PDA

View Full Version : Thiếu nữ thành bà già 60 vì dùng mỹ phẩm rởm



TeacherABC
11-08-2009, 05:57 AM
Thiếu nữ thành bà già 60 vì dùng mỹ phẩm rởm

21 tuổi, nhưng Zhu Yan, người Trung Quốc trông không khác gì một bà già 60 tuổi, da nhăn nheo, chùng xuống. Tất cả chỉ vì cô đã dùng một loại phấn rẻ tiền.

Nhìn vẻ già nua của khuôn mặt, nhiều người đã nhầm Zhu Yan với bà của cô. Sự thực, cô vẫn là một thiếu nữ mới 21 tuổi, cao, thon thả với mái tóc dài. Zhu sống tại thành phố Mi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các bác sĩ cho biết, cô mắc chứng bệnh gọi là Aneoderma, một loại bệnh khiến da trở nên mềm nhũn, chùng xuống. Bệnh này rất hiếm, hiện tại trên thế giới chỉ xác nhận 10 trường hợp trong 20 năm qua.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/23/12/021.jpg
Khuôn mặt của Zhu thay đổi hoàn toàn trước và sau khi dùng loại phấn rẻ tiền.

Tại Trung Quốc cũng mới chỉ có 3 người và Zhu là người phụ nữ đầu tiên bị bệnh này. Tuy nhiên, cô không bị bệnh này bẩm sinh.

Năm 2003, Zhu đã mua loại phấn dạng ngọc chai của một hãng rẻ tiền, bôi lên mặt thường xuyên mỗi tối. Chỉ đến sáng hôm sau cô mới rửa lớp phấn này đi. Sau vài ngày, cô nhận thấy mặt của mình bắt đầu ửng đỏ.

Zhu đã đi chữa ở nhiều phòng khám và thử mọi cách nhưng không thể làm da bớt đỏ. Một năm sau, những nốt đỏ bắt đầu xuất hiện và lan ra khắp cơ thể, cả mặt. Da cô cũng bắt đầu gập lại, mềm nhũn và các nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều.

'Tôi gần như chỉ muốn chết', Zhu tâm sự. Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không muốn ra khỏi nhà. Cô không liên hệ với bất kỳ người bạn nào và khi nói chuyện, cô cũng dám không nhìn thẳng vào mắt.

Cô đập vỡ mảnh gương nhỏ để trong túi và che tất cả những tấm gương hoặc những bề mặt có thể phản chiếu ở nhà bằng giấy báo. Zhu cũng không đến trường đại học và dành phần lớn thời gian tìm cách chữa trên mạng.

Mẹ Zhu đã đưa cô đến Bệnh viện Bắc Kinh để phẫu thuật cắt bỏ da thừa, nhưng hiệu quả của ca phẫu thuật không đáng kể vì da cô đã giãn với tốc độ cực nhanh.

Với vẻ ngoài của bà lão 60 tuổi, Zhu rất khó xin được việc làm. Sắp tới Zhu sẽ tham gia đợt điều trị kéo dài 4-6 tháng, với hy vọng sớm trở về cuộc sống bình thường.

(Nguồn VNEXPRESS)

TeacherABC
11-08-2009, 05:58 AM
Nguy hiểm thật!:eek::eek:

Sheiran
11-08-2009, 09:40 AM
Ở quê SR cũng vậy, mỗi lần về quê, thấy da SR ngăm ngăm, mấy cô, thím cứ đòi mua kem về... lột da cho SR... trắng ra :lau:. SR khuyên họ đừng dùng mỹ phẩm rẻ tiền/ không nguồn gốc, họ bảo SR... "chảnh", (Và nói: "Sao con không dùng mỹ phẩm xịn đi cho nó trắng ra => Mình nói ko thích dùng mỹ phẩm => ko tin => "Coi chừng ế chồng nha con" :D).

Mấy cô, thím của SR dù thế kỷ 21 vẫn nghĩ con gái không cần ăn học nhiều hay kiếm tiền giỏi, chỉ cần trắng trẻo, giỏi việc nhà là có chồng => mục tiêu làm phụ nữ trong đầu họ chỉ đơn giản là lấy được chồng, và trong mắt họ, SR là đứa cháu duy nhất bên họ nội có nguy cơ... bị ế :D. SR nói tác hại của mỹ phẩm dỏm thế nào họ cũng ko tin, vì lạ 1 điều là mấy loại kem rẻ tiền sử dụng trong khoảng 5 -8 năm da rất đẹp, sau đó thì... (vì thời gian khá dài nên mình nói do mỹ phẩm gây ra họ không tin cũng phải, họ cứ cho vì nguyên nhân khác nào đó. Hix...)

TeacherABC
11-08-2009, 09:54 AM
Ở quê SR cũng vậy, mỗi lần về quê, thấy da SR ngăm ngăm, mấy cô, thím cứ đòi mua kem về... lột da cho SR... trắng ra :lau:. SR khuyên họ đừng dùng mỹ phẩm rẻ tiền/ không nguồn gốc, họ bảo SR... "chảnh", (Và nói: "Sao con không dùng mỹ phẩm xịn đi cho nó trắng ra => Mình nói ko thích dùng mỹ phẩm => ko tin => "Coi chừng ế chồng nha con" :D).

Mấy cô, thím của SR dù thế kỷ 21 vẫn nghĩ con gái không cần ăn học nhiều hay kiếm tiền giỏi, chỉ cần trắng trẻo, giỏi việc nhà là có chồng => mục tiêu làm phụ nữ trong đầu họ chỉ đơn giản là lấy được chồng, và trong mắt họ, SR là đứa cháu duy nhất bên họ nội có nguy cơ... bị ế :D. SR nói tác hại của mỹ phẩm dỏm thế nào họ cũng ko tin, vì lạ 1 điều là mấy loại kem rẻ tiền sử dụng trong khoảng 5 -8 năm da rất đẹp, sau đó thì... (vì thời gian khá dài nên mình nói do mỹ phẩm gây ra họ không tin cũng phải, họ cứ cho vì nguyên nhân khác nào đó. Hix...)

Sự thiếu hiểu biết đã gây bao tác hại! Điều này đã được cảnh báo từ lâu rồi thế mà...!!!!!!!!!!!!!!:youarethewoman:

Sanmei
11-08-2009, 10:26 AM
Ở quê SR cũng vậy, mỗi lần về quê, thấy da SR ngăm ngăm, mấy cô, thím cứ đòi mua kem về... lột da cho SR... trắng ra :lau:. SR khuyên họ đừng dùng mỹ phẩm rẻ tiền/ không nguồn gốc, họ bảo SR... "chảnh", (Và nói: "Sao con không dùng mỹ phẩm xịn đi cho nó trắng ra => Mình nói ko thích dùng mỹ phẩm => ko tin => "Coi chừng ế chồng nha con" :D).

Mấy cô, thím của SR dù thế kỷ 21 vẫn nghĩ con gái không cần ăn học nhiều hay kiếm tiền giỏi, chỉ cần trắng trẻo, giỏi việc nhà là có chồng => mục tiêu làm phụ nữ trong đầu họ chỉ đơn giản là lấy được chồng, và trong mắt họ, SR là đứa cháu duy nhất bên họ nội có nguy cơ... bị ế :D. SR nói tác hại của mỹ phẩm dỏm thế nào họ cũng ko tin, vì lạ 1 điều là mấy loại kem rẻ tiền sử dụng trong khoảng 5 -8 năm da rất đẹp, sau đó thì... (vì thời gian khá dài nên mình nói do mỹ phẩm gây ra họ không tin cũng phải, họ cứ cho vì nguyên nhân khác nào đó. Hix...)

Bi giờ da ngâm ngâm mới có giá Shei ui ... :D:D:D Đẹp rạng ngời mà ko chói loá á :tinhvi: