PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 03:09 PM
Thì em sầu úa chết già ngay đây
Nếu anh bị bệnh do lây:D

Thì em cũng phải mặt dầy đi kham (khám) :D
Nếu anh chè tứ rượu tam

1100i
29-05-2009, 03:14 PM
Thì em cũng phải mặt dầy đi kham (khám) :D
Nếu anh chè tứ rượu tam

Thì em bóp nát quả cam bây chừ
Nếu anh đầu cứ lắc lư

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 03:19 PM
Thì em thích quá hừ hừ suốt đêm
Nếu mà mình chặt như nêm

1100i
29-05-2009, 03:24 PM
Thì em thích quá hừ hừ suốt đêm
Nếu mà mình chặt như nêm

Thì ba bốn cái êm đềm rất nhanh
Nếu anh đang hứng lại phanh

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 04:21 PM
Thì ba bốn cái êm đềm rất nhanh
Nếu anh đang hứng lại phanh

Thì em ôm nghiến anh thành vỏ cam
Nếu em để tóc đuôi sam

1100i
29-05-2009, 08:53 PM
Thì em ôm nghiến anh thành vỏ cam
Nếu em để tóc đuôi sam

Thì anh nhuộm tóc mầu cam giống người
Nếu em nở nụ cười tươi

Rexona
30-05-2009, 10:14 AM
Thì anh nhuộm tóc mầu cam giống người
Nếu em nở nụ cười tươi

Thì anh chắc giống đười ươi lắm à
Nếu con em chẳng có cha

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
30-05-2009, 11:11 AM
Thì nhận I, Dog làm ba đỡ đầu
Nếu như em vẫn rầu rầu

Mây
30-05-2009, 11:00 PM
Thì nhận I, Dog làm ba đỡ đầu
Nếu như em vẫn rầu rầu

Thì anh gọi lão Thi trâu về liền
Nếu em ngồn ngộn bạc tiền

NgHi~KhAc'
30-05-2009, 11:54 PM
Thì anh gọi lão Thi trâu về liền
Nếu em ngồn ngộn bạc tiền

Thì anh sẽ cưới em liền chứ sao
Nếu em có vẻ bị dow

Candy
02-06-2009, 11:13 AM
Thì anh sẽ cưới em liền chứ sao
Nếu em có vẻ bị dow

Thì anh phải bỏ em vào nhà thương
Nếu anh cứ mãi vấn vương.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:20 AM
Thì anh phải bỏ em vào nhà thương
Nếu anh cứ mãi vấn vương.

Thì anh xin ngỏ lời thương cùng nàng
Nếu như em chẳng ngó ngàng

Candy
02-06-2009, 11:33 AM
Thì anh xin ngỏ lời thương cùng nàng
Nếu như em chẳng ngó ngàng

Thì anh cũng chẳng hao mòn gì đâu
Nếu em cứ mãi buồn rầu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:35 AM
Thì anh cũng chẳng hao mòn gì đâu
Nếu em cứ mãi buồn rầu

Thì anh xiin nguyện nói câu em cười
Nếu em cứ mãi xinh tươi

Candy
02-06-2009, 11:37 AM
Thì anh xiin nguyện nói câu em cười
Nếu em cứ mãi xinh tươi

Thi lòng anh cũng cùng vui theo nàng
Nếu em cứ mãi lo loan

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:38 AM
Thì anh xiin nguyện nói câu em cười
Nếu em cứ mãi xinh tươi
Thì anh cau trầu tới cưới em đi :D
Nếu anh muốn phải nghĩ suy.

1100i
02-06-2009, 11:42 AM
Thì anh cau trầu tới cưới em đi :D
Nếu anh muốn phải nghĩ suy.

Thì em quay bước bỏ đi, tội gì
Nếu em béo tựa thùng fi?:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:43 AM
Thi lòng anh cũng cùng vui theo nàng
Nếu em cứ mãi lo loan

Thì xin chia sẻ lo toan cùng nàng
Nếu em chỉ thích ăn hàng

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:21 PM
Thì em quay bước bỏ đi, tội gì
Nếu em béo tựa thùng fi?:D
Thì anh thích quá, ước gì có em
Nếu em ngọt tựa que kem.:D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:23 PM
Thì anh thích quá, ước gì có em
Nếu em ngọt tựa que kem.:D

Thì anh fải chén đã thèm mới thôi
Nếu em da dẻ đồi mồi

1100i
02-06-2009, 12:26 PM
Thì anh thích quá, ước gì có em
Nếu em ngọt tựa que kem.:D

Thì anh ăn suốt hết đêm lại ngày
Nếu em bắt cá hai tay:D?

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:29 PM
Thì anh ăn suốt hết đêm lại ngày
Nếu em bắt cá hai tay:D?

Thì anh nằm gọn một tay em rồi
Nếu em muốn anh một đời>:D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:30 PM
Thì anh fải chén đã thèm mới thôi
Nếu em da dẻ đồi mồi

Thì hợp anh quá... đồi mồi như em
Nếu mắt anh đã lèm nhèm ( hehe, nhìn ava thế kia thì mắt tinh sao đc)

1100i
02-06-2009, 12:31 PM
Thì anh nằm gọn một tay em rồi
Nếu em muốn anh một đời>:D

Thì xin Trời Phật chứng lời của em
Nếu anh thân xác cũ mèm?

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:31 PM
Thì hợp anh quá... đồi mồi như em
Nếu mắt anh đã lèm nhèm ( hehe, nhìn ava thế kia thì mắt tinh sao đc)

Thì anh sẽ phải kiêng khem em à
Nếu mà 2 đứa ..đều già :D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:34 PM
Thì anh sẽ phải kiêng khem em à
Nếu mà 2 đứa ..đều già :D

Thì mình tính kế ... dưỡng già đi anh
Nếu mình có muốn chiến tranh?:D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:36 PM
Thì xin Trời Phật chứng lời của em
Nếu anh thân xác cũ mèm?
Thì em làm mới ... hết mèm ngay thôi :acac:
Nếu anh quay ngoắt, bỏ rơi (em):D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:36 PM
Thì mình tính kế ... dưỡng già đi anh
Nếu mình có muốn chiến tranh?:D

Thì anh chủ động "làm lành" thôi em
Nếu anh uống thuốc vào xem :D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:38 PM
Thì anh chủ động "làm lành" thôi em
Nếu anh uống thuốc vào xem :D

Thì em sức yếu... xem rồi chịu thôi
Nếu anh vẫn cứ lôi thôi.:D

Mây
02-06-2009, 12:44 PM
Thì em làm mới ... hết mèm ngay thôi :acac:
Nếu anh quay ngoắt, bỏ rơi (em):D

Thì Chị đánh chết cho rồi chị ơi
Nếu I chết vẫn chơi bời?

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:44 PM
Thì em sức yếu... xem rồi chịu thôi
Nếu anh vẫn cứ lôi thôi.:D

Thì em phải bảo là: "tôi phê rồi"
Nếu thế anh sẽ hiểu thôi

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:47 PM
Thì em phải bảo là: "tôi phê rồi"
Nếu thế anh sẽ hiểu thôi
Thì em phải hoạ tiếp thời sao đây
Hiểu rồi thì tốt lắm thay
Em đỡ mệt mỏi vì tay anh mò:D
Nếu anh vẫn cứ đắn đo.

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:52 PM
Thì em phải hoạ tiếp thời sao đây
Hiểu rồi thì tốt lắm thay
Em đỡ mệt mỏi vì tay anh mò:D
Nếu anh vẫn cứ đắn đo.

