PDA

View Full Version : Servey!



Sheiran
28-08-2009, 01:30 PM
Không những trong kinh doanh, mà trong cuộc sống... Trong tất cả mọi thứ, đôi khi chúng ta cần cái gọi là... survey...

Hãy cùng relax cho vui nhé! ^^

Câu hỏi đầu tiên:

- Bạn nghĩ gì về nụ hôn? Chia sẻ cảm xúc về những nụ hôn của bạn...

Câu hỏi phụ:

- Bạn đã từng hôn bao nhiêu ng? Theo bạn mỗi ng hôn ít nhất mấy ng trong cuộc đời?

VD:

- Hôn thui mà, chuyện nhỏ, ko mất mát gì cả.
- Chỉ nên để ng mà bạn biết chắc yêu bạn thật lòng hôn bạn.
- Không nên để ng xa lạ, chưa thân thiết hôn bạn.
V.v... và v.v...

Please!

=> (í, viết sai cái tiêu đề chữ "u" thành chữ "e" rùi :D)

Klosen
28-08-2009, 01:41 PM
Nhưng mà hôn vào đâu hả She ơi,
Nếu hôn má thì okie.
Còn hun vào...môi thì chỉ dành cho người mình yêu thôi:D:D

Sheiran
28-08-2009, 01:44 PM
Nhưng mà hôn vào đâu hả She ơi,
Nếu hôn má thì okie.
Còn hun vào...môi thì chỉ dành cho người mình yêu thôi:D:D

Hôn vào má ngta gọi là "hun" cơ :D, ko gọi là "hôn" đâu Klo :D

Mỹ Duyên
28-08-2009, 02:04 PM
Hìhì :D

MinhThy
28-08-2009, 02:04 PM
Không những trong kinh doanh, mà trong cuộc sống... Trong tất cả mọi thứ, đôi khi chúng ta cần cái gọi là... servey...

Hãy cùng relax cho vui nhé! ^^

Câu hỏi đầu tiên:

- Bạn nghĩ gì về nụ hôn? Chia sẻ cảm xúc về những nụ hôn của bạn...

Câu hỏi phụ:

- Bạn đã từng hôn bao nhiêu ng? Theo bạn mỗi ng hôn ít nhất mấy ng trong cuộc đời?

VD:

- Hôn thui mà, chuyện nhỏ, ko mất mát gì cả.
- Chỉ nên để ng mà bạn biết chắc yêu bạn thật lòng hôn bạn.
- Không nên để ng xa lạ, chưa thân thiết hôn bạn.
V.v... và v.v...

Please!

Ờ Ờ ... Ừ Ừ ... Uhm Uhm ... Hưởng ứng bx nhá.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất:
- Ox rất thích hôn, vì khi hôn mình biết rõ cảm giác mình giành cho người í như thế nào và ox chỉ hôn người nào được gọi là "người yêu" thui. Nhưng có những trường hợp rất cá biệt, ox nhất quyết không hôn những người được gọi là "người yêu" mà ox cảm thấy không có tình cảm (kết quả là người ấy lên đường ... hehehe), và trường hợp là hôn một lần đầu tiên và thấy ko có cảm giác (phát hiện ra rắng, là "người yêu" mà không hề yêu, chỉ thích thôi ... kết quả cũng là cho hắn lên đường ... kakaka), cuối cùng là hôn rất có cảm giác với mối tình đầu và người mình thật sự yêu (kết quả ... khoái quá hôn hoài .... người í nhỉ ^.^)
- Nụ hôn đầu tiên: cảm xúc rất mãnh liệt (bị người ta dụ ... bị hôn lén :xiho:)
- Những nụ hôn sau đó: chán chít được
- Nụ hôn cuối cùng với "người ấy": thik chít được ... hí hí ... muốn hôn nữa quá cơ :hongio:

Câu trả lời thứ hai:
- Nếu bi giờ mà ox nói ra đã hôn bi nhiêu người chắc sẽ có một người ganh tỵ với ox ngay :hjxhjx:
- Kakaka ... tưởng cưng hỏi nhiều nhất ... chứ ít nhất thì .... n < = 1 (cưng có cần ox chứng minh kết quả trên là đúng với hiện thực hem?)

Mỹ Duyên
28-08-2009, 02:06 PM
Ngày bé mẹ hay hôn chùn chụt vào má, và nói:
- Cún cưng của mẹ! phải ngoan!
- Con yêu ba mẹ nhất trên đời!( thế là mình thơm vào má mẹ kêu lắm)
Đi học mà đựoc điểm mười là chạy về khoe ngay từ ngoài ngõ:
- Ba ơi con lại đựoc điểm 10!
- Giỏi lắm con gái riệu của ba! ( ba cắn bá nựng)

Ui, NHỮNG NỤ HÔN NHỚ ĐỜI :D

Sheiran
28-08-2009, 02:51 PM
Ngày bé mẹ hay hôn chùn chụt vào má, và nói:
- Cún cưng của mẹ! phải ngoan!
- Con yêu ba mẹ nhất trên đời!( thế là mình thơm vào má mẹ kêu lắm)
Đi học mà đựoc điểm mười là chạy về khoe ngay từ ngoài ngõ:
- Ba ơi con lại đựoc điểm 10!
- Giỏi lắm con gái riệu của ba! ( ba cắn bá nựng)

Ui, NHỮNG NỤ HÔN NHỚ ĐỜI :D

Survey này ko tính mấy dzụ này MD ơi :D

Phu sinh
28-08-2009, 03:24 PM
Hôn vào má ngta gọi là "hun" cơ :D, ko gọi là "hôn" đâu Klo :D


Servey này ko tính mấy dzụ này MD ơi :D

- Muội à! Thật ra "hun" chỉ là tiếng gọi biến thể của "hôn" thôi! Còn nếu như không tính dzụ hôn như kiểu MD kể thì phải nói loại trừ từ đầu nhá!
:rolleyes: VD: Đùa thôi nha! Lão huynh "hun" lên má của muội thì muội có cho không nhỉ???? :tinhvi:

- Còn hôn kiểu "anh em" thì báo cho muội biết là cũng có đủ thứ chổ hôn đấy nhe chứ không phải chỉ có 1 chổ đâu à nha! :botay:

Sheiran
28-08-2009, 03:56 PM
- Muội à! Thật ra "hun" chỉ là tiếng gọi biến thể của "hôn" thôi! Còn nếu như không tính dzụ hôn như kiểu MD kể thì phải nói loại trừ từ đầu nhá!
:rolleyes: VD: Đùa thôi nha! Lão huynh "hun" lên má của muội thì muội có cho không nhỉ???? :tinhvi:

- Còn hôn kiểu "anh em" thì báo cho muội biết là cũng có đủ thứ chổ hôn đấy nhe chứ không phải chỉ có 1 chổ đâu à nha! :botay:

Ai chứ lão huynh thì muội cho hun lão huynh cũng... hổng dám hun đâu :D

Phu sinh
28-08-2009, 04:56 PM
Ai chứ lão huynh thì muội cho hun lão huynh cũng... hổng dám hun đâu :D

:lau: :lau: Là muội nói đó nhe! Ghi sổ! :longlanh1: :longlanh1: :tinhvi:

Nhudadauyeu
28-08-2009, 06:05 PM
hỉu tại sao có vụ nì rùi

THAI AN
28-08-2009, 06:35 PM
Hôn "xả láng" dễ mắc bệnh - Đúng hay sai?

Đây là lời cảnh báo cho những ai có cái thú hôn tràn lan theo số lượng. Vậy những bệnh nào lây lan qua nụ hôn?

Nụ hôn rất nguy hiểm?

Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu lại cũng có thể là thủ phạm gây nhiễm khuẩn mono, thường gọi là “bệnh hôn”, đặc biệt là những người hôn xả láng, không kiêng dè bất cứ một ai.

Chứng bệnh mono do vi rút Epstein-Barr gây ra (EBV). Tuy nhiên, vi khuẩn EBV khi tấn công vào con người qua nụ hôn thì thường lại ít để ra những dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Một số biểu hiện bệnh có thể nhận thấy như: mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ xương, sốt cao, nổi u bạch huyết và đau họng.

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090828/xhhon.jpg
Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu...

Vi rút EBV lưu trú trong nước miếng vì thế chúng rất dễ lây truyền từ người này cho người khác qua nụ hôn, tuy nhiên, nếu đứng gần một người nhiễm EBV bị ho hoặc sổ mũi thì nguy cơ nhiễm mono cũng là có thể.

Nếu bạn có những dấu hiệu như trên sau khi hôn đắm đuối một người khác thì tốt nhất là nên đi xét nghiệm máu. Ngoài ra, bạn còn có thể suy ra được rằng “kẻ truyền bệnh” cho mình chính là người mà mình đã trao gửi trái tim bấy lâu nay.

Có thể bạn sẽ hỏi: Tại sao từ trước đến giờ hôn nhau không bị làm sao mà bây giờ lại bị như thế? Hãy suy nghĩ kỹ lại xem, rất có thể chàng ta vừa mới cặp bồ cặp bịch với một cô nàng nhiễm EBV rồi cũng nên!

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090828/xhhon1.jpg
... lại cũng có thể là thủ phạm gây nhiễm khuẩn mono, thường gọi là “bệnh hôn”

Tình yêu cũng nguy hiểm?

Chẳng ai muốn nghĩ đến việc yêu đương cũng có thể khiến người ta lây bệnh lẫn nhau. Bởi nghĩ như thế thì còn gì là lãng mạn nữa. Tuy nhiên, bạn cần tỉnh táo để nhận thức được sự thật này để biết rằng việc “bạ ai cũng hôn” chẳng hề có lợi chút nào cho sức khỏe.

Ngoài ra, “chuyện ấy” cũng là con đường lây bệnh rất “hữu hiệu” của một số bệnh nguy hiểm, trong đó có HIV và viêm gan B. Tuy thế, HIV lại không phải là bệnh có thể lây qua nụ hôn, trừ khi hai người cắn nhau đến bật máu trong lúc cao hứng.

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090828/xhhon22.jpg
Đặc biệt là những người hôn xả láng, không kiêng dè bất cứ một ai

Một số bệnh khác cũng có thể lây lan qua nụ hôn như: vi rút gây bệnh giộp da, vi rút gây cúm, vi rút gây sốt cao.

Thay lời kết: Nụ hôn là thứ không thể thiếu được trong tình yêu nhưng đừng vì thế mà ban phát (hay nhận về) một cách quá thoải mái từ quá nhiều người, nhất là trong trường hợp bạn chưa biết gì về tình hình sức khỏe của người đó.

Hãy cẩn thận hơn với việc chọn người hôn để vừa bảo vệ sức khỏe của mình vừa không cảm thấy khiếp đảm khi nghĩ về những lần “đá lưỡi” đó!

Theo Eva




Nụ hôn à? Quá đơn giản, đơn giản như bác Gang tối quá...túm đầu thằng em này (TA) kéo về phía mình để...chụt một cái:acac::acac::acac: (đới là sau khi uống rượu kiểu HP nhá)

Câu hai thì...là câu bỏ ngỏ, vì là tương đối nên không thể nhớ chính xác được! Tuỳ vào hoàn cảnh...

Nhudadauyeu
28-08-2009, 06:58 PM
híc, đâu thể với ai cũng hôn được, tuỳ ng thôi

OA _ NỮ
28-08-2009, 08:04 PM
Đun đẩy rượu trong miệng nhau thì có thể gọi là hôn ko em gái SR ơi...Hi hi hi

Sheiran
28-08-2009, 10:21 PM
Đun đẩy rượu trong miệng nhau thì có thể gọi là hôn ko em gái SR ơi...Hi hi hi

Đối với em thì lip... chạm...lip... đã gọi là hôn rùi ạ :D

Phu sinh
29-08-2009, 12:01 AM
Đun đẩy rượu trong miệng nhau thì có thể gọi là hôn ko em gái SR ơi...Hi hi hi

Hic...Hic.. Cài này thuộc loại cực độc luôn! Hic...Hic...

Sheiran
29-08-2009, 12:08 AM
Hic...Hic.. Cài này thuộc loại cực độc luôn! Hic...Hic...

Trước đây có nghe chị OA kể 1 lần về dzụ nì, em cũng định khi nào sẽ... thử 1 lần đấy ạ :D

=> vđề là em uống rượu rất dở sợ bị... sặc :D

Phu sinh
29-08-2009, 12:25 AM
Trước đây có nghe chị OA kể 1 lần về dzụ nì, em cũng định khi nào sẽ... thử 1 lần đấy ạ :D

=> vđề là em uống rượu rất dở sợ bị... sặc :D

:khoc1: Muội làm mất chất... cực độc rồi! :khoc1: