PDA

View Full Version : Tìm chồng



Pages : 1 [2] 3 4

gangrel090
08-09-2009, 11:44 AM
Tìm chồng chẳng biết nơi đâu
Nửa đêm tin nhắn và câu được chàng
Hai ta bắc chuyến đò ngang
Đêm đêm ai vẫn mơ màng tương tư
Em ơi anh tình gói phong thư
Chữ duyên anh gửi những từ rất lâu
Anh mang một mối tình sâu
Trăm năm vẫn đậm tình đầu chẳng phai
Chỗ này chỗ tuyển của ai
Anh xin được nối thêm dài sợi dây:D

Thùy Chi
08-09-2009, 11:49 AM
Em ơi anh tình gói phong thư
Chữ duyên anh gửi những từ rất lâu
Anh mang một mối tình sâu
Trăm năm vẫn đậm tình đầu chẳng phai
Chỗ này chỗ tuyển của ai
Anh xin được nối thêm dài sợi dây:D


Anh ở đó, em ở đây
Có tia nắng nhuộm hao gầy xác mơ
Có yêu tặng một câu thơ
Hai đầu nỗi nhớ mong chờ tình xuân

gangrel090
08-09-2009, 11:55 AM
Anh ở đó, em ở đây
Có tia nắng nhuộm hao gầy xác mơ
Có yêu tặng một câu thơ
Hai đầu nỗi nhớ mong chờ tình xuân
Anh đứng đỉnh núi Côn Luân
Trông về nơi đấy bần thần nhớ mong:D
Biết người đâu đó thật lòng
Cho anh được trọn 1 vòng tay ôm

Thùy Chi
08-09-2009, 11:57 AM
Anh đứng đỉnh núi Côn Luân
Trông về nơi đấy bần thần nhớ mong:D
Biết người đâu đó thật lòng
Cho anh được trọn 1 vòng tay ôm


Có không chớp bể mưa nguồn
Tấm lòng như suối vẫn tuôn dạt dào
Hẹn rằng một sớm hôm nao
Em sẽ nói hết thế nào là em?

CrazyDog
08-09-2009, 12:01 PM
Anh đứng đỉnh núi Côn Luân
Trông về nơi đấy bần thần nhớ mong:D
Biết người đâu đó thật lòng
Cho anh được trọn 1 vòng tay ôm

Ôm xong bị tát vào mồm
Chỉ vì cái tội dê xồm dài râu
Thấy gái là lại bâu xâu
Ti toe ton hót mấy câu xanh rờn :D

gangrel090
08-09-2009, 12:03 PM
Có không chớp bể mưa nguồn
Tấm lòng như suối vẫn tuôn dạt dào
Hẹn rằng một sớm hôm nao
Em sẽ nói hết thế nào là em?
Nhà anh ở cạnh bãi Chèm
Nếu đường không tỏ thì em chớ vào
Ổ gà bước thấp bước cao
Cuốn trong gió giật lao xao bụi mờ
Đường quanh uốn khúc bàn cờ
Anh đứng nơi đó đợi chờ người xưa

gangrel090
08-09-2009, 12:04 PM
Ôm xong bị tát vào mồm
Chỉ vì cái tội dê xồm dài râu
Thấy gái là lại bâu xâu
Ti toe ton hót mấy câu xanh rờn :D
Ơ này thằng Dog muốn kơn?
Ông thì ông đá vỡ mồm gẫy răng:D
Mày đúng là thật lăng nhăng
Để ông cưa gái cái thằng...đến ngu! :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:05 PM
Nhà anh ở cạnh bãi Chèm
Nếu đường không tỏ thì em chớ vào
Ổ gà bước thấp bước cao
Cuốn trong gió giật lao xao bụi mờ
Đường quanh uốn khúc bàn cờ
Anh đứng nơi đó đợi chờ người xưa

Ước gì ngày ấy không mưa
Con đường mát mãi bóng dừa lao xao
Ước gì cái buổi hôm nao
Trái tin đừng có dạt dào tình xuân

gangrel090
08-09-2009, 12:09 PM
Ước gì ngày ấy không mưa
Con đường mát mãi bóng dừa lao xao
Ước gì cái buổi hôm nao
Trái tin đừng có dạt dào tình xuân
Ước sao cho được đôi lần
Gặp người để lại bần thần ước thêm
Gió mưa bão nổi trong đêm
Lòng anh lại nổi êm êm sóng tình :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:12 PM
Ước sao cho được đôi lần
Gặp người để lại bần thần ước thêm
Gió mưa bão nổi trong đêm
Lòng anh lại nổi êm êm sóng tình :D



Làm sao đếm được bình minh
Làm sao cân được chuyện tình lứa đôi
Làm sao vẽ được đôi môi
Làm sao có được bồi hồi ngày xưa?

