PDA

View Full Version : Report off 1.9.09



phale
02-09-2009, 05:53 AM
Buổi off nhân dịp.... đã diễn ra trong tiếng mưa rỉ rả ngoài trời. PL xin chia sẻ với cả nhà nhé!

16.00

Anh Phù Sinh bảo:

- Trời đẹp, hy vọng không mưa

Phale lên xe về, lòng mừng thầm. Sài gòn mưa dầm mấy hôm nay rồi. Hôm nay không mưa chắc là Ông Trời thương Sheiran.

Xe chạy đến Thủ Đức, đã thấy mưa mù trời. Thôi rồi off ơi.

17.30

Phale về đến Sài Gòn. Mưa vẫn đang nặng hạt. Ai sẽ đến và ai sẽ không đến?
Tự nhủ cũng như đã động viên Sheiran trước đó, nếu ít người thì cũng sẽ ráng vui, biết sao (nghe AQ ghê!).

Hôm nay PL không mang áo mưa. Đứng đợi mưa ngớt, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

18.00

Điện thoại reo. Thầy Hoa Nghiêm gọi:

- Trời đang mưa, làm sao đây?
- Đợi ngớt mưa rồi đi thầy
- OK

Hôm nay PL rủ rê cả thầy Hoa Nghiêm, thầy thư pháp mà PL đang theo học, nhằm mong giới thiệu đến VT lĩnh vực thư pháp mà PL rất thích, và chữ của thầy Hoa Nghiêm là một trong những chữ PL thích nhất! Thầy trẻ nên cũng "chịu chơi" thầy nhỉ?

18.15.

Mưa không tạnh hẳn mà rơi lắc rắc. Không đợi lâu hơn được nữa, lên đường thôi.
Đoạn đường PL đi không có một chỗ nào bán áo mưa, hoặc là áo mưa đã bán hết từ chiều nên họ dẹp rồi... (Ở SG, mỗi khi trời có dấu hiệu chuyển mưa là tự nhiên xuất hiện các điểm bán áo mưa cho khách lỡ quên...mà hôm nay mưa từ chiều...).
Mưa không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt át. Điện thoại lại rung. Tím gọi:

- Trời mưa, có đi không?
- Trời! Sao không đi? Mặc áo mưa đi đi. Tiệc đặt rồi mà.
- Uh

Đường Sài Gòn lô cốt nối tiếp lô cốt. Dòng xe rồng rắn trôi chầm chậm trong mưa. Muốn đi nhanh hơn cũng không được. Điện thoại rung tiếp. Vẫn thầy Hoa Nghiêm. Chắc thầy đến nơi rồi.

- Thầy đến rồi
- Ok thầy, thầy đợi PL khoảng 5 phút

Lẩm nhẩm địa chỉ trong đầu 191A. Căng mắt đọc địa chỉ nhà trong bóng chiều nhập nhoạng. Cái tội cận mà lười đeo kín.

Đây rồi, quán nằm trong hẻm, tĩnh lặng. Đang tìm chỗ dừng xe thì một chiếc xe trờ tới. Một người trùm áo mưa kín mít:

- Để xe bên này chị. Mới có 2 chị em mình thôi
- Sheiran hả? Mưa quá, không biết có ai đến chưa?

Anh nhân viên nhà hàng nhanh nhẩu:

- Có một người đến hơn 30 phút rồi
- Đâu có đâu, mới khoảng 5 phút thôi. Vừa gọi điện mà.
- Không, đến đợi lâu rồi

Không phải thầy Hoa Nghiêm rồi, nhưng ai đến sớm vậy nhỉ?

Sheiran
02-09-2009, 09:09 AM
Hix... Đọc mới thấy hôm qua tâm trạng em giống hệt chị PL ^^

15h

Quay qua nhỏ bạn cùng phòng:

- Cha, mới mưa mà giờ nắng quá, chiều chắc không mưa rồi.

Nhủ thầm: "Bụt thiêng ghê đi, chắc Bụt... thương SR nên cầu được ước thấy".

16h30

Đang tắm, nghe ngoài trời đổ mưa, tưởng mình nghe nhầm, tắt vòi nước... Đúng là mưa thật... ^^ Buồn dễ sợ... Tự nhủ: "Cái ông Bụt đó đúng là... chẳng thương yêu gì mình mà".

17h30

Mưa vẫn tí tách rơi, nếu là mọi ngày, mình sẽ thấy mưa thật là... lãng mạng, ngồi nghe mưa rơi chat box với VT, cũng là một... thú vui tao nhã ^^

Nhưng hôm nay không phải như mọi ngày... mà là ngày off...

Tự an ủi, chị PL đã hứa nhất định sẽ đến, nếu mọi người ngại mưa, thì 2 chị em chọn 1 bàn gần cửa sổ, vừa ăn, vừa uống rượu vang ngắm mưa rơi... cũng thi vị lắm...:D(Tự an ủi thế thui cho có tinh thần mà)

17h45

Mưa vẫn ko có chiều hướng thuyên giảm, mình là người phát động phong trào mà, xách áo mưa đi thui... (dù bình sinh ghét mặc áo mưa)

...

Mưa, kẹt xe khủng khiếp, chạy xe mà mỏi cả tay chịu ko nổi lun, vừa quẹo vô hẻm thấy ai chạy ngoài trước dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng là chị PL rùi...

...

Buổi off mà trời mưa suốt từ đầu đến cuối thì 12 người quả là con số ấn tượng ^^ (SR đã mong cũng ko dám mong nhiều hơn thế) => Cảm ơn tất cả mọi người: chị PL, anh LH, thầy Hoa Nghiêm, chị Anna, thầy Pearly, Minh Thy, Anh yeu100c, anh Teacher ABC, anh LMH, chị Thạch anh tím, Sanmei. Rất vui vì anh Teacher ABC và anh LMH đã huỷ 1 chuyến đi quan trọng để đến họp mặt (Vì 2 anh tưởng off vào 4/9, ko ngờ đổi lịch). Không những vậy, phòng off còn ngan ngát hương hoa được gởi từ BQT, đội bóng MSFC, anh LH... góp phần ko nhỏ làm buổi off tuy đơn giản nhưng ko kém phần... long trọng :nguong:

VT còn hân hạnh được giao lưu với thầy Hoa Nghiêm của chị PL (nghe nhắc mãi từ lâu rùi mà hôm nay mới có dịp gặp, tưởng thầy... già lắm cơ, ko ngờ... bằng tuổi SR :nguong:). Thầy tặng chữ tất cả mọi người, thầy đúng là rất dễ thương ^^.

Ngồi chờ RP của chị PL :longlanh1:

phale
02-09-2009, 11:02 AM
:D
Nhập Niết Bàn

Bước chân vào cổng quán đã ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng. Những ngọn đèn dầu được xếp đặt ở bức tường mặt tiền quán cộng với ánh đèn mờ mờ tạo cảm giác âm u tĩnh mịch. Nghĩ thầm, SR định cho mọi người nhập Niết Bàn thật.

Lối vào quán quanh co, trời mưa nên khung cảnh càng hiu hắt. SR đi trước, PL theo sau...vừa đi PL vừa ngắm SR từ phía lưng. SR hôm nay xinh xắn duyên dáng trong chiếc áo chấm bi bo eo, nhún cổ, trông thật minhon. Mái tóc xõa loăn xoăn thoảng mùi hương dìu dịu. Vừa theo chân SR, PL vừa nghĩ "Hôm nay trông SR đặc biệt hơn mọi lần".
Qua khỏi những bậc thang hẹp đã đến tầng 1. Cô nhân viên đưa PL và SR đến nơi đã đặt bàn. Thầy Hoa Nghiêm đang ngồi đợi.

- Đợi lâu chưa thầy. Hôm nay trông thầy đẹp trai ghê!
- Uh, tại cắt tóc, cạo râu

Nếu ai gặp thầy Hoa Nghiêm trước đó, chắc chắn sẽ ấn tượng với bộ râu "Ông Đồ" của thầy. Hôm nay bộ râu ấy đã được thầy cất đi rồi nên trông thầy trẻ trung hơn.

Bàn tiệc SR chọn nằm trong một góc riêng biệt. Trên bàn cạnh cửa có một lẵng hoa xinh xinh. Góc cuối bàn kia, một người bảnh bao sơ mi trắng đang ngồi.

- Ơ Lão Hạc, đến khi nào?
- Từ 5.30. Tại từ chỗ làm ghé qua đây luôn.
- Hoa của ai đẹp vậy?
- Còn của ai vào đây nữa..
- Ui, hoa đẹp quá.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/H1.jpg

Hoa của LH

LH thật là lãng mạn. Lần off nào cũng mang hoa. Cảm ơn LH nhiều nhiều

LH thật xứng đáng nhận huy chương "người có lòng nhiệt thành với VT". Từ ngày Thucsinh theo Vàng, Anh LangThang theo Việc, anh KHT và anh Phù Sinh thì thời gian eo hẹp, Yeu100C phải chia sẻ thời gian với 1 người, LH vô hình chung thành cánh tay mặt của VT trong các buổi off.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/LH1.jpg



Sau khi giới thiệu thầy Hoa Nghiêm với SR và LH, PL mè nheo thầy HN liền:

- Đồ nghề đâu thầy
- Có đem đầy đủ
- Lát thầy viết tặng mỗi bạn một chữ nghe thầy
- Ơ, nhưng có giấy không?
- Ủa, thầy không đem giấy ha thầy?
- Ai biết đâu, dặn đem đồ nghề thôi mà
- Ơ hơ...thế viết vào đâu bây giờ?

Sực nhớ ra xấp giấy A4 hồi chiều xin của công ty.

- Giấy A4 được không thầy?
- Được, nhưng ít quá

Nói rồi thầy biến đi một lúc, lúc về cầm trên tay một xấp giấy A4 nữa. Vậy là đủ hành nghề rồi.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/HN4.jpg

Bắt đầu hành nghề được rồi

Trời vẫn mưa, thời gian trôi chậm chạp. PL, SR, LH, thầy HN bày "chiếu ông đồ" trên chiếc bàn sát tường, nơi được coi là sáng nhất trong căn phòng mờ mờ đèn.

