PDA

View Full Version : Sao Việt kể chuyện nuôi con một mình



TeacherABC
18-08-2009, 09:24 AM
Sao Việt kể chuyện nuôi con một mình

Phương Thanh, Hiền Thục, Ngô Thái Uyên, họ đều là những người nổi tiếng và cùng chỉ thích làm mẹ chứ không muốn làm vợ. Họ bỏ quên dư luận, mặc kệ ì xèo để đóng thế vai người cha của những đứa con mình sinh ra.


Sau tất cả những vất vả, gian truân của kẻ nuôi con một mình, chỉ có thể nói rằng bản năng làm mẹ đã chiến thắng.

Ca sĩ Phương Thanh: "Nếu không có con sớm tôi có thể bị vô sinh..."

http://img.news.zing.vn/img/217/t217160.jpg
Ca sĩ Phương Thanh

Mỗi người đều có một số phận, không ai giống ai, ngay cả hoàn cảnh mình đang tạo ra nó tôi cho đó cũng là số phận.

Việc sinh con là một bước ngoặt quan trọng của đời người đàn bà, có thể họ không có chồng nhưng quyền được làm mẹ là bản năng từ ngàn đời nay luôn thôi thúc. Có một lần tôi đi khám, vô tình được bác sĩ cho biết nếu không có con sớm, tôi dễ gặp khả năng bị vô sinh do lớn tuổi. Nghe đến đây, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, khóc mà lòng ngổn ngang không biết phải sắp xếp việc này như thế nào. Thời gian sau đó, tôi quyết định có em bé khi mọi việc đang còn có thể xảy ra, chậm một chút nữa là tôi phải hối hận suốt cả đời.

Bé Gà ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Điều tôi băn khoăn khi làm mẹ một mình hoàn toàn không phải dư luận. Cái tôi trăn trở là làm sao mình có đủ sức mạnh để đối diện với việc nuôi em bé, đủ sức mạnh để đi trên con đường mình đã chọn. Phải tự nhận tôi nuôi em bé cực kỳ dở, chỉ có… chơi với con là giỏi. Mọi việc chăm sóc bé đã có bà ngoại giúp đỡ. Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng, mình đã nhiều nên phải tránh cho con những điều tiếng không hay xảy ra. Tôi thích khoe bé Gà lớn lên như thế nào, xinh đẹp ra sao với bạn bè, đồng nghiệp và cả… phóng viên qua hình chụp trên điện thoại, nhưng tuyệt nhiên công bố ra đại chúng là không bao giờ. Tôi muốn con mình có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, cháu có quyền như thế, vì vậy bé Gà, người đàn ông trong bóng đêm và cả những phần bí mật của cuộc đời mà tôi chưa kể với ai sẽ mãi nằm trong vòng phủ sóng của riêng Phương Thanh.

Ca sĩ Hiền Thục: "Tôi không muốn con gặp lại cha của nó…"

http://img.news.zing.vn/img/217/t217161.jpg
Hiền Thục và con gái Gia Bảo

Có thể mọi người bảo tôi cực đoan nhưng thật ra tôi không muốn bé Gia Bảo gặp lại người đàn ông từng là cha của bé nữa. Dù gì cũng là quá khứ, với tôi bây giờ sự việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gia Bảo cũng đã quen với cuộc sống một đại gia đình có bà ngoại yêu thương, có mẹ Thục chăm sóc và những người thân khác nữa. Ngay khi sinh bé ra, tôi đã muốn bé là bảo vật riêng của đời mình nên đặt tên là Gia Bảo.

Nuôi con phải nói là rất cực, nhất là thời ấy tôi đang còn… trẻ con. Đối mặt với một sinh linh nhỏ chỉ biết khóc và bú, không ít lần tôi khủng hoảng, trầm cảm. Cộng với những chuyện không hay dồn dập đến cho gia đình và cả riêng cá nhân, tôi tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Bằng tình yêu thương vô bờ bến, mẹ đã dắt tay tôi đi, chỉ cho tôi phải cho bé bú, chăm bé ngủ như thế nào. Khi tôi mệt, mẹ thay tôi chăm Gia Bảo. Trong nhà, mẹ vừa là bà ngoại vừa là người mẹ thứ 2 của bé. Gia Bảo lớn lên cùng với niềm vui, nỗi buồn của mẹ, nhưng không nhuốm màu bất hạnh. Càng ngày tôi càng yêu Gia Bảo nhiều hơn, bé phát triển nhanh nhẹn, hơi nghịch nhưng tinh tế, đặt biệt là vẽ rất đẹp. Tuyệt nhiên chưa bao giờ Gia Bảo hỏi tôi về bố của mình, chẳng hiểu bé sợ mẹ buồn hay là chưa nghĩ đến. Phần tôi, đến giờ không có gì là không vượt qua được, tôi đã vạch sẵn câu trả lời để đối thoại với Gia Bảo, sẵn sàng nói về người bố của bé, sẵn sàng cho bé gặp bố khi bé có nhu cầu tìm hiểu, tất nhiên phải ở độ tuổi bé hiểu được cội rễ của vấn đề.

Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên: "Tôi không cảm thấy thiếu thốn điều gì".

http://img.news.zing.vn/img/217/t217162.jpg

Ngô Thái Uyên cùng hai con

Đến giờ tôi chỉ cảm thấy sai lầm một chuyện: khi có em bé, tôi quá dứt khoát về hôn nhân. Thế thôi. Còn lại tài sản lớn nhất mà tôi có hiện nay là con trai Coco 5 tuổi và bé gái Pigi gần 3 tuổi. Tất nhiên, các con được sinh ra từ tình cảm của người mẹ và người cha cộng lại, song tôi không muốn đứa anh ấy ra ngoài anh sáng, vì họ cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Khi quyết định sinh Coco, tôi đã chuẩn bị tinh thần, vạch ra những việc cần làm cho con, làm sao đảm đương chăm sóc con được tốt nhất. Tôi cũng chẳng ngại dư luận, nói đúng hơn là bàng quan luôn với nó.

Việc sinh em bé một mình của tôi chỉ khiến bố mẹ day dứt và lo lắng nhưng tôi biết cách làm tan đi mối lo ấy nhờ ý chí và sức lực để đối đầu với sự việc. Một bà mẹ đơn thân chắc chắn phải đối mặt với khó khăn gấp đôi, gấp ba lần phụ nữ bình thường. Nguy cơ stress, trầm cảm, ngã quỵ vì đơn độc là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cũng nhờ thế người trong cuộc được bồi đắp thêm sự gan lì của mình để che chở cho đứa con của họ. Tôi nuôi hai bé cũng con mọn như ai song nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Hạnh phúc ấy chỉ có người làm mẹ mới cảm nhận được. Và thực sự, tôi không cảm thấy thiếu thốn điều gì nữa.

Theo Sành điệu