PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh



phale
12-09-2009, 07:53 AM
Hôm nay sinh nhật anh Phù Sinh đấy cả nhà ơi. Mình cùng gởi lời chúc cho anh ấy nhé!

Chúc mừng sinh nhật

Chúc anh hạnh phúc luôn đầy
Mừng anh thêm tuổi thêm dày niềm vui
Sinh sôi mãi mãi nụ cười
Nhật quang luôn tỏa rạng ngời trong tim

Sheiran
12-09-2009, 08:08 AM
Này là hoa mới


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/hoa.jpg

Này là bánh thơm


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/bnh.jpg

Chúc thuyền sự nghiệp thuận buồm gió xuôi
Luôn tươi rạng nét môi cười
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời tháng năm



Chúc Lão Huynh Sinh nhật vui vẻ:nguong:

Tường Thụy
12-09-2009, 09:08 AM
Hôm nay sinh nhật đến rồi ư
Chắc nhiều hoa, rượu, chắc ngất ngư
Tiệc mừng tổ chức nơi đâu nhỉ
Bè bạn bao nhiêu? Mấy tiểu thư?

CHÚC PHÙ SINH MÃI MÃI TRẺ TRUNG, ĐẸP TRAI, ĐẸP DAI … DAI SỨC
:acac:

thinghien
12-09-2009, 09:28 AM
Chúc anh PS có một ngày sinh nhật vui và thật vui..!

Tia Nắng Đỏ
12-09-2009, 09:32 AM
http://karenswhimsy.com/public-domain-images/flower-graphics/thumbs/flower-graphics-2-tn.jpg

Một cành hoa nhỏ
Thân tặng anh nghen
Cũng cố bon chen
Thêm một lời chúc

Chúc anh hạnh phúc
Đạt được mọi điều
Tiền tài thật nhiều
Sức khoẻ cũng tốt

SunWild
12-09-2009, 09:34 AM
Chúc mừng sinh nhật anh Phù
Sinh ra lúc đất nước còn khó khăn :D
Bao năm vất vả tận... răng
Giờ đây sự nghiệp công danh sáng ngời
Chúc anh mãi mãi vui tươi... :)

thachanhtim
12-09-2009, 09:38 AM
Mèn mới đọc xong cái topic "ọp" nhân sinh nhật anh , thế mà vào đây anh đã sinh ra rồi ....hihihi...
Tím cũng mang hoa. gzụ hối lộ smọt đây ...heheheh...

http://www.hanoisaigonflowers.com/images/hoa_hong_vang-resize.JPG

Chúc anh thêm tuổi mới, cái gì cũng mới hết nhé, áo mới, quần mới, bồ mới, dzợ mới (cái nì anh thích nhất thì phải ...có cơ hội cần cố gắng...)
hà hà hà ...dzọt thui ...

http://img14.imageshack.us/img14/1282/ruou.jpg

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 09:55 AM
Chúc anh Phù Sinh sinh nhật dzui dzẻ, chúc anh đạt được thật nhiều thành công trong cuộc sống.

MinhThy
12-09-2009, 10:09 AM
Vừa hay sinh nhật đến rồi
Chúc anh mãi mãi trên môi nụ cười
Gia đình hạnh phúc vui tươi
Công danh, sự nghiệp mười mươi tốt lành

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/29/12/69451243576061.jpg

Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Phù nha

gangrel090
12-09-2009, 10:10 AM
Chúc anh niềm vui và nụ cười sức khỏe và tất cả bên anh! :D

Tazang
12-09-2009, 10:19 AM
Mừng vui Sinh Nhật anh Phù
Sinh ra đã được khoảng từ tứ niên
Nhật-Nguyệt vẫn cứ triền miên
Anh lo...Rau héo anh phiền...úa Hoa

OA _ NỮ
12-09-2009, 10:52 AM
Khéo chọn ngày tháng để sinh
Xin mẹ giờ tốt yên bình bước ra
Chào đời ngân tiếng khóc oa
Thanh âm giòn giã nghe sao như cười.

Bạn ta chọn chữ làm người
Nghia nhân tích tụ để mười kiếp sau
Chữ giàu rồi cũng qua mau
Chữ danh lấp ló bạn cầu tránh xa

Mong cuộc đời bạn bình an
Hạnh phúc hai chữ kết hoa treo nhà
X.O mình uống hôm nào
Dở dang xin khất hẹn vào thu sau

Tường Thụy
12-09-2009, 11:05 AM
ăn trộm mùa thu Hà Nội của đứa cháu gái tặng sinh nhật Phù Sinh:

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/hanoi.jpg

Phu sinh
12-09-2009, 01:09 PM
Tự nhiên đúng hôm nay mạng lại dở chứng, cứ load mãi. Đành cảm ơn trước mọi người đã chúc mừng Sinh nhật PS. Hy vọng tối nay mạng ổn vào đáp lễ!

1100i
12-09-2009, 01:23 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh.
Thêm tuổi, thêm sức khoẻ và thêm thật nhiều nhiều niềm vui.

Cá Chuồn
12-09-2009, 01:55 PM
Có hũ rượu quê đậm nghĩa tình
Mang qua sinh nhật bác Phù Sinh
Thu về mừng bạn thêm tuổi mới
Bữa nay nhất định cạn dăm bình

Ryan Giggs
12-09-2009, 01:59 PM
Hii chúc mừng SN a Phu Sinh. Chúc a dồi dào sức khoẻ và nhiều niềm vui

CrazyDog
12-09-2009, 02:23 PM
Happy Birthay Uncle. Phù :D
Chúc bác thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới

NHAT NGUYET
12-09-2009, 02:54 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:dtBgTl3b1O2eqM:http://quangcaosanpham.com/images/picture/big_119352_26_36.jpg

Chúc Anh Sinh Nhật vui vẻ, tươi vui và hạnh phúc

LÃO HẠC
12-09-2009, 03:12 PM
Chúc Mừng Sinh Nhật Bác Phù Sinh
Rượu rót nâng ly ấm nghĩa tình
Sức khoẻ,công thành,danh ước muốn
Tiền tài,hạnh phúc mãi phồn Vinh..

===== CHÚC MỪNG SINH NHẬT ====

thuphong
12-09-2009, 03:41 PM
http://h.imagehost.org/0507/pschuc.jpg

Tazang
12-09-2009, 04:12 PM
Tz tặng Bác mấy dòng Tz chép từ lần gặp Bác ở SG nhưng chưa dám tặng, Nhân dịp Sinh nhật Bác Tz mạo muội tặng Bác. Mong Bác đừng trách mắng....

Phù Sinh có họ ....Phù Sai???
Sao mà quanh Bác toàn gài Mỹ Nhân
Phải chăng phong thái ân cần
Chị em tín nhiệm tình thân dạt dào
Giọng nghe rủ rỉ ngọt ngào
Trách chi Cơm _Phở xiết bao nhọc nhằn
Băn khoăn.... Bác chớ lăn tăn
Số kia đã định duyên căn do Trời

Thùy Chi
12-09-2009, 04:32 PM
Happy birthday Anh.
Chúc Anh SN vui vẻ và HP.

TeacherABC
12-09-2009, 04:37 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh! Thêm một tuổi nhưng luôn trẻ trung yêu đời nhé!

Nhudadauyeu
12-09-2009, 04:43 PM
chúc mừng sinh nhật anh PS, Chúc anh vui ve,hạnh phúc ben gia dinh va ban bè,thanh cong trong cuoc song

huongnhu
12-09-2009, 06:52 PM
http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/DSCF9627-1.jpg
HỒNG HOA.

Chúc mừng sinh nhựt người dưng
Hồng hoa một bó, tuổi xuân một thời.
Mai kia râu tóc trắng ngời.
Người dưng ngồi nhớ góc trời Niềm Riêng.
( 12/9/09 - HNhu )

HNhu chúc mừng ngày sinh anh Phù Sinh.

Sanmei
12-09-2009, 08:17 PM
Chuc mung SN anh, chuc anh vui ve, manh khoe ben gia dinh nhe ....

CM4Q
12-09-2009, 09:36 PM
Sinh nhật của Ma
Qủy không có quà
Thôi thì mượn chữ
Nhấn nút gởi qua

Hãy nhận nhé Ma
Tấm lòng thật thà
Lời chúc may mắn
Hạnh phúc như hoa

@ Ma ơi ... gấp quá Qủy chưa đi vay chữ được ,nhiêu đó thôi nha .Hết chữ rồi heheheh...SN vui vẻ như ý .Thêm 1 tuổi thêm nhiều niềm vui nghen Ma

Thân mến
Qủy

Dongque
12-09-2009, 09:47 PM
Chúc mừng sinh nhật Anh Phù
Chớ buồn vì những nếp nhăn bây giờ
Tuổi mới anh lại tươi cười
Niềm vui bù lại trăm chờ vạn mong
Hôm nay thắp ngọn nến hồng
Chúc anh sinh nhật cui cùng niềm riêng!
Lời thơ chấp bút thăng hoa
Thay quà sinh nhật của "Quê" tặng "Phù".

Pearly
12-09-2009, 11:29 PM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4_IhPKVCETo&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4_IhPKVCETo&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
GIO NAY MOI BIET HOM NAY LA NGAY SINH NHAT CUA ANH...MÊN CHUC ANH LUON VUI VE VA YEU DOI NHA

Lê_Minh_Hòa
13-09-2009, 12:02 AM
Happy birthday Anh.
Chúc Anh SN vui vẻ và HP.

Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp nhất mọi người đã chúc anh rồi.
Em mượn lời chúc của Thùy Chi gửi đến anh! Em cũng vậy! :D

sơn_nữ83
13-09-2009, 11:18 AM
Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh thêm tuổi mới tràn đầy niềm vui , hạnh phúc

adminNR
13-09-2009, 11:38 AM
Thay mặt BQT Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Bước sang tuổi mới chúc anh có nhiều sức khoẻ và hạnh phúc

Thân chúc !

Phu sinh
14-09-2009, 12:09 AM
Xin lỗi mọi người đến hôm nay mới đáp lễ mọi người được.

PL: Biết nói gì đây em nhỉ! Cám ơn em nhé!

SR: Thank bó hoa và cái bánh của muội!
"You're not only the first but also the only one I receive, thank once again!"

TT: Anh chúc thế có mà chết PS, PS ở ngoài xấu xí cực kỳ! Cám ơn tấm hình thu HN, chẳng biết bao giờ mới biết thu HN thật sự ra sao!

TN: Cám ơn em!

TNĐ: Sorry nhe! Thơ thẩn đi mất nên đành cám ơn suông thôi!

SW: Lâu thật lâu mới lại thấy thơ của em, cám ơn em nhiều!

TAT: Trời ơi! Bồ mới thì thích chứ dzợ mới thì thật là anh chẳng dám rồi!

MT: Hy vọng lời chúc của em thành sự thật!

Gang: Hy vọng là thế, thank em nhiều!

TZ: Em toàn ngạo anh không á, mang tiếng chết! Toàn chăm rồi ai hái không hà, anh nào có được gì đâu! Hic...hic...

OA: Nhớ nhe! Hẹn về có rượu uống!

1100i:Cám ơn em nha!

CC: Hên là bữa đó làm luôn, chứ để hôm nay thì tịt rồi!
Có hũ rượu quê đậm nghĩa tình
Mang qua sinh nhật bác Phù Sinh
Thu về mừng bạn thêm tuổi mới
Bữa nay nhất định cạn dăm bình
Cachuont

Bữa nay nhất định uống dăm bình
Cạn với CC dẫu chết Sinh
Rượu ấy thời xưa như tái hiện
Nghênh nganh một thuở bát ngát tình
PS

Ryan: Thank em nhiều!

Crazydog: Sao tự nhiên lại cho lên chức Uncle thế nhỉ????

NN: Hôm ấy nhất định đem cái bình 4l đến (để lâu có bị hư không ông bạn??? Hi...Hi...) và bạn già cũng phải uống ít nhất với PS vài ly đó nha, không cho trốn đâu nhé!

LH:Sắp xếp đi nhe, đừng có đột xuất như hôm nọ!

TP: Cảm ơn bức tranh thơ rất đẹp của chị nhe!

TC: Cám ơn em đã ghé qua chúc anh!

Teach: Hy vọng sắp xếp hôm ấy nhe!

NĐDY: Cám ơn lời chúc của em!

HN: Hic...Hic.. không cần đến mai sau đâu em, bây giờ người dưng đã muốn trắng ngời ngời rồi em ạ!

San: Không thể thu xếp được hả quỷ nhỏ!

Quỷ lớn: Nhớ nhá! Mai mốt về thì Ma sẽ đòi cái "tấm lòng thật thà" đó à nha!

ĐQ: Cám ơn bài thơ của ĐQ rất nhiều! Lại phải xin lỗi vì không đáp lại được!

Pearly: Bữa hôm ấy định nhân dịp luôn mà trời chẳng chìu lòng người, tiếc ghê nơi! Thank bài hát Happy Birthday thật là đặc biết, là nhóc ở nhà hát đấy hả!

LMH: Em bao giờ cũng vậy, mượn cũng khôn ghê á!

BM-ĐMMĐ: Biết đến khi nào mới có dịp cà phê đàm đạo đây???

SN: Em chúc ngắn ngủn vậy đó hả??? Chủ shop hoa mà hổng có tặng hoa gì hết vậy???

CVK: Cám ơn em nhiều nha! Mong rằng em và anh...........!!!!!

Klosen
14-09-2009, 12:11 AM
vâng , lại 1 lần nữa Klosen lại là người đến sau...

Xin lỗi anh PS vì sự chậm chễ này. Nhưng mong anh thông cảm và tha thứ cho là Klosen rất bận vào 3 ngày cuối tuần vì phải học cả ngày.
Mặc dù hơi muộn nhưng Klosen cũng xin chúc anh Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Sinh Nhật hôm qua đã lỡ rồi
Hôm nay mới ghé lại ngồi ngóng xem
Có người mang đến bánh kem
Klo nhìn thấy ... một phen thèm thuồng
Bây giờ mùng đã sắp buông
Kờ lo xin được rung chuông chúc mừng:

Chúc anh chẳng biết chúc gì
Thôi thì cứ chúc cái gì cũng ô kê
Chẳng phải lo lắng bộn bề
Ban ngày công sở tối về ngủ say

Làm gì cũng phải thật hay
Hôm nào đi óp không say không về....:D:D:D

Phu sinh
14-09-2009, 12:18 AM
vâng , lại 1 lần nữa Klosen lại là người đến sau...

Xin lỗi anh PS vì sự chậm chễ này. Nhưng mong anh thông cảm và tha thứ cho là Klosen rất bận vào 3 ngày cuối tuần vì phải học cả ngày.
Mặc dù hơi muộn nhưng Klosen cũng xin chúc anh Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Sinh Nhật hôm qua đã lỡ rồi
Hôm nay mới ghé lại ngồi ngóng xem
Có người mang đến bánh kem
Klo nhìn thấy ... một phen thèm thuồng
Bây giờ mùng đã sắp buông
Kờ lo xin được rung chuông chúc mừng:

Chúc anh chẳng biết chúc gì
Thôi thì cứ chúc cái gì cũng ô kê
Chẳng phải lo lắng bộn bề
Ban ngày công sở tối về ngủ say

Làm gì cũng phải thật hay
Hôm nào đi óp không say không về....:D:D:D

Dầu trễ chẳng có sao nè
Thank em viết cả một bè thơ nha!

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 12:29 AM
Kiện......Dò hoài hok thấy em đâu nè anh PS :khoc:

Phu sinh
14-09-2009, 12:52 AM
Kiện......Dò hoài hok thấy em đâu nè anh PS :khoc:

Hi...Hi.. Sorry nha! Ai biểu người tròn thế mà viết ngắn tẻo tèo teo làm chi! Thank em nhiều! Nhớ hôm nọ vẫn tiếc hùi hụi là kg tận dụng h.... em 1 cái nhỉ! :rolleyes:

Huyzozo
14-09-2009, 07:52 AM
Chúc mừng sinh nhật anh PS, chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và bạn bè
P/s: Lời chúc muộn, chắc bạn bè cũng chúc hết rồi. Em đi sau cùng vậy..:D:D:D

(HTNN gửi đến anh PS lời chúc và nhờ Hzz post hộ)

COCKOO
14-09-2009, 11:37 AM
Chúc mừng sinh nhật anh PS.
Chúc anh mãi vui trẻ, thành đạt trong cuộc sống.

Nguyễn Hải Nam
14-09-2009, 12:01 PM
Không biết là đã đến SN anh hay chưa, Em cũng xin chúc anh có 1 SN ấm cúng và nhiều niềm vui bên bạn bè và người thân.

Lão K
15-09-2009, 07:17 AM
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh trong tuổi mới.
Happy birthday.

loa kèn tháng tư
15-09-2009, 08:55 AM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091525738ntnmogm3nj73904.jpeg

Chậm trễ mất rùi, nhưng em vẫn chúc anh sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Phu sinh
15-09-2009, 09:20 AM
Chúc mừng sinh nhật anh PS, chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và bạn bè
P/s: Lời chúc muộn, chắc bạn bè cũng chúc hết rồi. Em đi sau cùng vậy..:D:D:D

(HTNN gửi đến anh PS lời chúc và nhờ Hzz post hộ)


Nhờ Huyzozo chuyển lại lời cảm ơn dùm nhé! Cám ơn lời chúc, đâu có gì mà muộn đâu HTNN!

Chúc mừng sinh nhật anh PS.
Chúc anh mãi vui trẻ, thành đạt trong cuộc sống.
Thank em nha! Ráng thu xếp mà vào spam lại đi! Thank em đã tặng chai remy XO ha! Hi...Hi... Tuy là quà ảo nhưng mà là chai duy nhất anh nhận được đó nha!(là nói mấy món trong shop nhà NR thôi nha!) :D


Không biết là đã đến SN anh hay chưa, Em cũng xin chúc anh có 1 SN ấm cúng và nhiều niềm vui bên bạn bè và người thân.
Thank em!


Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh trong tuổi mới.
Happy birthday.
Thank anh nhiều! Anh gọi PS thế sao được!


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091525738ntnmogm3nj73904.jpeg

Chậm trễ mất rùi, nhưng em vẫn chúc anh sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Hì... Em vốn vào thường lắm mà, mấy bữa nay bận việc hả! Cám ơn em nha!

loa kèn tháng tư
15-09-2009, 09:25 AM
@PS: Hì... Em vốn vào thường lắm mà, mấy bữa nay bận việc hả! Cám ơn em nha!

Vào thường mà chỉ vào lại ra, thói quen khi mở máy là vào NR í mà, hì hì.

langthang
16-09-2009, 03:48 PM
Khà khà, muộn quá chẳng biết nói gì !

Bút lông nhúng chút mực tàu
Chúc huynh vạn sự nhuốm màu bình an

Thằng Bờm
16-09-2009, 03:51 PM
háp bi anh.chúc mừng sinh nhật.

Phu sinh
16-09-2009, 11:00 PM
Khà khà, muộn quá chẳng biết nói gì !

Bút lông nhúng chút mực tàu
Chúc huynh vạn sự nhuốm màu bình an

Cám ơn lời chúc Lang Thang
Chỉ "nhuốm 1 màu bình an" cả đời

LAMGIANG
18-09-2009, 05:53 PM
Cám ơn lời chúc Lang Thang
Chỉ "nhuốm 1 màu bình an" cả đời

Chúc anh vạn sự trên đời
Bình an hạnh phúc bằng lời thành tâm
Mong sao anh mãi thì thầm
Lời thơ vọng mãi , nguyệt cầm rung theo

Huyền Minh
19-09-2009, 02:39 PM
Chào PS, có quá muộn để mãi đến nay mới "tái xuất giang hồ" mừng sinh nhật ông? Thôi thì PS ráng kéo thêm 1 ngày vui với HM nhe! Thông cảm HM hơi bận, hơn nữa nàng thơ cũng ra đi hơn tháng nay, mình tưởng phải gác kiếm luôn rồi đó.
Chúc PS sinh nhật thật vui đạt được mọi điều như ý.
HM gởi đây bài thơ mình rất là tâm đắc (chả dám nói hay đâu nhe), hy vọng PS sẽ thích.
Mến
Huyền Minh

Dấu Chân Xưa

Đêm đã xuống và sương đêm thật lạnh
Niềm tâm sự giờ biết tỏ cùng ai?
Bao kỷ niệm hưng phấn dẫu phôi phai
Tôi vẫn sống bằng muôn ngàn ký ức

Một sớm mai bất chợt tôi tỉnh thức
Dõi mắt trông theo những dấu chân xưa
Giọt lệ buồn trong một buổi chiều mưa
Là dấu ấn của một thời trai trẻ...

Tình yêu đó trong ta còn mới mẻ
Tôi với anh thả mộng ước long lanh
Dù vẫn biết chuyện tình đượm mong manh
Song nào cưỡng được trái tim tình ái!

Ôi, phút đầu biết bao nhiêu cảm khái!
Chờ bóng em tan học cuối sân trường
Tim nhảy nhót theo nhịp điệu tình thương
Lùa hạnh phúc vào lâu đài điện ngọc...

Nhớ những ngày vàng sánh vai đếm bước
Đi lang thang không định hướng tỏ tường
Khi tương lai chỉ là cõi mù sương!
Và đời sống là muôn ngàn cay đắng!

Thời tuổi trẻ tôi với anh từng cắn
Trái hồng trần! Ôi, mật ngọt đầu môi!
Đâu ân tình! Là một thoáng chia phôi!
Đâu tình ái! Đã cho ta chết lịm!!!...

Đêm ngồi lại tôi vấn vương hoài niệm
Mong có anh để cùng đắp tấm chăn
Ở nơi đó hai tư tưởng cùng thăng
Cùng hội ngộ với cành hồng không tưởng...

Huyền Minh