PDA

View Full Version : Tự sự: Tình



người xưa
03-09-2009, 04:44 AM
Nghĩ về tình
Đôi khi thấy mình lúng túng
Biết sao cho đúng
Tóc đã ngả hai màu
Tưởng chẳng còn đâu
….thời thương yêu say đắm
Ai ngờ từ sâu thẳm
Tiếng nói con tim…vẫn rộn ràng
Gặp được nàng
Thấy đời thay đổi
Nhưng sao đành nói dối
Bèn nói thật cho em
Tình cảm mình... anh phải ...dừng lại rồi nghen
Bởi vì anh
….là người đang ràng buộc

Em hỏi ngược
Tình có tội gì
Em có sai chi
Nếu lỡ thương người như anh vậy
Đúng sai rành rành đấy
Nhưng đạo đức luân lý của ai
Nghĩ đến tương lai
Lệ sầu rơi trên má

Tội quá!
Quen biết để làm gì
Chớm tình để làm chi
Để đường đi giờ thêm nặng gánh
Thiệt là đáng đánh!
Lãng mạn quá khổ chưa
Thơ thẩn chắc xin chừa
Để con người bước đi dưới đất!

Thơ thẩn gì đọc xong…muốn…ngất!

người xưa
10-09-2009, 11:37 AM
Những tưởng...

Những tưởng là quên rồi chuyện cũ
Nào ngờ gặp lại thấy bâng khuâng
Tâm hồn anh bỗng như mây vần vũ
Đợi gió em về, cùng nhịp bước chân

Những tưởng là ta không còn cơ hội
Nhưng ngờ đâu trời đã nhủ lòng thương
Kỷ niệm xưa như ùa về thật vội
Đôi tim hồng chợt rung động vấn vương

Chuyện ở đời mấy ai mà lường được
Có-có, không-không, cuộc sống vô chừng
Những tưởng là…chắc đời mình đi ngược
Ai dè đâu…lại lắm chuyện vui mừng…

người xưa
10-09-2009, 11:47 PM
Thơ tôi

Tôi không phải nhà thơ
Bởi ngôn từ rất dở
Khi tâm hồn trăn trở
Lấy bút viết vội mà

Nếu người có đọc qua
Cũng đừng nên chê trách
Không hiểu từng ngóc ngách
Thơ lỗi nhịp hư vần

Những lúc thấy bâng khuâng
Cũng tập làm thi sĩ
Ngồi tả tình, tả ý
Cố viết thật hay ho

Bài thơ tôi đem cho
Người tôi thương, tôi mến
Em đọc xong bảo “Sến”
Cố rặng thơ làm chi

Sao buồn mình quá đi
Chắc tâm hồn cằn cỗi
Nên không làm được nổi
Bài thơ của lòng mình…

phale
13-09-2009, 02:12 AM
Tình trăn trở hóa thành câu chữ
Anh viết khi lòng day dứt dâng
Vết ghì trên giấy đau từng phút
Rối thóp thoi nằm giữa lặng câm

người xưa
15-09-2009, 09:56 AM
Cố quên

Em đi trời bỗng tối
Gió lạnh mang mưa về
Ướt người anh thật tội
Sao đường dài lê thê

Sáng hôm sau thức giấc
Người khó chịu quá chừng
Trúng mưa bịnh là chắc
Hay “cảm” với “người dưng”

Tình yêu của thời ấy
Còn nỗi buồn mênh man
Quên người đâu dễ vậy
Tâm hồn mình hoang mang

Anh phải vùng đứng dậy
Cố vực lại tinh thần
Thời gian như nước chảy
Quên mối tình bâng khuân

langthang
16-09-2009, 11:58 AM
Bạn viết thơ này làm langthang cám cảnh của mình...

người xưa
22-09-2009, 05:47 AM
Nếu như có….

Nếu như có một khuôn mặt
…tôi muốn nhìn
…và ở mãi bên mình
thì đó là khuôn mặt em
rất thật-
đẹp thêm theo thời gian
Nụ cười xinh
Cả đời này…tôi chắc mình... không hề chán!

Nếu như có một niềm vui hay một tình yêu
…mà tôi nguyện ước
thì tôi mong có được
Chính em!
Tâm hồn và thể xác em
Giúp tôi khỏi phải…hàng ngày thèm muốn!

người xưa
01-10-2009, 02:47 AM
Say tình…

Men tình ái
Uống dễ say
Mấy ai hay
Nên đau khổ!

Về đi em, đã một lần lầm lỡ
Không thể nào che chở được cho em
Cuộc đời anh như bước xuống bùn đen
Có làm gì cũng một lần dơ bẩn

Em đừng lẩn thẩn
Tội tình gì,
…sống khổ làm chi
Tương lai còn dài…hãy nghĩ suy về phía trước

Anh hiểu được
Tình cảm em trao
Cho dù cuộc đời có biến đổi ra sao
Anh biết rõ … ngày nào anh cũng nhớ

Cho anh nói nhỏ
Say tình em khiến anh hiểu rõ mình hơn
Ôi cuộc đời
Xin cảm ơn
Đã cho tôi một cuộc tình tuyệt đẹp

người xưa
03-10-2009, 02:35 AM
Không đề

Chuyến tàu tốc hành
…nối hai nơi
chạy vội
Lời chia tay
Chưa kịp gởi
Người đã đi rồi
Lơ ngơ mình tôi
Thật tội!

Ký ức về một cuộc tình
Mong manh như sương khuya
Đậu trên kính
Kỷ niệm xưa
Chầm chậm mờ
Như tia nắng ban mai
Hơ nhẹ
Sương khuya lặng lẽ
Tan dần…

người xưa
07-11-2009, 12:00 AM
Nuối tiếc...

Một ngày, rồi một ngày
Câu chuyện cứ lặp đi như thế
Đổi thay đều không dễ
Chỉ biết đếm thời gian trôi dần
Già đi theo từng bước chân
…mỏi mệt
Hôm nay mở gương soi
Tự hỏi
Đâu rồi một phần cuộc đời?
Chắc đã đánh rơi
Trên những nụ cười con nhỏ
Hay còn lại đó
Những điểm bạc trên mái đầu xanh….

người xưa
13-11-2009, 01:11 PM
Tiếc chi anh
Gánh nợ đời điểm bạc mái đầu xanh
Sao níu nổi khoảng thời gian hạnh phúc
Đã hiểu cuộc đời buồn vui tùy lúc
Vậy hãy sống cho hiện tại đi nào!

Đôi khi muốn cám ơn trời cao
Cho tôi một tình yêu với ít nhiều thương nhớ
Để cuộc đời thêm phần khuây khỏa
Giúp tâm hồn thi vị hóa buồn phiền

Nhớ em mắt nhắm nghiền
Nghĩ về tình yêu nhỏ
Nhẹ nhàng như làn gió
Thổi mát một đoạn đời
Em ơi…

người xưa
14-11-2009, 11:15 PM
Cái sự đời....

Rét lạnh trong lòng ngọn gió Đông
Hơn thua được kém cũng bằng không
Ghét nhau chắc tại vì tiếng gáy
Gieo lời cay đắng, nhọn gai hồng

Tìm chút ân tình thơ cho nhau
Ai dè mua lấy những đêm sầu
Trăng khuyết chập chờn, mây bật khóc
Nghĩa tình bằng hữu gởi về đâu

Để lại cho lòng chút lẻ loi
Giếng sâu mờ nhạt ánh trăng soi
Văn đàn tình nghĩa nay còn mấy
Trăn trở đêm khuya cái sự đời…

người xưa
17-11-2009, 05:41 AM
Thơ khác vị...

Em- là nguồn cổ vũ của đời anh
Có được nàng, cuộc sống bỗng tươi xanh
Là ánh sao lấp lánh trong đêm tối
Là trái ngọt … hương thơm tỏa trên cành

Yêu em – mang cho anh niềm hy vọng
Môi em thơm như trái cây chín mọng
Ngọt ngào yêu dấu lắm nàng ơi
Mong được hôn em thật trong đời

Tình em - anh mãi sẽ không quên
Nhớ đến em, anh vẫn nhớ … hàng đêm
Lời động viên vỗ về hay âu yếm
Làm anh cảm thấy … muốn … yêu thêm

Bài thơ này chỉ dành tặng một người
Kiểu cách thơ ngộ nghĩnh và lạ đời
Tuy có dở, nhưng tin em sẽ hiểu
Vì chân tình và cảm xúc người yêu…


*********

Mưa và Tình Yêu

Tí tách, tí tách
Mưa rơi
Đọng nhẹ trên cánh cỏ mềm
Làm tán lá có thêm sức sống

Cũng giống vậy:
Sợi tơ tình tuy mỏng
Nối hai người
Đem hạnh phúc cuộc đời
Nhẹ nhàng trên nụ cười đôi lứa

Rào rào, rào rào
Mưa to lên rồi
Gió thổi
…làm cỏ cây ngã dạt
Nước ngập
…đường phố thành hồ ao trong chốc lát
Ngột ngạt, khó đi

Trong tình yêu mỗi khi
Em giận hờn hay bực tức
Dùng những lời nặng nề nhất
Dội xuống tai anh
Như chiếc xe không phanh
Chẳng thể nào dừng lại

……
Cứ đến mùa thì trời mưa mãi
Như định kỳ…em lại giận anh

người xưa
22-11-2009, 07:24 AM
Tình mình...

Nơi em ở quanh năm hoa sắc thắm
Suốt bốn mùa chẳng vắng tiếng thông reo
Sáng mờ sương, anh ơi, em lạnh lắm
Đi bộ đến trường nhìn con dốc cheo leo

Anh cũng vậy sáng nay đường đến sở
Lạnh bên ngoài nhưng ấm áp trong tim
Nghĩ rằng em ôn bài bên trang vở
Suốt đoạn đường như yêu mến thương thêm

Trong cuộc sống có tình yêu như thế
Làm ta quên … bớt những ưu phiền
Và cả chuyện tưởng chừng như không thể
Thế mà hồn mình…lại có… tương liên…

người xưa
23-11-2009, 12:41 PM
Sao nỡ trách...

Lời thơ có tội tình chi
Sao người nỡ trách nghi oan tấm lòng

Thăng hoa thư thả tâm hồn
Nhẹ nhàng quên bớt cô đơn cuộc đời

Quen em là bởi ơn trời
Tâm tình mình tưởng ngủ vùi từ lâu

Yêu em như thể nỗi đau
Cũng vì được-mất, âu sầu tương lai

Lời yêu vẫn thoảng bên tai
Nuốt dòng lệ nóng, thương ai, thương mình

Trăm năm cũng mỗi chữ tình
Duyên tơ hạnh ngộ, há xin cưỡng cầu?

người xưa
24-11-2009, 01:10 AM
Tiếng ve kêu…

Tiếng ve kêu, gọi về mùa hạ
Réo rắt trong những hàng cây kẻ lá
Tiếng trầm của ve sầu,
….giọng thanh thanh của ve kim
Làm lòng ta như bỗng muốn trốn tìm
Về một thuở ấu thơ, thời học sinh vụng dại
Nhờ tiếng ve, kỷ niệm đâu gợi lại
Cảm ơn nhé, chú ve con!
Có một điều tôi biết rõ hơn
Những giai điệu tiếng ve được trả giá bằng cuộc đời nó đấy!

Tâm hồn thơ cũng vậy
Nào khác chi những tiếng ve sầu
Giúp ta trốn tìm vào cõi đâu đâu
Những gánh nặng thường ngày, những lo âu đời sống
Ráp vào những khoảng trống
Của mỗi tâm hồn
So với ve, cũng chẳng khác gì hơn
Đôi khi lời thơ cũng trả giá bằng nỗi đau trần thế!

người xưa
27-11-2009, 05:22 AM
Cái chạm...

Những ngón tay em chạm nhẹ
Lướt qua dù rất khẽ
Đủ làm run rẩy đôi bờ vai
Và trái tim đập nhịp cũng sai

Khi em nở nụ cười
Không gian bỗng sáng ngời
Và khi em hôn tôi
Cảm giác sao nhớ mãi không nguôi

Ôi...yêu em quá!
:nguong:

người xưa
29-11-2009, 01:09 AM
Tự sự...

Cách đây chưa lâu lắm
Tôi vẫn hay nghĩ rằng
Trái tim mình đã lạnh
Tình yêu đã đóng băng

Những gian khó cuộc đời
Làm tim như chai sạn
Những ấm lạnh tình người
Tim khổ đau vô hạn

Tôi xây một vỏ bọc
Dấu hồn mình thật sâu
Dù có người than khóc
Quyết chẳng mở cửa đâu

Bốn mùa qua mấy lượt
Dần dần tôi cũng quên
Không thể nào nghĩ được
Một lần tim rung lên

Lần đó tôi gặp em
Họa vần thơ tâm sự
Dần dần chia xẻ thêm
Nhưng buồn vui tư lự

Trái tim tôi mở cửa
Lúc nào nhưng chẳng hay
Một hôm tôi bật ngửa
Ngấm men tình say say

Thương em thương nhiều lắm
Trong giấc mơ gặp nàng
Em dịu dàng xinh xắn
Yêu mãnh liệt chứa chan

Những vui buồn hôm nay
Đều có em trong đó
Tối ngày tôi lay hoay
Gởi tình theo cơn gió

người xưa
01-12-2009, 01:49 AM
Tôi biết là hàng đêm em vẫn thức học bài tới khuya hay lang thang trên Net đọc cái này cái nọ. Sau 1 ngày dài mệt mỏi rồi, em ơi hãy nhắm mắt lại đi nhé, hãy ngủ cho da mặt mịn màng, cho tinh thần sảng khoái và anh xin gởi em 1 lời chúc:

Chúc em ngủ ngon!

Khi mặt trời đi ngủ
Là màn đêm quay về
Ôn bài cho thật đủ
Rồi ngủ ngon em nghe!

Anh chúc cho cô bé
Một giấc mơ ngọt ngào
Lời yêu thương nói khẽ
Và nụ hôn…chiêm bao

người xưa
01-12-2009, 12:40 PM
Thích nhất

Tôi thèm ngắm mặt trời mọc buổi sáng
Cũng như là ánh trăng lúc đêm rằm
Ngắm mặt sông bình yên đang lấp loáng
Thông Noen đầy màu sắc của chiều đông

Tôi thích ngôi sao sáng trên trời cao
Thích hơi sương phủ mờ nơi đỉnh dốc
Nhưng nếu ai hỏi thích nhất điều nào
Là nụ cười người yêu trên khuôn mặt

I Love You (and only you!)

người xưa
02-12-2009, 03:42 AM
Nụ hôn

Có một điều không tàn phai theo năm tháng
Là nụ hôn say đắm em trao
Nụ hôn ấy….vị rất ngọt ngào
Tôi nhớ mãi, chẳng sao quên được

Trái tim xanh chưa từng lưu vết xước
Có dấu môi em xuôi ngược đường đời
Đã một lần, ước muốn nữa không thôi
Em yêu nhé, ta hôn nhau thêm chứ?

