PDA

View Full Version : Giới thiệu.



huongnhu
15-08-2009, 09:20 AM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

TeacherABC
15-08-2009, 10:27 AM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

Em "chân chọng" cúi chào kiều này thì khổ cho ai là người đối diện đấy! Chúc mừng huongnhu đến với Niềm Riêng!

Em "chân" em "chọng" thế này
Các cô các bác vác chày... làm thơ?
Đêm về ôm gối nằm mơ
Sáng ra tỉnh dậy ngay đơ hết mần...:nguong:

phale
15-08-2009, 10:28 AM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

:D Welcome HN vào diễn đàn nhé. Chúc chị vui và buôn (bom) may bán đắt nhé. :D

Tường Thụy
15-08-2009, 10:35 AM
Em muốn vô đây chơi
Nhưng ngại khâu đăng ký
Đoạt giải đệ nhất lười
Hỏi rằng ai thế nhỉ

phale
15-08-2009, 11:04 AM
PL edit...

Tường Thụy
15-08-2009, 11:19 AM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

Hm
:ngaoop:

huongnhu
15-08-2009, 12:03 PM
Hhahaha............
Dzui thay, ma mới, bước dzào.
Ma cũ ào ào ga đón.
( HNhu ) Mừng ghê!
Thanh sờ kìu, bạn Pha lê.
Lại thêm bác Thỏ, hề hề cười dzui.
Cúi chào lần nữa thầy tui ( My teacher ) [:D]
Niềm riêng giờ đã là nơi lui, dzìa.

Hì, HNhu lần nữa chân chọng chào các anh, chị.
Hứ, chú Thỏ, sao lại có cái gì đo đỏ chên kia thế ạ? [:D]

phale
15-08-2009, 12:54 PM
Hhahaha............
Dzui thay, ma mới, bước dzào.
Ma cũ ào ào ga đón.
( HNhu ) Mừng ghê!
Thanh sờ kìu, bạn Pha lê.
Lại thêm bác Thỏ, hề hề cười dzui.
Cúi chào lần nữa thầy tui ( My teacher ) [:D]
Niềm riêng giờ đã là nơi lui, dzìa.

Hì, HNhu lần nữa chân chọng chào các anh, chị.
Hứ, chú Thỏ, sao lại có cái gì đo đỏ chên kia thế ạ? [:D]


Bom em mấy thúng đội đầu
Quấn hông, cột bụng ...để lâu...dễ xì
Bây giờ khai thiệt ra đi
Tên kia, tuổi đó, mượn của mấy dì phải hôn?

Nghe giọng thơ này thì chừng hăm mí thui, đeo chi quả bom nặng dữ dzị Hnhu?:D

Nhím con
15-08-2009, 01:17 PM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

Chào mừng HN đã vào NR !... NC cũng có sở thích giống HN á !... ;) :D
Chúc HN luôn luôn vui vẻ !... :)

LÃO HẠC
15-08-2009, 07:04 PM
HNhu xin chân chọng cúi chào các anh, chị, cô, chú, bác...
HNhu là mem mới, xin được mần quen:

Họ và tên: Lê Quỳnh Như.
Sn: 1/1/68
Đang ở hai nơi: Sì Gòn và Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bom.
Sở thích: Spam và mần thơ.

LH nghiêm mình xin chào Huongnhu đến với NR ,chúc Hnh Buôn bom và Bán lựu đạn đắt hàng ạ.....Hnhu có cần thợ cưa Lựu đạn ko cho LH ké 1 chân nhá....Chúc Hnh vui......hiiiii.

huongnhu
15-08-2009, 07:29 PM
Hương Nhu thích buôn bom
Nhím con buôn bom, thích.
Lão Hạc cười hềnh hệch
Ngồi lúi húi cưa bom.

LÃO HẠC
15-08-2009, 07:43 PM
Hương Nhu thích buôn bom
Nhím con buôn bom, thích.
Lão Hạc cười hềnh hệch
Ngồi lúi húi cưa bom.

Lão Hạc cưa lựu đạn
Hương như lại buôn bom
Nhím con thì ngồi bán
Pha Lê đứng ngoài dòm...
:botay:

huongnhu
15-08-2009, 07:49 PM
Hì:

Kẻ thì bán, người thì cưa. ( HNhu, Lão Hạc, Nhím Con. )
Còn thêm một chị, mới dzừa tới, xem. ( Chị Phale )
Đẹp ngày. Bom nổ cái "bèm"
Thơ dzăng tung tóe. E hèm, " chít thôi! "

phale
15-08-2009, 08:18 PM
Hì:

Kẻ thì bán, người thì cưa. ( HNhu, Lão Hạc, Nhím Con. )
Còn thêm một chị, mới dzừa tới, xem. ( Chị Phale )
Đẹp ngày. Bom nổ cái "bèm"
Thơ dzăng tung tóe. E hèm, " chít thôi! "

Bom nổ thì cái xác văng
Chứ thơ thì chẳng ăn nhằm chi đâu
Ai cưa ai bán mặc dầu
Mình không có võ...ngõ hầu dám coi...

:o:nguong:

Sơ Sinh
15-08-2009, 08:56 PM
Văn thơ thì không có, chỉ có mỗi tấm lòng. Chào mừng huongnhu đến với NR nhé! CHÂN TRỌNG ... CHÂN NẶNG!

langthang
17-09-2009, 03:57 PM
Cô này ôm bom nặng ghê! Nếu cở tuổi đó thì langthang ôm liền không bỏ đâu. Kệ, làm cảm tử quân một bữa chắc chẳng sao, hihi