...

phale
12-05-2009, 08:57 AM
Về vấn đề liên quan đến Vườn thơ,

PL thấy như hiện nay là tương đối ổn và đầy đủ rồi.

PL có vài ý kiến về các box thơ như sau, mong các anh chị và các bạn góp ý thêm giùm nhé!

1. Thơ vui: là nơi dành cho các thể lọai vui đùa, kể cả xxx (nhè nhẹ thôi nhỉ? Nặng quá thì khổ người đọc :))
2. Thơ tình: Mỗi người chỉ nên mở một topic
3. Thơ đường luật: Dành cho thơ tứ tuyệt, thất ngôn bát cú (theo đúng luật thơ đường luật)
4. Thơ sưu tầm: Nên post theo tên tác giả và có mục lục trang cho dễ tìm kiếm
5. Lớp học thơ: Có lý thuyết hướng dẫn cho tất cả các thể lọai thơ.

Và như vậy trang chính sẽ là nơi post các vấn đề chung liên quan đến thơ, ví dụ như lý thuyết làm thơ, tác giả, tác phẩm...

PL và anh KHT sẽ sớm sọan thảo nội quy Vườn Thơ treo lên, lúc đó mọi người vô ra nhớ đọc "hướng dẫn trước khi dùng" nhé!

Khuyết
12-05-2009, 09:11 AM
Về vấn đề liên quan đến Vườn thơ,

PL thấy như hiện nay là tương đối ổn và đầy đủ rồi.

PL có vài ý kiến về các box thơ như sau, mong các anh chị và các bạn góp ý thêm giùm nhé!

1. Thơ vui: là nơi dành cho các thể lọai vui đùa, kể cả xxx (nhè nhẹ thôi nhỉ? Nặng quá thì khổ người đọc :))
2. Thơ tình: Mỗi người chỉ nên mở một topic
3. Thơ đường luật: Dành cho thơ tứ tuyệt, thất ngôn bát cú (theo đúng luật thơ đường luật)
4. Thơ sưu tầm: Nên post theo tên tác giả và có mục lục trang cho dễ tìm kiếm
5. Lớp học thơ: Có lý thuyết hướng dẫn cho tất cả các thể lọai thơ.



Và như vậy trang chính sẽ là nơi post các vấn đề chung liên quan đến thơ, ví dụ như lý thuyết làm thơ, tác giả, tác phẩm...

PL và anh KHT sẽ sớm sọan thảo nội quy Vườn Thơ treo lên, lúc đó mọi người vô ra nhớ đọc "hướng dẫn trước khi dùng" nhé!

Thank you cô giáo

Cô mở lại lớp nha định cho hoc sinh thụt lớp đến bao giờ?

phale
12-05-2009, 09:17 AM
Thank you cô giáo

Cô mở lại lớp nha định cho hoc sinh thụt lớp đến bao giờ?

CVK đang lo xây nhà...chưa có thời gian mà ha...
Khi nào CVK về học thì lớp mới ra đời được chứ...:)

phale
12-05-2009, 09:21 AM
Bao giờ em mở lớp. Chị thề...Chị hứa...Chị sẽ học lần này.( Của đáng tội, vẫn học lén đó)
Lần này mà chị không học...em thề...em hứa...em đảm bảo... (làm gì em chưa nghĩ ra)

p/s: Chị ui... về uống rượu với em đi...


Chào cô giáo. Cô mở lớp đi để cho trò dốt này học tiếp với cô
CVK xong việc trọng đại trước đi... rồi thơ thẩn sau, chứ bây giờ mà CVK thơ thẩn thì ...cả nhà mình liêu xiêu theo chì chết...


Chị toàn đứng ngoài cửa xách chai rượu nhòm trộm vào lớp học nên thơ chị toàn thơ say, thơ say của chị chả mấy ai vượt được
Nghe đồn HTNN cũng đang học chị ON phải không? Mỗi tội...rượu xách chưa đến lớp đã hết rồi...nên mãi chưa có thơ..

OA _ NỮ
12-05-2009, 10:25 AM
Lần này mà chị không học...em thề...em hứa...em đảm bảo... (làm gì em chưa nghĩ ra)

p/s: Chị ui... về uống rượu với em đi...


