PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

thuc sinh
18-05-2009, 05:30 AM
cái này mình sưu tầm bên MX, nhưng bên đó là văn xuôi, nay ta dùng bằng thơ lục bát để phát huy khả năng thơ phú và óc tưởng tượng vô hạn, cũng như sự biến hóa vô cùng của tình huống vào thơ...
người tiếp theo sẽ làm hai câu lục bát, Thì..., rồi lại nếu....để người sau lại tiếp theo thì...rồi lại nếu..., tớ chém trước nhá!:D

Nếu như hai đứa đừng quen....

thuc sinh
18-05-2009, 05:31 AM
Nếu như hai đứa đừng quen....
thì ta chẳng phải đêm đêm đợi chờ
nếu như hôm ấy đừng...sờ....:D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:43 AM
thì ta chẳng phải đêm đêm đợi chờ
nếu như hôm ấy đừng...sờ....:D

chấm chấm cũng phải cho người ta hiểu đựơc chứ, chấm thế này thì :botay:

teken
18-05-2009, 11:42 AM
thì ta chẳng phải đêm đêm đợi chờ
nếu như hôm ấy đừng...sờ....:D

Thì... em đâu có giả vờ bụng to
Nếu... mà buổi ấy đừng cho :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:28 PM
Thì... em đâu có giả vờ bụng to
Nếu... mà buổi ấy đừng cho :D

Thì đâu đến nỗi là bò trắng răng
Nếu mà anh đã hết xăng

teken
18-05-2009, 12:34 PM
Thì đâu đến nỗi là bò trắng răng
Nếu mà anh đã hết xăng

Thì... mình thả xế tung tăng ngại gì
Nếu... em cất bước ra đi

traitimmuadong
18-05-2009, 12:37 PM
Thì... mình thả xế tung tăng ngại gì
Nếu... em cất bước ra đi

Thì anh ở lại vui gì nữa đâu
Nếu mà đã gãy nhịp cầu

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:07 PM
Thì anh ở lại vui gì nữa đâu
Nếu mà đã gãy nhịp cầu

Thì ...chắc em lại vác "bầu" doạ anh
Nếu... em là một trái banh

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:09 PM
Thì anh ở lại vui gì nữa đâu
Nếu mà đã gãy nhịp cầu

Thì...anh cắt tóc cạo đầu đi tu
Nếu...em nói một tiếng ừ...

traitimmuadong
18-05-2009, 01:10 PM
Thì ...chắc em lại vác "bầu" doạ anh
Nếu... em là một trái banh

Thì còn lâu nhé mới dành để anh
Nếu mà dẫm phải mẻ sành

traitimmuadong
18-05-2009, 01:10 PM
Thì...anh cắt tóc cạo đầu đi tu
Nếu...em nói một tiếng ừ...

Thì liệu anh có chần chừ nữa không
Nếu mà trời nổi cơn giông

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:25 PM
Thì liệu anh có chần chừ nữa không
Nếu mà trời nổi cơn giông

Thì...anh che chở để không gió lùa
Nếu..anh xuống tóc vô chùa.

kehotro
18-05-2009, 01:33 PM
Thì...anh che chở để không gió lùa
Nếu..anh xuống tóc vô chùa.

Thì em mua bún riêu cua biếu thày
Nếu như con gái ngủ ngày ?

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:45 PM
Thì em mua bún riêu cua biếu thày
Nếu như con gái ngủ ngày ?

Thì anh cũng chịu bó tay sao giờ
Nếu anh chẳng biết họa thơ.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:55 PM
Thì anh cũng chịu bó tay sao giờ
Nếu anh chẳng biết họa thơ.

