PDA

View Full Version : Tìm chồng



Pages : [1] 2 3 4

gÁiNgoAn
05-09-2009, 03:17 AM
Em đây đích thị gái ngoan
Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
Vô đây em tính thả mành tìm giai
Anh nào sức khỏe dẻo dai
Mặt zô trán zỗ làm bài em xem

Ryan Giggs
05-09-2009, 11:09 AM
Em đây đích thị gái ngoan
Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
Vô đây em tính thả mành tìm giai
Anh nào sức khỏe dẻo dai
Mặt zô trán zỗ làm bài em xem

Trong này chẳng thiếu đâu em
Anh nào mà chẳng có tem bảo hành
Đẹp zai thì đã có anh
Còn khoẻ thì có thằng ranh Dog à
Mặt zô thì gặp Gang nha
Chứ còn chán zỗ thì là ông I
Xấu trai nhất chắc ông Thi
Gái Ngoan, em muốn củ lì ông nao

gÁiNgoAn
05-09-2009, 11:34 AM
Trong này chẳng thiếu đâu em
Anh nào mà chẳng có tem bảo hành
Đẹp zai thì đã có anh
Còn khoẻ thì có thằng ranh Dog à
Mặt zô thì gặp Gang nha
Chứ còn chán zỗ thì là ông I
Xấu trai nhất chắc ông Thi
Gái Ngoan, em muốn củ lì ông nao
Em đây có mỗi một phao
Xếp hàng như vậy anh nào thương đây?
Mỗi anh 1 vẻ phây phây
Đẹp zai không khỏe lại gầy như que
Mặt Zô thiếu zỗ lấp đầy
Xấu trai sức khỏe như vầy làm sao
Các anh bình tĩnh đã nào
Em quyết sẽ thử sẽ trao từng người
Anh gig chớ vội mỉm cười
Đẹp chai chưa chắc là người đầu tiên
Nhỡ đâu em thich Dog điên
Cài thêm anh nghiện rồi nghiền anh i
Anh gang có vẻ nghĩ suy
Từ từ anh nhé làm gì vội nôn

gangrel090
05-09-2009, 11:50 AM
Em đây đích thị gái ngoan
Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
Vô đây em tính thả mành tìm giai
Anh nào sức khỏe dẻo dai
Mặt zô trán zỗ làm bài em xem
Gái ngoan em hỡi ơi em
Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
Nói gì chứ chuyện xúc đào
Vượt tường với lại xé rào là anh
Anh nhìn thằng gig lượn quanh
Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
Thằng này thuộc loại chuyên gia
Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa

Ryan Giggs
05-09-2009, 11:53 AM
Em đây có mỗi một phao
Xếp hàng như vậy anh nào thương đây?
Mỗi anh 1 vẻ phây phây
Đẹp zai không khỏe lại gầy như que
Mặt Zô thiếu zỗ lấp đầy
Xấu trai sức khỏe như vầy làm sao
Các anh bình tĩnh đã nào
Em quyết sẽ thử sẽ trao từng người
Anh gig chớ vội mỉm cười
Đẹp chai chưa chắc là người đầu tiên
Nhỡ đâu em thich Dog điên
Cài thêm anh nghiện rồi nghiền anh i
Anh gang có vẻ nghĩ suy
Từ từ anh nhé làm gì vội nôn

Nhìn em như vậy mà khôn
Anh nào cũng thích, lậy hồn xin tha
Chắc là em xấu như ma :rolleyes:
So về nhan sắc kém xa mọi người
Chanh chua, bảo thủ, lại lười
Mặt thì héo úa, chẳng tươi tẹo nào
Người thì gầy nhẳng, nguều ngoào
Chứ đâu có được hồng hào như ai
He he chắc tả không sai
Gái Ngoan em cứ tìm zai làm chồng
:rolleyes:

Ryan Giggs
05-09-2009, 11:57 AM
Gái ngoan em hỡi ơi em
Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
Nói gì chứ chuyện xúc đào
Vượt tường với lại xé rào là anh
Anh nhìn thằng gig lượn quanh
Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
Thằng này thuộc loại chuyên gia
Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa

Ấy đừng bức xúc đại ca
Có tin em oánh chít.... anh giờ
Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
Nếu mà anh thích nhiễu nhương
Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa

gÁiNgoAn
05-09-2009, 11:57 AM
Nhìn em như vậy mà khôn
Anh nào cũng thích, lậy hồn xin tha
Chắc là em xấu như ma :rolleyes:
So về nhan sắc kém xa mọi người
Chanh chua, bảo thủ, lại lười
Mặt thì héo úa, chẳng tươi tẹo nào
Người thì gầy nhẳng, nguều ngoào
Chứ đâu có được hồng hào như ai
He he chắc tả không sai
Gái Ngoan em cứ tìm zai làm chồng
:rolleyes:
Anh gig nói thế lộng ngôn
Chưa xem chưa thử chưa hôn thật buồn
Em như 1 cánh chuồn chuồn
Vui thì em đậu khi buồn em bay
Nếu giỏi anh hãy đến ngay
Đặt phòng em sẽ cả ngày xơi anh
Làm sao cứ phải loanh quanh
Lúc thò lúc thụt củ hành quắt queo

gangrel090
05-09-2009, 12:00 PM
Ấy đừng bức xúc đại ca
Có tin em oánh chít.... anh giờ
Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
Nếu mà anh thích nhiễu nhương
Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa
Thằng Dog sao hả?Úp thìa?
Nôn tường bệnh nó đã vìa suối vang?
Hay oan hồn vẫn lang thang
Dật dờ nó kiếm chỗ phang...ma àh?:D

Ryan Giggs
05-09-2009, 12:03 PM
Anh gig nói thế lộng ngôn
Chưa xem chưa thử chưa hôn thật buồn
Em như 1 cánh chuồn chuồn
Vui thì em đậu khi buồn em bay
Nếu giỏi anh hãy đến ngay
Đặt phòng em sẽ cả ngày xơi anh
Làm sao cứ phải loanh quanh
Lúc thò lúc thụt củ hành quắt queo