Trong khi chờ đợi mọi người, thầy HN thủ bút một số chữ để lát nữa làm quà tặng. LH xin thầy chữ Phúc. SR thì xin thầy chữ Lạc. Nhờ có chương trình múa chữ này mà cũng đỡ sốt ruột chờ người.

Yêu100C và MinhThy đến với chiếc balo nằng nặng. Chắc rượu Bàu Đá hôm nào.
Minhthy có lẽ từ chỗ làm qua, nghiêm trang trong chiếc áo sơ mi tay dài. Yêu100C dạo này hình như béo lên, do được người ta chăm sóc kỹ đây mà.

Còn phải đợi thêm mấy người nữa, nên PL tranh thủ làm phó nháy và đặt hàng chữ cho thầy Hoa Nghiêm. Tâm cho MinhThy. Ngộ cho Yeu100C. PL trêu:

- Ngộ là kỳ lạ phải không?
- Ngộ là giác ngộ

Thầy Hoa Nghiêm cười cười:

- Là thấy cái gì ngộ là dzác phải không?
- Còn Minh Thy lấy thêm chữ nhẫn nữa, thành nhẫn tâm!:D

PL bận chụp hình mấy chữ thư pháp của thầy, không thấy anh TeacherABC đã đến. Nghe xôn xao tiếng hỏi:

- Ủa sao anh đến có một mình
- Người ta đâu? Không rước anh à
....
Anh T.ABC vừa trả lời chất vấn xong là nháy nháy mắt với LH:

- Xuống đây anh nhờ tí...

Hơ hơ, vụ gì mờ ám dzị ta?

Lát sau, 2 người 2 lẵng hoa quay trở lại bàn tiệc. Hoa đẹp quá!

- Đây là hoa của BQT NR gởi tặng VT
- Còn đây là hoa của đội bóng


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/H2.jpg

Hoa của BQT

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/H3.jpg

Hoa của đội bóng

PL ngẩn người ra. Xúc động quá. Không nghĩ có hoa của đội bóng càng không nghĩ được BQT quan tâm đến như vậy. Lời cảm ơn đã nói hôm qua rồi, hôm nay PL vẫn muốn lặp lại lời cảm ơn với những tình cảm mà mọi người đã dành cho VT.

phale
02-09-2009, 11:31 AM
Tiếp tục đón khách "nhập" Niết Bàn.
(Đến đây nếu PL có nhầm thứ tự người đến thì mọi người bỏ qua giùm hen.)

Người được một người mong đợi nhất đến sau anh TeacherABC không lâu. Áo sơmi sọc trang nhã. Trông người ấy trẻ trung hơn tuổi. Một người thẹn thùng, một người e ấp, ngồi đối diện nhau trong khung cảnh ấm cúng của căn phòng nhỏ. Không biết lúc ấy có tim ai nhảy ra khỏi lồng ngực không nhỉ? Vụ này để PL điều tra rồi báo cáo sau.

Điện thoại PL rung rồi ngắt liền. Mở máy xem. Tím. Định gọi lại thì thấy Tím đã đến kế bên. Tím vẫn tròn trịa như mọi lần. Số lượng khách thế cũng tạm ổn. SR chuẩn bị cho cả nhà nhập tiệc. PL gọi cho An và Sanmei.

- San ơi, đến đâu rồi?
- Chắc khoảng 15 phút nữa
...
- An đi chưa An ơi
- Em đang đi chị
- Chở thầy cẩn thận nhé

Mọi người hỏi:

- Anh Phù Sinh đâu? Anh Lang thang đâu? Anh Kehotro đâu? Thucsinh đâu?
- Mọi người bận hết rồi. Thucsinh thì có thể sẽ đến trễ.

LH cũng thông báo Ỉn hồng đang ở Nha Trang không về kịp.

Thức ăn mang lên, rượu được rót ra thì thầy Pearly và Anna có mặt. Thầy Pearly hôm nay trông bảnh trai hơn mọi lần, đi bắt tay từng người. Thầy thật dễ thương.

Anna vừa vào đã đi đâu đó không biết. Hỏi thầy:

- An đâu thầy?
- An bị lọt xuống hồ, chắc đi sửa soạn lại dung nhan.

Ui, là cái hồ rửa chân mà SR quảng cáo đây nà.

- Không sao chứ An?
- Không sao chị.

An lần đầu tiên đi off đã có kỷ niệm ấn tượng rồi.

Sanmei là người đến cuối cùng, rực rỡ trong chiếc áo đỏ, khiến căn phòng ấm hẳn lên.

người xưa
02-09-2009, 11:58 AM
Lẳng lặng mà nghe chuyện off nha
Người thì xinh xắn, kẻ mang hoa
Ấm cúng nhẹ nhàng và lãng mạn
Thèm quá ngồi chờ mẩu tin ra

Pha lê coi bộ có tài ghê
Tả cảnh tả tình rất đê mê
Hương thơm, màu sắc, đều đủ hết
Thấy off như vầy thiệt quá phê!

Thôi, gọi lẩu dê....
.... ngồi nhậu đợi nghe!

phale
02-09-2009, 12:32 PM
Xếp chỗ và nhập tiệc

Trước đó, trong khi chờ đợi mọi người, PL đã nhận được tin nhắn của anh Tường Thụy chúc buổi off thành công. COOKOO cũng gọi điện trước đó động viên tinh thần PL và chúc buổi off vui vẻ. Chắc COCKOO biết SG mưa...

Phale được ưu ngồi ở đầu bàn. Ngại ghê, nhưng thôi cũng được. Đây là vị trí có thể quan sát toàn bộ bàn, dễ bề theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. :D

Phía bên tay trái PL là LH, thầy HN, anh T.ABC, người ta, SM.
Phía bên tay phải PL là An, thầy Pearly, Yeu100C, MinhThy, Tím, Sheiran.

Rượu Bàu Đá còn lại từ lần off trước được rót ra. MinhThy chợt lo lắng:

- Sao mùi rượu không như lần trước?

Yeu100C săm soi:

- Ừ, sao hơi khác khác? Hay để lâu nó bị hư rồi.

PL không cầm ly rượu, nhưng mùi rượu thoang thoảng nghe cũng thơm thơm.

- Chắc không phải đâu. Thầy HN nếm thử xem.

Thầy HN nhấm nhấm:

- Đâu có sao, rượu ngon mà.
- OK, vậy thì rót ra thôi.

PL được giao trọng trách phát biểu khai mạc. Hiii...tự nhiên hồi hộp.
Anh T.ABC cũng được mời đại diện cho đội bóng nói đôi lời. PL nhớ nhất là lời hẹn giao lưu với đội bóng vào một ngày đẹp trời mà chương trình dự định sẽ nhiều tăng. Nếu thực hiện được điều này thì hẳn sẽ là một buổi off hoành tráng mọi người nhỉ?

phale
02-09-2009, 01:23 PM
Lại xếp chỗ và chơi trò chơi:D

Ngoài thầy HN, người ta, An là người lần đầu tiên đi off, cũng là người đầu tiên lên chơi trên một diễn đàn, nên muốn được giới thiệu lại một lần tất cả những người có đang có mặt. Lẽ ra mọi người tự giới thiệu, nhưng bỗng dưng mắc cỡ, đẩy hết sang cho PL.
PL thì đã gặp hầu hết mọi người, hôm nay làm chiếc cầu nối cho mọi người gặp nhau.
Khi giới thiệu "người ta" đúng là "người ta", cả bàn xôn xao. Người ta nãy giờ chưa biết làm sao đến ngồi cạnh người ta ấy, nhân cơ hội này về lại chỗ lẽ ra dành cho mình, cạnh MinhThy và đương nhiên là cạnh...
TAT được chuyển sang ngồi giữa anh T.ABC và thầy HN. SM ngồi cuối bàn bên trái, hơi xa. PL dặn dò:

- Anh T.ABC chăm sóc giùm SM và TAT nhé.
- Ok em, yên tâm.

Giờ thì ổn rồi. Mọi người rôm rả cụng ly.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/B1.jpg

Chuẩn bị nhập tiệc

Trong thực đơn 4 món SR đã chọn, PL thích nhất là món Sake tẩm bột chiên giòn. Ngon đúng như SR đã quảng cáo.

Sau khi xếp chỗ lại, SR như được tiếp thêm sức lực, bắt đầu thực hiện trò chơi. Người khai đao đầu tiên là SM:

- Hãy múa một điệu múa

Hihi... khó cho SM rồi. Lúc này quản trò mới bổ sung nội quy.

- Ai không thực hiện được thì phải uống một ly bia hay ly rượu tùy ý.

Góc chỗ Yeu100C hí hửng:

- Quá dễ, uống liền.
- Nhưng dễ quá, không chịu.
- Uống 1 ly rượu rồi bốc thăm khác...
- Tối đa 2 thăm thôi.

Điều lệ được thông qua. SM nhăn mặt uống ly rượu, đau khổ bốc thăm khác.

- Hãy làm 3 điều cùng với người khác phái mà bạn muốn làm.

LH đã nhanh chân đến cứu SM từ lúc nào.

- Dễ mà em, chọn anh đây này.

Mọi người xung quanh ra sức gợi ý cho SM, nào là ăn cùng 1 miếng thịt, uống cùng ly bia...
SM vẫn chưa tỏ ý là chọn ai, trong khi LH ra sức dụ dỗ.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/S-LH.jpg

LH: - Tớ sắp được SM gắp cho ăn đấy nhé!

Chắc nhìn thấy LH cực nhọc dụ dỗ nãy giờ nên SM xiêu lòng, gắp cho LH một miếng....ớt!:D

Không biết miếng ớt ấy cay thế nào mà LH ăn xong... chạy đi tìm ly bia và nhăn nhó:

- Chơi kỳ quá, thịt quá trời không gắp lại gắp... ớt... Bó tay thiệt!

Thầy HN động viên:

- Cay đắng rồi mới có ngọt ngào. LH ráng chịu đựng đi.

SM có lẽ thấy mình hơi ác khi cho LH nếm "cay", nên sau đó đã mời LH bia và đền bù bằng một miếng thịt bò. LH cười toe toét ra chiều hài lòng...:D

Thăm được chuyển sang anh TeacherABC.

