PDA

View Full Version : Buồn tàn thu



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

thuphong
31-05-2011, 11:49 AM
Đọc đoạn thơ này của TP bất chợt như có một hoài niệm đang tìm về
Tự dưng thấy nhớ quá

Ghé nhà thăm TP nha :)

Giảng đường giấu nhiều kỷ niệm
Đôi khi lại lén tìm về

Chúc Thủy Tâm vui nhiều.


@ anh Tuấn Phong.
TP vui khi thấy anh về NR đọc thơ và để lại dấu chân. Anh mang thơ về góp vui với VT nhé.
Chúc anh luôn vui.

TP

thuphong
05-06-2011, 01:14 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_05141.jpg
Dòng sông không tên. Hải Dương
Họa thơ anh Nguyên Thoại

Dòng sông nhớ


Bao năm đám lục bình
Rời dòng sông thơ ấu
Những bến bờ ở đậu
Níu mưa nắng chênh vênh

Đã qua nhiều thác ghềnh
Buồn vui cùng năm tháng
Nhìn ngày tàn chạng vạng
Thương bình minh xôn xao

Chiếc nhẫn cỏ thuở nào
Ôm bàn tay kỷ niệm
Suốt một thời thương mến
Lưu luyến chiều bên song

Mực tím trả phượng hồng
Hương tóc giờ đã nhạt
Bao điều còn xao xác
Trong sắc hè mênh mông

Vẫn còn đây bến sông
Nơi câu hò lỗi nhịp
Bước chân theo chẳng kịp
Bỏ đường về hắt hiu …

05/06/2011
Thu Phong

thuphong
08-06-2011, 09:30 PM
.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6syHvhzHR25oAgTdxu5AeTWA_YD0iN WjqZQtWjRWciM2O7-lfzg&t=1

Xa lạ…

Ta thương những giọt nắng
Rơi xuống thềm sông xưa
Ta thương những hạt mưa
Chìm vào miền quên lãng

Chiều trôi trong tĩnh lặng
Lang thang nhặt thơ xưa
Tháng năm hình như vắng
Những tiếng cười đong đưa

Đâu rồi ngày thu cũ
Buồn vui xếp cho vừa
Đâu rồi hàng liễu rủ
Sương choàng vai ưu tư

Bây giờ chợt lướt qua
Tên đã thành xa lạ
Một mai có gặp nhau
Chắc mình thành sỏi đá…

08/06/2011
Thu Phong

thuphong
10-06-2011, 02:56 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/sapa_tan/IMG_3590.jpg
Sapa2010
Nhặt lại bên Cây muối


Em đừng chờ tôi

Tôi như ngọn gió
Chợt ghé chợt rời
Tôi như giọt nắng
Mỗi chiều lại rơi

Tôi như viên than
Chợt hồng chợt xám
Tôi như hạt mưa
Bến đời ở tạm

Tôi là ảo ảnh
Em đừng chờ tôi

16/04/2010
Thu Phong

Cõi_Mơ
11-06-2011, 08:31 PM
Sapa2010
Nhặt lại bên Cây muối


Em đừng chờ tôi

Tôi như ngọn gió
Chợt ghé chợt rời
Tôi như giọt nắng
Mỗi chiều lại rơi

Tôi như viên than
Chợt hồng chợt xám
Tôi như hạt mưa
Bến đời ở tạm

Tôi là ảo ảnh
Em đừng chờ tôi

16/04/2010
Thu Phong
[/QUOTE]


http://www.photocamel.com/gallery/data/5203/LD7J1131a.jpg


Em vẫn chờ Anh ...
Em vẫn đợi Anh !
Cho dù ảo ảnh ...
Cho dù em đánh mất cả đời xanh !

CM

thuphong
14-06-2011, 10:16 PM
http://www.photocamel.com/gallery/data/5203/LD7J1131a.jpg


Em vẫn chờ Anh ...
Em vẫn đợi Anh !
Cho dù ảo ảnh ...
Cho dù em đánh mất cả đời xanh !

CM

Cám ơn Cõi Mơ đã mang về buồn tàn thu một cành lá úa vàng nhìn thật đẹp.
Lá vàng luôn gợi tới một mùa sắp tàn, một khoảng chiều sắp tàn... nuối tiếc chi đó nghe man mác buồn.

Thu Phong có một bài vừa viết về mùa mùa tàn. Gửi lên chia sẻ với bạn và các bạn bè thường rẽ vào buồn tàn thu đọc thơ.

Ngậm ngùi

Cây buông từng đám lá vàng
Cành khô ở lại nhựa tràn thương đau
Lá rơi về với đất nâu
Ngậm ngùi một kiếp bể dâu đã rời

Anh đi về phía bên đồi
Bỏ em ở lại tơi bời ngóng theo
Niềm vui thuở ấy trong veo
Đong đưa cùng giọt nắng gieo cuối chiều

14/06/2011
Thu Phong

thuphong
15-06-2011, 10:23 AM
.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpDMkbfRCzw4HpDaIqP3MzX5zZXm080 7AKJjAMsKzjz-ZS35IV


Chiều thứ bảy

Chiều thứ bảy nắng thưa
Xuân đã tàn trước hạ
Những bước vui như đã
Dừng chân cuối trời chiều

Chỉ còn những hoang liêu
Trên sông đời lơ đãng
Phố như là hoang mạc
Mình như hạt bụi bay

Tình như là làn mây
Len len đầy góc nhớ
Ly cà fe dang dở
Vẽ hoài niệm vòng vèo...

Thu Phong



http://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/325400.gifhttp://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/325400.gif

thuphong
17-06-2011, 05:42 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2011/06/1.jpg?w=454&h=311


Em đặt tên hạnh phúc

Hạnh phúc là gì mà thế gian tìm kiếm
Gần gũi bên mình hay xa tít mãi đâu
Có phải khi ngóng chờ bóng áo nâu
Mẹ về chợ có quà dăm quyển sách

Có phải là giữa rất nhiều khoảng cách
Cảnh giầu nghèo bao cung bậc nhọc nhằn
Em ngô nghê lạc trong những khó khăn
Cánh thiên thần anh ghé thăm bất chợt

Có phải là lần đầu em bật khóc
Khi cầm tờ phiếu điểm báo đỗ thi
Là chuyến tầu trên đó mình ra đi
Vùng đất mới tựa chân trời cổ tích

Có phải lần đầu biết mình hữu ích
Trong mắt ai hóa thân thật diệu kỳ
Suối tóc mềm bàn tay nhỏ như ri
Được che chở yêu chiều như công chúa

Biết bao điều trong buồn vui muôn thuở
Viên gạch đầu xây tổ ấm con con
Đôi môi hồng của bé nhận sữa non
Là tiếng chào ríu ran chiều ngõ nhỏ

Em nâng niu từng niềm vui thế đó
Dẫu thoảng qua, dẫu kề cận bên mình
Hai chúng ta trên sông đời lênh đênh
Những góp nhặt em đặt tên hạnh phúc

14/06/2011
Thu Phong

thuphong
19-06-2011, 08:55 AM
.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZOE2wtHf2Cspy-P4dqsGeAmZmmuy5F2yVfGvK6FWGHUfxJZ62KQ

.
Cũng may

Nợ anh, nợ một bờ vai
Gánh thương trên quãng đường dài bao năm
Cũng may vai ấy còn chăm
Nên cũng bằng lòng dìu tiếp ngày mai

Nợ anh, nợ cả tương lai
Năm năm tháng tháng dệt hoài lối mơ
Cũng may ta vẫn còn khờ
Cho nên gói nợ đến giờ chưa khui

Nợ anh, cánh phượng bờ vui
Mấy chục năm rồi tô mãi chẳng xong
Cũng may sắc máu còn hồng
Con tim còn biết bế bồng yêu thương

17/06/2011
Thu Phong

Boulevard
19-06-2011, 09:14 AM
.

Em đặt tên hạnh phúc

Hạnh phúc là gì mà thế gian tìm kiếm
Gần gũi bên mình hay xa tít mãi đâu
14/06/2011
Thu Phong

Hạnh phúc lớn nhất của đời em đó là tìm cho mình 1 người đàn ông tri kỷ... Vậy mà tìm mãi, tìm hoài vẫn chưa cập bến Hạnh phúc. Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián.

:roiqua: :roiqua: :roiqua: :roiqua:

thuphong
19-06-2011, 09:23 AM
Hạnh phúc lớn nhất của đời em đó là tìm cho mình 1 người đàn ông tri kỷ... Vậy mà tìm mãi, tìm hoài vẫn chưa cập bến Hạnh phúc. Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián.

:roiqua: :roiqua: :roiqua: :roiqua:

Đời chẳng cho ai tất cả cái gì bao giờ em ơi, đôi khi mình phải học cách chấp nhận cuộc sống, nếu trời cho mình duyên ắt duyên tìm tới mình, em là người phụ nữ rất cuốn hút chắc chắn em sẽ chọn được một tri kỷ của riêng mình.

Vui và may mắn nha.

:love2::love2:

Phu sinh
19-06-2011, 09:59 AM
Hạnh phúc lớn nhất của đời em đó là tìm cho mình 1 người đàn ông tri kỷ... Vậy mà tìm mãi, tìm hoài vẫn chưa cập bến Hạnh phúc. Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián.

:roiqua: :roiqua: :roiqua: :roiqua:

Lại tham rồi!!!! Hèn gì... :youarethewoman:

Boulevard
19-06-2011, 10:13 AM
Lại tham rồi!!!! Hèn gì... :youarethewoman:

Ối rời ơi... Đến SP Mod mà còn có cái giọng đầy "đố kị" đến thế... Có gì đâu mà tham...Trông thế thôi nhưng đói lắm mà....

:khoc1: :khoc1: :khoc1: :khoc1:

thủy_tâm
29-06-2011, 08:44 PM
Cám ơn Cõi Mơ đã mang về buồn tàn thu một cành lá úa vàng nhìn thật đẹp.
Lá vàng luôn gợi tới một mùa sắp tàn, một khoảng chiều sắp tàn... nuối tiếc chi đó nghe man mác buồn.