Thì em pải dặn anh khò đi anh
Nếu thế anh sẽ ngủ nhanh

Mây
02-06-2009, 01:04 PM
Thì em pải dặn anh khò đi anh
Nếu thế anh sẽ ngủ nhanh

Thì em sẽ chán nằm bành bạnh ra
Nếu anh mồm như cái loa?:D

chuột con
02-06-2009, 11:19 PM
Thì em sẽ chán nằm bành bạnh ra
Nếu anh mồm như cái loa?:D

thì em nhỏ nhẹ để bù trừ nhau
nếu mai tim có đổi màu

1100i
02-06-2009, 11:28 PM
thì em nhỏ nhẹ để bù trừ nhau
nếu mai tim có đổi màu

Thì em sẽ quyết nhảy cầu vì anh
Nếu lá kia nhỡ rời cành

Hoài Anh
02-06-2009, 11:31 PM
Thì em sẽ quyết nhảy cầu vì anh
Nếu lá kia nhỡ rời cành

Thì em đành phải nuốt nhanh lệ thầm
Nếu mà một mối tình câm

1100i
02-06-2009, 11:47 PM
Thì em đành phải nuốt nhanh lệ thầm
Nếu mà một mối tình câm

Thì đó là một lỗi lầm của em
Nếu anh mãi phải kiêng khem?

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 12:23 AM
Thì đó là một lỗi lầm của em
Nếu anh mãi phải kiêng khem?

Thì em cất chiếu bỏ rèm ra luôn
Nếu hôm nay Khác rất buồn

1100i
03-06-2009, 12:34 AM
Thì em cất chiếu bỏ rèm ra luôn
Nếu hôm nay Khác rất buồn

Thì nhấc a lố gọi luôn mấy người
nếu Khác trông giống đười ươi

thuc sinh
03-06-2009, 05:10 PM
Thì nhấc a lố gọi luôn mấy người
nếu Khác trông giống đười ươi
Thì ta kiếm chỗ mà ngồi...xa xa
Nếu trong đêm vắng gặp ma...

Mây
03-06-2009, 05:12 PM
Thì ta kiếm chỗ mà ngồi...xa xa
Nếu trong đêm vắng gặp ma...

Thì ôm em chặt thế là vui thôi
Nếu anh lộ rõ là tồi?:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:12 PM
Thì nhấc a lố gọi luôn mấy người
nếu Khác trông giống đười ươi

Thì I trông giống một người cõi âm
Nếu đêm nay có mưa râm

1100i
03-06-2009, 05:17 PM
Thì I trông giống một người cõi âm
Nếu đêm nay có mưa râm

Thì em chuẩn bị mà cầm...của anh:D
Nếu anh ăn rất là nhanh:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:19 PM
Thì em chuẩn bị mà cầm...của anh:D
Nếu anh ăn rất là nhanh:D

Thì em cũng đành phải cắt nó đi
Nếu như nó đã bị Si

1100i
03-06-2009, 05:37 PM
Thì em cũng đành phải cắt nó đi
Nếu như nó đã bị Si

Thì là chuyện bịa, củ mì vẫn tươi
Nếu em tính rất chơi bời

Hoài Anh
03-06-2009, 05:41 PM
Thì là chuyện bịa, củ mì vẫn tươi
Nếu em tính rất chơi bời

Thì anh nói nữa mười mươi tại chàng
Nếu còn vỗ ngức huênh hoang

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:44 PM
Thì anh nói nữa mười mươi tại chàng
Nếu còn vỗ ngức huênh hoang
Thì em vác súng bắn ...đoàng...hai viên.:D
Nếu anh chưa muốn thăng thiên.:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:45 PM
Thì em vác súng bắn ...đoàng...hai viên.:D
Nếu anh chưa muốn thăng thiên.:D

Thì em đành phải đem xiên ngoài trời
Nếu mà còn dám lắm lời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:47 PM
Thì em đành phải đem xiên ngoài trời
Nếu mà còn dám lắm lời

Thì anh sẽ đánh tả tơi em liền
Nếu em chẳng chịu hiền

Hoài Anh
03-06-2009, 05:48 PM
Thì anh sẽ đánh tả tơi em liền
Nếu em chẳng chịu hiền

Thì anh đành phải buồn phiền lắm đây
Nếu còn vênh váo lười chây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:50 PM
Thì anh đành phải buồn phiền lắm đây
Nếu còn vênh váo lười chây

Thì thôi anh phải về đây, chào nàng
Nếu như anh quá sỗ sàng

Hoài Anh
03-06-2009, 05:52 PM
Thì thôi anh phải về đây, chào nàng
Nếu như anh quá sỗ sàng

Thì em sẽ phải óanh chàng lắm phen
Nếu đời còn lắm bon chen

LÃO HẠC
03-06-2009, 06:13 PM
Thì em sẽ phải óanh chàng lắm phen
Nếu đời còn lắm bon chen

Thì anh xin hứa chẳng ghen chút nào
Nếu mà anh có làm sao...?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:19 PM
Thì anh xin hứa chẳng ghen chút nào
Nếu mà anh có làm sao...?

Thì em sẽ hỏi thế nào hả anh
Nếu em muốn Hạc làm lành

Hoài Anh
03-06-2009, 06:21 PM
Thì anh xin hứa chẳng ghen chút nào
Nếu mà anh có làm sao...?

Thì em cũng chẳng thể nào muốn xa
Nếu mà bão tố phong ba

LÃO HẠC
03-06-2009, 06:27 PM
Thì em cũng chẳng thể nào muốn xa
Nếu mà bão tố phong ba

Thì anh cũng sẽ vượt qua thôi mà
Nếu anh bỏ chốn đi xa...

Hoài Anh
03-06-2009, 06:30 PM
Thì anh cũng sẽ vượt qua thôi mà
Nếu anh bỏ chốn đi xa...

Thì em vẫn muốn dù xa chẳng màng
Nếu mà gian khó hỏi chàng?

chuột con
03-06-2009, 11:37 PM
Thì em vẫn muốn dù xa chẳng màng
Nếu mà gian khó hỏi chàng?

thì anh sẽ cố không màn hiểm nguy
nếu yêu mà phải yếu suy?

thuc sinh
04-06-2009, 08:21 PM
thì anh sẽ cố không màn hiểm nguy
nếu yêu mà phải yếu suy?
Thì thôi ráng chịu cũng vì chiều em
Nếu như những lúc tắt đèn.....

1100i
04-06-2009, 10:16 PM
Thì thôi ráng chịu cũng vì chiều em
Nếu như những lúc tắt đèn.....

Thì mua ngọn nến thắp lên nỗi lòng
Nếu 2,3 tiếng chẳng xong:D

Hoài Anh
04-06-2009, 10:21 PM
Thì mua ngọn nến thắp lên nỗi lòng
Nếu 2,3 tiếng chẳng xong:D

Thì còn một cách chổng mông kêu gào
Nếu chẳng may nó làm sao

1100i
04-06-2009, 10:29 PM
Thì còn một cách chổng mông kêu gào
Nếu chẳng may nó làm sao

Thì mua quả chuối dính vào cho nhanh
Nếu nhỡ giường gãy chòng chành

Hoài Anh
04-06-2009, 10:35 PM
Thì mua quả chuối dính vào cho nhanh
Nếu nhỡ giường gãy chòng chành

Thì anh mặc kệ ..àm ...ình cần chi
Nếu phải tính toán chi li

chuột con
04-06-2009, 10:39 PM
Thì anh mặc kệ ..àm ...ình cần chi
Nếu phải tính toán chi li

thì em bỏ hết chỉ xin chút tình
nếu đường yêu cứ gập gình?

CrazyDog
05-06-2009, 09:27 AM
thì em bỏ hết chỉ xin chút tình
nếu đường yêu cứ gập gình?

Thì anh tự xử ..uất ..inh một mình
Nếu em nguyên vẹn ...àng ...inh :D

chuột con
05-06-2009, 08:21 PM
Thì anh tự xử ..uất ..inh một mình
Nếu em nguyên vẹn ...àng ...inh :D

thì anh cố gắng quyết rinh em về :nguong:
nếu em lỡ mắt trắng trinh?