Được rùi, nhắm mắt anh theo
Book room ở một hotel thật gần
Chỗ này anh đến mấy lần
Thế nên là có mấy phần tự tin
Này nhé anh vẫn còn zin
Nhẹ tay một chút anh xin em à
Chuyện gì cũng phải tà tà
Em đừng làm thế chết cha anh rồi :D

gÁiNgoAn
05-09-2009, 12:07 PM
Được rùi, nhắm mắt anh theo
Book room ở một hotel thật gần
Chỗ này anh đến mấy lần
Thế nên là có mấy phần tự tin
Này nhé anh vẫn còn zin
Nhẹ tay một chút anh xin em à
Chuyện gì cũng phải tà tà
Em đừng làm thế chết cha anh rồi :D
Nói rồi cũng vậy mà thôi
Gái ngoan em chửa cặp đôi lần nào
Tại thân chỉ có 1 phao
Quăng ra biết có lấy vào được không
Em hứa chẳng gẫy cọng lông
Chăn bông gối đệm anh tồng ngồng xem

Ryan Giggs
05-09-2009, 12:12 PM
Nói rồi cũng vậy mà thôi
Gái ngoan em chửa cặp đôi lần nào
Tại thân chỉ có 1 phao
Quăng ra biết có lấy vào được không
Em hứa chẳng gẫy cọng lông
Chăn bông gối đệm anh tồng ngồng xem

Vậy thì lè lẹ lên em
Có chiêu gì độc anh xem cái nào
Phen này quyết giật chiến bào
Tình trường lăn lộn ra sao cũng đành
Em ui nào hãy nhanh nhanh
Thân đây, em hãy củ hành anh đi
Nhắm mắt chẳng thấy được gì
Đến đâu thì đến, thôi thì tuỳ em :D

secret000
05-09-2009, 12:14 PM
Đúng là gặp được gái ngoan
Hai anh trả trách hân hoan phát cuồng!:D:D:D

gÁiNgoAn
05-09-2009, 12:24 PM
Vậy thì lè lẹ lên em
Có chiêu gì độc anh xem cái nào
Phen này quyết giật chiến bào
Tình trường lăn lộn ra sao cũng đành
Em ui nào hãy nhanh nhanh
Thân đây, em hãy củ hành anh đi
Nhắm mắt chẳng thấy được gì
Đến đâu thì đến, thôi thì tuỳ em :D
Anh ơi chớ vội bóc tem
Từ từ đã chứ để xem rồi S
Ruộng em be kín bốn bờ
Nước nôi đầy đủ cá cờ lượn quanh
Chỉ mong thóc giống của anh
Gieo mầm nẩy lộc để xanh mùa vàng

Ryan Giggs
05-09-2009, 12:42 PM
Anh ơi chớ vội bóc tem
Từ từ đã chứ để xem rồi S
Ruộng em be kín bốn bờ
Nước nôi đầy đủ cá cờ lượn quanh
Chỉ mong thóc giống của anh
Gieo mầm nẩy lộc để xanh mùa vàng

Anh còn đang chết lâm sàng
Quan tâm gì chuyện mùa màng em ơi
Ruộng em thóc giống anh bơi
Tha hồ vùng vẫy đã đời chưa em
Kết quả còn pải đợi xem
Chứ giờ cái chuyện tòm tem là đầu
Đến ngày thu hoạch còn lâu
Ruộng nằm yên để cho trâu nó cày :D

gÁiNgoAn
05-09-2009, 12:47 PM
Anh còn đang chết lâm sàng
Quan tâm gì chuyện mùa màng em ơi
Ruộng em thóc giống anh bơi
Tha hồ vùng vẫy đã đời chưa em
Kết quả còn pải đợi xem
Chứ giờ cái chuyện tòm tem là đầu
Đến ngày thu hoạch còn lâu
Ruộng nằm yên để cho trâu nó cày :D
Anh nói vậy nghĩ cũng hay
Trâu nào kéo được cái cày ruộng em
Xin anh hãy tả qua xem
Cán cày cũng được mộng em xây liền
Trước tiên xin tặng ngoan hiền
Sau thì thoải mái anh nghiền nát tươm

Ryan Giggs
05-09-2009, 12:59 PM
Anh nói vậy nghĩ cũng hay
Trâu nào kéo được cái cày ruộng em
Xin anh hãy tả qua xem
Cán cày cũng được mộng em xây liền
Trước tiên xin tặng ngoan hiền
Sau thì thoải mái anh nghiền nát tươm

Thóc giống ta đã cùng ươm
Mạ non không trổ, em lườm gì anh
Gieo trồng anh đúng chuyên ngành
Làm gì có chuyện không thành công đâu
Dám cho anh hỏi một câu
Ruộng em chắc đã nhiều trâu vào cày :D

gÁiNgoAn
05-09-2009, 01:06 PM
Thóc giống ta đã cùng ươm
Mạ non không trổ, em lườm gì anh
Gieo trồng anh đúng chuyên ngành
Làm gì có chuyện không thành công đâu
Dám cho anh hỏi một câu
Ruộng em chắc đã nhiều trâu vào cày :D
Gieo trồng nó phải vía tay
Ruộng em cày ải phơi hoai nhuyễn nhừ
Gặp anh chán bởi củ từ
Mầm đâu chẳng có ngồi thừ người ra
Anh ơi bốc thuốc lấy toa
Dương anh suy yếu quá đà do chơi
Chịu khó anh chạy khắp nơi
Ngọc dương tráng thận rồi mời thầy mo

CrazyDog
06-09-2009, 12:36 PM
Đúng là gặp được gái ngoan
Hai anh trả trách hân hoan phát cuồng!:D:D:D

Gigg, Gang hai đứa trần truồng
Lại mang cái giống chim muông show hàng
Hai thằng ngắn ngủn nửa gang
Show ra em Gái chạy làng mất thôi :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:32 PM
Gigg, Gang hai đứa trần truồng
Lại mang cái giống chim muông show hàng
Hai thằng ngắn ngủn nửa gang
Show ra em Gái chạy làng mất thôi :D
Giờ thêm anh dog dở hơi
Bộ ba rình rập trực xơi Gái này
Thiên hạ sắp sửa no say
Chứng kiến màn kịch Gái này dựng lên
Gigg , Gang , Dog hãy tiến lên
Dốc mình hết sức để xiên được nàng
"Tìm chồng" thông báo cả làng
Phen này Gái sẽ mùa màng bội thu

CrazyDog
06-09-2009, 01:37 PM
Giờ thêm anh dog dở hơi
Bộ ba rình rập trực xơi Gái này
Thiên hạ sắp sửa no say
Chứng kiến màn kịch Gái này dựng lên
Gigg , Gang , Dog hãy tiến lên
Dốc mình hết sức để xiên được nàng
"Tìm chồng" thông báo cả làng
Phen này Gái sẽ mùa màng bội thu