Thu Phong có một bài vừa viết về mùa mùa tàn. Gửi lên chia sẻ với bạn và các bạn bè thường rẽ vào buồn tàn thu đọc thơ.

Ngậm ngùi

Cây buông từng đám lá vàng
Cành khô ở lại nhựa tràn thương đau
Lá rơi về với đất nâu
Ngậm ngùi một kiếp bể dâu đã rời

Anh đi về phía bên đồi
Bỏ em ở lại tơi bời ngóng theo
Niềm vui thuở ấy trong veo
Đong đưa cùng giọt nắng gieo cuối chiều

14/06/2011
Thu Phong



Em đi tìm lại bao điều
Đôi lần cái nhớ những chiều mờ sương
Lá vàng còn biết vấn vương
Sao anh lại để bến thương đợi đò


Đọc mấy câu thơ trên của TP bất giác có chút gì như lưu luyến, viết vội mấy vần, đừng cười nha

Lâu mới ghé lại vào thăm TP chúc TP luôn vui nhé

thuphong
07-07-2011, 08:33 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/IMG_05371.jpg

Hồng xưa một cánh

Nhớ lắm con thuyền với lạch sông
Em về bến vắng lạnh sương đông
Vườn xưa thuở nọ hờn tay khép
Ngõ cũ bây giờ bỏ lối thông
Lá úa bao mùa chờ hạnh ngộ
Hoa tàn mấy kiếp gửi hư không
Thời gian chẳng thể quay lui lại
Để gió lại vui với nắng hồng

14/02/2011
Y H Thu Phong

(họa thơ dangphuong, Nguyên Thoại)

thuphong
07-07-2011, 10:05 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/hoicmcopy.jpg

thuphong
12-07-2011, 05:57 AM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/IMG_05121.jpg


Mầu nhớ…

Nỗi nhớ mang mầu gì anh nhỉ
Mầu hồng kỷ niệm những đêm vui
Mầu xanh của những áng mây trời
Hay ưng ửng mầu bình minh đợi

Nỗi nhớ mang hình gì anh nhỉ
Hình con thuyền, bến vắng xa xôi
Hình mảnh trăng thượng huyền đơn côi
Hay dáng anh hoàng hôn bước chậm

Nỗi nhớ mang vị gì anh nhỉ
Vị táo xanh chan chát chiều xưa
Vị café đắng ngọt góc phố mưa
Hay nước mắt của ngày gặp gỡ

Nỗi nhớ mang lời gì anh nhỉ
Mà chiều xao xác gió bên song
Mây quên hồng nắng tà quyến luyến
Hay tại em đã quá hoài mong…

10/07/2011
Thu Phong

Boulevard
12-07-2011, 09:19 AM
:thodai: :thodai: :thodai: Chị em làm thơ tình buồn.... buồn và da diết.... dã man!

tanthinh
12-07-2011, 10:44 AM
KIẾP ĐÁ.
đá kia mới lắm chuyện sao!
hòn nằm vách núi, hòn vào nung vôi
hòn làm đá lát đường, hòn làm bàn ăn
hòn nằm dưới suối, hòn cằn đèo cao
hòn làm bia đá dân gian, hòn làm nghê nơi cửa đền
hòn làm pho tượng trong chùa, nhiều người tin
ngẫm ra như kiếp con người
may làm QUAN, rủi làm DÂN
sướng, khổ, béo, gày do THIÊN định
sống khoẻ, chết nhanh, có của để dành..chị em thương nhớ.
Biên tập: Giang hồ đồn!

thuphong
13-07-2011, 01:13 PM
.

http://images.yume.vn/blog/201107/12/1310425255-hoamp.jpg
Thân tặng một người bạn.

Vết thời gian

Chúng mình đâu còn như trước
Thời gian in dấu phôi pha
Bát cơm, manh áo, chén nước
Chẳng còn như thuở chia hai

Anh giờ đã là quan chức
Nói cười cũng vẻ cao sang
Tôi giờ gánh đời đã mỏi
Buông xuôi như chiếc lá vàng

Bỏ lại một thời trong trẻo
Vui buồn trôi vuột qua vai
Hồi chuông từ trong tiềm thức
Nhắc hoài ngày ấy… thở dài…

Tình thân nằm trong ký ức
Mình tôi gìn giữ nâng niu
Chiều nay nghĩ về phía trước
Lòng buồn nhìn vệt xe dài

Chúng mình có còn là bạn?
Thời gian in dấu phôi pha
Bao nhiêu ấm nồng ẩn hiện
Như sương như khói nhạt nhòa….

13/07/2011
Thu Phong

Cám ơn bạn tanthinh đã treo thơ trong buồn tàn thu. Chúc bạn vui nơi NR.

tieudao
16-07-2011, 01:54 AM
than rằng ế
một ngày, một ngày, lại một ngày
có ai lấy tớ, tớ ưng ngay
chân cẳng gày gò cùng mắt háy
đầu tóc xác xơ với mặt dày
gà cồ cộc đuôi không biết gáy
trâu tơ còi xác chẳng quen cày
được bữa trời mưa nằm lại ngáy
đi học chưa xong, chữ giả thày
td
ghé thăm nhà bạn chút, chia se mấy nỗi sầu tư nè
:nguroi:

thuphong
25-07-2011, 11:35 PM
.
Chúc bạn tieudao vui nhiều nha. TP chịu thua k họa được bài thơ này của bạn. Dạo này chàng thơ khó tính quá đi mất.

thuphong
26-07-2011, 12:21 AM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2011/07/img_0443.jpg?w=500&h=406



Có một ngày…

Đã có một ngày
Níu tay cha mẹ
Tôi bước vào đời
Buồn vui san sẻ

Cuối con ngõ bé
Một nếp nhà tranh
Ba trái tim đỏ
Chia đều cơm canh

Đã có một ngày
Mẹ cho bút sách
Mở cánh cửa đời
Tôi ngu ngơ bước

Anh con thuyền ước
Ghé lại bến tôi
Ngọt, đắng chia cả
Níu gần xa xôi

Đã có những ngày
Chữ tâm, chữ nhẫn
Nép bóng vai gầy
Lấp đầy dòng trôi

25/07/2011
Thu Phong

thuphong
27-07-2011, 03:16 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/lanvn.jpg

Ảnh: Vũ điệu nhớ

Nghiêng …

Nghiêng đầu tóc xõa vai anh
Muốn mang theo cả ngọt lành mà trao
Sợi này sợi nhớ xôn xao
Sợi này sợi ước thì thào bên nhau

Nghiêng đêm… khép mí muộn sầu
Dao cau giờ đã bạc mầu thời gian
Còn chăng chỉ những mây ngàn
Lang thang với gió chan chan hẹn thề

Nghiêng thương gọi tháng năm về
Đường xưa với bóng trăng kề thềm mơ
Trăm năm vẫn lối cỏ chờ
Nghìn năm nửa mộng còn thơ thẩn đòi...

27/07/2011
Thu Phong

thủy_tâm
28-07-2011, 09:31 PM
Ghé nhà đương lúc trở thu
Trời mây vương áng mây mù buồn ơi
Ghé vào gửi chút thơ rơi
Gửi đây lời chúc cuộc đời luôn vui :o



Ghé lại thăm TP một tý, một buổi tối vui nha


ps: Tâm đã nhận đựơc tập thơ, đẹp lắm :o

thuphong
31-07-2011, 09:04 PM
.



Chờ…

Đã tàn rồi mùa hạ
Lá sấu rụng đầy đường
Cơn bão xa như nhắc
Cẩn thận nhé mến thương

Anh đi vào dĩ vãng
Em dệt áng thơ buồn
Mùa qua trong nuối tiếc
Sầu ghé lại luôn luôn

Em chờ ngày cúc trắng
Về ươm nụ bên hiên
Trong vườn thu hàm tiếu
Anh đóa cười hồn nhiên…

30/07/2011
Thu Phong

@Thủy Tâm: bạn thích là TP vui rồi, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có tập thơ trọn vẹn hơn. Chúc Thủy Tâm chủ nhật vui nhiều nha

thủy_tâm
31-07-2011, 10:20 PM
http://www.dinhduong.com.vn/files/u15/thu14.jpg


Thu về ...

Thu lại về trên phiến lá vàng mơ
Nghe trở gót bước chân người lữ thứ
Gió lành lạnh se lòng ta lắm chứ
Đâu má hồng mắt biết thuở xa xôi

Thu lại về phố cũ có mình tôi
Cho nỗi nhớ chơi vơi cùng năm tháng
Chiếc là vàng tiếc gì rơi lãng đãng
Khúc dương cầm người còn nhớ hay quên

Mùa thu về con phố nhỏ buồn tênh
Dang tay giữ người ơi... đừng đi nhé
Người cho ta một nụ cười rất khẽ
Rồi cúi đầu nhè nhẹ bước chân xa


Cho Tâm gửi một chút thu qua đây nha
Uhm, hi vọng sẽ như thế
Giờ này cũng trễ - Chúc TP ngủ ngon

thuphong
03-08-2011, 09:37 PM
.
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh2081C9.jpg

.
Tròn cung mộng
(Thương tặng hai con T-H)

Lảnh lót chim khuyen cất giọng vàng
Bên thềm sương sớm nhẹ nhàng tan
Đóa hồng tách nụ chờ dương hé
Cỏ biếc dang tay đón nắng tràn
Háo hức vườn xuân đôi bướm lượn
Bồng bềnh lối sỏi vạn hương lan
Chừng như niềm ước tròn cung mộng
Tíu tít ngàn vui đậu phím đàn

03/08/2011
Thu Phong


@ Thủy Tâm: Cám ơn Thủy Tâm nhiều vì đã treo mùa thu vào trang thơ nha, để TP nhặt chữ rồi họa lại với bạn nhé.

:nguong::nguong:

thuphong
07-08-2011, 06:52 PM
.
http://gi162.photobucket.com/groups/t252/KH9XRQIBLA/IMG_0242.jpg

Thơ cũ chép lại.

Xin một lần lãng quên
Để ngàn năm ru nhớ

.
Nhớ hạ 2

Anh nhớ chăng mùa hạ
Những sớm mai xôn xao
Sương như ngọc trên lá
Lời ngày vui ngọt ngào

Đàn bướm đùa hoa cỏ
Liễu chải tóc ven sông
Mây hồng soi mắt biếc
Hồn gửi về thinh không

Anh nhớ chăng mùa hạ
Chim ríu ran từng đàn
Khung trời quen ngỡ lạ
Bao nhiêu là mây đan

Đâu đây những ngọn gió
Chở cánh diều mê say
Thả trên triền sông vắng
Ngàn thơ chấp chới bay

Anh mang hương mùa hạ
Dệt giấc mộng xinh xinh
Sen Tây Hồ thơm ngát
Vây quanh hai chúng mình...

Thu Phong
June 26 2009

thuphong
10-08-2011, 11:24 PM
.

http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/IMG_3824a.jpg

Đành…

Người đã rời xa thế giới này
Mà hồn chẳng nỡ bỏ nơi đây
Buồn thương mãi níu trên cành rã
Mong nhớ còn ôm dưới tuyết dầy
Chẳng thể dâng hoa khoe sắc thắm
Thì đành giữ nụ ủ hương say
Kiếp sau nếu có duyên sum họp
Xin vẹn câu thề mãi nắm tay

10/08/2011
Thu Phong

thuphong
11-08-2011, 08:22 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/08/se-that.jpg?w=250&h=223

Mở lối

Buồn làm chi anh hỡi
Đời vốn rắc rối mà
Những câu nguyện xin cho
Chẳng tròn vo lui tới

Còng lưng cả sớm tối
Ngày nối ngày dần trôi
Mộng ước gùi trên vai
Thì thào riêng trăng tỏ

Chim về ngủ đầu ngõ
Ngọn cỏ đợi sương đêm
Những ngày xưa ngoan hiền
Nâng niu hoài anh nhé

Tình mẹ mênh mông thế
Mỏi mệt về lưa thưa
Bởi bao nhiêu nắng mưa
Người đã ôm tất cả

Người đã cho ngọn gió
Nhẹ nhàng nâng bước chân
Người đã rung tiếng ngân
Cổng thiên đường mở lối

Giờ ngày đang rất vội
Nắng còn được bao nhiêu
Ráng gom góp dấu yêu
Hồn nhiên lời kinh nguyện

11/08/2011
Thu Phong

Nguyên Thoại
11-08-2011, 09:21 PM
http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/IMG_3824a.jpg

Đành…

Người đã rời xa thế giới này
Mà hồn chẳng nỡ bỏ nơi đây
Buồn thương mãi níu trên cành rã
Mong nhớ còn ôm dưới tuyết dầy
Chẳng thể dâng hoa khoe sắc thắm
Thì đành giữ nụ ủ hương say
Kiếp sau nếu có duyên sum họp
Xin vẹn câu thề mãi nắm tay

10/08/2011
Thu Phong



Chén sầu

Buồn quen ghé lại chẳng ai này
Mấy chục năm trời ngủ chốn đây
Sớm Hạ bâng khuâng làn gió mỏng
Chiều Đông thấp thỏm hạt mưa dầy
Xa người đã nhạt bờ môi đắm
Cạn nỗi chưa mờ chén rượu say
Lối nhớ hàng cây mòn mỏi đợi
Cô phòng đơn chiếc một vòng tay

11/08/2011
Nguyên Thoại

thuphong
12-08-2011, 06:36 PM
http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/IMG_3824a.jpg

Đành…

Người đã rời xa thế giới này
Mà hồn chẳng nỡ bỏ nơi đây
Buồn thương mãi níu trên cành rã
Mong nhớ còn ôm dưới tuyết dầy
Chẳng thể dâng hoa khoe sắc thắm
Thì đành giữ nụ ủ hương say
Kiếp sau nếu có duyên sum họp
Xin vẹn câu thề mãi nắm tay

10/08/2011
Thu Phong



Chén sầu

Buồn quen ghé lại chẳng ai này
Mấy chục năm trời ngủ chốn đây
Sớm Hạ bâng khuâng làn gió mỏng
Chiều Đông thấp thỏm hạt mưa dầy
Xa người đã nhạt bờ môi đắm
Cạn nỗi chưa mờ chén rượu say
Lối nhớ hàng cây mòn mỏi đợi
Cô phòng đơn chiếc một vòng tay

11/08/2011
Nguyên Thoại

Thu Phong họa tiếp với bạn nha, mấy bữa nay mưa ghê...

Giăng mưa

Trời cứ giăng mưa mãi thế này
Như là gom nước đổ về đây
Mây nương theo gió tầng tầng mỏng
Sầu xếp cùng châu lớp lớp dầy
Chiếc bóng kề song hờn mộng nhạt
Đôi niềm xót dạ trách hồn say
Thương thơ ăm ắp chưa lời trọn
Tiếc một cánh hồng đã vuột tay

12/08/2011
Thu Phong

thuphong
12-09-2011, 02:55 PM
.
Thơ mình bị lạc mất tiêu rồi...

Về đây trong một buổi chiều... Vườn thơ hoang phế tiêu điều đã lâu... ven đường cỏ dại bạc đầu... lối lên lầu vắng gạch nâu rêu bồi


Xa thơ đã mấy mùa rồi
Nghe mưa lại thấy bồi hồi nhớ thơ

tieudao
13-09-2011, 10:28 PM
.
Thơ mình bị lạc mất tiêu rồi... vườn thơ hoang phế tiêu điều đã lâu... ven đường cỏ dại bạc đầu... lối lên lầu vắng gạch nâu rêu bồi


Xa thơ đã mấy mùa rồi
Nghe mưa lại thấy bồi hồi nhớ thơ

nhớ ai như nhớ thơ đường
đã đắp chăn, lại đạp giường ngồi lên
:o

thuphong
15-09-2011, 06:53 PM
nhớ ai như nhớ thơ đường
đã đắp chăn, lại đạp giường ngồi lên
:o

Thơ đường đắng lắm bạn ơi
Quay ngang quay dọc tìm lời chọn câu


:D:D

thuphong
16-09-2011, 11:10 PM
.

http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/RungThu1.gif


Lối quen

Mùa thu về trên lối quen
Xào xạc đường xưa lá đổ
Hạt sương treo mình trên cỏ
Giấu gì mà cứ long lanh

Tôi nghe hạt nhớ lanh canh
Chạy theo vó câu biền biệt
Hoàng lan thả hương mải miết
Đốt chiều mong mỏi thênh thang

Mùa thu buông chiếc lá vàng
Heo may đùa làn tóc rối
Thảm cỏ ngày nào vẫn đợi
Bàn chân một thuở về qua

Giơ tay nhặt chiếc lá sa
Nghe gió ghé tai thủ thỉ
Kỷ niệm ngày nào lạ thế
Vỡ òa khóe lệ rưng rưng…

16/09/2011
Thu Phong

thuphong
27-09-2011, 03:18 PM
.
http://farm4.static.flickr.com/3037/2973141883_8404ca74a5.jpg

Kể tội mùa thu

Tôi ghét mùa thu ghét quá cơ
Trời giăng mây lụa trải sương mờ
Hương lan thoang thoảng nương theo gió
Bất chợt lòng buồn lại vẩn vơ

Tôi ghét mùa thu ngọt nắng vàng
Bao nhiêu là gió đổ miên man
Bao nhiêu là nhớ chôn vùi mãi
Thức dậy và rồi cất tiếng than

Chẳng thấy vui gì với cảnh thu
Ao sâu cá quẫy, ánh trăng lu
Bao nhiêu sắc tím vùi sương lạnh
Theo gió chiều lên quậy tít mù

Tôi ghét mùa thu lắm lá rơi
Râm ran vụn vỡ dưới chân dời
Nghe như tiếng gọi ngàn xưa ấy
Nuối niềm thương nhớ lệ đầy vơi

Tôi ghét mùa thu mưa thật nhiều
Lưng trời trắng xóa giọt như thêu
Lên vai áo cũ hờn câu hẹn
Nến lụi đêm tàn mộng biếng khêu

27/09/2011
Thu Phong



http://images.yume.vn/blog/201007/23/1279864997_question-mark.jpg

thuphong
24-10-2011, 09:48 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Lake-Louise-Exotic-Beauty-of-Ice-Mountain.jpg

Kéo cái topic chết ngóm này lên tý nhỉ :eek:

Lên núi

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Cây rừng cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... muốn hồi cư :D:D:D

24/10/2011
. Thu Phong

thuphong
12-11-2011, 09:42 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/ikhi.jpg

thuphong
14-11-2011, 11:05 AM
.
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/17/110917tekmeo14.jpg


Đố ai xen

Khuya rồi trong gió thoảng hương sen
Hé mắt nhìn qua vẫn sáng đèn
Tóc xõa bạc phơ ngồi cắm cúi
Tay mồi đen đúa gõ đua chen
Mày chau kiếm chữ… hình như trốn
Mặt ngẩn tìm từ… có lẽ ghen
Ghét quá vui gì không chịu ngủ
Mai mình cắt “mạng” đố ai xen

31/10/2011
Thu Phong

thuphong
04-12-2011, 11:09 AM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/thiem.jpg

thuphong
07-12-2011, 10:46 PM
.
http://images.yume.vn/blog/201112/06/1323137906_winter.jpg

(Họa thơ Khang Nhi)

Chớm Đông

Gió lạnh nhiều rồi chắc đã đông
Ngoài kia úa cả những cành hồng
Mong manh lá nhỏ bay đầy lối
Nhợt nhạt sương mờ trải khắp sông
Dõi phố âu sầu chong mắt đợi
Kê bàn lặng lẽ thắp đèn trông
Người đi từ độ mầu môi thắm
Giờ cuối phương trời có nhớ không

26/10/2011
. Thu Phong

thuphong
01-01-2012, 09:29 PM
.

https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/chitam/004PICTURE/HINHHAPPYNEWYEAR-TET2012/CuaSoMo-hinhdong.gif


Năm mới

Tờ lịch rớt xuống
Năm mới đang chờ
Sương trắng khoác hờ
Bên ngoài khung cửa...

“Mèo con” say sữa
Lim dim ngủ rồi
Ông ngồi đọc báo
Chép miệng hoài thôi…

31/12/2011
Thu Phong

thuphong
06-01-2012, 11:42 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/lacbuoc.jpg

Lạc bước

Thơ viết đôi dòng gửi tới ai
Hòa bao mong đợi tháng năm dài
Ngàn câu khắc khoải con thuyền mộng
Vạn ý dập dìu giọt nắng mai
Đã ước chung lần ly rượu chạm
Từng mơ riêng buổi ngón tay cài
Trăng sao còn hẹn ngày mờ tỏ
Lạc bước đường chờ nhớ trĩu vai

18/12/2011
Thu Phong

yeu100C
13-01-2012, 07:36 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/lacbuoc.jpg

Lạc bước
Đã nói hết rồi mà nhớ ai
Năm canh thao thức xuốt đêm dài
Này vừa tan nát đời thanh mã
Mà vẫn xuyến xao nghĩa chúc mai
Hỏi đã trao tình sao cửa đóng
Thề chưa hé nụ mới then cài
Xuân về hoa nắng chưa khoe sắc
Vội vã làm chi gánh nặng vai

Thơ viết đôi dòng gửi tới ai
Hòa bao mong đợi tháng năm dài
Ngàn câu khắc khoải con thuyền mộng
Vạn ý dập dìu giọt nắng mai
Đã ước chung lần ly rượu chạm
Từng mơ riêng buổi ngón tay cài
Trăng sao còn hẹn ngày mờ tỏ
Lạc bước đường chờ nhớ trĩu vai

18/12/2011
Thu Phong

Đã nói hết rồi mà nhớ ai
Năm canh thao thức xuốt đêm dài
Này vừa tan nát đời thanh mã
Mà vẫn xuyến xao nghĩa chúc mai
Hỏi đã trao tình sao cửa đóng
Thề chưa hé nụ mới then cài
Xuân về hoa nắng chưa khoe sắc
Vội vã làm chi gánh nặng vai

thuphong
21-01-2012, 04:44 PM
.
Chúc Yêu100 và các bạn NR có một năm mới thật vui và nhiều may mắn.

Rồng gặp nước Nhâm thìn đang đến
Nào chúng ta quyết kiếm nhiều tiền
Từng ngày phúc lộc triền miên
Mùa vui đổi sắc niềm riêng thắm hồng

tp

thuphong
27-01-2012, 04:40 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0454-1.jpg

26 tết đi thăm mộ, cả nghĩa trang đông kín người, nhà nhà hương hoa bánh trái mời người thân về ăn tết, có cảm giác tết về nơi đây sớm nhất, tấp nập nhất, những chậu hoa, cây hoa, cành đào… được trồng đây đó như làm cho nghĩa trang bớt lạnh….
một năm nữa đang qua đi, xuân mới đang về….



Đã thấy...

Đã thấy xuân về ở nghĩa trang
Trên bao mộ chí xếp từng hàng
Ngàn hoa tỏa sắc hương nhè nhẹ
Vạn lá ôm đài gió chứa chan
Thắp nén trầm thơm niềm nhớ gọi
Dâng khay quả ngọt giọt châu tràn
Người đi mang cả tình yêu mến
Bỏ nửa đời buồn giấc mộng tan

27/01/2012
.Thu Phong

thuphong
30-01-2012, 10:14 AM
.

http://images.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/06/16/shares/140928_nghi.JPG

Chẳng dễ dàng…
Tặng B.

Chẳng dễ dàng để nhận lời làm vợ
Cành cây cong em sợ hóa cung tên
Bởi con chim ngày xưa rất ngoan hiền
Đã mấy lần hụt bàn chân chới với

Đời quá ngắn mà ta không thể vội
Dẫu bên ngoài xuân hối hả nhường kia
Mắt môi tươi vì ai ủ mộng si
Hương đắm đuối cả một trời mộng tưởng

Nếu số phận có một ngày đặt hướng
Cho chúng ta gặp gỡ và kết đôi
Là duyên kiếp dành cho nhau đấy thôi
Không tính toán không màng chi danh vọng

Hai phương trời hai cuộc đời vùi sóng
Hai con thuyền cánh buồm cũ tướp xơ
Rất e dè nhận lại nắng vàng mơ
Sợi chỉ đỏ vá mảnh tình đã rách

Không khao khát tiền tài vật chất
Chẳng bạc vàng nhà cửa với ô tô
Không ô dù địa vị hứa dành cho
Chỉ mong anh tấm lòng chân son sắt…

29/01/2012
Thu Phong



http://www.bloggang.com/data/aseptic/picture/1174289260.jpg

Boulevard
04-02-2012, 08:06 PM
.

Chẳng dễ dàng…
Tặng B.

Chẳng dễ dàng để nhận lời làm vợ
Cành cây cong em sợ hóa cung tên
Bởi con chim ngày xưa rất ngoan hiền
Đã mấy lần hụt bàn chân chới với

Đời quá ngắn mà ta không thể vội
Dẫu bên ngoài xuân hối hả nhường kia
Mắt môi tươi vì ai ủ mộng si
Hương đắm đuối cả một trời mộng tưởng

Nếu số phận có một ngày đặt hướng
Cho chúng ta gặp gỡ và kết đôi
Là duyên kiếp dành cho nhau đấy thôi
Không tính toán không màng chi danh vọng

Hai phương trời hai cuộc đời vùi sóng
Hai con thuyền cánh buồm cũ tướp xơ
Rất e dè nhận lại nắng vàng mơ
Sợi chỉ đỏ vá mảnh tình đã rách

Không khao khát tiền tài vật chất
Chẳng bạc vàng nhà cửa với ô tô
Không ô dù địa vị hứa dành cho
Chỉ mong anh tấm lòng chân son sắt…

29/01/2012
Thu Phong





Hình như bài thơ này giành cho mình mà giờ mình mới được đọc... Cảm ơn chị của em. Thơ như nói hộ em của chị vậy... :)

thuphong
27-02-2012, 06:01 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0455.jpg

Chút dịu dàng…

Khi tháng ngày cứ lặng lẽ ra đi
Mùa đông qua và xuân về hối hả
Miên man xanh những hàng cây bờ cỏ
Niềm tin yêu giơ tay vẫy… thân thương

Những nỗi buồn đã cất cánh lên đường
Hạt nắng nhỏ ấm bờ môi ánh mắt
Nụ cười vui đã lâu hờn nên tắt
Cũng ghé về nao nức buổi ban mai

Chút dịu dàng ta nhận được từ người
Từng ngọn gió còn ngùi hương âu yếm
Gắng chắt chiu những ngọt nồng thương mến
Nâng niu hoài… đừng để dễ phôi phai…

Chút dịu dàng xin giữ tháng năm dài
Gom góp mật cho bồng bềnh hương lửa
Cho nồng say hương mùa về trước cửa
Trong lòng xuân ríu rít tổ uyên ương

27/02/2012
Thu Phong

thuphong
22-03-2012, 04:38 PM
.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSDyEEheTbDr2y-bFROD0hxMQ_sjtkgUxRMe8NcW8OH_p3k65ysYdhwfxnMQ

Ngày xưa


Ngày xưa phố nhỏ người thưa
Cây bàng cũng bé nắng mưa dãi dầu
Chúng mình đi học cùng nhau
Đói lòng chia những trái đầu còn non

Ngày xưa tình vẫn còn son
Những nụ cười giòn nối bước chân không
Hè sang phượng thắp lửa hồng
Ve kêu rộn rã đâu giăng sợi buồn

Ngày qua …thơ ấu qua luôn
Em xa phố nhỏ mưa tuôn mấy ngày
Gần chưa đủ ấm vòng tay
Khi về thăm lại vẫn day dứt lòng

Dạo phiên chợ Bưởi mấy vòng
Nghe chuông Trấn Vũ thinh không điểm sầu…
Cái ngày xưa ấy nay đâu
Bơ vơ chiều xuống một màu luyến lưu

20/05/2010
Thu Phong

Lão K
05-04-2012, 07:10 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1271_1.jpg
Những chiếc lá đầu xuân

Thôi thì hết đợi hết chờ
Hết căng mắt ngóng hết mờ mắt trông
Buồn tàn thu lặng trống không
Search hoài chẳng thấy những dòng chữ quen

Thu qua, đông tàn, xuân đến nên Thu P. cũng lặn mất luôn:D.

thuphong
05-04-2012, 07:18 PM
.


Những chiếc lá đầu xuân

Thôi thì hết đợi hết chờ
Hết căng mắt ngóng hết mờ mắt trông
Buồn tàn thu lặng trống không
Search hoài chẳng thấy những dòng chữ quen

Thu qua, đông tàn, xuân đến nên Thu P. cũng lặn mất luôn:D.

Nào có ai đợi với chờ
Vườn thơ trống vắng hững hờ lá rơi
Một mình bước tới lại rời...
Xanh um lối cỏ bóng người mất tăm.

Hic... LK định kêu Buồn tàn thu tấu hài sao, Vườn thơ NR đã chết rồi, đâu có ai ngó ngàng mà đọc với viết. Để nó lặng lẽ vậy đi cho lành ha LK.
Cái màu trời xanh đẹp quá và mầu lá non cũng đẹp nữa. Thank LK nha

Mà LK đi đâu lâu lắm k thấy về NR

.

Lão K
06-04-2012, 07:18 AM
.


Nào có ai đợi với chờ
Vườn thơ trống vắng hững hờ lá rơi
Một mình bước tới lại rời...
Xanh um lối cỏ bóng người mất tăm.

Hic... LK định kêu Buồn tàn thu tấu hài sao, Vườn thơ NR đã chết rồi, đâu có ai ngó ngàng mà đọc với viết. Để nó lặng lẽ vậy đi cho lành ha LK.
Cái màu trời xanh đẹp quá và mầu lá non cũng đẹp nữa. Thank LK nha

Mà LK đi đâu lâu lắm k thấy về NR

.

Không phải chỉ có VT, mấy mục khác cũng trống vắng quá. LK viết không ai đọc, post chẳng ai xem, mắc cở quá nên lặn mất luôn.:khoc1:

Lặn hồi lâu, thấy nhớ nên bò về lại :nguong:

Thôi kệ, tấu hài mình diễn, mình cười một mình cũng được mà.:haha::haha:

thuphong
07-04-2012, 08:59 PM
.


Không phải chỉ có VT, mấy mục khác cũng trống vắng quá. LK viết không ai đọc, post chẳng ai xem, mắc cở quá nên lặn mất luôn.:khoc1:

Lặn hồi lâu, thấy nhớ nên bò về lại :nguong:

Thôi kệ, tấu hài mình diễn, mình cười một mình cũng được mà.:haha::haha:

Tấu hài 1 mình đâu có vui phải có người tung người hứng mới vui chứ.
LK yên tâm những bài LK viết chắc chắn TP sẽ đọc rất kỹ. :D:D

TP cũng giống như vậy hầu như ngày nào cũng ghé về NR nhưng rồi "lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi..."

.

Phu sinh
07-04-2012, 10:13 PM
Không phải chỉ có VT, mấy mục khác cũng trống vắng quá. LK viết không ai đọc, post chẳng ai xem, mắc cở quá nên lặn mất luôn.:khoc1:

Lặn hồi lâu, thấy nhớ nên bò về lại :nguong:

Thôi kệ, tấu hài mình diễn, mình cười một mình cũng được mà.:haha::haha:

Có đọc đấy chứ LK! Nhưng mờ có lẽ là tại thiếu .... ai đó đọc chứ gì! Kà... Kà... :thenao:

Lão K
11-04-2012, 04:06 AM
Có đọc đấy chứ LK! Nhưng mờ có lẽ là tại thiếu .... ai đó đọc chứ gì! Kà... Kà... :thenao:

Hiểu LK không ai bằng PS, thiếu Nhật Nguyệt với Đông Quân nên LK ... buồn. :haha::haha:

Đông Quân
12-04-2012, 11:08 AM
Hiểu LK không ai bằng PS, thiếu Nhật Nguyệt với Đông Quân nên LK ... buồn. :haha::haha:

Bia chai thì... xĩn, bia đá thì mòn, làm bia đỡ đạn thì sao ta? :haha: :saoco: :haha:

thuphong
12-04-2012, 09:02 PM
.

Bia chai thì... xĩn, bia đá thì mòn, làm bia đỡ đạn thì sao ta? :haha: :saoco: :haha:

Bia đỡ đạn thì được nhận đạn thưởng chứ còn gì nữa nhiều hay ít tùy theo sự khéo léo


:haha::haha:

thuphong
28-04-2012, 05:41 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/04/concc3b2.jpg?w=500

Họa "Nước mắt" thơ Nguyên Thoại

50. Đã vội

Bát nước buông tay đổ xuống rồi
Cung sầu cố khẩy... lạc mùa vui
Như mưa sầm sập dây mưa trĩu
Tựa nắng chói chang giọt nắng ngùi
Khấp khểnh con đường xâu bạc nắn
Lao đao mảnh ruộng nén vàng thui
Thương câu đùm bọc tình thân ái
Đã vội về đâu dưới đất vùi

28/04/2012
Thu Phong

thuphong
02-05-2012, 10:44 AM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0705.jpg


Vời thương

Cánh phượng ấy vô tư quá đỗi
Nương náu chiều bối rối tay đan
Con đường quấn quýt bàn chân
Người về kẻ ở mấy lần rưng rưng

Hàng thông ấy đã từng gặp gỡ
Ken mầm xanh bỡ ngỡ mắt ai
Nón nghiêng ngơ ngẩn bờ vai
Cho người cõng nắng gót hài chênh chao

Ngọn gió ấy thì thào năm tháng
Trên sông đời là thoáng mây bay
Biết không dài rộng vòng tay
Vẫn thương một lối vui vầy sớm hôm

Mùa hạ ấy hoài ôm tâm tưởng
Để mỗi chiều ngường ngượng tình xa
Hương mơ đẫm chéo lụa là
Mở ra khép lại đôi tà luyến thương

20/04/2012
Thu Phong

phale
03-05-2012, 09:06 AM
Nhìn màu phượng đỏ rực lòng nao nao kỷ niệm thời học trò quá chị. Bài thơ dễ thương lắm chị.

thuphong
03-05-2012, 03:34 PM
.

Nhìn màu phượng đỏ rực lòng nao nao kỷ niệm thời học trò quá chị. Bài thơ dễ thương lắm chị.




Hạ

Hoa phượng đỏ đã vài bông lác đác
Nghe hạ về đâu đó cổng trường quen
Ta bần thần lật lưu bút ra xem
Màu mực tím một thời phai đã lắm

Ký ức cũ, trước mùa sang quay chậm
Những Vân, Chi, Thảo, Liễu … lạc xa rồi
Hoa phượng đỏ cứ ngỡ tựa mắt người
Theo gót hạ tìm nhau khung trời ấy

Và lòng ta hạ về lao xao dậy
Nhớ Phương, Thành thuở lúng túng thư trao
Chắc bây giờ tóc đã mấy phân hao
Cơm áo dẫn về đâu chưa gặp lại

Hoa phượng đỏ hay nỗi niềm hạ trải
Bên cổng trường lặng lẽ mỗi cành treo
Ta ngang đường chợt nỗi nhớ lăn theo
Sài Gòn hạ… nhắc quê nhà cũng hạ…

PL 20.3.2012




Bông phượng này chị chụp ở sông Đuống tiếc là nó k được như ý. Mùa hạ thật nóng kinh người nhưng đôi khi những sáng tinh mơ hoặc đêm khuya mùa hạ không khí thật tinh khiết và đáng yêu chợt nhớ lại có một thời nào đó đã là học sinh...


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/2IMG_0705.jpg


Hạ…

Chợt nghe thấy bước hạ về trong gió
Làn hương xuân cũng phai nhạt lắm rồi
Trên cành xanh những đóa phượng hé môi
E dè nhỉ bông đầu mùa chúm chím

Mùa hạ cũ tiếng ve ngân chưa lịm
Mảnh trời xanh màu hoa thắm đã từng
Khoảng sân con người ra trận rưng rưng
Những kỷ niệm xôn xao bàn tay vẫy

Chợt nghe thấy bước hạ về ngày ấy
Ai trao thư, ai nhận có bâng khuâng?
Người ra đi, người ở lại… tháng năm!
Dòng sông đời chở từng ngày mải miết

Nào có hay ra đi là chia biệt
Biển vô chừng sóng to nhỏ thiếu chi
Chợt chiều nay nghe tiếng hạ thầm thì
Thương nhớ lắm ngôi trường xưa thơ ấu...

18/04/2012
Thu Phong

Thành Phước
07-05-2012, 12:55 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/2IMG_0464.jpg


Vườn thơ lưu luyến…

Vườn thơ ngày ấy đã tiêu điều
Cỏ lấn rêu chờm nhạt dấu yêu
Liễu rũ cành phơi sương lại đổ
Sen tàn đóa rụng gió còn trêu
Duyên hờn bước chậm… thờ ơ bước
Ngày giận chiều phai… khắc khoải chiều
Biết đến bao giờ người trở lại
Cho tràn lối nhỏ tiếng cười thêu

06/ 05/ 2012
Yên Hà


bài họa 1


Tơ mành

Một đóa sen thôi gởi lắm điều
Hôm nào chớm nụ giữa bờ yêu
Nâng niu cánh mỏng bàn tay dỗ
Phảng phất hương tình ngọn gió trêu
Mới dệt thềm Xuân ươm vạn nẻo
Vừa len gót Hạ úa trăm chiều
Duyên chưa tới ngõ mù tăm lối
Chỉ mảnh tơ mành Nguyệt Lão thêu

07/05/2012
Nguyên Thoại

Tiểu Long Nữ
15-05-2012, 10:42 PM
.
http://images.yume.vn/blog/201001/31/1264875876_5f949dbb4e4a491a93eb9e3mr5%5B1%5D.gif

Vườn thu đã mấy gió mưa
Ánh trăng ngày cũ có vừa mênh mông...

Long Nhi

thủy_tâm
16-05-2012, 09:58 AM
Tháng năm....


Tháng năm
từng trận mưa hối hả
Ru lòng người bao thương nhớ xa xôi
Cánh hoa xưa nay sắc ngả màu rồi
Hương mùa cũ sao vẫn còn ngan ngát

Tháng năm
từng chùm phương hồng nở vội
Con ve sầu cũng than thở khúc biệt ly
Ta gặp nhau vội vã, chưa nói được gì
Rồi lặng lẽ
ngậm ngùi mỗi người.... mỗi hướng

Tháng năm
mưa oằn mình tiếng thở
Tiếng lòng đêm nức nở gọi hè sang
Ta một mình đong đếm bước lang thang
Nghe nỗi nhớ xé cào trong lòng ngực

Tháng năm
nụ hoa xưa vừa mất
Nghe nghẹn ngào thương tiếc lắm.... ai ơi!!!
Bước nhập nhằng của phận nổi trôi
Nghe mưa nhớ, người xa, ơi... người có nhớ???



Lâu quá ghé thăm nhà Thu Phong, và gửi chút mùa hạ.

Chúc TP luôn vui ^^

thuphong
16-05-2012, 07:29 PM
Tháng năm....


Tháng năm
từng trận mưa hối hả
Ru lòng người bao thương nhớ xa xôi
Cánh hoa xưa nay sắc ngả màu rồi
Hương mùa cũ sao vẫn còn ngan ngát

Tháng năm
từng chùm phương hồng nở vội
Con ve sầu cũng than thở khúc biệt ly
Ta gặp nhau vội vã, chưa nói được gì
Rồi lặng lẽ
ngậm ngùi mỗi người.... mỗi hướng

Tháng năm
mưa oằn mình tiếng thở
Tiếng lòng đêm nức nở gọi hè sang
Ta một mình đong đếm bước lang thang
Nghe nỗi nhớ xé cào trong lòng ngực

Tháng năm
nụ hoa xưa vừa mất
Nghe nghẹn ngào thương tiếc lắm.... ai ơi!!!
Bước nhập nhằng của phận nổi trôi
Nghe mưa nhớ, người xa, ơi... người có nhớ???



Lâu quá ghé thăm nhà Thu Phong, và gửi chút mùa hạ.

Chúc TP luôn vui ^^

Lâu quá mới về ha Thủy Tâm, vui khỏe nhiều nhiều nha. Nhớ ghé về NR luôn nha

thuphong
16-05-2012, 07:54 PM
.

http://doilukhach.files.wordpress.com/2011/11/pho-giao-mua.jpg?w=470





Chiều nay qua phố cũ

Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Hơn mười năm rồi nhỉ
Ai đếm nhớ, đếm quên
Tận trong từng hơi thở
Những giận hờn lên men

Ngày anh về bên đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho lơi

Chiều nay qua phố cũ
Hàng sấu trổ hoa vàng
Rắc đầy trên lối nhỏ
Những hoài niệm lang thang

Thôi nào trang quá khứ
Để xác lá ủ nha
Thôi nào ngàn mộng ước
Ngủ yên dưới trăng ngà

Chiều nay qua phố cũ
Bờ cỏ níu bàn chân
Trần gian người rời bước
Bỏ mưa rơi… ngút ngàn

15/05/2012
Thu Phong

phale
23-05-2012, 04:49 PM
Chiều nay qua phố cũ

Chiều nay qua phố cũ
Hoa bằng lăng tím trời
Ngỡ vừa thôi giấc ngủ
Quanh mình vạn thơ rơi

Hoa bằng lăng nhớ bạn?
Tím muôn trùng miên man
Em cũng ngồi nhớ kẻ
Giấc mộng vừa sang trang...

Ly cà phê đăng đắng
Uống nửa chừng rồi đi
Anh? Chỉ mây và nắng
Nhạt nhòa bóng xiêm y

Chiều nay qua lối cũ
Lời hẹn nào lăn theo
Hoa bằng lăng da diết
Nhớ nhung này đem treo...

PL 23.5.2012

Lão K
24-05-2012, 06:57 AM
http://doilukhach.files.wordpress.com/2011/11/pho-giao-mua.jpg?w=470

Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Chiều nay qua phố cũ
Hoa bằng lăng tím trời
Ngỡ vừa thôi giấc ngủ
Quanh mình vạn thơ rơi

Chiều nay qua phố cũ
Thoảng hương tóc ngày xưa
Đếm đong ngàn chiếc lá
Bao thương nhớ cho vừa

thuphong
24-05-2012, 03:34 PM
http://doilukhach.files.wordpress.com/2011/11/pho-giao-mua.jpg?w=470

Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Chiều nay qua phố cũ
Hoa bằng lăng tím trời
Ngỡ vừa thôi giấc ngủ
Quanh mình vạn thơ rơi

Chiều nay qua phố cũ
Thoảng hương tóc ngày xưa
Đếm đong ngàn chiếc lá
Bao thương nhớ cho vừa

Chiều nay qua phố cũ
Nghe tiếng gió bâng khuâng
Ô kìa ngàn kỷ niệm
Đổ về đây quá chừng

thuphong
11-06-2012, 10:18 AM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/trangdem.jpg

Họa tiếng đàn tôi của Nguyên Thoại

Nửa đời

Cả ánh trăng suông cũng lặn rồi
Bên thềm đứng lặng chỉ riêng tôi
Côn trùng rên khóc nôn nao dạ
Đom đóm vờn bay thấp thoáng đồi
Một mảnh đò ngang vừa tách bến
Đôi vì sao lẻ mới rời ngôi
Buồn kinh nhân thế lời thề hẹn
Cứ ngỡ ngàn năm lại nửa đời

11/06/2012
. Thu Phong

thuphong
11-06-2012, 10:36 AM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/BEYEU/1IMG_1874.jpg

Xin còn mãi nhé

Thiên thần bé xíu của tôi ơi
Ngó dọc nhìn ngang nhắng quá trời
Xúc xắc leng keng tong tả vẫy
Tua rua xấp xõa ríu ran chơi
Tay xinh níu cả trăng sao nắng
Chân nhỏ băng qua núi biển đồi
Cổ tích hiện về trên thảm cỏ
Xin còn mãi nhé nét vui tươi

27/05/2012
.Thu Phong

.

thuphong
14-06-2012, 06:12 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Thơ không tặng ai

Em về

Em về người nhớ chút nào không?
Lối cũ đi qua có chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng đợi?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người nhớ chút nào không

16/ 05/2012
. Thu Phong

thuphong
14-06-2012, 08:03 PM
.
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120604/deplaocodoi/thumbnail/604x604/danbo_danboard_photo_342952_428114602.jpg

Họạ Tình muộn, thơ van

Khỏi đợi mong

Chài mãi mà chưa đậu tấm chồng
Đêm ngày ở vậy hỏi buồn không
Mây kia thơ thẩn đâu thèm ngó
Bướm ấy rập rờn chẳng muốn trông
Sớm hạ mưa rơi thương áo ướt
Chiều thu lá đổ xót hương nồng
Thênh thang bước lẻ con đường rộng
Một cõi riêng mình khỏi đợi mong

09/06/2012
.Thu Phong

.

thuphong
26-06-2012, 08:20 PM
.



Về thăm phố nhỏ

Về thăm phố nhỏ ngày xưa
Bâng khuâng như dáng ai vừa qua đây
Bằng lăng tím biếc trên cây
Và bông phượng đỏ rụng đầy lối quen

Về thăm phố nhỏ mon men
Tần ngần trước dậu hoa chen nắng hồng
Ô hay ngày ấy ai trồng
Mà giờ chúm chím đóa bồng bế nhau

Về thăm phố nhỏ u sầu
Mây len mái tóc nhạt mầu hương xưa
Thời gian níu mấy cho vừa
Hanh hao những vệt nắng tà rơi nghiêng…

17/06/2012
Thu Phong

thuphong
10-07-2012, 10:38 AM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/camtay.jpg

Chén đắng

Đã quyết chung nhau chén đắng này
Thì nào hãy nắm lấy bàn tay
Dù đường trước mặt chông gai sẵn
Dẫu gánh trên vai sỏi đá đầy
Áo lụa còn mong bay với gió
Tâm tình vẫn ước trải cùng mây
Bao nhiêu gian khó ta chia sẻ
Lót tổ uyên ương giấc mộng gầy

10/06/2012
.Thu Phong

Marat Safin
10-07-2012, 02:08 PM
[QUOTE=thuphong;115070]
Chiều nay qua phố cũ
Thoảng hương tóc ngày xưa
Đếm đong ngàn chiếc lá
Bao thương nhớ cho vừa

... em thích nhất đoạn này!

thuphong
11-07-2012, 01:51 PM
[QUOTE=thuphong;115070]
Chiều nay qua phố cũ
Thoảng hương tóc ngày xưa
Đếm đong ngàn chiếc lá
Bao thương nhớ cho vừa


... em thích nhất đoạn này!

Cám ơn Ma sa đã quá bộ đọc thơ. Bốn câu này của anh Lão K. Chắc dạo này anh bận công việc nên lâu lắm k thấy anh trở về NR.

thuphong
11-07-2012, 02:40 PM
.
http://no0.upanh.com/b4.s27.d2/92ddc8d0f1719413d526e8bc2f6880e3_47100850.mualasau rung.jpg

Ảnh sưu tầm: Lá sấu rụng trên đường Phan Đình Phùng

Viết với "Hà Nôi" của Liên Hương

Hà nội bây giờ

Hà nội bây giờ vẫn phố đông
Dòng xe như thác lũ sông hồng
Chỉ riêng người đợi lòng ngơ ngẩn
Chộn rộn nỗi niềm mong nhớ mong

Hà Nội bây giờ đang mùa hoa
Bằng lăng, phượng đỏ thắm sân nhà
Dịu dàng nguyệt quế đưa hương nhẹ
Gửi trọn tâm tình tới chốn xa

Hà nội bây giờ góc phố im
Vẫn còn in mãi dấu chân quen
Trong niềm thương nhớ hoài lay động
Những chuyến tàu xưa vọng kính keng

Hà nội bây giờ đã vụ ngô
Thơm lừng trong gió phía đầu ô
Món quà dân dã hồng than nướng
Đượm cả không gian của tuổi thơ

Hà nội hôm nay bất chợt mưa
Tôi đi giữa phố lúc sang mùa
Bỗng mùi sấu chín lan trong gió
Đôi quả dưới đường cạnh guốc khua

Hà nội nhớ nhiều dáng người xa
Tha hương dõi mắt vọng quê nhà
Ôi sao yêu quá thềm hoài niệm
Một bóng thân thương… chẳng nhạt nhòa

06/07/2012
Thu Phong

Boulevard
14-07-2012, 07:45 AM
.
http://no0.upanh.com/b4.s27.d2/92ddc8d0f1719413d526e8bc2f6880e3_47100850.mualasau rung.jpg

Ảnh sưu tầm: Lá sấu rụng trên đường Phan Đình Phùng

Viết với "Hà Nôi" của Liên Hương

Hà nội bây giờ

Hà nội bây giờ vẫn phố đông
Dòng xe như thác lũ sông hồng
Chỉ riêng người đợi lòng ngơ ngẩn
Chộn rộn nỗi niềm mong nhớ mong

Hà Nội bây giờ đang mùa hoa
Bằng lăng, phượng đỏ thắm sân nhà
Dịu dàng nguyệt quế đưa hương nhẹ
Gửi trọn tâm tình tới chốn xa

Hà nội bây giờ góc phố im
Vẫn còn in mãi dấu chân quen
Trong niềm thương nhớ hoài lay động
Những chuyến tàu xưa vọng kính keng

Hà nội bây giờ đã vụ ngô
Thơm lừng trong gió phía đầu ô
Món quà dân dã hồng than nướng
Đượm cả không gian của tuổi thơ

Hà nội hôm nay bất chợt mưa
Tôi đi giữa phố lúc sang mùa
Bỗng mùi sấu chín lan trong gió
Đôi quả dưới đường cạnh guốc khua

Hà nội nhớ nhiều dáng người xa
Tha hương dõi mắt vọng quê nhà
Ôi sao yêu quá thềm hoài niệm
Một bóng thân thương… chẳng nhạt nhòa

06/07/2012
Thu Phong

Chị à bài thơ khiến người đọc bâng khuâng quá. Còn với em thì Hà Nội bây giờ vắng bóng cha, không còn được chở papa đi xem về tối khuya muộn để được nghe papa ngồi phía sau nhận định những điều hay đẹp từ 1 tác phẩm sân khấu. Những con phố thân quen chở papa đi ăn, đi uống bia giờ cũng không còn là điểm dừng của em nữa...

thuphong
14-07-2012, 08:06 AM
.

Chị à bài thơ khiến người đọc bâng khuâng quá. Còn với em thì Hà Nội bây giờ vắng bóng cha, không còn được chở papa đi xem về tối khuya muộn để được nghe papa ngồi phía sau nhận định những điều hay đẹp từ 1 tác phẩm sân khấu. Những con phố thân quen chở papa đi ăn, đi uống bia giờ cũng không còn là điểm dừng của em nữa...

Những con phố đã gắn bó biết bao kỷ niệm em nhỉ. Đôi khi chị về lại quán xưa, chốn xưa đã từng đi chơi, đi ăn khuya, đi dạo, đi học.... nhưng nhận thấy một cách sâu sắc rằng k có gì còn như xưa nữa. Thì ra vắng một người mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm, những gì đã gắn bó chỉ còn trong tiềm thức....

thuphong
19-07-2012, 10:16 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/59cf2e19ae.jpg?w=300&h=199

Hạnh phúc của cháu, niềm vui của bà

Thế giới của cháu
Chim hót đầu ngày
Mây trắng nhẹ bay
Trời xanh hy vọng

Sương long lanh đọng
Ngọn cỏ non tơ
Đồng dao trẻ thơ
Chân son nhún nhẩy

Bàn tay cháu vẫy
Đón ánh dương hồng
Con chữ tung tăng
Ríu ra ríu rít

Thế giới của cháu
Cổ tích quê hương
Ngọt ngào yêu thương
Vòng tay ba mẹ

Hạnh phúc của cháu
Niềm vui của bà
Dẫu mai cách xa
Thiên thu còn vọng

13/07/2012
Thu Phong

thuphong
18-08-2012, 04:02 PM
.


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92950/527D9AFB79AF41A39B523070C457C020.gif

Bây giờ đang mùa lá rụng

Bây giờ đang mùa lá rụng
Trên đường từng lớp lao xao
Hình như trên mỗi cánh lá
Cũng mang khuôn mặt hư hao

Bây giờ thu còn chưa đến
Đã nghe tiếng gọi giao mùa
Tôi thấy có người qua phố
Co mình trong áo lụa thưa

Bây giờ dư âm tha thiết
Cùng nhau đi dọc tháng ngày
Bao nhiêu ấm nồng da diết
Vẫn còn quanh quẩn đâu đây

Bây giờ đang mùa lá rụng
Biết người có kịp về không
Giấu thơ vào trong mắt lá
Hương thầm gửi đến mai sau....

17/08/2012
Thu Phong

thuphong
07-09-2012, 11:06 AM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_2623-1.jpg

Bé giờ đã lớn

Bé giờ đã lớn
Được tám tháng rồi
Long lanh mắt cười
Hồn nhiên tươi tắn

Bàn tay xinh xắn
Học nắm, học cầm
Như những búp mầm
Mai này múa bút

Đôi chân lũn chũn
Chăm chỉ men giường
Mai này con đường
Rộng dài rong ruổi

Chúm miệng học nói
Bà bà má ma
Mai này bài ca
Hát tặng ba mẹ

Bé giờ đã lớn
Được tám tháng rồi
Bà nhìn con cười
Vườn thu đầy nắng

27/08/2012
Thu Phong

thuphong
04-11-2012, 03:13 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/clouds/1IMG_0383.jpg


Có lẽ ngày mai trời lạnh

Có lẽ ngày mai trời lạnh
Đài báo gió mùa đang về
Chuẩn bị chăn bông, áo rét
Chợt nghe lo lắng bộn bề

Nơi ấy rộn ràng chắc thế!
Đang mùa vui mới cơ mà
Điện thoại hỏi hoài thấy ngại
Bây giờ... con của người ta!

Công việc quen nhiều chưa nhỉ?
Đường về có lạc nữa không?
Thân gái mười hai bến nước
Đục trong xuôi ngược lựa dòng

Nơi ấy về khuya vắng vẻ
Bến sông còn trải trăng vàng
Từng cụm hoa lau lay động
Xin gửi nỗi niềm riêng mang

Có lẽ ngày mai trời lạnh
Bâng khuâng cái rét giao mùa
Ngày con về phương trời lạ
Lòng ta một nửa theo đưa

31/10/2012
Thu Phong

thuphong
08-11-2012, 03:41 PM
.


Vu vơ

Nhiều khi ngồi trong im ắng
Nghe đời lạo xạo trôi đi
Về đâu về đâu ...lẳng lặng
Trần gian dấu gót nhu mì

Nhiều khi trời hiu hắt gió
Ta buồn rất đỗi vu vơ
Bóng người xanh xao qua ngõ
Bỗng dưng cũng thấy đợi chờ

Nhiều khi giật mình đếm tuổi
Ta dừng đâu đó lâu rồi
Trái tim vẫn nhiều nông nổi
Thương hoài một thuở không thôi

Còn anh, nhiều khi thật lạ
Mơ hồ như ánh nguyệt xa
Ừ thôi, chẳng dài tay với
Chút tình xưa đó thôi là...

Những vần thơ rơi lẩn thẩn
Nỗi lòng khó gói cho ngoan
Nhiều khi bỗng thành chiếc lá
Nằm nghiêng dưới bóng thu vàng...

PL


Có những buổi chiều

Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi

Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu thuở ấy mà chờ

Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào say đắm từng ngày

Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...

Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng

08/11/2012
Thu Phong

thuphong
10-11-2012, 07:36 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/HOA/1IMG_2554.jpg
Hoa vừng màu phơt tím đẹp k thua những loại hoa cảnh nào (chụp tại Nam Định)

.
Mai này... nếu còn gặp lại

Chuyện thường ấy mà mình hiểu
Bây giờ bạn đã quá xa
Con đường ngày xưa chung bước
Trở thành dỹ vãng như là...

Bao nhiêu kỷ niệm ngày trước
Đừng ngoảnh nhìn lại làm chi
Quãng đời coi như vứt bỏ
Buồn vui giữ chẳng ích gì

Bạn thêm một lần cập bến
Bình yên trở lại bờ vui
Mong bạn bên người hạnh phúc
Cùng nhau nếm những ngọt bùi

Vẫn biết đời là bể khổ
Mấy ai có được vẹn tròn
Nhưng này bạn ráng vun vén
Đừng hoài ngã xuống lối trơn

Mai này... nếu còn gặp lại
Tặng nhau những nụ cười tràn
Bên đường nhìn theo bước bạn
Hồn nhiên cất tiếng hát vang

10/11/2012
Thu phong

1100i
19-11-2012, 10:38 PM
Gửi nhờ nhà chị TP mấy vần thơ nhân ngày Nhà giáo VN ạ.

http://ns2.upanh.com/b6.s34.d3/1c2456c364ff820dffe027ce08978a7e_51017682.images1. jpg (http://www.upanh.com/images__1__upanh/v/2vg8ed9g7ag.htm)

Thăm Cô

Con làm thơ cho nhiều người phụ nữ
Nhưng chưa nổi một bài dâng tặng riêng Cô
Hôm nay đến thăm Cô ngày nhà giáo
Nghe mặn môi kí ức thuở học trò

Hai mươi năm xa mái trường, xa bạn
Gặp lại nhau giữa chìm nổi cuộc đời
Kẻ giàu sang, thằng lang thang hè phố
Nhưng đứa nào cũng da diết "Cô ơi"...

Đò qua sông nếp nhăn hằn khoé mắt
Phấn rơi nhiều trắng tóc vệt thời gian
Chúng con nhận yêu thương và lễ nghĩa
Ấm tình Cô bao tha thiết ngập tràn.

Kính chúc Cô nụ cười luôn rạng rỡ
Sức khoẻ nhiều, hạnh phúc lẫn bình an
Thứ tha lũ học trò con trẻ dại
Về bên Cô có đôi chút muộn màng.

16/11/2012.

thuphong
19-11-2012, 11:38 PM
.

Gửi nhờ nhà chị TP mấy vần thơ nhân ngày Nhà giáo VN ạ.

http://ns2.upanh.com/b6.s34.d3/1c2456c364ff820dffe027ce08978a7e_51017682.images1. jpg (http://www.upanh.com/images__1__upanh/v/2vg8ed9g7ag.htm)

Thăm Cô

Con làm thơ cho nhiều người phụ nữ
Nhưng chưa nổi một bài dâng tặng riêng Cô
Hôm nay đến thăm Cô ngày nhà giáo
Nghe mặn môi kí ức thuở học trò

Hai mươi năm xa mái trường, xa bạn
Gặp lại nhau giữa chìm nổi cuộc đời
Kẻ giàu sang, thằng lang thang hè phố
Nhưng đứa nào cũng da diết "Cô ơi"...

Đò qua sông nếp nhăn hằn khoé mắt
Phấn rơi nhiều trắng tóc vệt thời gian
Chúng con nhận yêu thương và lễ nghĩa
Ấm tình Cô bao tha thiết ngập tràn.

Kính chúc Cô nụ cười luôn rạng rỡ
Sức khoẻ nhiều, hạnh phúc lẫn bình an
Thứ tha lũ học trò con trẻ dại
Về bên Cô có đôi chút muộn màng.

16/11/2012.

Thơ 1100i hay lắm, như những suy nghĩ tự nhiên vậy, rất ngọt ngào.

thuphong
19-12-2012, 04:10 PM
.
Tặng Lâm Lâm

Lảnh lót em cười với nắng mai
Mắt đen e ấp rợp mi dài
Hương thơm sữa mẹ vương trên má
Sắc trắng tóc bà đậu xuống vai
Sớm lại tròn ngày con chữ gửi
Đêm sang trọn buổi tiếng ru cài
Gom từng niềm ước trao thềm mộng
Nâng bước chân hồng chẳng nhạt phai

10/10/2012
Thu Phong

Spam 1 loạt để mai đi chơi nào

thuphong
15-01-2013, 03:01 PM
.


http://nu4.upanh.com/b3.s35.d4/2b8398b5886ce654ded4851b71e04a98_52734294.gnt1.jpg


Gửi niềm tin


Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Như thắp ngọn đèn sáng giữa đêm khuya
Những khi ta trăn trở lối đi về
Lòng ấm áp tựa thấy bờ ước vọng

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Bỏ qua những điều nhỏ nhặt bon chen
Ta thấy mình thanh thản bước chân hơn
Thì đời đó có bao nhiêu mà vật vã

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Ta vô tư nhìn giả dối trên đời
Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi
Không day dứt trách lòng người đơn bạc

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Ta ung dung trên đường nhỏ mây bay
Có rất nhiều vẻ đẹp trên đời này
Và người tốt cũng còn chưa tuyệt chủng.

Khi gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Là mong chiều cất bước nhẹ nhàng hơn

07/01/2012
Thu Phong

thuphong
13-02-2013, 03:38 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/CANH%20THU/tranh%20tho/conlaxuanthienthu_zps5bfdca90.jpg

Con là xuân thiên thu

Xuân về trên ngõ vắng
Đầy trời mưa bụi bay
Từng ngày, từng ngày ngóng
Con có về xuân này…

Bàn tay thèm tay nắm
Dạ bùi ngùi lạ chưa
Ngàn dặm đường thăm thẳm
Thương nhớ mấy cho vừa

Lòng mẹ là bến lặng
Lòng con là thuyền xa
Cánh buồm theo gió lộng
Nôn nao một nẻo chờ

Con lớn thêm một tuổi
Mong chân cứng đá mềm*
Dòng đời nhiều khe khắt
Cẩn thận bước chênh vênh

Mỗi xuân thêm một tuổi
Mẹ ngọn nến hao mòn
Chẳng đi theo được nữa
Bên thềm dõi bóng con

Con lớn thêm môt tuổi
Mong đời mãi bình yên
Bao nhiêu là giông gió
Ngủ ngoan dưới gót hiền

Mỗi xuân thêm môt tuổi
Rời vòng tay, tiếng ru
Trong tình mẹ ấm áp
Con là xuân thiên thu

Thu Phong

thuphong
22-05-2013, 12:55 AM
.

http://images.yume.vn/blog/201005/26/1274872118_phuong.jpg

Ngày xưa một thuở…

Ngày xưa rộn rã vui tươi
Những chiều xôn xao lối nhỏ
Dìu nhau qua từng con ngõ
Rung rinh hoa nắng đậu vai

Cánh phượng theo về thiên thai
Ngủ yên trên đồi gió lộng
Mà sao tôi hoài trông ngóng
Ngày xưa một thưở về đây

Anh giờ đã hóa thành mây
Rong choi bên trời mộng ước
Tôi thân con đò lỡ bước
Chờ hoài một buổi gió lên…

Nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Kỷ niệm theo về sáng tối
Mùa ơi sao mà quá vội
Ngày xưa một thưở… mãi tìm

09/03/2013
Thu Phong

thuphong
26-05-2013, 03:25 PM
.

http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/hoa_sau.jpg

Thân mến tặng các bạn K22 Nguyễn Trãi

Tháng năm về trên phố

Lại bắt gặp tháng năm về trên phố
Cơn gió chiều xào xạc lẫn tiếng ve
Bông phượng đỏ ngần ngừ trên đám lá
Áo trắng bay lấp lóa dưới nắng hè

Sao nhanh quá thời gian như vó ngựa
Ngoảnh nhìn về thấm thoắt bốn mươi năm
Vườn Bách thảo cây non thành cổ thụ
Rất khẽ khàng, rón rén bước về thăm

Mải miết bươn trên dòng đời muôn lối
Rồi có ngày ta chậm chạp rình rang...
Rặng tigon chỉ còn là kỷ niệm
Nơi ấy giờ đây nhà đứng giăng hàng

Người ra đi và bao người ở lại...
Nhớ bạn bè giữ mãi tuổi đôi mươi
Trang lưu bút đã phai mầu mực tím
Mà trong tim còn tươi mãi nét cười

Nôn nao quá tháng năm về trên phố
Hoa sấu rơi trắng xóa những góc đường
Hương dịu nhẹ âm thầm trên lá rụng
Ngơ ngẩn lòng như lỡ một lời thương…

08/05/2013
Thu Phong

thuphong
05-07-2013, 09:26 AM
.

http://upanh.viz.vn/images/34819717610685462109.jpg


Từ khi vắng bóng thưa lời
Đi về trên nẻo đường đời không nhau
Biển thì rộng, sông thì sâu
Mênh mông trời nước biết đâu bến bờ
Bàn chân vô định thẫn thờ
Nào ai hay lúc bất ngờ nắng mưa
Đêm nay lạc bước đường xưa
Lao xao đàn gió vẳng đưa cung sầu…

16/06/2013
Thu Phong

thuphong
11-08-2013, 01:15 AM
.

http://i1109.photobucket.com/albums/h432/The_Rainbow2010/Rain/img_8_1_0-11-1.gif

Nghe mưa đêm

Mưa rây trên mái phố
Giọt giọt theo nhau rơi
Mưa nhắn gì không đó
Xôn xao một góc trời

Ta nhìn mưa muốn hỏi
Nơi ấy bình an chăng
Sông Hằng còn như cũ
Một trời sao giăng giăng

Ta nhìn mưa muốn hỏi
Con đường nào mưa quen
Có về nơi phố cổ
Thăm loài hoa không tên

Mưa ầm ào không ngủ
Đợi gì trong bóng đêm
Niềm nhớ chẳng ai rủ
Cứ nôn nao lặng tìm

Đêm SG 10/08/2013
Thu Phong

thuphong
20-08-2013, 12:31 PM
http://img.blog.zdn.vn/5151806.jpg


Con vẫn ước…

Con vẫn ước vào một chiều đầy nắng
Trở về nhà gọi hai tiếng mẹ ơi
Lại được ăn những món ngon mẹ nấu
Lại nhìn sang mẹ âu yếm mỉm cười

Căn nhà cũ biết bao nhiêu kỷ niệm
Ngó nơi nào cũng hình bóng thân yêu
Sao cứ mải với dòng đời hối hả
Để bây giờ buồn rũ với cô liêu

Con chỉ biết vội vàng, tất bật
Rồi vô tư nhận chăm sóc yêu thương
Về bên mẹ lúc rã rời, mỏi mệt
Ngả vào lòng mong muốn những cảm thông

Con đâu hiểu thời gian trôi mải miết
Mẹ già đi, mẹ gầy yếu, mong manh
Riêng cho mình chẳng đòi hỏi gì hết
Lo toan nhiều, lo toan mãi loanh quanh…

Con đâu hiểu mẹ cần nhiều chia sẻ
Cháu con vui, yên ấm mẹ mừng rồi
Khi cơm, áo đã trở thành chuyện nhỏ
Mong yêu thương, chăm sóc, tiếng nói cười

Con đâu hiểu mẹ già như chiếc lá
Xanh tận cùng dòng nhựa sống chắt chiu
Nhìn dáng mẹ nhẩn nha ngồi khâu vá
Thấy trào dâng xa xót với ngậm ngùi

Con đâu hiểu rồi có ngày mẹ mất
Là lúc con chợt nhận ra rằng
Mình cô đơn, bơ vơ và yếu đuối
Trên nẻo về chỉ sương giá giăng giăng

Con vẫn ước vào một chiều đầy nắng
Được thỏa lòng gọi tiếng mẹ yêu ơi….
Mùa Vu lan kết một bông hoa trắng
Thấy tim mình rỉ máu mãi không thôi….

Mùa Vu lan 2013
Thu Phong.

langthang
23-08-2013, 03:42 PM
.

http://upanh.viz.vn/images/34819717610685462109.jpg


Từ khi vắng bóng thưa lời
Đi về trên nẻo đường đời không nhau
Biển thì rộng, sông thì sâu
Mênh mông trời nước biết đâu bến bờ
Bàn chân vô định thẫn thờ
Nào ai hay lúc bất ngờ nắng mưa
Đêm nay lạc bước đường xưa
Lao xao đàn gió vẳng đưa cung sầu…

16/06/2013
Thu Phong

Lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi lòng tha thiết và nỗi buồn man mác của ... từ khi ...