:huytsao::huytsao:

người xưa
04-12-2009, 08:11 AM
http://www.makeuseof.com/wp-content/uploads/2009/09/grass05.png

Hương cỏ

Mỗi sáng thu về, cỏ đọng hơi sương
Mùi hương tỏa nồng nàn cùng mùi đất
Nó không thơm như hoa…nhưng rất thật
Giản dị, bình thường, gợi những nhớ thương

Bao năm rồi, sống xa xứ tha phương
Một buổi sáng kia, ngửi thấy mùi hương cỏ
Nó vấn vương, nhẹ tung bay theo gió
Man mác, dịu dàng, khi đó, khi đây

Nhớ lại chuyện xưa lòng bỗng ngất ngây
Người yêu cũ tay cầm nhiều hoa nhỏ
Tặng cho anh nói rằng đây “hoa cỏ”
Anh đi rồi, mang nó để nhớ em

Kỷ niệm ùa về, thương nhớ đan xen
Tìm trang sách nơi ép hoa ngày trước
Chỉ mong sao tấm lòng em hiểu được
Tuy ở phương trời, anh mãi nhớ mong…

người xưa
19-12-2009, 05:32 AM
Lạc lối…

Tình yêu em khác gì biển cả
Rộng mênh mông không ngả, không bờ
Thuyền tình anh lạc chốn bơ vơ
Mất phương hướng…ngu ngơ nhỏ bé

“Biển yêu ơi”- thuyền thì thầm khe khẽ:
“Cho dù rằng chẳng biết sẽ về đâu
Dù phải gặp những con sóng bạc đầu
Thuyền hạnh phúc với nỗi đau lạc lối”

Sheiran
19-12-2009, 09:49 AM
http://www.makeuseof.com/wp-content/uploads/2009/09/grass05.png

Hương cỏ

Mỗi sáng thu về, cỏ đọng hơi sương
Mùi hương tỏa nồng nàn cùng mùi đất
Nó không thơm như hoa…nhưng rất thật
Giản dị, bình thường, gợi những nhớ thương

Bao năm rồi, sống xa xứ tha phương
Một buổi sáng kia, ngửi thấy mùi hương cỏ
Nó vấn vương, nhẹ tung bay theo gió
Man mác, dịu dàng, khi đó, khi đây


Giống hệt cảm giác của em luôn ^^..

người xưa
21-12-2009, 05:13 AM
Vòng đời...cứ quay!

Bé vỗ tay
…và bé đang quay
Làm thành một vòng tròn xoay
Lời nhạc nào khiến bé mê say
Cùng mọi người, bắt chước dang tay
Tới tới, lui lui
…nhịp nhàng, thiệt hay

Ôi trẻ thơ!
Những nhịp bước đầu đời phát xuất từ đây.
Dễ thương thay, dễ thương thay!
Lòng rộn ràng nhìn con trẻ cuồng quay

Rồi vụt thoáng thời gian
Bé trưởng thành thoát khỏi vòng tay
Nhìn cuộc đời …vẫy tung cánh bay
Còn lại mình, màu tóc đổi thay
Biết làm gì ngoài đợi lá thư tay

Ôi cuộc đời…lại một vòng tròn xoay
Khi hay rằng sắp có cháu rồi đây!
Buồn thay! Vui thay!
Và vòng đời ... cứ quay

người xưa
27-12-2009, 05:50 AM
Lời chúc đầu năm

Anh muốn gởi đến em thật nhiều
Những lời yêu thương nồng thắm
Dù ngày đông, trời không nhiều ánh nắng
Dù sân vườn…thiếu vắng sắc màu hoa

Nhưng bởi có tình cảm chúng ta
Tâm hồn anh vẫn lâng lâng hạnh phúc
Đầu năm cận kề, anh chắp tay cầu chúc

Một năm mới an vui với nhiều may mắn
Sắc đẹp trẻ trung và nụ cười tươi tắn
Quanh quẩn bên em
Thêm một câu nhỏ xíu đính kèm
Tình anh cũng theo chân em mãi!

người xưa
02-01-2010, 04:13 AM
Mừng Năm mới!

Năm mới đến rồi
Chúc bạn muôn nơi
Vui vẻ hạnh phúc
Thành đạt với đời

Riêng người yêu nhỏ
Anh chúc cho em
Ngày càng rạng rỡ
Sắc đẹp nhiều thêm

Học hành thuận lợi
Bạn bè mến yêu
Gia đình hạnh phúc
Cha mẹ thương chìu

người xưa
02-01-2010, 04:23 AM
Những mảnh tình...

Những mảnh tình của em giúp tôi thành một khối
Tăng nghị lực để đường đời không lạc lối
Và khi tôi ráp những mảnh tình ấy lại với nhau
Thấy mình có…một tình yêu đậm sâu

Em và tôi chia nhau những ngăn tim nhỏ
Và cả các sợi lụa dệt tâm hồn
Thân thể ta tuy không ở cùng một chỗ
Nhưng trong đầu vẫn có…hình bóng nhau luôn

Sự đồng điệu nhịp nhàng, cả trong mơ cũng thấy
Tình yêu ơi, sao dịu ngọt lắm thay!
Dù ở xa hay ở gần cũng vậy
Mối tình này…sẽ luôn mãi nồng say

người xưa
05-01-2010, 09:27 AM
Em có tin...

Em có tin - sự kỳ diệu tình yêu
Em có tin - những điều con tim nói
Em có tin – tính người không thay đổi
Em có tin – anh cả đời yêu em?

Vì tình cảm em trao đã chạm vào tâm tưởng
Như cỏ cây hướng đến mặt trời
Hạnh phúc làm sao khi em mặt rạng ngời
Anh sẵn sàng hy sinh để được nụ cười em đó!

người xưa
06-01-2010, 06:24 AM
Tự sự:

Em người nhỏ nhắn
Tôi lại to đùng
Gặp em sợ đụng
Yêu thì hơi run

Dáng em xinh xắn
Mảnh mai như hoa
Nụ cười tươi tắn
Động lòng người ta

Họa thơ quen nhau
Tim ai luống cuống
Xảy ra tình huống
Chót lỡ thương người

Thế là cuộc đời
Có duyên có phận
Bao nhiêu lấn cấn
Rớt mất chỗ nào

Thơ tôi tào lao
Em khen hay quá
Chẳng thèm nấn ná
Cứ thế mà làm

Bạn đừng càm ràm
Toàn thơ con cóc
Thơ tôi chỉ đọc
Bằng trái tim em…

người xưa
10-01-2010, 08:27 AM
Thương em bởi vì em là em!

Tuy chưa hề gặp em
Đôi bàn tay chưa nắm
Chưa hôn đôi môi thắm
Nhưng anh đã yêu nàng

Không vì dáng cao sang
Hay nhẹ nhàng lời nói
Thật lòng anh chẳng dối
Bởi vì em là em!

Dù sau có già thêm
Sắc đẹp không còn nữa
Anh sẽ không lần lữa
Vẫn tiếp tục yêu người

Yêu đến trọn cuộc đời!

người xưa
11-01-2010, 05:18 AM
Chút xúc cảm riêng tư...

Giọt nước mắt nhòe mi
Khi tôi xem chương trình ca nhạc
Cô ca sĩ trên sàn đang hát
Còn hồn tôi bay tận nơi nào
Một chút xôn xao
Của cái thời ồn ào trai trẻ

Thời gian qua thiệt lẹ
Mới hôm nào cùng mẹ đến trường
Rồi hôm kia ngồi học ở giảng đường
Thoáng một cái giờ tha phương xa xứ

Một đoạn đời như trôi qua trong giấc ngủ
Chẳng để lại một chút dấu ấn gì
Ngoài cái tuổi xuân thì
Đã theo chân đi
….và lưu lại những vết hằn trên trán

Cơm áo gạo tiền, những rập khuôn nhàm chán
Nơi mọi người phải ngụp lặn hàng ngày
Rồi sẽ cũng như tôi đây
Tỉnh cơn say, giật mình nghĩ lại

Nhân tình thế thái
Đã bao năm ta gặt hái được gì?
Hay bị thời gian mãi cuốn đi
Đánh lạc mất một quãng đời trong đó!

kehotro
11-01-2010, 11:20 AM
Chút xúc cảm riêng tư...

Giọt nước mắt nhòe mi
Khi tôi xem chương trình ca nhạc
Cô ca sĩ trên sàn đang hát
Còn hồn tôi bay tận nơi nào
Một chút xôn xao
Của cái thời ồn ào trai trẻ

Thời gian qua thiệt lẹ
Mới hôm nào cùng mẹ đến trường
Rồi hôm kia ngồi học ở giảng đường
Thoáng một cái giờ tha phương xa xứ

Một đoạn đời như trôi qua trong giấc ngủ
Chẳng để lại một chút dấu ấn gì
Ngoài cái tuổi xuân thì
Đã theo chân đi
….và lưu lại những vết hằn trên trán

Cơm áo gạo tiền, những rập khuôn nhàm chán
Nơi mọi người phải ngụp lặn hàng ngày
Rồi sẽ cũng như tôi đây
Tỉnh cơn say, giật mình nghĩ lại

Nhân tình thế thái
Đã bao năm ta gặt hái được gì?
Hay bị thời gian mãi cuốn đi
Đánh lạc mất một quãng đời trong đó!


Lời tự sự khẽ khàng như gió thoảng
Rồi vụt bay theo một thoáng phù du
Có còn chăng tiếng vọng của nghìn thu
Rơi trên mái bợn rêu thời gian phủ

Ngoài kia chồi đương nhú
Mùa Xuân đến hẹn lại về
Bừng trong lòng một khắc đam mê
Lắc mình cho rớt tái tê vào dĩ vãng

Nếp nhăn trên vầng trán
Lời tự sự buồn của năm tháng vụt qua
Mỗi mùa xuân một tuổi mới ta già
Ngồi ngẫm nghĩ mà mắt hoa đầu váng

An ủi lòng cũng may còn một mạng
Để nhìn đời và rong ruổi vần thơ
Để trêu em má đỏ mới đây vừa
Cười bẽn lẽn khi anh thưa: Chào....bé!

Xuân là em và em là bé!
Dẫu bao Xuân cũng nhỏ nhắn cũng đáng yêu
Em cườì duyên bảo nhỏ nói đến nhiều
Là bé mãi với anh.
Kẻ gàn....liều và nói điêu không biết thẹn!

người xưa
12-01-2010, 07:09 AM
Người yêu là tri kỷ!

Quảng thời gian này anh dành hết cho em
Từng ý nghĩ, từng nụ cười hay lòng nhung nhớ
Cả khi nữa đêm bỗng giật mình trăn trở
Thấp thoáng trong đầu hình bóng em yêu

Vẫn biết lời yêu thương chẳng thể nói được nhiều
Vì có gì khác đâu ngoài vài từ yêu-thương-nhớ
Nên anh làm thơ (dù rằng thơ rất dở)
Cố diễn tả phần nào góc cạnh trái tim anh

Chắp tay nguyện cầu, anh khấn vái xin
Cho đôi mình luôn có nhau mãi mãi
Dù đường đời dẫu còn nhiều ngang trái
Ta vẫn đi cùng, chia xẻ, động viên

Những tâm sự riêng, âu lo cuộc sống
Hay những vui buồn trong bước đường đi
Nói cho nhau nghe chẳng thiếu điều gì
Hạnh phúc lạ kỳ: người yêu là tri kỷ!

người xưa
21-01-2010, 01:07 AM
Tình Xuân

Mùa Xuân vừa gõ cửa
Ê ấp nụ mai vàng
Thoang thoảng mùi hoa sữa
Đào chúm chím hân hoan

Ươm tình xanh khát vọng
Ly rượu nồng đón Xuân
Em - tình nhân bé nhỏ
Nhớ nàng lòng bâng khuâng

Sợi tơ lòng em dệt
Thành áo tình cho anh
Bao yêu thương trao hết
Không tiếc nuối tuổi xanh

Tặng anh trái tim nhỏ
Tặng anh đôi môi mềm
Gởi tình Xuân theo gió
Gởi hồn thơ bồng bềnh

Anh yêu em nhiều lắm
Hỡi nàng Xuân dịu dàng
Thương em tình say đắm
Đời như mở sang trang…