Thì ta sẽ chẳng bao giờ biết nhau
Nếu mà chợ hết trầu cau

LÃO HẠC
18-05-2009, 02:21 PM
Thì ta sẽ chẳng bao giờ biết nhau
Nếu mà chợ hết trầu cau

Thì anh lên núi...bắc cầu người qua
Nếu anh thưa với Mẹ Cha

traitimmuadong
18-05-2009, 02:25 PM
Thì anh lên núi...bắc cầu người qua
Nếu anh thưa với Mẹ Cha

Thì anh phải nói như là thế nao
Nếu mà trời ở rất cao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:26 PM
Thì anh phải nói như là thế nao
Nếu mà trời ở rất cao

Thì Mây với gió chẳng gào thét chi
Nếu mà em định ở thì (ở giá)

traitimmuadong
18-05-2009, 02:28 PM
Thì Mây với gió chẳng gào thét chi
Nếu mà em định ở thì (ở giá)

Thì anh sẽ phải bước đi nữa rồi
Nếu mà vẫn đợi người ơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:31 PM
Thì anh sẽ phải bước đi nữa rồi
Nếu mà vẫn đợi người ơi

Thì em xin nguyện cả đời bên nhau
Nếu như em bị âu sầu

traitimmuadong
18-05-2009, 02:35 PM
Thì em xin nguyện cả đời bên nhau
Nếu như em bị âu sầu

Thì anh sẽ phải đi sâu thăm dò
Nếu em cứ mãi nghĩ lo

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:36 PM
Thì anh sẽ phải đi sâu thăm dò
Nếu em cứ mãi nghĩ lo

Thì anh sẽ phải thăm dò, hỏi han
Nếu mà em cứ bi quan

traitimmuadong
18-05-2009, 02:38 PM
Thì anh sẽ phải thăm dò, hỏi han
Nếu mà em cứ bi quan

Thì anh sẽ phải vấn an mỗi chiều
Nếu mà em cứ khích khiêu

LÃO HẠC
18-05-2009, 02:46 PM
Thì anh sẽ phải vấn an mỗi chiều
Nếu mà em cứ khích khiêu

Thì anh đưa đón những chiều tăng ca
Nếu anh không có cửa nhà


p/s:cái vụ này dám vô k/s lắm nha

traitimmuadong
18-05-2009, 02:47 PM
Thì anh đưa đón những chiều tăng ca
Nếu anh không có cửa nhà

Thì em cũng vẫn áo hoa bên người
Nếu nhà em rớt mùng tơi (nghèo)

LÃO HẠC
18-05-2009, 02:53 PM
Thì em cũng vẫn áo hoa bên người
Nếu nhà em rớt mùng tơi (nghèo)

Thì anh vẫn mãi xuốt đời bên em
Nếu anh tối đến say mèm

traitimmuadong
18-05-2009, 02:57 PM
Thì anh vẫn mãi xuốt đời bên em
Nếu anh tối đến say mèm

Thì em cũng vẫn nhớ thêm một người
Nếu mà say quá anh ơi

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:10 PM
Thì em cũng vẫn nhớ thêm một người
Nếu mà say quá anh ơi

Thì em gắng nhịn đừng lời nhỏ to
Nếu anh chót lỡ hẹn hò

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:11 PM
Thì em gắng nhịn đừng lời nhỏ to
Nếu anh chót lỡ hẹn hò

Thì em đây sẽ lò dò đi theo
Nếu em chót nỡ làm cao

traitimmuadong
18-05-2009, 03:15 PM
Thì em gắng nhịn đừng lời nhỏ to
Nếu anh chót lỡ hẹn hò

Thì anh đừng có vòng vo chối nè
Nếu mà em cũng vo ve ( hẹn hò giống anh đó)

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:19 PM
Thì anh đừng có vòng vo chối nè
Nếu mà em cũng vo ve ( hẹn hò giống anh đó)

Thì em nói rõ anh nghe xem nào
Nếu như anh lỡ xé rào?

traitimmuadong
18-05-2009, 03:21 PM
Thì em nói rõ anh nghe xem nào
Nếu như anh lỡ xé rào?

Thì anh đừng trách tình bao tháng ngày
Nếu mà em lỡ quá tay

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:23 PM
Thì anh đừng trách tình bao tháng ngày
Nếu mà em lỡ quá tay

Thì em ơi nợ trả vay hết rồi
Nếu mà em nỡ bồi hồi

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:27 PM
Thì em ơi nợ trả vay hết rồi
Nếu mà em nỡ bồi hồi

Thì cho anh được nằm ngồi ở trên
Nếu mà anh chẳng có tiền?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:31 PM
Thì cho anh được nằm ngồi ở trên
Nếu mà anh chẳng có tiền?

Thì em cũng sẽ chẳng hiền thế đâu
Nếu mà em nỡ lầu bầu

thinghien
18-05-2009, 03:35 PM
Thì em cũng sẽ chẳng hiền thế đâu
Nếu mà em nỡ lầu bầu

Thì anh sẽ gọt trắng đầu em ngay
Nếu Đông họa với Thi này

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:35 PM
Thì em cũng sẽ chẳng hiền thế đâu
Nếu mà em nỡ lầu bầu

Thì cho anh hỏi ở đâu cái này
Nếu anh muốn gặp đêm nay?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:39 PM
Thì cho anh hỏi ở đâu cái này
Nếu anh muốn gặp đêm nay?

Canh ba anh nhé chốn này gặp nhau
Nếu như em nỡ bị nhàu (già)

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:47 PM
Thì anh hãy nhé chốn này gặp nhau
Nếu như em nỡ bị nhàu (già)

Thì anh tát nước lấy gàu đổ đi
Nếu như anh muốn được ti

1100i
18-05-2009, 05:03 PM
Thì anh tát nước lấy gàu đổ đi
Nếu như anh muốn được ti

Thì em cởi áo vứt đi cho rồi
Nếu như anh là thằng tồi

traitimmuadong
18-05-2009, 07:58 PM
Thì em sẽ bỏ vào nồi nấu ngay
Nếu mà em đã uống say

traitimmuadong
18-05-2009, 07:59 PM
Thì anh sẽ gọt trắng đầu em ngay
Nếu Đông họa với Thi này

Thì cho Thi chết dưới tay Đông nè
Nếu mà Đông vẫn thích vè

teken
18-05-2009, 08:15 PM
Thì cho Thi chết dưới tay Đông nè
Nếu mà Đông vẫn thích vè

Thì... xin ở lại mùa hè suốt năm
Nếu... mà em chợt ghé thăm

traitimmuadong
18-05-2009, 08:17 PM
Thì... xin ở lại mùa hè suốt năm
Nếu... mà em chợt ghé thăm

Thì xin đón tiếp tình thân một lòng
Nếu mà anh chẳng có đi

teken
18-05-2009, 08:22 PM
Thì xin đón tiếp tình thân một lòng
Nếu mà anh chẳng có đi

Thì... em ở lại vu quy cùng người
Nếu... mà anh bỗng quên lời

traitimmuadong
18-05-2009, 08:24 PM
Thì... em ở lại vu quy cùng người
Nếu... mà anh bỗng quên lời

Thì em sẽ nhắc tạm thời được chưa
Nếu mà ngày ấy không mưa

thuc sinh
18-05-2009, 08:29 PM
Thì em sẽ nhắc tạm thời được chưa
Nếu mà ngày ấy không mưa
Thì hai giàn mướt chắc chưa tanh bành
Nếu em cứ bắt đền anh...:D

traitimmuadong
18-05-2009, 08:30 PM
Thì hai giàn mướt chắc chưa tanh bành
Nếu em cứ bắt đền anh...:D

Thì làm sao phải cho lành đó nha
Nếu mà "ấy" nổi can qua

LÃO HẠC
18-05-2009, 08:45 PM
Thì làm sao phải cho lành đó nha
Nếu mà "ấy" nổi can qua

Thì anh nói với Mẹ Cha sang nhà
Nếu mà hai đứa cách xa?

traitimmuadong
18-05-2009, 08:50 PM
Thì anh nói với Mẹ Cha sang nhà
Nếu mà hai đứa cách xa?

Thì đành phải chịu chắc là số phân ( phận)
Nếu mà cuộc sống phong trần

LÃO HẠC
18-05-2009, 08:53 PM
Thì đành phải chịu chắc là số phân ( phận)
Nếu mà cuộc sống phong trần

Thì anh xin hứa luôn gần bên em
Nếu mà nhung nhớ bao đêm

traitimmuadong
18-05-2009, 08:54 PM
Thì anh xin hứa luôn gần bên em
Nếu mà nhung nhớ bao đêm

Thì anh gặp gỡ thỏa niềm nhớ mong
Nếu không đoán được trong lòng

teken
18-05-2009, 09:00 PM
Thì đành phải chịu chắc là số phân ( phận)
Nếu mà cuộc sống phong trần