Dog này đâu có gà ru
Giống Gang, giống Giggs mà ngu dính vào
Gái này đích thị Gái.. Bao :D
Động vào một cái là nhào vào Si
Thằng Gang và Giggs thôi thì
Thích ham của lạ kệ đi Nữ à
Chỉ anh với Nữ thôi nha
Quên đi thằng Khác, một nhà sống chung :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:53 PM
Thằng Gang và Giggs thôi thì
Thích ham của lạ kệ đi Nữ à
Chỉ anh với Nữ thôi nha
Quên đi thằng Khác, một nhà sống chung :D
Đàn ông ai chẳng lung tung
Đàn ông ai chẳng lùng bùng gái...bao
GIgg, Gang , Dog một chiến hào
Cò cưa tán gái, tào lao tối ngày
Hết chân rồi lại đến tay
Khua múa động đậy, phen này Gái toi.:D

Cá Chuồn
06-09-2009, 01:57 PM
Rằng hay cũng thật là hay
Gái ngoan đi kiếm trâu cày ruộng khô
Ruộng kia chỉ có ba bờ
Lấy đâu ra bốn, lập lờ con đen
Cũng may ít kẻ bon chen
Có dăm inch đất chẳng lèn mà đôn.

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:23 PM
Giờ thêm anh dog dở hơi
Bộ ba rình rập trực xơi Gái này
Thiên hạ sắp sửa no say
Chứng kiến màn kịch Gái này dựng lên
Gigg , Gang , Dog hãy tiến lên
Dốc mình hết sức để xiên được nàng
"Tìm chồng" thông báo cả làng
Phen này Gái sẽ mùa màng bội thu
Chị nài có vẻ căm thù
Cái chuyện em gái phá tù tìm giai
Có một thêm nữa là hai
Chị em thoải mái mà xài hàng zin
Em đây tuổi mới xì tin
Chị ơi có muốn mẹ mìn của em?

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:27 PM
Rằng hay cũng thật là hay
Gái ngoan đi kiếm trâu cày ruộng khô
Ruộng kia chỉ có ba bờ
Lấy đâu ra bốn, lập lờ con đen
Cũng may ít kẻ bon chen
Có dăm inch đất chẳng lèn mà đôn.
Anh này ăn nói ngoa ngôn
Ruộng nào khô với ruộng tồn hả anh?
Em đây thân gái thèm chanh
Của chua anh có ngon lành em xơi
Làm sao cứ phải mơi mơi
Giếng sâu thả tõm dây tời làm chi

Cá Chuồn
06-09-2009, 07:46 PM
Anh này ăn nói ngoa ngôn
Ruộng nào khô với ruộng tồn hả anh?
Em đây thân gái thèm chanh
Của chua anh có ngon lành em xơi
Làm sao cứ phải mơi mơi
Giếng sâu thả tõm dây tời làm chi

Tưởng em tính nết nhu mì
Ai ngờ từng trải nhiều khi cũng lầm
Trong thì đỏ, ngoài đã thâm
Bác sỹ kết luận bị đâm quá nhiều
Các vàng anh chẳng dám liều
Kiếm ba chén rượu chiều chiều uống chơi

sơn_nữ83
06-09-2009, 07:59 PM
Chị nài có vẻ căm thù
Cái chuyện em gái phá tù tìm giai
Có một thêm nữa là hai
Chị em thoải mái mà xài hàng zin
Em đây tuổi mới xì tin
Chị ơi có muốn mẹ mìn của em?
Hàng zin ai chẳng muốn xem
Nghe giọng chị đoán tem em mất rồi
EM hẳn đúng là dân chơi
Xì tin mà đã lả lơi tìm chồng

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:59 PM
Tưởng em tính nết nhu mì
Ai ngờ từng trải nhiều khi cũng lầm
Trong thì đỏ, ngoài đã thâm
Bác sỹ kết luận bị đâm quá nhiều
Các vàng anh chẳng dám liều
Kiếm ba chén rượu chiều chiều uống chơi
Sao anh lại nói chuyện đời
Gái ngoan em muốn rã rời đớn đau
Nếu thương thì bám lấy nhau
Còn không xin hãy mau mau mà chuồn
Gái ngoan em cũng nói luôn
Chắc gì anh đã được luồn của em?

gÁiNgoAn
06-09-2009, 08:02 PM
Hàng zin ai chẳng muốn xem
Nghe giọng chị đoán tem em mất rồi
EM hẳn đúng là dân chơi
Xì tin mà đã lả lơi tìm chồng
Chị ơi mưa đổ đàng đông
Em ngoan là bởi kiếm chồng mà thôi
Chị xem như đã biết rồi
Ngoan hư thì cũng 1 đôi thôi mà

sơn_nữ83
06-09-2009, 08:09 PM
Chị ơi mưa đổ đàng đông
Em ngoan là bởi kiếm chồng mà thôi
Chị xem như đã biết rồi
Ngoan hư thì cũng 1 đôi thôi mà
Gái Ngoan em đúng thật là
Nghe giọng biết chắc đây là người quen
Nick ảo làm gì hả em
Hay là em đã nhập nhèm gì đây

gÁiNgoAn
06-09-2009, 08:16 PM
Gái Ngoan em đúng thật là
Nghe giọng biết chắc đây là người quen
Nick ảo làm gì hả em
Hay là em đã nhập nhèm gì đây
Chị ơi sao muốn gọi mây
Để mưa bão cuốn đứt dây chun quần
Em cũng chỉ có 2 chân
Tụt quần chị sẽ bần thần cho coi!

Cá Chuồn
06-09-2009, 08:18 PM
Của em chắc có kẻ thèm
Còn anh cai bệnh tòm tem lâu rồi
Chân thành anh nói vậy thôi
Gái ngoan đừng có lả lơi gạ tình
Hoa thì phải có người rinh
Chứ không thì lại th.. rình khổ thân

Cá Chuồn
06-09-2009, 08:18 PM
Tạm xóa

gÁiNgoAn
06-09-2009, 08:26 PM
Của em chắc có kẻ thèm
Còn anh cai bệnh tòm tem lâu rồi
Chân thành anh nói vậy thôi
Gái ngoan đừng có lả lơi gạ tình
Hoa thì phải có người rinh
Chứ không thì lại th.. rình khổ thân
Thương anh nay đã hỏng chân
Đàn ông như vậy thành phần vứt đi
Thôi anh đừng cố làm gì
Khoe ra đây cả những bút bi bút chì

CrazyDog
06-09-2009, 08:27 PM
Chị ơi mưa đổ đàng đông
Em ngoan là bởi kiếm chồng mà thôi
Chị xem như đã biết rồi
Ngoan hư thì cũng 1 đôi thôi mà

