PDA

View Full Version : Ám ảnh vì nàng không còn trong trắng!



secret000
15-08-2009, 12:01 AM
Nghĩ yêu là phải thành thật nên Lan Hương (Bạch Mai, Hà Nội) trót "hở" ra với bạn trai rằng mình không còn trong trắng. Nào ngờ, từ hôm ấy thái độ của Cường lạnh lùng hẳn.

Rồi một tuần sau, Cường tuyên bố chia tay, dù rằng họ đã tìm hiểu nhau được nửa năm và khá tâm đầu ý hợp.

Do muốn níu kéo tình yêu, Hương quyết tâm hỏi rõ ngọn ngành thì nhận được câu trả lời phũ phàng từ Cường: "Anh từng rất yêu em nhưng không hiểu sao từ khi biết em không còn là con gái, anh cảm thấy không tôn trọng em như lúc đầu. Vì thế, chúng mình nên chia tay".

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, Bạch Tuyết (Láng Hạ, Hà Nội) còn "ức chế" hơn khi vừa bị "lợi dụng" vừa bị "chơi khăm".

Tuyết kể, Nam - người yêu cô đã phải mất vài tháng "trồng cây si" mới cưa đổ được cô. Yêu nhau chừng 3 tháng thì hai người có "chuyện ấy". Và ngay sau lần đầu quan hệ, Nam đã tỏ ra không bình thường. Tuyết lờ mờ đoán sự bất thường đó liên quan đến việc cô không còn trong trắng. Song Tuyết không giải thích thêm bởi nghĩ đơn giản: "Đó không phải tội lỗi mà chỉ là quá khứ nên chẳng việc gì phải thanh minh".

Hơn một tháng sau, cô phát hiện Nam "bắt cá hai tay", đang cặp kè với một em sinh viên trẻ đẹp khác. Đến lúc này, anh chàng thú thực: "Anh vẫn yêu em nhưng anh cảm thấy rất thất vọng về em. Vì anh muốn người con gái đến với anh phải còn nguyên vẹn. Cô ấy không giống em...".

Nhắc lại "vết nhơ" này, Tuyết vẫn còn ấm ức và "cay cú": "Tại sao cánh đàn ông tham lam vậy? Gã nào yêu cũng 'đòi' rồi sau đó lại bắt mọi cô gái phải còn trong trắng?".

Đáng nói hơn cả là câu chuyện vợ chồng chị Trang - anh Thịnh. Họ kết hôn 3 năm, có một đứa con trai, lẽ ra đang sống rất hạnh phúc, thế mà chỉ vì một lần "ngu dại", chị Trang buột miệng kể lại việc mình đã đánh mất "cái ngàn vàng" trước khi đến với chồng. Ai ngờ, hóa ra bấy lâu nay, anh Thịnh "gà mờ", vẫn đinh ninh mình là "người đàn ông đầu tiên". Sau hôm ấy, anh Thịnh “tỉnh mộng” và kéo theo nó là một chuỗi ngày đen tối của chị Trang.

Chị tâm sự, đang yên đang lành, thỉnh thoảng anh Thịnh lại “châm ngòi nổ” bằng những câu nói mỉa mai như kiểu “Trâu chậm uống nước đục”, “Thiệt thòi vì là người đến sau”… Thế là anh chị cãi nhau.

Rồi mỗi khi “ân ái”, chị như phát điên bởi những câu hỏi khó trả lời của chồng. Khi thì anh Thịnh cắc cớ: “Thế hồi đó em quan hệ với bạn trai cũ có thích không?”. Lúc lại bì tị: “Anh ta có ‘giỏi’ bằng anh không?”. Thậm chí, còn hỏi những điều cụ thể, chi tiết hơn rất nhiều. Tất nhiên, chị không "ngu" thêm lần nữa để trả lời “thích” hay chê chồng “kém”. Song, chị nói “không nhớ” hay thừa nhận “chồng tuyệt vời nhất” thì anh Thịnh cũng chẳng tin và bảo chị nói xạo. Lời qua tiếng lại, có khi khỏi cần “yêu”, hai người quay ra tranh cãi cả đêm.

Ám ảnh vì nàng không còn trong trắng

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì chồng dằn vặt vợ chuyện quá khứ (Ảnh minh họa)

Đến bây giờ, chị Trang ân hận: “Nghĩ lại, tôi chỉ muốn đấm ngực mà chết thôi! Sao ngày đó tôi lại điên rồ thế, ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đi thú nhận chuyện ấy!”.

Theo News.zing.vn

sơn_nữ83
15-08-2009, 08:24 AM
Sáng thứ 7, đọc lướt cái topic mà bực mình. "ám ảnh vì nàng không còn trong trắng"? Vậy chàng có còn trong trắng không?Mãi mãi,lúc nào cũng cái suy nghĩ đàn ông được phép thế, đàn bà không được thế :chetdi::chetdi::chetdi:

Phu sinh
15-08-2009, 08:36 AM
Sáng thứ 7, đọc lướt cái topic mà bực mình. "ám ảnh vì nàng không còn trong trắng"? Vậy chàng có còn trong trắng không?Mãi mãi,lúc nào cũng cái suy nghĩ đàn ông được phép thế, đàn bà không được thế :chetdi::chetdi::chetdi:

Bực mình làm chi để phí cả ngày cuối tuần như thế hả em! Đàn ông là thế đó, luôn luôn ích kỷ như vậy đấy. Chắng biết ngàn năm sau có đổi 1 chút nào kg?

Đàn bà thì ngược lại, đã yêu rồi thì bất chấp mà chứ đâu có ai cấm không được nghĩ thế đâu. Chẳng biết ngàn năm sau suy nghĩ có đổi chút nào kg nhỉ?

votinh
25-09-2009, 11:57 AM
Sáng thứ 7, đọc lướt cái topic mà bực mình. "ám ảnh vì nàng không còn trong trắng"? Vậy chàng có còn trong trắng không?Mãi mãi,lúc nào cũng cái suy nghĩ đàn ông được phép thế, đàn bà không được thế :chetdi::chetdi::chetdi:

Đây là những rơi rớt của phong kiến còn lại thôi... rồi sẽ rụng rơi theo năm tháng và nền công nghiệp hoá, đừng lo!
Cũng đừng trách đàn ông vì suy nghĩ của họ ... đó là do ông trời tạo ra họ như thế. Thiên chức của đàn ông là bảo vệ bầy đàn, xâm lăng, chiếm đoạt, chinh chiến để truyền giống nên muốn cái gì cũng chỉ là của mình, là đầu tiên, không ai được xâm phạm chủ quyền.
Phụ nữ thì lại khác ... thiên chức của họ là sinh nở, bảo toàn nòi giống nên khi đã "chọn" được giống đực ... ưng ý... thì họ sẳn sàng dâng hiến và kìm giữ để lo cho mình và bảo vệ đàn con được có một sự chăm sóc chu đáo.
Trong trắng là gì? màng trinh chỉ là một miếng mỏng che ngang lối vào thiên thai mà thôi. Khối nàng còn trinh nhưng tâm hồn liệu có còn trong trắng không? hoặc có thể làm lại cái màng ấy với một cái giá ... miễn là có tiền.
Quan trọng là lúc đó, thời điểm đó hay hiện tại bây giờ ... nàng có một lòng một dạ vì ai đó hay không. Hãy sống ở thời hiện tại! Đừng luyến tiếc quá khứ và ảo mộng tương lai! ... mặc dầu điều đó hơi ... khó ... một chút.

Mưa Trên Cuộc Tình
29-12-2009, 02:24 AM
Đúng là quan điểm mang nặng tính phong kiến.
Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng.

Đêm tân hôn, thậm chí mình cũng không thèm chú ý đến cái gọi là màng trinh. Khỏi lăn tăn nhọc lòng.
Thủ thỉ "Hãy nhớ rằng, từ giây phút này, cho đến mãi mãi về sau, em là của mình anh mãi mãi nhé".