CrazyDog
08-09-2009, 12:14 PM
Ơ này thằng Dog muốn kơn?
Ông thì ông đá vỡ mồm gẫy răng:D
Mày đúng là thật lăng nhăng
Để ông cưa gái cái thằng...đến ngu! :D

Gang hâm có mắt như mù
Mới trông thấy Gái đã xu nịnh rồi
Gái kia cũng giống ông thôi
2 hòn, 1 củ nó lồi ngã ba :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:15 PM
Gang hâm có mắt như mù
Mới trông thấy Gái đã xu nịnh rồi
Gái kia cũng giống ông thôi
2 hòn, 1 củ nó lồi ngã ba :D



Nhà em vốn tính thật thà
Anh Dog lại nghĩ ngã ba làm gì?

gangrel090
08-09-2009, 12:19 PM
Gang hâm có mắt như mù
Mới trông thấy Gái đã xu nịnh rồi
Gái kia cũng giống ông thôi
2 hòn, 1 củ nó lồi ngã ba :D
:youarethewoman:
Móa ơi ông nói đàn bà
Mà sao ở chỗ ngã 3 lồi gì?:youarethewoman:

gangrel090
08-09-2009, 12:21 PM
Nhà em vốn tính thật thà
Anh Dog lại nghĩ ngã ba làm gì?
Em ơi chẳng có mấy khi
Làm sao mấy thủa mấy thì hết điên
Thằng Dog là loại liên thiên
Anh chả thèm chấp nó điên ấy mà:D
Chắc là nó thấy anh cà
Nó không gạ được chuyển qua xuyên đồ

Thùy Chi
08-09-2009, 12:25 PM
Em ơi chẳng có mấy khi
Làm sao mấy thủa mấy thì hết điên
Thằng Dog là loại liên thiên
Anh chả thèm chấp nó điên ấy mà:D
Chắc là nó thấy anh cà
Nó không gạ được chuyển qua xuyên đồ



Là đồi ắt phải mấp mô
Phải chăng Dog đã xuyên đồ của Gang
Gió thu khe khẽ thổi sang
Xui chi ai đó mơ màng chuyện yêu

gangrel090
08-09-2009, 12:31 PM
Là đồi ắt phải mấp mô
Phải chăng Dog đã xuyên đồ của Gang
Gió thu khe khẽ thổi sang
Xui chi ai đó mơ màng chuyện yêu
Em ơi gió thổi liêu xiêu
Anh đi trong gió nghe điều em trao
Cửa tình em mở bước vào
Cài then em khóa nhốt bao tim khờ?
Anh quanh quẩn mãi thẫn thờ
Yêu em chỉ biết đợi chờ mà thôi :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:33 PM
Em ơi gió thổi liêu xiêu
Anh đi trong gió nghe điều em trao
Cửa tình em mở bước vào
Cài then em khóa nhốt bao tim khờ?
Anh quanh quẩn mãi thẫn thờ
Yêu em chỉ biết đợi chờ mà thôi :D



Lá vàng đã rụng mất rồi
Bến sông còn đoá hoa đôi lạc loài
Trăng vàng chiếu ánh nguôi ngoai
Nước mắt đã nhỏ bên ngoài song thưa

Ryan Giggs
08-09-2009, 12:37 PM
Lá vàng đã rụng mất rồi
Bến sông còn đoá hoa đôi lạc loài
Trăng vàng chiếu ánh nguôi ngoai
Nước mắt đã nhỏ bên ngoài song thưa

Ngồi đây đếm những ngày mưa
Hình như ai đó mới vừa lướt qua
Em giờ đẹp tựa như hoa
Đâu còn là nụ, em qua làm gì

gangrel090
08-09-2009, 12:37 PM
Lá vàng đã rụng mất rồi
Bến sông còn đoá hoa đôi lạc loài
Trăng vàng chiếu ánh nguôi ngoai
Nước mắt đã nhỏ bên ngoài song thưa
Buồn sao cho những cơn mưa
Lối xưa kỷ niệm đón đưa ngày nào?
Em ơi thôi chót nỡ trao
Thì xin em hãy gửi vào trong tim
2 đứa vẫn mãi đi tìm
Ngày mai ơi hỏi niềm tin nơi nào?

Thùy Chi
08-09-2009, 12:38 PM
Ngồi đây đếm những ngày mưa
Hình như ai đó mới vừa lướt qua
Em giờ đẹp tựa như hoa
Đâu còn là nụ, em qua làm gì



Ngậm lòng giấu hận chia ly
Người đây tôi đó còn gì nữa đâu
Chia tay hãy nói một câu
ÂM thầm lặng lẽ nhịp cầu bắc qua

CrazyDog
08-09-2009, 12:47 PM
Ngậm lòng giấu hận chia ly
Người đây tôi đó còn gì nữa đâu
Chia tay hãy nói một câu
ÂM thầm lặng lẽ nhịp cầu bắc qua

Nàng xinh như một nụ hoa
Vẫn còn e ấp sao mà đáng yêu
Khuôn trăng nang đẹp mỹ miều
Theo đuôi nàng có bao nhiêu anh chàng? :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:50 PM
Nàng xinh như một nụ hoa
Vẫn còn e ấp sao mà đáng yêu
Khuôn trăng nang đẹp mỹ miều
Theo đuôi nàng có bao nhiêu anh chàng? :D



Vẫn chờ vẫn đợi đức Lang
Nhìn quanh chẳng thấy có chàng nào theo
Chim bay mãi ở cuối đèo
Đàn ông còn mãi đuổi theo gió hồng

Ryan Giggs
08-09-2009, 12:56 PM
Vẫn chờ vẫn đợi đức Lang
Nhìn quanh chẳng thấy có chàng nào theo
Chim bay mãi ở cuối đèo
Đàn ông còn mãi đuổi theo gió hồng

Quạ nào dám đứng cạnh công
Em có chọn chồng chẳng đến lượt tôi
Dẫu là chỉ ước mà thôi
Thì nghìn năm nữa chắc rồi sẽ mong

CrazyDog
08-09-2009, 12:58 PM
Vẫn chờ vẫn đợi đức Lang
Nhìn quanh chẳng thấy có chàng nào theo
Chim bay mãi ở cuối đèo
Đàn ông còn mãi đuổi theo gió hồng

Liệu rằng nàng có biết không
Dog mơ nơi đó cánh đồng đôi ta
Rong chơi trong buổi chiều tà
Nàng cùng với Dog nhởn nha vui đùa :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:58 PM
Quạ nào dám đứng cạnh công
Em có chọn chồng chẳng đến lượt tôi
Dẫu là chỉ ước mà thôi
Thì nghìn năm nữa chắc rồi sẽ mong



Cuộc đời là vậy cho xong
Yêu rồi cũng chỉ nặng lòng mà thôi
Ai kia nào có hiểu tôi
Lỡ tay làm rớt mất rồi....tình yêu

Thùy Chi
08-09-2009, 01:00 PM
Liệu rằng nàng có biết không
Dog mơ nơi đó cánh đồng đôi ta
Rong chơi trong buổi chiều tà
Nàng cùng với Dog nhởn nha vui đùa :D



Tặng chàng một cánh hoa mua
Cầu xin đừng có gió mùa hanh hao
Phận em liễu yếu tơ đào
Cũng đàng gắng gượng để trao chữ tình

CrazyDog
08-09-2009, 01:01 PM
Cuộc đời là vậy cho xong
Yêu rồi cũng chỉ nặng lòng mà thôi
Ai kia nào có hiểu tôi
Lỡ tay làm rớt mất rồi....tình yêu

Trái tim máu chảy một chiều
Làm sao kết được tình yêu chân tình
Đợi chờ một ánh bình minh
Xua đi băng giá mối tình đã qua

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:03 PM
Cuộc đời là vậy cho xong
Yêu rồi cũng chỉ nặng lòng mà thôi
Ai kia nào có hiểu tôi
Lỡ tay làm rớt mất rồi....tình yêu

Cho nhiều nhận được bao nhiêu
Bên người chỉ thấy những điều trái ngang
Xuân qua, đông lại, thu sang
Thì bao nhiêu chiếc lá vàng vẫn rơi

Thùy Chi
08-09-2009, 01:04 PM
Trái tim máu chảy một chiều
Làm sao kết được tình yêu chân tình
Đợi chờ một ánh bình minh
Xua đi băng giá mối tình đã qua



Mưa rơi là nước nhạt nhoà
Đò chiều trên bến ai qua một lần
Ai kia đứng lại tần ngần
Gió lay chiều vẫn hoạ vần cùng thơ

Thùy Chi
08-09-2009, 01:05 PM
Cho nhiều nhận được bao nhiêu
Bên người chỉ thấy những điều trái ngang
Xuân qua, đông lại, thu sang
Thì bao nhiêu chiếc lá vàng vẫn rơi



Trao chi ngày ấy những lời
Yêu thương chân thật hết đời có nhau
Vẫn còn đây đó một màu
Hay là mưa đã xoá mau....cuộc tình

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:11 PM
Trao chi ngày ấy những lời
Yêu thương chân thật hết đời có nhau
Vẫn còn đây đó một màu
Hay là mưa đã xoá mau....cuộc tình

Đành xin giữ lại cho mình
Trong tim là một bóng hình người dưng
Đêm thu trăng sáng quá chừng
Trăng sao chỉ một, trăng đừng giống tôi

Thùy Chi
08-09-2009, 01:14 PM
Đành xin giữ lại cho mình
Trong tim là một bóng hình người dưng
Đêm thu trăng sáng quá chừng
Trăng sao chỉ một, trăng đừng giống tôi



Bao giờ chim Nhạn có đôi
Người dưng ta cũng xây ngôi lâu đài
Gió đừng nặng trĩu hai vai
Đường xa cách trở chẳng phai ...chữ tình

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:17 PM
Bao giờ chim Nhạn có đôi
Người dưng ta cũng xây ngôi lâu đài
Gió đừng nặng trĩu hai vai
Đường xa cách trở chẳng phai ...chữ tình

Hỏi người sao cứ lặng thinh
Phải chăng người đã quên mình rồi sao
Quên rồi kỷ niệm hôm nao
Quên rồi hẹn ước trăng sao, quên rồi :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:19 PM
Hỏi người sao cứ lặng thinh
Phải chăng người đã quên mình rồi sao
Quên rồi kỷ niệm hôm nao
Quên rồi hẹn ước trăng sao, quên rồi :D



Người quên lại đổ lại tôi
Say sưa tàn cuộc để rồi mất nhau
Tiếc gì rất rẻ buồng cau
Không mua rồi để tình đau một đời

CrazyDog
08-09-2009, 01:20 PM
Bao giờ chim Nhạn có đôi
Người dưng ta cũng xây ngôi lâu đài
Gió đừng nặng trĩu hai vai
Đường xa cách trở chẳng phai ...chữ tình

Nàng vẫn còn trẻ và xinh
Cớ sao lại nỡ đau tình thế sao
Bảo ngay cho Dog thằng nào
Dog lao đến đợp vào phao câu liền! :D

gangrel090
08-09-2009, 01:23 PM
Nàng vẫn còn trẻ và xinh
Cớ sao lại nỡ đau tình thế sao
Bảo ngay cho Dog thằng nào
Dog lao đến đợp vào phao câu liền! :D
Thằng này lại nổi cơn điên
Để nguyên thằng Gig nó yên xem nào
Tao với mày đứng xem sao
Đợi em Chi nó ngã nhào rồi khiêng! :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:23 PM
Nàng vẫn còn trẻ và xinh
Cớ sao lại nỡ đau tình thế sao
Bảo ngay cho Dog thằng nào
Dog lao đến đợp vào phao câu liền! :D



Cõi trần nào phải cung tiên
Sinh ra ai cũng muộn phiền vì yêu
Tìm chồng em cũng phải liều
Nhắn đi nhắn lại chữ yêu mấy lần

Thùy Chi
08-09-2009, 01:25 PM
Thằng này lại nổi cơn điên
Để nguyên thằng Gig nó yên xem nào
Tao với mày đứng xem sao
Đợi em Chi nó ngã nhào rồi khiêng! :D



ANh này dân tộc sờ tiêng
Cho nên phải đợi để khiêng ....em về

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:26 PM
Cõi trần nào phải cung tiên
Sinh ra ai cũng muộn phiền vì yêu
Tìm chồng em cũng phải liều
Nhắn đi nhắn lại chữ yêu mấy lần

Em yêu gì cài thằng đần :D
Riêng với thằng Dog chẳng cần bận tâm
Em yêu gì cái thằng hâm
Yêu gì cái đứa mặt mâm bánh bèo :D

gangrel090
08-09-2009, 01:26 PM
Cõi trần nào phải cung tiên
Sinh ra ai cũng muộn phiền vì yêu
Tìm chồng em cũng phải liều
Nhắn đi nhắn lại chữ yêu mấy lần
Em ơi chớ lấy thằng đần :D
Hoa nhài mà cắm đống....thấy buồn
Dog ơi mày sao cứ ếch uôm
Để cho tao muốn căng buồm lướt thôi :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:28 PM
Em yêu gì cài thằng đần :D
Riêng với thằng Dog chẳng cần bận tâm
Em yêu gì cái thằng hâm
Yêu gì cái đứa mặt mâm bánh bèo :D



Lưng đèo cây mọc cheo leo
AI kia can đàm lên trèo hái hoa
ĐỈnh cao lộng lẫy một toà
Xung quanh thơm ngát toàn hoa xứ Hàn

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:29 PM
Em ơi chớ lấy thằng đần :D
Hoa nhài mà cắm đống....thấy buồn
Dog ơi mày sao cứ ếch uôm
Để cho tao muốn căng buồm lướt thôi :D

Vừa đần mà lại vừa hôi
Nghĩ tới thằng Dog mà tôi vãi... hàng
Em Chi lá ngọc cành vàng
Làm sao lấy kẻ lang thang như mày :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:31 PM
Vừa đần mà lại vừa hôi
Nghĩ tới thằng Dog mà tôi vãi... hàng
Em Chi lá ngọc cành vàng
Làm sao lấy kẻ lang thang như mày :D



Uống bao nhiêu rượu mới say
Chưa gặp mà đã tháng ngày nhớ nhung

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:31 PM
Lưng đèo cây mọc cheo leo
AI kia can đàm lên trèo hái hoa
ĐỈnh cao lộng lẫy một toà
Xung quanh thơm ngát toàn hoa xứ Hàn

Đèo cao mấy bậc cung đàn
Biết là nên mộng muôn vàn sợi duyên
Ngồi đây mơ mộng hão huyền
Nào ai dám sánh thuyền quên đâu nàng :D

gangrel090
08-09-2009, 01:34 PM
Vừa đần mà lại vừa hôi
Nghĩ tới thằng Dog mà tôi vãi... hàng
Em Chi lá ngọc cành vàng
Làm sao lấy kẻ lang thang như mày :D
Mày ơi mày muốn...đứt tay
Ngu thật đéo tả chứ hay nối gì
Tự nhiên mày vứt hết đi
Xem kìa cũng bởi thùy Chi em àh :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:34 PM
Đèo cao mấy bậc cung đàn
Biết là nên mộng muôn vàn sợi duyên
Ngồi đây mơ mộng hão huyền
Nào ai dám sánh thuyền quên đâu nàng :D



Lỡ chân em đã bước sang
Mà sao người lại bẽ bàng quay đi
SAo không nhớ lại những gì
Đâu môi chót lưỡi những khi rượu vào

Thùy Chi
08-09-2009, 01:35 PM
Mày ơi mày muốn...đứt tay
Ngu thật đéo tả chứ hay nối gì
Tự nhiên mày vứt hết đi
Xem kìa cũng bởi thùy Chi em àh :D



Lẽ nào là tại em ra
Hay là tại bơi mượt mà vần thơ
Em toàn đi nhặt bên bờ
Chứ nào có biết làm thơ là gì?

gangrel090
08-09-2009, 01:38 PM
Lẽ nào là tại em ra
Hay là tại bơi mượt mà vần thơ
Em toàn đi nhặt bên bờ
Chứ nào có biết làm thơ là gì?
Em ơi thôi cứ bước đi
Sau thềm câu nói chia ly tạ từ
Chẳng đau chẳng muốn tương tư
Vần thơ khép lại kể từ nơi đây :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:39 PM
Lỡ chân em đã bước sang
Mà sao người lại bẽ bàng quay đi
SAo không nhớ lại những gì
Đâu môi chót lưỡi những khi rượu vào

Chỉ nhớ hôm ấy thều thào
Em... à.... anh.... muốn, thôi... nào..... chiều... anh...
Thế rồi đêm xuống thật nhanh
Sớm mai chỉ thấy mùi tanh khắp phòng :D

/ps hehe bệnh cũ tái phát

CrazyDog
08-09-2009, 01:42 PM
Chỉ nhớ hôm ấy thều thào
Em... à.... anh.... muốn, thôi... nào..... chiều... anh...
Thế rồi đêm xuống thật nhanh
Sớm mai chỉ thấy mùi tanh khắp phòng :D

/ps hehe bệnh cũ tái phát

Thôi rồi như thế là xong
Ô shin dọn dẹp chửi cong môi liền
"Tiên sư thằng chủ Giggs điên
Lương đã ít tiền mà cứ bày ra" :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:42 PM
Em ơi thôi cứ bước đi
Sau thềm câu nói chia ly tạ từ
Chẳng đau chẳng muốn tương tư
Vần thơ khép lại kể từ nơi đây :D


Anh đà khuất cuối chân mây
Bây giờ còn lại hao gầy mình em

Thùy Chi
08-09-2009, 01:44 PM
Chỉ nhớ hôm ấy thều thào
Em... à.... anh.... muốn, thôi... nào..... chiều... anh...
Thế rồi đêm xuống thật nhanh
Sớm mai chỉ thấy mùi tanh khắp phòng :D

/ps hehe bệnh cũ tái phát



Vậy là hết, vậy là xong
Vậy là tự hiểu đi tong cuộc đời
Anh toàn tán tỉnh lả lơi
Đến khi tàn cuộc là rời nhanh chân.

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:46 PM
Vậy là hết, vậy là xong
Vậy là tự hiểu đi tong cuộc đời
Anh toàn tán tỉnh lả lơi
Đến khi tàn cuộc là rời nhanh chân.

Anh là một kẻ rất chân
Thật, mà em chớ phân vân làm gì
Không tin hỏi bố anh đi
Anh chỉ iu mỗi Thuỳ Chi thôi à :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:49 PM
Anh là một kẻ rất chân
Thật, mà em chớ phân vân làm gì
Không tin hỏi bố anh đi
Anh chỉ iu mỗi Thuỳ Chi thôi à :D



Bao ngày cứ chạm rồi va
Biết bao nhiêu chuyện thôi thà buông xuôi
Biết đâu ai đó ngậm ngùi
Hay là cũng chỉ mua vui một ngày

1100i
08-09-2009, 01:49 PM
Anh là một kẻ rất chân
Thật, mà em chớ phân vân làm gì
Không tin hỏi bố anh đi
Anh chỉ iu mỗi Thuỳ Chi thôi à :D

Hôm nay mày được ở nhà
Khua môi múa mép thật là khoái ghê
Thuỳ Chi cũng có máu dê
Hoạ đi hoạ lại, I tê cả người.

Thùy Chi
08-09-2009, 01:51 PM
Hôm nay mày được ở nhà
Khua môi múa mép thật là khoái ghê
Thuỳ Chi cũng có máu dê
Hoạ đi hoạ lại, I tê cả người.



Hoạ thì cũng tốt cũng tươi
Hay là nhắn nhủ một người ở xa
Mây sao vờn gió la đà
Máu dê ai cũng có ba bốn lần

1100i
08-09-2009, 01:54 PM
Hoạ thì cũng tốt cũng tươi
Hay là nhắn nhủ một người ở xa
Mây sao vờn gió la đà
Máu dê ai cũng có ba bốn lần

Em nói anh thấy tần ngần
Tự nhiên động đậy cái chân ấy rồi
Khổ thân cho cái thằng tôi
Xin chào các bạn I ngồi quay đây.

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:55 PM
Hôm nay mày được ở nhà
Khua môi múa mép thật là khoái ghê
Thuỳ Chi cũng có máu dê
Hoạ đi hoạ lại, I tê cả người.

Ha ha lại gặp được người
Anh em mình lại cùng cười ha ha
Em chi đã bị si đa
Cho nên em phải tránh xa, cho lành :D

/hehe sr Chi

CrazyDog
08-09-2009, 01:57 PM
Hôm nay mày được ở nhà
Khua môi múa mép thật là khoái ghê
Thuỳ Chi cũng có máu dê
Hoạ đi hoạ lại, I tê cả người.

I kia giờ quá là lười
Đi đâu mất hút mấy mươi hôm rồi
Làm cho Giggs hỏi mãi thôi
Dog đành phải nói "Đang ngồi nhà lao!" :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:59 PM
Ha ha lại gặp được người
Anh em mình lại cùng cười ha ha
Em chi đã bị si đa
Cho nên em phải tránh xa, cho lành :D

/hehe sr Chi



Si đa em cũng tìm chồng
Hỏi anh Gígg ấy có không một lần

1100i
08-09-2009, 01:59 PM
Ha ha lại gặp được người
Anh em mình lại cùng cười ha ha
Em chi đã bị si đa
Cho nên em phải tránh xa, cho lành :D

/hehe sr Chi

Thoang tảng đâu đấy mùi tanh
Chắc là Chi bị xi-lanh chọc vào
Lúc đầu mới sướng làm sao
Bây giờ bệnh tật má đào khóc than.

Thùy Chi
08-09-2009, 01:59 PM
Em nói anh thấy tần ngần
Tự nhiên động đậy cái chân ấy rồi
Khổ thân cho cái thằng tôi
Xin chào các bạn I ngồi quay đây.



Anh này chắc sống ở Tây
Cho em hỏi lại người gầy phải không

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:02 PM
Si đa em cũng tìm chồng
Hỏi anh Gígg ấy có không một lần

Một lần ở bãi tha ma
Một lần khách sạn, ở nhà một hôm
Một lần ở chỗ xe ôm
Chưa kể vài chỗ lôm côm mấy lần :D

1100i
08-09-2009, 02:03 PM
I kia giờ quá là lười
Đi đâu mất hút mấy mươi hôm rồi
Làm cho Giggs hỏi mãi thôi
Dog đành phải nói "Đang ngồi nhà lao!" :D

Mấy hôm đi tận nước Lào
Rồi qua nước Ý mua ... mày à
Có loại gai góc vẽ hoa
Có loại đầu phượng thân xà, khủng chưa?:D

1100i
08-09-2009, 02:05 PM
Anh này chắc sống ở Tây
Cho em hỏi lại người gầy phải không

Người anh như cái bịch bông
Em tha hồ ... ấy mà không việc gì:D

gangrel090
08-09-2009, 02:05 PM
Anh này chắc sống ở Tây
Cho em hỏi lại người gầy phải không
Không đâu lão ấy lông bông
Nhà buôn đó những lông gà lông ngan
Đôi lúc bỗng thấy man man
Chuyên nghề móc lốp bốc than em àh :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:07 PM
Mấy hôm đi tận nước Lào
Rồi qua nước Ý mua ... mày à
Có loại gai góc vẽ hoa
Có loại đầu phượng thân xà, khủng chưa?:D

Anh qua Mông Cổ hay chưa?
Nghe nói có loại răng cưa anh à
Cho em hỏi tí anh nha
Dùng cái loại ấy chắc là rất phê

CrazyDog
08-09-2009, 02:13 PM
Anh qua Mông Cổ hay chưa?
Nghe nói có loại răng cưa anh à
Cho em hỏi tí anh nha
Dùng cái loại ấy chắc là rất phê

Bảo I mua ít đem về
Mày + tao đeo thử xem phê như nào
Răng cưa mọc ở đầu bao
Hay là nó mọc chỗ nào mày ơi? :D

1100i
08-09-2009, 02:15 PM
Không đâu lão ấy lông bông
Nhà buôn đó những lông gà lông ngan
Đôi lúc bỗng thấy man man
Chuyên nghề móc lốp bốc than em àh :D

Mày nói tao hãi thấy bà
Móc lốp, móc liếc tao Ra bây giờ
Lúc này là lúc làm thơ
Chứ không tao đã cứng đờ rồi phun:D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:16 PM
Bảo I mua ít đem về
Mày + tao đeo thử xem phê như nào
Răng cưa mọc ở đầu bao
Hay là nó mọc chỗ nào mày ơi? :D

Mày hỏi sao quá dở hơi
Ở đâu cũng mặc, cứ chơi biết liền
Bao này thuộc loại đắt tiền
Một bao ta phải xài liền mấy hôm :D

1100i
08-09-2009, 02:17 PM
Anh qua Mông Cổ hay chưa?
Nghe nói có loại răng cưa anh à
Cho em hỏi tí anh nha
Dùng cái loại ấy chắc là rất phê

Loại đấy dùng lúc sàng sê
Là rất đúng kiểu miễn chê mày à
Lại nhớ hôm đấy tao ra
Cái răng cưa chọc mào gà ...đau...đau:D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:20 PM
Loại đấy dùng lúc sàng sê
Là rất đúng kiểu miễn chê mày à
Lại nhớ hôm đấy tao ra
Cái răng cưa chọc mào gà ...đau...đau:D

Vậy thì kỉ niệm em mau
Để về thử với em rau ở nhà
Em rau này rất thật thà
Nhưng mình vẫn phải phòng xa cho lành :D

1100i
08-09-2009, 02:24 PM
Vậy thì kỉ niệm em mau
Để về thử với em rau ở nhà
Em rau này rất thật thà
Nhưng mình vẫn phải phòng xa cho lành :D

Cẩn thận thằng Dog lanh chanh
Nó đến chơi trước, củ hành thì toi
Dè chừng Gang gái săm soi
Mình mà sau nó còn bòi gì đâu:D

gangrel090
08-09-2009, 02:27 PM
Cẩn thận thằng Dog lanh chanh
Nó đến chơi trước, củ hành thì toi
Dè chừng Gang gái săm soi
Mình mà sau nó còn bòi gì đâu:D
Lão này nói chẳng lên câu
Cho xin cái pass xem đầu số nao:D
Thằng Dog nó mới tay cao
Ăn cây nào nó xây tường rào ngay:D

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:28 PM
Lão này nói chẳng lên câu
Cho xin cái pass xem đầu số nao:D
Thằng Dog nó mới tay cao
Ăn cây nào nó xây tường rào ngay:D



Ra đây tao nói nhỏ này
Lầu xanh đầy rẫy sao mày chẳng đi
Hay là mềm nhũn tam chi
Hay là hết mất bao bì tao cho

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:30 PM
Ra đây tao nói nhỏ này
Lầu xanh đầy rẫy sao mày chẳng đi
Hay là mềm nhũn tam chi
Hay là hết mất bao bì tao cho

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi chùm nho bằng vàng
Bờm rằng bờm chẳng lấy vàng
Phú ông xin đổi một nàng rất teen
Bờm rằng bờm chẳng lấy teen
Phú ông xin đổi một nghìn đô la
Bờm rằng bờm chẳng lấy la
Phú ông xin đổi một ca rượu cần
Bờm rằng bơm chẳng lấy cần
Phú ông xin đổi đống phân ...bờm cười

/post lai

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:31 PM
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi chùm nho bằng vàng
Bờm rằng bờm chẳng lấy vàng
Phú ông xin đổi một nàng rất teen
Bờm rằng bờm chẳng lấy teen
Phú ông xin đổi một nghìn đô la
Bờm rằng bờm chẳng lấy la
Phú ông xin đổi một ca rượu cần
Bờm rằng bơm chẳng lấy cần
Phú ông xin đổi đống phân ...bờm cười

/post lai



Thằng Gít thuộc giống đười ươi
Đêm đêm nó vẫn là người xúc ...phân

1100i
08-09-2009, 02:35 PM
Thằng Gít thuộc giống đười ươi
Đêm đêm nó vẫn là người xúc ...phân

Hỏi mày có thích chân trần
Nếu mà cũng khoái thì ... đần giống .. tao:D

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:38 PM
Hỏi mày có thích chân trần
Nếu mà cũng khoái thì ... đần giống .. tao:D



Tao toàn check choác chẳng bao
mò mò mẫm mẫm thuốc là , râu ngô

gangrel090
08-09-2009, 02:43 PM
Tao toàn check choác chẳng bao
mò mò mẫm mẫm thuốc là , râu ngô
Thèng bờm nó cứ giả ngô
Hóa ra khôn phết lấy đồ...dễ ăn:D
Đã thế lại chẳng cần khăn
Chén xong quệt mép mặt nhăn cười khì :D

1100i
08-09-2009, 03:09 PM
Gái Ngoan đâu rồi Gái Ngoan ơi
Về đây cho tỏ một đôi lời
Non cao chẳng ngại chân vẫn bước
Biển rộng không sờn tay mãi bơi
Anh thề chung thuỷ muôn muôn kiếp
Em hứa sắc son vạn vạn đời
Chỉ cần em gật là anh rước
Tình thắm bên nhau dính chẳng rời.

:D:D:D

gÁiNgoAn
08-09-2009, 03:35 PM
Gái Ngoan đâu rồi Gái Ngoan ơi
Về đây cho tỏ một đôi lời
Non cao chẳng ngại chân vẫn bước
Biển rộng không sờn tay mãi bơi
Anh thề chung thuỷ muôn muôn kiếp
Em hứa sắc son vạn vạn đời
Chỉ cần em gật là anh rước
Tình thắm bên nhau dính chẳng rời.

:D:D:D

Các anh phóng bút làm em chạy
Chẳng dám ngoái đầu khóe mắt cay

gÁiNgoAn
08-09-2009, 03:40 PM
Tìm chồng em,đã mấy ngày
Nước mắt cũng cạn chẳng hay người về?
Anh ơi còn nhớ câu thề
Nếu còn thương nữa xin về nơi đây
Một thân em cứ héo gầy
Ngày qua tháng tới thêm đầy nhớ mong
Từng đêm lạnh lẽo căn phòng
Gió lùa song cửa cho lòng trống toang
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng
Mộng chìm trong mộng bẽ bàng sớm khuya

gÁiNgoAn
08-09-2009, 03:49 PM
Mình ngày thơ thẩn cùng mây
Đêm vui cùng gió mộng đầy tàn canh
Khuê môn kín cổng buông mành
Tình nhân chửa có yến oanh chưa vầy
Vườn hồng thắm ở hiên tây
Mặc cho ong bướm đoạ đày đằng đông :D
Em thời vẫn ngóng cùng trông
Về một phương đó người không nói gì
Hòn đất đã vội ném đi
Mà sao chẳng thấy hòn chì ném sang
Chúng em cứ thẳng 2 hàng
Cứ song song mãi bẽ bàng duyên em

CrazyDog
08-09-2009, 07:19 PM
Các anh phóng bút làm em chạy
Chẳng dám ngoái đầu khóe mắt cay

Tìm chồng chẳng thấy, Gái buồn thay
Lệ chợt tuôn trào khóe mắt cay
Gái đành từ bỏ luôn ý định
Liều cưới thằng Gang chốn nơi này :D

gangrel090
08-09-2009, 08:16 PM
Tìm chồng chẳng thấy, Gái buồn thay
Lệ chợt tuôn trào khóe mắt cay
Gái đành từ bỏ luôn ý định
Liều cưới thằng Gang chốn nơi này :D
Thằng này mày nói đến hay
Gái ngoan tao chịu chẳng say như mày
Tao lao vào ngã lăn quay
Mày phi một phát cái chày trúng... :D

Tấm
08-09-2009, 08:20 PM
Tìm chồng chẳng thấy, Gái buồn thay
Lệ chợt tuôn trào khóe mắt cay
Gái đành từ bỏ luôn ý định
Liều cưới thằng Gang chốn nơi này :D

Tình đầu gắn mãi chẳng hề thay
Lạc bước lang thang đến chốn này
Cỏ lạ hoa thơm nhiều mật ngọt
Em về đẫm lệ khoé mi cay...

gangrel090
08-09-2009, 08:24 PM
Tình đầu gắn mãi chẳng hề thay
Lạc bước lang thang đến chốn này
Cỏ lạ hoa thơm nhiều mật ngọt
Em về đẫm lệ khoé mi cay...
Tấm ơi em họa đến hay
Cái loại 7 chữ anh...loay hoay cười khì
Hay là cứ thế này đi
Tranh thủ lúc vắng mấy khi:rolleyes:
Cho anh được,...được...ôm ghì lấy em :D

Tấm
08-09-2009, 08:45 PM
Tấm ơi em họa đến hay
Cái loại 7 chữ anh...loay hoay cười khì
Hay là cứ thế này đi
Tranh thủ lúc vắng mấy khi:rolleyes:
Cho anh được,...được...ôm ghì lấy em :D

Anh ơi thơ hoạ cùng xem
Một vài câu chữ anh em ta vào
Niềm riêng bầu bạn thanh tao
Cùng nhau chia sẻ ngọt ngào tình thâm...

1100i
09-09-2009, 02:17 PM
Anh ơi thơ hoạ cùng xem
Một vài câu chữ anh em ta vào
Niềm riêng bầu bạn thanh tao
Cùng nhau chia sẻ ngọt ngào tình thâm...

Gang Gái bản chất ...âm ...âm
Vài ba con chữ là đâm với dùi
Làm Tấm khóc lóc sụt sùi
Thanh tao...chia sẻ...bùi ngùi quá đi!:D

CrazyDog
09-09-2009, 03:54 PM
Gang Gái bản chất ...âm ...âm
Vài ba con chữ là đâm với dùi
Làm Tấm khóc lóc sụt sùi
Thanh tao...chia sẻ...bùi ngùi quá đi!:D

Giờ đây Gang nó cười khì
Tối nay rủ Tấm cùng đi Hô Tèo
Gang rủ cả Sec đi theo
Thế là cả lũ leo trèo lên nhau :D

gangrel090
09-09-2009, 04:35 PM
Giờ đây Gang nó cười khì
Tối nay rủ Tấm cùng đi Hô Tèo
Gang rủ cả Sec đi theo
Thế là cả lũ leo trèo lên nhau :D
Dog ơi mài tí chũm cau:D
Không được mẩy lắm nghe tau bẩu nài
Tới đây ngày rộng tháng dài
Đi qua bên Thái kéo dài nóa ra
Khi về xôi oản làm quà
Thân trai kiếp gái chuyển qua gái liền :D
Tha hồ thỏa sức kiếm tiền
Một ngày 3 phát tính liền củ 2 :D

CrazyDog
09-09-2009, 04:46 PM
Dog ơi mài tí chũm cau:D
Không được mẩy lắm nghe tau bẩu nài
Tới đây ngày rộng tháng dài
Đi qua bên Thái kéo dài nóa ra
Khi về xôi oản làm quà
Thân trai kiếp gái chuyển qua gái liền :D
Tha hồ thỏa sức kiếm tiền
Một ngày 3 phát tính liền củ 2 :D

Hóa ra Gang đã đi hoài
Đi từ cái lúc bị quai gãy chày :D
Sang Thái rồi biến thành Gay
Gang ơi Dog hỏi: "1 ngày kiếm nhiêu?" :D

gangrel090
09-09-2009, 04:51 PM
Hóa ra Gang đã đi hoài
Đi từ cái lúc bị quai gãy chày :D
Sang Thái rồi biến thành Gay
Gang ơi Dog hỏi: "1 ngày kiếm nhiêu?" :D
Tao nghĩ là sẽ đủ tiêu
Như mày phom chuẩn chắc nhiều khách đây
Mà mày thuộc laọi mặt dầy
Thì chắc là hẳn tiền đầy két thôi :D

CrazyDog
09-09-2009, 06:31 PM
Tao nghĩ là sẽ đủ tiêu
Như mày phom chuẩn chắc nhiều khách đây
Mà mày thuộc laọi mặt dầy
Thì chắc là hẳn tiền đầy két thôi :D

Trông form mày cũng chẳng tồi
Khách nào chả muốn được lôi vào pằng :D
Chắc mày cày cũng rất hăng
Cho nên trông ví mày căng toàn xiền :D

1100i
10-09-2009, 10:25 AM
Trông form mày cũng chẳng tồi
Khách nào chả muốn được lôi vào pằng :D
Chắc mày cày cũng rất hăng
Cho nên trông ví mày căng toàn xiền :D

Hôm nay tao rất buồn phiền
Nên chẳng thèm tiếc mấy tiền mua .... :D
Gang-Dog có chịu chơi sâm
Thì a lô nhé đi đâm sướng đời.

CrazyDog
10-09-2009, 10:30 AM
Hôm nay tao rất buồn phiền
Nên chẳng thèm tiếc mấy tiền mua .... :D
Gang-Dog có chịu chơi sâm
Thì a lô nhé đi đâm sướng đời.

I này chắc bị dở hơi
Đòi sâm 3 đứa sướng đời mới kinh :D
Tôi xin, ông cứ một mình
Với thằng Gang Gái xì tin kia kìa :D

1100i
10-09-2009, 10:33 AM
I này chắc bị dở hơi
Đòi sâm 3 đứa sướng đời mới kinh :D
Tôi xin, ông cứ một mình
Với thằng Gang Gái xì tin kia kìa :D

Hay là tụ tập uống bia
Uống no một trận rồi vìa ka-ra
Mỗi người chọn một bông hoa
Bẻ cành, hái nhuỵ rồi....RA vài lần:D

CrazyDog
10-09-2009, 10:39 AM
Hay là tụ tập uống bia
Uống no một trận rồi vìa ka-ra
Mỗi người chọn một bông hoa
Bẻ cành, hái nhuỵ rồi....RA vài lần:D

Ra nhiều chỉ tổ mệt thân
Bẻ hoa, hái nhụy rồi lần rễ thôi
Ka ra quán ấy ta ngồi
3 thằng gọi 6 đĩa xôi lạc à? :D

1100i
10-09-2009, 10:47 AM
Ra nhiều chỉ tổ mệt thân
Bẻ hoa, hái nhụy rồi lần rễ thôi
Ka ra quán ấy ta ngồi
3 thằng gọi 6 đĩa xôi lạc à? :D

Gọi thêm cái món ba ba
Để anh em nhắm cho cà thêm sung:D
Ăn xong người giật đùng đùng
Cái gì bên dưới bùng nhùng thấy ghê