Sơn Nữ như chiếc lá đa
Gái Ngoan như chiếc bàn là Liên Xô :D
Kẻ thấp bé, người mập đô
Trong hai nàng ấy Dog vồ cả hai :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 08:29 PM
Chị ơi sao muốn gọi mây
Để mưa bão cuốn đứt dây chun quần
Em cũng chỉ có 2 chân
Tụt quần chị sẽ bần thần cho coi!
Em ơi đừng có châm ngòi
Chị không hào hứng kiểu chơi chọc người
Trò Les chị đâu biết chơi
Bần thần sao nổi ở nơi chốn này
Trò này em hẳn mê say
Em cứ việc nhé đoạ đày thân ai
Chị đứng ở ngoài xem hài
Em cứ việc diễn, nếu tài chị khen :nhaodzo:

p/s: Chị phận đàn bà, bon chen ở chốn này là nhầm đất roài, nhường cho các anh ứng cử viên sáng giá. :ngoaymui:

gÁiNgoAn
06-09-2009, 08:31 PM
Sơn Nữ như chiếc lá đa
Gái Ngoan như chiếc bàn là Liên Xô :D
Kẻ thấp bé, người mập đô
Trong hai nàng ấy Dog vồ cả hai :D
Anh dog có vẻ bảnh zai
Hình như là có cả tài mút chai
Sức anh chịu được cả 2?
Hay anh lại sẽ cụp tai chạy dài?

gÁiNgoAn
06-09-2009, 08:33 PM
Em ơi đừng có châm ngòi
Chị không hào hứng kiểu chơi chọc người
Trò Les chị đâu biết chơi
Bần thần sao nổi ở nơi chốn này
Trò này em hẳn mê say
Em cứ việc nhé đoạ đày thân ai
Chị đứng ở ngoài xem hài
Em cứ việc diễn, nếu tài chị khen :nhaodzo:

p/s: Chị phận đàn bà, bon chen ở chốn này là nhầm đất roài, nhường cho các anh ứng cử viên sáng giá. :ngoaymui:
Chị ơi sao lại bon chen?
Sao lại buông 1 lời khen đến buồn?

CrazyDog
07-09-2009, 10:30 AM
Anh dog có vẻ bảnh zai
Hình như là có cả tài mút chai
Sức anh chịu được cả 2?
Hay anh lại sẽ cụp tai chạy dài?

Ối zời, đừng nói chấp hai
Chấp năm, chấp sáu miệt mài Dog xơi
Gái kia chồng đã mấy đời?
Mà sao bôi trát lả lơi chốn này? :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:02 AM
Ối zời, đừng nói chấp hai
Chấp năm, chấp sáu miệt mài Dog xơi
Gái kia chồng đã mấy đời?
Mà sao bôi trát lả lơi chốn này? :D
Em cũng nói để anh hay
Chồng ư em chửa qua tay thằng nào
Của nả có mỗi cái ao
Bèo dâu bèo tấm lao xao cá cờ
Em đây vẫn đợi vẫn chờ
Chàng yêu sao vẫn ơ thờ với em?

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:14 AM
Rong chơi rồi sẽ một mai
Anh ơi em mãi tìm hoài nơi đâu?
Bãi xưa nay đã bể dâu
Em bước nhỏ lệ cúi đầu trông sang
Thương anh nước mắt hai hàng
Thôi mong chi nữa bẽ bàng em thêm
Đêm dài như mãi nối thêm
Tìm anh nơi đó êm đềm hay chăng?

CrazyDog
07-09-2009, 11:15 AM
Em cũng nói để anh hay
Chồng ư em chửa qua tay thằng nào
Của nả có mỗi cái ao
Bèo dâu bèo tấm lao xao cá cờ
Em đây vẫn đợi vẫn chờ
Chàng yêu sao vẫn ơ thờ với em?

Bởi vì em đã mất tem :D
Mà anh thì lại chỉ thèm của ngon :D
Người em thì lại béo tròn
Mà anh thì lại thích thon thon gầy :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:18 AM
Anh đi bỏ mặc em hoài
Em chờ Anh mãi ngày dài đêm thâu
Tìm đâu em biết tìm đâu
Sợi thương sợi nhờ về khâu cuộc tình?

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:22 AM
Bởi vì em đã mất tem :D
Mà anh thì lại chỉ thèm của ngon :D
Người em thì lại béo tròn
Mà anh thì lại thích thon thon gầy :D
Lời anh mùi nặng gây gây
Em nghe biết gặp bậc thầy đong đưa
Thoảng qua đâu đấy rau rưa
Gái ngoan có lẽ phải chừa anh ra
Kẻo chẳng mấy chốc la cà
Đò ngang chẳng có mà phà cũng không.

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:23 AM
Bởi vì em đã mất tem :D
Mà anh thì lại chỉ thèm của ngon :D
Người em thì lại béo tròn
Mà anh thì lại thích thon thon gầy :D
Lời anh mùi nặng gây gây
Em nghe biết gặp bậc thầy đong đưa
Thoảng qua đâu đấy rau rưa
Gái ngoan có lẽ phải chừa anh ra
Kẻo chẳng mấy chốc la cà
Đò ngang chẳng có mà phà cũng không
Làm sao kiếm được tấm chồng
Để mong hơi ấm mùa đông tới gần

CrazyDog
07-09-2009, 11:30 AM
Lời anh mùi nặng gây gây
Em nghe biết gặp bậc thầy đong đưa
Thoảng qua đâu đấy rau rưa
Gái ngoan có lẽ phải chừa anh ra
Kẻo chẳng mấy chốc la cà
Đò ngang chẳng có mà phà cũng không
Làm sao kiếm được tấm chồng
Để mong hơi ấm mùa đông tới gần

Gái em chắc có lẻ chân :D
Nên chửa ai dám đến gần nữa thêm
Thằng Gang, thằng Giggs chày mềm
Mỗi hai thằng đấy thâu đêm với nàng
Mùa đông cũng sắp ghé sang
Ôm hai đứa nó nhé nàng Gái ơi :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:33 AM
Gái em chắc có lẻ chân :D
Nên chửa ai dám đến gần nữa thêm
Thằng Gang, thằng Giggs chày mềm
Mỗi hai thằng đấy thâu đêm với nàng
Mùa đông cũng sắp ghé sang
Ôm hai đứa nó nhé nàng Gái ơi :D
Anh thương sao nỡ nặng lời
Ghé qua đây để chơi bời đong đưa
Gái em sáng nắng chiều mưa
Nếu được như vậy thật vừa lòng em

