PDA

View Full Version : Qua cơn mê



Mỹ Duyên
25-08-2009, 12:56 PM
QUA CƠN MÊ ( Mỹ Duyên)

Một mình anh, giữa phố đông
Mai về còn nhớ ta không hỡi người ?
Qua đi khoảnh khắc một thời
Cơn mê ngọt đắng đôi lời chao nhau

Xa người rỉ máu tim đau
Cuộc vui bỏ lại, úa màu héo hon
Đời ta một mảnh tình con
Bềnh bồng mộng ước còn son lỡ làng.

Ta đem bỏ cái vội vàng
Lại về với cảnh dịu dàng thơ xưa
Bên mùa đếm gió, tìm mưa
Anh hay, đâu biết ta chưa quên người.

******


http://www.chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://www.chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=49122

CrazyDog
25-08-2009, 02:23 PM
QUA CƠN MÊ ( Mỹ Duyên)

Một mình anh, giữa phố đông
Mai về còn nhớ ta không hỡi người ?
Qua đi khoảnh khắc một thời
Cơn mê ngọt đắng đôi lời chao nhau

Xa người rỉ máu tim đau
Cuộc vui bỏ lại, úa màu héo hon
Đời ta một mảnh tình con
Bềnh bồng mộng ước còn son lỡ làng.

Ta đem bỏ cái vội vàng
Lại về với cảnh dịu dàng thơ xưa
Bên mùa đếm gió, tìm mưa
Anh hay, đâu biết ta chưa quên người.



Ngày tình duyên ấy chia đôi
Gió từng cơn xoáy trên đồi tình nhân
Mưa giông xối xả cõi trần
Không còn mơ những ái ân thuở nào

Nên đời như giấc chiêm bao
Đường tình khuất nẻo bay vào hư không
Dài vương một mối tình nồng
Thật dài câu hẹn bến sông năm nào

Ta giờ tim đã gầy hao
Mặc hồn quên lối lạc vào lầm than
Tình xưa nay đã lỡ làng
Rong chơi một kiếp lang thang tự tình

phale
25-08-2009, 02:24 PM
QUA CƠN MÊ ( Mỹ Duyên)

Một mình anh, giữa phố đông
Mai về còn nhớ ta không hỡi người ?
Qua đi khoảnh khắc một thời
Cơn mê ngọt đắng đôi lời chao nhau

Xa người rỉ máu tim đau
Cuộc vui bỏ lại, úa màu héo hon
Đời ta một mảnh tình con
Bềnh bồng mộng ước còn son lỡ làng.

Ta đem bỏ cái vội vàng
Lại về với cảnh dịu dàng thơ xưa
Bên mùa đếm gió, tìm mưa
Anh hay, đâu biết ta chưa quên người.

******




Ngày trôi về phía chiều hoang
Gió chờ trước ngõ rủ màn mưa qua
Mưa từng hạt đổ thiết tha
Tơi bời nỗi nhớ giữa va vấp lòng

Trên không vạn sợi mưa thòng
Đường nhân gian cột ngàn vòng xôn xao
Dài tay hứng giọt mưa vào
Thật dài nỗi nhớ nôn nao tìm về

Cùng mưa đi giữa bộn bề
Nghe trong lặng lẽ cơn mê gọi người
Tan vào trong gió tiếng cười
Thấy mình nhẹ hẫng giữa đời bay đi...

p/s: Chúc mừng nhà của MD nhé. Chúc em vui.

Mỹ Duyên
25-08-2009, 03:06 PM
Em cám ơn anh Crazy Dog và chị Phalê

Ngày đó đôi ta ước nguyện nhiều
Gió mưa vần vũ vẫn còn yêu
Không giây, không phút nào quên nhủ
“Còn em! anh sẽ gắng mọi điều”

Nên tình là nghĩa cả một đời
Đường dài có mỏi chẳng buông lơi
Thật dài, mơ vẫn còn mơ nhé
Mùa sau anh lại ghé em chơi.

Ta kệ lời hoa nhả sắc hồng
Mặc lên áo mới, bỏ sầu đông
Tình lá chiếc lá mùa xưa cũ
Rong chơi cho thoả chí tang bồng.

huongnhu
31-08-2009, 01:29 PM
Cho người đã qua cơn mê :D

LẮC LƯ.
Em lắc lư cái đầu
Hổng thèm thương anh đâu
Dám lén cài lên tóc
Em. Một nhóc sâu!

Anh lắc lư cái đầu
Nào? anh, có dám đâu
Là, tại em đó chứ
Vừa, " chui, nhũi, ", ở đâu?

Vậy là thành cãi nhau
Toàn vì điều vặt vãnh
Rồi cũng thật chóng vánh
Mọi thứ lại...bắt đầu!

Em, toe toét miệng cười:
" Ai mà giận, chời ơi!
Đâu phải là con nít
Mà tí chút, nghỉ chơi. "

Anh, tủm tỉm, miệng cười:
" Chấp gì đâu người ơi
Ừ, thì em lớn lắm
To hơn cả bà Chời! "

Vậy là hết giận nhau
Lại thương nhau chí chết
Lại bắt đầu thấy mệt
Khi em " lắc cài đầu "

Buông một tiếng: " giận đâu! "
( 1/1/09 - hnhu )