PDA

View Full Version : Côn Đảo - Nghe tiếng ngày xưa vọng về



Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 05:33 PM
Tới Côn Đảo, không ai trong những người Việt lại không tới những di tích lịch sử hoặc thoảng qua trong trí nhớ không nhắc tới những tháng ngày nơi đây đã từng là địa ngục trần gian.
Côn Đảo giờ đã khác xưa nhưng dấu ấn của một thời oai hùng vẫn luôn hiện hữu...

Đây là một góc của Saigon- Condao resort. Bức tường xưa cũ vẫn còn đó với dễ cây phủ lên trông rất lạ.
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/jb5jmbchw0j4os2sx17c.jpg

Đường Tôn Đức Thắng với hàng bàng cổ thụ cũng là những dấu ấn đặc biệt của Côn Đảo.

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/l16qnfqht0xh74jkdh8e.jpg


http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/hbv1qmemtfdh7db1gm4z.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/e1irphxvglwlo56qjvy.jpg

(cái này em chưa được đi, copy từ bài viết của một chị làm điều hành tour - cô ruột của em)

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 05:47 PM
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/plb4sx3iqwwvnp1j7wo8.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/4vc80t7celbly9zb28vx.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/xx0qpn2ru1u7g205tllw.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/hl66kl9zau1ugoia7ep.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/p2bnsdem6l28y4t3rag9.jpg

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 05:50 PM
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/i5s11osw4vqq6vum4qou.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/uvyvvj5bxfq9q7idhmwp.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/rkyaqooojtqo5r15r9us.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/h5bb63cj6nusjbghg2.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/etsd1lr3c9qxu3grses8.jpg

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 05:54 PM
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/bnju8x56jcucag10xjg.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/jrjge47mmu6kbrgdy2r.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/6mr1tgztv7hzw7xqyrnm.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/pqilff4man0aic4rb7jn.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/lt1k9yfgna0r9thb3hj3.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/i6vbjcbnvzcjp4590hji.jpg

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 06:01 PM
Cổng nghĩa trang Hàng Dương.
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/75aorjy524c6dnw9tvbw.jpg



http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/9seucrn248aglhvx63is.jpg



http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/je2p6lke9s3k3zbkefq.jpg

Nghĩa trang Hàng Dương. Đây là khu mộ chung cho hàng ngàn người vô danh. Một phần thi hài được chuyển từ nghĩa trang Hàng Keo về.
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/4yv2jqruxejcl5v0sai4.jpg

Mộ chị Võ Thị Sáu - một vị thần của người dân nơi đây. Khi ra khơi, khi làm việc quan trọng, người ta thường lên thắp hương mộ Cô Sáu trước khi hành sự...


http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/furag2o1g752im67eof6.jpg

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 06:10 PM
Phượng vĩ ở Côn Đảo

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/2nur3sq7tzn76z81roob.jpg

Sân bay Côn Sơn.

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/pc8xuhyljfx4co3b8u3m.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/lcbyv2cdd1nq4zu7nyry.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/o30n6s26s0xnb8hwgbyt.jpg

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 06:12 PM
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/65ob7jufacijwivp9uiy.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/lc46o2j7jc0cd1zpui1.jpg

http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/urhff7c3mswc3irnks9p.jpg

NHỘNG
12-08-2009, 06:29 PM
Phượng đẹp nhỉ, CĐ cũng nhiều Phượng như ở quê mình.

Cá Sấu Chúa
12-08-2009, 06:32 PM
Phượng đẹp nhỉ, CĐ cũng nhiều Phượng như ở quê mình.

Quê KTMQA ở đâu nhỉ?:ngap:

NHỘNG
12-08-2009, 08:14 PM
Quê KTMQA ở đâu nhỉ?:ngap:

Thành phố của hoa phượng đó CSC.

Triplec
13-08-2009, 12:06 AM
Tới Côn Đảo...
(cái này em chưa được đi, copy từ bài viết của một chị làm điều hành tour - cô ruột của em)


Hihi, chị đang định ghen tỵ với Cá Sấu Chúa vì mình chưa bao giờ được đặt chân tới Côn Đảo cả :D

Triplec
13-08-2009, 12:08 AM
Thành phố của hoa phượng đó CSC.

