PDA

View Full Version : Lời Trái Tim !



Pages : 1 [2]

SiNguyen
07-01-2010, 10:36 PM
-Hôm nay là ngày thứ 3 của Tiểu Hàn rồi, mùa Đông phương Nam trên đất nước ta thường vào những ngày này mới bắt đầu có những cơn gió lạnh (nhưng không đến nỗi se sắt như đất Bắc) vào những lúc trời ngã chiều cho đến sáng sớm, buổi trưa có khi mát dịu có lúc lại nắng gắt là gắt ^^ Nhưng mà đúng là đông miền nam có lẽ bắt đầu vào những ngày này(từ Tiểu Hàn đến giữa Đại Hàn)

-Mùa đông những nơi có tuyết trắng xóa, lạnh căm căm ... sẽ mang về thật nhiều cảm xúc cho con người, nhưng ở nới mùa đông chỉ thoáng qua ^^ kỉ niệm có khi cũng rất đẹp các bạn ạ ^^


NHỮNG MÙA ĐÔNG LỖI HẸN


Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa

Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa
Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm

Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi

Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng

Có phải thế mà Đông cứ lạnh thêm?

_______________S____

SiNguyen
16-01-2010, 11:22 AM
bất chợt chiều qua saigon lại mưa lăm răm vài hạt ^^ trời đang lành lạnh lại thêm mưa, thiệt là ...đã ^^

SÀI GÒN MƯA MÙA ĐÔNG

Chiều con đường tấp nập
Xen kẽ những rộn ràng
Chen nhau góc khuất lấp
Chở về chút thênh thang

Sài gòn ngày cận tết
Nôn nao những lo toan
Gió chiều chưa đi hết
Mưa về trên ngỡ ngàng

Mưa loáng qua rất nhanh
Vừa thấm lên vai áo
Cây mới ướt trên cành
Gió vội làm khô ráo

Sài gòn mưa mùa đông
Hạt mưa xoa mỏi mệt
Xoa nỗi lòng của tết

_____________S__

trannhankim
19-01-2010, 01:30 PM
Xuân đã đến và ta thêm một tuổi
Lòng bồi hồi nhớ lại mỗi xuân qua
Nhớ năm nào tết đến cũng có quà
Giờ đã lớn đi quà cho trẻ nhỏ .

Cuộc sống kia ơi sao mà hối hả
Mượn thời gian lao vun vút thật nhanh
Giấc mộng ngày xưa ấp ủ chưa thành
Đến bao giờ mới đạt điều mơ ước ?

Trong cõi đời có bao người mơ được
Có giàu sang với phú quý danh thành
Rồi khi chết cũng đành về cát bụi
Tay trắng hoàng tay giấc ngủ nghìn thu ...!!!

Hạt Bụi Nhỏ
22-01-2010, 05:32 AM
Cảm ơn Si thi thoảng vẫn ghé qua chăm nom ngôi nhà nhỏ hoang vắng này trong thời gian Nhỏ vắng nhé ..^^ ..Cám ơn Trânnkim và mọi người đã ghé thăm :)


http://img2.aznphotos.com/img2/3841761747ac6eb4c6268loj.jpg

Bơ Vơ

Sao anh không đến ..
Để rồi
Buồn lây sợi nắng bên trời bơ vơ
Nhớ nào viết hết thành thơ
Thương nảo ghi đủ cho vừa lòng em ..

Tóc hoàng lan khẽ ngọt mềm
Đậu trên cánh gió qua thềm ngát hương
Bao nhiêu nhớ ..
Bấy nhiêu thương
Giờ đâu còn nữa ,vấn vương của người ..

Nếu anh không đến ..
Ừ thôi ..
Mình em phố vắng
Chiều rơi mịt mùng
Dã quỳ tím biếc triền sông
Hình như tím cả ..nỗi lòng tương tư ..

Anh không đến nữa ..
Hình như
Ngoài kia nắng tắt ...
Buồn chừ sang đêm
Câu thơ viết mãi không lên
Trái tim xóa mãi ..
Vẫn tên một người

Thanh Tú

phale
22-01-2010, 12:06 PM
Cảm ơn Si thi thoảng vẫn ghé qua chăm nom ngôi nhà nhỏ hoang vắng này trong thời gian Nhỏ vắng nhé ..^^ ..Cám ơn Trânnkim và mọi người đã ghé thăm :)


http://img2.aznphotos.com/img2/3841761747ac6eb4c6268loj.jpg

Bơ Vơ

Sao anh không đến ..
Để rồi
Buồn lây sợi nắng bên trời bơ vơ
Nhớ nào viết hết thành thơ
Thương nảo ghi đủ cho vừa lòng em ..

Tóc hoàng lan khẽ ngọt mềm
Đậu trên cánh gió qua thềm ngát hương
Bao nhiêu nhớ ..
Bấy nhiêu thương
Giờ đâu còn nữa ,vấn vương của người ..

Nếu anh không đến ..
Ừ thôi ..
Mình em phố vắng
Chiều rơi mịt mùng
Dã quỳ tím biếc triền sông
Hình như tím cả ..nỗi lòng tương tư ..

Anh không đến nữa ..
Hình như
Ngoài kia nắng tắt ...
Buồn chừ sang đêm
Câu thơ viết mãi không lên
Trái tim xóa mãi ..
Vẫn tên một người

Thanh Tú
Lâu lắm mới thấy Nhỏ về nhà... Vui nhé Nhỏ!
Chị góp với Nhỏ mấy vần nà...

Bơ vơ

Mười ngón tay thao thức
Vẽ chưa tròn chiêm bao
Chắt chiu bao mùa cũ
Theo từng ngày xanh xao

Con thuyền đi rẽ nước
Cánh chim rời rẽ mây
Anh rẽ lòng em để...
Rạch vết thương tim này

PL

Hạt Bụi Nhỏ
25-01-2010, 07:59 AM
Lâu lắm mới thấy Nhỏ về nhà... Vui nhé Nhỏ!
Chị góp với Nhỏ mấy vần nà...

Bơ vơ

Mười ngón tay thao thức
Vẽ chưa tròn chiêm bao
Chắt chiu bao mùa cũ
Theo từng ngày xanh xao

Con thuyền đi rẽ nước
Cánh chim rời rẽ mây
Anh rẽ lòng em để...
Rạch vết thương tim này

PL


Từng nốt buồn thao thức
Thấm dần vào chiêm bao
Tìm về trong mùa cũ
Trái tim dường xanh xao

Nếu chỉ là giọt nước
Nếu chỉ là áng mây
Giữa biển ,trời lớn rộng
Có là chi buồn này

Cám ơn chị ...chỉ là những cảm xúc bất chợt thôi ,Nhỏ yêu đời và yêu người lắm :nguong:

Hạt Bụi Nhỏ
25-01-2010, 08:17 AM
http://img1.aznphotos.com/img1/33033300055f6ed2d33epdhz.jpg


Chiều Vắng

Em về..
Hà Nội Vằng anh..
Liêu xiêu..
Bóng gió trên cành ngẩn ngơ
Giữa mênh mông lối đợi chờ
Ngả nghiêng hương phố..
quanh bờ hoàng lan..

Em về...
Hoa nắng vừa tan
Cơn mưa ngã xuống..
Chiều man mác buồn..
Nghe bàn chân thấm giá sương
Đâu hay dốc nhớ..
Con đường quanh co..

Hà Nội..
Sương khói mịt mờ
Vằng anh ,
Sỏi đá bây giờ...biết đau
Còn đây ký ức phai màu..
Để thương..và để buồn vào lòng thôi..

Thanh Tú

http://www.fileden.com/files/2009/5/23/2452778/SCRGD.wma

Nhỏ biết đến bản nhạc này cũng nhờ ss Mỹ Duyên ..cám ơn ss nhé :o

SiNguyen
26-01-2010, 12:12 AM
^^ hoạ lại bài Nắng mùa Đông của Sương nè
Hôm nay là những ngày Đại Hàn cuối mùa Đông rồi, còn chưa đến 10 ngày nữa là tiết Lập Xuân rồi ^^



Gió khúc khuỷu xen cành đan lá
Vuốt hết đông nhuộm lại xanh rờn
Cây tỉnh giấc sau mùa mệt lã
Lắc lư mình đón xuân van lơn


NẮNG MÙA ĐÔNG

Cuối đông này lạ lắm em biết không
Một chút nắng ửng lên màu rất mới
Nắng pha lê giữa đông chói lọi
Trong suốt và rất tinh khôi, như em

Anh đâu từng để ý nắng mùa đông
Tia sáng mới bừng lên hy vọng
Nụ cười trên môi rạng ngời sức sống
Như tình em gợn sóng trong anh

Em đem về một màu nắng rất xanh
Anh muốn nói con nắng này đẹp quá
Chói mạnh mẽ xô đông về buốt giá
Để nẩy mầm hạt giống mùa xuân

Nắng cũng dịu dàng, e lệ, bâng khuâng
Cám ơn em, anh xin làm gió mát
Đã thấy lại bầu trời bát ngát
Em vẫn rạng ngời như nắng cuối mùa đông

________________S_____
(gửi đến tình yêu)

^^ SiNguyen mến chúc các bạn năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, mùa Xuân hạnh phúc bên gia đình và một năm mọi điều được NHƯ Ý

SiNguyen
29-01-2010, 11:44 AM
GIỮ LẠI MÙA ĐÔNG

Em có thấy một vạt hồng nắng ấm
Tinh mơ mở cửa lòng xốn xang
Tình yêu ấy ngất ngây say đắm
Như nắng tròn đầy, đông bỏ đi hoang

Đông chớ vội hãy chờ thêm chút nữa
Để bên ta còn hơi lạnh cuối mùa
Một vạt lạnh thấm tình yêu đôi lứa
Xoa mát dần hơi thở nóng trên môi

___________S_____

tThanh
30-01-2010, 11:27 AM
Nếu có người bảo anh đa tình quá
thì đừng buồn bởi sự thật nha anh
hết mùa thu rồi đông cũng vậy
anh cũng yêu với câu thơ mát lành

tT

Vohon
30-01-2010, 11:49 AM
Lời trái tim tích tắc
Vẫn từng ngày ngân vang
Có lúc như lỗi nhịp
Có lúc lại thở than

Lời trái tim như thế
Ta sống theo một đời
Nếu tim không cất tiếng
Bao giấc đời buông xuôi

phale
13-02-2010, 03:14 PM
Nhỏ lại đi đâu vắng bóng. Tết xa nhà vui nhé nhỏ. Chúc nhỏ mọi sự an lành trong năm mới nhé!

SiNguyen
24-02-2010, 10:40 AM
...
Hừng đông
Thế là, đi rất sớm
Tránh vội chạm mặt mùa xuân
Mùi hương
Rất nồng, cũng rất đượm
Lan dài theo suốt con đường

Sáng sớm
Cuộn mình đi vội vã
Sợ lại vụng về trước gió xuân
Đôi mắt
Dõi theo từng vấp ngã
Mà lòng chẳng chút bâng khuâng

_____________S_____

phale
24-02-2010, 09:37 PM
Gọi Nhỏ

Xuân tạm biệt đi rồi
Nhỏ nơi nào Nhỏ ơi
Bụi giăng bàn ghế trống
Thơ đỏ mắt trông vời

Người ra vô mấy bận
Ngó bút nghiên lạnh nằm
Gió mênh mông góc vắng
Nhỏ bao giờ về thăm?

PL

p/s: Nhỏ quên lối về rồi sao?

SiNguyen
27-02-2010, 06:10 PM
^^...

Có lẽ ở nơi xa xôi ấy
Hạt bụi lấm lem cuộc sống xoay vòng
Mùa xuân không vướng lên vai áo
Niềm riêng gói tròn một góc nhớ mong

Có lẽ bụi đơn sơ cát trắng
Không đợi chờ và không trông nơi xa
Anh mong thế nhịp đời phẳng lặng
Không in trong em dấu chân nhạt nhoà

Mùa sang mùa nhịp tim biến tấu
Thu em sang có mong manh giọt sương
Hoà vần điệu nắng vàng xuyên thấu
Trái tim cánh đồng hoa cúc ngát hương

_________________S___

SiNguyen
09-03-2010, 09:35 AM
HẠT BỤI SANG MÙA

Ừ nhỉ bao giờ ta lại thấy
Trên con đường em nói sang ngang
Tình mưa nắng muôn đời vẫn thế ?
Hay nắng đứng chờ bên ấy mưa ngàn

Em nhỉ bao giờ ta về lại
Trên con đường như một giấc mơ
Em vẫn nói hai miền xa lạ ?
Xa hơn nhiều một nửa mong chờ

Bao giờ lối thu vàng mưa ướt
Em có trở về đọng giọt sương
Hay hạt bụi vẫn bay trời mây nước
Đến bạc trắng mùa cho nắng lạc đường

Bao giờ nhỉ, xuân đã hồng phấp phới
Mùa đã sang hạt bụi mãi rong chơi
Hai tâm hồn đã không cùng điểm tới?
Nắng sẽ chờ mưa ở tận xa khơi

Rồi bao giờ mưa tình nắng nhỉ
Đẹp lạ lùng vượt cả mấy đại dương

________________S___