CrazyDog
07-09-2009, 11:39 AM
Anh thương sao nỡ nặng lời
Ghé qua đây để chơi bời đong đưa
Gái em sáng nắng chiều mưa
Nếu được như vậy thật vừa lòng em

Đấy, 2 đứa nó em xem
Thằng nào cũng thấy đang thèm dãi rơi
Mùa đông rồi sẽ tuyệt vời
Có 2 đứa nó mà xơi tối ngày :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:47 AM
Đấy, 2 đứa nó em xem
Thằng nào cũng thấy đang thèm dãi rơi
Mùa đông rồi sẽ tuyệt vời
Có 2 đứa nó mà xơi tối ngày :D
Anh nói mới biết mới hay
Rằng anh chỉ thích quay tay thôi mà

CrazyDog
07-09-2009, 12:08 PM
Anh nói mới biết mới hay
Rằng anh chỉ thích quay tay thôi mà

Tiếng lành anh đã bay xa?
Mà sao Gái biết anh đà thích quay?
Anh thì quay tối quay ngày
Kể cả những lúc cạnh ngay chân dài :D

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:30 PM
Tiếng lành anh đã bay xa?
Mà sao Gái biết anh đà thích quay?
Anh thì quay tối quay ngày
Kể cả những lúc cạnh ngay chân dài :D

Thằng này quay cả trên đài (TV)
Quay bên cửa sổ, quay ngoài công viên
Cho nên mới gọi Dog điên
Tối ngày nó vẫn quay liên tằng tằng

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:34 PM
Tiếng lành anh đã bay xa?
Mà sao Gái biết anh đà thích quay?
Anh thì quay tối quay ngày
Kể cả những lúc cạnh ngay chân dài :D
Anh ơi chỉ được quay tài
Đến khi dùng đến chỉ vài giây sao?
Suốt ngày hết vắt lại bào
Thế thì phải hỏi làm sao gầy mòn
Sau này muốn có đứa con
Anh xin gig nhé hay bòn anh Gang?

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:36 PM
Thằng này quay cả trên đài (TV)
Quay bên cửa sổ, quay ngoài công viên
Cho nên mới gọi Dog điên
Tối ngày nó vẫn quay liên tằng tằng
Củ mì như thế cắt phăng
Tối ngày như thế lằng nhằng phí đi
Mồm anh ấy nói ngũ chi
Hóa ra đúng thật chỉ đi thôi àh

Klosen
07-09-2009, 12:39 PM
Em ơi anh ở rất xa
Bây giờ xếp lốt em à còn không
Hay tin em muốn tuyển chồng
Anh xin một chỗ êm đồng ý nha?

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:39 PM
Anh ơi chỉ được quay tài
Đến khi dùng đến chỉ vài giây sao?
Suốt ngày hết vắt lại bào
Thế thì phải hỏi làm sao gầy mòn
Sau này muốn có đứa con
Anh xin gig nhé hay bòn anh Gang?

Làm gì có chuyện con lang
Thằng nào đến hỏi tao fang chết liền
Nhưng mà nếu có nhiều tiền
Cộng thêm vợi đẹp, ưu tiên hàng đầu

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:42 PM
Em ơi anh ở rất xa
Bây giờ xếp lốt em à còn không
Hay tin em muốn tuyển chồng
Anh xin một chỗ êm đồng ý nha?
Anh này chui ở đâu ra
Mà ăn với nói như là trai lơ
Arva có vẻ ngây thơ
Muốn em anh phải dệt mơ mộng tình

CrazyDog
07-09-2009, 12:48 PM
Củ mì như thế cắt phăng
Tối ngày như thế lằng nhằng phí đi
Mồm anh ấy nói ngũ chi
Hóa ra đúng thật chỉ đi thôi àh

Ngữ như Gái bị Si Đa
Thì anh chẳng dám, chẳng thà ngồi quay
Thà ngồi quay tối, quay ngày
Còn hơn rơi phải vào tay Gái mình :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:50 PM
Làm gì có chuyện con lang
Thằng nào đến hỏi tao fang chết liền
Nhưng mà nếu có nhiều tiền
Cộng thêm vợi đẹp, ưu tiên hàng đầu
Anh ăn nói chẳng nên câu
Thật thô bỉ ổi buồn rầu gái em
Hôm nào trời mát ghé xem
Anh cho em gửi cái tem mới làm

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:53 PM
Ngữ như Gái bị Si Đa
Thì anh chẳng dám, chẳng thà ngồi quay
Thà ngồi quay tối, quay ngày
Còn hơn rơi phải vào tay Gái mình :D
Anh sao phung phí tinh binh
Làm tướng mà lại vong tình thế kia
Hỏi rằng ai biết sẻ chia
Tướng,quân lòng dạ ai kia rắn đầy
Em lạc chân bước chốn đây
Sao anh hắt hủi chặt cây bẻ cành

Klosen
07-09-2009, 12:54 PM
Anh này chui ở đâu ra
Mà ăn với nói như là trai lơ
Arva có vẻ ngây thơ
Muốn em anh phải dệt mơ mộng tình

Chắc là em phải rất xinh
Bao chàng muốn gửi mối tình cho em
Nghe tin anh cũng muốn xem
Thiệt hư hay dở là mem Niềm Riềng
...
Anh là mem cũ đã lâu
Dạo này anh bận bù đầu mệt ghê
Bây giờ anh đã trở về
Mong em (cho) anh đc tỉ tê giãi bày

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:56 PM
Anh ăn nói chẳng nên câu
Thật thô bỉ ổi buồn rầu gái em
Hôm nào trời mát ghé xem
Anh cho em gửi cái tem mới làm

Lời em quả thật phi phàm
Hôm nào mình phải toạ đàm chuyện tem
Anh thì đã kết gái em
Thế nhưng thằng Dog cũng thèm thì sao

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:06 PM
Chắc là em phải rất xinh
Bao chàng muốn gửi mối tình cho em
Nghe tin anh cũng muốn xem
Thiệt hư hay dở là mem Niềm Riềng
...
Anh là mem cũ đã lâu
Dạo này anh bận bù đầu mệt ghê
Bây giờ anh đã trở về
Mong em (cho) anh đc tỉ tê giãi bày

Có gì anh hãy cho hay
Cởi ra tất cả trưng bày em xem
Xem đâu là chỗ lem nhem
Để em dán 1 con tem vào nào

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:08 PM
Lời em quả thật phi phàm
Hôm nào mình phải toạ đàm chuyện tem
Anh thì đã kết gái em
Thế nhưng thằng Dog cũng thèm thì sao
Anh Dog ấy chỉ tào lao
Thế thôi chứ đã đi vào ngõ sâu
Em nói thật nhé còn lâu
Anh ấy chỉ giỏi gâu gâu thôi mà
Hôm nọ ở cái trái nhà
Anh ấy tưởng được hà hà sướng rơn
Em cho anh ấy lên cơn
Lưỡi thè mãi thế nên hờn mãi em

CrazyDog
07-09-2009, 01:16 PM
Anh Dog ấy chỉ tào lao
Thế thôi chứ đã đi vào ngõ sâu
Em nói thật nhé còn lâu
Anh ấy chỉ giỏi gâu gâu thôi mà
Hôm nọ ở cái trái nhà
Anh ấy tưởng được hà hà sướng rơn
Em cho anh ấy lên cơn
Lưỡi thè mãi thế nên hờn mãi em

Gái thì có một cái tem
Nên bao đứa thèm, nhỏ dãi bủa vây
Gái kia thích vuốt cổ chầy
Bao thằng thơ dại vài giây đã tèo
Hôm nọ trên mái Dog leo
Vào trong nhà Gái kì kèo đòi xơi
Gái kia nằm đó mơi mơi
Nhưng khi tụt váy, ôi zời... chạy thôi :D
(Giờ nghĩ lại, đổ mồ hôi
Bên dưới cái váy làn môi thâm xì :D
Cứ như là của Châu Phi
To đùng, đen nhẻm khác gì của ma :D)

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:20 PM
Gái thì có một cái tem
Nên bao đứa thèm, nhỏ dãi bủa vây
Gái kia thích vuốt cổ chầy
Bao thằng thơ dại vài giây đã tèo
Hôm nọ trên mái Dog leo
Vào trong nhà Gái kì kèo đòi xơi
Gái kia nằm đó mơi mơi
Nhưng khi tụt váy, ôi zời... chạy thôi :D
Anh Dog có vẻ lôi thôi
Cố trèo tưởng tưởng đây rồi nhà em
Mắt anh cú vọ ngó xem
Âm mưu là tính định bem con cầy
Nào ngờ em đã cầm dây
Trói cả 2 đứa lên đây trình làng

Ryan Giggs
07-09-2009, 01:24 PM
Anh Dog có vẻ lôi thôi
Cố trèo tưởng tưởng đây rồi nhà em
Mắt anh cú vọ ngó xem
Âm mưu là tính định bem con cầy
Nào ngờ em đã cầm dây
Trói cả 2 đứa lên đây trình làng

Trời ơi thật quá phũ phàng
Chuyện này phải để cả làng xét soi
Phen này thằng Dog chắc toi
Thế là chẳng sợ nó "vòi" Nữ Sơn :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:28 PM
Trời ơi thật quá phũ phàng
Chuyện này phải để cả làng xét soi
Phen này thằng Dog chắc toi
Thế là chẳng sợ nó "vòi" Nữ Sơn :D
Lúc đấy anh ấy lên cơn
Rồi gào lại khóc với hờn rất ghê
Rằng anh đây đã chót dê
Dự định là với con bê trong chuồng
Nhưng mà chó đuổi cuống cuồng
Anh liều .... tạm trong chuồng con gâu

Ryan Giggs
07-09-2009, 01:37 PM
Lúc đấy anh ấy lên cơn
Rồi gào lại khóc với hờn rất ghê
Rằng anh đây đã chót dê
Dự định là với con bê trong chuồng
Nhưng mà chó đuổi cuống cuồng
Anh liều .... tạm trong chuồng con gâu

Thoạt tiên anh chẳng tin đâu
Thế nhưng nghĩ lại thì âu cùng là
Cùng giòng, cùng giống cả mà
Thằng Dog iu chó, chắc là ko sai :D

CrazyDog
07-09-2009, 01:40 PM
Thoạt tiên anh chẳng tin đâu
Thế nhưng nghĩ lại thì âu cùng là
Cùng giòng, cùng giống cả mà
Thằng Dog iu chó, chắc là ko sai :D

Mày thì cùng giống với ai
Cùng giòng với lũ hi-fi, đúng rồi! :D
Hay là với lũ ô-môi? :D
Lai hai giống ấy, mày rồi Lưỡng luôn! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:41 PM
Thoạt tiên anh chẳng tin đâu
Thế nhưng nghĩ lại thì âu cùng là
Cùng giòng, cùng giống cả mà
Thằng Dog iu chó, chắc là ko sai :D
Em cũng chẳng dám một hai
Chỉ thương con chó béc lai nhà mình
Em thương nó lắm bị binh
Bây giờ có vẻ tình hình rất căng
Bác sĩ bảo nó bị...băng (xxx)
Khó mà qua khỏi bởi khăng thằng nào?

LÃO HẠC
07-09-2009, 02:56 PM
Em cũng chẳng dám một hai
Chỉ thương con chó béc lai nhà mình
Em thương nó lắm bị binh
Bây giờ có vẻ tình hình rất căng
Bác sĩ bảo nó bị...băng (xxx)
Khó mà qua khỏi bởi khăng thằng nào?

Tin đăng chồng tuyển hôm nao
Bây chừ lọ mọ mới vào dự thi
Gia tài chẳng có thứ chi
Con vàng cùng với củ mì lận lưng
Cầu kia nhịp gãy giữa chừng
Mong sao vé vớt cũng mừng biết bao...

CrazyDog
07-09-2009, 03:13 PM
Tin đăng chồng tuyển hôm nao
Bây chừ lọ mọ mới vào dự thi
Gia tài chẳng có thứ chi
Con vàng cùng với củ mì lận lưng
Cầu kia nhịp gãy giữa chừng
Mong sao vé vớt cũng mừng biết bao...

Hạc đi cày cấy chỗ nào
Ngửi mùi có Gái là lao ngay vào
Gái này phẩm giá rất cao
Nên đòi lễ tráp cỡ vài triệu $$$ :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:18 PM
Tin đăng chồng tuyển hôm nao
Bây chừ lọ mọ mới vào dự thi
Gia tài chẳng có thứ chi
Con vàng cùng với củ mì lận lưng
Cầu kia nhịp gãy giữa chừng
Mong sao vé vớt cũng mừng biết bao...
Anh ơi em phận má đào
Bởi chưng cổng kín tường cao thế này
Trách sao tạo hóa cứ vày
Làm cho em khổ đến nay một mình
Tình trong tình vẫn còn trinh
Em xin tạc một dáng hình của anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Nếu dưng phải số thì anh là chồng
Chẳng bằng nếu có như không
Thì xin anh để lại mông con vàng

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:25 PM
Hạc đi cày cấy chỗ nào
Ngửi mùi có Gái là lao ngay vào
Gái này phẩm giá rất cao
Nên đòi lễ tráp cỡ vài triệu $$$ :D
Tiền đô em chẳng vập vồ
Gái ngoan em chỉ muốn đồ phải ngon

Ryan Giggs
07-09-2009, 03:30 PM
Hạc đi cày cấy chỗ nào
Ngửi mùi có Gái là lao ngay vào
Gái này phẩm giá rất cao
Nên đòi lễ tráp cỡ vài triệu $$$ :D

Tao đang ở tận cô tô
Mà ngửi cả thấy mùi $ của mày
Thế nên tao phải về ngay
Không mày + Hạc hớt tay trên liền

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:36 PM
Tao đang ở tận cô tô
Mà ngửi cả thấy mùi $ của mày
Thế nên tao phải về ngay
Không mày + Hạc hớt tay trên liền
Anh ơi có phải mùi tiền
Hay là mùi Dog chiên trên chảo vàng
Lúc nãy anh Hạc ghé sang
Có lẽ tiện thể đem Vàng đi chơi
Anh Dog có lẽ hết hơi
Cố sức nên đã đi đời nhà ma

CrazyDog
07-09-2009, 03:42 PM
Tao đang ở tận cô tô
Mà ngửi cả thấy mùi $ của mày
Thế nên tao phải về ngay
Không mày + Hạc hớt tay trên liền

Thằng này mày nói huyên thuyên
Tao đây chỉ thích gái Hiền mà... Hư :D
Chứ Gái mà lại Ngoan ư
Tao đây đành nói "ứ ừ" mày ơi :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:11 PM
Thằng này mày nói huyên thuyên
Tao đây chỉ thích gái Hiền mà... Hư :D
Chứ Gái mà lại Ngoan ư
Tao đây đành nói "ứ ừ" mày ơi :D
Topic em cứ tả tơi
Bởi chăng là bởi người đời ác ngôn
Em đây phận gái cuối thôn
Mình ngậm hương lúa người chôn hương bùn
Các anh đừng có mà cùn
Vào ra bôi vẽ vết bùn lên em

CrazyDog
07-09-2009, 04:21 PM
Topic em cứ tả tơi
Bởi chăng là bởi người đời ác ngôn
Em đây phận gái cuối thôn
Mình ngậm hương lúa người chôn hương bùn
Các anh đừng có mà cùn
Vào ra bôi vẽ vết bùn lên em

Gái ơi sao cứ lèm bèm
Thôi, Dog mang tặng cây nem to dài
Cho Gái ngồi đó lai rai
Măm đi rồi sẽ gãy vài cái răng :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:27 PM
Gái ơi sao cứ lèm bèm
Thôi, Dog mang tặng cây nem to dài
Cho Gái ngồi đó lai rai
Măm đi rồi sẽ gãy vài cái răng :D
Anh ơi sao nói quá hăng
Nem chua hay lại hăng hăng nem phùng?
Tròn tròn um úp cánh cung
Cái loại nem đấy bỏ thùng vứt đi!

CrazyDog
07-09-2009, 05:35 PM
Anh ơi sao nói quá hăng
Nem chua hay lại hăng hăng nem phùng?
Tròn tròn um úp cánh cung
Cái loại nem đấy bỏ thùng vứt đi!

Chê nem thì có củ mì
Bảo thằng Giggs tặng mê ly cuộc đời
Ăn vào thì sướng mê tơi
Bởi vì của nó ông Zời ban cho :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:05 PM
Chê nem thì có củ mì
Bảo thằng Giggs tặng mê ly cuộc đời
Ăn vào thì sướng mê tơi
Bởi vì của nó ông Zời ban cho :D
Anh ơi em đã nói to
Tìm chồng đâu phải bày trò đâu anh
Vậy sao anh cứ chạy quanh
Củ mì cùng với mấy khoanh lòng mề
Đứng trước miệng hố em thề
Không tìm được ảnh không về...Đồ Sơn!

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:28 PM
Ở đây là trốn đồng không
Ruộng nương vẫn mãi đợi trông cày bừa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Bờ mương sâm sấp đón đưa mùa màng
Đời em lật bước sang trang
Sao thân em khổ bẽ bàng sớm hôm

Tấm
07-09-2009, 09:35 PM
Ở đây là trốn đồng không
Ruộng nương vẫn mãi đợi trông cày bừa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Bờ mương sâm sấp đón đưa mùa màng
Đời em lật bước sang trang
Sao thân em khổ bẽ bàng sớm hôm

Đầu thôn treo bảng tìm chồng
Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
Bông hoa đang độ xuân sang
Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...

gÁiNgoAn
07-09-2009, 09:45 PM
Đầu thôn treo bảng tìm chồng
Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
Bông hoa đang độ xuân sang
Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...
Tấm ơi phận gái sa chân
Tựa như giọt nước khi gần khi xa
Chúng mình mang phận đàn bà
Tấm thì cũng đã ghé qua
Ở đây giúp gái lời qua tiếng vào
Cũng tại duyên số quá cao
Thế nên gái mới mở rào tìm anh

Klosen
07-09-2009, 09:46 PM
Đầu thôn treo bảng tìm chồng
Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
Bông hoa đang độ xuân sang
Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...

Người ở xa, kẻ ở gần
Nhìn hoa xinh quá cứ đần người ra
Mỗi người góp 1 câu ca
KHi nào vắng khách thì ta lại vào

Tấm
07-09-2009, 09:52 PM
Tấm ơi phận gái sa chân
Tựa như giọt nước khi gần khi xa
Chúng mình mang phận đàn bà
Tấm thì cũng đã ghé qua
Ở đây giúp gái lời qua tiếng vào
Cũng tại duyên số quá cao
Thế nên gái mới mở rào tìm anh

Ngước mặt lên hỏi trời xanh
Sao ông chia cắt đoạn đành tình tôi
Mật ngọt trót lưỡi đầu môi
Như con bươm bướm đậu rồi lại bay...

gÁiNgoAn
07-09-2009, 10:05 PM
Ngước mặt lên hỏi trời xanh
Sao ông chia cắt đoạn đành tình tôi
Mật ngọt trót lưỡi đầu môi
Như con bươm bướm đậu rồi lại bay...
Tấm cho gái hỏi câu này
Tuổi xuân mấy thủa để hay đưa lời
Gái đây mới ghé qua chơi
Tuổi đời hai mấy chửa nơi chốn nào
Các anh ấy cứ tào lao
Chị em mình họa xôn xao xóm làng
Hỏi chăng tỷ muội thế nào?
Dễ bề xưng gọi dễ vào câu thơ?

Tấm
07-09-2009, 10:30 PM
Tấm cho gái hỏi câu này
Tuổi xuân mấy thủa để hay đưa lời
Gái đây mới ghé qua chơi
Tuổi đời hai mấy chửa nơi chốn nào
Các anh ấy cứ tào lao
Chị em mình họa xôn xao xóm làng
Hỏi chăng tỷ muội thế nào?
Dễ bề xưng gọi dễ vào câu thơ?

Con gà cục tác lá...mơ
Tuổi vừa đôi tám duyên tơ muộn màng
Chắc là kém tuổi gái ngoan
Thôi thì bè bạn nhẹ nhàng xưng hô...:nguong:

Sheiran
07-09-2009, 11:14 PM
Gái ngoan treo biển tìm chồng
Mấy anh ứng tuyển thực lòng dùm cho
Cớ gì trêu ghẹo quanh co
Tội người ta lắm... vòng vo thẩn thờ...

1100i
07-09-2009, 11:37 PM
Được tin em Gái tìm chồng
Anh cởi vội ... áo, tồng ngồng vào thi
Thằng Dog, thằng Giggs nghĩa gì
Riêng anh một trái tim si dâng người.

thinghien
08-09-2009, 08:03 AM
Gái ngoan treo biển tìm chồng
Mấy anh ứng tuyển thực lòng dùm cho
Cớ gì trêu ghẹo quanh co
Tội người ta lắm... vòng vo thẩn thờ...

Thằng I, Gigg, Dog lặng lờ
Đem cần câu khuấy ơ hờ ao ai
Để cho đến mỗi sớm mai
Duyên nguời mây mẩy, má hây hây nồng.. :D

gÁiNgoAn
08-09-2009, 08:15 AM
Được tin em Gái tìm chồng
Anh cởi vội ... áo, tồng ngồng vào thi
Thằng Dog, thằng Giggs nghĩa gì
Riêng anh một trái tim si dâng người.
Anh ơi em thấy điệu cười
Bán trời bán đất của người trai ngoan
Em thân gái những lo toan
Hai vai nặng gánh chu toàn hiếu duyên
Chẳng hay anh muốn cùng thuyền
Buông neo em đợi chuân chuyên một đời

gÁiNgoAn
08-09-2009, 08:18 AM
Thằng I, Gigg, Dog lặng lờ
Đem cần câu khuấy ơ hờ ao ai
Để cho đến mỗi sớm mai
Duyên nguời mây mẩy, má hây hây nồng.. :D
Em treo cái biển tìm chồng
Gái ngoan em thả tơ hồng ai vương
Các anh nếu có lòng thương
Thì xin ai đó chung đường cùng em

gÁiNgoAn
08-09-2009, 08:21 AM
Gái ngoan treo biển tìm chồng
Mấy anh ứng tuyển thực lòng dùm cho
Cớ gì trêu ghẹo quanh co
Tội người ta lắm... vòng vo thẩn thờ...
Bạn ơi gái muốn cậy nhờ
Cùng là phụ nữ tôn thờ phu quân
Hỏi bạn có ý chung nhân?
Hay là cũng giống độc thân gái này?

CrazyDog
08-09-2009, 08:25 AM
Thằng I, Gigg, Dog lặng lờ
Đem cần câu khuấy ơ hờ ao ai
Để cho đến mỗi sớm mai
Duyên nguời mây mẩy, má hây hây nồng.. :D

Giggs, I thì có, Dog không
Dog em đâu dám làm chồng Gái Ngoan
Theo sau cả một phái đoàn
Đang chờ đến lượt lo toan theo nàng :D

gÁiNgoAn
08-09-2009, 08:29 AM
Giggs, I thì có, Dog không
Dog em đâu dám làm chồng Gái Ngoan
Theo sau cả một phái đoàn
Đang chờ đến lượt lo toan theo nàng :D
Anh ơi chẳng vội ghé sang
Phòng em cửa mở rắc hoa đón chàng
Gái ngoan em có quân lang
Chẳng còn vò võ bẽ bàng đường duyên
Ở đâu ai cũng ngoan hiền
Nhất là anh đấy chỉ điên thôi mà!

gÁiNgoAn
08-09-2009, 08:31 AM
Con gà cục tác lá...mơ
Tuổi vừa đôi tám duyên tơ muộn màng
Chắc là kém tuổi gái ngoan
Thôi thì bè bạn nhẹ nhàng xưng hô...:nguong:
Gái ngoan rất thật nhưng thô
Không được xinh lắm răng hô tóc vàng
Có Tấm làm bạn thật sang
Giúp gái với nhé tìm lang quân àh!

Sheiran
08-09-2009, 08:54 AM
Bạn ơi gái muốn cậy nhờ
Cùng là phụ nữ tôn thờ phu quân
Hỏi bạn có ý chung nhân?
Hay là cũng giống độc thân gái này?

Mình ngày thơ thẩn cùng mây
Đêm vui cùng gió mộng đầy tàn canh
Khuê môn kín cổng buông mành
Tình nhân chửa có yến oanh chưa vầy
Vườn hồng thắm ở hiên tây
Mặc cho ong bướm đoạ đày đằng đông :D

Thùy Chi
08-09-2009, 10:25 AM
Tìm chồng chẳng biết nơi đâu
Nửa đêm tin nhắn và câu được chàng
Hai ta bắc chuyến đò ngang
Đêm đêm ai vẫn mơ màng tương tư

gangrel090
08-09-2009, 11:41 AM
Gái ơi anh bảo gái này
Em nhớ mặt nhé trong này Tứ Điên
Tránh xa em nhé không phiền
Mấy thằng cha đó toàn nghiền ....thôi!:D
Toàn là những chuyện lôi thôi
Bắt đầu từ chuyện quả đồi bé con
Mấy ông ấy chạy bon bon
Xuyên qua khe suối rồi luồn rừng cây:D
Em ơi xin chớ có dây
Ở đây có mỗi anh đây ngoan hiền
Mà thôi!