]

2 lần uống với em rồi, Chị đến khổ vì em...( vì sao giống chị thế, Say chỉ cry thôi...)
Em thì có người bấm huyệt, chăm sóc, bồng bế...Còn chị ...Thôi ko nói, tủi thân lắm.

phale
12-05-2009, 10:41 AM
2 lần uống với em rồi, Chị đến khổ vì em...( vì sao giống chị thế, Say chỉ cry thôi...)
Em thì có người bấm huyệt, chăm sóc, bồng bế...Còn chị ...Thôi ko nói, tủi thân lắm.

Hịhị... Khóc là hiền lành nhất mà chị...
Em mà đòi nhảy... xuống... chỗ nào nhảy được, chị càng khổ hơn ấy chứ...:rolleyes:

Khuyết
12-05-2009, 11:23 AM
Hịhị... Khóc là hiền lành nhất mà chị...
Em mà đòi nhảy... xuống... chỗ nào nhảy được, chị càng khổ hơn ấy chứ...:rolleyes:

Chính xác khóc là hiền. Đòi bơi ra biển mới là ác... hahahaha

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 11:28 AM
Ủa, xây dựng quán thơ giờ thành.......Giao lưu quán rồi hả bà con

phale
12-05-2009, 11:33 AM
Chính xác khóc là hiền. Đòi bơi ra biển mới là ác... hahahaha
Hihi...có người hiểu rõ lắm nà... lúc đó người ta dễ thương ghê!

phale
12-05-2009, 11:34 AM
Ủa, xây dựng quán thơ giờ thành.......Giao lưu quán rồi hả bà con

Xây cái này ra cái khác, thế hay quá còn gì mà HTNN thắc mắc chứ...:D

Phu sinh
12-05-2009, 12:38 PM
Hic...Hic... Chẳng lẽ lại trảm từ ẹt min xuống tới Mod để làm gương sao ta, tính sao đây!!!! :confused::confused:

votinh
12-05-2009, 12:55 PM
Về vấn đề liên quan đến Vườn thơ,

PL thấy như hiện nay là tương đối ổn và đầy đủ rồi.

PL có vài ý kiến về các box thơ như sau, mong các anh chị và các bạn góp ý thêm giùm nhé!

1. Thơ vui: là nơi dành cho các thể lọai vui đùa, kể cả xxx (nhè nhẹ thôi nhỉ? Nặng quá thì khổ người đọc :))
2. Thơ tình: Mỗi người chỉ nên mở một topic
3. Thơ đường luật: Dành cho thơ tứ tuyệt, thất ngôn bát cú (theo đúng luật thơ đường luật)
4. Thơ sưu tầm: Nên post theo tên tác giả và có mục lục trang cho dễ tìm kiếm
5. Lớp học thơ: Có lý thuyết hướng dẫn cho tất cả các thể lọai thơ.

Và như vậy trang chính sẽ là nơi post các vấn đề chung liên quan đến thơ, ví dụ như lý thuyết làm thơ, tác giả, tác phẩm...

PL và anh KHT sẽ sớm sọan thảo nội quy Vườn Thơ treo lên, lúc đó mọi người vô ra nhớ đọc "hướng dẫn trước khi dùng" nhé!

1/ Phale nên đưa trang nội quy lên trên đầu để mỗi người vào đều có thể đọc và không thể nói là không biết quy luật của vườn thơ
2/ Trong mục thơ vui nên tách hẳn thơ Xxx ra . Không nên để lẫn lộn thơ vui và thơ XXX. Hai dòng thơ thực sự khác hẳn nhau.
3/ Nên có chổ cho văn viết, các bài sưu tầm về các điển tích, tiểu sử, đàm thoại, truyền kỳ ... của các danh nhân

votinh
12-05-2009, 12:58 PM
2 lần uống với em rồi, Chị đến khổ vì em...( vì sao giống chị thế, Say chỉ cry thôi...)
Em thì có người bấm huyệt, chăm sóc, bồng bế...Còn chị ...Thôi ko nói, tủi thân lắm.

Muốn được như vậy thì tổng quản đổi chức danh đi . Phòng ốc lúc này trống vắng lắm

phale
12-05-2009, 01:07 PM
Hic...Hic... Chẳng lẽ lại trảm từ ẹt min xuống tới Mod để làm gương sao ta, tính sao đây!!!! :confused::confused:

Trảm anh trước nè...

phale
12-05-2009, 01:10 PM
1/ Phale nên đưa trang nội quy lên trên đầu để mỗi người vào đều có thể đọc và không thể nói là không biết quy luật của vườn thơ
2/ Trong mục thơ vui nên tách hẳn thơ Xxx ra . Không nên để lẫn lộn thơ vui và thơ XXX. Hai dòng thơ thực sự khác hẳn nhau.
3/ Nên có chổ cho văn viết, các bài sưu tầm về các điển tích, tiểu sử, đàm thoại, truyền kỳ ... của các danh nhân

Anh sắm áo liên tục ha. Giàu ghê. Văn thì ở bên vườn Văn Học rồi anh...
Tách riêng xxx và vui thì chắc tách trong topic thôi...

Em sẽ tạm thời mang cái phác thảo này ra làm nội quy trước... rồi từ từ sửa sang sau nhỉ?

Phu sinh
12-05-2009, 01:26 PM
- Như đã có lần đề nghị với PL, nếu là thơ xxx thì đánh dấu hẳn hoi để chỉ đọc tiêu đề là biết mà không cần phải vào đọc.

- Các topic khác thì tùy chủ topic, nếu không đồng ý để lẫn những reply có khuynh hướng xxx thì có thể yêu cầu xóa hoặc chuyển, nếu đồng ý thì topic ấy sẽ được đóng dấu xxx.

Tuy nhiên cũng nên khuyến cáo nếu phản cảm quá sẽ bị xóa không cần báo như nội quy chung đã quy định rồi!

P/s: Ơ...Ơ... anh đã làm gì mà đòi trảm anh thế! :p

phale
12-05-2009, 01:59 PM
- Như đã có lần đề nghị với PL, nếu là thơ xxx thì đánh dấu hẳn hoi để chỉ đọc tiêu đề là biết mà không cần phải vào đọc.

- Các topic khác thì tùy chủ topic, nếu không đồng ý để lẫn những reply có khuynh hướng xxx thì có thể yêu cầu xóa hoặc chuyển, nếu đồng ý thì topic ấy sẽ được đóng dấu xxx.

Tuy nhiên cũng nên khuyến cáo nếu phản cảm quá sẽ bị xóa không cần báo như nội quy chung đã quy định rồi!

P/s: Ơ...Ơ... anh đã làm gì mà đòi trảm anh thế! :p

Ủa ủa đề nghị hồi nào mà em không biết vậy ta?

Giờ PL định chia ra, thơ vui, giao lưu nằm ở trang chính. Thơ xxx nằm trong trang thơ vui...

Vậy chắc ổn...

MeKong
12-05-2009, 09:05 PM
PL nè, huynh mạo muội đề xuất mở một box góc đố vui trong box thơ vui cho mọi người thỉnh thoảng relax và xả stress. Muội ok?

phale
13-05-2009, 05:55 AM
PL nè, huynh mạo muội đề xuất mở một box góc đố vui trong box thơ vui cho mọi người thỉnh thoảng relax và xả stress. Muội ok?

Ok huynh oi, huynh mở quán, treo câu đố, nhớ treo giải thưởng bắt mắt nghen...:D

OA _ NỮ
13-05-2009, 07:07 AM
Phale ơi, chị làm thơ khó lắm, có thể bê luôn tp chùm thơ say qua đây ko.

Phu sinh
13-05-2009, 09:45 AM
Phale ơi, chị làm thơ khó lắm, có thể bê luôn tp chùm thơ say qua đây ko.

PS nghĩ được mà đâu có sao, PS cũng đang tính dọn vài bài đem về đây luôn!

OA _ NỮ
13-05-2009, 10:17 AM
OK, vậy cung ok hả, để on bê qua nhá.

SÓC
14-05-2009, 12:22 PM
Thiếu X thơ hả chị hehehe

Guest===> Sao lại là khách nhở? Hic!

phale
14-05-2009, 12:28 PM
Phale ơi, chị làm thơ khó lắm, có thể bê luôn tp chùm thơ say qua đây ko.

Hihi...em đang định nhờ chị bê hết của mọi người sang luôn đó... :p

phale
14-05-2009, 12:37 PM
PL nè, huynh mạo muội đề xuất mở một box góc đố vui trong box thơ vui cho mọi người thỉnh thoảng relax và xả stress. Muội ok?
Chờ quán của huynh dài cổ rồi?