PDA

View Full Version : Em ơi, làm vợ anh nhé!



Anna
14-08-2009, 10:57 AM
Đang ăn cơm. Điện thoại reo. Có tin nhắn. Mở ra. Một số lạ hoắc với dòng tin nhắn: "Em ơi, làm vợ anh nhé". Choáng váng!

Lúc đấy cười khẩy 1 cái. "Tiên sư" thằng nào nhắn tin cầu hôn với người yêu mà lại nhắn vào máy mình. Đến số của người yêu mà cũng nhầm thì chết đi.

Chẳng quan tâm. Măm tiếp. Lại tin nhắn. Lại số lạ hoắc đó, và lần này là: "em ơi, sao không trả lời anh".

Đến đây thì mình chán thật sự. Bình thường thì cũng nhắn lại 1 cách lịch sự là bạn nhầm máy rồi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tức. Gọi lại luôn.

- Alô, ai đấy nhể?

- Ơ, có phải số của Hoa không?

- Hoa hoét gì, vớ vẩn.

Và sau đó là 1 tràng: "Nhầm máy rồi. Mà sao đến số người yêu mà cũng không nhớ thì vợ với con gì. Vớ vẩn thế. Sao trên đời lại có cái chiêu cầu hôn keo bọt thế hả". Cúp máy rụp 1 cái, chắc bên kia vẫn đang ngẩn tò te, ko hiểu chuyện gì xảy ra mất.

Quát xong, lại cười khẩy 1 cái. Lần này có vẻ mãn nguyện hơn. hehe! Nhưng tự nhiên ngồi nghĩ. Nếu là mình, nhận được tin nhắn như thế của người yêu, mình sẽ làm gì nhỉ. Đơn giản thôi, cũng sẽ quát như thế. Hỏi cưới người ta thì phải nói chuyện đàng hoàng chứ, ai lại dùng 1 tin nhắn như thế bao giờ. Hâm tỉ độ.

Lại nhớ đến những pha cầu hôn trong phim, sao mà lãng mạn thế, haizz!

Đang đọc lại tin nhắn nhầm số đây, bực cả mình. Delete cái đã. Cho đỡ tức
:khongnghe:

CrazyDog
14-08-2009, 11:11 AM
Tin nhắn gửi nhầm thật dzô dziên :D
Tức tốc bấm call gọi ngay liền
Bực mình xổ luôn tràng giang quát
Cái đứa khiến cho Ăn Na điên :D