PDA

View Full Version : Thơ trào phúng



Pages : 1 [2]

NHAT NGUYET
12-01-2010, 12:32 PM
Thấy người say khước ngậm ngùi
Mặc anh, anh cứ lui cui nhậu hoài
Nhậu cho quên hết đêm ngày
Nhậu rồi tự hỏi có ai yêu mình???

Em về cất giữ ân tình
Chán chường kẻ nhậu riêng mình không yêu !!!
Còn anh cứ mãi liêu xiêu
Để rồi sao đó sớm chiều qui tiên !!!

Đáng đời cho một tên ghiền
"Đi" cho khuất mắt khỏi phiền đến ai !!!

Đời không nhậu cũng phí hoài
Nhậu "quĩ" nhậu "quài" nhưng vẫn nhớ em
Nhớ em lại muốn... tèm hem...
Tèm hem lại nhậu nửa đêm chưa về
Chưa về em lạnh tái tê
Thèm hơi "anh Chí" đang phê men... tình

hamy
12-01-2010, 12:34 PM
Nghe lời anh nói thất kinh
Chẳng thà em chịu một mình tái tê
Lấy chi cái kẻ rượu mê
Để rồi sau đó lối về lẻ loi !!!

trannhankim
12-01-2010, 12:37 PM
Hai người chớ có mà gây
Để yên tôi nhậu lai rai chút mà
Cứ làm phiền đến người ta
Làm mất cả hứng thiệt là vô duyên !!! ^-^ hì hì

NHAT NGUYET
12-01-2010, 12:50 PM
Nghe lời anh nói thất kinh
Chẳng thà em chịu một mình tái tê
Lấy chi cái kẻ rượu mê
Để rồi sau đó lối về lẻ loi !!!

Đời có rượu mới có men
Men tình, men rượu bon chen một đường
Lời em thán thật thê lương
Thôi anh bỏ rượu, em thương không nào! :D :D :D

NHAT NGUYET
12-01-2010, 12:53 PM
Hai người chớ có mà gây
Để yên tôi nhậu lai rai chút mà
Cứ làm phiền đến người ta
Làm mất cả hứng thiệt là vô duyên !!! ^-^ hì hì

Só-rì đang mãi tỉ tê
Không biết đằng ấy đang "phê" thứ gì?
Phê tình, phe rượu tỉ ti ?
Thôi thì theo ngóng bọn nì đang phê :D :D :D

hamy
12-01-2010, 12:58 PM
Đời có rượu mới có men
Men tình, men rượu bon chen một đường
Lời em thán thật thê lương
Thôi anh bỏ rượu, em thương không nào! :D :D :D
Anh có bỏ em cũng chào
Bởi vì em hiểu anh nào bỏ luôn
Dù cho trời có mưa tuôn
Thì em cũng sẽ chẳng buồn thương anh !!!
(báy bay nha, tên nghiện rượu!!! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

trannhankim
12-01-2010, 12:58 PM
Đang nhậu mà thấy tức ghê
Sao không dìu dắc về nhà gây nhau
Ở đây sao cứ ồn ào
Bọn này đang uống rượu vào cước ra !! hì hì

hamy
12-01-2010, 01:04 PM
Đang nhậu mà thấy tức ghê
Sao không dìu dắc về nhà gây nhau
Ở đây sao cứ ồn ào
Bọn này đang uống rượu vào cước ra !! hì hì
Cho em xin lỗi cả nhà
Bởi vì em gặp "tên gà" gáy trưa !!!

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:04 PM
Anh có bỏ thì em cũng chào
Bởi vì em hiểu anh nào bỏ luôn
Dù cho trời có mưa tuôn
Thì em cũng sẽ chẳng buồn thương anh !!!
(báy bay nha, tên nghiện rượu!!! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

Nghe qua đã rõ rành rành
Cái bụng đã đành mà cứ "xí" ra
Con gái nói ghét ấy mà
Tức là thương lắm! tức là yêu ghê! :D :D :D

hamy
12-01-2010, 01:08 PM
Nghe qua đã rõ rành rành
Cái bụng đã đành mà cứ "xí" ra
Con gái nói ghét ấy mà
Tức là thương lắm! tức là yêu ghê! :D :D :D

Nghe ai nói thấy "thương" ghê
Mong sao không gặp ... lối về chẳng chung
Bởi vì nghe thấy muốn ...tung
Làm gì có chuyện đi chung một đường !!!

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:10 PM
Cho em xin lỗi cả nhà
Bởi vì em gặp "tên gà" gáy trưa !!!

Gà gáy trưa, trời mưa đang nắng
Điềm lạ rồi, chắc chẳng mấy khi
Có cô con gái lỡ thì
Đang muốn... hì hì... nói nhỏ cho nghe?

trannhankim
12-01-2010, 01:10 PM
Nghe nói cảm thấy mà thương
Con gái nói ngược vấn vương trong lòng
Có chàng trai đến ngóng trông
Đêm ngày chầu chực vẫn không được gì !

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:15 PM
Nghe nói cảm thấy mà thương
Con gái nói ngược vấn vương trong lòng
Có chàng trai đến ngóng trông
Đêm ngày chầu chực vẫn không được gì !

Được gì hay chẳng được gì
Anh cứ tì tì, mắt thấy tai nghe

hamy
12-01-2010, 01:16 PM
Gà gáy trưa, trời mưa đang nắng
Điềm lạ rồi, chắc chẳng mấy khi
Có cô con gái lỡ thì
Đang muốn... hì hì... nói nhỏ cho nghe?

Người đâu giọng nói chua lè
Nghĩ sao mà nói lỡ thì cùng ai???
Bao tuổi có biết, có hay
Mà sao cứ mãi nói hoài ..."trúa trây"???

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:22 PM
Người đâu giọng nói chua lè
Nghĩ sao mà nói lỡ thì cùng ai???
Bao tuổi có biết, có hay
Mà sao cứ mãi nói hoài ..."trúa trây"???

Nào đâu có lạ lung gì
Trên dưới bốn chục hì hì đúng hem?
Ngã ba "giàu bạc" nhà em
Hẹn nhau hôm trước, chờ đêm.... anh tới nhà :D :D :D

trannhankim
12-01-2010, 01:23 PM
Cô bé cặp mắt thơ ngây
Khiến cho bao kẻ ngất ngây trong lòng
Ai kia chớ có hoài mong
Cớ sao nói nhỏ lỡ thì chống chênh !

hamy
12-01-2010, 01:29 PM
Nào đâu có lạ lung gì
Trên dưới bốn chục hì hì đúng hem?
Ngã ba "giàu bạc" nhà em
Hẹn nhau hôm trước, chờ đêm.... anh tới nhà :D :D :D

Nghe sao lòng thấy xót xa
Trời ơi đất hỡi ta già thế sao???
Bây giờ biết nói thế nào
Bởi vì ai đó cho cao ngút trời !!!
(Nói thách tuổi của My dữ vậy hả, cho trả giá chút đi nha!!!)

trannhankim
12-01-2010, 01:35 PM
Cho mình đoán thử đôi lời
Tuổi My vừa mới đôi mươi thôi hà
Đoán sai đừng có trách nha
Vì là thầy bói đoán già đoán non !

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:36 PM
Nghe sao lòng thấy xót xa
Trời ơi đất hỡi ta già thế sao???
Bây giờ biết nói thế nào
Bởi vì ai đó cho cao ngút trời !!!
(Nói thách tuổi của My dữ vậy hả, cho trả giá chút đi nha!!!)

Không bốn chục cũng ba nhăm
Anh đón xàm xàm chắc đúng rồi nhen
Người chẳng lạ, tên rất quen
Nếu sai xin lỗi, làm phiền chút nghe :rolleyes: :D :rolleyes:

trannhankim
12-01-2010, 01:41 PM
Lại sai rồi đó bạn hen
Chắc là hăm mấy chẳng hơn được gì
Bở lời thơ của hamy
Ta thường đối đáp khắc ghi trong lòng !

hamy
12-01-2010, 01:44 PM
Không bốn chục cũng ba nhăm
Anh đón xàm xàm chắc đúng rồi nhen
Người chẳng lạ, tên rất quen
Nếu sai xin lỗi, làm phiền chút nghe :rolleyes: :D :rolleyes:
Tự dưng đôi mắt cay xè
My chưa đủ lớn mà nghe băm rồi !!!
Này tên thầy bói kia ôi
Người ta con nít mà coi quá già ???
Đúng là bói quẻ ra ma
Quét nhà ra rác chính là Nhật Nguyệt !!!
(Chắc ghét My lắm nên cho My già ơi là già luôn hén, giả chát luôn hà !!! Hu....hu.... Kì này chắc ê sắc quá, bà con ơi !!!)

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:46 PM
Lại sai rồi đó bạn hen
Chắc là hăm mấy chẳng hơn được gì
Bở lời thơ của hamy
Ta thường đối đáp khắc ghi trong lòng !

Ừ thôi! NN chỉ đùa
Trêu cho 2 ban theo hùa sì-pam
Nói nhăng, nói cuội làm nhàm
Xin đừng để bụng chỉ làm tội nhau! :D :D :D

trannhankim
12-01-2010, 01:49 PM
Mình đây đoán thế còn lầm
mà sao ai đó lại nhầm hơn ta
Thầy bói thì bói ra ma
Mai này giải nghệ thế là hết sai !

hamy
12-01-2010, 01:50 PM
Ừ thôi! NN chỉ đùa
Trêu cho 2 ban theo hùa sì-pam
Nói nhăng, nói cuội làm nhàm
Xin đừng để bụng chỉ làm tội nhau! :D :D :D
Bây giờ biết phải làm sao
Cái điều tối kị là cao tuổi người
Chẳng có gì để chín mười
Nếu không thì sẽ cho người biết qua
Mặt mày vậy mà bảo già
Hàng băm rồi hạ xuống hăm mất rồi !!!
(Tất cả sai bét hết hà !!! )

trannhankim
12-01-2010, 01:54 PM
Ôi thôi không trách không hờn
Chĩ là vui vẽ những lời đối thơ
Nhật nguyệt cũng thật tình cờ
Vào đây quen biết cho giờ thêm vui !

Tường Thụy
12-01-2010, 03:03 PM
Hì hì. Đi off vơi nhóm Chim sẻ có 3 giờ mà thấy mọi người vào chơi vui quá. Xin lỗi về vụ không kịp tiếp khách nha. Mong các bạn vào chơi thường xuyên với trang thơ trào phúng này
Giờ thì TT đọc bài của các bạn đã
:D:D:D

huongnhu
12-01-2010, 03:17 PM
Hỏi người: được mấy cái xuân xanh?
Để nỗi thẩn thờ chú lẫn anh?
Phen này lu mờ luôn Nhật Nguyệt.
Cái tuổi xuân em: của để dành.

Hhahahaha, ngày dzui! Ngày hôm này HNhu theo chân chú Nhật Nguyệt Spam bắt mệt.
Stop thôi chú ơi. HNhu buồn ngủ gùi.
Chú Thỏ dzìa giữ nhà nghen.
Bụi Bặm.
Còn nợ HNhu bản báo cáo nghen chú.
HNhu đòi mùng một tết cho coi. :D

Mỹ Duyên
12-01-2010, 03:26 PM
SAY

Tập tành uống rượu để rồi say
Bữa qua ngủ nướng mất một ngày
Tỉnh dậy than ôi, người ê ẩm
Thấm thía làm sao một chén cay

KHÓC

Ờ hờ hờn dỗi khóc lâm ly
Mua kẹo, mua hoa lại cười khì
Con nít ầu ơ càng dễ dụ
Ngẫm ra người lớn khéo tinh vi


Lâu rồi ko mần mấy cái thơ con cóc này chú ạ! Ỉn nhớ chú và em Bom ghê cơ

huongnhu
12-01-2010, 03:36 PM
NHỚ.
Ỉn Hồng ứ có nhớ Bom đâu.
Chỉ có Bom này, biết quẳng đâu!
Quẳng nhà chú Thỏ cho đình đám
Quẳng giữa Niềm Riêng cho Ỉn ... rầu. ( :D )
( 12/1/2010 - HNhu )

Trưa giờ Bom hông thấy chị Ỉn đâu?!

Mỹ Duyên
12-01-2010, 03:43 PM
NHỚ.
Ỉn Hồng ứ có nhớ Bom đâu.
Chỉ có Bom này, biết quẳng đâu!
Quẳng nhà chú Thỏ cho đình đám
Quẳng giữa Niềm Riêng cho Ỉn ... rầu. ( :D )
( 12/1/2010 - HNhu )

Trưa giờ Bom hông thấy chị Ỉn đâu?!


BOM HOA

Cả ngày Bom bận tiếp người ta
Có nhớ Ỉn đâu, cũng gọi là…
Niềm riêng bom nổ bao thơ phú
Xuân về rạo rực nét yêu qua

huongnhu
12-01-2010, 03:53 PM
BOM SPAM.
Bom nào bạn bịu với ai đâu.
Cái tội spam loạn xà ngầu.
Được bữa thầy, cô đều bịnh cả.
Spam hôm nay nhức hết đầu.
( HNhu )

Hihi, mát gùi. Bom đi tắm gùi đi chơi. Chúc chị cuối ngày dzui.

hamy
12-01-2010, 09:13 PM
Gởi Nhật Nguyệt
Nhật Nguyệt là ai chẳng biết đâu
Lời thơ châm chích nhức cả đầu
Tình cờ lạc bước "Niềm riêng" đến
Vào rồi lại ra thấy phát rầu !!!
(Hu... hu...tự dưng vào cái bị tăng tuổi lên vùn vút, chóng cả mặt, bà con ơi !!!)

trannhankim
15-01-2010, 10:00 AM
Nhật nguyệt lí lắc chọc vài câu
Ấy ơi vui nhé chớ lo âu
Mai này quen biết sao mà nói
Người đã mến rồi chẳng trêu đâu !

hamy
15-01-2010, 12:34 PM
Ai biểu chỉ mới một vài câu
Tuổi tăng vùn vụt thấy muốn sầu
Người đâu mới gặp sao mà biết
Tha thiết vài lời chẳng có đâu!!!

trannhankim
15-01-2010, 01:38 PM
Tại vì không gặp đã khá lâu
Trêu em một chút chỉ vài câu
Nào đâu biết được người ta tức
Rồi nghĩ sâu xa đến phát rầu !

hamy
16-01-2010, 07:49 PM
Ta nào có gặp đã quen đâu
Chưa lần trò chuyện một đôi câu
Nghĩ sao lại nói lâu mới gặp
Gây nhau một chập thấy... phát rầu!!!

trannhankim
26-01-2010, 09:50 AM
Khi xưa kiếp trước gặp ở đâu
Hình như trong quán .... bán rau câu
Em ngồi chông ngốc sầu thê thảm
Anh lại gần bên thấy phát rầu

hamy
29-01-2010, 06:26 AM
Quán kia ta gặp ở chốn nào?
Nghe nói lòng sao lại thấy đau
Ăn hàng nhiều quá tiền không trả
Người đến trả dùm dạ chẳng nao!
Xiiiiiiiiiiiiiiiii, nói vậy My "ăn hàng" lắm hả?

LÃO HẠC
29-01-2010, 11:20 AM
Quán kia ta gặp ở chốn nào?
Nghe nói lòng sao lại thấy đau
Ăn hàng nhiều quá tiền không trả
Người đến trả dùm dạ chẳng nao!
Xiiiiiiiiiiiiiiiii, nói vậy My "ăn hàng" lắm hả?


Quán nhỏ ven đường kiếm đã lâu
Mà sao cửa khép thấy u sầu
Cho tôi ngụm nước đang thời khát
Một cốc trà thôi kẻ lỡ cầu....

hamy
29-01-2010, 09:12 PM
Quán nhỏ ven đường kiếm đã lâu
Mà sao cửa khép thấy u sầu
Cho tôi ngụm nước đang thời khát
Một cốc trà thôi kẻ lỡ cầu....

Chẳng biết làm sao chẳng biết đâu
Ai mà bán quán, bán ở đâu?
Tự dưng bước vào ...xin chút nước
Người không là chủ dám cho sao!

Klosen
04-02-2010, 11:39 AM
Chẳng biết làm sao chẳng biết đâu
Ai mà bán quán, bán ở đâu?
Tự dưng bước vào ...xin chút nước
Người không là chủ dám cho sao!

Cửa kia he hé mới dám vào
Bụng này bảo dạ chắc chẳng sao
Mượn ghế nghỉ lưng, đỡ hết rầu
Tranh thủ bật diêm bắn thuốc lào

hamy
21-02-2010, 01:22 AM
Cửa kia he hé mới dám vào
Bụng này bảo dạ chắc chẳng sao
Mượn ghế nghỉ lưng, đỡ hết rầu
Tranh thủ bật diêm bắn thuốc lào


Ai mà bán quán...bán ở đâu?
Tự dưng cửa hé lại bước vào
Chào hỏi đôi câu rồi... nghỉ mệt
Miệng cười méo xệch... biết làm sao?

Tường Thụy
08-03-2010, 09:38 PM
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
Vợ gọi thì không được ơi
Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
Vợ về nhăn nhở ra chào
Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
Cố cho qua tám tháng ba.
Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.

NHAT NGUYET
08-03-2010, 10:05 PM
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
Vợ gọi thì không được ơi
Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
Vợ về nhăn nhở ra chào
Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
Cố cho qua tám tháng ba.
Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.



Hôm nay mồng tám tháng ba
Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
Vợ gọi thì không được ơi
Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
Vợ về nhăn nhở ra chào
Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
Cố cho qua tám tháng ba.
Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.
Lưng còng chân vẫn phải đi
Tay mỏi vẫn phải rửa ly, quét nhà
Mọi ngày như tám tháng ba
Khác nhau là chẳng được bà ghi công
Trót sinh ra phận đàn ông
Làm sao tránh khỏi mang gông... đàn bà
Hoan hô ngày 8 tháng 3
Ngày đó sực nhớ mình là... đàn ông.

:D :rolleyes: :D

LÃO HẠC
08-03-2010, 10:14 PM
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
Vợ gọi thì không được ơi
Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
Vợ về nhăn nhở ra chào
Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
Cố cho qua tám tháng ba.
Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.
Lưng còng chân vẫn phải đi
Tay mỏi vẫn phải rửa ly, quét nhà
Mọi ngày như tám tháng ba
Khác nhau là chẳng được bà ghi công
Trót sinh ra phận đàn ông
Làm sao tránh khỏi mang gông... đàn bà
Hoan hô ngày 8 tháng 3
Ngày đó sực nhớ mình là... đàn ông.

Bao ngày mang tiếng làm chồng
Quanh năm suốt tháng chổng mông quét nhà
Hôm nay mồng tám tháng ba
Việc thêm một chút có là sao đâu
Thoảng nghe hai bác than sầu
Em đây cũng có vài câu thêm vào
Nam nhi bản tính dâng trào
Lau nhà,rửa bát cớ sao mà buồn...

trannhankim
16-03-2010, 02:33 PM
Nghe than cảm thấy mà thương
Đàn ông phải tỏ chút gương đi mà
Chỉ tội cho cánh đàn bà
Quanh năm suốt tháng pha trà ,dọn cơm
Nào nghe được mấy chữ thơm
Làm bà nội trợ "gầy còm" chẳng chơi
Một ngày vài tiếng nghỉ ngơi
Nghĩ mà thấy tội cho đời chị em !

Tường Thụy
09-04-2010, 07:36 PM
NHẬT KÝ

Đầu tiên điện thoại giãy đành đạch
Tiếp theo là hai tiếng cạch cạch
Thì ra là tin nhắn của em
Đọc xong thấy toát mồ hôi lạnh.

Anh dẫu offline với bạn bè
Mà lòng vẫn sáng tựa .. sao Khuê :D:D
Em ơi đừng tuyệt tình anh nhé
Hãy để đường anh có thể về.

Tường Thụy
18-04-2010, 06:44 PM
KHÔNG ĐỀ 16


Đã bấy lâu nay bắt vợ nuôi
Nghe đâu ngoài phố có chợ người
Hôm qua định bán mình nuôi vợ
Hàng ế lại về viết láo chơi


TT

trannhankim
21-04-2010, 10:14 AM
Nghe nói nên tìm mỏi cả hơi
Chợ người khó kiếm quá đi thôi
Bán mình nuôi vợ sao không thể
Nên đành chấp nhận để vợ nuôi !:longlanh1:

Tường Thụy
26-04-2010, 06:04 PM
NÓI NHỎ VỚI NHAU


Cùng nhau chơi ở vườn thơ
Chỉ mong vui vẻ đừng mơ hơn người.

Dở, hay đã dở hay rồi
Có chi mà phải dập vùi lẫn nhau
Nhẹ nhàng góp ý đôi câu
Giữ cho tình cảm trước sau thuận hòa.

Văn mình còn vợ người ta
Là khuyên thi sĩ tránh xa bệnh này
Cho dù có thích chê bai
Thơ chưa hay gắng sẽ hay thôi mà.

Thôi xin ông với xin bà
Giỏi giang thì hãy về nhà, được không.


TT

Tường Thụy
28-04-2010, 11:56 AM
LẲNG LẶNG …
Thơ Tú Xương hiện đại


Lẳng lặng mà nghe chúng nó đe
Nếu không cẩn thận chúng nó đè
Phen này ông quyết đi tập võ
Phe địch bao nhiêu đứa cũng re.

Lẳng lặng mà nghe chúng nó vu
Quân ta đánh vợ mặt sưng vù
Phen này ông quyết đi học luật
Bịa đặt, tội kia đáng bỏ tù.

Lẳng lặng mà xem chúng nó măm
Đứa thì nhựa mận, đứa xào lăn
Phen này ông quyết buôn giun dế
Bán ở Tây Nguyên gấp mấy lần.

Lẳng lặng mà xem chúng giận thi
Lu loa hờn dỗi dễ mấy khi
Phen này ông quyết phang dăm nhát
Thích giận ông cho giận tức thì.

Chúng lại thi nhau cái khoản yêu
Tình bao nhiêu mối vẫn chưa nhiều
Phen này ông quyết đi tư vấn
Xui dại nhưng tiền vẫn có tiêu

Lẳng lặng mà xem chúng nó buôn
Nick đang dùng dở cũng bán luôn
Phen này ông đếch làm thơ nữa
Lập nick tung ra khắp thị trường.

Lẳng lặng mà xem chúng bênh nhau
Khánh Hòa, Quảng Ngãi cũng vô theo
Phen này ông quyết chiêu binh lại
Vừa đánh vừa chơi nó cũng nhào.

TT

hahaha
28-04-2010, 05:15 PM
Vịnh anh già.

Nửa đêm uống quá nôn vô tường
Thụt thò lên xuống vấp vũng, mương
Róc rách một khe, xuôi nước rẽ
Lòe xòe hai phía, kẹt con đường
Lên bờ cũng dở quê quê lắm
Lội xuống chẳng hay yếu yếu dường
Ai biểu say chi đành ráng vậy
Thân già gối mỏi nát như tương.

huongnhu
29-04-2010, 08:07 PM
Hhhahaahah

DO ĐÂU?!
Lẳng lặng mà nghe họ bán than
Bán tình bán nghĩa bán tràn lan
Hà cớ gì bom em chẳng bán.
Ứ có thèm rao cũng đắt hàng.

Giờ lại còn nghe họ bán thân
Thân anh thân chị thân bàng dân
Sao chẳng thể như ngày xưa nhỉ.
Một thân có đủ tay lẫn chân.

Ngồi quỡn dziết bừa dăm bảy câu.
Một nhà dzui dzẻ nay còn đâu.
Bởi đâu đất bằng nay dậy sóng
Hỏi ai, ai cũng lắc cái đầu!
( 29/4/2010 - HNhu )

OA _ NỮ
30-04-2010, 09:04 PM
Hhhahaahah

DO ĐÂU?!
Lẳng lặng mà nghe họ bán than
Bán tình bán nghĩa bán tràn lan
Hà cớ gì bom em chẳng bán.
Ứ có thèm rao cũng đắt hàng.

Giờ lại còn nghe họ bán thân
Thân anh thân chị thân bàng dân
Sao chẳng thể như ngày xưa nhỉ.
Một thân có đủ tay lẫn chân.

Ngồi quỡn dziết bừa dăm bảy câu.
Một nhà dzui dzẻ nay còn đâu.
Bởi đâu đất bằng nay dậy sóng
Hỏi ai, ai cũng lắc cái đầu!
( 29/4/2010 - HNhu )




Lặng lặng ngồi nghe nỗi đau thương
câu thơ con chữ thấm vào xương
Trách ai, thôi trách mình ta nhỉ
Từ nay chỉ còn những vấn vương.

hahaha
01-05-2010, 12:33 AM
Lẳng lặng nhìn xem cái chết thơ
Vốn là tim thở, để mộng mơ
Vài canh vui thú, bên bè bạn
Nào có hay đâu, lại để thờ

Thơ chết trên vần, phơi xác đau
Thơ thành lưỡi giáo, móc tim nhau
Hôm qua xanh biếc, tình nồng đượm
Giờ cả con sông, cũng đổi màu

Đẹp hay cao cả, mở lòng ra
Cho lũ dân đen, lấy làm nhà
Cớ chi cách trở, xa vời vợi
Heo hút cuồng si, bãi tha ma.........

NHAT NGUYET
01-05-2010, 01:51 PM
Bút Ông Già

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo "bút ông già"?
Đôi phen cọ cọ ngòi căng cứng
Vẩy vẩy dăm lần, mực rỉ ra
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nữa khắc xối xa òa.
Đêm khi ông lỡ hơi lười biếng
Bà lão cằn nhằn: lấy bút ra !

(sưu tầm)

Tường Thụy
03-04-2011, 06:51 PM
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG???


Thủa người mẫu đua nhau cởi tụt
Cánh mày râu chết lụt đến nơi
Anh nào không thích: dở hơi
Còn anh nào thích, biết bơi tức thì.

Dân xôn xao chuyện gì thế nhỉ?
Có gì đâu tại bí bách mà
Cho nên quần áo lột ra
Thỗn tha thỗn thện đến hoa mắt nhìn
Hỏi ai thế nhỉ?
- Ngọc Quyên!
Thần kinh tỉnh táo (không điên chút nào).

Lại thắc mắc làm sao phải thế
Thì ra cô bảo vệ môi trường
Cho nên mới phải cởi truồng
Để xanh - sạch - đẹp phố phường hiểu chưa.

Thế này thì chịu thua người đẹp
Ý thức cao ắt sạch môi trường
Việc gì nồng nỗng cởi truồng
Để anh không dám ra đường kiếm ăn.

Ha ha ha
TT

Bác nào thích bổ túc mắt thì xin mời VÀO ĐÂY (http://bongdangoaihanganh.com/ngoc-quyen-chup-anh-nude-bao-ve-moi-truong)nhá.

kehotro
09-05-2011, 09:47 AM
Chuyện đứng đường

Lạy bố cho con được đứng đường
Dẫu là phơi nắng lẫn dầm sương
Cho dù khói bụi con chịu tất
Sức khỏe con đây quả rất cường

Nếu bố cho con được đứng đường
Mỗi tuần con sẽ nhín đồng lương
Mười chai rượu ngoại con xin cúng
Để bố nhâm nhi ấm bẹ sườn

Lấp ló con đây ẩn góc đường
Thằng nào rẽ trái sẽ xơi tương
Năm trăm xế hộp hai gắn máy
Giấy xé làm chi chẳng kẻ tường

Bọn chúng sinh thời số phải bươn
Tìm cơm chắc hẳn phải ra đường
Nhiều khi vội vã nên mù mắt
Né trạch đâu ngờ lại giáp lươn

Chẳng lấy người ta bảo khinh thường
Thôi thì nhặt nhạnh chút thừa hương
Mỗi ngày vài chục chai họ vất
Sướng nhỉ người ơi chuyện đứng đường

KHT

kehotro
09-05-2011, 10:17 AM
Vắt cổ gà

Sản xuất hay là kẻ bán buôn
Vì sao gặp tớ mặt ngây buồn
Đâu nào cọp dữ nhai xương họ
Ấy thế sao mà nước mắt tuôn

Lẳng lặng nhà em ập cả vào
Hàng nào nhái hiệu tớ nhồi bao
Hóa đơn chẳng có thì ông hốt
Mặc nó van xin mặc nó gào

Kẻ biết phong bì nhét tận tay
Năm chai em bỏ ở trong này
Còn như bán shop thì ba chục
Giá cả đưa rồi chớ cãi nhây

Sản xuất hàng gian thật lắm trò
Tưởng rằng qua mặt ấy nhầm to
Vài trăm chai rượu đưa liền nhé
Kẻo hốt là thôi chỉ nước bò...

Đội nhất đội nhì lẫn đội ba
Thêm vào cấp quận cấp thành nha
Xoay tua cứ thế mà đi dạo
Mặc sức ra tay vắt cổ gà

KHT

huongnhu
09-05-2011, 07:40 PM
Lâu ngày ghé quán cũ bên đường
Vách cùn mái dột nát như tương.
Chỉ có tiếng cười còn mới mãi.
Dẫu cho thế sự nhiễu đủ phường.
HNhu - 9/5/2011

CrazyDog
26-05-2011, 12:08 PM
Lâu ngày ghé quán cũ bên đường
Vách cùn mái dột nát như tương.
Chỉ có tiếng cười còn mới mãi.
Dẫu cho thế sự nhiễu đủ phường.
HNhu - 9/5/2011

Bao năm rong ruổi chốn tình trường
Nhớ người con gái có tên Hương
Như sao hư ảo trong cơn mộng
Bóng em dần khuất cuối con đường

Tường Thụy
27-05-2011, 07:38 PM
VỢ ĐI HÀN QUỐC

Vơ đi Hàn Quốc tránh thai
Ở nhà ta biết lấy ai bạn cùng
Nấu ăn việc ấy chưa từng
Tiền đưa đi chợ con dùng chơi gêm
Tối về thấy sáng ních-nêm
Biết là bu nó vui bên ấy rồi
Lại còn toe toét mặt cười
Ra điều vắng vợ thấy đời khổ ha
Ca ve tiếp thị tận nhà
Nghe đồn chị ấy đi xa chưa về
Em đây tuy đã nái sề
Nhưng mà được cái chưa hề giang mai.

TT