Tường Thụy
02-09-2009, 01:31 PM
1/9/2009:
17h00: Ngó vào chatbox, thấy các bạn nói chuyện, biết được Sài Gòn đang mưa. Chỉ còn 1 giờ nữa. Cầu trời cho mưa tạnh sớm.
18h23: Nhắn tin cho Phale: SG ơi, bắt đầu chưa. Nghe nói đang mưa à. Chúc các bạn vui vẻ.
Tin trả lời: Trời mưa thật anh ạ, Đang đợi mọi người đến.
18 h30: Chat với Thuphong: Bây giờ ở SG bắt đầu rồi đấy nhỉ
Hình như mọi người kháo nhau đang mưa to.
Lạ nhỉ. Mưa SG thường là bất chợt, chợt đến chợt tạnh. Sao hôm nay mưa dai thế không biết.
Thương SG quá. Tình hình này có thể một số bạn không đến được. Và cuộc vui không thể kéo dài.
21h00: Không biết giờ này thế nào? Đang làm gì? những ai có mặt?
2/9/09
0h30: Tóm được Sheiran trên chatbox. Biết buổi off kết thúc lúc 22 giờ. Do thời tiết xấu, không thực hiện được chương trình tiếp theo.
Dậy sớm ngóng bản tin đầu ngày. Đài THVN, TH TP HCM, đài BBC, Tiếng nói Hoa Kỳ … đồng loạt đưa tin: Buổi tối ngày 1/9/2009, website Niềm Riêng đã tổ chức buổi offline tại Lầu 1 Nhà hàng - cafe nirvana (Niết Bàn) - 191A Hoàng Văn Thụ, Q Phú Nhuận. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Mặc dù thời tiết khó khăn, nhưng đã có 12 member góp mặt. Có thể kể ra: Sheiran, Sanmei, phale, Lão Hạc 34, thầy Hoa Nghiêm, Anna, thầy Pearly, Minh Thy, Yeu100c, Teacher ABC, LMH, thanhanhtim.

thuphong
02-09-2009, 01:45 PM
.
Hai Mod vườn thơ ăn ý qua ta. :D
Thu Phong không được đi off nhưng đọc report của mọi người cũng thấy vui lây, nhất là cái vụ chung chia 3 thứ mà lại chia ớt cho lớp trưởng thì đúng là vui thật...

Hôm off ở Hà Nội vì TP có việc đột xuất nên không tham gia được nhưng khi nhận cú điện thoại của CVK thì cảm động lắm đó. Cám ơn CVK nhiều nha.

Chúc tất cả mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

TP

thachanhtim
02-09-2009, 02:52 PM
Tường thuật phải kèm hình ảnh bằng chứng chứ lị ...
Có người tính thủ tiêu bằng chứng nè...
Ứ ! hổng chịu âu, chơi kỳ wé ...
Cả nhà vào đòi hình đi...tối qua có nhiều tấm hình có lẽ đứng mạng NR luôn á...:ngoaymui::ngoaymui:

Phu sinh
02-09-2009, 03:49 PM
16g00: Nhắn PL, 2 hôm mưa sụt sùi, đến giờ này trời thật đẹp!

16g30: Mưa bắt đầu nặng hạt... ngớt rồi lại ... nặng....

17g00: Làm tài xế xe ôm trùm áo mưa đưa thiên thần nhỏ đi học, ngồi cafe ngóng ông trời đổ nước như trút, lòng thầm cầu mau hết.

18g30: Đến giờ đón thiên thần, đứng trước cổng trường, mưa còn nhè nhẹ, lòng mừng thầm. Kỳ này dẫn thiên thần theo luôn.

5' sau, dường như ông trời không ưa cái mặt tí tửng của mình hay sao ấy, lại đổ mưa sầm sập. Thế là lòng ngao ngán quãng đường gần 10km lội trong mưa, đành nhắn TBan tổ chức SR "Off vui vẻ nhe, về nhà ngóng rp vậy" rồi quay xe chở thiên thần về nhà.

Hic...Hic... Xem ra vẫn còn bị "ổng" ghét từ lần off trước đến lần này chưa giảm tý nào! Hay là nợ đời nặng quá chẳng cho nhập "Niết bàn"!

secret000
02-09-2009, 04:24 PM
Hi! SG mưa cũng mà ko thích àh? HN thì đang mong mưa lắm đây!^^!
Trời mưa càng thể hiện tấm lòng và sự nhiệt tình của các mem SG!^^!
Cảm ơn ông trời!:botay:

OA _ NỮ
02-09-2009, 04:45 PM
Thấy mọi người of tưng bừng quá. Oa Nữ vui theo dưng mà cũng tủi thân ghê cơ. Cứ of hoài mà mình ko được quậy.

Phu sinh
02-09-2009, 04:55 PM
Thấy mọi người of tưng bừng quá. Oa Nữ vui theo dưng mà cũng tủi thân ghê cơ. Cứ of hoài mà mình ko được quậy.

Oa tủi thân còn đỡ vì dù sao cũng ở xa quá, tủi nhất là PS nè! :khoc1::khoc1:

Tường Thụy
02-09-2009, 04:57 PM
Thấy mọi người of tưng bừng quá. Oa Nữ vui theo dưng mà cũng tủi thân ghê cơ. Cứ of hoài mà mình ko được quậy.

Để mọi người bay sang CND off với Oa nhé

Nhudadauyeu
02-09-2009, 05:04 PM
Oa tủi thân còn đỡ vì dù sao cũng ở xa quá, tủi nhất là PS nè! :khoc1::khoc1:

tại anh lười đi nhé, gần mà ngại mưa nhá:D:D:D:D:D:D

Nhudadauyeu
02-09-2009, 05:05 PM
Thấy mọi người of tưng bừng quá. Oa Nữ vui theo dưng mà cũng tủi thân ghê cơ. Cứ of hoài mà mình ko được quậy.

chị ơi khi nào có dịp về off từ trong Nam ra Bắc luôn chị nhé:nguong::nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
02-09-2009, 08:34 PM
chị ơi khi nào có dịp về off từ trong Nam ra Bắc luôn chị nhé:nguong::nguong::nguong::nguong:

Liệu có ai theo nổi ko đây, Lần trước về of triền miên mọi người chỉ muốn ON biến lẹ lẹ vì chịu ko nổi...:D

sơn_nữ83
02-09-2009, 08:44 PM
Liệu có ai theo nổi ko đây, Lần trước về of triền miên mọi người chỉ muốn ON biến lẹ lẹ vì chịu ko nổi...:D
Em SN đăng ký bám càng chị đầu tiên nè :D

Klosen
02-09-2009, 09:08 PM
Liệu có ai theo nổi ko đây, Lần trước về of triền miên mọi người chỉ muốn ON biến lẹ lẹ vì chịu ko nổi...:D
hic hic. tiếc lầ lần đó em bận hem có cơ hội tham gia.
hi vọng là sẽ sớm đc óp từ Nam -> Bắc

Klosen
02-09-2009, 09:11 PM
chị ơi khi nào có dịp về off từ trong Nam ra Bắc luôn chị nhé:nguong::nguong::nguong::nguong:
EM thấy câu này hay nhứt nè:D:D . đc như thế thì em quyết say 1 lần :D

ngoisaocodon
02-09-2009, 10:30 PM
Huuuuuuuuuuu .Buồn quá đi .Hôm đó em rủ người ấy của em ,định 2 đứa tay trong tay bước vào làm bất ngờ mọi người ,tính ko báo trước mà vẫn xuất hiện cho nó vui ,ai nhè người ấy có công việc nên ko đi được .Thôi em xin hẹn lần sau nhé.Và sẽ ra mắt mọi người luôn vậy .Chúc Vườn thơ đã có một buổi off vui .

OA _ NỮ
02-09-2009, 11:28 PM
Để mọi người bay sang CND off với Oa nhé

L.A đang tổ chức 3 mem đi qua bên ON đó, he vọng thành công.:D
ON đang ngóng đợi từng ngày từng đêm.

phale
03-09-2009, 12:42 AM
Huuuuuuuuuuu .Buồn quá đi .Hôm đó em rủ người ấy của em ,định 2 đứa tay trong tay bước vào làm bất ngờ mọi người ,tính ko báo trước mà vẫn xuất hiện cho nó vui ,ai nhè người ấy có công việc nên ko đi được .Thôi em xin hẹn lần sau nhé.Và sẽ ra mắt mọi người luôn vậy .Chúc Vườn thơ đã có một buổi off vui .
Chắc chắn lần sau sẽ có mặt nhé NSCĐ.:D

phale
03-09-2009, 12:43 AM
L.A đang tổ chức 3 mem đi qua bên ON đó, he vọng thành công.:D
ON đang ngóng đợi từng ngày từng đêm.

Nếu thành công thì vui quá chị nhỉ. PL cũng chúc cho KH ấy sớm được thực hiện!:D

phale
03-09-2009, 01:08 AM
PL xin tiếp tục report.

Anh TeacherABC thực thi quyền lợi và nghĩa vụ

Sau khi SM cho LH nếm cay, uống đắng, túi thăm được chuyển cho anh Teacher ABC.
Anh T.ABC không biết có cầu xin sự trợ giúp của Bụt trước khi chọn thăm hay không mà rút ra được cái thăm như thế này:

- Hãy yêu cầu một người nào đó đừng làm điều gì đó..

Anh TABC ăn gian liền:

- Đừng đừng hôn anh được không?
- Á à, phủ đinh của phủ định = khẳng định ấy à? Ăn gian quá, không được!


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/TABC.jpg

TABC: - Đừng, đừng hôn anh được không?
SR: - Đừng ăn món Sake đi anh!
Tím: - Đừng gì bây giờ?
Thầy HN: - Quản trò ra câu hỏi hóc búa quá vậy trời!

Thấy anh ấy suy nghĩ lung quá, cả nhà vào cuộc:

- Đừng quên anh nè
- Đừng xa anh nè...
....

PL thì tư vấn:

- Đừng gì cũng được, nhưng đừng có bảo người ta "đừng ăn" nha, đói chết!:D

Sau một hồi cân nhắc, anh TABC cầm ly bia đứng lên...Ai là kẻ được chọn?
Anh TABC từ từ đi qua Tím, qua thầy HN, qua LH...Sao nghi quá hà:o

Anh ấy dừng lại ở chỗ PL "Chết thật, anh ấy bảo mình đừng ăn thì tiêu":o

- Em uống hết ly bia này với anh, đừng bỏ xuống...

Ui trời, PL mà uống hết ly bia đầy nhóc này thì lăn ra tại chỗ không chừng.

- Anh nhớ nhé, lát biết tay em....

Chắc thấy PL nhăn nhăn nhó nhó tội nghiệp, nên anh í bảo:

- Sớt bớt cho anh

Mừng quá, san cho anh í gần hết. Uống cạn phần còn lại.(thế mà chỉ một lát sau, PL thấy mặt mình bừng cả lên).

phale
03-09-2009, 01:24 AM
Thachanhtim thể hiện khả năng ngoại ngữ

Anh TABC về chỗ thì TAT cũng đã chọn cho mình một cái thăm:

- Hãy nói với người bên cạnh "Em yêu anh" bằng 5 thứ tiếng.

Mọi người ồ lên:

- Làm sao được?

SR tự tin:

- Chị chọn người đi, em sẽ trợ giúp.

Hihi, quản trò dễ thương thế, nãy giờ toàn nhắc bài thôi..

Yeu100C tư vấn độc chiêu:

- Gâu gâu gâu nè, meo meo meo nè...:D

TAT ngồi giữa thầy HN và anh TABC, có ý muốn "tỏ tình với cả 2 ngưòi, nhưng luật chơi chỉ cho phép chọn 1, nên sau khi quay qua, quay lại đánh giá đối tượng, đã quyết định chọn thây HN (chắc do lợi thế trẻ tuổi).

Cả nhà hồi hộp đợi TAT "tỏ tình" với thầy HN. Không phải đợi lâu. TAT quay qua thầy HN:

- Be be be
- Meo meo meo
- Gâu gâu gâu
- Cạp cạp cạp
- Hi hi hi


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/T-HN.jpg

TAT: - Eo ui, công nhận sợ mình luôn...

"Ai cũng không hiểu chỉ có 1 người hiểu", nên thấy thầy HN cười hoan hỉ lắm.
Đây hẳn là màn tỏ tình ấn tượng có thể được ghi tên vào Ghinet đó TAT à. :D

phale
03-09-2009, 07:22 AM
Cái thăm của LH không biết ghi gì, mà LH sau khi he hé đọc, có vẻ rất hưng phấn.

- Cái này được đó, hay

Mọi người đổ dồn mắt về phía LH, chờ đợi LH đọc lên cái yêu cầu đang khiến LH hí hửng.

- Nếu được quyền chọn một người trên NR làm người yêu, bạn sẽ chọn ai. Nếu
người đó có mặt ở đây, hãy tặng cho người đó một cành hoa hồng...

Đích thị là người ấy có mặt đây rồi nên LH mới sung sướng thế.
LH nhanh tay lựa một cánh hoa hồng thật đẹp. Với dáng điệu của một kẻ bỗng dưng được trời đãi cho cơ hội ngàn vàng, LH khiến mọi người hồi hộp theo khi đi hết gần 1 vòng bàn mà chưa thấy dừng lại ở chỗ của ai.

SR với Mthy thì đã có nơi có chỗ rồi. Vậy là San? là An? hay là Tím?

LH cười cười:

- Để xem mặt ..rồi đặt hoa hồng.

LH từ từ tiến lại phía San... đi qua San... rồi...dừng ở chỗ ...Tím, hồ hởi trao cành hoa hồng:

- Xe ôm đây


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/LH-T.jpg

LH: - Lỡ rồi!
Tím: - Nghĩ kỹ chưa đây ta?

Tím không bỏ lỡ cơ hội:

- Xe ôm thì muốn ôm chỗ nào cũng được đó nhe.
- Ok, cứ việc ôm thoải mái.

Cảnh tỏ tình này có sự chứng kiến của nhiều người. Hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp cho mối tình "xe ôm" này :D

phale
03-09-2009, 07:39 AM
Đến lượt PL, nhìn túi thăm SR cầm, nghĩ:

- Những thăm trong đó là thăm gì? Có yêu cầu nào quá khó cho mình không nhỉ?

SR như hiểu ý PL, định dành cho PL chút ưu ái chọn thăm nhưng bị mọi người phát hiện...

- Ơi ơi...Không được lựa thăm

Hic, tưởng mọi người bận theo dõi màn tỏ tình của LH không để ý, té ra nhất cử nhất động của PL và SR cũng được theo dõi kỹ lưỡng. :D

PL thò tay, rút ra một cái thăm, hi hí đọc.

- Á trời ơi...

Cả bàn xôn xao:

- Đọc đi, đọc đi
- Hãy hôn lên trán người bên phải mình và nói là "Em yêu anh".

Mà bên phải PL là ai chứ? Anna! Giá mà là một đấng nam nhi, thì chắc phải cảm ơn SR....

Yêu cầu không phù hợp nên mọi người quyết định PL phải rút lại thăm khác.
Vừa rút PL vừa cầu nguyện Bụt... Chắc Bụt nghe nhầm hay sao mà cho PL cái thăm này:

- Hãy hát bài "cháu lên ba"

Phuuùu, dễ thôi. Bài này PL hát ...ru con...mấy năm nay rồi:D
Nhưng tự nhiên biểu hát trước đám đông, cũng hơi hồi hộp.

Yeu100C gạo bài:

- Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì ba hay đón về...

Cả nhà náo nức vỗ tay, PL cất giọng "oanh vàng"...

phale
03-09-2009, 07:53 AM
Thầy Pearly sau khi đảo thăm kỹ lưỡng, nhắm mắt rút ra 1 cái:

- Hãy chọn một người trong top đệ nhất spam, nếu người ấy có ở đây thì hãy hôn lên má người ấy.

Cả nhà trợ giúp cho thầy:

- Còn ai vào đây nữa, phale, phale

Làm sao chối cãi được, khi tên mình luôn đứng đầu trong danh sách những người spam nhiều nhất.

Phale năn nỉ:

- Hay hôn vào tóc đi thầy

Mọi người phản đối:

- Thăm yêu cầu hôn vào má, là hôn vào má

Đã lâu lắm rồi, chỉ có con trai là hay hôn vào má Mẹ. Tự dưng hôm nay... hơi run thiệt. Nhưng đó là thầy Pearly mà PL kính trọng, nên cũng may.

LMH không bỏ lỡ cơ hội, chụp ngay tấm hình làm bằng chứng, mà sau đó khi xem lại, thầy Pearly bảo:

- Không sao em, như là đang nói chuyện thôi.

Mỹ Duyên
03-09-2009, 07:59 AM
1/9/2009: Tối nay off rồi mà mình còn lang thang ở Nha Trang, chú Hạc gọi mấy lần chắc giận mình lắm….
Nhưng vừa ra còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể về ngay để dự buổi gặp gỡ này mình tiếc lắm.
Sáng bật Yahoo chú TT gọi “Eh, Ku MD” làm mình vui, nên vội vào nhà xem mấy ngày mình đi có thay đổi gì ko nào!
Tự an ủi mình, sẽ còn cơ hội khác mà và có cơ hội khác thì ko được bỏ lỡ nữa….
:(

phale
03-09-2009, 08:00 AM
Yeu100C có lẽ chờ đợi nãy giờ hơi lâu, nên khi túi thăm vừa đến nơi là rút ngay ra một thăm:

- Hãy kể tên 5 món ăn mà bạn thích nhất

Không còn gì dễ hơn. Nhưng trông mặt Yeu100C có vẻ nhiều nuối tiếc. Sao không là thăm "hôn người bên phải" như cái thăm của PL ấy nhỉ?

Yêu bảo:

- Kể tên 5 món, chứ một chục món cũng OK.

Hèn chi, dạo này hơi béo phải rồi.

Yêu dõng dạc:

- Tiết canh vịt
- Tiết canh dê, dạo này đang khát máu
- Bún thịt nướng
- Bún chả giò
-.... (món này PL kg nhớ)

Tường Thụy
03-09-2009, 08:06 AM
phale mà làm chủ bút tờ báo nào đó thì phải biết, cứ rỏ ra từng kỳ con con làm độc giả sốt ruột chờ đợi. May đây không phải là báo in, không thì tốn khối tiền

Tường Thụy
03-09-2009, 08:21 AM
1/9/2009: Tối nay off rồi mà mình còn lang thang ở Nha Trang, chú Hạc gọi mấy lần chắc giận mình lắm….
Nhưng vừa ra còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể về ngay để dự buổi gặp gỡ này mình tiếc lắm.
Sáng bật Yahoo chú TT gọi “Eh, Ku MD” làm mình vui, nên vội vào nhà xem mấy ngày mình đi có thay đổi gì ko nào!
Tự an ủi mình, sẽ còn cơ hội khác mà và có cơ hội khác thì ko được bỏ lỡ nữa….
:(

Ngày 1/9/09, 10h00
ĐT cho Mỹ Duyên
- Thế nào, đã về tới SG chưa
- Dạ chưa ạ
- Vậy về đến đâu rồi
- Vưỡn ở Nha Trang ạ.
- Giời ơi, giờ này mà vưỡn Nha Trang. Về ngay. 8 giờ nữa là off rồi.
- Thế chú vào SG khi nào ạ
- Vào được thì chú cần gì đến cháu. Không về thì ai uống rượu hộ chú đây
- Nhưng mà ... nhưng mà ... Chú ơi
- Nói nhanh lên
- Nhưng cháu vừa lừa được một thằng. Con nhà giầu bố làm to ... quan trọng nhất là thằng này gà mờ lắm chú ạ. Nhưng đẹp giai đáo để
- Đẹp giai bằng chú không
- Dạ, cũng gần bằng ạ
- Thế thì được. Nhưng cứ bỏ đấy đã, xử lý sau. Về SG ngay
- Chú ơi là chú, cho cháu ở lại mấy hôm nữa. Cháu đang chăn nó mà, cháu về sợ nó sổng mất. Chú định để cháu chú ế à. Hu hu

:loa_loa:

loa kèn tháng tư
03-09-2009, 10:03 AM
Buổi off đã thành công, chúc mừng các anh chị, Loa kèn và Coca lần tới sẽ cố gắng không bị nằm nhà nữa.

phale
03-09-2009, 11:15 AM
1/9/2009: Tối nay off rồi mà mình còn lang thang ở Nha Trang, chú Hạc gọi mấy lần chắc giận mình lắm….
Nhưng vừa ra còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể về ngay để dự buổi gặp gỡ này mình tiếc lắm.
Sáng bật Yahoo chú TT gọi “Eh, Ku MD” làm mình vui, nên vội vào nhà xem mấy ngày mình đi có thay đổi gì ko nào!
Tự an ủi mình, sẽ còn cơ hội khác mà và có cơ hội khác thì ko được bỏ lỡ nữa….
:(
Hứa được, làm được nghen MD. Lần sau sắp đến rồi đấy, hình như 1 tuần nữa thôi. Em mà không đến được...thì...thì...:mad:

phale
03-09-2009, 11:18 AM
phale mà làm chủ bút tờ báo nào đó thì phải biết, cứ rỏ ra từng kỳ con con làm độc giả háo hức chờ đợi. May đây không phải là báo viết. Không thì tốn khối tiền

:D Thông cảm cho PL đi anh.

Lẽ ra PL định viết ngắn gọn thôi. Kiểu như:

"Buổi off gồm 12 người, thực đơn 4 món, chơi trò chơi, hát hò, rồi chia tay ra về"... Nhưng có người phản đối, hăm nghỉ chơi nếu không report chi tiết, nên PL cứ phải lê thê lếch thếch thế này...:o

Anna
03-09-2009, 11:23 AM
Tiếp tục đón khách "nhập" Niết Bàn.

Anna vừa vào đã đi đâu đó không biết. Hỏi thầy:

- An đâu thầy?
- An bị lọt xuống hồ, chắc đi sửa soạn lại dung nhan.

Ui, là cái hồ rửa chân mà SR quảng cáo đây nà.

- Không sao chứ An?
- Không sao chị.

An lần đầu tiên đi off đã có kỷ niệm ấn tượng rồi.


:uchiu::uchiu::uchiu:
em hem chịu đâu.....huhuhuhu...
:cry::cry::cry:
:hjxhjx::hjxhjx::hjxhjx:
:imdead::imdead::imdead:

cocacola_vn
03-09-2009, 11:26 AM
cả tuần rùi lu bu với cv , hồi nghe LK nhắc có off nhưng không còn tí time nào để tham dự đc , tiếc quá đợt off này lỡ mất cơ hội hội ngộ cũng mọi người .

phale
03-09-2009, 11:36 AM
PL xin tiếp tục...

Minhthy sau khi rút ra một thăm...

- Thôi, cho MinhThy uống rượu

SR đứng sau lưng Mthy động viên:

- Đâu có sao đâu, làm đi

LMH ngồi bên cạnh tiếc nuối:

- Lẽ ra thăm đó của H, ai biểu rút làm chi.

Yeu100C đứng lên:

- Để Yêu đổi chỗ, luật đâu cấm đổi chỗ đâu

PL ngồi hơi xa, không rõ cái thăm nói gì mà tình hình có vẻ căng thẳng thế.
Nghe lóang thóang là kiss kiss gì đấy. Chắc là "Kiss người ở bên tay phải của mình" rồi.

Minhthy ngoan ngõan uống hết ly rượu, rút tiếp cái thăm. Hình như ông trời quyết đãi MinhThy hay sao í.

- Hãy hôn lên trán người bên phải...

Yêu tặc lưỡi:

- Sao không phải là bên trái?

LMH càu nhàu:

- Cái thăm này cũng là của H luôn nè...

Làm sao MinhThy thực hiện yêu cầu này được khi đang ở bên cạnh Yeu100C?
Nên thêm 1 ly rượu và 1 lá thăm nữa cho Mthy. Đây là quản trò châm chước, chứ quy định là tối đa 2 thăm thôi.

Quá tam 3 bận, lá thăm lần 3 của MT đơn giản hơn.

- Hãy nói tên người yêu đầu tiên của bạn

Yeu tư vấn liền:

- Ông Bà Cha Mẹ nè. Cũng yêu vậy?

SR phản đối:

- Đây là tình yêu nam nữ cơ. Mà không được nói đại nhé, vì sẽ có thám tử điều tra sau đó. :D

Không biết hôm nay thám tử đã vào cuộc điều tra cái tên Mthy nói hôm đó chưa?

phale
03-09-2009, 11:39 AM
Buổi off đã thành công, chúc mừng các anh chị, Loa kèn và Coca lần tới sẽ cố gắng không bị nằm nhà nữa.

Chuẩn bị đi LK ui. Lần sau sắp đến rồi đấy:D
PL cũng mong gặp LK lắm!

phale
03-09-2009, 11:41 AM
:uchiu::uchiu::uchiu:
em hem chịu đâu.....huhuhuhu...
:cry::cry::cry:
:hjxhjx::hjxhjx::hjxhjx:
:imdead::imdead::imdead:

Ủa, hông đúng sự thật hả An. Nếu mà không đúng thì An kiếm thầy Pearly bắt đền nghen. :D

phale
03-09-2009, 11:42 AM
cả tuần rùi lu bu với cv , hồi nghe LK nhắc có off nhưng không còn tí time nào để tham dự đc , tiếc quá đợt off này lỡ mất cơ hội hội ngộ cũng mọi người .

Lần tới không được để lỡ nữa nghen CC. :o

phale
03-09-2009, 11:43 AM
Ngày 1/9/09, 10h00
ĐT cho Mỹ Duyên
- Thế nào, đã về tới SG chưa
- Dạ chưa ạ
- Vậy về đến đâu rồi
- Vưỡn ở Nha Trang ạ.
- Giời ơi, giờ này mà vưỡn Nha Trang. Về ngay. 8 giờ nữa là off rồi.
- Thế chú vào SG khi nào ạ
- Vào được thì chú cần gì đến cháu. Không về thì ai uống rượu hộ chú đây
- Nhưng mà ... nhưng mà ... Chú ơi
- Nói nhanh lên
- Nhưng cháu vừa lừa được một thằng. Con nhà giầu bố làm to ... quan trọng nhất là thằng này gà mờ lắm chú ạ. Nhưng đẹp giai đáo để
- Đẹp giai bằng chú không
- Dạ, cũng gần bằng ạ
- Thế thì được. Nhưng cứ bỏ đấy đã, xử lý sau. Về SG ngay
- Chú ơi là chú, cho cháu ở lại mấy hôm nữa. Cháu đang chăn nó mà, cháu về sợ nó sổng mất. Chú định để cháu chú ế à. Hu hu

:loa_loa:

Thế này thì ở lại NT là chuẩn rồi.
Kỳ tới MD đưa đi off luôn nghen.:D

LÃO HẠC
03-09-2009, 01:53 PM
:D
Nhập Niết Bàn
Lát sau, 2 người 2 lẵng hoa quay trở lại bàn tiệc. Hoa đẹp quá!

- Đây là hoa của BQT NR gởi tặng VT
- Còn đây là hoa của đội bóng

PL ngẩn người ra. Xúc động quá. Không nghĩ có hoa của đội bóng càng không nghĩ được BQT quan tâm đến như vậy. Lời cảm ơn đã nói hôm qua rồi, hôm nay PL vẫn muốn lặp lại lời cảm ơn với những tình cảm mà mọi người đã dành cho VT.

LH cũng thật sự xúc động khi nhận lãng hoa mà BQT NR gởi tặng.Hoa đẹp quá,của Đôị bóng nữa...PL ui sao ko pot hình lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng.....Cảm ơn BQT và Đội bóng rất nhiều......

phale
03-09-2009, 01:59 PM
LMH nhận túi thăm còn có mấy chiếc ít ỏi trong tâm trạng... chắc mất hết cơ hội mong muốn rồi.
Khẽ rút ra 1 thăm, LMH đọc:

- Hãy cắn chung một miếng thức ăn với người đối diện.

Lẽ ra phải là với người bên cạnh mới đúng lòng mong đợi H nhỉ? PL chợt thấy tiếc cho một người. Phải chi đừng đổi chỗ thì còn ai vào đây nữa. :D

Còn giờ đây, trực diện LMH là anh TABC cùng với 2 mỹ nhân 2 bên là SM và TAT.
Phát sinh vấn đề, như thế nào là đối diện?
Cả nhà châm chước:

- Không nhất thiết phải trực diện

Được lời như cởi tấm lòng, H chăm chú chọn miếng thức ăn để chuẩn bị cho "phi vụ".
H nhặt lên một miếng Sake cỡ 2 lóng tay, thấy vẫn hơi bự hay sao ấy nên bỏ xuống.
Anh TABC giúp bạn, lục mãi trong dĩa ra miếng Sake dài khỏang... 2 cm.
Phía đối diện, SM đang mải mê ôm...điện thọai, TAT thì đang nhìn H chờ đợi. :D

LMH cầm miếng Sake độc nhất vô nhị lẩm bẩm:

- Nào, bỏ điện thọai xuống

SM chắc rúng động khi nhìn miếng Sake không thể nào nhỏ hơn nữa ấy làm sao mà cắn nên cương quyết ôm điện thọai.

LMH đành thúc thủ, chọn một miếng bánh mì to to:

- Thôi chọn người trực diện.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/H-TABC.jpg
Anh TABC: - Mấy chục năm rồi không chơi trò này...Vui nhỉ?

phale
03-09-2009, 02:00 PM
LH cũng thật sự xúc động khi nhận lãng hoa mà BQT NR gởi tặng.Hoa đẹp quá,của Đôị bóng nữa...PL ui sao ko pot hình lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng.....Cảm ơn BQT và Đội bóng rất nhiều......

PL viết xong report sẽ post hình LH à. Mọi người đợi nhé!

Phu sinh
03-09-2009, 02:19 PM
Chuẩn bị đi LK ui. Lần sau sắp đến rồi đấy:D
PL cũng mong gặp LK lắm!

Hic...Hic.. Lại sắp có vụ gì mà mình không biết vậy ta. Hic..Hic.. Mà thà không biết còn hơn, biết mà bị "ổng" đì thì ..... :imdead:

Mỹ Duyên
03-09-2009, 02:31 PM
8 giờ tối ngày 01/09/2009:
- Chú Hạc ơi! Cho cháu 1 ly café, keke:D
Tin nhắn gửi đi rồi chẳng có đừong về,… Chú Hạc im re và lặn ko xủi tăm….. Bắt đầu nghi ngờ là ko có Ỉn thì chú cũng 36 kế “ Chuồn là thượng sách”, ten ten… ) Mà chú có đi ko đó chú Hạc?:D)

Haha….
- Chú TT yêu: ......Con nhà giàu bố làm to:eek: quan trọng là có XE ĐẠP RIÊNG :D …….
- Chị Phalê ơi, đang tính nói chị làm mai cho em 1 ngừoi chở đi off mà chị nói thế em “ế” mất :D . Anh chàng mà em yêu ở Nha Trang mà vào Sài Gòn chắc bà con mình khổ, keke… anh ấy là anh BIỂN:D

phale
03-09-2009, 02:41 PM
Quản trò SR định trốn tránh nghĩa vụ rút thăm, nhưng trốn làm sao thóat được LH. LH nãy giờ đã đứng canh me. Chờ LMH thực hiện xong là chìa túi thăm cho SR. SR thắc mắc:

- Lúc nãy còn có 1 chiếc, LMH rút rồi mà

PL thấy tình hình LH khó lòng thuyết phục được SR nên vội vàng chạy đến hỗ trợ.

Không biết LH gom thăm ở đâu mà trong tay LH lúc bấy giờ gần chục cái thăm là ít. PL lãnh nhiệm vụ...ép SR rút thăm:

- Nào, chị đưa thì phải rút đi nha.

SR e thẹn rút một chiếc thăm:

- Hãy nói "Em yêu anh" với người bên cạnh bằng 5 thứ tiếng.

Trời chiều lòng người rồi SR nhé. PL lựa trong lẵng hoa trên bàn một bông hồng thật đẹp đưa cho SR:

- Vầy cho lãng mạn

5 thứ tiếng thì trong tầm tay của SR rồi.

Người bên cạnh một tay nhận hoa, một tay ôm ngực trái, chắc giữ cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực đây mà.

Trong phút giây long trọng này, SR quên mất tiếng mẹ đẻ.

TABC hỏi:

- Tiếng Anh H hiểu không?
- Không
- Tiếng Pháp H hiểu không?
- Không
- Tiếng Nhật H hiểu không?
- Cũng không..
- SR nói bằng tiếng Việt đi nào...


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/PL001.jpg


H: Nói nhanh lên SR. Để anh ăn. Đói quá!

PL chưa kịp nghe SR nói thì đã thấy H nhoẻn nụ cười vừa ý... Họ thì thầm thì làm sao mà mình nghe được chứ!

Sanmei
03-09-2009, 02:56 PM
Trong phút giây long trọng này, SR quên mất tiếng mẹ đẻ.

TABC hỏi:

- Tiếng Anh H hiểu không?
- Không
- Tiếng Pháp H hiểu không?
- Không
- Tiếng Nhật H hiểu không?
- Cũng không..
- SR nói bằng tiếng Việt đi nào...

PL chưa kịp nghe SR nói thì đã thấy H nhoẻn nụ cười vừa ý... Họ thì thầm thì làm sao mà mình nghe được chứ!

Híc ... uổng wá, mục đích đi ọp có bi nhiu mà lại ko đc xem đoạn này ... huhu ...

phale
03-09-2009, 03:03 PM
Híc ... uổng wá, mục đích đi ọp có bi nhiu mà lại ko đc xem đoạn này ... huhu ...

Ủa lúc đó em ở đâu SM?

Sanmei
03-09-2009, 03:14 PM
Ủa lúc đó em ở đâu SM?

Lúc đó em đau lòng wá, fải chạy ra ngoài ... khóc ... sặc sụa chị ui :D:D:D :botay:

phale
03-09-2009, 03:17 PM
PL bỏ quên hết 2 người: Thầy HN và Anna. Sau khi cầu cứu 1088, PL xin bổ sung.

Thăm của thầy HN đơn giản như đang giỡn:

- Hãy đọc ngược bảng chữ cái tiếng Việt

SR chắc nhân cơ hội này định kiểm tra lại thành tích học tập của cả nhà hồi 5 tuổi nên mới có cái thăm "độc" này.
Nếu mà trúng PL thì có khi PL đọc xuôi còn không thông chứ đừng nói chi là đọc ngược. :D

Nhưng thầy HN đầy tự tin, khước từ quyền trợ giúp ghi ra giấy, thong thả đọc theo kiểu 30 giây 1 chữ:

- Y nè
...
- X nè
...
- V nè
...

Hic, thầy mà đọc kiểu này, đến mai không biết xong chưa.
LH sốt ruột hiến kế:

- Mở điện thọai ra thầy

Thấy HN mừng như bắt được vàng, móc điện thọai ra liền, đọc ro ro:

- X, Y, V, U, T...


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/HN.jpg

LH: - Đấy, thấy LH thông minh chưa?
Thầy HN: - Giờ thì dễ như ăn cháo rồi!
TAT: - Chơi ăn gian gớm!
SR: Bó tay mọi người!


Tại cái kế của LH làm cho cái thăm của thầy HN mất hấp dẫn, nên cả nhà bắt LH phải chịu phạt. Thầy HN nhờ LH hiến kế mà đỡ vất vả nên nâng ly chịu phạt cùng LH ngay.

Tưởng phạt gì, chứ phạt bia thì LH càng thích phạt hòai ấy chứ!

phale
03-09-2009, 03:33 PM
Anna lần đầu tiên đi off, nên ông trời không nỡ hành hạ. Thăm rút được quá ư đơn giản:

- Tại thời điểm này, tại đây, bạn muốn làm điều gì nhất? Hãy làm điều đó!

Anna không cần phải suy nghĩ lâu, cầm ly đứng dậy.

- Anna lần đầu tiên đi off, muốn mời cả bàn nâng ly!

Mọi người nãy giờ theo dõi trò chơi, quên uống, nên lời của Anna được hưởng ứng ngay.

- 1,2,3...Dzooooô!

phale
03-09-2009, 04:03 PM
Trò chơi kết thúc, không khí bàn tiệc có phần lắng xuống. LMH hỏi:

- Nghe nói mọi lần có đàn hát với ghi-ta vui lắm mà.

Thầy Pearly áy náy:

- Nghĩ có Piano rồi nên không mang ghi-ta.

Khổ nỗi, piano được đặt bên ngòai phòng, nên nếu thầ Pearly ra đó đàn, người ở trong này hát thì sẽ hơi rời rạc. Hỏi nhân viên nhà hàng mượn cũng không có. Đành chịu.

Nhưng đã đến đây rồi, dù gì thì cũng phải thử đàn xem sao. Mọi người kéo ra sảnh ngòai, nơi có cây đàn piano cổ điển.

Thầy Pearly dạo phím. Tiếng đàn thánh thót. Mọi người quyết định hát bài "Nối vòng tay lớn" với giọng nam chính trầm, hùng của Yeu100C.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/L-PR.jpg

Thầy Pearly: Hay không em?

Không biết nhân viên nhà hàng có tròn xoe mắt nhìn mọi người tụ tập quanh cây đàn, hát vang cả một tầng lầu như thế không nữa.

Bài hát kết thúc, anh TABC đề nghị LMH hát tặng người ấy một bài. LMH rào trước:

- Gần 20 năm không sờ tới cây đàn, không biết còn nhớ gì không?

Trước khi ngồi vào đàn, LMH còn ra điều kiện:

- Phải có người ấy đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần

Người ấy được mọi người đưa ra vị trí.

- Đây là bài hát H muốn gởi tặng một người và mọi người...


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/PL03.jpg

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, giọng hát H ấm áp, chắc đủ làm cho người ấy thấy ấm trong buổi tối mưa dầm này.

CrazyDog
03-09-2009, 04:12 PM
Bác Hòa đa zi năng năng thế, thảo nào..... :D

Phu sinh
03-09-2009, 11:54 PM
Lúc đó em đau lòng wá, fải chạy ra ngoài ... khóc ... sặc sụa chị ui :D:D:D :botay:

Bữa nào quỷ nhỏ biểu diễn màn khóc .... sặc sụa nhỉ, màn này lạ à nha! :botay:



............................
Trước khi ngồi vào đàn, LMH còn ra điều kiện:

- Phải có người ấy đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần

Người ấy được mọi người đưa ra vị trí.

- Đây là bài hát H muốn gởi tặng một người và mọi người...

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, giọng hát H ấm áp, chắc đủ làm cho người ấy thấy ấm trong buổi tối mưa dầm này.

Ngoài trời tiếng mưa đều đều đệm nhịp, trong nhà vừa dạo piano vừa có người cạnh bên. Hic...Hic... Thôi không dám tưởng tượng nữa!

Lê_Minh_Hòa
04-09-2009, 12:35 AM
[COLOR="Blue"]Ngoài trời tiếng mưa đều đều đệm nhịp, trong nhà vừa dạo piano vừa có người cạnh bên. Hic...Hic... Thôi không dám tưởng tượng nữa!

Dạ, đã lâu lắm rồi không ngồi bên cây đàn Piano nhưng vẫn còn dũng khí để đàn và hát 1 bài anh ạ!

Trích lời bài hát!

"Em, người yêu dấu trong lòng anh đẹp xinh, em là đóa hoa xinh hồng tươi thơm ngát. Em! Là cánh bướm trong lòng anh.. đẹp xinh. Em, làm trái tim anh mộng mơ....

Này người yêu ấu, tuyệt vời. Hãy đến với a 1 lần.Nói 1 lời, rằng em yêu anh mãi mãi.. lòng anh thơm ngát, nắng say, có em trong vòng tay. Môi em thơm tình yêu thắm nồng.

Em, người yêu dấu trong lòng anh, đẹp xinh. Anh chỉ mãi yêu em mà thôi.... Anh chỉ mãi yêu em.....mà thôi!"

Phu sinh
04-09-2009, 08:12 AM
Dạ, đã lâu lắm rồi không ngồi bên cây đàn Piano nhưng vẫn còn dũng khí để đàn và hát 1 bài anh ạ!

Trích lời bài hát!

"Em, người yêu dấu trong lòng anh đẹp xinh, em là đóa hoa xinh hồng tươi thơm ngát. Em! Là cánh bướm trong lòng anh.. đẹp xinh. Em, làm trái tim anh mộng mơ....

Này người yêu ấu, tuyệt vời. Hãy đến với a 1 lần.Nói 1 lời, rằng em yêu anh mãi mãi.. lòng anh thơm ngát, nắng say, có em trong vòng tay. Môi em thơm tình yêu thắm nồng.

Em, người yêu dấu trong lòng anh, đẹp xinh. Anh chỉ mãi yêu em mà thôi.... Anh chỉ mãi yêu em.....mà thôi!"

Không có từ nào có thể diễn tả được, too romantical!

loa kèn tháng tư
04-09-2009, 10:42 AM
Dạ, đã lâu lắm rồi không ngồi bên cây đàn Piano nhưng vẫn còn dũng khí để đàn và hát 1 bài anh ạ!

Trích lời bài hát!

"Em, người yêu dấu trong lòng anh đẹp xinh, em là đóa hoa xinh hồng tươi thơm ngát. Em! Là cánh bướm trong lòng anh.. đẹp xinh. Em, làm trái tim anh mộng mơ....

Này người yêu ấu, tuyệt vời. Hãy đến với a 1 lần.Nói 1 lời, rằng em yêu anh mãi mãi.. lòng anh thơm ngát, nắng say, có em trong vòng tay. Môi em thơm tình yêu thắm nồng.

Em, người yêu dấu trong lòng anh, đẹp xinh. Anh chỉ mãi yêu em mà thôi.... Anh chỉ mãi yêu em.....mà thôi!"
Tự dưng thấy tim mình nhoi nhói đau. Chạnh lòng thay cho người......

OA _ NỮ
04-09-2009, 10:53 AM
Không có từ nào có thể diễn tả được, too romantical!

Qua romantical luôn. Cứ tưởng tượng Hòa đang mắt lim dim chơi đàn piano, và hát lên những lời ca tình tứ đến như thế, bỗng tự hỏi "Who lucky gril"

CrazyDog
04-09-2009, 01:22 PM
Qua romantical luôn. Cứ tưởng tượng Hòa đang mắt lim dim chơi đàn piano, và hát lên những lời ca tình tứ đến như thế, bỗng tự hỏi "Who lucky gril"

Theo như chị Oa thì hiểu theo cách nào sau đây nhỉ: :D:D:D

1. Who is that lucky girl?
2. Who are those lucky girls?

:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

phale
04-09-2009, 04:11 PM
PLtiếp tục...report..

Đêm dần khuya, ngoài trời vẫn mưa rỉ rả.
MinhThy xin phép về, cũng đồng nghĩa là Yeu100C cũng sẽ rời bàn.
Thachanhtim cũng nhấp nhổm theo, khiến LH bồn chồn không kém. :D

Thầy HN trở về bàn "ông đồ" để hoàn tất nốt các tác phẩm tặng mọi người. PL gợi ý với LMH:

- LMH viết chữ gì tặng cho người ta đi.

PL gặp LMH lần này là lần thứ hai nhưng 2 lần là 2 cảm giác khác nhau. Hôm nay trông H thâm trầm lặng lẽ, ít nói. Mọi người phải đẩy H ra bàn "ông đồ" để H xin chữ.

- H muốn viết chữ gì?
- Chữ TÌNH đi nhỉ? Hôm nay lãng mạn thế kia mà...
- Uhm...


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/PL02.jpg

Thầy HN: Chữ tình to bi nhiêu đây được không?

Trong khi thầy HN thủ bút, PL tranh thủ chụp mấy tấm hình. H che tay từ chối...

LMH cầm tác phẩm của thầy HN trao cho, đọc chăm chú câu thơ viết trên đó rồi trở về bên cạnh người ấy. Không biết câu thơ viết trên bức thư pháp gợi cho H điều gì mà H và người ấy trầm ngâm mãi..


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/PL01.jpg

Thầy viết gì nhỉ? Đọc không ra...

Thachanhtim trước khi về cũng nán lại xin thầy thêm mấy chữ.

Mọi người tiếp tục chuyện trò. Thầy Pearly nhìn SR tấm tắc:

- Hôm nay trông em tràn đầy tình yêu. Thầy thấy rồi đó..

Uhm, chắc thầy thấy thiệt, vì từ khi Yeu100C và Mthy ra về, thầy ngồi bên cạnh SR suốt mà.

Thầy HN thì cám cảnh nhìn LMH:

- Bạn ở ngoài kia vào còn gì...

Chắc tại LMH nói giọng Bắc nên thầy HN tưởng LMH từ ngoài kia vào đây.

PL "dụ dỗ" thầy HN:

- Tụi em trên trang NR, mời thầy vào chơi nhé.
- Ok, nếu lần tới có off thì thầy sẽ giới thiệu một chỗ thích hợp ở Hàng Xanh, cũng có thể mời thêm một số nhà thơ, hay giọng ngâm như Thúy Vinh chẳng hạn.
- OK thầy, PL sẽ giữ liên lạc với thầy.

Anh TABC hứa hẹn:

- Nếu off lần tới, sẽ mời VT giao lưu với đội bóng. Các bạn off VT thừ 12-18 giờ, sau đó ra sân, rồi về đây chẳng hạn...

LH nói chắc nịch:

- Lần off tới chắc giữa tháng 9.

Buổi off này chưa kết thúc mà buổi off sau đã manh nha lên kế hoạch. Xem ra gặp nhau bao nhiêu cũng là chưa đủ.

phale
04-09-2009, 05:05 PM
Anna không thể nấn ná hơn được nữa, khều khều thầy Pearly... đòi về.
Thầy Pearly chiều lòng Anna, cụng ly tạm biệt. Từ khi cụng cho đến khi rời bàn chắc cũng mất khoảng 20 phút khiến Anna thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

Trước khi đi, thầy Pearly bắt tay từng người:

- Tay SR lạnh quá, cần sưởi ấm
- Tay H cũng hơi lạnh, cũng cần sưởi ấm
...

PL đưa thầy và Anna xuống lầu. Cô nhân viên nhà hàng rút kinh nghiệm hồi nãy có người lọt hồ, nên đưa ra lối cầu thang dễ đi. May nhờ vậy mà thầy Pearly đỡ vất vả. Trời vẫn chưa ngớt mưa.

Lúc PL quay lên trở lại bàn vẫn thấy thầy HN đang chăm chú với bút nghiên. Thầy đang muốn viết hết xấp giấy A4 trên bàn.


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/HN2.jpg

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Offline/HN1.jpg

Mọi người rục rịch chia tay. 3 lẵng hoa được chia ra cho 3 cô còn ở lại mang về. PL được ưu tiên nhận lẵng hoa của BQT (đến bây giờ vẫn còn tươi.)

Không hiểu sao hôm ấy SG mưa lâu thế. Anh TABC nhường cái áo mưa duy nhất của anh ấy cho PL:

- Lát anh đi chung với H, không sao đâu.
- Làm sao em gởi lại anh
- Còn gặp nhau mà, lo gì...

SR bé bỏng trong chiếc áo mưa lụng thụng.

PL chạy xe đi rồi vẫn thắc mắc, LH, SM, thầy HN làm gì trên lầu mà xuống chậm vậy?

Buổi off khép lại một tối mưa dầm dề. Buổi off thiếu vắng nhiều người quá. Thầm mong lần off tới sẽ đông đủ hơn.

PL chân thành cảm ơn các anh chị và bạn bè đã tham dự buổi off mà lần đầu tiên SR đảm trách nhiệm vụ tổ chức. Cảm ơn rất nhiều các anh chị và bạn bè dù ở xa vẫn nhớ, gọi điện, gởi hoa chúc mừng cho buổi off nhé!

p/s: PL sẽ up hình lên từ từ. Ai có nhu cầu ẩn mặt thì nói với PL nhé.

MinhThy
04-09-2009, 05:30 PM
Chi ơi ... Em để quên chữ Nhẫn ... Thầy HN thiếu em 3 chữ "Phải" "Thật" ..... "Tâm" nữa ... huhuhu

phale
04-09-2009, 05:36 PM
Chi ơi ... Em để quên chữ Nhẫn ... Thầy HN thiếu em 3 chữ "Phải" "Thật" ..... "Tâm" nữa ... huhuhu

Thế thì lần tới níu áo thầy nghen Mthy. :D

LÃO HẠC
04-09-2009, 08:55 PM
Chi ơi ... Em để quên chữ Nhẫn ... Thầy HN thiếu em 3 chữ "Phải" "Thật" ..... "Tâm" nữa ... huhuhu

:botay:MT Mọi người chỉ dám xin thầy 1 chữ làm kỷ niệm...Còn MT xin tới 4 chữ lận... chữ Nhẫn,Tâm.......Phải Thật.....:botay:

Sheiran
04-09-2009, 10:47 PM
Tự dưng thấy tim mình nhoi nhói đau. Chạnh lòng thay cho người......

:saoco::saoco::saoco:

phale
06-09-2009, 05:20 AM
PL đã update hình trong các bài report, mọi người lật lại xem nhé!:D

Nhudadauyeu
06-09-2009, 09:30 AM
ôi nét chữ của Thầy HN đẹp và khéo thế ạ, híc, em ghen tỵ với các anh chị trong đó

Sheiran
06-09-2009, 10:42 AM
Tình hình là ko thể tìm thấy tấm hình nào có... người up hình nhỉ :D

lucky_girl
06-09-2009, 10:58 AM
Qua romantical luôn. Cứ tưởng tượng Hòa đang mắt lim dim chơi đàn piano, và hát lên những lời ca tình tứ đến như thế, bỗng tự hỏi "Who lucky gril"


Theo như chị Oa thì hiểu theo cách nào sau đây nhỉ: :D:D:D

1. Who is that lucky girl?
2. Who are those lucky girls?

:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Not Me ! Chúc mọi người vui vẻ

Tịnh
06-09-2009, 11:28 AM
Tình hình là ko thể tìm thấy tấm hình nào có... người up hình nhỉ :D

Right! :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

CM4Q
06-09-2009, 08:41 PM
Buổi OFF vui quá >> Phát thèm

Hỏi nhỏ Thầy HN ơi có nhận học trò không ??? 4Q đăng ký lớp cấp tốc liền .Thư Pháp là "món " 4Q khoái ... Híc ...mà chưa có dịp ...thử :D

Chúc tất cả MEM của NR luôn an bình

Phu sinh
06-09-2009, 09:33 PM
Buổi OFF vui quá >> Phát thèm

Hỏi nhỏ Thầy HN ơi có nhận học trò không ??? 4Q đăng ký lớp cấp tốc liền .Thư Pháp là "món " 4Q khoái ... Híc ...mà chưa có dịp ...thử :D

Chúc tất cả MEM của NR luôn an bình

Có đấy! 4Q bay về đây mà học!

Sheiran
06-09-2009, 09:53 PM
Những bức ảnh đẹp ^^


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/LH-SM.jpg


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/MT2.jpg


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/MT3.jpg


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/MT6.jpg


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/T-S.jpg

MocXinh_MumMim
06-09-2009, 09:57 PM
Hị hị..... Bây giờ em mới có time ngồi đọc hết cả topic..... Phát hiện thấy.......hí hí....:longlanh1:

Sheiran
06-09-2009, 10:00 PM
Hị hị..... Bây giờ em mới có time ngồi đọc hết cả topic..... Phát hiện thấy.......hí hí....:longlanh1:

Thấy gì thế MXMM :eek:

MocXinh_MumMim
06-09-2009, 10:09 PM
Thấy gì thế MXMM :eek:

Bí mật nè.....:huytsao:








Xin lỗi, TT vô nhầm không có ý sửa

CrazyDog
06-09-2009, 11:34 PM
Hị hị..... Bây giờ em mới có time ngồi đọc hết cả topic..... Phát hiện thấy.......hí hí....:longlanh1:

Phát hiện nhìu cặp rất hay
Ảo ảo thật thật quả này càng xôm :D

MocXinh_MumMim
07-09-2009, 12:07 AM
Phát hiện nhìu cặp rất hay
Ảo ảo thật thật quả này càng xôm :D

Với cả buổi tối hồi hôm
Gặp người đã cũ thêm rôm Dog nhờ... :haha:

CrazyDog
07-09-2009, 12:17 AM
Với cả buổi tối hồi hôm
Gặp người đã cũ thêm rôm Dog nhờ... :haha:

Mĩm này sao lạ quá cơ
Cớ sao Mĩm cứ ỡm ờ Dog tui :ngoaymui:

MocXinh_MumMim
07-09-2009, 12:38 AM
Mĩm này sao lạ quá cơ
Cớ sao Mĩm cứ ỡm ờ Dog tui :ngoaymui:

Mĩm nào có dám nhận vơ
Đúng là đã gặp rồi cơ Dog à.... :longlanh1:

phale
07-09-2009, 04:15 AM
Bó tay SR thiệt. PL bị dụ. :nguong::o:mad:

phale
07-09-2009, 04:20 AM
Buổi OFF vui quá >> Phát thèm

Hỏi nhỏ Thầy HN ơi có nhận học trò không ??? 4Q đăng ký lớp cấp tốc liền .Thư Pháp là "món " 4Q khoái ... Híc ...mà chưa có dịp ...thử :D

Chúc tất cả MEM của NR luôn an bình

Về VN đi tỷ...1 tháng là ok rùi. Tha hồ vẽ vời.

OA _ NỮ
07-09-2009, 04:28 AM
Coi hình ofline của VT pot lên, thấy nhiều khuôn mặt lạ quá, MXMM gọi vào coi nói đoán ra ai vào mới ai. ON cũng từ từ đoán mò...
Xong cũng thấy thiếu nhiều quá, những khuôn mặt thân quen thủa nào. KHT, MGLT, PS, TT, MTT...

phale
07-09-2009, 05:05 AM
Coi hình ofline của VT pot lên, thấy nhiều khuôn mặt lạ quá, MXMM gọi vào coi nói đoán ra ai vào mới ai. ON cũng từ từ đoán mò...
Xong cũng thấy thiếu nhiều quá, những khuôn mặt thân quen thủa nào. KHT, MGLT, PS, TT, MTT...

Vâng chị, những người chị nhắc tên, đã không đến được vì nhiều lý do, mọi người cũng buồn. PL mong là lần off tới đây, sẽ đầy đủ hơn. Nhưng mong cũng chỉ là mong, vì ngoài anh PS còn sinh hoạt đều đặn, còn anh MGLT, TT chỉ thi thoảng ghé lại, riêng anh KHT thì hầu như vắng bóng.

Tường Thụy
07-09-2009, 07:02 AM
Coi hình ofline của VT pot lên, thấy nhiều khuôn mặt lạ quá, MXMM gọi vào coi nói đoán ra ai vào mới ai. ON cũng từ từ đoán mò...
Xong cũng thấy thiếu nhiều quá, những khuôn mặt thân quen thủa nào. KHT, MGLT, PS, TT, MTT...

TT thử đoán mò cùng OA_NỮ xem nhé vì mình tìm hiểu khá kỹ thông tin về các bạn trong ấy. Trong 5 ảnh ấy sheiran post lên, ảnh đầu chắc chắn là sanmei và Lão Hạc vì sanmei mình đã gặp, còn LH đoán ra qua giọng văn của lão.
Ảnh thứ 2 chắc là Minh Thy - yeu100c vì mình thấy hay nhắc đến 2 bạn này
Tiếp theo: Thachanhtim và Teacher ABC, liệu có đúng không nhỉ
Ảnh thứ 4 không có gì phải bàn, đó là phale và Lão Hạc. nếu ở trên đoán LH đúng.
Cuối cùng, sanmei với teacher ABC nếu ảnh thứ 3 đoán đúng
À, còn ảnh Pha lê post lên trang 7 nữa. Ngồi cùng LMH nghiên cứu bức thư pháp là ai nhỉ. Ảnh chụp nghiêng tuy nhiên vẫn toát lên nét trẻ trung xinh đẹp? À, phải rồi, sheiran chăng.
TT đoán mò, nếu trật thì các bạn chỉ dẫn lại giúp nha
:nguong:

LÃO HẠC
07-09-2009, 07:12 AM
TT thử đoán mò cùng OA_NỮ xem nhé vì mình tìm hiểu khá kỹ thông tin về các bạn trong ấy. Trong 5 ảnh ấy sheiran post lên, ảnh đầu chắc chắn là sanmei và Lão Hạc vì sanmei mình đã gặp,
còn LH đoán ra qua giọng văn của lão.
Ảnh thứ 2 chắc là Minh Thy - yeu100c vì mình thấy hay nhắc đến 2 bạn này
Tiếp theo: Thachanhtim và Teacher ABC, liệu có đúng không nhỉ
Ảnh thứ 4 không có gì phải bàn, đó là phale và Lão Hạc. nếu ở trên đoán LH đúng.
Cuối cùng, sanmei với teacher ABC nếu ảnh thứ 3 đoán đúng
À, còn ảnh Pha lê post lên trang 7 nữa. Ngồi cùng LMH nghiên cứu bức thư pháp là ai nhỉ. Ảnh chụp nghiêng tuy nhiên vẫn toát lên nét trẻ trung xinh đẹp? À, phải rồi, sheiran chăng.
TT đoán mò, nếu trật thì các bạn chỉ dẫn lại giúp nha
:nguong:



@TT.Bác đoán Mò mà cứ như người trong nhà nói ra à...Đúng hết roài bác ơi
-Còn: LH đoán ra qua giọng văn của lão thì.....he he.....?để hỏi Bụt xem có phải vậy ko?.

Sheiran
07-09-2009, 08:10 AM
Còn 1 tấm ảnh đẹp nữa ^^


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/An-Pr1.jpg

OA _ NỮ
07-09-2009, 10:12 AM
Anh Tường thuỵ, Oa Nữ cũng đoán mò ra giống như anh đoán ý. (Được sự giúp đỡ của MXMM) Vậy mà trúng hết. Mình thông minh thiệt. Hi hì

OA _ NỮ
07-09-2009, 10:14 AM
Còn 1 tấm ảnh đẹp nữa ^^


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/An-Pr1.jpg

Ai mà đẹp trai và xinh gái thế nhỉ. Oa Nữ ko đoán được rồi.:o

phale
07-09-2009, 10:21 AM
Ai mà đẹp trai và xinh gái thế nhỉ. Oa Nữ ko đoán được rồi.:o

Thầy Pearly và Anna đấy chị ạ. :D

Tường Thụy
07-09-2009, 10:33 AM
Thầy Pearly và Anna đấy chị ạ. :D

Bắt đền phale trả lời tranh TT nha, TT cũng đang định nói với Oa thế. Khoản đoán hình này là TT hơi bị ... tanh đấy

Tường Thụy
07-09-2009, 10:38 AM
Anh Tường thuỵ, Oa Nữ cũng đoán mò ra giống như anh đoán ý. (Được sự giúp đỡ của MXMM) Vậy mà trúng hết. Mình thông minh thiệt. Hi hì

TT có ai giúp đỡ đâu. Chẳng qua là TT có tài ngửi văn thôi. Giống như trong đêm tối vẫn nhận ra đâu là Tam Quốc, Tây Du, Hồng lâu mộng ấy. Mới lại TT chịu khó nghiên cứu câu chuyện của các bạn trao đổi, đoán ra tính cách, rồi đoán ra người. Hic hic

phale
07-09-2009, 10:41 AM
Bắt đền phale trả lời tranh TT nha, TT cũng đang định nói với Oa thế. Khoản đoán hình này là TT hơi bị ... tanh đấy

:D
Thấy anh đóan trúng hết trên kia là phục anh rồi... :D
Nên nếu anh đóan thì chắc chắn sẽ đúng thôi mà...:D

phale
07-09-2009, 11:34 AM
PL lại vừa update một số hình vào trong các bài post. Mời các anh chị và các bạn tìm xem nhé!