PDA

View Full Version : Những câu bất hủ của thế giới mạng!



TeacherABC
05-09-2009, 07:04 AM
Lang thang đâu đó trên internet, bạn đã từng bắt gặp những câu bất hủ của thế giới mạng? Hãy giới thiệu cùng mọi người nhé?

Giang hồ hiểm ác
không bằng mạng lag thất thường.


Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn.

OA _ NỮ
05-09-2009, 07:56 AM
Ta có thể ko rượu
Ta có thể thiếu tình
Dù nhịn đói cầm hơi
Cũng ko thể một ngày thiếu NET

By Oa Nữ

TeacherABC
06-09-2009, 12:36 AM
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời vào Net không vương tơ tình...

Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Đón anh vào và tống cổ anh ra...

TeacherABC
07-09-2009, 03:39 PM
Con gái là biển —»- Con trai là san hô . Biển thiếu san hô …»º«… Biễn vẫn sống ........ San hô thiếu biển…» Chết nhăn răng"
:botay::D

Nhudadauyeu
07-09-2009, 05:42 PM
Một cộng với một là tất cả ! Và hai trừ một thì không còn gì cả

TeacherABC
07-09-2009, 10:19 PM
Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi!:botay:

Sheiran
08-09-2009, 10:37 AM
Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

Thùy Chi
08-09-2009, 10:53 AM
Tình yêu của Net lung linh
Đêm đêm em vẫn nhớ mình nơi xa

Sheiran
08-09-2009, 01:36 PM
Mọi ngóc ngách trong thế giới ảo đều chứa vô số bí mật hạnh phúc, mà đôi lúc vì mải mê trước màn hình phẳng, ta không nhận ra...Giữa thế giới ảo và đời sống thực sẽ không hề có khoảng cách, nếu bạn nhận biết được những yêu thương không nói thành lời

Sheiran
09-09-2009, 08:21 AM
Trong từ điển của tui ko có từ đó => vậy thì hôm nay điền thêm vô đi :D

TeacherABC
19-09-2009, 01:37 PM
"KHÔNG BAO GIỜ BÁN ĐỨNG BẠN BÈ....
.................................................. ..........
.................................................. ...........
NẾU CHƯA ĐƯỢC GIÁ":botay: :botay: :botay:

Mỹ Duyên
19-09-2009, 02:08 PM
Chúng ta rùi cũng sẽ già,sẽ lên nóc tủ ngắm con gà khỏa thân :D

Sheiran
19-09-2009, 05:19 PM
Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao

TeacherABC
05-10-2009, 06:51 PM
Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.:chetdi::chetchua:

Sheiran
09-10-2009, 06:16 PM
- Tình cảm không tự dưng sinh ra và mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác...

- Nhân đạo với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình.

Cá Chuồn
09-10-2009, 06:33 PM
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy, số khung không bao giờ thay đổi (st)