Thành phố Hoa Phượng Đỏ hình như còn có rất nhiều cây gạo gai, quanh hồ Kiếp Bạc. Phải không KTMQA?

NHỘNG
13-08-2009, 12:02 PM
Thành phố Hoa Phượng Đỏ hình như còn có rất nhiều cây gạo gai, quanh hồ Kiếp Bạc. Phải không KTMQA?

Hồ Kiếp Bạc ko ở HP Triplec à. HP có hồ Tam Bạc thôi, mà quanh hồ trồng nhiều phượng chứ ko trồng gạo mấy. Nếu có thể, rất vui được mời Triplec xuống HP.

Tazang
13-08-2009, 02:23 PM
Hồ Kiếp Bạc ko ở HP Triplec à. HP có hồ Tam Bạc thôi, mà quanh hồ trồng nhiều phượng chứ ko trồng gạo mấy. Nếu có thể, rất vui được mời Triplec xuống HP.

Xin trịnh trọng cám ơn anh KTMQA đã PR cho Thành phố nhà Em, nhưng mà em thấy quanh hồ Tam Bạc cũng rất nhiều cây gạo gai đó anh (trồng phần bên kia đường ấy chứ ko ở men hồ anh nhá)

NHỘNG
13-08-2009, 02:32 PM
Xin trịnh trọng cám ơn anh KTMQA đã PR cho Thành phố nhà Em, nhưng mà em thấy quanh hồ Tam Bạc cũng rất nhiều cây gạo gai đó anh (trồng phần bên kia đường ấy chứ ko ở men hồ anh nhá)

Đang có chiến dịch nhổ mấy cây gạo đó đi trồng phượng rồi anh.

Triplec
14-08-2009, 01:16 AM
Hồ Kiếp Bạc ko ở HP Triplec à. HP có hồ Tam Bạc thôi, mà quanh hồ trồng nhiều phượng chứ ko trồng gạo mấy. Nếu có thể, rất vui được mời Triplec xuống HP.


Hihi, hôm qua post xong là Triplec tắt máy tính luôn vì mắt díp lại cả rồi. Ngay sau khi tắt máy thì phát hiện ra là Triplec đã nhầm, nhầm với Đền Kiếp Bạc ở Hải Dương! Nhưng mà vì lười mở lại máy nên Triplec tự an ủi bài post muộn chắc chưa có người đọc, sáng mai tới cơ quan edit lại thì không ai phát hiện ra lỗi của mình. Ai ngờ đâu sang nay cái mạng của cơ quan bị down, chiều lại có meeting. Chán thật là chán, mất cơ hội xoá dấu vết :acac:

Lẽ ra Triplec không thể nhầm được mới phải vì Triplec đã lang thang vòng quanh hồ Tam Bạc không biết bao nhiêu lần rồi. Vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hồ. Hihi... chẳng giống hình dung của Triplec chút nào.

Triplec nhớ là quanh hồ Tam Bạc hồi ấy có nhiều cây gạo gai lắm. Mà không chỉ ở Hồ Tam Bạc đâu, Triplec còn thấy cây gạo gai ở rất nhiều con phố HP, đến mức Triplec đã trêu người bạn mình, phải đổi tên thành phố của bạn là "thành phố cây gạo gai" mới đúng...

Đấy là ngày xưa, còn lâu lắm rồi Triplec cũng chưa thăm lại HP. Có đi HP nhưng không vào thành phố.

Cảm ơn KTMQA, nhất định có dịp Triplec sẽ đi thăm Hải Phòng. Còn để cảm ơn KTMQA nữa chứ!

Cá Sấu Chúa
14-08-2009, 12:09 PM
Hihi, chị đang định ghen tỵ với Cá Sấu Chúa vì mình chưa bao giờ được đặt chân tới Côn Đảo cả :D

:ngap::ngoaymui: chị..........em cũng chưa được đến mà

Cá Sấu Chúa
17-08-2009, 01:10 PM
Xin trịnh trọng cám ơn anh KTMQA đã PR cho Thành phố nhà Em, nhưng mà em thấy quanh hồ Tam Bạc cũng rất nhiều cây gạo gai đó anh (trồng phần bên kia đường ấy chứ ko ở men hồ anh nhá)

mấy anh ở thành phố hoa phượng đỏ cứ quảng cáo mãi. :nguong:chỉ nghe chưa được nhìn, các anh chụp ảnh rồi up lên đây đi

NHỘNG
18-08-2009, 07:30 AM
mấy anh ở thành phố hoa phượng đỏ cứ quảng cáo mãi. :nguong:chỉ nghe chưa được nhìn, các anh chụp ảnh rồi up lên đây đi

Hình như Cá Sấu Chúa ko những đc nghe đc nhìn mà còn đc sờ rồi đấy chứ nhỉ :cool:

Cá Sấu Chúa
18-08-2009, 01:41 PM
Hình như Cá Sấu Chúa ko những đc nghe đc nhìn mà còn đc sờ rồi đấy chứ nhỉ :cool:

sờ cái gì...........nói chả hiểu gì hết :acac::hoho:

NHỘNG
18-08-2009, 03:44 PM
sờ cái gì...........nói chả hiểu gì hết :acac::hoho:

Sờ gạo gai, đang nói đến cây gạo gai ở HP mà.

Cá Sấu Chúa
29-08-2009, 04:13 PM
Đặc Sản ở Côn Đảo
Ở Côn Đảo, điều làm tôi thích thú ngạc nhiên nhất là dịch vụ cho thuê xe đạp điện. Ở các điểm du lịch khác, thuê xe máy có nhiều, xe đạp cũng không hiếm nhưng xe đạp điện cho thuê thì có lẽ chỉ thấy ở Côn Đảo.
Tôi hỏi em lễ tân ở khách sạn để thuê xe đạp điện, em nói em chỉ gọi giùm chị thôi chứ ở đây (khách sạn) thì không có cho thuê đâu. Tôi hỏi em giá bao nhiêu, em nói giá là 20.000vnd/h và tối đa thu 100.000vnd/ ngày (08h hành chính). Em gọi cho nơi thuê xe (chắc bằng máy cố định) không được nên đưa tôi số máy di động. Tôi gọi được và đi bộ ra đó lấy xe vì nơi đó không xa khách sạn là bao. Tôi lấy một chiếc mà đi nhưng cũng không hỏi giá cả gì. Khi về trả xe, tôi đi hết 04h, người ta tính tôi giá thuê là 15.000vnd/h. Tôi móc tiền ra trả và nói thấy mọi người bảo 20.000vnd/h thì chủ xe cười trả lời rằng: trước đây có ít xe cho thuê nên hơi mắc hơn. Giờ có nhiều rồi nên giá cũng giảm đi. Xe máy thì 30.000vnd/h (tối đa thuê 1 ngày trả 100.000vnd).
Con người ở đây tôi được nghe kể rất thật. Tôi còn thấy họ “mộc” như chưa ở đâu “mộc” hơn thế.
Tôi đi xe đạp khắp thị trấn Côn Đảo, qua những con phố vắng trong một cảm giác thích thú. Không ồn ào, không bụi bặm, không còi xe, không la ó. Ít người qua lại. Khu phố cũ xưa thì còn có nhà cửa, thoảng có người qua chứ mấy khu phố mới gần như không có ai. Nhưng ngã tư nào cũng có đèn giao thông. Và người tham gia giao thông luôn chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông mặc dù trên phố có mình ta, càng không có bóng áo vàng nào. Tôi có cảm giác như nếu tôi có lỡ vượt đèn trái quy định thì người xung quanh, kể cả người ngồi trong quán góc xa con phố cũng nhìn tôi với con mắt lạ kì.
Chuyện đi xe máy, để xe ở đường tôi không có thấy ai khoá xe. Và nếu có dựng xe ngoài đường thì cũng trật tự, ngay ngắn chứ không tiện đâu bỏ xe ngang dọc chắn lối người qua. Mặc dù người qua không nhiều. Cô bạn đi cùng thuê xe máy, lỡ để quên chìa khoá trong chợ mà không lấy. Đã 18h rồi, chợ thì khoá sao mở cửa để lấy chìa khoá xe máy đây? Cậu cho thuê xe ra chợ bảo cô bạn cứ đi về rồi mai quay lại chợ mà lấy chìa khoá. “Còn xe thì sao?” Cô bạn tôi hỏi thì cậu trai trẻ trả lời: “Thì chị cứ để đó chứ sao mà mang về làm chi cho mệt”!
Tôi thích cái sự mua bán không mặc cả ở nơi đây, dù quen hay lạ cũng không có chặt chém. Với một “con gà” trong mua sắm như tôi thì hẳn các thương gia ở chợ nơi đây sẽ vớ được một nồi nước suýt hoặc một bữa no nê. Nhưng không phải tôi mà tất cả mọi người chẳng ai mua mà bớt được ít phần trăm nào trong thương lượng. Chị thích gì lựa chọn thoải mái chứ không có bớt xén. Chị thích thì mua, không thích mua nhưng lựa và thử thoải mái được. Mua vài trăm ngàn, cùng lắm là bớt được vài ngàn để mua tiếng cười. Nghĩ đến mua bán ở chợ, tôi chợt nhớ đến mỗi lần ra chợ Hôm mà rùng mình.
Và tôi cũng e ngại khi Côn Đảo dần trở thành điểm đến nóng sốt của du khách thì liệu rằng mọi ưu việt đó có còn được nguyên vẹn hay cũng sẽ phôi pha và mòn dần đi?

(ST)

Dongque
29-08-2009, 09:10 PM
Cảm ơn cá sấu chúa, qua những tấm hình này mình đã hình dung được về Côn Đảo.
mình mới chỉ được đi phú quốc thôi, đang lên kế hoạch ra côn đảo đây.

Cá Sấu Chúa
02-09-2009, 06:07 PM
Cảm ơn cá sấu chúa, qua những tấm hình này mình đã hình dung được về Côn Đảo.
mình mới chỉ được đi phú quốc thôi, đang lên kế hoạch ra côn đảo đây.
lên kế hoạch đi, nếu có đi đông thì cho CSC ké với.. cũng mốn đi lắm ý :naonao: cám ơn Donque trước

Triplec
03-09-2009, 12:02 AM
mấy anh ở thành phố hoa phượng đỏ cứ quảng cáo mãi. :nguong:chỉ nghe chưa được nhìn, các anh chụp ảnh rồi up lên đây đi

Cá sấu chúa ơi, chị mới đi Hải Phòng về hôm qua. Tiếc là không chụp được ảnh cây gạo gai cho CSC.

Buồn cười, chẳng có chuyến đi nào vô duyên như chuyến đi HP vừa rồi của Triplec.

Sáng thứ hai, 31.8 đến cơ quan sau một chuyến công tác dài mấy tỉnh miền núi, chưa kịp buôn hết gánh dưa lê với mấy chị em trong cơ quan đã thấy chị văn thư chuyển lên cái giấy mời đi dự một hội thảo ở Hải Phòng ngày 1.9. Ngại quá nhưng là việc của mình, không đi không được. Đành tự an ủi thôi cũng là dịp để mình thăm lại Hải Phòng sau bao nhiêu năm, không biết thành phố có thay đổi gì nhiều không?

Chiều về sớm lấy đồ rồi lên đường. 3:30 xuất phát mà bị tắc đường ở Phố Nối, Hưng Yên nên tới hơn 7 giờ tối mới tới HP. Trời đã tối nên chẳng biết thành phố như thế nào nữa.

Nhận phòng khách sạn xong, chỉ kịp thay bộ quần áo là phải xuống dự tiệc tối ban tổ chức mời. Tiệc tùng, giao lưu xong thì cũng đã gần 10 giờ khuya. Lên phòng xem qua tài liệu hội thảo rồi lăn ra ngủ. Định bụng sáng mai dậy sớm chạy ra ngắm phố phường buổi sáng một chút. Ai dè mình ngủ say tít, tối lại quên không đặt chuông điện thoại. 6h kém 15 có một cuộc điện thoại mới choàng dậy. Nói chuyện xong thấy hiện lên hai cuộc gọi nhỡ lúc 5:03 và 5:08, thế mà mình ngủ không biết gì, tài thật! Thật mất công cho người cố gọi điện cho mình dậy tập thể dục, hihi...

Vệ sinh cán nhân, tắm rửa, thay đồ, make up, 7h xuống ăn sáng, tán chuyện lăng nhăng với mọi người. 8h vào phòng họp, ngồi tới 12 giờ (có 15 phút giải lao giữa giờ), ăn trưa, lên phòng dọn đồ, check out. 13:30 làm việc tiếp, 16:30 tan hội thảo, xách đồ lên xe về Hà Nội. Lại tắc đường. 7 giờ tối mới về tới nhà. Thế là hết một ngày một đêm ở Hải Phòng, không một lần bước chân ra khỏi cửa khách sạn! Chẳng biết thành phố có thay đổi gì không nữa.

Chỉ ngồi trên xe chạy vòng qua mấy con phố, cảm giác HP vẫn như xưa. Những con phố nhỏ, yên tĩnh, không đông và ồn ã như HN hay SG. Thành phố vẫn rất nhiều cây gạo gai, và cả phượng vĩ nữa, tất nhiên! Mùa này phượng vĩ đã hết hoa nên mình thấy cây gạo gai có lẽ còn đẹp hơn phượng vĩ. Những cây gạo gai có dáng và tán cây như cây đa hay cây bồ đề. Lá xanh mướt rất đẹp. Không biết cây gạo gai rụng lá khi nào nhưng chiều qua khi ngồi trên xe chạy ngang mấy con phố thấy những cây phượng lá đã ngả màu và thưa đi thì những cây gạo gai lá vẫn chen dầy, xanh mướt. Chợt nghĩ, nếu Hải Phòng mà thay hết cây gạo gai bằng phượng vĩ thì có lẽ cũng không nên. Phượng vĩ chỉ đẹp mùa hè thôi. Mùa thu, mùa đông phượng rụng lá trông khẳng khiu, buồn lắm. Thỉnh thoảng xen giữa những cây phượng thưa cành, trụi lá có những cậy gạo gai cành là xum xuê, xanh mướt cũng làm cho cảnh bớt buồn tẻ đi chứ nhỉ.

Đấy là mình nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng biết cây gạo gai lợi hay hại thế nào, thành phố có định thay hết không? Nhưng nếu Hải Phòng mà không còn gạo gai thì chắc mình sẽ tiếc lắm, cho dù mình chẳng phải người Hải Phòng. Dẫu sao thì mình cũng từng có kỷ niệm với những cây gạo gai Đất Cảng...

Dongque
03-09-2009, 01:07 AM
lên kế hoạch đi, nếu có đi đông thì cho CSC ké với.. cũng mốn đi lắm ý :naonao: cám ơn Donque trước

oki luôn, tháng 11 này có đội nguyên là tử tù côn đảo ra thăm lại nơi đã từng bị giam thời chiến tranh, DQ sẽ dăng ký cho CSC một suất nghen.

Cá Sấu Chúa
03-09-2009, 05:59 PM
Cá sấu chúa ơi, chị mới đi Hải Phòng về hôm qua. Tiếc là không chụp được ảnh cây gạo gai cho CSC.

Buồn cười, chẳng có chuyến đi nào vô duyên như chuyến đi HP vừa rồi của Triplec.


hị hị, tiếc quá, hôm Cn em cũng về Hp rồi đi luôn, HP giờ đây là một phần cuộc sống của em rồi chị ạ. Không có ảnh của chị thì em cũng đã sờ rồi..như lời KTMQA ý, phải cố bò qua để sờ. 2 ngày gnhỉ quốc khành năm nay của em cũng thật vô vị vì nằm nguyên ở nhà.

MocXinh_MumMim
03-09-2009, 06:02 PM
Thành phố Hoa Phượng Đỏ hình như còn có rất nhiều cây gạo gai, quanh hồ Kiếp Bạc. Phải không KTMQA?


Chắc chị Trip nhầm rùi.... Côn Sơn Kiếp Bạc chứ chị nhỉ....

Cá Sấu Chúa
03-09-2009, 06:05 PM
oki luôn, tháng 11 này có đội nguyên là tử tù côn đảo ra thăm lại nơi đã từng bị giam thời chiến tranh, DQ sẽ dăng ký cho CSC một suất nghen.

Thật không? thế thì CS mừng lắm đó. Cám ơn lần nữa :naonao:

Dongque
07-09-2009, 12:01 PM
NGHỈ NGƠI Ở CÔN ĐẢO

Nếu các bạn muốn đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, hít thở không khí trong lành, không bụi bặm, không khói xe, đắm mình dưới làn nước xanh ngắt với những bãi tắm hoang sơ, hãy đến Côn Đảo các bạn nhé!!!

Hoàng hôn trên vịnh Côn Sơn

Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, từ xưa người ta gọi hòn đảo lớn nhất của quần đảo là Côn Lôn (gọi tắt là Côn Đảo). Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Côn Sơn khoảng 45 phút. Tại sân bay Côn Sơn (cách trung tâm Côn Đảo khoảng 13 km) các bạn sẽ được xe đón đưa về thị trấn.

Máy bay tại Cảng hàng không Côn Sơn

Vào thị trấn Côn Đảo, các bạn sẽ không thấy cảnh xe cộ tấp nập, ồn ào, khói bụi, mà nơi đây rất yên tĩnh, lâu lâu mới có một vài chiếc xe máy chạy qua. Con đường Tôn Đức Thắng nằm trải dài theo bãi biển với những cây bàng cổ thụ, gốc to cả 3 người lớn mới ôm hết. Resort Sài Gòn - Côn Đảo (3 sao) sẽ đón các bạn nghỉ tại đây.

Cây da với bộ rễ độc đáo tại Resort

Hãy bước đôi bàn chân trần trên cát biển, bạn sẽ không thể cưỡng lại sức hút của biển Côn Đảo. Biển ở đây thật đẹp, xanh ngắt dưới những đám mây trắng trôi bềnh bồng, các bạn sẽ tha hồ vẫy vùng trong làn nước trong vắt. Buổi chiều các bạn có thể đi dạo bãi biển dọc theo con đường chính. Các bạn cũng có thể ra cầu tàu 914, ngồi trên các phiến đá nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, nhìn các hòn đảo thấp thoáng phía xa, đón ngọn gió biển lồng lộng từ ngoài khơi thổi vào. Ngồi ở đây, có thể thấy được các Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tài Anh, Hòn Tài Em... Hãy ngồi lâu hơn xíu nữa, các bạn sẽ đắm chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng của biển, thấy lòng dịu nhe và thư thái hẳn. Bao nhiêu lo toan, mệt nhọc sẽ được các con sóng bạc cuốn ra ngoài xa.

Buổi sáng các bạn hãy dạy sớm để ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp trên biển. Mặt trời như còn ngái ngủ, chỉ vén đám mây hắt một vài tia nắng mỏng mảnh xuống mặt biển, khiến cho biển lấp lánh những ánh bàng bạc. Gió từ biển mơn man qua tóc, hãy hít một hơi đầy lồng ngực không khí của biển trong lành bạn nhé.

Một góc vịnh Côn Sơn

Bình minh trên vịnh Côn Sơn

Cầu tàu 914

Cách trung tâm Côn Đảo khoảng 13km là cảng Bến Đầm - cảng biển lớn nhất tại Côn Đảo. Xe sẽ đưa các bạn trên con đường nhựa nhỏ, chung quanh là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cây cối phủ xanh rì. Xung quanh các bạn chỉ toàn màu xanh: màu xanh của cây rừng, màu xanh của biển, màu xanh của trời. Cảng biển là nơi các thuyền đánh cá về neo đậu, nơi đây tấp nập và nhộn nhịp, khác hẳn cái tĩnh lặng của Thị trấn Côn Sơn.

Cảng Bến Đầm

Đến Côn Đảo chúng ta không thể quên ghé nghĩa trang Hàng Dương - nơi an nghỉ của hơn 2000 nấm mộ, nơi đây có mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu - người con gái Đất Đỏ đã bị xử bắn khi còn rất trẻ và mộ của đồng chí Lê Hồng Phong. Nghĩa trang nằm khuất dưới những hàng dương (phi lao) lúc nào cũng rì rào như tiếng sóng. Các bạn cũng hãy thăm các khu chuồng cọp kiểu Pháp và kiểu Mỹ - đây là hệ thống biệt giam đặc biệt tại Côn Đảo.

Cổng nghĩa trang Hàng Dương

Chuồng cọp

Nếu bạn nào muốn tự mình tham quan hòn đảo này, có thể mướn xe máy để đi hết các nơi trên đảo (vì đảo có diện tích khá nhỏ). Hãy đến các bãi tắm còn hoang sơ, với những bờ cát mịn trải dài, những bãi sỏi đẹp tuyệt như bãi Nhát, bãi Đầm Trầu... Bạn có thể đến ngôi Miếu bà Phi Yến - nơi thờ phượng bà Lê Thị Răm, vợ Nguyễn Ánh mà mọi người dân đảo đều nói rằng BÀ rất linh thiêng.

An sơn miếu - Miếu thờ bà Phi Yến

Tuy nhiên nếu bạn nào có sở thích ăn uống thì các bạn sẽ hơi thất vọng, vì ở đây không có nhiều hàng quán như các điểm du lịch khác. Nếu muốn ăn uống các bạn phải chịu khó đi tìm. Nhưng bù lại các bạn có thể thưởng thức hai món đặc sản chỉ có ở Côn Đảo, đó là hạt bàng rang muối, ăn bùi bùi, mặn mặn; và một loại ốc đặc biệt của Côn Đảo, đó chính là Ốc Vú Nàng.

Ốc Vú Nàng

Quán cafe Côn Sơn trên đường Tôn Đức Thắng (một quán cafe hiếm hoi của Côn Đảo)

Côn Đảo như một cô gái tuổi trăng tròn, xinh đẹp và bí ẩn, còn mang nhiều nét tươi trẻ. Vùng đất này còn rất nhiều nơi chờ các bạn khám phá, tuy chỉ là hòn đảo nhỏ, nhưng vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo sẽ thu hút các bạn đến đó. Nhưng nếu các bạn là người thích ồn ào vui nhộn, thì các bạn đừng đến đây vì các bạn sẽ buồn không chịu nổi đó ...

sắp đi nên đang tìm hiểu về côn đảo, post lên cho mọi người cùng tìm hiểu nghe

langthang
21-09-2009, 11:55 AM
Anh cũng lang thang tận nơi này nhưng lười chụp ảnh.
Chúc em vui mãi với niềm mê say của mình, hihi

DR MINH
02-10-2009, 08:23 PM
Thiên nhiên tuyệt đẹp, con người đôn hậu.

Cá Sấu Chúa
12-11-2009, 09:43 PM
Anh cũng lang thang tận nơi này nhưng lười chụp ảnh.
Chúc em vui mãi với niềm mê say của mình, hihi

Lão thì còn mải với niềm say mê tuyển các bà.......quên hết rồi :acac::acac::acac:

votinh
17-11-2009, 12:51 PM
Lão thì còn mải với niềm say mê tuyển các bà.......quên hết rồi :acac::acac::acac:

Lâu lắm mới thấy em ghé nhà! vẫn lu bù bên kia hở em?
Chúc vui vẻ và mạnh khoẻ nhé!

Cá Sấu Chúa
19-11-2009, 01:36 PM
Lâu lắm mới thấy em ghé nhà! vẫn lu bù bên kia hở em?
Chúc vui vẻ và mạnh khoẻ nhé!

Nhà đâu mà ghé anh ơi............lão có đón em về nhà đâu mà đòi về :acac::acac: