PDA

View Full Version : Tìm chồng



Pages : 1 2 3 [4]

CrazyDog
17-09-2009, 11:21 AM
Thằng bờm vui vẻ hò reo
Chắc là vừa mới được trèo lên ai :D:rolleyes:

Trèo lên ai đã có thai
Bởi vì Bờm cứ miệt mài Trèo lên :D

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:22 AM
Trèo lên ai đã có thai
Bởi vì Bờm cứ miệt mài Trèo lên :D

Trèo lên hai trái núi đôi
Tìn được hạt lạc tao nhồi mỏi tay

CrazyDog
17-09-2009, 11:25 AM
Trèo lên hai trái núi đôi
Tìn được hạt lạc tao nhồi mỏi tay

Thế có mỏi ấy không mày
Hay lại mày chỉ way way thôi à :D

Ryan Giggs
17-09-2009, 11:27 AM
Thế có mỏi ấy không mày
Hay lại mày chỉ way way thôi à :D

Nghe tả cứ tưởng là Gà
Đang cùng với Vịt hiếp hà lẫn nhau

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:28 AM
Nghe tả cứ tưởng là Gà
Đang cùng với Vịt hiếp hà lẫn nhau

Lẫn nhau mày ngó làm chi
Đang sướng thì nó tức thì phọt ra

CrazyDog
17-09-2009, 11:29 AM
Lẫn nhau mày ngó làm chi
Đang sướng thì nó tức thì phọt ra

Bởi vì thằng Giggs nó gà
Nó đã sang Thái, biết ra kiểu gì?! :D

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:29 AM
Thế có mỏi ấy không mày
Hay lại mày chỉ way way thôi à :D

Thôi mày cứ đến Mai Thì
Phòng tao đặt sẵn, em phi ngựa chờ

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:30 AM
Bởi vì thằng Giggs nó gà
Nó đã sang Thái, biết ra kiểu gì?! :D

Kiểu gì cho độc hả mày
Bây giờ cứ phải way way chán đời

CrazyDog
17-09-2009, 11:32 AM
Kiểu gì cho độc hả mày
Bây giờ cứ phải way way chán đời

Bờm mày như bị dở hơi?
Gái xinh đầy khắp phương trời nước ta
Thôi mày chớ có sa đà
Way tay sao sướng bằng pha way người :D

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:38 AM
Bờm mày như bị dở hơi?
Gái xinh đầy khắp phương trời nước ta
Thôi mày chớ có sa đà
Way tay sao sướng bằng pha way người :D


Nhà lầu lắm kiểu xinh tươi
Tiền anh rủng rỉnh em cười quá duyên
Lên giường phải nói chuẩn, chuyên
Làm anh như thể con thuyền sóng xô

gÁiNgoAn
17-09-2009, 11:46 AM
Các anh ghé chỗ em chơi
Bao cùng vỏ chuối khắp nơi vung đầy
Em ngượng quá với nơi đây
Tìm chồng họ tưởng tìm chầy chết em

Ryan Giggs
17-09-2009, 11:47 AM
Các anh ghé chỗ em chơi
Bao cùng vỏ chuối khắp nơi vung đầy
Em ngượng quá với nơi đây
Tìm chồng họ tưởng tìm chầy chết em

Đâu đâu em lại mà xem
Bao này là cái vỏ kem tràng tiền
Chuối này là chuối Diêm Điền
Ăn vào chỉ có lên tiên thôi à

gÁiNgoAn
17-09-2009, 11:50 AM
Đâu đâu em lại mà xem
Bao này là cái vỏ kem tràng tiền
Chuối này là chuối Diêm Điền
Ăn vào chỉ có lên tiên thôi à
Ghé chơi anh chẳng có quà
Vứt lại một đống toàn là lung tung
Các anh mang tiếng anh hùng
Nhìn qua em thấy chỉ hùng hục thôi:botay:

MocXinh_MumMim
17-09-2009, 03:10 PM
Ghé chơi anh chẳng có quà
Vứt lại một đống toàn là lung tung
Các anh mang tiếng anh hùng
Nhìn qua em thấy chỉ hùng hục thôi:botay:

Phần gái một bát bánh trôi
Phần gái luôn một gói xôi lạc nè
Phần gái thêm cả chén chè
Gái ăn xong gái lại.... ra sân

CrazyDog
19-09-2009, 02:08 PM
Phần gái một bát bánh trôi
Phần gái luôn một gói xôi lạc nè
Phần gái thêm cả chén chè
Gái ăn xong gái lại.... ra sân

Gái kia chỉ thích chân trần
Nhất là những gã trai tân dậy thì
Với chồng thì chỉ tị ti
Với trai tân á, cực kỳ nhiều luôn :D

Dela Cruz
03-10-2009, 05:56 AM
Nơi đây có bán lò tôn
Ngã ba đò giáp đá trôn dâm tà
Khâm sai cứ đến ngâm nga
Chừng nào bừng cuối ,cồn là thỏa thuê ! :youarethewoman:

CrazyDog
04-10-2009, 01:09 AM
nơi đây có bán lò tôn
ngã ba đò giáp đá trôn dâm tà
khâm sai cứ đến ngâm nga
chừng nào bừng cuối ,cồn là thỏa thuê ! :youarethewoman:

:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

gÁiNgoAn
05-10-2009, 09:14 PM
Nơi đây có bán lò tôn
Ngã ba đò giáp đá trôn dâm tà
Khâm sai cứ đến ngâm nga
Chừng nào bừng cuối ,cồn là thỏa thuê ! :youarethewoman:
Vâng anh đã lỡ ghé qua
Mặt anh ghé sát của bà lò tôn
Anh dại?Có phải anh khôn?
Mộc cắc anh quắt lò tôn sao vàng.

gÁiNgoAn
05-10-2009, 09:28 PM
Thân cò lặn lội quãng đồng
Gái mang phận gái tìm chồng hẩm hiu
Nồm sang canh rớt cơm thiu
Xế chiều nhạt bóng liu riu gió buồn
Bèo trôi nước chảy theo luôn
Xa rồi biết chốn suối nguồn nơi nao
Nhẹ nghiêng 1 cánh chim chao
Mây ơi gió có gửi vào chút yêu?

Ryan Giggs
05-10-2009, 11:10 PM
Thân cò lặn lội quãng đồng
Gái mang phận gái tìm chồng hẩm hiu
Nồm sang canh rớt cơm thiu
Xế chiều nhạt bóng liu riu gió buồn
Bèo trôi nước chảy theo luôn
Xa rồi biết chốn suối nguồn nơi nao
Nhẹ nghiêng 1 cánh chim chao
Mây ơi gió có gửi vào chút yêu?

Trời thu cởi áng mây chiều
Hoàng hôn thắt một cánh diều lẳng lơ
Vén làn váy gió ngây thơ
Thẹn thùng đêm xuống mập mờ ánh trăng

CrazyDog
06-10-2009, 08:59 AM
Trời thu cởi áng mây chiều
Hoàng hôn thắt một cánh diều lẳng lơ
Vén làn váy gió ngây thơ
Thẹn thùng đêm xuống mập mờ ánh trăng

Ai kia chẳng nói chẳng rằng
Đè ngay đè nghiến gió trăng với nàng
Giờ đây nàng đã nặng mang
Vài cân ễnh bụng xóm làng đều khen :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 09:59 AM
Ai kia chẳng nói chẳng rằng
Đè ngay đè nghiến gió trăng với nàng
Giờ đây nàng đã nặng mang
Vài cân ễnh bụng xóm làng đều khen :D

Rằng nàng ấy ở Niềm riêng
Mười lòng chín dạ chính chuyên chờ chồng
Mấy chàng lãng tử đừng mong
Có tí chấm mút mà lòng mộng mơ

CrazyDog
06-10-2009, 11:00 AM
Rằng nàng ấy ở Niềm riêng
Mười lòng chín dạ chính chuyên chờ chồng
Mấy chàng lãng tử đừng mong
Có tí chấm mút mà lòng mộng mơ

Dẫu rằng nhìn rất muốn tơ
Nhưng nàng ấy chỉ cho sờ mà thôi :D
Các anh, các chú bồi hồi
Vào, Ra xếp lượt, Dog tôi... chả thèm :D

gÁiNgoAn
06-10-2009, 12:03 PM
Dẫu rằng nhìn rất muốn tơ
Nhưng nàng ấy chỉ cho sờ mà thôi :D
Các anh, các chú bồi hồi
Vào, Ra xếp lượt, Dog tôi... chả thèm :D
Dog ơi anh nói em xem
Sao anh lại bẩu chả thèm là răng?
Có phải anh gẫy mất khăng
Nhìn nho rãi rớt mà rằng: còn xanh!
Nhìn anh mắt toét mấy vành
Lồi ra phát khiếp rành rành thế kia
Mép anh mọc mấy cọng ria
Nhìn mà phát ớn mõm thìa múc canh

gÁiNgoAn
06-10-2009, 12:07 PM
Trời thu cởi áng mây chiều
Hoàng hôn thắt một cánh diều lẳng lơ
Vén làn váy gió ngây thơ
Thẹn thùng đêm xuống mập mờ ánh trăng
Mắt dăm em liếc mà rằng
Anh ơi sao mãi lằng nhằng vậy anh?
Bút vung anh vẽ gió trăng
Để em ngồi tủi họa chăng mấy thì

Nhật Huy
06-10-2009, 12:16 PM
hỏi rằng em mấy xuân thì
sao đi tìm chồng,được gì vậy em?
đêm dài đường vắng lắm "mem"
xin em cẩn thận,dê thèm dê ăn

:botay:

gÁiNgoAn
06-10-2009, 12:37 PM
hỏi rằng em mấy xuân thì
sao đi tìm chồng,được gì vậy em?
đêm dài đường vắng lắm "mem"
xin em cẩn thận,dê thèm dê ăn

:botay:
Anh ơi thân gái dặm trường
Đời kia muôn nẻo bụi đường tóc vương
Vì câu thề ước lời thương
Một thân gái giữa đời thường gái ngoan
Yên bề gia thất lo toan
Tìm ai để kết phượng loan hẹn nguyền
Bạc đầu khi đến cửu tuyền
Mà sao khó vậy chính chuyên tìm chồng!

votinh
06-10-2009, 12:43 PM
Anh ơi thân gái dặm trường
Đời kia muôn nẻo bụi đường tóc vương
Vì câu thề ước lời thương
Một thân gái giữa đời thường gái ngoan
Yên bề gia thất lo toan
Tìm ai để kết phượng loan hẹn nguyền
Bạc đầu khi đến cửu tuyền
Mà sao khó vậy chính chuyên tìm chồng!

Tìm chồng nơi chốn ba quân
Cớ sao em lại quây quần chốn đây
Niềm riêng ở chốn chân mây
Niềm chung ở chốn hao gầy xác thân
Đường đời lắm nẻo phù vân
Ngoan chi ngoan thế để gân héo mòn :D

Nhật Huy
06-10-2009, 12:46 PM
Anh ơi thân gái dặm trường
Đời kia muôn nẻo bụi đường tóc vương
Vì câu thề ước lời thương
Một thân gái giữa đời thường gái ngoan
Yên bề gia thất lo toan
Tìm ai để kết phượng loan hẹn nguyền
Bạc đầu khi đến cửu tuyền
Mà sao khó vậy chính chuyên tìm chồng!

Gái ngoan tay bế tay bồng
Hai con cắp nách,mấy chồng rồi em?

votinh
06-10-2009, 12:51 PM
Gái ngoan tay bế tay bồng
Hai con cắp nách,mấy chồng rồi em?

Anh hỏi thì em tính xem
Hai tay không tính, cũ mèm hai chân!:D

gÁiNgoAn
06-10-2009, 12:52 PM
Tìm chồng nơi chốn ba quân
Cớ sao em lại quây quần chốn đây
Niềm riêng ở chốn chân mây
Niềm chung ở chốn hao gầy xác thân
Đường đời lắm nẻo phù vân
Ngoan chi ngoan thế để gân héo mòn :D
Bước chân tứa máu gót son
Bao nhiêu đường đã mỏi mòn xuân xanh
Lá xanh rồi úa lìa cành
Gái ngoan vẫn đợi mây lành phủ che
Vương trong ngọn gió còn nghe
Lời người xưa nói đêm hè năm nao
Riêng chung vẫn một nỗi niềm
Dường như hình bóng lao xao nơi này

votinh
06-10-2009, 12:58 PM
Bước chân tứa máu gót son
Bao nhiêu đường đã mỏi mòn xuân xanh
Lá xanh rồi úa lìa cành
Gái ngoan vẫn đợi mây lành phủ che
Vương trong ngọn gió còn nghe
Lời người xưa nói đêm hè năm nao
Riêng chung vẫn một nỗi niềm
Dường như hình bóng lao xao nơi này

Nơi đây lắm cối nhiều chày
Cớ sao em lại mong ngày mây che?
Vòng vòng chỉ ống cùng que
Cơ sao em lại nhăm nhe nỗi niềm?
Tìm chồng như thể tìm chim
Chim bay nẻo bắc em tìm phương nam!

gÁiNgoAn
06-10-2009, 01:04 PM
Nơi đây lắm cối nhiều chày
Cớ sao em lại mong ngày mây che?
Vòng vòng chỉ ống cùng que
Cơ sao em lại nhăm nhe nỗi niềm?
Tìm chồng như thể tìm chim
Chim bay nẻo bắc em tìm phương nam!
Đãi vàng trác ngọc không ham
Chốn đây chày cối là làm sao anh?
Xuân thì mấy thủa còn xanh
Mây theo gió cuốn mây lành trôi xa
Ở nơi chốn ấy bao la
Anh ơi có thấu xót xa nỗi lòng

votinh
06-10-2009, 01:09 PM
Đãi vàng trác ngọc không ham
Chốn đây chày cối là làm sao anh?
Xuân thì mấy thủa còn xanh
Mây theo gió cuốn mây lành trôi xa
Ở nơi chốn ấy bao la
Anh ơi có thấu xót xa nỗi lòng

Xót lòng ngọn gió đông phong
Rèm loan trướng phủ cô phòng ngóng xuân
Anh về đánh trống tùng quân
Vác loa gọi tổng: "hùng quần nơi đâu?"

CrazyDog
06-10-2009, 05:36 PM
Xót lòng ngọn gió đông phong
Rèm loan trướng phủ cô phòng ngóng xuân
Anh về đánh trống tùng quân
Vác loa gọi tổng: "hùng quần nơi đâu?"

Gái kia nay đã có bầu
Bởi vì những lúc canh thâu phì phò :D
Gái ơi em chớ có lo
Vô Tình huynh ấy tò tò cưới em :D

gÁiNgoAn
06-10-2009, 07:24 PM
Xót lòng ngọn gió đông phong
Rèm loan trướng phủ cô phòng ngóng xuân
Anh về đánh trống tùng quân
Vác loa gọi tổng: "hùng quần nơi đâu?"
Hùng's quần treo ngược ngọn cây
Ở đây anh Dog cối chầy lung tung
Giữa trưa anh ấy buông mùng
Nằm co ôm củ khùng khùng điên điên
Ong non ngứa nọc châm tiêm
Mấy cô thôn nữ nỗi niềm sưng to
Mặt anh ấy đã đeo mo
Thế nên chả sợ bị cho là khùng!

CrazyDog
07-10-2009, 09:14 AM
Hùng's quần treo ngược ngọn cây
Ở đây anh Dog cối chầy lung tung
Giữa trưa anh ấy buông mùng
Nằm co ôm củ khùng khùng điên điên
Ong non ngứa nọc châm tiêm
Mấy cô thôn nữ nỗi niềm sưng to
Mặt anh ấy đã đeo mo
Thế nên chả sợ bị cho là khùng!

Gái sao lại hót lung tung
Chắc đêm qua với quần hùng nên phê :D
Canh khuya ân ái đề huề
Thảo nào trông Gái thỏa thê mặt mày :D:D

votinh
07-10-2009, 11:56 AM
Gái sao lại hót lung tung
Chắc đêm qua với quần hùng nên phê :D
Canh khuya ân ái đề huề
Thảo nào trông Gái thỏa thê mặt mày :D:D

Dog thì cứ khoái quàng cày
Một đêm mấy bận thay hài đổi xiêm?

CrazyDog
07-10-2009, 06:31 PM
Dog thì cứ khoái quàng cày
Một đêm mấy bận thay hài đổi xiêm?

Dog yếu nên bị hấp diêm
Dẫu rằng hết sức để kiềm trong bao
Kể cả thuốc ấy bôi vào
Được đúng một phút đã out ngay rồi :D:D:D

sơn_nữ83
07-10-2009, 06:37 PM
Dog yếu nên bị hấp diêm
Dẫu rằng hết sức để kiềm trong bao
Kể cả thuốc ấy bôi vào
Được đúng một phút đã out ngay rồi :D:D:D
Dog này đích thị Dog hôi:D
Mắt lồi chân thiếu ăn chơi thôi rồi
Giờ này chắc mải bia hơi
Uống dăm ba cốc mà lời quàng xiên.

gÁiNgoAn
07-10-2009, 06:54 PM
Gái sao lại hót lung tung
Chắc đêm qua với quần hùng nên phê :D
Canh khuya ân ái đề huề
Thảo nào trông Gái thỏa thê mặt mày :D:D
Anh Dog mặt thật là dày
Búa rìu bổ chẳng mảy may tẹo nào
Nhoáng một cái đã bóc bao
Chân chính chân phụ xỏ vào niềm riêng
Hang cua lỗ ếch anh xiên
Chân nam đá phải chân chiêu nghiêng người

gÁiNgoAn
07-10-2009, 06:59 PM
Dog yếu nên bị hấp diêm
Dẫu rằng hết sức để kiềm trong bao
Kể cả thuốc ấy bôi vào
Được đúng một phút đã out ngay rồi :D:D:D
Yếu đừng ra gió anh ôi
Phất phơ mấy cọng, mắt lồi ho khan
Xưa nay anh mạnh pháo dàn
Cậy đông ỷ thế 1 đàn sao anh?
Đã cương anh phải để dành lên mây
Sớm hôm anh vắt cổ chầy
Suy dương liệt thận thuốc thầy nào đây?

trannhankim
10-01-2010, 02:34 PM
Vào đây xem nổi cả gai
"Gái ngoan nên nết" gặp ai cũng lùa
Chỉ cần liếc vài dòng thơ
Thì ta cũng muốn cứng đờ người ra
Sợ rằng sẽ bị Si Đa
Thôi thì ta chạy sẽ là chắc ăn !!!

duycanh
16-01-2010, 09:34 PM
Gái ngoan xin hãy đừng chăn
Đừng đưa đừng đẩy đừng dằn gái ngoan
Ai kia sao nỡ lăng loàn
Mang tiếng em nó gái ngoan một đời
Này này em gái ngoan ơi
Em chắc không phải như lời họ đâu (hihi)