PDA

View Full Version : Cho nhau lời nguyện cầu!



LaoÁi
19-05-2009, 04:29 AM
" Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
Nhưng con tin có chúa ngự trên trần
Trong lòng con, giữa một mầu hoang vắng
Cứu rỗi linh hồn con..Chúa ơi ! "

Hắn nhìn lên Chúa mắt chơi vơi
Chúa cúi nhìn nghiêng, tủm tỉm cười
Ngài vỗ vai hắn thân mật bảo,
Con đổi cho ta..kiếp làm người !

Hãy dắt ta về dấu yêu xưa
Và nói với em biết sao vừa
Cho ta sống lại ngày xưa ấy
Ôm chặt ân tình hương cỏ say.

Ta ở trên này, ngươi có hay
Mơ về trần thế suốt bao ngày
Lệ buồn tuôn ướt cây thánh giá
Khát giọt tình rơi, mong lắm thay !

Hãy đổi cho ta, hãy đổi ngay
Nhường lại cho ta nỗi đau này
Chịu đắng nuốt cay thay con đó
Này tên ngoại đạo ..ngươi có hay !

Lời Chúa phán chợt nghe sao thảm thiết
Kẻ tội đồ choáng váng thánh đường hoang
Ngỡ vô đây nơi dấu ấn địa đàng
Đối diện nhau.. hỏi ai quì xa vắng?

Chuyện năm xưa mãi trên môi vị đắng
Ơn tối cao xá tội phút tình si
Chẳng nhận cho lời ước nguyện điều gì
Ta hỏi Chúa, đổi tình si ai đó ?

Lời nguyện cầu vụt bay theo làn gió
Thoáng đâu đây vương vấn níu không gian
Nắm tay nhau về lại chốn hồn hoang
Ta thầm bước cùng Người về trong vắng!

Phút tình si mãi trong ai.."giọt đắng"...
....Chúa ơi!

Amen !

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 06:39 AM
Ôi ông LaoAi đây rồi
Lâu ngày không gặp, nổi trôi phương nào
Giờ vào nói chuyện....tào lao
Niềm riêng dừng bước, xin chào đón ông

P/s: Chào ông Anh, lâu lắm mới gặp, dạo này còn bận bịu Nam Bắc nữa không anh

phale
19-05-2009, 08:06 AM
Giọt đắng theo về với niềm riêng
Những ngày xưa ấy chưa quên tên
Người theo thuyền nọ, khi nào nhớ
Một kẻ nơi đây, chốn cũ cũ tìm

p/s: LA đã về đây rồi. Thật là vui... Mong LA thường xuyên về treo thơ nhé...

Khuyết
19-05-2009, 08:14 AM
Chào LA. Dạo này thấy anh vắng bóng quá. Chúc anh vui vẻ tại nơi này nhé

LaoÁi
19-05-2009, 09:23 PM
Ôi ông LaoAi đây rồi
Lâu ngày không gặp, nổi trôi phương nào
Giờ vào nói chuyện....tào lao
Niềm riêng dừng bước, xin chào đón ông

P/s: Chào ông Anh, lâu lắm mới gặp, dạo này còn bận bịu Nam Bắc nữa không anh

Vẫn phải lượn HT ơi, xong việc đòi nợ thì lại phòi ra các vẹo khác, mình không chiến thì thằng khác nó chiến mất, thôi đành lại phải múc

Chúc khỏe nhé, hôm nào rảnh lên ct về Hải Phừng nhậu với đội Hoa Phượng đỏ club nhể!:D




Giọt đắng theo về với niềm riêng
Những ngày xưa ấy chưa quên tên
Người theo thuyền nọ, khi nào nhớ
Một kẻ nơi đây, chốn cũ cũ tìm

p/s: LA đã về đây rồi. Thật là vui... Mong LA thường xuyên về treo thơ nhé...


Câu chữ còn đây vẫn lim dim
Ơi kẻ say tình đắng trong tim
Ngóng viển vông ngày chim xõa cánh
Đường xưa lối cũ không đắm chìm!

Chúc cô giáo mạnh khỏe ạ, cô cho em theo lớp thơ bậc mấy rồi hả cô!:D



Chào LA. Dạo này thấy anh vắng bóng quá. Chúc anh vui vẻ tại nơi này nhé

Ủa, CVK là ai vậy nhỉ, mình đã offline chưa nhỉ! Có phải là bạn của anh KHT hôm ở khu du lịch Bình Quới -SG không nhỉ!:nguong:

Chúc anh chị em VT luôn vui vẻ, yêu thơ, yêu đời, yêu mọi thứ !
Chị Oa , khi nào về VN thì lại alo nhé, hay em với NN sang Canada thăm chị nhé..hehe :D Ảnh chị chụp đẹp lắm !

Khuyết
19-05-2009, 09:39 PM
Vẫn phải lượn HT ơi, xong việc đòi nợ thì lại phòi ra các vẹo khác, mình không chiến thì thằng khác nó chiến mất, thôi đành lại phải múc

Chúc khỏe nhé, hôm nào rảnh lên ct về Hải Phừng nhậu với đội Hoa Phượng đỏ club nhể!:D



Câu chữ còn đây vẫn lim dim
Ơi kẻ say tình đắng trong tim
Ngóng viển vông ngày chim xõa cánh
Đường xưa lối cũ không đắm chìm!

Chúc cô giáo mạnh khỏe ạ, cô cho em theo lớp thơ bậc mấy rồi hả cô!:D



Ủa, CVK là ai vậy nhỉ, mình đã offline chưa nhỉ! Có phải là bạn của anh KHT hôm ở khu du lịch Bình Quới -SG không nhỉ!:nguong:

Chúc anh chị em VT luôn vui vẻ, yêu thơ, yêu đời, yêu mọi thứ !
Chị Oa , khi nào về VN thì lại alo nhé, hay em với NN sang Canada thăm chị nhé..hehe :D Ảnh chị chụp đẹp lắm !

:nguong::nguong: NN giờ là CVK anh nhé. Bao giờ đi đây để còn bố trí time?

kehotro
20-05-2009, 12:01 AM
Chào mừng Lao Ái đã về nhà
Mọi việc xong rồi lại hát ca
Thả chữ buông câu cười ngất ngưởng
Say sưa khắp chốn thưởng trăng ngà .

Vừa đi chơi về! Gặp LA trở về nhà .Rất vui! Khi nào vào thì hú hí bọn mình lại tung tăng vui say, vui ca.

Phu sinh
20-05-2009, 12:14 AM
Wellcome LA đã về đến niemrieng! Về thường xuyên viết bài nhe!

Sheiran
20-05-2009, 01:01 AM
Lâu wá mới thấy anh LA, anh xài bình oxy cỡ lớn anh nhẩy, anh lặn 1 lần còn lâu hơn lão lang nhà em :D

OA _ NỮ
20-05-2009, 08:13 AM
Chúc anh chị em VT luôn vui vẻ, yêu thơ, yêu đời, yêu mọi thứ !
Chị Oa , khi nào về VN thì lại alo nhé, hay em với NN sang Canada thăm chị nhé..hehe :D Ảnh chị chụp đẹp lắm !

Hứa rồi nhá, để cho em và CVK ở luôn căn phòng sau cái cầu trắng đó, tha hồ mà ngắm các râu ngô lượn ...

LÃO HẠC
20-05-2009, 09:49 AM
Câu chữ còn đây vẫn lim dim
Ơi kẻ say tình đắng trong tim
Ngóng viển vông ngày chim xõa cánh
Đường xưa lối cũ không đắm chìm!

Ủa, CVK là ai vậy nhỉ, mình đã offline chưa nhỉ! Có phải là bạn của anh KHT hôm ở khu du lịch Bình Quới -SG không nhỉ!:nguong:


Ngày nào Bình Quới nhậu mà quên
Họa thơ,ca hát mặc sức bền
Áo đỏ hôm xưa...ta nhớ mãi
Sao đành chối bỏ một nick tên.

Chào bác áo đỏ,mới đây thôi mà bác đã quên roài.........phạt bác 3 ly..........chắc hôm đó bác mải ca hát quá nên quên mất LH này...Chúc bác vui nhiều..