Hoài Anh
05-06-2009, 08:38 PM
thì anh cố gắng quyết rinh em về :nguong:
nếu em lỡ mắt trắng trinh?

Thì chắc anh sẽ sập xình quay tay
Nếu anh còn vẫn muốn bay

chuột con
05-06-2009, 08:40 PM
Thì chắc anh sẽ sập xình quay tay
Nếu anh còn vẫn muốn bay

thì em sẽ cố làm hay lòng chàng
nếu xong anh vẫn phàn nàn?

1100i
05-06-2009, 10:37 PM
thì em sẽ cố làm hay lòng chàng
nếu xong anh vẫn phàn nàn?

Thì em chắc đến ngày tàn rồi em
Nếu anh không ấy chỉ ...xem:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:45 PM
Thì em chắc đến ngày tàn rồi em
Nếu anh không ấy chỉ ...xem:D

Thì anh chim kút cho em là vừa
Nếu em cứ sợ anh lừa

1100i
05-06-2009, 10:48 PM
Thì anh chim kút cho em là vừa
Nếu em cứ sợ anh lừa

Thì anh cương quyết làm bừa rồi bay
Nếu em ba tháng ăn chay

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:49 PM
Thì anh cương quyết làm bừa rồi bay
Nếu em ba tháng ăn chay

Thì là muốn chọn một ngày với anh
Nếu mà anh lại quá nhanh

Hoatuylipden
06-06-2009, 02:19 PM
Thì là muốn chọn một ngày với anh
Nếu mà anh lại quá nhanh

Thì em sắc thuốc để phanh...."nó" mà
Nếu anh chê sắc em già?

NgHi~KhAc'
06-06-2009, 07:34 PM
Thì em sắc thuốc để phanh...."nó" mà
Nếu anh chê sắc em già?

Thì anh đã biết em là Líp đen
Nếu mà anh chỉ thích em

CrazyDog
07-06-2009, 01:45 PM
Thì anh đã biết em là Líp đen
Nếu mà anh chỉ thích em

Thì đêm ta lại phải bem nhau nhiều
Nếu em cứ thích độc chiêu :D

chuột con
07-06-2009, 01:49 PM
Thì đêm ta lại phải bem nhau nhiều
Nếu em cứ thích độc chiêu :D

thì anh phải luyện skill hàng ngày
nếu em mới nằm (đã) ngủ ngay

Mây
08-06-2009, 01:56 PM
thì anh phải luyện skill hàng ngày
nếu em mới nằm (đã) ngủ ngay

Thì anh xuống bếp mà xay đậu nành
Nếu tình em quá mong manh

Nắng xanh
09-06-2009, 09:37 PM
Thì anh xuống bếp mà xay đậu nành
Nếu tình em quá mong manh

Thì em chuẩn bị cho anh out liền
Nếu tình anh mãi thắm nồng.

CrazyDog
09-06-2009, 10:44 PM
Thì em chuẩn bị cho anh out liền
Nếu tình anh mãi thắm nồng.

Thì em vẫn mãi chổng mông đêm về
Nếu anh vẫn có máu dê :D

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 10:52 PM
Thì em vẫn mãi chổng mông đêm về
Nếu anh vẫn có máu dê :D

Thì em sẽ hóa lợn xề mấy khi
Nếu em đẻ đái tù tì :D

chuột con
10-06-2009, 12:51 AM
Thì em sẽ hóa lợn xề mấy khi
Nếu em đẻ đái tù tì :D

thì anh cố gắng cho vừa đội banh :D
nếu em con gái nhà lành:eek:?

TeacherABC
11-06-2009, 02:24 AM
thì anh cố gắng cho vừa đội banh :D
nếu em con gái nhà lành:eek:?

Thì anh nhờ mẹ kết thành tơ duyên.:acac:
Nếu dây tơ đứt thường xuyên...? :botay:

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 03:17 PM
Thì anh nhờ mẹ kết thành tơ duyên.:acac:
Nếu dây tơ đứt thường xuyên...? :botay:

Thi em trả chiếc dây chuyền cho tôi
Nếu tình đã chín nẫu rồi

Lê_Minh_Hòa
11-06-2009, 03:26 PM
Thi em trả chiếc dây chuyền cho tôi
Nếu tình đã chín nẫu rồi

Thì em dâng hiến 1 đời cho anh
Nếu tình chỉ mãi màu xanh..?
..........................................

LÃO HẠC
11-06-2009, 03:34 PM
Thì em dâng hiến 1 đời cho anh
Nếu tình chỉ mãi màu xanh..?
..........................................

Thì anh tăng số vọt nhanh cho rồi
Nếu anh chỉ thích ăn xôi...

Candy
11-06-2009, 06:15 PM
Thì anh tăng số vọt nhanh cho rồi
Nếu anh chỉ thích ăn xôi...

Thì em chỉ biết....mua xôi mỗi ngày
Nều anh cứ mãi thích chè....

CrazyDog
11-06-2009, 11:35 PM
Thì em chỉ biết....mua xôi mỗi ngày
Nều anh cứ mãi thích chè....

Thì anh nhất quyết phải đè được em
Nếu em thích được tòm tem

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:40 PM
Thì em chỉ biết....mua xôi mỗi ngày
Nều anh cứ mãi thích chè....

Thì anh quyết định cặp kè với Can
Nếu mà em có "việt gian"

CrazyDog
11-06-2009, 11:42 PM
Thì anh quyết định cặp kè với Can
Nếu mà em có "việt gian"

Thì tao, mày sẽ pháo giàn bắn em
Nếu em mà nói "ứ thèm" :D

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:43 PM
Thì tao, mày sẽ pháo giàn bắn em
Nếu em mà nói "ứ thèm" :D

thì tao, mày sẽ cố bem rồi chuồn
Nếu mà em í ok luôn

CrazyDog
11-06-2009, 11:45 PM
thì tao, mày sẽ cố bem rồi chuồn
Nếu mà em í ok luôn

Thì tao, mày sẽ khơi nguồn đãng dâm
Nếu mà em í lặng câm

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:46 PM
Thì tao, mày sẽ khơi nguồn đãng dâm
Nếu mà em í lặng câm

Thì tao, mày sẽ yên tâm mà xài
Nếu mà em í van nài

CrazyDog
11-06-2009, 11:50 PM
Thì tao, mày sẽ yên tâm mà xài
Nếu mà em í van nài

Thì xem cái ấy ai dài thì dzô
Nếu em í cứ bi bô

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:54 PM
Thì xem cái ấy ai dài thì dzô
Nếu em í cứ bi bô

Thì xem cái ấy ai đô thì vào
Nếu em í bảo thích tao

Quỳnh_muộn
11-06-2009, 11:57 PM
Thì xem cái ấy ai dài thì dzô
Nếu em í cứ bi bô

Thì anh gặp gọi niềm mơ...ơi à
Nếu mây đỏ rựng chiều tà

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:01 AM
Thì anh gặp gọi niềm mơ...ơi à
Nếu mây đỏ rựng chiều tà

Thì mình mau chóng vào nhà kẻo mưa
Nếu em chẳng chịu dạ thưa

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:05 AM
Thì mình mau chóng vào nhà kẻo mưa
Nếu em chẳng chịu dạ thưa

Thì năng hứng nhặt hạt mưa cuối mùa
Nếu như cánh gió không mùa

Lê_Minh_Hòa
12-06-2009, 10:23 AM
Thì năng hứng nhặt hạt mưa cuối mùa
Nếu như cánh gió không mùa

Thì yêu một phút, thì đùa 1 giây
Nếu Quỳnh làm Hòa ngất ngây
.................................................

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 10:29 AM
Thì yêu một phút, thì đùa 1 giây
Nếu Quỳnh làm Hòa ngất ngây
.................................................

Thì Hòa mang gạch về xây tình lầu
Nếu Quỳnh chẳng chịu gật đầu