Thì... anh lấm bụi em ngần ngại lui
Nếu... mà tình bỗng túi thui

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:00 PM
Thì anh gặp gỡ thỏa niềm nhớ mong
Nếu không đoán được trong lòng

Thì anh chắc phải ở không dài dài
Nếu mà có được ngày mai

teken
18-05-2009, 09:02 PM
Thì anh gặp gỡ thỏa niềm nhớ mong
Nếu không đoán được trong lòng

Thì... cứ đoán ẩu lòng vòng cho vui
Nếu... mà người ấy xa tui

traitimmuadong
18-05-2009, 09:03 PM
Thì anh chắc phải ở không dài dài
Nếu mà có được ngày mai

Thì anh sẽ phải lai rai chiều nàng
Nếu mà có chuyến đò sang

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:05 PM
Thì anh sẽ phải lai rai chiều nàng
Nếu mà có chuyến đò sang

Thì anh đưa đón rước nàng về rinh
Nếu mà hai đứa chúng mình

1100i
18-05-2009, 09:05 PM
Thì anh sẽ phải lai rai chiều nàng
Nếu mà có chuyến đò sang

Thì anh sẽ bước chẳng màng gì em
Nếu anh buộc phải kiêng khem?

traitimmuadong
18-05-2009, 09:08 PM
Thì anh đưa đón rước nàng về rinh
Nếu mà hai đứa chúng mình

Thì anh sẽ phải hi sinh dài dài
Nếu mà em chẳng muốn cai ( nghiện nét)

traitimmuadong
18-05-2009, 09:08 PM
Thì anh sẽ bước chẳng màng gì em
Nếu anh buộc phải kiêng khem?

Thì anh hàng xóm em đem về nhà
Nếu mà chuyện đó khai hoa

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:11 PM
Thì anh sẽ phải hi sinh dài dài
Nếu mà em chẳng muốn cai ( nghiện nét)

Thì anh cũng vậy cả hai nghiền mà
Nếu em không chịu bỏ qua

1100i
18-05-2009, 09:11 PM
Thì anh hàng xóm em đem về nhà
Nếu mà chuyện đó khai hoa

Thì thật bất hạnh cho bà vợ anh:D
Nêu em chua như quả chanh?

traitimmuadong
18-05-2009, 09:13 PM
Thì anh cũng vậy cả hai nghiền mà
Nếu em không chịu bỏ qua
Thì anh phải biết làm hòa nhớ chưa
Nếu mà chẳng muốn dây dưa

Thì thật bất hạnh cho bà vợ anh:D
Nêu em chua như quả chanh?

Thì anh đành phải mua đường để pha
Nếu mà "ấy" muốn đi xa

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:15 PM
Thì thật bất hạnh cho bà vợ anh:D
Nêu em chua như quả chanh?

Thì thôi Lão Hạc để dành cho I
Nếu mà I vẫn nằm lì?

1100i
18-05-2009, 09:15 PM
Thì anh đành phải mua đường để pha
Nếu mà "ấy" muốn đi xa

Thì mừng biết mấy tình ta lại nồng
Nếu mà phòng trống giường không

1100i
18-05-2009, 09:16 PM
Thì thôi Lão Hạc để dành cho I
Nếu mà I vẫn nằm lì?

Thì chắc I đã trồng si cô nào
Nếu Hạc vào ở động đào

traitimmuadong
18-05-2009, 09:19 PM
Thì mừng biết mấy tình ta lại nồng
Nếu mà phòng trống giường không

Thì anh sẽ phải chổng mông kêu trời
Nếu mà em Gấu lả lơi

1100i
18-05-2009, 09:20 PM
Thì anh sẽ phải chổng mông kêu trời
Nếu mà em Gấu lả lơi

Thì anh sẽ giết toi đời nó ngay
Nếu mà Đông bỗng biết bay:D

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:21 PM
Thì chắc I đã trồng si cô nào
Nếu Hạc vào ở động đào

Thì I chẳng có cửa vào đâu nha
Nếu mà Hạc đuổi không ra
Thì thôi dành chịu Lão qua nhà người
Nếu I mà có làm lười?

P/s:LH kiếm em nào Mùa Xuân họa đây......

traitimmuadong
18-05-2009, 09:22 PM
Thì anh sẽ giết toi đời nó ngay
Nếu mà Đông bỗng biết bay:D

Thì anh I sẽ có ngày Vĩ nhân
Nếu mà anh Khoái rất đần

1100i
18-05-2009, 09:30 PM
Thì anh I sẽ có ngày Vĩ nhân
Nếu mà anh Khoái rất đần

Thì anh đã bị mất tân lâu rồi
Nếu em chẳng thích ăn xôi?

1100i
18-05-2009, 09:31 PM
Thì I chẳng có cửa vào đâu nha
Nếu mà Hạc đuổi không ra
Thì thôi dành chịu Lão qua nhà người
Nếu I mà có làm lười?

P/s:LH kiếm em nào Mùa Xuân họa đây......

Thì Lão Hạc sẽ mỉm cười họa thơ
Nếu hạc ở bẩn rất dơ:D

traitimmuadong
18-05-2009, 09:35 PM
Thì anh đã bị mất tân lâu rồi
Nếu em chẳng thích ăn xôi?

Thì anh Khác sẽ đứng đồi Thiên Thai
Nếu mà có một củ Khoai

thinghien
18-05-2009, 09:42 PM
Thì anh Khác sẽ đứng đồi Thiên Thai
Nếu mà có một củ Khoai

Thì Đông sẽ nướng dẻo dai rồi dùng
nếu Đông có Thi đi cùng

1100i
18-05-2009, 09:43 PM
Thì Đông sẽ nướng dẻo dai rồi dùng
nếu Đông có Thi đi cùng

Thì là chuyện lạ nhất vùng VTho
Nếu Thi chỉ thích nắn sờ

traitimmuadong
18-05-2009, 09:46 PM
Thì là chuyện lạ nhất vùng VTho
Nếu Thi chỉ thích nắn sờ

Thì Đông sẽ nắn cho xơ xác hồn
Nếu mà có buổi tân hôn

thinghien
18-05-2009, 09:50 PM
Thì Đông sẽ nắn cho xơ xác hồn
Nếu mà có buổi tân hôn

Thì Thi sẽ thả tâm hồn vào Đông
Nếu Đông nhìn thấy tồng ngồng

traitimmuadong
18-05-2009, 09:53 PM
Thì Thi sẽ thả tâm hồn vào Đông
Nếu Đông nhìn thấy tồng ngồng

Thì em sẽ lấy cái gông đóng vào
Nếu mà Thi ấy tào lao

LÃO HẠC
18-05-2009, 09:56 PM
Thì em sẽ lấy cái gông đóng vào
Nếu mà Thi ấy tào lao

THì để Lão Hạc nhảy vào xem sao
Nếu như hôm ấy mưa rào.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:57 PM
THì để Lão Hạc nhảy vào xem sao
Nếu như hôm ấy mưa rào.

Thì anh Thi sẽ không sao đâu nhờ?
Nếu mà Thi đẹp như tơ

thinghien
18-05-2009, 09:57 PM
Thì em sẽ lấy cái gông đóng vào
Nếu mà Thi ấy tào lao

Thì Đông cứ việc cấu cào Thi nha
Nếu Đông dám nhận lời ta

1100i
18-05-2009, 09:58 PM
THì để Lão Hạc nhảy vào xem sao
Nếu như hôm ấy mưa rào.

Thì sẽ khoác áo mưa vào tránh mưa
Nếu Đông bị I đánh lừa?

traitimmuadong
18-05-2009, 10:01 PM
Thì sẽ khoác áo mưa vào tránh mưa
Nếu Đông bị I đánh lừa?
Thì anh Khác sẽ đi thưa kiện liền
Nếu là I xấu triền miên

Thì Đông cứ việc cấu cào Thi nha
Nếu Đông dám nhận lời ta

Thì Thi sẽ phải bước qua hồng trần
Nếu mà Thi biết lên gân

thinghien
18-05-2009, 10:06 PM
Thì anh Khác sẽ đi thưa kiện liền
Nếu là I xấu triền miên


Thì Thi sẽ phải bước qua hồng trần
Nếu mà Thi biết lên gân

Thì Đông sẽ phải mấy lần ngất ngây
Nếu Đông chưa biết lên mây

traitimmuadong
18-05-2009, 10:09 PM
Thì Đông sẽ phải mấy lần ngất ngây
Nếu Đông chưa biết lên mây

Thì Thi sẽ phải đêm ngày luyện công
Nếu mà Thi vẫn lông nhông

LÃO HẠC
18-05-2009, 10:10 PM
Thì Đông sẽ phải mấy lần ngất ngây
Nếu Đông chưa biết lên mây

Thì cho Lão hạc xum vầy với nha
Nếu mà anh đã nói ra


p/s: nãy giờ mới chen chân dc....

traitimmuadong
18-05-2009, 10:14 PM
Thì cho Lão hạc xum vầy với nha
Nếu mà anh đã nói ra


p/s: nãy giờ mới chen chân dc....

Thì anh sẽ phải như là lão Thi
Nếu Khác cũng muốn so bì

LÃO HẠC
18-05-2009, 10:18 PM
Thì anh sẽ phải như là lão Thi
Nếu Khác cũng muốn so bì

Thì anh chẳng biết nói gì nữa đây
Nếu em hiểu chút tình này

CrazyDog
18-05-2009, 10:18 PM
Thì anh sẽ phải như là lão Thi
Nếu Khác cũng muốn so bì

Thì xin hãy cứ tìm Thi mà pằng
..ym Thi lấy kéo cắt făng :D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:21 PM
Thì xin hãy cứ tìm Thi mà pằng
..ym Thi lấy kéo cắt făng :D

Thì thằng này hoạ lằng nhằng quá đi
Nếu mày bị lác mắt thì

traitimmuadong
18-05-2009, 10:22 PM
Thì anh chẳng biết nói gì nữa đây
Nếu em hiểu chút tình này
Thì xin anh hãy dang tay đợi chờ
Nếu đời chỉ một giấc mơ

Thì xin hãy cứ tìm Thi mà pằng
..ym Thi lấy kéo cắt făng :D

Thì ông Thi sẽ đằng đằng sát khi ( khí)
Nếu mà anh Khác chịu chi

CrazyDog
18-05-2009, 10:26 PM
Thì xin anh hãy dang tay đợi chờ
Nếu đời chỉ một giấc mơ


Thì ông Thi sẽ đằng đằng sát khi ( khí)
Nếu mà anh Khác chịu chi

Mọi người ủng hộ còn gì tuyệt hơn
Cắt xong Thi cụt dỗi hờn

LÃO HẠC
18-05-2009, 10:27 PM
Thì xin anh hãy dang tay đợi chờ
Nếu đời chỉ một giấc mơ

Thì anh vẫn mãi đợi chờ tình em
Nếu anh nhớ đến môi mềm

Mây
18-05-2009, 10:33 PM
Thì anh vẫn mãi đợi chờ tình em
Nếu anh nhớ đến môi mềm

Thì anh hãy ráng đợi đêm mò vào
Nếu em có bị làm sao?

traitimmuadong
18-05-2009, 10:35 PM
Thì anh vẫn mãi đợi chờ tình em
Nếu anh nhớ đến môi mềm

Thì em sẽ phải lời khuyên dặn dò
Nếu mà anh mãi đắn đo

CrazyDog
18-05-2009, 10:36 PM
Thì em sẽ phải lời khuyên dặn dò
Nếu mà anh mãi đắn đo

Thì em đừng có vòng vo làm gì
Nếu mà anh mãi sân si

Mây
18-05-2009, 10:38 PM
Thì em đừng có vòng vo làm gì
Nếu mà anh mãi sân si

Thì anh mái thoải chơi bi chơi vòng
Nếu em vẫn mãi long đong

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:40 PM
Thì anh mái thoải chơi bi chơi vòng
Nếu em vẫn mãi long đong

Thì em phải chịu đặt vòng tránh thai
Nếu anh cứ oẹ ra ngoài :D

traitimmuadong
18-05-2009, 10:42 PM
Thì em đừng có vòng vo làm gì
Nếu mà anh mãi sân si

Thì coi chừng Khoái ổng đì đó nha
Nếu mà anh thích nhậu gà

Mây
18-05-2009, 10:42 PM
Thì em phải chịu đặt vòng tránh thai
Nếu anh cứ oẹ ra ngoài :D

thì anh bậy quá bye thoai còn gì
nếu anh chẳng chịu sờ chi?