PDA

View Full Version : Vô tình 9X....???



secret000
24-08-2009, 06:29 PM
Vô tình Se nghe được khi ngồi ăn sáng:
Con gái: Con thề là dù sau này con lấy chồng nó có thể nào đi nữa con cũng ko bao giờ lấy người như bố!
Bố: Con thì hiểu làm sao chuyện người lớn mà nói?
Con gái: Bố làm xấu hổ cả nhà, bố làm xấu hổ con cái. Bố đi bồ bịch, rồi yêu cái con bằng tuổi con cái mình! Bố ko thấy xấu hổ àh?
Bố: Chuyện tình cảm khó nói lắm con ạh! Bao giờ con lớn con sẽ hiểu....!!!
Con gái: Bố thôi đi........!
........
Ai đúng? Ai sai????

TeacherABC
24-08-2009, 06:30 PM
Vô tình Se nghe được khi ngồi ăn sáng:
Con gái: Con thề là dù sau này con lấy chồng nó có thể nào đi nữa con cũng ko bao giờ lấy người như bố!
Bố: Con thì hiểu làm sao chuyện người lớn mà nói?
Con gái: Bố làm xấu hổ cả nhà, bố làm xấu hổ con cái. Bố đi bồ bịch, rồi yêu cái con bằng tuổi con cái mình! Bố ko thấy xấu hổ àh?
Bố: Chuyện tình cảm khó nói lắm con ạh! Bao giờ con lớn con sẽ hiểu....!!!
Con gái: Bố thôi đi........!
........
Ai đúng? Ai sai????

Em đúng! Bố sai! Con khổ!:eek:

secret000
24-08-2009, 06:58 PM
Em đúng! Bố sai! Con khổ!:eek:
Có lẽ đây cũng được liệt vào một hiện tượng XH mà ai trong tình huống ấy cũng khó xử!:D

Phu sinh
24-08-2009, 11:30 PM
Vô tình Se nghe được khi ngồi ăn sáng:

........
Ai đúng? Ai sai????

Xét trên một phương diện nào đó, bố và con đều đúng cả!

LÃO HẠC
24-08-2009, 11:35 PM
Xét trên một phương diện nào đó, bố và con đều đúng cả!

Nhưng về Cuộc sống góc độ g/d thì cả 2 cha con đều Sai?Quá sai là khác:botay:

Nhudadauyeu
28-08-2009, 04:11 PM
Đúng hay sai còn fải xem hoàn cảnh gia đình đó thế nào đã.
Giờ thì toàn thía thôi, bố mẹ toàn làm con cái khổ
Mệt lắm cơ

MocXinh_MumMim
05-09-2009, 11:22 PM
Đúng???
Sai???
Không trả lời được.....!!!
Tất cả chỉ là khái niệm.....!!!

p/s: Cũng đang rối!

vuchucvn
14-09-2009, 05:20 PM
Vô tình Se nghe được khi ngồi ăn sáng:
Con gái: Con thề là dù sau này con lấy chồng nó có thể nào đi nữa con cũng ko bao giờ lấy người như bố!
Bố: Con thì hiểu làm sao chuyện người lớn mà nói?
Con gái: Bố làm xấu hổ cả nhà, bố làm xấu hổ con cái. Bố đi bồ bịch, rồi yêu cái con bằng tuổi con cái mình! Bố ko thấy xấu hổ àh?
Bố: Chuyện tình cảm khó nói lắm con ạh! Bao giờ con lớn con sẽ hiểu....!!!
Con gái: Bố thôi đi........!
........
Ai đúng? Ai sai????

Con đừng "nói trước bước không tới"
Con sẽ gặp 1 ông già tuổi như bố và con sẽ thấy không tìm đâu ra 1 người đàn ông vừa trình độ, vừa hiểu biết, vừa tâm lý ...và yêu con đến như thế. Con biết vợ ông ta và con ông ta cũng trách móc thậm chí căm thù con ghê lắm nhưng con cảm thấy không thể rời khỏi vòng tay của ông ta được. Lúc đó con cảm thấy con không cần tiền, không cần địa vị của ông ta không cần bất cứ cái j ngoài ....ông ta. Đó là tình yêu. Không thể lý giải được. Nhìu người cho là tình yêu mù quáng, nhưng con không cần nghe ai nói bất cứ điều j cả, ngay cả .......bố :botay: